29 tháng 10, 2018

KÍ ỨC VẸN NGUYÊN







Come Back Home - Trở Về Nhà, trở về nơi mà chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn, những tháng ngày đầy ắp tiếng cười...Trở về với ánh nắng chói chang của một mùa chia ly vội vã, về với thanh xuân vườn trường mà suốt những tháng năm xuôi ngược trăm đường vẫn chẳng thể nào quên. 41 năm là đây, buổi hội ngộ đầy cảm xúc, đầy nước mắt và nụ cười. Tình thầy nghĩa bạn, cứ nói mãi, viết mãi mà vẫn còn là chưa đủ...Khán phòng thênh thang, hoa và nắng. Ánh đèn rực rỡ thêm tà áo cô trò...Những cái ôm thật chặt, những nụ cười thật tươi. Không gian đủ cho cả mấy trăm người bỗng chùng xuống, im phăng phắc, như thể chỉ còn nghe thấy tiếng đập của tim mình. Những tiếng nấc nghẹn ngào. Bài phát biểu ấy..."T.H., con trai mà...cũng đầy xúc động. Mình thấy bạn ấy...đôi môi run lên, nước mắt rưng rưng, không thể tiếp lời, không thể tiếp lời, thế là mình cũng khóc luôn. Không thể kìm nén", cô bé thì thầm bên tai.
Thưa thầy, thưa cô!
Dù đi đâu, làm gì chúng em vẫn nhớ bài học về tình thương yêu, lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm...mà các thầy cô đã nuôi dưỡng chúng em những giá trị sống nhân văn qua từng tiết học thuở nào.
Cảm ơn những giọt nước mắt và những nụ cười. Cảm ơn lời hứa Mãi giữ gìn và Ta sẽ trở về...



3 tháng 10, 2018

NHỮNG CON ONG CHĂM CHỈ


Ngày 08 / 7 / 2018, như đã hẹn, chúng tôi lên đón BLL của 10cf  đi tiền trạm đến nơi dự định tổ chức gặp mặt 10cf plus nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày ra trường. Hoa Mai bận không tham dự được nên đoàn chỉ có 4 người. Rời Phúc yên, xe quay lại quốc lộ 2 đi về phía Phủ Lỗ, tới Kim Anh xe rẽ vào đường tỉnh lộ 35 chạy chừng 10 km xe tới Việt Phủ Thành Chương thuộc xã Hiền Ninh, Sóc Sơn Hà Nội.  
Có bạn đã đến thăm nơi đây đôi lần, có bạn biết về Việt phủ Thành Chương qua internet,.. và trong dự kiến, nơi đây sẽ là 1 điểm đến trong chương trình gặp mặt thường niên năm 2018 của gia đình 10C plus. 
Phải nói Việt phủ Thành Chương là một quần thể kiến trúc lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, tới nơi đây mọi người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tổng thể về làng quê Bắc bộ Việt nam có từ hàng trăm năm trước. ở nơi đây dưới bóng của tán lá cây xanh,  ẩn hiện thấp thoáng cây đa, giếng nước, sân đình, ao làng sen nở, thủy đình vươn cao.ở đây có mái nhà tranh vách đất cho ta nhớ tới "Lão Hạc", những nhà đắp tường trình gợi nhớ: "quê em miền trung du"...và cả nhà sàn người dân tộc Mường Hòa Bình nữa. Không gian Việt phủ Thành Chương rộng nhưng đậm đặc các công trình kiến trúc, các hiện vật gốm sứ , các vật dụng thường ngày của người nông dân Bắc bộ làm cho ta cảm giác các công trình bị gò bó chật hẹp như kiểu kiến trúc người Việt xưa vậy. Nhưng với nét đẹp điền trang, thôn dã, cộng với sự sắp đặt bài trí nghệ thuật khéo léo tài tình dưới con mắt của một người họa sỹ, chủ nhân của Việt phủ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người có dịp ghé qua đây. (nếu như chúng ta đủ thời gian quan sát kỹ,không phải là lướt qua kiểu " cưỡi ngựa xem hoa" ). Không gian nơi đây yên tĩnh đủ để làm cho mọi người không gây ồn ào náo nhiệt khi tập trung đông người. Đây là một điểm cộng cho việc tham quan thư giãn và cũng là điểm trừ cho sinh hoạt tập thể đông người.
Hy vọng khi đến đây các thành viên sẽ hiểu thêm văn hóa truyền thống Việt  và một cách làm kinh tế của họa sỹ Thành Chương, đồng thời cũng là cơ hội cho các bạn gái có được dịp "bung lụa" với những tấm ảnh nghệ thuật đích thực. 

Sau khi tham quan Việt phủ Thành Chương ra cổng rẽ trái theo tỉnh lộ 35 đi chừng 3 km , chúng tôi đến khu vực hồ Đồng Quang Xã Quang Tiến để  lựa chọn nơi tổ chức sự kiện. Bỏ qua khu sinh thái My - Hill vì không bám mặt hồ, tới khu sinh thái Ngọc Linh - cảnh quan nơi đây tương đối đẹp nhưng nhà hàng khó tổ chức sự kiện riêng biệt, thêm nữa tầm nhìn ra hồ bị hạn chế bởi một tòa khách sạn cao tầng che lấp...
Sang khu vườn sinh thái Hương Tràm. lúc chúng tôi vào nơi đây khá yên tĩnh.  có nhà hàng thủy tọa riêng, đủ để tổ chức sự kiện.  Cảnh quan đẹp, nhưng ngặt một nỗi không thể  có âm thanh như mong muốn cho tổ chức sự kiện  ( vì quản lý sợ ảnh hưởng tới khách hàng khác)
Rời Hương Tràm đoàn rẽ trái qua nhà hàng Minh Phương, theo bờ đập đi qua trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, nhà hàng Hương Rừng ... ra tỉnh lộ 31 về quốc lộ 2 ngược lên Phúc Yên kết thúc chuyến đi thực địa tìm địa điểm tổ chức 41 năm ngày ra trường của 10 cf. với kết luận tạm ổn nhưng chưa đạt các tiêu chí đề ra nhất là đợt này có thêm các thầy cô giáo tuổi đã cao sợ không tham gia được đầy đủ chương trình, tiếp tục tìm phương án B khả dĩ hơn.

TB : Phương án B đã tìm ra, ngày 27/7/2018 mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để ngày 29/7/2018 buổi gặp mặt của 10cf plus với các thầy cô giáo cũ đã diễn ra một cách trọn vẹn ngoài sự mong đợi của ban liên lạc cũng như tập thể 10cf Plus
Một số hình ảnh về Việt phủ Thành Chương, vườn sinh thái Ngọc Linh và Hương Tràm

















                                                                         

                                              Ngọc Linh




                                                                     
                                             Hương Tràm