27 tháng 8, 2014

Giấc mơ điền viên



Bạn tôi còn khoảng 5 – 6 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu tuy có nhà cửa  riêng ở nội thành Hà nội cho mình và cho các con nếu chúng tách ra ở riêng. Nhưng cách đây nhiều năm bạn tôi đã âm thầm thực hiện giấc mơ điền viên cho tuổi già khi nghỉ hưu: Đó là có nhà - vườn ở ngoại thành (cách trung tâm thành phố chừng ba, bốn chục cây cuối tuần về nghỉ ngơi thư giãn).
Để bây giờ mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, bạn tôi có thể đánh chiếc xe bốn bánh “lượn lên khu sinh thái” của mình chăm sóc, cải tạo khuôn viên theo ý muốn và rồi chiều chủ nhật lại “thồ” sản phẩm sạch xuôi về Hà nội dùng “chơi” thì phải chịu tầm nhìn của ông cụ thân sinh ra bạn. Cụ không những đã tạo dựng riêng cho mình mà còn hướng cho cậu con trai  "thứ" chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện được giấc mơ như cụ  nơi gần sát khuôn viên của cụ . 
Cuối tháng 6 vừa rồi, tôi có hân hạnh được ghé thăm và được hưởng chút quà cây nhà lá vườn của bạn. Xin gửi chùm ảnh nhỏ để mọi người thưởng lãm 
* Khu nhà cụ thân sinh ra bạn tôi





*Khu nhà bạn tôi còn phải hoàn chỉnh trước khi "rửa tay, gác kiếm"

1-Mở cổng vào......


2-Vườn cây, hoa trái...






3-Trèo cây hái quả, sản phẩm "sạch" vườn nhà....
Và để minh chứng cho độ sạch của sản vật xin bổ xung thêm cả "sâu" - Bọ nẹt nữa

LTS : Có ai mong muốn ước mơ nho nhỏ như bạn tôi không ? còn tôi muốn lắm


15 tháng 8, 2014

Hạt Bụi nào.....



Dẫu biết rằng “sinh, lão, bệnh,tử” là quy luật của muôn đời nhưng  sự “ra đi” của mỗi con người lại mang một sắc thái khác nhau. Người mất vì chiến tranh, người mất vì bệnh tật, người mất vì tai nạn giao thông… và có những người mất chỉ vì lý do hết sức “lãng xẹt”không ai ngờ tới. Đấy mới là cuộc đời, đấy mới là cuộc sống. Ngay bản thân gia đình 10c cũng vậy. Cho đến nay gia đình 10c đã có 6 hay 7 bạn đã ra đi “mãi mãi”. Người viết bài chỉ biết chính xác 3 bạn, còn các bạn khác thì được nghe thông tin không biết có chính xác hay không. Xin liệt kê lại mong các thành viên 10CF tham gia com ment, đính chính và làm rõ thêm các trường hợp ra đi của các bạn nhé.
Đầu tiên có lẽ là sự ra đi của Thực (thuộc nhóm các bạn khu vực cầu xây –Kim anh cũ : Thực,Tài, Nhàn, Đức”cận”, Loan”Sửu” và Dũng “móm” hay còn gọi Dũng “xịt”ở Z121 Tân dân). Năm lớp 9, Thực nhập ngũ vào nam chiến đấu không trở về và nghe tin đã hy sinh. Người thứ 2 là Đào Liên (nữ) (bạn bị nặng tai) nghe tin bị tai nạn giao thông vào những năm 8,9 mươi gì đó. Thứ 3 là bạn Hậu , thứ tư là bạn Trung Thành mất vì mắc bệnh ung thư (tôi còn nhớ trong một lần sau khi họp xong, lớp tổ chức đi ăn món “mộc tồn” ở quán góc đối diện bến xe phúc yên gần nhà Trung Thành, Trung Thành còn vác rượu thuốc ra đãi lớp và sau đó không lâu thì bạn ra đi).Thứ 5 là Xuân Thành bị tai biến mạch máu não, cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai, bệnh nặng không qua khỏi ( tôi có cùng lớp đến thăm và đến viếng tại nhà).  Riêng bạn Diệp kiến trúc sư nhà ở Hải phòng (trước thuộc nhóm trong xuân hòa : Diệp,Tự Minh, Đồng Minh,Xuân Phúc,Huyền Nhung, Xuân Thành). Diệp bị ung thư  (năm 95, 96 gì đó, tôi và Đồng Minh có đến nhà chơi) nghe tin đã mất không biết có chính xác không.

Gần đây nhất là “sự ra đi” của Lợi “Ngạch” vào ngày 28 tháng 6 năm 2014. Không biết nguyên nhân ra sao nhưng cách ra đi của Lợi không ai ngờ tới. Thôi thì kiếp nhân gian “ở trọ” đã hết, cát bụi nay lại trở về với cát bụi. Sự ra đi nào cũng là một dấu chấm hết của một kiếp người. Nhưng theo phật giáo, thiên chúa giáo...thì cái chết này lại là sự khởi đầu cho một mầm sống mới.  Chuyện Lợi mất hơi bất ngờ: sáng nhận tin nhắn, trưa mới rõ thêm thông tin, lịch chiều tối viếng, đến sáng sau Lợi được gia đình đưa đi hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ. Tuy gấp gáp nhưng gần 20 chục thành viên của 10cF cũng đã tụ họp thay mặt các bạn đến viếng và chia buồn cùng gia đình. 



-
Lợi mất đi, ngoài gia đình Lợi mất đi một người chồng, một người cha,một người ông thì gia đình 10cF cũng mất đi một cây tiếu lâm, một anh chàng “nổ” ra trò và một thành viên tham gia tích  cực các hoạt động của 10cF (không có lần họp lớp và sự kiện nào vắng mặt, trừ lần nam tiến vừa rồi).
J


...Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào……Tất cả rồi sẽ lần lượt ra đi theo quy luật muôn đời nhưng mong sao sự ra đi của ai đó sẽ đều đem lại sự thanh thản cho cả người đã mất và cả những người đang sống. 

5 tháng 8, 2014

Họp 10c Family thường niên – 2014




Mặc dù mới có cuộc hành trình nam tiến nhưng như thông lệ, chủ nhật cuối cùng tháng 7, 10c Family lại tổ chức gặp mặt nhằm tổng kết hoạt động trong  năm và đề ra hoạt động của năm tiếp theo.
9 giờ kém 15, xe Việt Thạch đón cô Trâm chủ nhiệm đến cổng trường Cấp III Bến Tre( Tuy còn mệt, sức khỏe yếu cô không tham gia hành trình nam tiến cùng 10cF được, nhưng cô vui vẻ nhận lời gặp mặt 10c Family thường niên). Năm nay 10c Family tròn 40 năm vào trường (khóa 74 – 77) nên ban liên lạc đã mượn phòng hội trường của trường cấp III Bến Tre làm địa điểm gặp mặt. Khi xe đến cổng trường Hoàng Hà Thanh đã đứng đợi sẵn để đón cô và các bạn lên.


 Gặp nhau tay bắt mặt mừng đối với các bạn không tham dự được hành trình nam tiến và cả những người tham gia (vì mừng cho hành trình nam tiến của 10c Family an toàn tuyệt đối, thành công tốt đẹp). Sau mấy phút dạo đầu chào hỏi bắt tay, Văn Minh thay mặt ban liên lạc xin phép cô được bắt đầu. Được cô cho phép, Văn Minh mở đầu bằng thông báo sỹ số: Hôm nay có mặt tham dự đến giờ phút này có 20 bạn, nhiều bạn vắng có lý do: các bạn ở xa, vừa tham gia hành trình nam tiến không về dự được: Huyền Nhung, Hoài Nam, Tự Minh, Dũng “Kim”, Trọng Hiền, Thanh Huyền, Hữu Nhường, Hồng Thắm…. Các bạn ốm, bận việc nhà : Thanh Hà, Kim Khánh, Bắc, Phí Thọ, Tiến Hùng, Thọ Hùng, Nguyên “Tín”, Bình “Mục”, Ngọc Thu, Đồng Minh… và đặc biệt là “sự ra đi mãi mãi” của Lợi “Ngạch” trong mùa World cup bởi lý do không ai ngờ tới. Sau lời khai mạc của Văn Minh, các bạn cùng cô vừa trò chuyện vừa liên hoan bánh kẹo và trái cây. Sức khỏe không cho phép cô ở lại giao lưu lâu cùng 10 cF nên sau khi phát biểu căn dặn và chụp hình lưu niệm, cô Trâm trở về nhà. Sau khi tiễn cô về ban liên lạc 10cF tiếp tục thông qua chương trình hoạt động , thông báo công tác thu chi tài chính, đóng góp quỹ hoạt động. 10 giờ 30 tất cả thống nhất đi thăm người bệnh trước khi tổ chức ăn trưa cho khỏi ảnh hưởng cuộc vui. 













Đầu tiên đoàn vào khoa hồi sức - cấp cứu bệnh viện K74 thăm mẹ bạn Bình đang cấp cứu tại đây. 11 giờ đoàn tới viện K74, biết đoàn đến thăm mẹ, Bình ra cổng bệnh viện dẫn đoàn vào thăm. Nhìn cụ (năm nay 88 tuổi) nằm trên giường bệnh đang hôn mê với các máy móc thiết bị hỗ trợ, con cháu vây quanh mà thấy nao lòng(dẫu biết rằng sinh,lão, bệnh, tử  là quy luật muôn đời). Rời viện K74, đoàn tới thăm nhà Tiến Hùng. Có trực tiếp hỏi mới hay anh chàng bị tai nạn xe máy khi xe va chạm phải con chó chạy qua đường (khi trên đường đi làm từ cơ quan về). Được cái ông bạn cũng gan lì, xây sát cùng mình, xe máy hỏng nhưng vẫn cố đi về, không thèm thông báo cho vợ, cứ vứt mọi thứ đấy, để nguyên quần áo lên giường nằm ngay. Mãi sau vợ mới biết để mà kiểm tra, sử lý vết thương cho. Trêu đùa, tán chuyện nhau chán rồi đoàn  “xin phép” Nhung ( vợ Hùng) để lôi bằng được ông bạn ra ngồi vui cùng 10cF. 




11 giờ 45 đoàn rời nhà Hùng đến nhà hàng Hoa Đại trên đường Trưng Nhị làm vài nồi lẩu gà giải quyết cơn đói bữa trưa. Do được nhắc nhở trên Blog vả mấy tay uống được rượu bận việc vắng mặt, số lượng con trai ít (một mâm) nên chai rượu mang theo cũng vừa đủ để mà ồn ào ăn uống, ồn ào trêu ghẹo. Sau ăn cơm, khi uống nướcVăn Minh bất ngờ bắt nhịp bài hát trường ca Bến Tre, tất cả cùng tham gia kệ các thực khách xung quanh có muốn nghe hay không. Hòa, Hùng lúc này cũng tranh thủ “nói chuyện riêng”. 










14 giờ rời nhà hàng Hoa Đại, cả đoàn lại bốc đồng rủ nhau đi hát karaoke. Đang hát giữa chừng, chàng Nguyên “Tín” xô cửa bước vào quậy tưng bừng phòng hát. Được yêu cầu hát, chàng ta nhận lời và hát kỷ niệm luôn cho các “em” 10cF bài hát “Trái tim còn trinh”. Ới giời ôi, Trái tim ông này thì còn trinh cái nỗi gì. Lan man, mải vui quên cả thời gian, 





Dù muốn kéo dài thời gian ở bên nhau nhưng do nhóm dưới Hà nội sốt ruột phải về nên 16 giờ 20, 10cF đành chia tay nhau trong bịn rịn, luyến tiếc. Hẹn gặp lại lần sau.
LTS :  Vừa rồi do sự cố kỹ thuật nên bài đăng chậm so với thời gian mong các bạn thông cảm.
 

ơi là cô gái.......ơi là cô gái Lào hay " nào"