28 tháng 4, 2012

Chào Việt Nam
05:48 28 thg 4 2012Công khai98 Lượt xem 1
10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY

Lưu ý đối với những người dùng có thính giác và thị giác yếu:

Để hoàn tất mẫu đơn này bạn phải nhập một ký tự trong chuỗi mã hoặc một vài số trong chuỗi mã âm thanh. Nếu bạn không thể đọc hoặc nghe chuỗi mã, Yahoo! rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Đại diện Ban Chăm sóc Khách hàng Yahoo! sẽ cần liên lạc với bạn. Vui lòng cung cấp số điện thoại và địa chỉ email của bạn và gửi yêu cầu bằng cách vào trang này - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html Để yêu cầu trợ giúp về đăng ký, vui lòng đọc các Điều khoản Thỏa thuận về Sử dụng Dịch vụ Yahoo! tại trang http://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/ trước khi gửi yêu cầu.
4000

16 tháng 4, 2012

HÔM NAY TÔI TRỞ VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ ...
05:34 16 thg 4 2012Công khai250 Lượt xem 6

Năm 1975 , miền Nam hoàn toàn giải phóng ...một số gia đình cán bộ tập kết trở về Nam để tiếp quản và tham gia xây dựng chính quyền bảo vệ thành quả cách mạng...Lớp tôi có một bạn như vậy ..Hoài Nam, bạn đã chia tay 8C, chia tay khu tập thể trường đại học Tài Chính ( Phúc Yên) để theo Bố Mẹ và anh chị em vào Đà Nẵng ...Ngày trở lại thăm lớp sau 36 năm chia tay ( tính đến tháng 3.2011)  ..anh đã là một sĩ quan chỉ huy của  bộ đội biên phòng QN...














Bẽn lẽn bên những cô bạn thân ngày xưa...:-)
10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
4000
  • Rock&Stones Rock&Stones
    Hôm nay xem ảnh buổi chuẩn bị ngày "hội trường" mà thấy tiếc quá, sao mình không về đúng giờ; nhưng port ảnh lên mà cứ sâu chuỗi thế này sợ lần sa..
    Hôm nay xem ảnh buổi chuẩn bị ngày "hội trường" mà thấy tiếc quá, sao mình không về đúng giờ; nhưng port ảnh lên mà cứ sâu chuỗi thế này sợ lần sau "họp lớp" còn loè tèo vài người vì số vắng mặt toàn có lý do không rõ ràng cả... các đồng chí phải biết "giữ cho đồng chí mình là giữ cho mình" chứ
    • Quynh Trang Quynh Trang
      Mai tôi đã rời xa núi đồi
      Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
      Lời tôi hát đồi núi chập chùng
      Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
      Mai tôi sẽ rời xa k..
      Mai tôi đã rời xa núi đồi
      Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
      Lời tôi hát đồi núi chập chùng
      Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
      Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm
      Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
      Tình em có hằng vết son buồn
      Khép đôi môi câu hát vô thường
      • LTM LTM
        • LTM
        • 16:55 27 thg 12 2012
        Tặng Hòa và Bính
        Ngày xưa chẳng dám nói năng
        Ngày nay sao lại dám quàng vai tôi.
        Để rồi tôi thấy bồi hồi
        Để rồi cả buổi đứng ngồi kg yên
        Bao..
        Tặng Hòa và Bính
        Ngày xưa chẳng dám nói năng
        Ngày nay sao lại dám quàng vai tôi.
        Để rồi tôi thấy bồi hồi
        Để rồi cả buổi đứng ngồi kg yên
        Bao giờ bạn lại về bên,
        Bao giờ nắng lại ấm lên tình người
        Bên bạn tôi được vui cười
        Bên bạn lại thấy cuộc đời đáng yêu
        Xa bạn tôi nhớ rất nhiều
        Xa bạn chợt thấy những chiều lẻ loi
        ...
        Thân tặng Hòa và Ng Công Bính bài thơ viết vội và chưa xong (vì phải tiếp tục họp). cô giáo hiệu trưởng Hòa, hòan cảnh khó khăn đã tìm được niềm vui qua các em học trò và những người bạn học
        • Quynh Trang Quynh Trang
          Mai tôi đã rời xa núi đồi
          Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
          Lời tôi hát đồi núi chập chùng
          Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
          Mai tôi sẽ rời xa k..
          Mai tôi đã rời xa núi đồi
          Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
          Lời tôi hát đồi núi chập chùng
          Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
          Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm
          Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
          Tình em có hằng vết son buồn
          Khép đôi môi câu hát vô thường
        • Quynh Trang Quynh Trang
          Giá như BÍNH đổi thành BÌNH
          HOÀ ơi ấy sẽ chọn BÌNH đúng không
        10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
        4000

        Lưu ý đối với những người dùng có thính giác và thị giác yếu:

        Để hoàn tất mẫu đơn này bạn phải nhập một ký tự trong chuỗi mã hoặc một vài số trong chuỗi mã âm thanh. Nếu bạn không thể đọc hoặc nghe chuỗi mã, Yahoo! rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Đại diện Ban Chăm sóc Khách hàng Yahoo! sẽ cần liên lạc với bạn. Vui lòng cung cấp số điện thoại và địa chỉ email của bạn và gửi yêu cầu bằng cách vào trang này - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html Để yêu cầu trợ giúp về đăng ký, vui lòng đọc các Điều khoản Thỏa thuận về Sử dụng Dịch vụ Yahoo! tại trang http://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/ trước khi gửi yêu cầu.
      • Hồng Anh Hồng Anh
        Hoài Nam đâu có bẽn lén mà hình như đang hả hê thì đúng hơn
        • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
          Dang tay ôm cả 2 bà
          Hả hê vì đã vượt qua ....chính mình
          Ngày xưa cũng có...chút tình
          Nhưng không vượt được chính mình...TIẾC GHÊ

      • miên thảo miên thảo
        Thấm thoát..rùi ai cũng.."lớn" cả Bạn ha ?!
        • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
          Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
          Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
          « Ai bảo chăn trâu là khổ ? »
          Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
          ..
          Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
          Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
          « Ai bảo chăn trâu là khổ ? »
          Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
          Những ngày trốn học
          Đuổi bướm cầu ao
          Mẹ bắt được .. ..
          Chưa đánh roi nào đã khóc !
          Có cô bé nhà bên
          Nhìn tôi cười khúc khích .. ..
          Chính xác thì ngày xưa đâu có "ngày hai buổi đến trường" như các cháu bé bây giờ "oằn lưng" vì mớ kiến thức sau lưng...miệt mài ngày đêm chẳng còn những phút giây cho "chăn trâu" "cắt cỏ""đánh khăng" "đánh đáo"...
          Ngày xưa sao mà đơn giản thế , ngây ngô thế , chân thành đến thế ...Chẳng "bon chen" đến nghiệt ngã như bây giờ...
          Kỉ niệm tuổi thơ bây giờ là iphne , là ipad...là internet, là HBO....là bút viết bảng , là đèn chiếu , laptop...đâu có "bụi phấn" là "cọ xoè ô che nắng"....
          Ừm ..."bao giờ cho đến ngàu xưa"
      • Quynh Trang Quynh Trang
        Đà Nẵng mến yêu hôm nào ta ra đi , đã 36 năm Nam đã trở về , vòng tay âu yếm da diết làm sao...
        • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
          Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
          Mà đượm màu tím biếc
          Em đi qua.. bâng khuâng chợt tiếc,
          Ôi màu mực tím năm nào...
          Nắng gửi gì cánh hoa mỏng ..
          Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
          Mà đượm màu tím biếc
          Em đi qua.. bâng khuâng chợt tiếc,
          Ôi màu mực tím năm nào...
          Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh
          Khe khẽ nắng, và xin trời ngừng gió...
          Em ngập ngừng, ngập ngừng tình phai...
          Tóc ngang vai, tóc ngang vai.. ai biết ai đợi chờ
          Ép cánh hoa, ép cánh hoa trang sách ngẩn ngơ...
          Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng
          Nắng long lanh hoa tím bằng lăng
          Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ