28 tháng 6, 2016

Nhật ký: NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẤT THÁI (3)

 PATTAYA
Chưa đi chưa biết PATTAYA
Đi rồi mới thấy khác xa nước mình.
Nước ta lén lút tội tình
Pattaya thấy lộn đình mới ghê
Sex - show xem , ấy có mê?
Công năng "Tự có" ai chê được nào...
PATTAYA là một thành phố của  Thái lan, nằm ở bên bờ biển phía đông vịnh Thái lan. Cách thủ đô Băng kok khoảng 165 km về phía đông nam thuộc tỉnh Chon buri. Trước kia Pattaya là một làng chài nhỏ cho đến những năm 1960. Khi Mỹ thuê sân bay UTAPAO để làm căn cứ quân sự cho máy bay ném bom trong các chiến dịch ném bom trong chiến tranh Việt nam  thì lính Mỹ chọn nơi đây làm nơi nghỉ ngơi thư giãn. Theo nhu cầu của lính Mỹ, Pattaya đã lột xác trở thành nơi ăn chơi thác loạn của lính Mỹ tiêu cho hết tiền vì không biết sống chết nay mai. Sau khi chiến tranh Việt nam kết thúc, có một thời kỳ Pattaya hoang tàn nhưng rồi  lại được nhà nước Thái  cho phục dựng phát triển chở thành một khu vực nghỉ ngơi ven biển  nổi tiếng khắp thế giới bởi một dịch vụ đặc biệt gọi là :"Sex- show". Các dịch vụ về tình dục phát triển tại đây như một đặc trưng của thành phố. Bởi thời chiến tranh lính mỹ sang Thái lan vẫn sống quen theo múi giờ nước Mỹ nên ở đây mọi hoạt động chủ yếu về ban đêm (từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, hoạt động sôi nổi nhất lúc 12 giờ đêm).
Sáng 17 tháng 6, vì ngày hôm trước hướng dẫn viên khuyến cáo và dọa đối với những người say tàu, xe và huyết áp cao không nên đi ra đảo KOH LAN vì ca nô cao tốc chạy nhanh va đập mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe nên sáng ra có vài người chần chừ không muốn đi. Nhưng được sự động viên kịp thời nên sau khi ăn sáng cả đoàn mỗi người mượn một khăn tắm của khách sạn lên xe ra bến ca nô cao tốc để đi ra đảo san hô KOH LAN

Nước thấp, ca nô không vào sát bờ mọi người phải lội bộ ra ca nô. Ca nô nhỏ nên đoàn 10cf vừa đủ lên một chiếc. Đảo KOH LAN cách bờ khoảng 17 hải lý với ca nô cao tốc chạy khoảng gần 30 phút. Khi bước lên ca nô đã có thợ ảnh đứng chờ sẵn chụp ảnh từng người một để đến khi về bờ ai cũng có hình ai muốn lấy thì lấy (với giá 60 bath). Trên ca nô ai cũng  đều phải mặc áo phao,  ca nô chạy nhanh rung lắc mạnh nhưng quân  ta cứ cười đùa át cả tiếng xé nước ào ào hai bên mạn làm lái tàu cũng phải tủm tỉm cười và lắc đầu.

Đảo Koh lan có nước mặn và trong xanh đứng ngập người mà vẫn còn nhìn thấy bàn chân, cát trắng mịn màng tự nhiên có nhiều trò chơi hút khách và cả khu ẩm thực .Tuy nhiên có người khuyến cáo rằng::tắm biển , ăn hải sản, thưởng thức phong cảnh thì tự nhiên nhưng nếu tham gia các trò chơi thì phải cẩn thận vì ở đây nhiều người đã bị lừa . Khi tham gia chơi, chủ trước nói giá bath( tiền thái) nhưng khi thanh toán là tiền usd ( đô) nếu khách không trả, chủ sẽ gọi lũ ma cô đến sử lý. Vì nhiều lí do nên cả đoàn đi ( không riêng 10cf chỉ đi tắm biển mà không tham gia các trò chơi khác mặc cho hướng dẫn viên hỏi mời.



Ảnh chụp đoàn vắng một người do coi khinh tắm biển, ở lại trông đồ và tạo dáng cùng smatphon nữa

10 giờ 30 đoàn lại lên tàu cao tốc rời đảo koh lan trở vào bờ,lúc này trên bãi biển  nhiều tốp dù bay lên xuống nơi bãi đáp là các xà lan nổi trên biển

11 giờ đoàn về đến khách sạn ăn cơm, theo chương trình 12 giờ đoàn ăn cơm xong ra xe ngay để đi thăm WORLD GEMS Collection  Co, ltd . Đây là trung tâm chế tác và bày bán các bộ trang sức vàng bạc đá quý tại 98 Moo 6 đường North Pattaya.. Trung tâm rộng 10.000m2 được chia làm 3 khu, khu thứ nhất bày bán vàng 14K, vàng trắng, kim cương nhân tạo với giá từ 200USD đến vài ngàn USD.Khu giữa bày bán các sản phẩm cao cấp với giá từ 3.000USD đến 200.000USD. Khu thứ 3 là bạc xỉ, vàng trắng có gắn các viên đá may mắn theo tháng sinh có giá chỉ vài chục USD ....Đoàn cũng chỉ đi xem cho biết chẳng mấy ai mua bán gì.


Rời WORLD GEMS Collection  Co, ltd,  xe chạy về khu du lịch sinh thái Nong Nooch. 15 giờ 16 phút xe chạy đến Trân bảo phật sơn cách Pattaya 25 km. Ở đây nổi tiếng vì có hình đức Phật  khổng lồ cao 109m rộng 70m được chạm khắc vào núi Khao chi chan.Hình tượng đức phật được dát bằng vàng với tổng số lượng vàng là 999kg và được hải quân hoàng gia Thái lan bảo vệ. Do trời mưa nên xe chỉ chạy lướt qua cho du khách ngồi trên xe ngắm mà không xúng tận nơi tham quan được

Vườn nhiệt đới Nong nooch được mệnh danh là khu vườn lớn và đẹp nhất châu á, cách trung tâm pattaya khoảng 20 km về phía nam. Có đến 20.000 họ cây nhiệt đới được sưu tầm ở hơn 50 quốc gia khác nhau. Đây là nơi sở hữu những bộ sưu tập các loài cây nhiệt đới tuyệt đẹp và nơi đây có những trương trình tạp kỹ đặc biệt. Nong nooch là khu sinh thái của tư nhân, là người giàu có thứ 2 sau đức vua Thái lan . Nơi đây thuê 2000 công nhân làm việc hàng ngày. Đoàn chỉ ngồi trên xe chiêm ngưỡng cảnh quan sau đó xuống xem các chương trình biểu diễn tạp kỹ như Uây thái, Ca nhạc tổng hợp,xiếc voi...







17 giờ 30 đoàn rời khu sinh thái Nong nooch trở về pattaya ăn tối. Sau khi ăn tối, 19 giờ 30 đoàn lại chia làm 2, một bộ phận về khách sạn nghỉ còn bộ phận còn lại đi xem chương trình ALKAZAN Show. Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của những nghệ sỹ chuyển giới vô cùng snh đẹp và sexy của pattaya với thời lượng 1 giờ30 phút, mang đầy màu sắc của các quốc gia châu á với những tiết mục múa lộng lẫy trong nền nhạc truyền thống và hình chiếu phụ họa của các nước : Thái lan, Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc,Việt nam, Ấn độ...Ở Pattaya hình thành cộng đồng người chuyển giới hỗ trợ lẫn nhau . Với người đẹp chuyển giới có người phải trải qua 50 ca phẫu thuật đầy đau đớn mà điều đầu tiên là phải cắt giẻ xương sườn để tạo ra eo thon, mài xương bả vai cho vai xuôi... cho nên cuộc sống của họ chỉ bằng 2/3 tuổi thọ của người bình thường, bước qua tuổi 40 có người đã nằm liệt giường chờ chết. chính vì vậy sau show diễn chỉ có một số người đẹp nhất đượcra làm người mẫu cho du khách chụp hình chung, bao nhiêu tiền thu được đều đưa vào quỹ chung để hỗ trợ người trẻ cũng như người già không còn sức biểu diễn. Đây cũng là hành động đầy tính nhân văn của cộng đồng người chuyển giới nơi đây.





21 giờ 30 đoàn ra xe khách đặc trưng của pattaya ( xe bán tải hoán cải phía sau có 2 hàng ghé băng trở được 10-12 người về khách sạn kết thúc ngày thứ 3 của đoàn trên đất Thái.

24 tháng 6, 2016

Nhật ký : NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẤT THÁI (2)

BĂNG KOK - PATTAYA
Để bù lại thời gian không được tham quan do thời tiết mưa hôm trước, hướng dẫn viên thống nhất 6 giờ sáng cả đoàn dậy vệ sinh cá nhân xuống quầy lễ tân trả phòng, ăn sáng rồi lên xe khởi hành lúc 7 giờ 30.
 Đúng hẹn 7 giờ  10cf đã có mặt ở quầy lễ tân để trả chìa khóa phòng tranh thủ tham quan, chụp ảnh cảnh quan khách sạn Royal river. Cảnh quan nơi đây thật đẹp, do nằm bên sông nên thơ mộng và thoáng mát

Sau khi ăn sáng cả đoàn lên xe rời khách sạn hướng về chùa phật vàng. Trên đường ta có thể thấy rõ quang cảnh cung điện mùa đông Amata samakhom nằm ở giữa thủ đô Băng Kok được vua Rama V cho xây dựng năm 1906 với lối kiến trúc kiểu Ý tạo nên không gian đẹp và hiện đại là nơi đức vua tiếp khách nước ngoài và từng là tòa nhà quốc hội. Đoàn cũng thấy trụ sở bộ quốc phòng thái Lan trên đường xe chạy qua

8 giờ 47 phút xe đưa đoàn đến chùa Choti naram ( wat phray akra). Gọi là chùa Phật vàng bởi vì chùa có bức tượng Phật ngồi đặt nơi chính điện  cao 3 m nặng 5,5 tấn được đúc bằng vàng nguyên khối biểu thị cho sự thịnh vượng, thuần khiết, sức mạnh và quyền năng ( được đúc trong thời gian thế kỉ 13-15). Chùa tọa lạc ở cuối đường yaowarat quận sum phan thu wong. Cách Băng kok khoảng 1giờ xe đi về phía bắc. Đây là điểm du lịch mà du khách nào đến Băng kok cũng muốn ghé qua. Vì thời gian có hạn nên hướng dẫn viên hẹn tham quan đến 9 giờ 15 ra xe để đi thăm cung điện mùa hè. Do vợ chồng Trường -Khánh đi trước chụp ảnh nên khi chụp ảnh chung ở đây, ảnh đoàn thiếu mất đôi này.


 Hẹn là vậy nhưng do phải tìm nhau nên gần 10 giờ đoàn mới rời khỏi chùa Phật vàng đi thăm cung điện mùa hè (cách Băng kok 60 km về phía bắc). Do đông đoàn tham quan, xe di chuyển chỗ đỗ, các xe chở khách tham quan đều 2 tầng tương đối giống nhau nên một số người lên nhầm xe đoàn khác, may mà phát hiện kịp thời chút nữa thì mất tiêu)  Gần 11 giờ đến cung điện mùa hè . Do điều kiện đoàn chỉ được vào thăm cung điện Vi man mek là một cung điện nằm trong khu hoàng cung Du sit của hoàng gia Thái lan. Được vua  Chu la long kom (Rama V) cho xây dựng vào năm 1901 bằng gỗ tếch màu vàng lớn nhất thế giới. Là cung điện ngoại ô Băng kok được vua dùng trong việc nghỉ ngơi cho đến năm 1906, năm 1932 trở thành nhà kho, năm 1982 được trùng tu và trở thành viện bảo tàng về vua Rama V. chính vì vậy mọi người ra vào nơi đây phải ăn mặc chỉnh tề . Nếu bảo vệ cho rằng ăn mặc sex xi không phù hợp ( kể cả người lớn,trẻ con, nam hay nữ) nếu muốn vào tham quan  phải mua xà rông( 100 bạt) quấn vào người mới cho vào. Đi một vòng lướt qua không được dừng lại quay phim chụp ảnh nên việc tham quan ở nơi đây diễn ra nhanh chóng ( Trừ thợ ảnh chụp chung cho đoàn một kiểu ở bên ngoài khuôn viên, ai muốn lấy ảnh (100 bạt) thì đăng kí .Đoàn 10cf ai cũng lấy một tấm làm kỷ niệm).
Rời hoàng cung Vi man mek đoàn ra cổng, trong lúc chờ lên xe trời lại đổ cơn mưa. Thật may, không ai bị ướt. Rời ngoại ô Băng kok xe thẳng tiến Pattaya. 13 giờ 07 phút xe dừng tại trại nuôi hổ SIRICHA TIGER ZOO nằm ở vùng ngoại ô thành phố Pattaya tỉnh Chonburi cách Băng kok 60km. Nơi đây nổi tiếng với việc nuôi và thuần dưỡng hổ ( Khoảng 200 con) và cũng là nơi bán các sản vật được chế biến từ hổ.  Đã quá bữa và đói, đoàn vào nhà hàng ăn cơm. 8 người một mâm, loanh quanh thế nào anh Trường gọi mua được một chai rượu Thái nhỏ (chừng 1/3 lít), bốn anh em nhấm nháp nhâm nhi tráng men "thùng xăng" mấy ngày không được đổ.. Có tí "lẩu thái" mặt mày mấy chàng thấy tươi tắn hẳn lên. 


Ăn xong, đoàn được đưa qua nơi bán và giới thiệu  các đặc sản 3 miền của Thái lan được bày bán tại nơi đây. Như cao hổ cốt (40% Xương hổ, 60% thảo dược, Ở việt nam Là 80% xương hổnên tính nóng hơn) với giá 3.000 bạt ( tương đương 2.000.000đ Việt nam) cho 3 lạng cao ( 2 miếng) thì giá quá rẻ chỉ tiếc rằng sản phẩm từ hổ nuôi chứ không phải trong môi trường hoang giã. Mật ong hoa anh túc, sữa ong chúa, phấn hoa...Chờ mọi người mua xong đoàn đi xem xiếc hổ. Phải nói do đây là nơi nuôi và thuần dưỡng hổ nên phần biểu diễn có nhiều thú và sinh động hơn. Thú vị nhất là màn cuối khi khách cho tiền, con hổ to lớn đứng trên hai chân sau , hai chân trước chắp lại vái lia lịa khách tham quan trông thật nộ nghĩnh.



14 giờ 15, đoàn chuyển sang xem biểu diễn xiếc cá sấu. Một cô, một cậu người  Thái trong trang phục mầu đỏ biểu diễn với bầy cá sấu lầm lì với những pha mạo hiểm: giơ tay, đưa đầu vào giữa hàm cá sấu đôi khi làm thót tim khán giả, nhất là những người yếu bóng vía.


!5 giờ, đoàn ra cổng trung tâm nuôi dưỡng, thuần dưỡng hổ Siricha Tiger Zoo lên xe chạy về thành phố Pattaya

Xe đưa đoàn về khách sạn LK Paragon để mọi người nhận phòng, tắm rửa nghỉ ngơi chút ít  rồi lại ra xe ngay để đi ăn tối. Bữa tối là bữa ăn tự nướng, tự chọn (chủ yếu là hải sản). Bếp nhỏ nướng ở bàn, chủ yếu dùng để nướng thịt và các thức ăn dễ chín. Còn nướng tôm ,ghẹ, ốc hương... thực khách phải ra bếp to nướng tập trung. Vì chưa quen nên việc nấu nướng ăn uống cũng cảm  thấy lộn xộn chẳng biết sống chín thế nào, cứ ăn đại. Ba anh em đàn ông con trai cũng đi hết 2 chai bia thái to để khử trùng thức ăn. Cũng may hôm sau tổng kết không thấy ai khai báo bị tào tháo đuổi nên ổn cả




Ăn uống xong đoàn chia làm đôi. Một bộ phận đi xem biểu diễn của người chuyển giới, đồng tính với tên gọi BIG EYE ( mở to mắt) (vì đã nghe "lời khuyên" của những người đã từng đi xem trước và hướng dẫn viên du lịch quảng cáo phụ họa). Bộ phận còn lại, đa phần chị em 10cf không muốn đi xem,muốn đi chơi nhưng xe lại đưa chị em quay về khách sạn nghỉ.
BIG EYE là xâu diễn tổng hợp của người chuyển giới và cả không chuyển giới đan xen với nhau. tùy theo từng người đánh giá nhưng theo người viết nó hơi kích dục và thô tục.Trong khi trình diễn, mọi bộ phận sinh dục nam và nữ được phơi bày hết ra dưới ánh đèn sân khấu, các động tác mơn chớn, kích dục được các diễn viên thể hiện hết sức thuần thục và điêu luyện. Có màn biểu diễn người mang cả 2 bộ phận  sinh dục nam nữ trên cùng một chỗ nơi cơ thể ( Trước là nữ, lắc mình một cái thành nam). Có lẽ màn để chị em có người thích thú và có người hoảng loạn là khi diễn viên nam mang "của quý" của mình chạy tồng ngồng giữa các hàng ghế mời khán giả nữ dùng tay nắm "dùi" gõ trống. Có người cười ré cầm lấy gõ thử, có cô chạy loạn hết cả lên, có cô không dám cầm gõ thì bị hắn cầm "chịn" vào đùi thôi thì hỉ nộ ái ố đủ cả. Do cấm không cho ghi hình, chụp ảnh trong sân khấu biểu diễn vả lại cũng thật thô lỗ nếu đăng hình lên nên những ai muốn biết hãy đặt tua đến nơi xem trực tiếp để biết đất nước Thái lan có người chuyển giới và Pataya nơi có đến 5 giới tính là thế nào ( Chuyển giới nam, chuyển giới nữ, đồng tính nam,đồng tính nữ và lưỡng tính cả nam và nữ).
22 giờ xe đưa đoàn đi xem  BIG EYE về đến khách sạn kết thúc hành trình của đoàn ngatf thứ 2 trên đất Thái.

21 tháng 6, 2016

Nhật ký : NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẤT THÁI (1)

HÀ NỘI - BĂNG KOK

      Như lời hẹn ước sau hành trình BAN MÊ - NHA TRANG năm 2015, tháng 6 năm nay ( 2016) 10cf lại tổ chức tua đi du lịch Thái Lan. Khác với mọi năm, năm nay đoàn 10cf không đông nhưng bù lại trong thành phần đoàn có cả " cô Dâu"," chú Rể" của 10cf đi cùng .
Tối 14 Xuân Anh, Thành bên công ty du lịch Hòn gai báo tin : Máy bay VJ 901 chậm giờ so với lịch công ty thông báo khoảng 30 phút, các cô chú có thể ra muôn. 9 giờ 30 ngày 15 tháng 6 các đoàn lẻ sẽ gặp nhau ở sảnh nhà ga T2 để hợp đoàn và làm thủ tục.Thông báo lùi giờ bay muộn vả lại ở nhà thêm 30 phút chẳng có ích gì vì đã hẹn giờ xe đưa đón rồi nên đoàn không thông báo lại cho các thành viên của 10cf. 
 Sáng ngày 15 tháng 6, nhóm hà nội xuất phát lúc 7 giờ 10 lên đến nhà ga T2 lúc 8 giờ 10. Tìm chọn chỗ ngồi chờ đón đoàn Phúc Yên. Nhà ga T2 mới xây dựng khá khang trang nhưng trên tầng 2 bố trí rất ít chỗ ngồi cho khách đợi làm thủ tục, may lúc này còn kiếm được 2 ghế trống để có người ngồi coi đồ.Ở quầy thông tin trên bảng điện tử ghi chuyến bay VJ 901 bay đi Băng Kok lúc 11 giò 50 như vậy phải là chậm hơn so với thông báo của công ty du lịch là 40 phút mới phải. 8 giờ 55 đoàn ở Phúc yên đến nơi hội ngộ cùng đoàn Hà nội. Tay bắt , mặt mừng, giới thiệu làm quen với các nhân vật mới xong cả đoàn ngồi chờ làm thủ tục.




10 giờ 10 hướng dẫn viên Thành và đoàn ghép khác từ Hà nội lên mới tới nơi. Vội vã làm thủ tục, qua phòng chờ  lên máy bay ngay đã là 12 giờ. ( thủ tục quá lâu). Lại ngồi chờ trên máy bay cho đến13 giờ máy bay mới cất cánh

Rời khỏi đường băng , máy bay nghiêng cánh hơi cua sang phải hướng về phía tây nam.Thời tiết tốt nên lúc 13 giờ 07 phút từ trên cao có tể thấy lòng hồ và đập tủy điện sông đà ở phía xa
Khi gần đến Băng Kok thời tiết nhiều mây nên nhiễu động. Nhất là khi máy bay bay xuyên mây lúc hạ cánh, máy bay bị rung lắc khá rõ. 14 giờ 35 máy bay dừng bánh tại cổng thang xuống tại sân bay Sunavarbhunni


Mọi  người lục tục xuống máy bay để làm thủ tục nhập cảnh. so với Nội bài (bây giờ), sân bay này to và có trang thiết bị hiện đại hơn, Trong sân bay người ta trồng cả hoa lan làm cho cảnh quan thêm sinh động

Xuống từ lúc 14 giờ 35 nhưng do phải làm thủ tục nhập cảnh đợi chờ nhau nên đến 15 giờ 35 phút đoàn mới làm xong thủ tục

Do chậm thời gian với lịch trình dự kiến gần 2 tiếng đồng hồ nên đoàn phải chuyển lịch, không đi Pattaya ngay mà chuyển đi vãn cảnh chùa phật vàng và ngủ đêm tại Băng Kok. Ô tô chạy theo đường trên cao hướng về chùa Phật vàng, ở tầng 2 trên xe ta có thể nhìn thấy một phần thành phố Băng kok trong đó có tòa nhà cao nhất Băng kok ( tính đến thời điểm hiện nay)
Đến gần chùa Phật vàng thì trời đổ mưa, không khí đang oi bức trở nên mát dịu hẳn đi nhưng báo hại cho đoàn phải ngồi trên xe chờ đến giờ ăn cơm bởi không thể xuống vãn cảnh chùa mà cũng không thể về khách sạn nhận phòng được vì nếu đi về khách sạn và quay lại nơi ăn cơm ngay chưa chắc đã kịp giờ (như thay vì đi mà ngồi chờ) vì đặc sản của Băng Kok là nạn kẹt xe, tắc đường ( theo như hướng dẫn viên Nguyên tại Bang Kok nói).

16 giờ 45 đến chùa Phật vàng ngồi trên xe ngắm phố  xá Băng kok trong mưa, 18 giờ xuống xe đi ăn cơm theo kiểu lẩu hải sản tự chọn. mỗi người một nồi, một bếp từ. Nước dùng đã nấu sẵn được đổ vào nồi, mọi người tự ra chọn thức ăn gồm mực ống tươi, chả mực, cá, thịt, gan,trứng gà,rau xanh... Mọi người ăn không hạn chế nhưng ngay ở quầy lấy thức ăn có tấm bảng ghi bằng tiếng Việt: Nếu ai lấy thức ăn, ăn thừa nhiều sẽ bị phạt 300 Bạt ( tương  đương 210.000đ Việt Nam). Đây cũng là hình thức răn đe, cảnh tỉnh chống lãng phí của cửa hàng đối với các thực khách.



Sau một giờ ăn uống 19 giờ10 đoàn quay trở lại xe về khách sạn ROYAL RIVER nằm bên bờ sông Chao phraya vào lúc 20 giờ . Mọi người nhận phòng, xách hành lý về phồng tắm rửa nghỉ ngơi kết thúc ngày đầu tiên hành trình Hà Nội - Băng Kok.