12 tháng 9, 2012

MÁI ĐÌNH HỒNG THÁI , CÂY ĐA TÂN TRÀO...2010

09:38 12 thg 9 2012Công khai710 Lượt xem 10






Chủ nhật 25.7.2010, , nhân kỉ niệm 65 năm  ngày Tân Trào được chọn làm thủ đô khu giải phóng, căn cứ địa của cách mạng cả nước... như kế hoạch vạch trước cho buổi hội lớp năm 2010 , từ Hà Nội chúng tôi chọn đường dễ đi và gần nhất. theo quốc lộ 2 đến thành phố Vĩnh Yên .....
Lúc qua bến xe ô tô Phúc Yên , xe dừng đón nàng Bắc ...vậy mà nàng chẳng đi vì ..'say xe ô tô" ..mấy chàng xuống níu kéo ..nhưng ko được ; Qua Kếu ( Đạo Đức) lại một nàng ( nàng Dung) chỉ chạy ra giao lưu với các bạn và cô chủ nhiệm , sau đó là "play chuon" vì  sợ chồng ghen ...( vậy mà chàng Nhàn chẳng ngại gì cả , nhẩy xuống "bế" lên ...cuối cùng cũng potay.com vì nàng nằng nặc "chuồi" ra ...)...Xe lươn dưới chân núi  Tam Đảo , sát Thiền viện trúc Lâm Tây Thiên , chạy qua những ngôi làng đỏ tươi mầu ngói mới , rẽ  phải, đi thẳng là tới thị trấn Sơn Dương ( cách TX Tuyên Quang 30 Km),..
Chuyến đi lần này có cả cô TRÂM - cô giáo chủ nhiệm ; Có bạn Thắm người mang 2 quốc tịch Việt nam , Ba Lan ..nhưng hiện đang làm bà chủ ở CHLB Đức...Nhưng có lẽ bồi hồi nhất  & vui nhất là 2 anh chàng Hà Thanh & Thành Lân  , chả là cách đây 1 năm , lớp không cử nhưng 2 chàng đã "Tiền trạm" lên đây "ngăm hoa quỳnh nở " vào 1 đêm tháng 6.2009...; "Ông ngoại vĩnh viễn "Tiến Hùng cũng vui vì thấy sức khoẻ đã hồi phục tới 99 %  sau 1 năm "suýt" đi gặp cụ Cac Mac và Lê Nin...


Ảnh chụp trước ngôi nhà của "Anh chàng địa chất có nhiều râu" ông xã của Kiều Thanh Huyền





Khu vườn trồng Quỳnh ở sau lưng chúng tôi...



Nghiên cứu đặc sản, văn hoá ẩm thực  ở huyện miền núi Sơn Dương

Tân Trào là một xã của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây có điều kiện địa lý khá thuận lợi, có núi Hồng, sông Phó Đáy che chở. Đặc biệt, Tân Trào lại nằm trong vùng cơ sở cách mạng phát triển sớm, lòng dân nơi đây luôn hướng về “Ông Ké”, về cách mạng. Tân Trào có gần 20 điểm di tích...
Sau bữa cơm trưa , chúng tôi bắt đầu đi thăm ATK ...vùng đất địa linh nhân kiệt...nơi bắt đầu phát ra lệnh tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, nơi mà quốc ca Việt nam lần đầu tiên chính thức được chọn hát vang dưới lá cờ đỏ sao vàng cũng lần đầu tiên chính thức trở thành lá quốc kì của Việt nam...mà sau này theo đoàn quân kéo về tung bay trên cột cờ Hà Nội 2.9.1945, theo các sư đoàn tiến vào đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ 9 năm sau đó ...tung bay trên nóc hầm của tướng Đờ Cát


Lán Nà Lừa là một điểm nhấn…
Lán Nà lừa là nơi Bác Hồ đã ở và làm việc trong những năm tháng kháng chiến ... Lán Nà Lừa, là căn lán nhỏ, nằm ở sườn núi Nà Lừa, cách làng Tân Lập gần về 1 km ; lán được dựng bằng tre, nửa lán, nửa đất của người miền núi. Lán chia làm 2 gian nhỏ, một bên là nơi Bác nằm nghỉ, một ngăn vừa là chỗ làm việc, vừa là nơi tiếp khách...Nơi đây xưa là rừng âm u, rậm rạp. Thức đêm nhiều, cùng với muỗi, vắt và những bữa ăn đạm bạc mà thức ăn chủ yếu là măng, rau rừng đã khiến Bác ốm mệt. Các đồng chí Trung ương lo lắng, các chiến sĩ cận vệ và cả Tân Trào lo lắng. Những cơn sốt triền miên khiến Bác lả, mệt, hốc hác. Thế nhưng, cứ gượng dậy được là Bác lại làm việc và bàn bạc việc cách mạng. Có hôm Bác đang lên cơn sốt… Thuốc men chẳng có gì, chỉ kiếm được vài viên thuốc cảm và ký ninh. Bác có uống nhưng không thấy đỡ, nói mê sảng. Nhưng cứ đỡ bệnh là Bác trao đổi công việc...Bác nói: “Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.
Trong lúc nguy khó, bệnh tật như thế, có một ông lang người Tày đã đến đã đến xem mạch, sờ trán Bác, rồi đốt cháy một thứ củ vừa đào trong rừng về, hòa vào cháo loãng đưa Bác ăn.Thêm một vài lần thang thuốc đó, Bác đã đỡ và dứt sốt…Sau này, đã có rất  nhiều người đi tìm ông lang đó, nhưng đều không gặp được. Ông lang đó là cụ thể, nhưng ông lang đó đã hòa vào cuộc sống đông đảo của người dân Tân Trào, như là hiện thân cho đồng bào nơi đây...









 


ĐÌNH TÂN TRÀO
Từ 16-17.8.1945 diễn ra quốc dân đại hội bầu ra uỷ ban dân tộc giải phóng











ĐÌNH HỒNG THÁI
Đình Hồng Thái cách đình Tân Trào gần 1 km là trạm thường trực của "An toàn khu của Trung ương đóng ở Tân Trào".








CÂY ĐA TÂN TRÀO
Cây đa Tân Trào nằm cách đình Tân Trào khoảng 500 mét về phía Đông.
Dưới bóng cây đa này, chiều 16 tháng 8 năm 1945,  đã làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của nhân dân xã Tân Trào và 60 đại biểu c
ủa ATK.* VÕ NGUYÊN GIÁP  đã đọc bản Quân lệnh số 1 trước hàng ngũ của đội  VIỆT NAM GIẢI PHÓNG QUÂN và ngay sau đó hành quân về giải phóng Hà Nội.


Hội lớp & Về nguồn , chuyến đi thực sự ý nghĩa...
Cảm ơn ban cán sự lớp ;
Cảm ơn chủ nhà Tuyên Quâng ; 
Cảm ơn cô giáo chủ nhiệm không quản ngại đường xa , tuổi cao ...đã cùng tham gia chuyến đi với lớp...
Cảm ơn Mr.Nguyên đã tài trợ 1 chuyến xe ( do nhà trồng được, lần sau cứ thế nữa nhé ) cho ngày trở về thủ đô kháng chiến ...
Cảm ơn vì tất cả

Xin chia sẻ những hiình ảnh của chuyến đi ( ảnh nhiều lắm đấy nhé, mọi người vào xem ở album ảnh Hội lớp 2010)  đến với những thành viên trong lớp vì nhiều li do khách quan ( say xe, sợ chồng , trông vợ, công tác đảo Trường Sa ,hay vì bươn chải ở xa như ở Cần thơ, Sài Gòn , Đà Nẵng, Sóc Trăng, Banmethuạt ...)  đã ko có mặt để mà xem mà tiếc :-)

Dưới bóng cây đa Tân Trào , ở thủ đô gió ngàn , 10C FAMILY cùng chúc nhau , cùng hy vọng may mắn đến với tất cả những gia đình và người con đất Việt ...Hẹn nhé những lần gặp gỡ tiếp theo...




10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
4000

  • Hồng Anh Hồng Anh
    Đất mẹ , gia đình , bạn bè...chính là một ATK tuyệt vời nhất
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Khi đi xa rất nhớ dòng sông Đi đâu xa cũng nhớ về em Em đang đi, đi bên sông chở đầy nắng hồng Đêm nay nghe tiếng sóng biển đông Nghe trăm năm hát..
      Khi đi xa rất nhớ dòng sông Đi đâu xa cũng nhớ về em Em đang đi, đi bên sông chở đầy nắng hồng Đêm nay nghe tiếng sóng biển đông Nghe trăm năm hát khúc mười năm Tôi đang nghe, tôi đang nghe nghe rõ đời tôi Thành phố cho em tuổi thơ Dòng sông cho em mộng mơ và tình yêu, như mùa xuân ấm áp trên cành mai Trong đêm ba mươi Thành phố đêm nay đầy sao Dòng sông đêm nay đầy sao Được gần nhau, tâm hồn như chấp cánh lên trời cao Trong ngần, trong ngần hình bóng của em
  • Thanh Thanh
    • Thanh
    • 13:41 5 thg 12 2012
    Ai xây đình Hồng Thái ?
    Ai xây cổ quan tài . . .
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      No comment...
    • Thanh Thanh
      • Thanh
      • 12:49 12 thg 12 2012
      Thợ hồ người ta xây chớ ai
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • ANH THƯ ANH THƯ
    Vui cùng các cô chú. Vì những cuộc hội ngộ như thế này, giúp thế hệ đi sau của chúng cháu cảm nhận được truyền thống, yêu thương và tình người.
    Chúc các cô chú 10C luôn mạnh khỏe, bình an.
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Truyền thống dân tộc , tình yêu đất nước , tình cảm thầy trò , bạn bè ...tát cả đều thiêng liêng và vô cùng cao quý ...Chúng ta cùng giữ gìn & trân trọng những tình cảm đó nhé
  • hongnga hongnga
    Hội lớp vui vẻ quá ạ!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Đã là "Hội" chắc chắn vui
      Mà đây hội lớp nên vui tung trời
    • hongnga hongnga
      Chúc mừng các anh chị!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000

    Lưu ý đối với những người dùng có thính giác và thị giác yếu:

    Để hoàn tất mẫu đơn này bạn phải nhập một ký tự trong chuỗi mã hoặc một vài số trong chuỗi mã âm thanh. Nếu bạn không thể đọc hoặc nghe chuỗi mã, Yahoo! rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Đại diện Ban Chăm sóc Khách hàng Yahoo! sẽ cần liên lạc với bạn. Vui lòng cung cấp số điện thoại và địa chỉ email của bạn và gửi yêu cầu bằng cách vào trang này - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html Để yêu cầu trợ giúp về đăng ký, vui lòng đọc các Điều khoản Thỏa thuận về Sử dụng Dịch vụ Yahoo! tại trang http://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/ trước khi gửi yêu cầu.



  • Mùa Thu Mùa Thu
    kỉ niệm tuổi học trò thật đẹp đáng nhớ tối an vui anh nhé
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      "Tháng Sáu mùa thi
      Con đường học trò, anh đưa em đi
      Trong nếp nghĩ, chín dần bao dự định,
      Ngọn đèn đêm, thao thức suốt canh thâu
      Tháng Sáu mùa t..
      "Tháng Sáu mùa thi
      Con đường học trò, anh đưa em đi
      Trong nếp nghĩ, chín dần bao dự định,
      Ngọn đèn đêm, thao thức suốt canh thâu
      Tháng Sáu mùa thi
      Anh hiểu lắm, cái nhíu mày chân thật
      Những nghĩ suy, khiến con người chợt lớn
      Em bắt đầu, nơi anh đi qua…"
  • Dương Tất Thắng Dương Tất Thắng
    Đây là blong của các anh chị lớp 10c nào đó ngày xưa phải không ạ. Thật vui vì tình cảm của các anh chị bền chặt và son sắt như vậy!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Giang sơn này xưa Hùng Vương xây đắp, đất nước này đợi chờ cánh tay của ta ,chào Bến Tre ôi mái trường mến yêu ,mang hơi ấm mẹ hiền, ngày mai xa tổ ,ấm hát vang trời chào Bến Tre.
  • 12C 12C
    • 12C
    • 11:26 19 thg 9 2012
    Lơp 10C vui thật đấy!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      he he , thật vậy hả 12 C , thé thì các bạn sẽ có những
      (10 + 2 ) C NIỀM VUI cơ đấy
      Chúc vui vẻ nhé!
  • Chị Hoa Mua Chị Hoa Mua
    Kỷ niệm, luôn là một miền nhớ ngọt ngào...
    Hoa Mua xin chúc anh chị 10 C Family luôn là một big Family.
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi
      Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi
      Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa
      Còn ..
      Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi
      Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi
      Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa
      Còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng
      Thuyền xưa xuôi dòng người xưa đã có chồng
      Buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu
      Tóc gió thôi bay những ngày thơ
      Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên thềm
      Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền xa
      Tình em như gió gào tình em như sóng xô
      Dạt trôi đến bến bờ có người mong nhớ
      Hạnh phúc đợi chờ tình yêu dẫu chia lìa
      Dù xa nhau đóa hoa xưa vẫn cài lên mái tóc
      Tóc gió thôi bay những chiều mưa
  • Quynh Trang Quynh Trang
    Lên ATK , vào thăm Lán Nà Lừa ; Đình Tân Trào ; Đình Yên Thái và cây đa Tân Trào ...bạn có có cảm xúc gì với đoạn văn mà nhà báo Xuân Ba viết " ..
    Lên ATK , vào thăm Lán Nà Lừa ; Đình Tân Trào ; Đình Yên Thái và cây đa Tân Trào ...bạn có có cảm xúc gì với đoạn văn mà nhà báo Xuân Ba viết " Ngước lên vòm xanh hẳn còn đương bấy bớt hậu duệ của cụ đa ông Tân Trào nảy ra từ một nhánh ngày nào, chợt nghĩ về đời cây cũng như đời người. Cũng sinh, lão, bệnh, tử"
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      "Dưới bóng cây đa này, chiều 16 tháng 8 năm 1945, đã làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của nhân dân xã Tân Trào và 60 đại biểu của ATK.* VÕ NG..
      "Dưới bóng cây đa này, chiều 16 tháng 8 năm 1945, đã làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của nhân dân xã Tân Trào và 60 đại biểu của ATK.* VÕ NGUYÊN GIÁP đã đọc bản Quân lệnh số 1 trước hàng ngũ của đội VIỆT NAM GIẢI PHÓNG QUÂN và ngay sau đó hành quân về giải phóng Hà Nội."
      Hình bóng của cây đa Tân Trào ( cụ đa ông Tân Trào) hẳn gắn với hình ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp...người con ưu tú sẽ trở thành bất tử trong lòng người dân Việt Nam ...
  • . .
    • .
    • 15:18 12 thg 9 2012
    Hôm nay qua blog 10 C FAMILY mới hiểu rỏ..HD ở con đường mang tên TÂN TRÀO.
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      NẾU RA ĐÔ THỊ NAM CƯỜNG
      THẤY NACIMEX ĐƯỜNG ĐƯỜNG OAI PHONG
      TÂN TRÀO CHẠY TUỐT VÀO TRONG
      Ô TÔ, XE MÁY NHONG NHONG LƯỢN LỜ
      TỪ XA VẪN THẤY NGỌN..
      NẾU RA ĐÔ THỊ NAM CƯỜNG
      THẤY NACIMEX ĐƯỜNG ĐƯỜNG OAI PHONG
      TÂN TRÀO CHẠY TUỐT VÀO TRONG
      Ô TÔ, XE MÁY NHONG NHONG LƯỢN LỜ
      TỪ XA VẪN THẤY NGỌN CỜ
      ĐỈNH NACIMEX "VẬT VỜ" TUNG BAY
      BẤT ĐỘNG SẢN THẬT KHÔNG MAY
      NHƯ DIỀU GẶP GIÓ...ĐỨT DÂY ...HẾT THỜI


      ( 10 có một anh chàng , ngay Nacimex gần nàng ấy ơi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!