23 tháng 9, 2012

Dù có đi 4 phương trời...


16:01 22 thg 9 2012Công khai264 Lượt xem 6



Chúng tôi nhớ từ cuối năm 2008 kinh tế thế giới bước vào khủng hoảng ...một mầu u ám thê thảm ở nhiêu đất nước , nhiều ngành nghề, với nhiều dân tộc...Giá xăng tăng phi mã, giá vàng , giá USD nhẩy múa...Một số ngân hàng có tiếng tăm trên thế giới phải sáp nhập, phá sản, ...Kinh tế thế giới chuyển từ thái cực này sang thái cực khác chỉ một sớm một chiều ...từ Lạm phát sang Thiểu phát... bất động sản đóng băng...Nhiều nước trên thế giới đã cho phép ngân hàng trung ương can thiệp bằng những gói tài chính lớn để kích cầu nhằm cứu vãn nền kinh tế đang bên bờ vực thẳm ...
Mặc dù vậy hội lớp 2009 vẫn diễn ra theo đúng lịch trình , năm đó còn "xôm" hơn các năm trước đó ....kéo dài những mấy ngày ..có đón có đưa long trọng ở sân bay quốc tế Nội bài...
Công đầu thuộc về ban cán sự lớp cùng Doanh nhân Lê Tự Minh đã bỏ không ít công sức để cho buổi gặp thêm phần hoành tráng , long trọng...
Xin phép lớp , nhận được sự hợp tác nhiệt tình của chúng bạn...Tự Minh đã "kèm" được "thầy giáo Lý" "cô giáo Nhung" từ Sóc Trăng, Cần Thơ ra họp với lớp sau nhiều năm cách mặt nhưng không xa lòng....
"Doanh nhân cao nguyên trung phần" - Hữu Nhường cũng có mặt trong cuộc vui
"Người đẹp" Tuyên Quang - Kiều Thanh Huyền cũng có mặt từ mấy hôm trước  để đón các bạn xa hơn mình về với chốn cũ
Trong gia đình 10C hiện có nhiều bạn theo sự nghiệp trồng người nên việc chọn một ngôi trường làm địa đIểm gặp mặt thật là đơn giản ...Ngọc Thu - một "giai nhân" xưa của lớp đã "trúng thầu" với sự "tiếp tay" của Đồng Minh và Tự Minh

Sau hàn huyên ngoài cổng trường , tất cả tập trung vào lớp để tiến hành "buổi lễ"...

Thay mặt ban cán sự lớp - Đồng Minh  đã khai mạc và giới thiệu thành phần , một số "ý nguyện" của hoạt động Hội lớp , hội khoá , hội trường ...trong tương
lai...

Cô Trâm - cô giáo chủ nhiệm năm xưa phát biểu cảm xúc  trong ngày gặp mặt...



Lê Tự Minh - một người cán bộ lớp mẫn cán và thành đạt chia sẻ tâm tư tình cảm với gia đình 10C



Thầy giáo Lý "run run" cám ơn những tấm lòng , tình cảm của bạn bè , thầy cô đối với người đang phải đi làm ăn xa ...( Mr.Lý hiện đang bươn chải ở Sóc Trăng xa xôi ...gần lắm "công tử Bạc Liêu") 


IMG_2431


Phúc , Lân & Nguyên ...hầu như chẳng vắng mặt bao giờ



Tự Minh đang "update" thông tin của các bạn trong lớp...



Nghẹn ngào, tư lự, cười vui vẻ ,chăm chú....những cung bậc trạng thái tình cảm khác nhau ...trong ngày gặp mặt


 


Lợi , Nghĩa, Sỹ , Nguyên...những thành viên không thể thiếu trong các lần họp mặt




Xuân Thu, Ngọc Thu, Hà Thanh...những người đang tiếp tục sự nghiệp trồng người...




Let's smile and don't  cry ....



Từ  tận Cần thơ bay ra , bạn Nhung đang tranh thủ hỏi thăm sức khỏe và gia đình riêng của cô chủ nhiệm


Cô và trò cùng "bùi ngùi" trong kỉ niệm xưa...


Chụp ảnh lưu niệm  ( Tự Minh vớ bẫm ....)

Nào ai có "dáng" lên Bà rùi

IMG_2457

Mr.Nhường- người trở lại với sức nóng của "ngọn lửa Cao Nguyên" & Mr.Lý - người về từ Sóc Trăng chụp ảnh cùng mấy bạn gái trong tổ  




Phan Huyền Nhung - người đang lập nghiệp tại Cần Thơ gạo trắng nước trong , nơi có bến Ninh Kiều dập dìu sóng vỗ, có chợ nổi Cái Răng tấp nập thuyền bè ngược xuôi chở đầy hoa quả...chụp ảnh cùng cô bạn Đỗ Thị Hội ( con gái thầy Nhân dậy tiếng Nga )



"Tóc bím" với áo nâu non.....


"Nghị quyết " về các vấn đề đã được thông qua với tỉ lệ phiếu đồng ý rất cao ...

Phần 2 của buổi lễ là liên hoan
Ngồi đất cho chắc  nhé! Chuẩn bị cho "nhậu" thân mật, nhỡ có say thì lăn quay ra đấy


CUỘC VUI NÀO RỒI CŨNG PHẢI KẾT THÚC ;LẠI MỘT NĂM NỮA QUA ĐI...NHỮNG KHÓ KHĂN , TRĂN TRỞ , BON CHEN TRONG CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG DƯỜNG NHƯ BỊ BỎ LẠI ĐẰNG SAU...
NĂM TỚI NHÉ "10C FAMILY"...
( MỜI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH MỞ ALBULM RA XEM NHÉ, TRONG ĐÓ CÓ NHIỀU HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ LẮM ĐẤY
CẢM ƠN  VÀ HẸN GẶP LẠI)



10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
4000

  • C120mm C120mm
    Lính có lời chào Gia đình lớp 10 C nhé !
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Xin chào C120mm, 10C FAMILY có nhiều lính lắm đó , có cả nhiều cô giáo ....2 thành phần mà ngày xưa trong chiến tranh thường là những "cặp đôi hoàn..

      Xin chào C120mm, 10C FAMILY có nhiều lính lắm đó , có cả nhiều cô giáo ....2 thành phần mà ngày xưa trong chiến tranh thường là những "cặp đôi hoàn hảo"
      "Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cúi gục đầu ..."
  • 12C 12C
    • 12C
    • 16:10 7 thg 11 2012
    10C vui ghê!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Cám ơn nhé 12C ! Mười C Family chúng tôi thuộc lớp người luôn bắt đầu câu nói bằng cụm "ngày xưa" ấy mà ...nên hoài cổ về những gì của quá khứ cũ..
      Cám ơn nhé 12C ! Mười C Family chúng tôi thuộc lớp người luôn bắt đầu câu nói bằng cụm "ngày xưa" ấy mà ...nên hoài cổ về những gì của quá khứ cũng là đúng thôi ! âu cũng là quy luật : Lớp trẻ nhin nhiều về tương lai ; Lớp giữa cần mẫn , lo toan với những hiện tại đời thường; Lớp "già" thường ôn lại "ngày xưa" ....Mỗi thời tự tìm thấy những cái NHẤT của mình
  • NGUYÊN SƠN NGUYÊN SƠN
    Tui thì lại 12 c cơ!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Đúng rồi , 12C dứt khoát trẻ hơn 10C - khoẻ hơn 10C , update hơn 10C....
      10 C kết hợp với 12C thì thành 1002 : "độc nhất vô nhị"
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Đúng rồi , 12C dứt khoát trẻ hơn 10C - khoẻ hơn 10C , update hơn 10C....
      10 C kết hợp với 12C thì thành 1002 : "độc nhất vô nhị"
    • NGUYÊN SƠN NGUYÊN SƠN
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000

    Lưu ý đối với những người dùng có thính giác và thị giác yếu:

    Để hoàn tất mẫu đơn này bạn phải nhập một ký tự trong chuỗi mã hoặc một vài số trong chuỗi mã âm thanh. Nếu bạn không thể đọc hoặc nghe chuỗi mã, Yahoo! rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Đại diện Ban Chăm sóc Khách hàng Yahoo! sẽ cần liên lạc với bạn. Vui lòng cung cấp số điện thoại và địa chỉ email của bạn và gửi yêu cầu bằng cách vào trang này - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html Để yêu cầu trợ giúp về đăng ký, vui lòng đọc các Điều khoản Thỏa thuận về Sử dụng Dịch vụ Yahoo! tại trang http://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/ trước khi gửi yêu cầu.



  • TIGON_TIM TIGON_TIM
    Vậy cho Tím hỏi: Hình chủ nhân là hình nào?
    Tím tò mò mỗi thế thôi...
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • Mùa Thu Mùa Thu
    LỚP 10C ĐẾN GIỜ VẪN ĐẸP
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  • Quynh Trang Quynh Trang
    Thoi gian da de lai dau vet tren tung khuon mat ban huu, thay co....nhung tam hon con vo tu , trong treo nhu ngay xua - thua con liu riu cap sach toi truong...
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Xưa có một chàng trai, yêu cô bạn cùng lớp học.
      Tình yêu dấu kín trong đáy trái tim.
      Bao ngày qua vẫn âm thầm, chỉ nhìn theo tóc mây bềnh bồng.
      Y..
      Xưa có một chàng trai, yêu cô bạn cùng lớp học.
      Tình yêu dấu kín trong đáy trái tim.
      Bao ngày qua vẫn âm thầm, chỉ nhìn theo tóc mây bềnh bồng.
      Yêu em nhưng đâu dám ngỏ lời.
      Thời gian dần trôi, ve sầu kêu, mãi xa bạn, xa trường.
      Tình yêu ngày xưa, vẫn dấu trong trái tim.
      Vẫn chưa nói lời yêu, và trái tim vẫn âm thầm.
      Khắc nỗi nhớ, tình yêu lên đàn guita.............
      Từng đềm lãng du. theo tiếng đàn chìm trong giấc mộng.
      Để tôi lại thấy em lang thang chiều mưa.
      Từng đêm vẫn mơ, đến một ngày mình lại thấy nhau.
      Và tôi sẽ nói lời......YÊU...........EM....
      ( LỜI BÀI HÁT: Thầm Kín 2)