25 tháng 11, 2014

LỜI CÔ

LTS: 10C Family thân mến!

     Mình vẫn thường nói với các bạn rằng Blog 10C FAMILY của chúng ta là nơi lưu giữ hình ảnh những lần gặp mặt của các thành viên trong gia đình để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thủa xa xưa; là nơi ghi danh những thành viên trong lớp; là cuốn nhật ký mở để nối "gia đình" chúng ta với thế giới bên ngoài...

     Trong những phút giây mà mỗi chúng ta còn đang lâng lâng trong cảm xúc của không khí ngày gặp mặt 20/11 vừa qua thì BQT chúng tôi nhận được một lá thư tay của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Trâm. Bao nhiêu viên phấn đã mòn, bao nhiêu trang giáo án chẳng còn trẻ trung để rồi hôm nay lá thư với nét chữ thân thương mộc mạc, viết bằng tất cả những cảm xúc của cô đã đến với lớp mình. Xin đăng lại toàn văn bức thư này để mọi người cùng chia sẻ dòng cảm xúc với cô.


      Các em “U50” 10C family yêu quý của cô!

Cô thật vô cùng xúc động với những nghĩa cử cao đẹp của các em đối với cô và giữa các bạn trong lớp 10C năm xưa, tuy rằng các em đã nên ông nên bà cả rồi. Xem lại các hình ảnh lớp trong ngày 20/11, cô cứ bồi hồi xao xuyến, bâng khuâng làm sao ấy. Đêm đó cô không làm sao ngủ được.

     Chiều nay Thắm gọi điện, Nhung, Huyền đã gọi điện cho cô, mẹ con Tài không về được cũng đến thăm cô làm cho cô vô cùng xúc động. Lý cũng gọi điện đến thăm cô.

Tất cả những sự tri ân cao cả đó làm xốn sang lòng cô các em ạ. Sức khỏe của cô chẳng biết rồi sẽ ra sao, nhưng sự động viên này làm vơi đi nỗi buồn vì bên cạnh cô đã có các em, có gia đình, bạn bè và đồng nghiệp…..

Thôi nhé cô xúc động quá, cô dừng tại đây. Chúc các em và gia quyến an khang thịnh vượng và luôn có nhiều niềm vui nhé. Chúc cho tình cô trò mãi mãi bền chặt. Xin cảm ơn cả lớp.

Cô của các em       
Nguyễn Ngọc Trâm

      Cô kính yêu của chúng em!

     Đọc những dòng thư của cô, làm chúng em nhớ mãi những tháng năm dưới mái trường Bến Tre. Tiếng giảng bài năm xưa của cô thật ấm áp, thân thương đã truyền vào trang vở của chúng em bao khát vọng, đam mê cháy bỏng.

             Trang đời xanh thẳm hôm nay
             Phấn xưa đã kết thành mây trắng đầu
             Sông đời bất chợt nông, sâu
             Học cô, em bắc chiếc cầu chữ Tâm

     Cuộc sống muôn màu vẫn đang chuyển động…Thời gian sẽ trôi đi mãi nhưng những kỷ niệm dấu yêu về lớp 10C, về mái trường Bến Tre sẽ còn mãi đây, trường xưa và bóng hình của các thầy, các cô sẽ không bao giờ phai trong tâm trí chúng em. Và cô! Cô sẽ luôn mãi trong trái tim của mỗi thành viên lớp 10C./.






20 tháng 11, 2014

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11





    Không hẹn mà gặp:

      Thứ 4, mùng 5 tháng 11Thanh Hà nhắn tin cho tôi đi uống cà phê 17, OK . Hai thằng ngồi nói chuyện lan man rồi bất chợt Thanh Hà nói: sắp tới ngày 20 tháng 11 rồi, mọi năm các bạn vẫn đến chúc mừng cô nhưng năm nay nhân 40 năm vào trường cấp III Bến Tre  và cũng là kỷ niệm 40 năm cô Trâm chủ nhiệm lớp bọn mình nên bàn với các bạn trên Phúc yên tổ chức sao cho có ý nghĩa. ( tôi nghĩ : cựu lớp trưởng có khác đã lo sớm thế). Hai thằng bàn tính, lên kế hoạch,phương án rồi Thanh Hà bảo tôi liên hệ với Văn Minh trưởng ban liên lạc trên Phúc yên và các bạn khu vực Hà nội để xem ý kiến các bạn ra sao.  Chưa kịp gọi cho Văn Minh thì  gần trưa thứ 6, mùng 7 tháng 11 Văn Minh gọi điện cho tôi thông báo ban liên lạc 10cF khu vực Phúc yên đã bàn và lên phương án cho ngày 20 tháng 11năm nay, Minh thông báo kế hoạch để các bạn dưới Hà nội cho ý kiến tham gia. Vì hôm trước tôi với Thanh Hà đã bàn nên tôi cũng trao đổi luôn để Văn Minh thống nhất với các bạn trên đó:  Về thời gian thống nhất chiều tối ngày19 tháng 11, về chương trình tổ chức cuộc gặp mặt vì năm nay10cF tổ chức hoạt động tương đối nhiều nên đề ra 2 phương án : Phương án 1, Đơn giản, ngắn gọn tại nhà cô Trâm. Phương án 2 : tổ chức đầy đủ  và chu đáo hơn.  Sau khi Văn Minh họp các bạn khu vực Phúc yên chốt phương án, thông báo lại cho tôi và dục tôi chốt danh sách các bạn khu vực Hà nội lên. Chiều thứ 3 ngày 11 tháng 11 tôi gọi các bạn tụ tập uống bia tại Lã vọng quán để bàn kế hoạch tham gia nhưng gọi đi gọi lại chỉ được 3 người, Thọ Hùng đang đi công tác Quảng ninh,Thanh Hà đi ăn cưới, chị em không tham dự. Thôi thì 3 thằng cũng được còn lại thông báo hỏi han sau. Sau khi thông báo thống nhất phương án xong, đang uống bia thì Văn Minh gọi thông báo lại: Tự Minh và Hoài Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh Và Đà Nẵng ra Hà nội công tác nên sẽ lên Phúc yên cùng tham dự. Vì vậy ngày tổ chức sẽ sớm hơn vào ngày 17 tháng 11cho các bạn kịp về nam công tác. Nghe thấy vậy Việt Thạch buồn hẳn vì không tham dự được bởi Thạch nói ngày 19 vào thứ tư còn sắp xếp được chứ ngày 17 vào thứ 2 làm sao tôi đi được. Nhưng biết làm sao ưu tiên các bạn nơi xa về mà.


Bài ca người giáo viên nhân dân:

          Đầu giờ chiều thứ 2 ngày 17 tháng 11, tôi và Thanh Hà đi tắc xi  lên phố Trần Khát Chân lấy phông trang trí cho buổi gặp mặt (ngoài phông bạt, ban liên lạc tại Phúc Yên đã chuẩn bị chu đáo hết rồi). Quay lại tháp đôi vin com cuối đường Bà Triệu đón Thọ Hùng, chạy ra đường Láng đón Thanh Huyền (mới từ trên Bắc cạn xuống chỗ con buổi sáng) rồi chạy thẳng lên Phúc yên tới nhà Văn Minh. 16 giờ 30 chúng tôi đến nơi các bạn đã có mặt đông đủ, sau màn bắt tay chào hỏi vì thời gian gấp nên chương trình tổ chức được triển khai luôn.Tất cả kéo đến nhà cô Trâm chủ nhiệm chúc mừng cô nhân ngày nhà giáo Việt nam 20 tháng 11( lóng ngóng thế nào thợ ảnh quay cảnh Tự Minh tặng hoa cho cô và lớp trưởng Thanh Hà phát biểu lại mất tiêu đoạn tặng hoa ban đầu của Tự Minh. Biết thế chụp ảnh cho xong) rồi đón cô qua nhà Xuân Thu thăm,tặng quà nhân ngày nhà giáo Việt nam cho bạn (Xuân Thu bị tai nạn ngã tại nhà , vết thương chưa ổn định nên không tham dự  được). Rời nhà Xuân Thu, do thời gian còn lại không cho phép nên ban liên lạc cử đại diện 10CF đến chúc mừng, tặng hoa, tặng quà cho cô Lan và đón cô ra dự cùng 10 C Family. 












 Ước mơ xanh:

      Sau khi mọi người đến đông đủ, buổi liên hoan nhân 40 năm ngày vào trường cấp III Bến Tre và chúc mừng các bạn đã từng đứng trên bục giảng, các bạn là cán bộ, nhân viên nhà trường của 10cF bắt đầu. Thay mặt ban liên lạc Văn Minh, Nghĩa tặng hoa và trao quà đến từng các bạn đã và đang còn đứng trên bục giảng.( Có đến 14 bạn được tặng hoa và quà gồm: Xuân Thu, Ngọc Thu, Minh(nữ), Phí Thanh, Hồng Hải, Kim Khánh, Thu Hòa, Thanh Hương, Hoa Mai, Tiến Hùng, Tự Minh, Xuân Phúc, Hoài Nam và Hà Thanh, 5 bạn vắng mặt có lí do là: Sỹ, Huyền Nhung, Bắc, Lý, Tài). Ai cũng mừng vui vì được nhận hoa, quà và lời chúc của các cô chủ nhiệm và các bạn đồng môn... 



 













 Dạ tiệc chào mừng 20/11:

Sau lời chúc mừng, vỗ tay là vào tiệc  với cỗ lá (lợn mán) ngồi trên nhà sàn với phông nền của trang blog 10C FAMILY được ban quản trị đưa lên mạng năm 2012 sao thật giản dị, ấm cúng, đậm tình thầy trò bè bạn.  Các cuộc giao lưu, chúc mừng, các chuyện xưa, nay lại được các bạn tiếp tục mang ra để kể (không bao giờ hết). Rồi Trường ca Bến Tre được tất cả các thành viên 10cF thể hiện lại tiếp tục vang lên, bài hát của thầy Huy dạy toán về một thuở học trò lại được Tự Minh lần thứ 2 thể hiện có khác chăng lần này đầy đủ nhạc và lời do quản ca Tiến Hùng sưu tầm…














      

 Chia tay bịn rịn:

20 giờ 30 Tự Minh và Hoài Nam đã phải lên máy bay, bay vào phía nam nên đến19 giờ 30 sau khi chụp ảnh chung kỷ niệm, Tự Minh,Hoài Nam lưu luyến chia tay 10cF, đưa các cô lại nhà và ra sân bay luôn. 



      Các bạn và cô đi rồi số còn còn lại của 10cF lại quay vào phòng hát tiếp tục giao lưu "hát cho nhau nghe" đến 21 giờ mới thực sự chia tay. 












     Kết thúc tốt đẹp  buổi gặp mặt, giao lưu kỷ niệm 40 năm ngày vào trường cấp III Bến Tre, chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11.Tuy đơn giản nhưng trang trọng, ấm tình thầy, cô, bè bạn.
     * Thêm các cặp đôi H,,,,H.....








     
LTS : Cảm ơn các bạn Hoài Nam, Tự Minh đã nhiệt tình tham gia cùng 10cF. Chúc các bạn thượng lộ bình an, Chúc Sức khỏe, an khang, thịnh vượng,thành đạt trong công việc và cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào tháng 3 “mùa con ong đi lấy mật”  tại Tây nguyên năm 2015 như lời mời của các bạn và lời hứa của 10 CF. Nhân đây xin thông báo cho Ong gia Tay Nguyen chuẩn bị đón 10cF đi nhé .