9 tháng 3, 2012

Lady and Gentlment....
16:22 8 thg 3 2012Công khai646 Lượt xem 29








Blog 10C FAMILY sẽ cập nhật những hình ảnh , kỉ niệm ...của một thời  cắp sách tới trường của tuổi thơ dữ dội, nên thơ và cực kì đáng nhớ....

Blog 10C FAMILY cũng ghi lại những lần gặp mặt  của các thành viên trong gia đình để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thủa xa xưa

Blog 10C FAMILY là nơi ghi danh những thành viên trong lớp , gia đình , con cái , ...những vui buồn trong cuộc sống

Blog 10C FAMILY là cuốn nhật kí mở để nối " gia đình " chúng ta với thế giới bên ngoài ..đó là các bạn cùng trường cũ ,  là những thầy cô đã gắn bó cùng tuổi thơ chúng ta , hay những bloger có cùng cảm nhận cuộc sống , và cả những học sinh hiện đang là trò yêu và tinh nghịch của những bạn bè chúng ta bây giờ cũng đứng trên bục giảng ...

Blog 10C FAMILY là nơi hội ngộ hàng ngày khi có thời gian rảnh cho tất cả các thành viên trên mọi miền tổ quốc ..từ anh phóng viên báo Quân Đội trong chuyến công tác ở đảo Trường Sa , hay Doanh Nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, một sĩ quan  chỉ huy Biên Phòng  ở biên giới VIệt -Lào -Campuchia, một kế toán trưởng ở nông trường cà phê trên Tây Nguyên, một viên chức bình thường  ngay bến Ninh Kiều - Cần Thơ ...

Kể cả bạn đang ở nước ngoài , chỉ cần "click" một cái ...bạn sẽ thấy "gia đình" 10C chúng ta ....

Hãy làm tất cả để 10C FAMILY thực sự là một tổ ấm bình yên nhé !




10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
4000

  • lao quangthau lao quangthau
    Chúc Bạn một ngày thật vui và ấm áp nhé !
  • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
    THÔNG BÁO OFF CHIA TAY BLOG YAHOO 13-1-2013
    THÔNG BÁO OFF CHIA TAY BLOG YAHOO
    Các bạn thân mến ! Thể theo nguyện vọng của nhiều Bạn ; Chúng tôi chọn n..
    THÔNG BÁO OFF CHIA TAY BLOG YAHOO 13-1-2013
    THÔNG BÁO OFF CHIA TAY BLOG YAHOO
    Các bạn thân mến ! Thể theo nguyện vọng của nhiều Bạn ; Chúng tôi chọn ngày 13 tháng 1 năm 2013 ( Chủ Nhật ) là ngày gặp gỡ nhân dịp cuối năm và chia tay Yahoo blog . Vậy các Bạn muốn tham gia hãy gọi điện trực tiếp cho :
    lao quangthau. Số điện : 0913230956.
    ( http://blog.yahoo.com/quangtrung2591/articles/950909/index )
    Địa chỉ cuộc gặp gỡ : Quán Bia Tiệp GolD Malt . Số nhà 34G Phố Trần Phú. Trên tầng 2
    Vẫn như những lần off trước , các Bạn không mang vũ khí hoặc vật liệu dễ cháy nổ . Không bàn luận đến chính trị.
    Thể lệ tham gia : Dành cho tất cả các Bạn Bloger , không phân biệt tuổi tác và nghề nghiệp.
    Nội dung cuộc gặp gỡ : Đón tiếp các bạn từ 10 sáng tại địa chỉ trên. Ăn trưa vào 12 giờ. Giao lưu văn nghệ tại chỗ. Đến 4 giờ chiều cùng ngày.
    Kinh phí tham gia : Các Bạn tham gia khi đến đóng 300 nghìn cho Ban thư kí .
    Tài trợ :
    Yahoo Việt Nam tài trợ các phần quà lưu niệm cho Bạn nào tham gia.
    10C FAMILY những ai tham gia nào ?????????
    • Hồng Anh Hồng Anh
      Them qua 10c oi! Lam the nao bay gio
    • Quynh Trang Quynh Trang
      Mấy hôm nữa lại phải sang "nhà mới" tài sản ở "nhà cũ " để lại ...kèm theo địa chỉ nhà mới để các người bạn cũ khi ghé thăm còn biết nơi mà tìm ..
      Mấy hôm nữa lại phải sang "nhà mới" tài sản ở "nhà cũ " để lại ...kèm theo địa chỉ nhà mới để các người bạn cũ khi ghé thăm còn biết nơi mà tìm ...buồn quá , một năm chuyển những 2 lần - bao nhiêu hào hứng dần dần đi toong
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
    Khi bạn nhìn lại năm 2012, hãy hướng tới năm 2013.
    LUCKY & HAPPY...
    • Quynh Trang Quynh Trang
      Từng bước chân âm thầm trong bóng đêm mịt mờ.
      Vội vã và lặng lẽ với bao nỗi niềm riêng.
      Yêu rồi ghét, nhớ nhung hay ưu phiền,
      Mộng với mơ đêm d..
      Từng bước chân âm thầm trong bóng đêm mịt mờ.
      Vội vã và lặng lẽ với bao nỗi niềm riêng.
      Yêu rồi ghét, nhớ nhung hay ưu phiền,
      Mộng với mơ đêm dài mãi dài.
      Đời vẫn như mây bay, nào biết đâu đêm ngày.
      Tình đến rồi lại đi, nỗi chua cay mặc ai.
      Xin làm gió để cuốn đi bao muộn phiền.
      Xin làm những hạt mưa.
      Để xua tan đi bóng đêm,
      Trôi qua giấc mộng ,
      Gột sạch nỗi đau tìm lại nhau những ân tình xưa.
      Thời gian ơi, hãy lắng nghe,
      Mưa đang theo gió về
      Một ngày mới nắng lên chứa chan tình.
      (Lần 2-nhanh hơn)
      Từng bước chân âm thầm trong bóng đêm mịt mờ.
      Vội vã và lặng lẽ với bao nỗi niềm riêng.
      Yêu rồi ghét, nhớ nhung hay ưu phiền,
      mộng lối mơ đêm dài mãi dài.
      Đời vẫn như mây bay, nào biết đâu đêm ngày.
      Tình đến rồi lại đi, nỗi chua cay mặc ai.
      Xin làm gió để cuốn đi bao muộn phiền.
      Xin làm những hạt mưa.
      Để xua tan đi bóng đêm,
      Trôi qua giấc mộng ,
      Gột sạch nỗi đau tìm lại nhau những ân tình xưa.
      Này, thời gian ơi, hãy lắng nghe,
      Mưa đang theo gió về
      Một ngày mới nắng lên chứa chan tình.
      Một ngày mới nắng lên chứa chan tình....
      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Xl8LLMEU5Q
  • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
    Chốn xưa - nhà cũ xum vầy
    Ngày mai - nhà mới vơi đầy tình ta...
    • Quynh Trang Quynh Trang
      Cuối năm công việc bộn bề
      Tìm nơi nhà mới chuyển về sao đây
      Tốn bao công sức dựng gây
      Chuyển sao , chuyển hết...chớ gây tiếc hoài
  • Hồng Anh Hồng Anh
    Chúc giáng sinh an lành , năm mới hạnh phúc và may mắn...
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Lucky and Happy to Everybody
  • miên thảo miên thảo
    Chúc Bạn và Gia Đình Giáng Sinh an lành..
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Thanks !
      So do I
  • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
    Thêm cho bọn tớ "hộp thư" của lớp đi vì ko phải lúc nào bọn tớ cũng chỉ comment , bọn tớ sẽ gửi bài nữa nhé 10C Family ơi
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Quá hay , xin mời gửi ảnh và bài về địa chỉ : muoicbentre@yahoo.com.vn
  • ^.^~ Bằng Lăng ^.^~ Bằng Lăng
    chan chết chứ
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Phượng Hồng luôn nhớ Bằng Lăng
      Chia tay nhớ tuổi lăng xăng sân trường
  • Dung
    Dung
    • Dung
    • 18:04 14 thg 12 2012
    Nhớ lắm 10c ơi! Năm ấy 1977 thì phải trường mình tổ chức cho hoc sinh lớp 10 đi trồng cây ở trong núi .... bây giờ vẫn thấy ngọn núi đó nhưng chẳng ..
    Nhớ lắm 10c ơi! Năm ấy 1977 thì phải trường mình tổ chức cho hoc sinh lớp 10 đi trồng cây ở trong núi .... bây giờ vẫn thấy ngọn núi đó nhưng chẳng nhớ nó tên là gì, chỉ nhớ là cắm trại mấy ngày trong núi, gần buổi cuối cùng sau khi xong việc, mấy bạn rủ nhau "chinh phục đỉnh cao"; có mình, Nhung, Cúc Nhường, Hoà và bạn Diệp, hai bạn nữa không nhớ tên.. vòng qua hai ngọn núi thấp mấy đứa nhằm ngọn cao nhất để tiến lúc ấy khoảng 6 giờ chiều mới đến đỉnh, là ngọn núi không có cây nên các bạn thay nhau phất cờ, phấn khích vô cùng; Khi xuống núi bạn Nhung mạc quần "phăng" ( hồi đó chưa có "phẹc" ) trượt chân lăn như gỗ, mình đi trước mặc dù nhỏ, nhẹ bằng nửa Nhung thôi nhưng cũng chặn bạn lại được; Nhung nói nhỏ "cảm ơn nhé nhưng cho Nhung mượn cái thắt lưng, đứt hết cúc rồi"; Trời ạ nếu tình huống đấy sảy ra bây giờ xem.....đến bây giờ cũng chẳng thấy Nhung nhắc gì đến cái thắt lưng đó cả... chắc lại trách mình là "đồ ngốc" đây. Sau này mỗi lần về nhà khi xuống ga Phúc Yên mình lại nhìn vào ngọn núi ấy mà nhớ lại từng bạn, không phải chỉ nhớ các bạn cùng di núi hôm ấy đâu, mà từng người, từng người đều được điểm danh và tự hỏi "giờ này, bạn ở đâu" chỉ thế thôi nhưng nó chính là lý do để mình chính là một trong số các bạn luôn quan tâm đến "họp lớp", mặc dù "họp" chẳng bầu bán quyết định gì nhưng cứ đến ngày quy định vẫn cứ về để "mày","tao" và uống với nhau ly rượu....
    • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
      Hôm nào về đó , đi lại nữa nhé
    • Hồng Anh Hồng Anh
      Lần đầ tiên trong đời mình được nghe nhạc vàng là Thanh hát và Sỹ đệm đàn bên đống lửa bập bùng trong đồi Ngọc thanh ̣đêm..
      Lần đầ tiên trong đời mình được nghe nhạc vàng là Thanh hát và Sỹ đệm đàn bên đống lửa bập bùng trong đồi Ngọc thanh ̣đêm ấy.Khi đó mình tự hỏi ko biết tại sao người ta lại cấm nghe loại nhạc hay thế này nhỉ
    • Dung
      Dung
      • Dung
      • 23:23 1 thg 1 2013
      Sao lay ten nguoi khac de nguoi ta bị "deu" oan do, vay la tren blog chi co 5 nguoi cua 10c tham gia thoi
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Tham gia viết bài , comment, xem...đều là tham gia , không có nghĩa thấy "mặt" mới là tham gia thưa Bạn
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • ^.^~ Bằng Lăng ^.^~ Bằng Lăng
    Chán ghê em mới tạo à
    Chúc anh vui!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Mỗi năm chuyển một lần nhà
      Khen ai khéo vẽ làm ta... mới hoài
  • nguyen yen nguyen yen
    chao 10c
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Chào "Tiểu hổ"
  • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
    Thân gửi các Blogger của Yahoo!,
    Ở Yahoo!, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho người dùng trên toàn thế giới những thói quen trải nghiệm giải trí đ..
    Thân gửi các Blogger của Yahoo!,
    Ở Yahoo!, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho người dùng trên toàn thế giới những thói quen trải nghiệm giải trí đầy cảm hứng. Từ điều này, thỉnh thoảng, chúng tôi phải đưa ra những quyết định khó khăn như gỡ bỏ, đóng bớt một số tính năng, sản phẩm không mang lại nhiều giá trị cho người dùng. Những quyết định này sẽ giúp Yahoo tập trung được tất cả sức lực của mình để tạo ra những sản phẩm mới mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm thú vị hơn.
    Với định hướng này này, chúng tôi quyết định sẽ kết thúc hoạt động của Yahoo! Blog tại Việt Nam kể từ ngày 17/01/2013. Điều này sẽ giúp Yahoo! tập trung vào việc cải tiến những sản phẩm cốt lõi và sáng tạo ra những sản phẩm mới tốt hơn. Yahoo xin cảm ơn tất cả những người bạn đã ủng hộ và sát cánh cùng Yahoo! Blog trong thời gian qua.
    Các bạn vui lòng xem chi tiết quá trình chấm dứt hoạt động và cách để bảo vệ dữ liệu của bạn bên dưới. Kể từ ngày 17/1/2013 đến hết ngày 14/3/2013, bạn có thể xuất và lưu trữ dữ liệu trên Yahoo! Blog bao gồm: bài viết, bình luận bài viết, hình ảnh.
    Tiến trình cụ thể như sau:
    - Từ ngày 6/12/2012, Yahoo! Blog Vietnam sẽ chấm dứt đăng ký mới đồng thời chấm dứt việc thay đổi server quốc gia đối với các người dùng hiện có.
    - Từ ngày 6/12/2012 đến hết ngày 16/01/2013, người dùng hiện tại vẫn có thể sử dụng blog bình thường: đăng bài mới, chỉnh sửa, sao chép hoặc xóa bài, bình luận, đăng ảnh,...
    - Vào ngày 17/01/2013, hệ thống sẽ ngưng hoạt động và các bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản blog được nữa
    - Từ ngày 17/01/2013 đến 14/03/2013, các bạn có thể vào download.blog.yahoo.com để xuất và lưu trữ các bài viết, bình luận bài viết và hình ảnh của bạn trên Yahoo! Blog.
    - Tài khoản Yahoo! của bạn không bị ảnh hưởng bởi việc ngưng hoạt động này, bạn vẫn có thể đăng nhập vào các dịch vụ khác của Yahoo! như bình thường.
    Cám ơn các bạn đã sử dụng Yahoo! Blog và trở thành một nhân tố quan trọng của cộng đồng chúng ta. Chúng tôi rất vinh dự được phục vụ các bạn trong thời gian qua và hy vọng tiếp tục được kết nối với các bạn trên các sản phẩm Yahoo! khác.
    Xin chân thành cám ơn các bạn và trân trọng kính chào,
    Nhóm thực hiện Yahoo! Blog Vietnam

    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Mỗi năm chuyển một lần nhà
      "An cư -Lạc nghiệp" sao mà khó ghê
      Blog thì lắm người "Phê"
      Nhưng chuyển , chuyển mãi thì ..."mê" thế nào
  • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
    Thân gửi các Blogger của Yahoo!,
    Ở Yahoo!, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho người dùng trên toàn thế giới những thói quen trải nghiệm giải trí đ..
    Thân gửi các Blogger của Yahoo!,
    Ở Yahoo!, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho người dùng trên toàn thế giới những thói quen trải nghiệm giải trí đầy cảm hứng. Từ điều này, thỉnh thoảng, chúng tôi phải đưa ra những quyết định khó khăn như gỡ bỏ, đóng bớt một số tính năng, sản phẩm không mang lại nhiều giá trị cho người dùng. Những quyết định này sẽ giúp Yahoo tập trung được tất cả sức lực của mình để tạo ra những sản phẩm mới mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm thú vị hơn.
    Với định hướng này này, chúng tôi quyết định sẽ kết thúc hoạt động của Yahoo! Blog tại Việt Nam kể từ ngày 17/01/2013. Điều này sẽ giúp Yahoo! tập trung vào việc cải tiến những sản phẩm cốt lõi và sáng tạo ra những sản phẩm mới tốt hơn. Yahoo xin cảm ơn tất cả những người bạn đã ủng hộ và sát cánh cùng Yahoo! Blog trong thời gian qua.
    Các bạn vui lòng xem chi tiết quá trình chấm dứt hoạt động và cách để bảo vệ dữ liệu của bạn bên dưới. Kể từ ngày 17/1/2013 đến hết ngày 14/3/2013, bạn có thể xuất và lưu trữ dữ liệu trên Yahoo! Blog bao gồm: bài viết, bình luận bài viết, hình ảnh.
    Tiến trình cụ thể như sau:
    - Từ ngày 6/12/2012, Yahoo! Blog Vietnam sẽ chấm dứt đăng ký mới đồng thời chấm dứt việc thay đổi server quốc gia đối với các người dùng hiện có.
    - Từ ngày 6/12/2012 đến hết ngày 16/01/2013, người dùng hiện tại vẫn có thể sử dụng blog bình thường: đăng bài mới, chỉnh sửa, sao chép hoặc xóa bài, bình luận, đăng ảnh,...
    - Vào ngày 17/01/2013, hệ thống sẽ ngưng hoạt động và các bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản blog được nữa
    - Từ ngày 17/01/2013 đến 14/03/2013, các bạn có thể vào download.blog.yahoo.com để xuất và lưu trữ các bài viết, bình luận bài viết và hình ảnh của bạn trên Yahoo! Blog.
    - Tài khoản Yahoo! của bạn không bị ảnh hưởng bởi việc ngưng hoạt động này, bạn vẫn có thể đăng nhập vào các dịch vụ khác của Yahoo! như bình thường.
    Cám ơn các bạn đã sử dụng Yahoo! Blog và trở thành một nhân tố quan trọng của cộng đồng chúng ta. Chúng tôi rất vinh dự được phục vụ các bạn trong thời gian qua và hy vọng tiếp tục được kết nối với các bạn trên các sản phẩm Yahoo! khác.
    Xin chân thành cám ơn các bạn và trân trọng kính chào,
    Nhóm thực hiện Yahoo! Blog Vietnam

    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Ngày mai trời lại sáng ...
  • miên thảo miên thảo
    Chúc quý lady và gentlment 10 C FAMILY giữ mãi mãi tuổi hồng đôi mươi dưới mái nhà 10 C nhé !
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Cảm ơn MIENTHAO, chắc bạn có biết bài hát : Khi ta hai mươi (All I have to do is dream)...nó đúng như tâm trạng , tình cảm , mong muốn của chúng mình -1..
      Cảm ơn MIENTHAO, chắc bạn có biết bài hát : Khi ta hai mươi (All I have to do is dream)...nó đúng như tâm trạng , tình cảm , mong muốn của chúng mình -10C FAMILY
      Khi ta hai mươi, yêu thương có trong ta chơi vơi
      Nghe trong tim hát lên bao câu ca
      Chứa chan ngập tràn đầy niềm vui,
      Lòng nhớ ghi trong cuộc đời (... chớ có quên...)
      Khi ta hai mươi, ta yêu gió, yêu mây xa xôi,
      Ta yêu sông nước mênh mông muôn nơi
      Đó đây ngập tràn đầy niềm vui,
      Lòng nhớ muôn đời...
      Sẽ nhớ mãi nhớ mãi, khi hai mươi hai mươi,
      Toàn là niềm vui trong lòng
      Sẽ nhớ mãi nhớ mãi, ước gì
      Được sống mãi tháng năm mộng mơ...
      Khi ta hai mươi, ta mong ta nhớ khi ta hai mươi
      Ta luôn ghi nhớ môi hôn đam mê
      Ngất ngây ngập tràn đầy niềm vui
      Lòng nhớ ghi trong cuộc đời...
      When I want you... in my arms, when I want you
      And all your charms, whenever I want you
      All I have to do, is dream (dream dream)
      Dream dream dream, when I feel blue,
      In the night and I need you,
      To hold me tight whenever I want you
      All I have to do, is dream (dream dream...)
      I can make you mine... taste your lips of wine...
      Anytime... night or day...
      Only trouble is... Jeez whiz, Ím dreaming my life away...
      I need you so, that I could die,
      I love you so, and that is why whenever I want you
      All I have to do is dream (dream dream)...
      All I have to do is dream... (when...) dream...
  • hoa tim buon hoa tim buon
    Sang thăm bạn, được nghe bài hát phương hồng thật hay,nhớ lại thời áo trắng... chúc bạn đêm ngủ ngon nhé.
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Ngaòi Bằng Lăng , có người cũng gắn cho hoa Phượng thêm mầu tím ...Có phải muốn nói là mầu của thuỷ chung...hay cũng có thể trong một ngày nắng đẹp ..
      Ngaòi Bằng Lăng , có người cũng gắn cho hoa Phượng thêm mầu tím ...Có phải muốn nói là mầu của thuỷ chung...hay cũng có thể trong một ngày nắng đẹp , trời cao , xanh biếc một mầu lam ...ánh đỏ của phượng vì đó đx trở thành mầu tím thuỷ chung bên cạnh những gọt nắng thuỷ tinh tinh nghịch nhẩy nhót trên những cành lá xanh của hoa phượng....HOA TIM sao lại BUỒN
  • Nhà gom lá bàng 2 Nhà gom lá bàng 2
    LB sang thăm F, chúc lớp 10C gắn bó và vui nghen.
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Nhà gom lá bàng ơi , hôm nào đến sân trường cũ của 10C FAMILY nhé , ở đó nhiều lá bàng lắm Đông về rồi , lá bàng đang chuyển mầu đỏ ối ....mùa..
      Nhà gom lá bàng ơi , hôm nào đến sân trường cũ của 10C FAMILY nhé , ở đó nhiều lá bàng lắm Đông về rồi , lá bàng đang chuyển mầu đỏ ối ....mùa Đông của Hà Nội cũng quyến rũ , ấn tượng chẳng kém cạnh so với MÙA THU HÀ NỘI
    • Hồng Anh Hồng Anh
      10c ơi.Mình nhớ bàng lắm.Mình sẽ gửi cho bạn ko chỉ lá bàng đâu mà cả hương hoa bàng và những trái bàng chín thơm ngon nưa cơ.
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • Tình thơ Vũ Lập Tình thơ Vũ Lập
    Gia đình 10c vui quá!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      10C FAMILY và hơn thế nữa
      Cảm ơn người xa xứ -TÌNH THƠ VŨ LẬP
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Tối hôm qua có một thành viên của 10C FAMILY từ Dresden CHLB Đức gọi về " Hôm qua THẮM vào blog 10C FAMILY.. xem các hình ảnh và bài viết về lớp , về trường , về thầy cô và các bạn ...Nhớ quá"
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • miên thảo miên thảo
    Trong những bài hát về tình yêu tuổi học trò,miên thảo thích nhất bài hát Phượng Hồng này đóa ! Thân Chúc Bạn cùng Lớp 10 C FAMILY, luôn may mắn và an lành..
    • Quynh Trang Quynh Trang
      Những lời nào chưa nói mai đã xa em rồi
      Nhánh hoa nào cầm tay, anh vẫn chưa tặng em
      Mai sau này sẽ khác, khi đã xa nhau rồi
      Xin giây phút này mãi se..
      Những lời nào chưa nói mai đã xa em rồi
      Nhánh hoa nào cầm tay, anh vẫn chưa tặng em
      Mai sau này sẽ khác, khi đã xa nhau rồi
      Xin giây phút này mãi se lòng chúng ta...
      Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ
      Những ánh mắt trao nhau tha thiết gợi về ký ức mùa Hè đã qua
      Sẽ nhớ mãi sau bao thăng trầm lặng im anh đứng như những hôm nào…"
      CŨNG TUYỆT VỜI ĐẤY CHỨ
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      "Anh mải mê về một màu mây xa
      Cánh buồm bay về một thời đã qua
      Em thầm hát một câu thơ cũ
      Về một thời thiếu nữ say mê
      Về một thời hoa đỏ diệu ..
      "Anh mải mê về một màu mây xa
      Cánh buồm bay về một thời đã qua
      Em thầm hát một câu thơ cũ
      Về một thời thiếu nữ say mê
      Về một thời hoa đỏ diệu kỳ
      Mỗi mùa hoa đỏ về,
      Hoa như mưa rơi rơi…"
      ĐÓ LÀ BÀI HÁT CỦA THẾ HỆ CHÚNG TÔI ...TUỔI HỌC TRÒ ...& NHỮNG PHÚT GIÂY CHIA TAY BỊN RỊN ...TRỞ THÀNH NGƯỜI LÍNH LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC...NHỮNG ĐẶNG THUỲ TRẦM , NGUYỄN VĂN THẠC ...TRONG TÁC PHẨM Nhật kí Đăng THuỳ Trâm ; Mãi mãi tuổi 20...
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • GIAO_THOA GIAO_THOA
    Bài hat đưa ta về kỷ niệm ...thật ý nghĩa !
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời; Thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơXa cánh diều chở bao ước m..
      Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời; Thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơXa cánh diều chở bao ước mơ; Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mưa tím. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơXa bến đò mờ sương cuối thu Xa dáng em gầy trong ướt áo ,xa lời hứa khi xưa.
  • HỒNG CHIẾN HỒNG CHIẾN
    Chúc bạn ngày chủ nhật như ý!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      10C FAMILY xin cảm ơn HỒNG CHIẾN...Chúc một tuần mới tốt lành
  • Thống Béo. Thống Béo.
    Những kỷ niệm thật ngọt ngào.chẳng bài thơ ,lời văn nào tả lại được bạn nhỉ,xem clip mình nhớ thời trai trẻ quá,cảm ơn bạn nhiều....
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Quá chuẩn...dù ở độ tuổi nào , khi gặp lại bạn cũ , trường xưa , thầy giáo già....ai cũng thấy như mình đang trở lại tuổi thơ dữ dội , ngô nghê , ..
      Quá chuẩn...dù ở độ tuổi nào , khi gặp lại bạn cũ , trường xưa , thầy giáo già....ai cũng thấy như mình đang trở lại tuổi thơ dữ dội , ngô nghê , trinh trắng , mộng mơ...
      Cảm ơn nhé THỐNG BÉO ....10c family cũng có những bạn đang làm ăn ở xa , định cư nước ngoài Ba lan , Đức ....nhưng đúng là chỉ cần "click" một cái ai cũng lại thấy mình trở về với gia đình nhỏ bé nhưng ấm cúng này ...
      Cảm ơn vì tất cả
  • ^.^~ Bằng Lăng ^.^~ Bằng Lăng
    Thật là vui và ý nghĩa
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Bằng Lăng ...tên bạn chẳng kém gì "phượng Hồng" ....thời áo trắng của tuổi thơ ... một thời để nhớ ...
      Cảm ơn nhé Bằng Lăng ơi
    • ^.^~ Bằng Lăng ^.^~ Bằng Lăng
      Thanhk,không co chi mô
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Nhớ về một thời trang sách ép cánh hoa.
      Nhớ tuối học trò cùng bao ước mơ.
      Nhớ chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường xưa.
      Bỗng bâng khuâng ..
      Nhớ về một thời trang sách ép cánh hoa.
      Nhớ tuối học trò cùng bao ước mơ.
      Nhớ chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường xưa.
      Bỗng bâng khuâng tình đến tự bao giờ.
      Thôi giờ chỉ còn bằng lăng tím trên sân.
      Mối tình học trò giờ tung cánh bay.
      Ôi tình đầu làm sao cố quên những kỉ niệm xưa
      Ước mong sao tình đến lại 1 lần.
    • ^.^~ Bằng Lăng ^.^~ Bằng Lăng
      Chúc ngủ ngon
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Những ngày cuối tuần vui vẻ...
    • ^.^~ Bằng Lăng ^.^~ Bằng Lăng
      Cuối tuần ngọt ngào!
    • Quynh Trang Quynh Trang
      Nhà mới đã dọn tới chưa
      Bằng Lăng còn tím như xưa không mình
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Người ơi sao bất thình lình
      Yahoo blog...cạn tình ...ly hôn
      Muốn mang theo của "hồi môn"
      Về bên nhà mới "cách ôm" thế nào
    • ^.^~ Bằng Lăng ^.^~ Bằng Lăng
      BL chịu chán wa muốn từ giã wa
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • Mùa Thu Mùa Thu
    cuối tuần an vui anh chị nhé
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Chớm Đông rồi , nhưng vẫn nhớ mùa THU...Hôm qua 10C family gặp mặt trong ngày hội trường nhân kỉ niệm 50 năm ngày thành lập ...Bồi hôi , ngẹn ngào , l..
      Chớm Đông rồi , nhưng vẫn nhớ mùa THU...Hôm qua 10C family gặp mặt trong ngày hội trường nhân kỉ niệm 50 năm ngày thành lập ...Bồi hôi , ngẹn ngào , lưu luyến ...nhiều lắm những tình cảm đan xen ...bạnbè , thầy trò sau nhiều năm lại gặp mặt ...
  • Chị Hoa Mua Chị Hoa Mua
    Sẽ chờ những điều bạn lên kế hoạch. Chúc bạn thành công
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Ồ , đợt này 10C lại có dịp gặp nhau rồi ..Trường tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập đúng vào dịp 20 tháng 11 ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo ...
  • Giangkieu Giangkieu
    Chúc bạn Và ngày mới nhiều niềm vui nhé..
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Thoảng nghe đâu đây gió đông xe lạnh tim anh
      Chợt đọng lại bao ký ức quay về nơi đây
      Cho anh bao nhiêu kỷ niệm sương rớt trên đôi bờ vai
      Thấm ư..
      Thoảng nghe đâu đây gió đông xe lạnh tim anh
      Chợt đọng lại bao ký ức quay về nơi đây
      Cho anh bao nhiêu kỷ niệm sương rớt trên đôi bờ vai
      Thấm ướt mi thơm nồng cay
      Yêu thương ngọt lịm môi hôn
      Mộng đẹp đôi ta thiết tha chỉ là hôm qua
      Kỷ niệm và bao nhung nhớ chỉ còn là hôm nay
      Nhưng sao không thể quên người
      Cho dẫu bao nhiêu ngày qua
      Anh cố quên đi người ta mà sao tình vẫn quay về trong giấc mơ
      Một tình yêu đã về cho anh
      Nguyện cầu cho tháng ngày bên em
      Sẽ ân ái bên nhau một ngày
      Dù là thoáng qua từng giây êm đềm
      Và anh được có em trong cuộc đời xa em anh không tiếc nuối
      Rồi tình yêu sẽ bên em
      Ngày hôm xưa vẫn nồng trên môi
      Anh muốn mai sau cho người tình yêu sẽ đến bên em môi cười
      Một tình yêu nồng cháy yêu thương dạt dào người yêu dấu hỡi
      Bên em chỉ là giấc mơ.
    • Giangkieu Giangkieu
      Thơ bạn dạt dào mến thương thuở nào..
      GK cảm ơn bạn đồng hương ..không biết có đúng không bạn ơi..HN của bạn hay của tôi...
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Ko phải thơ của chúng mình mà là lời hát của bài kỉ niệm tình bạn ấy mà ..nó đồng điệu với tâm trạng của chúng mình ...
      Chắc chắn rồi ...."Hà Nộ..
      Ko phải thơ của chúng mình mà là lời hát của bài kỉ niệm tình bạn ấy mà ..nó đồng điệu với tâm trạng của chúng mình ...
      Chắc chắn rồi ...."Hà Nội của ta , thủ đô yêu dấu , một thời đạn bom , một thời Hoà Bình..." Thế hệ chúng ta biết thế nào là "sơ tán " trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ ; Biết thế nào là hầm tăng xê cá nhân , là hầm chứ A , , là lớp học dã chiến nửa chìm nửa nổi / như một phần của địa đạo Củ Chi , là "mót" khoai , mót sắn , là kiếm củi chăn trâu...Nhiều , nhiều lắm những kỉ niệm ngày s\xưa ấy
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • HTNT HTNT
    • HTNT
    • 17:55 11 thg 10 2012
    Chiều vui bạn nha!!!!!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố em
      Nghe tiếng chuông ban chiều gọi ...
      Hà Nội trong mắt em, hay mùa thu tiếng lá rơi
      Và em đến với tôi một ..
      Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố em
      Nghe tiếng chuông ban chiều gọi ...
      Hà Nội trong mắt em, hay mùa thu tiếng lá rơi
      Và em đến với tôi một chiều, chiều Hà Nội
      Ngày lại ngày góc phố, anh trông tôi bước đi
      Từng giọt nắng hát ca, hòa nhịp trái tim
      *
      Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố em
      Nghe tiếng chuông ban chiều gọi ...
      Hà Nội trong mắt em, hay mùa thu tiếng lá rơi
      Chiều hôm đó đến với tôi một chiều, chiều Hà Nội
      Ngày lại ngày góc phố, tôi lang thang bước đi
      Còn đâu nữa tiếng hát ca ngày nào với anh
      **
      Anh xa em, lá thu rơi, ngập đường ngập phố
      Anh xa em, đường phố như say, dòng người đó đây
      Anh xa em, để tiếng chuông khua lạnh lùng thành
      Đừng xa em, đến bên em, trọn đời hỡi anh
  • ÁNH SAO ĐÊM ÁNH SAO ĐÊM
    Ghé thăm em một tý. Chúc em buổi chiều ấm áp nhé. Cảm ơn Entry nhé.
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Mỗi ngày một tý nhé anh
      Hai ngày đôi tý là Anh say liền

      Cảm ơn nhé ANH SAO DEM
  • lao quangthau lao quangthau
    Chúc Bạn luôn có những ngày vui như vậy nhé !
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Cảm ơn "Lão" tới thăm nhà
      CHúc thêm một tuổi nhưng mà vẫn "ngon"
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Nhà mới nên chuyển về đâu thưa lao quangthau???
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Nhà mới nên chuyển về đâu thưa lao quangthau???
    • lao quangthau lao quangthau
      http://laoquangthau.blogspot.com/ Lão chuyển về đây Bạn ạ
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000

    Lưu ý đối với những người dùng có thính giác và thị giác yếu:

    Để hoàn tất mẫu đơn này bạn phải nhập một ký tự trong chuỗi mã hoặc một vài số trong chuỗi mã âm thanh. Nếu bạn không thể đọc hoặc nghe chuỗi mã, Yahoo! rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Đại diện Ban Chăm sóc Khách hàng Yahoo! sẽ cần liên lạc với bạn. Vui lòng cung cấp số điện thoại và địa chỉ email của bạn và gửi yêu cầu bằng cách vào trang này - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html Để yêu cầu trợ giúp về đăng ký, vui lòng đọc các Điều khoản Thỏa thuận về Sử dụng Dịch vụ Yahoo! tại trang http://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/ trước khi gửi yêu cầu.



  • Quynh Trang Quynh Trang
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này , hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      "Cứ từ từ , khoai sẽ nhừ"
      10C FAMILY's BLOG sẽ dần dần tái hiện đầy đủ những kỉ niệm của tuổi học trò ngây ngô, những khát vọng cuộc sống , c..

      "Cứ từ từ , khoai sẽ nhừ"
      10C FAMILY's BLOG sẽ dần dần tái hiện đầy đủ những kỉ niệm của tuổi học trò ngây ngô, những khát vọng cuộc sống , cũng như những thăng trầm trên đường đời...của tất cả các thành viên trong gia đình 10C...
      Mỗi người con trong gia đình ko chỉ là "bạn đọc" mà còn là những nhà văn nhà báo ko chuyên , những nhân chứng của các sự kiện , những cánh tay nối dài của quá khứ tới hiện tại , của thế giới thực trong thế giới tưởng như là Ảo này....