31 tháng 10, 2017

Hợp xướng B - C

Cách đây hơn 40 năm (vào năm lớp 9 niên khóa 1974-1975), trường cấp 3 Bến tre tỉnh Vĩnh phú có tổ chức thi văn nghệ ( theo phong trào). Kết quả  lớp 9B Đoạt giải nhất về đồng ca bài " Ca ngợi Tổ quốc" của nhạc sĩ Hồ Bắc (do có cô Ngô Tú Hiền giáo viên chủ nhiệm lớp còn trẻ,  rất năng động chỉ đạo). Còn các lớp khác chỉ có giải cá nhân về đơn ca hoặc tốp ca. Sau hội diễn văn nghệ, nhận thấy khả năng đoạt giải của bản hợp xướng. Ban giám hiệu  nhà trường quyết định tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng thị xã Phúc yên với bài hát  hợp xướng" Ca ngợi Tổ quốc"  và  giao cho cô Hiền với sự giúp đỡ của thầy Huy chỉ đạo, dàn dựng cho 2 lớp học sinh (9B và 9C)  tham gia (chủ yếu nữ ở lớp 9B và nam ở lớp 9C). Kết quả Trường đoạt giải nhì  của hội diễn văn nghệ quần chúng với bản hợp xướng này..
Sau hơn 40 năm, nhân ngày hội ngộ 40 năm ngày ra trường của học sinh khóa 1974-1977 , với sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của các bạn 2 lớp 9B và 9C năm xưa (tuy tuổi đã cao lại ở phân tán). Các bạn đã giành thời gian luyện tập để tái hiện lại trên sân khấu bản hợp xướng mà 2 lớp thay mặt nhà trường giành được giải thưởng năm nào. Bài hát đã thực sự gây được sự bất ngờ và xúc động mạnh mẽ đối với các thầy cô và các bạn đồng môn. Cô Ngô Tú Hiền sau bài hát đã lên tặng hoa cho giọng nam cao Đồng Sỹ Minh và phát biểu cảm tưởng về món quà bất ngờ này.




Có thể bài hát chưa thật sự được hay, chưa được chuẩn như cách đây hơn 40 năm dưới sự dẫn dắt của thầy Huy và cô Hiền. Nhưng với sự cố gắng của các bạn ( nhiều bạn chưa tham gia tập dượt hôm nào nhưng trong buổi gặp mặt khi được gọi lên cũng đã sẵn sàng lên tham gia hát) đã góp phần cho buổi ca nhạc " cây nhà, lá vườn" thêm sinh động và là một kỷ niệm đẹp trong ngày hội ngộ 40 năm của học sinh khóa 1974-1977 .
Nào chúng ta cùng thưởng thức

19 tháng 10, 2017

Nhật ký những ngày hội khóa 40 năm


Ngày...tháng...
Văn Minh gọi: bạn Lương 10D mời lên Phúc yên họp chuẩn bị cho ngày hội khóa 40 năm ra trường của học sinh khóa 1974-1977 trường cấp 3 Bến Tre.  OK vì đã có ý kiến với nhau trên faceboook  k 74-77 cấp 3 Bến tre rồi . Kết quả là đã thống nhất: hợp cả ban liên lạc 4 lớp thành ban điều hành chung, cử trưởng, phó ban và các bộ phận phục vụ cho ngày kỷ niệm. Thống nhất lấy hai ngày thứ 7 và chủ nhật (14,15-10-2017) là ngày gặp mặt và địa điểm tại trường THPT Bến tre (tuy địa điểm của trường mới không phải địa điểm học cũ nhưng cũng là ngôi trường mà khóa đã học...)
Ngày...tháng...
Họp, bàn về lễ hội khóa,  lần này không ở phúc yên mà di chuyển về Hà nội.  kết quả thống nhất về kinh phí đóng góp của các cá nhân và sự tài trợ của các mạnh thường quân trong khóa. Thống nhất trang bị áo đồng phục 40 năm và các lớp A, B,C,D tiến hành họp lớp mình thông báo nội dung, nắm quân số và kích cỡ áo các bạn, chậm nhất ngày 15-8 phải báo cho ban chỉ đạo biết để nắm quân số. Phát sinh thêm việc trồng cây lưu niệm khóa tại trường..... 
Ngày...tháng...
.Lại.... họp, lại bàn, có lẽ do thời gian dài nên ban chỉ đạo sốt ruột chăng vì các tiểu ban theo thống nhất từ đầu đang vận hành trơn chu, các giấy mời đã được phát hành tới các thầy cô giáo từng giảng dạy khóa học và cả ban giám hiệu nhà trường THPT Bến Tre hiện tại nữa
Ngày..Tháng...
Gần đến ngày hội khóa 10cf  liên tục nhận được tin buồn: Thầy Ngọc  nguyên giáo viên dạy văn và thầy Được nguyên giáo viên dạy hóa đã từ trần mang theo niềm tiếc thương vô hạn của gia đình,bạn bè và cả các thế hệ học sinh các thầy từng dạy nữa. Thay mặt 10cf đại diện các bạn đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ các thầy và chia buồn cùng tang quyến
Ngày..Tháng....
Được tin cô Dân nguyên giáo viên chủ nhiệm 10c bị ốm , các bạn khu vực Hà nội đến thăm mới biết cô bị ngã đã mấy tuần nay ( phải nằm bệnh viện Xanh pôn mới về). Thấy học sinh tới thăm và nhận được thư mời dự "40 năm ngày hội ngộ" của khóa cô cảm động lắm nhưng cũng buồn vì lí do sức khỏe nên cô không tham dự được. Khi ra về, chúng tôi chỉ mong sao cho cô mau khỏe lại để biết đâu ngày hội khóa cô cũng đi như ngày hội lớp 10cf 40 năm trên Bắc giang thì vui biết mấy.
Ngày 13-10-2017
Dương Hoài Nam ở Đà nẵng ra muốn tụ hội các bạn Hà nội nhưng vì một số bạn bận nên cũng chỉ được 10 người ấy vậy mà cũng đi hết két bia Sài gòn cổ rụt cộng 4 chai rượu nữa. Tính Nam vẫn vậy : Quậy và vui hết mình.


Ngày 14-10-2017 
Các công tác chuẩn bị đã hoàn tất vào buổi sáng , 14 giờ chiều, lần lượt các bạn ở các lớp và các thầy cô đến trường dự ngày hội khóa theo thư mời . Các bạn đến đều được phát áo phông đồng phục, hoa cài và huy hiệu kỷ niệm 40 năm của khóa. ai nấy đều vui sướng như đang trở về ngôi nhà xưa của mình vậy. Sau khi  mặc áo, cài hoa và phù hiệu các lớp tổ chức chụp chung với các thầy cô giáo và lớp của mình trước khi vào phần lễ của buổi chiều :




17 giờ 20 phần lễ gắn biển tên bảy cây phượng trồng lưu niệm nhà trường THPT Bến tre của 4 lớp A,B,C,D bắt đầu. Sau tấm bảng trao tượng trưng giữa thầy Trần Bảo Nguyên hiệu trưởng đầu tiên và đại diện học sinh K74-77 với thầy Hiên hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre trên bục sân khấu là lễ gắn biển tên tại thực địa. Hy vọng rằng hè năm sau ( 2018) khi qua đây,  các cựu học sinh k74-77 cùng các cháu học sinh được ngắm những chùm hoa phượng đầu tiên của những cây này để nhớ lại một thời để nhớ 






Nhân dịp này Thầy Trần Bảo cũng được vinh dự mời gắn tên lên cây dừa do chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  ( Khi còn là Bộ trưởng bộ LĐ & TBXH) tặng nhà trường thể hiện mối tình gắn bó giữa 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Bến Tre mà trường được vinh dự mang tên

Sau bữa ăn chiều, đúng 19 giờ 40 chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" do 2 lớp B,C cùng các cháu học sinh khối 11 bắt đầu .Trải qua nhiều chương trình của 2 lớp, 2 MC Hoa Mai và Đồng Minh đã trở thành chuyên nghiệp hơn trong dẫn dắt chương trình. Cùng với các giọng ca: Hoài Thanh, Hà Thanh, Minh Hồng, Đồng sỹ Minh  và các cháu khối 11. Đêm giao lưu văn nghệ của "40 năm ngày hội ngộ" đã có một tiếng ca nhạc đầy sắc màu , đem lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.  






Đúng 20 giờ 40, ngọn lửa trại được thầy Trần Bảo Nguyên hiệu trưởng trường cấp 3 Bến tre thắp lên. Các cựu học sinh tay trong tay say sưa múa, hát những bài ca  về trường, lớp và về đất nước con người Việt nam



.Để chuẩn bị cho ngày chính hôm sau, sau khi nối tay nhau hát vang bài ca "Nối vòng tay lớn" của cố nhạc sỹ Trịnh công Sơn, đêm lửa trại đã khép lại ngày thành công đầu tiên của hội khóa k74-77 trường cấp 3 Bến tre. 

8 tháng 10, 2017

TRỞ VỀ


TA TRỞ VỀ  VỚI MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
LẠI  ĐƯỢC NGHE TIẾNG "CẬU - TỚ" THUỞ NÀO
VÀ BẮT GẶP NHỮNG ÁNH MẮT NÔN NAO
KHIẾN CON TIM THÊM MỘT LẦN LOẠN NHỊP

"Chào Bến Tre ơi mái trường mến yêu..." - giai điệu tự hào đi cùng năm tháng của thế hệ chúng ta đến tận hôm nay & mãi về sau, gắn kết tình thầy trò trân quý,tình bạn bè thủy chung,ấm nồng...Tốt nghiệp cấp 3 năm 1977, mỗi người một khát vọng - Người vào quân đội, người thi công an, người chọn nghề giáo, người theo đại học, trung cấp, trường nghề, trong nước, hay ở nước ngoài...nhưng dù ở đâu, làm gì, gia cảnh ra sao...tất cả, tất cả đều mang trong hành trang của mình đầy ắp kỉ niệm tuổi học trò.Từ những cô cậu học trò nhỏ năm xưa,giờ chúng ta đã là bố là mẹ.là ông là bà.Những trải nghiệm trong cuộc sống mấy chục năm qua càng làm chúng ta trân trọng hơn tình cảm thầy trò,kiến thức sách vở,hay kĩ năng sống mà thầy cô đã dậy.Đặc biệt đó là những năm đầy gian khổ,thiếu thốn đủ đường,tất cả vì học sinh thân yêu.
Cuộc sống muôn mầu.Chia tay từ ngày ấy,mỗi con người một số phận.Thành công hay thất bại,giầu có hay chỉ đủ ăn,là doanh nhân thành đạt hay anh lính quèn về phục viên...tất cả,tất cả đều bình đẳng,mãi tôn trọng nhau,mãi chỉ là là "tao" là "mày" của những tháng năm cùng lớp,cùng trường ấy.
Một mùa Thu nữa lại qua đi & một mùa Đông đang trở lại.Hiếm lắm những dịp để cô trò 2 lớp BC * K74-77 gặp lại nhau đông đủ & ấm áp trong cái gió heo may đầu mùa gợi nhớ trong ta bao kỉ niệm đẹp của tuổi học trò năm nao. Có ai đó đã nói,chính "Tiếng lòng" đã chỉ lối đưa đường để chúng ta cùng TRỞ VỀ với những ước ao bên mái nhà xưa, chia sẻ những cảm xúc khó được diễn tả hết thành lời.Những khoảnh khắc bên nhau trong mỗi lần TRỞ VÊ là những nốt nhạc vui viết nên GIAI ĐIỆU CUỘC SỐNG.


.

3 tháng 10, 2017

MÌNH XIN LỖI






Nó ôm cặp đứng nép bên cánh cổng.Từng tốp, từng tốp,rồi những chiếc xe đap chen nhau vượt qua.
Một cái hích nhẹ. "Về thôi".
Hai đứa lững thững bước.Nắng xiên xiên.đường bụi mù.Mồ hôi bắt đầu rịn xuống chân tóc,xuống trán,lấm tấm mũi.
- Lạ nhỉ?
- Im lặng
- Bực thật Có gì thì cũng phải nói để biết chứ?
- Ừ!
- Cậu sao vậy.Biết à?
-
Ngày hôm sau.
- Này, nhìn kìa. Khuỷu tay hẩy nhẹ vào nó. Không cần ngẩng lên, nó cũng biết là chỗ nào và nói ai.
Tiết học nặng nề trôi qua trong thắc mắc và đầy ngờ vực.
Ra chơi, nó ngồi yên
-
Nó ngồi lặng một chỗ. Mọi thứ vù vù lướt qua. Từ đâu nhỉ? Hôm trước, hôm trước nữa. Tuần trước, không có gì.
Không. Chỉ có mỗi chủ nhật là k không gặp nhau. Tuần này thứ hai, thứ ba. . . .Đúng rồi. Không thể sai. Chỉ có thể.? Cũng không phải. Chả nhẽ, Lạ.
. . . Lại ầm ào, nhộn nhạo, bụi bậm, nóng theo từng bước chân của lũ học trò sau tiếng trống tan trường.
Nó chựng lại, bắt gặp khuôn mặt thân quen với ánh mắt nhìn lúng túng, nó chỉ kịp nghe:
" Mình xin lỗi", tiếng nói nhỏ cuốn theo những bước chân và gió làm nó sững sờ chưa kịp phản ứng.
- Đi.
- Ừ.
- Cậu sao thế? Cứ im lặng đến bực mình. Có trả lời cũng chỉ " ừ, ừ ", không có câu nào khác được à? Bạn nói như hét vào tai nó.
- Ừ!
Mà nó cũng đang bực đây, biết gì hơn ngoài " ừ". Cái cảm giác như bị tội lỗi, bị bỏ rơi. Đang yên, đang lành, đang vui, đầy đủ. Đi, về luôn có nhau. Tụ dưng rơi rụng nhau dần, không một lời giải thích mãi mới buông một câu đầy thách thức, mập mờ:" Mình xin lỗi".
Gặp lại nhau sau mấy chục năm, kể từ ngày ấy Người nào người nấy, tóc đã lưa thưa nâu, bạc. Chúng nó vẫn vậy, ào đến với nhau không dò xét, vẫn trong tim nhau, trong suy nghĩ của nhau, cùng nâng ly, vẫn câu hỏi bỏ ngỏ không một lời oán trách. Để đến khi tay nắm tay, tạm biệt nhau. Vẫn:" Mình xin lỗi".