23 tháng 8, 2022

HẠ ƠI

Hạ Ơi – Thùy Dung Trên cành phượng vĩ một cánh bướm ngủ quên trong làn mắt huyền một niềm thương giữ kín em ngồi bên kỉ niệm nhặt đôi cánh phượng hồng ép vào trong trang vở nhặt lời ve trong gió gọi thầm tiếng hạ ơi Hạ ơi thôi xa trường yêu dấu và xa yêu thương bao thầy cô ngày mai bang khuâng bước qua trường tìm quanh đâu đây những vui buồn luyến lưu hạ ơi Hạ ơi gieo chi niềm thương nhớ ngày xanh đang xanh bao mộng mơ bài thơ ai trao cuối sân trường bờ môi sao nghe những ngập ngừng ô hay hạ ơi

16 tháng 8, 2022

NGHIÊNG VỀ NƠI ẤY

NGHIÊNG VỀ NƠI ẤY Phượng lại nở giữ trời xanh rồi em, Làm anh nhớ lớp mình bên cửa sổ. Mùa hè đến những cánh phượng bừng nở, Cứ giấu thầy và nghiêng về nơi ấy. Mùa hè về tuổi thơ bừng cháy, Tụi con trai câu cá, bắt ve. Lũ con gái ra đồng theo mẹ, Một dòng sông mềm mại chảy về xa. Lớp chúng mình qua bao mùa hạ, Vẫn bên nhau vui bước tới trường. Bao mưa nắng những lúc vui buồn, Tuổi thơ trôi ngọt dần trái chín. Cầm cánh phượng ngày ra trường bịn rịn, Câu mày tao ngường ngượng mất rồi. Một câu anh xao xuyến bồi hồi, Mà trong tôi ngập ngừng không dám nói. Tháng năm trôi giữa muôn vàn câu hỏi, Trường đã xa và em cũng đã xa. Nhìn phượng hồng, nhớ tuổi thơ nhiều quá, Muốn nghiêng về nơi ấy có em… ( LTM - Viết trước giờ ra sân Golf. Hà nội 9/6/17) *Ngâm thơ: Việt Bắc, thành viên của 10c family

NGOẠI NGỮ

Tái hiện một tiết học xưa 45 năm trước như vừa hôm qua Cả lớp cùng hát tiếng Nga Bao nhiêu kí ức cùng ta quay về ...

8 tháng 8, 2022

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Kỉ niệm 45 năm ngày ra trường (1977-2022), chúng tôi - những thành viên của 10c family plus*K74-77 trường phổ thông cấp 3 Bến Tre năm nào đã trở lại với mái trường xưa... Từ khu đất nơi trường cũ gần ga Phúc Yên, giờ mọc lên những doanh nghiệp mới của thời kinh tế thị trường, nơi đây chỉ còn lại những cây caodu xưa rất xưa đã trở thành chứng cứ lịch sử... Đến nơi ngôi trường hiện nay ở phường Hùng Vương (trên ngọn đồi của đỉnh dốc Dinh xưa) với vô vàn những kỉ niệm mới, rất mới của những lần chúng tôi trở về trường trong các sự kiện kỉ niệm thành lập trường 30 năm, 50 năm, 60 năm...

18 tháng 4, 2022

HẬU DỊCH COVID

Một ngày cho hành trình đầu tiên của 10cf plus sau 2 năm giãn cách. Mưa, ôi gió mưa, buồn như cơn bão lòng ... Tưởng chừng mọi chuyện đổ bể. Sẽ là một chuyến xe bão táp, nhớ đời vì mưa gió, vì ông Trời khéo chiều nàng Bân, bổ xung đợt rét cuối mùa gây mưa, lạnh cho ngày đoàn đi. Sáng sớm, xe qua cầu Thăng Long. Mưa, cái gạt nước phải làm việc tưởng chừng để "xua đi nỗi nhớ " của nhà thơ Phạm Tiến Duật, ai ngờ lại để cho " càng lo, càng nhớ thêm ". Xe đến Phúc yên, Trời tạnh. Nhưng rồi lúc mọi người lên xe để đi thì Trời lại đổ mưa. Xe chạy theo đường quốc lộ 2, có lúc mưa trắng Trời , trắng Đất. Nước lênh láng ngập đường đi càng làm cho ban tổ chức chuyến đi thêm sốt ruột , lo lắng như có " cơn bão lòng " vậy . May sao, khi xe đến bãi đỗ xe số 1 của đền Hùng, lúc mọi người xuống xe thời tiết lại tạnh ráo ( có lẽ các cụ thương lũ trẻ U60 đít chơi vơi lên lễ Tổ nên đã làm cho: mưa tạnh, gió hoà chăng?). Khi đến cổng đền Hùng , đoàn gặp đoàn các cháu cầu thủ U23 đội tuyển bóng đá quốc gia Việt nam đang chụp ảnh lưu niệm trước cổng đền trước khi lên đền thắp hương, bái Tổ. Chính vì vậy trong suốt hành trình thắp hương bái Tổ của đoàn , đoàn luôn đi sau các cháu ( vì các cháu được sắp xếp ưu tiên trong quá trình hành lễ). Thời tiết mát mẻ, tạnh ráo. Lượng người đi lễ vừa phải, không đông, không có cảnh chen lấn, xô đẩy nên hành trình lên lễ Tổ của 10cf plus rất thuận lợi. Tuy nhiên do "có tuổi " nên thời gian lưu giữ ở đền Hùng của đoàn vượt dự kiến hơn 30 phút (ảnh hưởng chút ít tới hành trình sau của đoàn). Rời đền Hùng, xe qua cầu Phong châu rồi chạy theo đường tỉnh lộ 317 về đến đảo Ngọc ở xã La phù, Thanh Thủy đã gần 13 giờ. Rất may ban tổ chức đã liên hệ với nhà hàng nơi đây từ trước nên khi đến nơi đoàn vào ăn cơm trưa được ngay ( tuy có quá bữa). Lâu không gặp mặt nên mọi người ăn, uống giao lưu vui vẻ. Nhóm 6 " ma men " của đoàn "cưa đứt " chai chivats 12 ( quà của Hồng Thắm) còn kéo thêm "một chút " chai rượu văn Minh mang đi cho tới khi cảm thấy vừa đủ để còn tham gia chương trình tiếp theo. Sau ăn cơm chừng 30 phút, đoàn chuyển qua công đoạn 2 : tắm nước khoáng nóng. Trong nhà kính là 5 bể nước to, tuỳ theo từng loại nước chứa trong bể ( nước khoáng, nước thuốc, nước chanh...) mà nhiệt độ từng bể được đặt khác nhau từ 34- 37 độ. Rất phù hợp với việc tắm thư giãn sau một chuyến đi dài... Phong cảnh của khu du lịch đảo Ngọc cũng rất đẹp. Nhưng do thời gian có hạn nên sau khi tắm khoáng nóng xong, đoàn chỉ chọn một điểm chụp hình lưu niệm rồi lên xe trở lại " quê hương ". Tưởng chừng chuyến đi không thuận lợi do thời tiết nhưng trên đường về ai cũng mừng vì hôm nay đoàn đi trong thời tiết đẹp, mát mẻ. Chuyến đi vui vẻ, ấm áp tình cô - trò, bè bạn sau 2 năm xa cách. Lại càng vui hơn khi có Hồng Thắm cùng con gái từ Đức về thăm nhà cũng tham gia cùng đoàn. Chia tay trong vui vẻ, luyến tiếc với lời hẹn ước sớm gặp lại nhau. Ừ nhỉ nếu cứ "bình thường mới" thế này thì chậm nhất là chủ nhật tuần cuối tháng 7, chúng ta lại gặp nhau trong hội lớp thường niên rồi. Vậy nên hãy sắp xếp và lên lịch chuẩn bị đi hỡi ban liên lạc 10cf plus ơi. *( ảnh trong bài mang tính chất minh hoạ cho hoạt động của 10cf plus trong ngày. Mong mọi người thông cảm.)