7 tháng 11, 2012

Ngày Xưa Ơi


11:17 6 thg 11 2012Công khai788 Lượt xem 18



Chẳng biết có ăn nhập gì không, xin bắt đầu bài viết bằng giai điệu của ca khúc NGÀY XƯA ƠI... ,

Quả thật chúng tôi đã thuộc vào  thế hệ luôn bắt đầu mỗi câu chuyện bằng 2 từ "Ngày xưa..."  Để mà tiếp đó các con , cháu , và thế hệ đàn em ...lại "nhại" rằng "bao giờ cho đến ngày xưa ...hay "ngày xưa biển không có cát như bây giờ..."

Chẳng mấy mà lại tới ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo 20.11...Năm nay , trường xưa chúng tôi học tổ chức lê kỉ niệm 50 năm ngày thành lập để ôn lại tất cả những gì thuộc về  ...NGÀY XƯA

Ngày xưa đa phần chúng tôi còn phải đi sơ tán theo cơ quan của Bố Mẹ, và theo học ở những trường làng , trường huyện, cũng nhờ đó mà những đứa trẻ thành phố "lơ ngơ như bò đội nón " chúng tôi biết đôi chút  về làng quê với trò đánh khăng, đánh đáo ...trong nắng trưa oi ả trên đường làng , hay trò chơi trận giả ,nhẩy ngựa, bịt mắt bắt dê, chơi u....đầy ắp tiếng cười trong đêm trăng sáng vằng vặc đượm mùi thơm của lúa mới...

Ngày xưa ,sau khi thi đỗ tốt nghiệp lớp 7ở trường cấp 2 , tất  tần tật chúng tôi thi vào lớp 8 - trường phổ thông cấp 3 Bến Tre - ngôi trường duy nhất của cả thị xã Phúc Yên..Ngày đấy chưa thấy có khái niệm "1 chọi bao nhiêu" nhưng thi trượt vào lớp 8 thì cũng nhiều lắm ...Ngày đấy trượt 8 đã có thể "rẽ ngang" đi học sơ cấp , công nhân, ...Các kì thi ngày  đó hầu như không có khái niệm quay cóp, phao thi...mặc dù ai trong số  chúng tôi thuộc lòng câu

:"Giám thị nhìn em giám thị cười,
Em nhìn giám thị nước mắt rơi,
Cổng trường cấp 3 xa vời vợi,
Thôi về làm bạn với trâu thôi" 

Năm 1974 trường  tuyển  4 lớp 8 ( A, B, C, D)..Chủ nhiệm lớp A là cô Thắm ( GV Nga văn) ; Lớp B là cô Hiền (  GV môn Vật Lý); Lớp C là cô Trâm ( GV môn Sinh ); Lớp D là cô Phu (GV môn KTCN)

Trường cấp 3 Bến tre lúc đó còn ở gần ga Phúc Yên , trên đường đi vào Xuân Hoà -Đại Lải; Chỉ là 3 dẫy nhà cấp 4 lợp ngói ,có hiên rộng làm lớp học; Thêm 3 dẫy nhà cấp 4 nhỏ nhoi làm phòng giáo viên , ban giám hiệu, và một số hộ gia đình thầy cô chưa có nhà riêng ở ngay trong trường....Sáng thứ 2 hàng tuần cả trường tập trung chào cờ ở ngay sân trường và sân khấu chỉ là nền đất ...
Sau quốc ca trang nghiêm là bài trường ca Bến Tre đầy tự hào ...

"Một ngày hồng tươi khi tiếng chim ca lưng trời, rộn ràng chân ta đây trường dồn vang hồi trống, vang tiếng máy hòa hàng cây xanh thắm đón chào, ruộng đồng bao la đẹp sao tổ quốc của ta.
Giang sơn này xưa Hùng Vương xây đắp, đất nước này đợi chờ cánh tay của ta ,chào Bến Tre ôi mái trường mến yêu ,mang hơi ấm mẹ hiền, ngày mai xa tổ ,ấm hát vang trời chào Bến Tre.
Ngày nào về Nam xây đắp Bến Tre mạnh giàu, thành đồng thân yêu kiên cường diệt xâm lược Mỹ như những tiếng kèn giục quân xốc tới diệt thù, luyện rèn hăng say theo cờ giải phóng miền Nam .
Chen vai cùng chung lòng Nam với Bắc, gian nan nào cản được bước chân của ta ,chào Bến Tre ôi mái trường mến yêu ,trong hơi ấm mẹ ,hiền luyện thành gang thành thép, hát vang trời chào Bến Tre"



scan0001


Chúng tôi nhớ , kết thúc năm đầu tiên ở cấp 3 , tất cả học sinh tiên tiên của trường tập trung chụp ảnh kỉ niệm với thầy TRẦN BẢO - hiệu trưởng;
Bây giờ  nhìn vào ảnh  và đếm ...sao ngày xưa "giỏi" ít thế nhỉ ...


Chúng tôi ngưỡng mộ không chỉ kiến thức uyên bác của các thầy cô trong chuyên môn mà còn thực sự thấy được vẻ đẹp hoàn mĩ của các thầy cô từ hình thức tới phong cách sinh hoạt hàng ngày ...cô Linh dậy Địa ; cô Ngọc dậy Toán ; cô Hiền dậy Lý ...và cả những đoàn giáo sinh về thực tập tại trường như cô Hồng , cô Liên dậy nga văn...

Ngày xưa trường có nhiều cặp thầy cô cùng là giáo viên  trong trường ; như thầy Phan/ môn Lịch sử -cô Thắm/ tiếng Nga ; Thầy Huy / môn Toán -cô Lan/ môn Văn; Thầy Trần Bảo / Hiệu trưởng cấp3 & cô Chi / Toán cấp 2 PY.... ; Ngày ấy người ta chưa biết đến cụm từ "cặp đôi hoàn hảo" nhưng quả thực họ đúng là những "cặp đôi hoàn hảo" tuyệt vời , trên cả tuyệt vời ...,

Điển hình trong số những giáo viên trẻ hồi ấy là thầy Huy với một mái tóc & tâm hồn nghệ sĩ ....Thường thì người ta nghĩ giáo viên dậy Toán là "khô khan " nhưng Thầy Huy không chỉ là giáo viên Toán giỏi , một tay Gitar cừ khôi, thầy cũng là một nhạc sĩ sáng tác rất nhiều ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước ....Ấn tượng nhất với thế hệ chúng tôi là tác phẩm dự thi sáng tác quốc ca của cặp đôi hoàn hảo này - thầy Trần Ngọc Huy & cô Nguyễn Thi Lan đã lọt vào vòng chung khảo , là 1 trong sô 17 bài được lựa chọn , được liên tục phát trên đài tiếng nói Việt Nam cho quốc dân đồng bào nghe và đánh giá , bầu chọn....  


"Việc sơ tuyển vòng II được tiến hành như sau:
1. Tất cả 74 bài được sơ tuyển vòng I đều đã được dàn dựng và thu thanh theo hình thức biểu diễn đơn ca hoặc song ca đệm bằng đàn pianô (dùng hình thức đơn ca là để nghe rõ lời). Mỗi bài còn được sao chép để gửi tới từng ủy viên Hội đồng giám khảo.
2. Sau khi nghe bộ phận thường trực báo cáo về công việc đã làm và kết quả sơ tuyển, cách quán triệt và vận dụng các tiêu chuẩn, nhận xét, đánh giá chung các bài, kinh nghiệm chấm thi vòng I, toàn thể Hội đồng giám khảo đã nghe toàn bộ 74 bài, mỗi bài nghe ba lần. Mỗi Ủy viên Hội đồng giám khảo còn tự đọc, xướng âm, hát, phân tích thêm các bài. Hội đồng giám khảo đã làm việc như vậy liên tục trong bảy ngày vào cuối tháng 3-1982.
3. Trong những buổi làm việc tiếp vào các ngày 01-4, 03-4, 19-4 và 22-4, toàn thể Hội đồng đã một lần nữa thảo luận để cùng nhất trí với tiêu chuẩn tuyển chọn bài, đã bỏ phiếu kín, chọn được 17 bài đưa vào vòng III. Các bài ấy được xếp theo thứ tự A, B, C của tên các tác giả như sau:
1- Việt Nam - Việt Nam (nhạc của Văn An, lời của Tạ Hữu Yên - Văn An).
2- Việt Nam nắng hồng (nhạc của Hồ Bắc, lời thơ của Xuân Thủy).
3- Quốc ca Việt Nam (của Trọng Bằng).
4- Tổ quốc ta (nhạc của Lưu Cầu, lời của Diệp Minh Tuyền).
5- Vinh quang Việt Nam (của Huy Du).
6- Mở hướng tương lai (của Vân Đông).
7- Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh (của Ngô Sĩ Hiển).
8- Việt Nam bốn ngàn năm lịch sử (của Nguyễn Thị Lan và Trần Ngọc Huy).9- Việt Nam non nước ngàn năm (của Chu Minh).
10- Việt Nam Tổ quốc ta (của Đỗ Nhuận).
11- Tổ quốc (của Nguyên Nhung).
12- Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (nhạc của Lưu Hữu Phước, lời của Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng).
13- Việt Nam quang vinh (nhạc của Phạm Đình Sáu, ý thơ của Xuân Thủy).
14- Ngợi ca đất nước (của Nguyễn Trọng Tạo).
15- Việt Nam nắng hồng (nhạc của Ngô Quốc Tính, lời thơ của Xuân Thủy).
16- Tổ quốc vinh quang (của Nguyễn Đức Toàn).
17- Quốc ca Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (của Hoàng Vân).

http://www.na.gov.vn/Sach_QH/VKQHtoantapVI1/1982/QH1982_4.htm

Trường cấp 3 sau này chuyển ra dốc Dinh,trường cũng từng có giai đoạn đổi tên thành trường PTTH Phúc Yên  nhưng rồi cũng trở lại với tên ngày xưa BẾN TRE ....

Trong một lần hội lớp , chúng tôi vinh dự mời được một số thầy cô cùng tham gia ...Thầy trò cùng nhau ôn lại những lúc ngọt bùi ...Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm trước ngôi trường mái ngói đơn sơ



Sau đó thầy trò chúng tôi đã có chuyến picnic  vào khu nghỉ của ban cơ yếu trung ương tại  Đại Lải - Xuân Hoà
Trải chiếu ăn trưa và nhớ lại những kỉ niệm những ngày còn đầy rẫy những khó khăn , những buổi chiều lao động rộn vang tiếng cười , những đêm tập văn nghệ chuẩn bị cho hội diễn , những trận thi đấu bóng chuyền , bóng đá giữa các khối trong trường...



Chơi cờ tướng...



Thầy trò tâm sự nhỏ to





Các thầy cô & gia đình 10C,
chụp ảnh kỉ niệm
cùng vợ chồng bạn Lê Tự Minh một người vừa trở về  từ Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết 
scan0007


"Tốp ca nữ "




Họ là những người  bạn nối khố : Đồng Minh- Tự MInh- Xuân Phúc




Noi gương các thầy cô, nhiều người trong gia đình 10C đã trở thành Nhà giáo để tiếp tục sự nghiệp trồng người ...
Như cô giáo Nguyễn Thị Xuân Thu ,
Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Mai,
Thầy giáo Hoàng Hà Thanh,
Cô giáo Ngô Hồng Hải ,
Cô giáo Nguyễn Thị Bắc...
( Ảnh lần họp mặt tại Tam Đảo)






Cứ có cơ hội là gia đình 10C chúng tôi lại gặp mặt và lại bắt đầu với ....NGÀY XƯA
( Vũ Thị Hồng Thắm - "anh" lớp trưởng  lần  trở về từ Ba Lan) 


Hồng Thắm (Ba lan) chạm cốc  với Văn Minh ( Cộng hoà liên bang Nga)
Uống vì Tình hữu nghị  bền vững của Cộng đồng người Việt ở nước ngoài
20120725182353525_0002-crop




Hôi lớp ngày xưa ...lâu quá chẳng nhớ năm nào ...








20120725182353525_0011
20120725182353525_0008


NĂM 1997 , TRƯỜNG TỔ CHỨC KỈ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ,

10C FAMILY & KHOÁ 1974-1977
CHÚNG TÔI ĐÃ TẬP TRUNG TRONG KHÔNG KHÍ TƯNG BỪNG , NÁO NHIỆT ....
TRONG SỰ PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC CỦA KINH TẾ VN & THẾ GIỚI

scan0003

scan0004


Mấy hôm nữa là hội trường , lần họp mặt này cũng sẽ vắng một vài thành viên không bao giờ tham dự được  nữa , những con người đó đã sớm ra đi vì bạo bệnh , vì kiếp người ngắn chẳng tầy gang...Tất cả chúng tôi cầu mong họ được siêu thoát ,họ vẫn dõi theo và phù hộ cho tất cả những con người thân quen đã một thời cùng nhau dậy và học , cùng nhau phấn đấu vươn lên cho một  cuộc sống tươi đẹp ...




Nhớ lắm "NGÀY XƯA ƠI"
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre ;  Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa ;        Ngày xưa ai hay cuời hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền sông.;   Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa b   Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời;      Thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu.   Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơXa cánh diều chở bao ước mơ;    Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mưa tím.   Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơXa bến đò mờ sương cuối thu   Xa dáng em gầy trong ướt áo ,xa lời hứa khi xưa.




CHÚC MỌI SỰ TỐT ĐẸP NHẤT TỚI CÁC THẦY CÔ GIÁO  &  BẠN BÈ CÙNG CÁC GIA ĐÌNH
NHÂN LỄ KỈ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CẤP 3 BẾN TRE
& QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO  20.11.2012



10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
4000

  • NGUYÊN HỒNG NGUYÊN HỒNG
    "ngày xưa...". Thì ra ngày xưa bạn cũng từng đi sơ tán như bọn mình. Nhắc chuyện ngày xưa với bao kỷ niệm rưng rưng. Mình ở mảnh đất tuyến lửa Vĩn..
    "ngày xưa...". Thì ra ngày xưa bạn cũng từng đi sơ tán như bọn mình. Nhắc chuyện ngày xưa với bao kỷ niệm rưng rưng. Mình ở mảnh đất tuyến lửa Vĩnh Linh sơ tán ra tỉnh Thái Bình từ 1967 đến 1972 mới trở lại quê hương. Mình đã viết về chuyện sơ tán trong tiểu thuyết "xa quê hương" in năm 1982. Ôi ngày xưa của một thời đội mũ rơm đi học trong giao thông hào không bao giờ quên được...
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Ngày xưa lúc sơ tán về các vùng quê xa thành phố đi học ...chúng tôi học được nhiều điều mà sách vở không viết hết ...đó là những kĩ năng sống ,..
      Ngày xưa lúc sơ tán về các vùng quê xa thành phố đi học ...chúng tôi học được nhiều điều mà sách vở không viết hết ...đó là những kĩ năng sống , tình cảm hồn nhiên , chân thật ...như bát nước chè xanh , mấy thanh kẹo lạc, kẹo dồi...lúc trưa hè nóng toát mồ hôi , dưới bụi tre xanh đầu làng ...mấy chú Trâu nằm nghỉ ngơi thong thả nhai lại ...mấy cái quạt mo cau của những thợ cấy cầy ...lơ thơ chút khói trắng sau tiếng diếu cày sòng sọc của lão nông tri điền ...
      BÌNH YÊN ĐẾN LẠ LÙNG...TRONG KHOẢNH KHẮC IM LẶNG CỦA CHIẾN TRANH ...
  • Hồng Anh Hồng Anh
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân ai , để một mai ai về làm cát bụi , ôi cát bụi nhạt nhoà ...
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Tình ngỡ đã phôi pha. Nhưng tình vẫn còn đầy. Người ngỡ đã đi xa. Nhưng người vẫn quanh đây. Những bước chân mềm mại. Đã đi vào đời ...
  • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
    Ngày xưa gầy...xấu kinh người
    Giờ thì phấn đấu dáng người... "dây dây"
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Mai ơi dáng chuẩn lắm rồi
      Môi son , má phấn ...bồi hồi bao Anh
  • BÌNH YÊN ! BÌNH YÊN !
    Đã là kỉ niệm ,,luôn đẹp ,,đúng không chị ?? ĐẦU TUẦN VUI NHIỀU CHỊ NHA !
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Kỉ niệm êm đềm , quá khứ bình yên , tuổi thơ dữ dội...tát cả tất cả ...là hành trang là gia vị cuộc sống của mỗi con người ...
      Chúc mọi sự như ý BÌNH YÊN ơi
  • Insipid_Guy Insipid_Guy
    Ngập tràn những kỷ niệm một thế hệ học trò ngày xưa, những dãy lớp học, nắng, sân trường, hoa phượng,...
    Chúc các anh chị luôn vui vẻ vô tư như ngày nào nhé.;)
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Mộc mạc , ngây ngô , chân thành ...như củ khoai của sắn nướng ...hay bắp ngỗ luộc , đẫn mía bẻ ngoài vườn ....nhớ lắm những kỉ niệm tuổi thơ dữ dội...
      Cảm ơn vì đã chia sẻ
    • Hồng Anh Hồng Anh
      Những mái nhà đơn sơ ,sân trường , lễ đài , cột cờ giản dị ( bằng đất , bằng cây tre vươn thẳng...) đồng điệu với những cô cậu học trò "khẳng kh..
      Những mái nhà đơn sơ ,sân trường , lễ đài , cột cờ giản dị ( bằng đất , bằng cây tre vươn thẳng...) đồng điệu với những cô cậu học trò "khẳng khiu", chân mang dép "cao su", quần áo "đủ kiểu' ...nhưng tâm hồn trong sáng , sống không phải vì chữ "TÔI" , không "vị kỉ" và luôn vì mọi người ...
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • LT LT
    • LT
    • 14:43 26 thg 11 2012
    Chào Anh chị
    Sao tìm mãi trên bức ảnh kia không thấy LT đâu cả, buồn quá
    chúc anh chị thật vui
    • Quynh Trang Quynh Trang
      Lâu quá chẳng thấy cái bang
      Sang đây gặp kẻ "lang thang" trường đời...
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      "Tuổi gì" mà có Lang Thang?

      Hình đây chỉ "chấp"... chàng nàng... "hai nhăm"
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000

    Lưu ý đối với những người dùng có thính giác và thị giác yếu:

    Để hoàn tất mẫu đơn này bạn phải nhập một ký tự trong chuỗi mã hoặc một vài số trong chuỗi mã âm thanh. Nếu bạn không thể đọc hoặc nghe chuỗi mã, Yahoo! rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Đại diện Ban Chăm sóc Khách hàng Yahoo! sẽ cần liên lạc với bạn. Vui lòng cung cấp số điện thoại và địa chỉ email của bạn và gửi yêu cầu bằng cách vào trang này - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html Để yêu cầu trợ giúp về đăng ký, vui lòng đọc các Điều khoản Thỏa thuận về Sử dụng Dịch vụ Yahoo! tại trang http://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/ trước khi gửi yêu cầu.



  • Trương Kim dung Trương Kim dung
    một kỷ niện đẹp phải không bạn , cái thời áo trắng đầy vất vả nhưng nhiều niềm vui ...bao giờ lại có ngày xưa ? ? ? đầy tình người đầy cảm thông ..
    một kỷ niện đẹp phải không bạn , cái thời áo trắng đầy vất vả nhưng nhiều niềm vui ...bao giờ lại có ngày xưa ? ? ? đầy tình người đầy cảm thông và cũng đầy chia sẻ !
    chúc bạn và tập thể 10c luôn ấm áp tới cuối cuộc đời mình chúc sức khỏe và an vui hạnh phúc
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Ngày xưa cuộc sống đơn giản , ngây ngô đến ....ngờ nghệch- đó chính là thời áo trắng của 10C FAMILY...
      Bây giờ ngồi xem các chương trình "bẩy sắc ..
      Ngày xưa cuộc sống đơn giản , ngây ngô đến ....ngờ nghệch- đó chính là thời áo trắng của 10C FAMILY...
      Bây giờ ngồi xem các chương trình "bẩy sắc cầu vồng" "đường lên đỉnh OLEMPIA"" SV96" "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5" "Đối mặt" thấy thèm quá tuổi thơ....NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY , TỨC KHẮC ƯỚC MÚON CHO THỜI GIAN TRỜ LẠI ( hoặc ít ra là PAUSE)
  • trangmuadong trangmuadong
    Những kỷ niệm thì khó quên nhất là kỷ niệm của thời áo trắng.
    Chúc gia đình 10C luôn vui khỏe.
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Ừm , con người đâu chỉ sống bản năng mà cũng đầy "tham lam"....kỉ niệm nhiều vô cùng và luôn sống cùng trong hoài niệm ...cũng có thể chính vì nhữ..
      Ừm , con người đâu chỉ sống bản năng mà cũng đầy "tham lam"....kỉ niệm nhiều vô cùng và luôn sống cùng trong hoài niệm ...cũng có thể chính vì những hoài niệm mà người ta sống tốt hơn , vị tha hơn ...sống cho tương lai tốt đẹp hơn....
  • Thuyhung30475 Thuyhung30475
    em có thể chào anh hay chị đây!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      10C FAMILY mãi là những CHILDRENS...Thế nào cũng đúng , cũng đáng yêu , mà baby 30.4.1975
      Chúc một tuần mới nhiều niềm vui và may mắn
  • Mưa Ngâu. Mưa Ngâu.
    Woa, thật hay chủ nhà ạ, còn giữ được quá nhiều kĩ niệm của thời học sinh,... ngày nay vẫn còn họp mặt như thế quý quá 10C ạ . Chúc 10C luôn ấp áp bên tình bạn thân thiết và gia đình.
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Có một thời BẤT ĐỘNG SẢN lên giá như diều gặp gió , giờ đây gió lặng diều bay thấp ....
      nhưng NGÔI NHÀ BÌNH YÊN CỦA 10C FAMLY vẫn ấm áp tình ngư..
      Có một thời BẤT ĐỘNG SẢN lên giá như diều gặp gió , giờ đây gió lặng diều bay thấp ....
      nhưng NGÔI NHÀ BÌNH YÊN CỦA 10C FAMLY vẫn ấm áp tình người , là nơi chía sẻ tình cảm của tất cả các thành viên "10C và hơn thế nữa" bởi ở đó CUNG đã gặp CẦU
  • Ngày mai trời lại sáng Ngày mai trời lại sáng
    Ai cũng có một thời để nhớ
    Và nghĩ về mỗi khi nỗi niềm riêng -
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre
      Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa
      Ngày xưa ai hay cuời hay dỗi hờn, chi..
      Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre
      Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa
      Ngày xưa ai hay cuời hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền sông.
      Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ
      Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời
      Thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu....
      KỈ NIỆM ...TRONG HOÀI NIỆM
  • MUC TIM. MUC TIM.
    Theo chan 10C , MT sang tham , chuc 10C luon luon vui ve , may man ..!!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Một thời mực tím đáng yêu tuổi thần tiên. Khoảng trời mộng ước đẹp lắm vui hồn nhiên. Tuổi mực tím, rất đậm sắc hương. Tuổi thần tiên, muôn vàn yêu thương. Là la lá, lá là lá la, là la la, lá là la lá.
  • HÀ BĂNG HÀ BĂNG
    Entry làm HB nhớ ngày làm học trò nhiều lắm.
    Thiêng liêng... vô ngần....
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Nếu có ước muốn trong cuộc đời này , hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại....
      Thiêng liêng vô ngần tình cảm thời áo trắng tinh khôi ...
  • Gaigia Gaigia
    NHững kỷ niệm ghi lại thật tuyệt chúc cho gia đình 10 C luôn bền vững, chúc mọi thành viên luôn vui vẻ hạnh phúc!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Nickname hay lắm Bông hoa này nếu có ngắt chắckhông bị "gai" đâm vì nó là "giả", Cũng có thể có đâm cũng chẳng sao vì nó "già" quá rùi nên dễ gẫ..
      Nickname hay lắm Bông hoa này nếu có ngắt chắckhông bị "gai" đâm vì nó là "giả", Cũng có thể có đâm cũng chẳng sao vì nó "già" quá rùi nên dễ gẫy
      Đùa vậy thôi "xin cảm ơn Gaigia...Kỉ niệm tuổi học trò trong trắng thật ngây thơ và tinh khôi thuần khiết chẳng gì đánh đổi được ....
  • Ngày mai trời lại sáng Ngày mai trời lại sáng
    Ngày trước giám thị cũng đi thi
    Cũng nhìn cũng liếc cũng cop py....
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Có kì thi , thầy cho chọn cách : Cách 1 : mở sách xem thoải mái
      Cách 2 : ko mở sách khi làm bài
      Bạn chọn cách nào ???Vậy nên , xem lại cách dậy , c..
      Có kì thi , thầy cho chọn cách : Cách 1 : mở sách xem thoải mái
      Cách 2 : ko mở sách khi làm bài
      Bạn chọn cách nào ???Vậy nên , xem lại cách dậy , cách học , cách thi (khác với "đánh đố") đúng không ????
      Hi vong rằng , dù gì thì "ngày mai trời lại sáng '
  • Lan huong Lan huong
    Tình cảm thầy trò đẹp đẽ này có lẽ chỉ có ở ... ngày xưa thôi. Giờ hiếm hoi lắm... Học trò bây giờ khác xưa nhiều quá
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Thầy trò tình cảm chẳng đổi thay ...Cuộc sống bây giờ khắc nghiệt quá ...thiên tai khủng khiếp bất ngờ , xem lại hoá ra tại con người đối xử không c..
      Thầy trò tình cảm chẳng đổi thay ...Cuộc sống bây giờ khắc nghiệt quá ...thiên tai khủng khiếp bất ngờ , xem lại hoá ra tại con người đối xử không công bằng với thiên nhiên ...Vậy , trong quan hệ xã hội cũng thế , hãy tự xem lại mình thôi ai đã làm nên những "tật xấu" trong quan hệ con người với con người ??? Thầy trò , bạn bè, đồng nghiệp , gia đình , anh em ...tát tần tật...chắc chắn lỗi do con người , do người lớn mà thôi ...
  • Bạch Mai Bạch Mai
    Ôi, ngày xưa rộn ràng trở về đẹp quá. tấm hình đen trắng giờ nhìn thấy cười ngây thơ quá chủ nha ạ.
    Vui thật vui nha chủ nhà ơi
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Ngày xưa đen trắng rõ ràng
      Ngây ngô tình bạn , dịu dàng tình yêu
      Cảm ơn nhé "ngày mai trời lại sáng- Bạch Mai"
  • Quynh Trang Quynh Trang
    • Một kỉ niệm thời lớp 8, Thầy Huy đã từng phạt tôi điểm 4/10 mặc dù tôi đã giải đúng bài toán thầy cho với lý do duy nhất : Tôi đã không thuộc l..
    • Một kỉ niệm thời lớp 8, Thầy Huy đã từng phạt tôi điểm 4/10 mặc dù tôi đã giải đúng bài toán thầy cho với lý do duy nhất : Tôi đã không thuộc lòng bảng ghi nhớ hàm lượng giác của các góc đặc biệt , mặc dù tôi đã tự "suy luận , tính toán " trên cơ sở "vòng tròn đơn vị" & những quy tắc "sin đi học, cốt không hay…”
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Đã là những "Hằng đẳng thức đáng nhớ" của môn lượng giác thì bắt buộc phải thuộc là đúng rùi Đáng đời !
      4/10 là điểm "thái độ học tập" chưa đạt chứ đâu chỉ là đáp số