18 tháng 7, 2015

Nha Trang - Biển gọi

Mải mê hương vị Ban Mê
Đợi nghe Biển gọi mới về Nha Trang
Trời xanh, Cát trắng, Nắng vàng
Xôn xao Biển hát, lá vàng chớm thu.
 14 giờ 30, xe chuyển bánh rời khỏi bến xe phía bắc thành phố Ban Mê Thuột đưa đoàn theo quốc lộ 26 về thị xã Ninh Hòa ra quốc lộ 1 về Thành phố biển Nha Trang.Cả hành trình hơn 4 tiếng đồng hồ nhà xe chỉ dừng cho hành khách nghỉ ngơi và "xả e" một lần tại quán võng Sơn Ca tại Km 85 KRông Jing- MDRăk- Dăklăk.


Ngay từ đầu bến, nhà xe đã dành riêng một bên ghế cho đoàn ngồi nên "ngô rang tiếp tục nổ". Xen lẫn giữa các câu chuyện và các trò trêu chọc nhau là các cuộc điện thoại của Thúy Hội với Văn Minh về địa chỉ khách sạn nơi đoàn nghỉ (Hội và Hải bay từ Nội bài vào tới Cam ranh khoảng 15 giờ 30). Cao trào của cuộc buôn điện thoại là cuộc gọi giữa Thúy Hội và Cao Liên. Do thấy đoàn về muộn, Hội gọi cho Liên hỏi thăm thì bị Liên lừa rằng Liên đang ở Ban mê còn hình như đoàn thay đổi lộ trình đi Đà Lạt thì phải. Ngày kia đoàn mới xuống Nha Trang chơi và bay ra luôn làm nàng Hội tá hỏa cằn nhằn một hồi rồi tỏ ý dận dỗi nói nếu đoàn không về Nha Trang hôm nay thì sẽ cùng Hải tìm cách bay ra Hà nội luôn làm cả đoàn phải bấm bụng nhịn cười vì sợ lộ. Xe ra quốc lộ1 khoảng 18 giờ 10 trời đã nhá nhem tối, đến 19 giờ nhà xe mới đưa đoàn về đến 1A Nguyễn Thị Minh Khai để đoàn vào làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Hoàng Châu số 6 Tôn Đản thành phố Nha Trang


Sau khi  nhận phòng và gặp Hội, Hải. Đoàn hội ý thống nhất lịch trình thay đổi so với dự kiến ban đầu nên mọi người có thời gian 45 phút để tắm giặt nghỉ ngơi trước khi đi ăn và chơi tối. Riêng Phúc và Văn Minh trong thời gian này ra gặp Mr Khánh công ty du lịch Khánh hòa làm thủ tục đặt tour du lịch 4 đảo và thăm vinpearl land vào ngày hôm sau. Nhờ công tác tiền trạm tốt, công tác chuẩn bị chu đáo của lớp trưởng Thanh Hà nên mọi việc đều diễn ra xuôn sẻ. Sau khi ăn tối cùng với rượu AMAKONG của Vợ chồng Hoa - Luân, rượu Chuối của vợ chồng Hoa - Nhường, các nhóm tách nhau dạo phố. Vì nơi ở gần sát quảng trường thành phố và ngay sát biển nên đi chán rồi cũng lại gặp nhau tại quảng trường. Trên đường về, các nàng còn đua nhau ghé vào các gánh hàng rong mua quà vặt ăn đêm trong đó có món khoai lang nướng nóng hôi hổi thơm phức của người đẹp Tây đô.( không biết anh chàng Văn Minh có ăn mất phần không mà để bị kiện cáo mãi). Về đến phòng nữ ăn vặt, tán chuyện và rồi như để kiểm tra sức khỏe và "động viên" người lần đầu tiên đi xa cùng 10 cF anh chàng Văn Minh trưởng đoàn đã có hành động bế nhanh không tưởng trong tiếng trêu đùa của mọi người



 


Chơi đêm, ngủ muộn nên sáng hôm sau chỉ có 2 chàng ra biển tắm sớm


6 giờ 30 ngày mùng 5 tháng 6, mới chạm đũa vào tô bún sườn, anh chàng Phúc đã buông đũa đứng dậy bỏ về phòng nằm. Hóa ra do dậy sớm ra biển rồi về xuống phòng nữ điều hòa để quá lạnh nên khi đi ăn gặp gió thổi mạnh bị choáng (chuyện thường ngày của hắn). Ai cũng lo lắng vì tour đi bốn đảo đã đặt lại cả ngày tối về muộn mà anh chàng này bị ốm nằm nhà cả ngày thì nguy. May sao được sự tận tình giúp đỡ của chị em nào cạo gió, xoa bóp,bấm huyệt nên 8 giờ 30 đoàn đã lên đường ra xe với đầy đủ quân số (kèm theo ổ bánh mỳ người đẹp Tây đô mua cho người ốm). 8 giờ 50 đoàn đến bến tàu du lịch Cầu đá đợi ghép đoàn, 9 giờ 05 đoàn lên tàu con sẻ tre không số ra đảo đầu tiên có hồ cá Trí Nguyên.Nơi đây có thủy cung được xây dựng dưới dạng "con tàu cướp biển".




Sau 45 phút thăm quan, đoàn lại trở lại tàu đi tiếp qua hòn tằm, hòn một, đến đảo mun nơi có vịnh san hô với hơn 350 loài (đây là điểm nhấn trong tour du lịch 4 đảo Nha Trang).Mọi người sang tàu đáy kính ngắm san hô, riêng anh chàng Dũng hình như đã từng đi nên không theo sang mà theo tàu đến bãi tắm trước.Phải nói là ngắm San hô và các sinh vật sống dưới đáy biển qua phần đáy kính của tàu thật tuyệt nhưng chỉ tiếc một điều: do nước loang mặt kính nên mọi cảnh quay và ảnh chụp đều không lên hình được. 15 phút trôi qua thật nhanh tàu đáy kính lại đưa đoàn trở về tàu ở khu nhà nổi nơi có dịch vụ tắm, lặn biển ngắm san hô trực tiếp. Ùm,ùm,ùm... liên tiếp Lân , Bình, Văn Minh...nhảy xuống biển hòa cùng với Dũng đã xuống biển từ lâu. Thật tiếc cho chàng Phúc thèm lắm nhưng do ốm nên không giám lao theo







12 giờ 05 tàu rời nhà nổi tại hòn mun đưa đoàn về ăn cơm,nghỉ trưa, giao lưu văn nghệ tại nhà hàng Minh Hải nơi hòn Một. Thấy bữa cơm trưa của tour có phần đạm bạc, sau khi tham quan và khảo giá hải sản tươi sống, đoàn quyết định mua thêm con cá mú tăng cường cho bữa trưa. Nàng Hội được giao trách nhiệm cầm chịch chỉ đạo và kiểm tra nhà hàng làm các món ăn cho đoàn. Ăn trưa xong, đang nghỉ chợt thấy tàu bên ồn ào hóa ra đó là chương trình ca nhạc tạp kỹ tổng hợp hát cho nhau nghe có trong chương trình tour 4 đảo. Tiếng của hướng dẫn viên kiêm hoạt náo viên cùng với tiếng nhạc nổi lên xôn xao cả một vùng trời. Tàu bên cũng ghép đoàn như 10cF : tây có, ta có, tàu "trung" và tàu "đài" cũng có nên hướng dẫn viên dùng nhiều thứ tiếng để dẫn chương trình và khích lệ mọi người tham gia. Tiếng tây, tiếng ta, tiếng trung tùy theo đối tượng mời tham gia mà vang lên.....Cao trào nhất là lúc nhạc nhảy nổi lên, chàng Văn Minh thể hiện bản lĩnh của người từng đi "tây" cùng phong độ ga lăng vào mời nhảy các cô gái ta, tây, tàu... cuối bài nhảy còn ôm hôn nữa mới chết chứ. Một lúc sau ca nhạc dừng mấy chiếc phao được ném xuống.Chương trình bơi uống rượu vang trên biển bắt đầu. Mấy chàng nhà ta cũng nhảy xuống góp vui. (Phải nói mấy chàng khỏe thật sáng vừa bơi, trưa vừa nhậu, đầu giờ chiều vừa nhảy mà lại tiếp tục bơi uống rượu được nữa thì bái phục,bái phục ( với cường độ này thì dành cho U30 chứ thì đâu phải dành cho các vị U50 đít chơi vơi nữa).
 








Vì đã lên chương trình tour nên 14 giờ, tàu đưa đoàn rời hòn Một, không đi bãi tắm hòn Tằm mà tới thẳng bến tàu vinpearl lan. 14 giờ 35, sau khi quẹt thẻ và kiểm tra hành lý đoàn lên đảo hòn Tre thăm vinpearl lan chụp ảnh lưu niệm rồi vào thăm thủy cung sau đó tách nhóm. Đa số sang khu công viên nước để thăm quan và tắm biển. do mệt vì di chuyển nhiều và thiếu thời gian nên các trò chơi mọi người ít tham gia.Tưởng Nhung bỏ dở chương trình đi xe về thành phố HCM buổi chiều tối nhưng rồi người đẹp tây đô quyết định lùi thời gian về vào sáng hôm sau nên đoàn đi vui vẻ mà không chút áy náy nào 17 giờ 45 sau khi hội ý, mọi người thống nhất không ở lại chờ xem nhạc nước buổi đầu tiên lúc 19 giờ nữa mà về thành phố Nha trang nghỉ ngơi ăn tối và dạo chơi bên đó nhưng rồi cũng mất khoảng chừng 30 phút dừng lại ở khu mua sắm cho các nàng dạo xem trên đường ra ga cáp treo. 19 giờ đoàn về đến bến Cầu đá bắt taxi trở về khách sạn nghỉ tối, ăn và dạo chơi đêm kết thúc ngày thứ nhất, đêm thứ 2 lưu lại Nha Trang.


















5 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 6 đã có tiếng dục nhau ra tắm biển.Khác với hôm qua, hôm nay số lượng người tham gia tắm đông hơn. 6 giờ thu quân, 6 giờ 30 cả đoàn đi ăn sáng và uống cà phê chia tay Nhung - Người đẹp Tây đô về nhà cho kịp chuyến xe. 8 giờ xe taxi đến đón Nhung, cả đoàn bịn rịn. Một lần nữa Nhung xuýt bật khóc nhưng kìm lại được, mỉm cười vẫy tay chào mọi người.Quýnh quáng thế nào lúc về cô nàng còn bỏ quên cả áo khoác và ảnh chụp lưu niêm cùng đoàn tại vinpearl lan.





 8 giờ 15 đoàn lên taxi đi tắm bùn tại i - resort tại 19 xuân ngọc, vinh ngọc, tp Nha trang gầng tháp bà. Nơi đây có khuôn viên thoáng đãng, sạch sẽ, gàn gũi và thân thiện với thiên nhiên với nhiều hình thức tắm bùn đứng dưới thác hay ngâm mình,bơi lội.... trong nước khoáng nóng giá cả các dịch vụ phải chăng và nhất là tắm khoáng không hạn chế thời gian nên mọi người mải mê ra muộn nên không còn đủ thời gian đi thăm tháp Bà nữa. 11 giờ 15 mọi người ra xe về lại khách sạn đăng kí trả phòng đồn dịch đồ đạc rồi đi ăn trưa.










12 giờ 40 Dũng "kim" chia tay ra xe trở lại Bình định. Không biết ông bạn có mua quà gì về cho vợ con không chỉ biết rằng mọi người bắt Dũng phải mang nốt 2 chai rượu về vì hàng không không vận chuyển



13 giờ đoàn lên xe rời thành phố biển Nha Trang xinh đẹp ra sân bay Cam Ranh làm thủ tục lên máy bay. 17 giờ 40 phút chuyến bay VJ476 từ từ ra đường băng cất cánh đưa đoàn chở về sân bay Nội bài. 19 giờ 15 máy bay hạ cánh khi Hà nội vừa mưa xong nên tiết trời tương đối dễ chịu sau bao ngày nắng nóng



Cảm ơn Ban Mê,cảm ơn Nha Trang, cảm ơn các bạn đã cùng đóng góp, sẻ chia để cho 10cF có những phút giây tuyệt vời này.