6 tháng 1, 2016

ĐI TÌM H’REN -1







Đung đưa đung đưa, chiếc gùi đung đưa... H'Ren lên rẫy.
Rung ren rung reng, chiếc vòng cong-tua ...H'Ren lên rẫy.

Đã trên dưới 30 năm.bài hát thiếu nhi thể loại Rock Việt được lưu truyền,nay nó vẫn còn nguyên giá trị như thủa ban đầu,nhiều người lẩm nhẩm bài hát này suốt thời gian đó tới nay nhưng vẫn chưa thuộc được lời bài hát và cũng chưa được ...gặp H"Ren.Trong lần cùng 10cF đến với Cao Nguyên năm 2014,tình cờ tôi có thêm một người bạn mà mới chỉ qua cách nói chuyện đã thấy một chất gì đó rất là "cao nguyên",rồi được biết quê em ở Gia Lai,tôi bắt đầu tìm hiểu về nơi đây.Rồi một ngày tôi đến với Gai Lai

Quảng trường thành phố

 


Sau hai giờ đồng hồ trên máy bay, xuất phát từ Hà Nội, theo hướng bắc- nam, Thành phố Playcu mờ hiện ra qua cửa kính, từ trên cao, Playcu được thấy như một cái mâm mà người ta bóc quả na rồi trải vỏ ra trên mâm, những ngọn đồi lô xô đều đặn với hai mầu chủ đạo là xanh thẫm của rừng tái sinh và vàng nhạt của nương rẫy. Rừng già không còn dấu tích, doanh nhân Đoàn Nguyên Đức và các đồng nghiệp đã ép nó ra cao ốc, nội thất và bóng  đá cả rồi. Cơ trưởng nghiêng cánh, đầu cánh bên phải của máy bay như găm vào mặt  hồ T’Nưng làm tâm điểm chiếc compa rồi xoay góc ¼, quay về hướng tây, chốc lát có cảm giác như hồ nước được dâng lên trên cao, chiếc máy bay từ tù tiếp đất.
Với  dự định là đến Playcu sẽ đi thêm gần 100km nữa đến thăm Kon Tum rồi sáng hôm sau đi thăm Pờ-Y, nơi cột mốc biên giới ba Quốc gia, nơi một tiếng gà gáy sáng cả ba dân tộc đều được nghe.. nhưng ít khách quá, máy bay bị chậm lại hơn 2 giờ, cả cái máy bay rộng rãi, chỉ lấp đầy 1/3 chỗ ngồi, hành khách được xếp đầy chỗ khoang  cuối, chỉ có ít khách VIP ngồi hàng ghế đầu còn khoang  giữa bỏ trống; máy bay cất cánh một lúc, ngồi gần cửa sổ bên trái, nhìn ra ngoài thấy trời xanh thẳm, không ngó thấy mặt đất, cảm giác độ cao cứ tăng mãi mà không về trạng thái thăng bằng ổn định, nghĩ là do phần đuôi nặng quá, rồi nghĩ đến MH 370  nên tôi cầm hành lý lên hàng ghế trên ngay trước cánh bên phải ngồi để điều chỉnh trọng tâm; không có động thái đó của tôi có lẽ ngành hàng không lại có một vụ tìm kiếm đau đầu nữa rồi…. Ra cửa sân bay, thấy đã muộn, phải chủ động trước tình huống thực tế, tôi lên một taxi về thành phố Playcu, quãng đường gần chục cây số trên cao nguyên, tôi đề nghị lái xe mở hết các cửa sổ để được tận hưởng không khí trong lành nơi đây, không phải ai và không phải lúc nào cũng có cơ hội này; hai bên đường, hàng cây xanh mới được quy hoạch, nhà cửa đều đều khiêm tốn, đa phần là một tầng, đôi cái nhà hai, ba tầng như điểm thêm chút hiện đại cho ngoại ô thành phố cao nguyên. Vứt balo vào phòng nghỉ, tôi đến lễ tân, đề nghị thuê hộ một xe máy; em gái ở lễ tân gợi ý tôi nên dùng xe số, mới cho chủ động; cảm ơn em, tôi lấy chìa khóa rồi lên đường, trời đã về chiều muộn, chắc không đi xa được, chỉ đi quanh nội đô. Playcu có tên gọi thân mật là “Phố Núi”, đúng như tên của nó, cứ trung bình 1000m thì có một nửa lên dốc, một nửa xuống dốc; tôi để ý quanh đây chỉ có ít người lam lũ dắt xe đạp, ngoại trừ ô tô và người đi bộ tập thể dục, hầu hết đều đi xe máy. Bất giác tôi nhớ về thời niên thiếu. Hồi chiến tranh ném bom miền Bắc, mặt bằng rộng nhất quanh nơi tôi sơ tán là cái sân bóng chuyền, đường vào sân bóng qua một vài con dốc nhỏ, gập ghềnh len lỏi qua các lùm cây, giữa đường nổi lên mấy gốc cây đã chặt, chưa đào hết gốc; hôm đó, có anh họ đến thăm bố mẹ, tôi mượn anh cái xe đạp nam kiểu dáng xe thồ, luồn chân qua khung, kẹp nách khung xe theo kiểu hồi đó có cách gọi là “đi chân chó”; gọi Hải Anh- thằng bạn hàng xóm ra sân bóng tập xe; “xếp” thằng bạn to tướng lên gacbaga, mình nhỏ hơn cầm lái lao xuống dốc, lúc trước chưa kịp hỏi phanh thế nào mà bây giờ xe lao nhanh quá, bất chợt cái gốc cây chặt chưa hết nổi lên ở cuối dốc lao thẳng vào bánh trước, khi tôi mở mắt ra thì thằng bạn không biết khóc hay cười đang nhăn nhó trong bụi cây, xe thì chân co chân duỗi, hai tay dơ lên trời nằm ở giữa sân chẳng khóc chẳng cười, còn mình chắc bất tỉnh cũng khá lâu, hai tay vẫn nắm chặt vỏ nhựa tay nắm ghi đông xe. Thế mà đã gần 50 năm rồi đấy ….

Phố Nuí
Phố Núi có gần chục cao ốc trên chục tầng thì nửa là của Hoàng Anh Gia Lai, mấy cái còn lại là thuộc sở hữu của các ngân hàng có tên tuổi; lướt qua vài phố cũng đánh giá được cuộc sống hiện đại nơi đây, có đến ba đại diện của các công ty bảo hiểm có tên tuổi đang hoạt động, thuê những vị trí thuận lợi, chắc người dân nơi đây cũng quan tâm nhiều đến dịch vụ sa sỉ này; thêm nữa có cả hai trường Quốc tế ngự ở khuôn viên khá trang trọng. Lên dốc rồi xuống dốc cứ vài chục phút lại thấy một ngôi chùa cổ kính tôn nghiêm, khi đến đỉnh đồi cao nhất khu vực tôi dừng lại chụp ảnh thì chợt nhận ra trong thành phố có hơn chục bảo tháp bảy hoặc chín tầng, trong dáng chiều nhậm nhoạng, nổi lên bầu trời mầu tím những bảo tháp uy nghiêm, để lại trong tôi cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng thư thái- ấn tượng vô cùng về thành phố trẻ có trong lòng một nền văn hóa thâm nghiêm. Đang định tiếp tục đi xa chút nữa thì điện thoại reo, hẹn đón tôi lúc 6h30 ở khách sạn; Phú Hà- một người bạn cùng cơ quan đã thông tin sự có mặt của tôi ở đây cho người thứ ba và thế là tôi phải quay về khách sạn.  Thành phố đã lên đèn từ lâu, đèn ẩn trong lá lung linh huyền ảo; vẫn còn vài chục phút, tôi ghé thăm quảng trường Thành phố, đây nguyên là một công viên chiếm nguyên khối phố với  những hàng cây cổ kính được tu chỉnh lại làm quảng trường với quần thể được quy hoạch lại, điểm nhấn chính là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Tây nguyên; bốn dàn đèn sáng rực, người địa phương dắt díu từng tốp hóng mát, tốp khác đi bộ vòng quanh thật thư thái, khu vực tượng đài có nhiều tốp du khách  Atranh thủ tạo dáng, thay nhau chụp ảnh kỷ niệm. Tai sao mình không tranh thủ làm người mẫu nhỉ? 

Chùa Minh Thanh
Đúng hẹn, tôi về khách sạn, Cường – bạn học đại học cùng Phú Hà chờ sẵn, tôi gửi xe máy vào hầm rồi lên xe Cường đi khám phá thành phố về đêm; nói vậy thôi nào có khám phá gì nhiều đâu, chỉ khám phá một không gian ẩm thực khiêm tốn; sau vài lời giới thiệu là “zô”, mừng anh đến Phố Núi; một chút lại “em mời anh món mới”. Gần nửa đêm, chắc tay gấu ngâm rượu phát huy tác dụng rượt đuổi nai, lợn, chồn, cheo, nhím, sóc…mới xuống núi, trong bụng tôi lúc này cũng gần đủ danh mục thuộc vườn bách thú cỡ trung rồi, chúng gào thét đuổi nhau nhau loạn xạ. Lấy lý do công việc, tôi chia tay Cường và không quên nhắc sáng mai cho phép tôi ngủ dậy muộn và không cùng ăn sáng nữa...

118 nhận xét:

  1. Ban Mê ! Mới nghe tên đã mê !
    "Một ngọn lửa hồng cháy sáng....
    Cháy lên đi tình yêu cao nguyên
    Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên !"
    Ban Mê nồng nàn !
    Ban Mê rạo rực!
    Ban Mê say sưa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rạo Rực,Nồng Nàn,Say Sưa...bởi Đê mê cà phê Ban mê :)

      Xóa
    2. Và còn có cả "đắng" nữa đấy nhé !
      Cái vị đắng ào tới. Tan ra .Lan tỏa. Ngất ngây...
      Sau đó mới là cái vị ngọt thanh mát của đường như vấn vương, như âu yếm , như lắng đọng, khiến người ta chơi vơi trong niềm mê hoặc...
      Mọi giác quan như được đánh thức và cũng như được ru ngủ...
      Dịu dàng lắm cafe...

      Xóa
    3. Chà chà thế này mới gọi là thưởng cà phê chứ.Bằng Lăng Tím chắc nghiện cà phê Ban mê lắm.

      Xóa
    4. Nghe ta the nay thi do ga dan ong nao ko muon nghien ca phe,neu ko cung muon trai nghiem it nhat mot lan Hong Anh nhi

      Xóa
    5. Chính xác,mà chắc chỉ về VN,đến Ban mê mới cảm nhận được chứ cafe tây thì loãng xoẹt,ực phát xong,huyết áp tăng tí chút,hết.Ngày nào cũng phải uống chán phè.

      Xóa
    6. Ực phát xong, đúng kiểu caphee 100%. Đểcho tỉnh ngủ rồi, thế H.A, BLT cho thuôc ngủ vào cf thì có buồn ngủ k?

      Xóa
    7. Cafe mà cho thuốc ngủ vào chẳng có tác dụng gì đâu TNV ạ .
      Thạch thấy thế nào khi uống rượu tay gấu và men sắn làng Vân ?

      Xóa
    8. Playku ( khác với "cu" của TNV ) thật đẹp!Mình mãi không bao giờ quên cái cảm giác khi đến đây lần đầu tiên...
      Theo quốc lộ 14 chạy về phía bắc,mình đã tới Playku vào một buổi chiều nhập nhoạng tối.Con đường uốn lượn,lên xuống dốc cho ta phía xa xa là một thành phố nhỏ lung linh trong ánh đèn.bên ngoài cửa xe là khí hậu se se lạnh của thành phố cao nguyên không khác lắm với Đà Lạt mộng mơ.Thỉnh thoảng dưới ánh đèn pha của xe ô tô,thoáng một nhóm người da nâu,mũi cao,mắt đen,tóc xoăn đang rảo bước nhanh bên đường...Bất giác,mình liên tưởng tới những bộ phim giới thiệu về các thành phố nhỏ ở Âu chậu.
      Đẹp lắm Playku ơi!

      Xóa
    9. Công bằng mà nói thì đến Playku ( Gia Lai ) nếu không thưởng thức cà phê Thu Hà chí ít 1 lần thì coi như chưa biết đến hương vị Playku!Loại cà phê này được Vietnam airline đưa vào phục vụ trên các chuyến bay ( chứ không phải thương hiệu Trung Nguyên đình đám của anh chàng bác sĩ mới ra sách "dậy" thanh niên cách làm giầu ).
      Có thể Bằng Lăng Tím chọn cách "ẩn dụ" để nói đến vẻ đẹp mê hồn,hương sắc 1002 của "em đẹp lắm Payku ơi" đấy chăng!?

      Xóa
    10. Ở Đà Lạt nhớ Ba Vì
      Đến Playcu nhớ Ban Mê lẽ thường mà QT !

      Cao nguyên trải rộng mênh mông
      Bắc cầu dải yếm được không, hỡi chàng?

      Xóa
    11. "chàng" nao can noi ro ten
      Neu khong lam ke bat den 10C
      :)

      Xóa
    12. " Chàng nào" ai cũng biết tên
      Nếu ai "bắt đền", trước hết(phải) thông báo số giày đang đi!!!

      Xóa
  2. Ly cafe Ban Mê thơm lừng .
    Hương thơm của đất ba zan đỏ
    Hương thơm của dòng thác tung bọt nước trắng xóa .
    Hương thơm mời gọi" Gọi anh , gọi anh cao nguyên lộng gió...
    Nơi đây có bao chàng trai đã tặng người yêu chiếc vòng cầu hôn và người con gái cũng tặng một chiếc vòng như thế cho người cô yêu...
    Hương cafe ngây ngất .Men rượu cần mềm môi ...
    Tất cả quấn quýt hòa trộn thành hương rừng quyến rũ !
    Có ai không yêu Ban Mê Chứ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chàng trai Ê Đê,cô gái Ba Na.
      Thach Nguyenviet chính xác đến từng phân số.Ề ê...

      Xóa
    2. THạch ơi !Hương vị cafe Playcu thế nào ?

      Xóa
    3. HỒ T'NƯNG
      " Thường thì các cuộc hành trình du lịch từ Playcu lên Kon Tum, những đoàn khách đều dừng lại ở hồ T'Nưng.

      Đây là một thắng cảnh lộng lẫy và càng quyến rũ hơn khi bạn chạm chân đến nơi này vào buổi sáng. Khi ấy , mặt trời còn chưa lên cao, trong cái lạnh lẽo của cao nguyên, mạt hồ dờn dợn màu bạc của ánh nắng ban mai phản chiếu xuống , giống như bạn đang lạc vào một nơi chốn yên bình.
      Hồ T'Nưng (T'Nưng có nghĩa là : biển trên núi) hay còn gọi là hồ la Nueng nằm ở phía Bắc Gia Lai , cách TT thành phố Playcu khoảng 7km , thuộc xã Biển Hồ, TP Playcu, tỉnh Gia Lai .
      T'Nưng là tên một buôn làng. Câu chuyện lồng vào trong cuộc hành trình càng gợi cảm cho du khách đến đây .
      Đó là ngày xưa, tại đây có một làng tên T'Nưng. Con gái , con trai trong làng đều rất xinh đẹp , sống chung với nhau thật là vui vẻ. Thế rồi một ngày nọ, trời đất chuyển mình, mây mưa dữ dội. Từ dưới lòng đất , ngọn lửa phun lên ào ạt. Trong phút chốc, ngọn lửa ập xuống, xóa tan ngôi làng. Sau khi lửa tắt, ngôi làng chỉ còn là một hố sâu thăm thẳm. Những người của làng T'Nưng còn sống đã đứng trên hố sâu ấy mà khóc. Nước mắt họ đã đầy hố sâu ấy thành hồ T'Nưng !"
      ( Khuê Việt Trường)
      Một địa danh đẹp và lãng mạn !
      Không đến làm sao được chứ !

      Xóa
    4. Lại nói đến Phố Núi. Tím nhớ mang máng lời của một bài hát từ lâu lắm rồi, chẳng biết có chính xác không nữa. Phố Núi trong bài hát ở miền Bắc, không phải ở Playcu nhưng Tím vẫn thấy có nét nào đó tương đồng.
      " Phố Núi của tôi chưa thành tên gọi
      Mà đã in tâm trí biết bao người
      Đây những cây cầu bắc ngang dòng suối
      Kia những con đường như những cánh tay
      Ôm ấp bao nhà bậc thang mọc bên sườn núi"...

      Xóa
    5. BLT nhớ chuẩn đấy:
      Phố núi của tôi bao đời hưu quạnh,mà đến nay đã khác xưa rồi. Sơm sớm, chiều chiều ánh trăng sườn núi, khói trắng bao nhà máy vút trời cao, tăm tối khổ nghèo ngày xưa chỉ là kí ức, phố núi của tôi, phố núi của tôi...

      Xóa
    6. Phố Núi của tôi đã nhiều thay đổi
      Đường thênh thang thẳng tới những chân trời !

      Xóa
  3. Thanh Phi còn nhớ bài Cô gái vót chông , hay là Bóng cây ko nia không .NSND Tường Vy hát đấy . Hay thật !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hay.Bằng Lăng Tím.

      http://www.youtube.com/watch?v=6DwzeyJO3Jk

      Xóa
    2. Mình đã có nhiều dịp găp & nói chuyện với đại tá , ca sĩ Tường Vi.Bà đã từng dậy thanh nhạc cho bé con nhà mình "Đồ rê mi,con chim ri;Mì Pha son bay lon ton...".Sau lần gặp & ăn sáng cùng ở Đà Nắng,với lá thư giới thiệu của đại tướng Võ Nguyên Giáp,bà chạy xe NIVA1600 qua cty mình để xin tài trợ cho câu lạc bộ của những tài năng nhí của bà mở tại nhà ( Khu văn công Mai Dịch ).Bà là mẹ chồng của ca sĩ Ngọc Anh - một ca sĩ thành danh thời hiện tại...
      Bà Tường Vi - là con người thân thiện với tất cả những ai có điều kiện tiếp xúc với Bà.
      Ca khúc Tiếng Đàn Ta Lư cho đến nay,bà vẫn là người trình bầy đặc sắc nhất!

      Xóa
    3. Hehe.TP chưa từng được học NSND T'VI và thanh nhạc hiện đại nhưng TP biết:
      "Đồ rê mi,con chim ri
      Mì pha son,bay trên non
      Pha mi rê,tìm đường về
      Mí rê đồ,vòng bờ hồ"
      Hôm nào QT check lại con gái xem"Mì Pha son"có"bay lon ton"không nhé.

      Xóa
    4. He he,
      Mot nguoi la dai ta Tuong Vi
      Mot nguoi la NSND Tinh Vi
      Khac nhau la dieu de hieu ma co giao Thanhphi

      Xóa
    5. Hi.HP SUPER sót H'BIA,H'REN,T'VI.

      Xóa
  4. Thạch đi công tác Play
    Ku dài dằng dặc 3 ngày chưa phê
    Nhớ khoảnh khắc ở Ban mê
    Chui vào nhà nghỉ mân mê tuổi hồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nao đôi bạn bềnh bồng.
      Tay đan chiều tím phượng hồng em mang
      Hành lang nhà nghỉ thênh thang
      Vô tư em chọn đàng hoàng sợ chi
      Ngờ đâu có kẻ so bì
      Phô tô một tấm khắc ghi chúng mình.
      Hihi.TP đã được xem bức ảnh âm bản.Ai cần mua bản quyền,xin vui lòng liên hệ 1080 Ban Mê.Hoặc truy cập website https://www.hanhtrinhbanme.com

      Xóa
    2. Hehe,TP tài ghê đã kiếm ngay được của quí

      Xóa
    3. Để HONG ANH về có bằng chứng.Hi

      Xóa
  5. Tác giả đã vẽ lên một playku tuyệt vời. Không phải ai đi có cảm nhận tinh tế đến như vậy. Đọc xong bài là cảm thâý háo hức muốn bay ngay vào để tận hưởng những cảm giác mà tác giả đã trải qua. Lời bài hát cứ xao xuyến lòng ta:" Em đẹp lắm Pleiku ơi,trái tim anh muốn vỡ tan rồi, không giám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt pleiku biển hồ đầy..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. To TNV,BĐCH.
      "Em đẹp lắm Pleiku ơi,trái tim anh muốn vỡ tan rồi..."
      http://www.youtube.com/watch?v=CP0mfeeg8CQ

      Xóa
    2. Bộ đội Cụ Hồ ơi !
      Cứ mạnh dạn nhìn vào mắt em , biển hồ mênh mông và thăm thẳm .
      Anh sẽ thấy hình anh trong mắt em .
      Hay chính là nhìn thấy em trong mắt anh!
      Trái tim anh không vỡ tan đâu .
      Nó hòa với sóng hồ rồi anh ơi !

      ( Com. thứ 100 )

      Xóa
  6. Trả lời
    1. "Thằng bạn to tướng "xếp" lên gacbaga, mình nhỏ hơn cầm lái lao xuống dốc, lúc trước chưa kịp hỏi phanh thế nào mà bây giờ xe lao nhanh quá .Bất chợt có cái gốc cây chặt chưa hết, nổi lên ở cuối dốc lao thẳng vào bánh trước.
      Khi tôi mở mắt ra thì thằng bạn-không biết khóc hay cười-đang nhăn nhó trong bụi cây. Xe thì chân co chân duỗi, hai tay giơ lên trời, nằm ở giữa sân, chẳng khóc , chẳng cười.
      Còn mình chắc bất tỉnh cũng khá lâu, hai tay vẫn nắm chặt vỏ nhựa tay nắm ghi đông xe..."
      Thạch à! Tím chắc chắn một điều rằng màn xiếc xe đạp này không một diễn viên xiếc dũng cảm nào dám thử!!!
      Phải nói là quá liều .Cậu còn giữ hai cái vỏ nhựa tay nắm xe ấy không ?
      Đúng là đứng tim !

      Xóa
    2. Thạch à , phép Cân đẩu vân cậu để đâu rồi ?

      Xóa
    3. 13 tuổi đầu ngã xe tay vẫn nắm chặt tay nắm nhưa của ghi đông xe đạp!
      18 tuổi ngủ dậy tay vẫn không rời củ sắn nướng nóng bỏng trong giấc mơ
      30 tuổi mệt lử vì trông con cai sữa nhưng vẫn chăm chỉ quét nhà hàng sáng
      50 tuổi vẫn chẳng chịu cai hết những ham hố thời baby...
      :) :) :)

      Xóa
    4. Cho nên vẫn còn trẻ con !
      Chịu khó đi để làm người lớn.

      Xóa
  7. Thach Nguyenviet thật có tài viết lách!Không để cho độc giả kìm hãm được.Đằng xa,TP thấy TNV và nụ cười dí dỏm.
    https://dotchuoinon.files.wordpress.com/2014/08/20140423141052-lang2.jpg
    http://baothuathienhue.vn/UploadFiles/TinTuc/2014/12/24/u19_viet_nam.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lách thì chưa biết nhưng viết thì thật tài.
      Này nhé.
      Cơ trưởng nghiêng cánh sang phải,lấy mặt hồ T,NƯNG làm tâm quay1/4 vòng...bất giác mình phải vịn bàn vì cảm giác chóng mặt.
      nước hồ như dâng đâỳ lên.../ta thấy đang xem một đoạn phim điệp viên 007/ máy bay từ từ hạ cánh...hay là chiếc thuỷ phi cơ chở JAMES THẠCH nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước.
      Còn nữa,cái cách ăn na cũng rất Thạch.Hắn ngồi trên máy bay,trải tờ giấy ra,bóc từng mảng vỏ na dán đều trên mặt giấy rồi vừa ăn na vừa ngắm nghía.Plâyku giống như một cái mâm trải đầy những mảng vỏ na là những quả đồi nhấp nhô xen kẽ giữa màu xanh nhạt của rừng tái sinh và màu vàng của nương rẫy...Cái cách tả với hình tượng rất cụ thể,sinh động.Đọc văn của Thạch xong,thấy những câu kiểu như...Tháp EPHEN sừng sững vút cao,rừng BULÔNHƠ trầm tĩnhnên thơ....bỗng trở nên èo uột,nhạt nhẽo.
      Còn nhiều,nhiều nữa,những câu,những chữ,những sự việc nó cứ nhấn nhá trong đầu mình để rồi ko thể ko mỉm cười,để rồi ko thể ko thốt lên.CÁI THẰNG THẬT LÀ HÓM.

      Xóa
  8. Hắn bảo Đoàn Nguyên Đức và cộng sự giải tán rừng nguyên sinh và đã ép nó ra cao ốc, nội thất và bóng đá cả rồi nên năm 2014 hắn phải lên "tận thụ" sản vật rừng. Có một bữa nhậu đâu từ chập tối đến gần nửa đêm mà hắn đã có thể chuyển một sở thú về nuôi trong "bụng nhà". Hắn lại nuôi thú bằng rượu tay gấu thì ngay cả dũng sỹ AMAKONG cũng phải kính nể không biết tối đấy hắn về giải quyết bí bách bằng cách nào nhỉ QT, TP, HA, BLT, LTM có biết không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì Quỳnh Trang bảo hắn vào nhà nghỉ 3 ngày chưa ra còn gì nữa.

      Xóa
    2. Tập hợp toàn đội Liverpool lùa"nai,lợn,chồn,cheo,nhím,sóc""xuống núi".

      Xóa
    3. Vẫn biết hắn bốc phét đấy nhưng mà cũng thấy thèm đúng ko BĐCH.

      Xóa
  9. TNV lại cho tôi hoài niệm "đất nước mình đâu cũng đẹp như tranh" . Có đến có cảm nhận và nhất là thưởng thức những món ngon của vùng miền lại thêm một em gái nơi CAO NGUYÊN nắng và gió nữa thì ký ức ấy đọng lại trong mỗi người lâu lắm. Tôi đã đến PLAYCU bốn lần rồi mỗi lần đến là một lần mới lạ .Những trải nghiệm mới về tình đất tình người cứ âm ỉ mãi .Mình rất tử hào là người lính nên có những chuyến đi du lịch từ nơi địa đầu Tổ Quốc đến cực Nam vì những nơi ấy đơn vị đóng quân và đi công tác (hải đảo mình đã đến CÔN ĐẢO ,PHÚ QUỐC nơi có các trạm RADAR của đơn vị). TNV đi nhiều vùng đất mới lắm d8ng nhiều cho mọi người cảm nhận cùng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CCB cũng đi nhiều thế kể lại lần đến Côn đảo cho mọi người cùng nghe đi.Mình chưa đến Côn đảo lần nào.Vẫn có cảm giác sờ sợ khi nghĩ đến nơi ấy.

      Xóa
    2. CCB đi nhiều,đến những nơi "địa đầu" của Tổ Quốc có biết đâu là điểm cực đông trên đất liền của VN ko? ( Nơi nhìn thấy bình minh đầu tiên )?

      Xóa
  10. Tuyệt vời.Văn như Thạch.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HONG ANH tuyệt vời!Thế này gọi là...Chơi chữ!!!Hi.TP tinh thần phê và tự phê cao.

      Xóa
    2. Play: có nghĩa là chơi
      Cu: có nghĩa là kim loại đồng
      Vậy chắc Gia Lai ngoài gỗ ra sẽ có mỏ đồng lớn phải không Thach Nguyễn Việt?

      Xóa
  11. Thế HÃNG HÀNG KHÔNG có thưởng cho Thạch vì đã cứu được một vụ tại nạn ko.
    Mình hình dung mỗi bước chân chúi về phía trước của Thạch cũng làm cho máy bay cúi theo.Thật nhỉ,máy bay khác gì cái diều,phải nhẹ,phải cân thì mới bay được chứ.Bạn mình lúc nào cũng chu đáo,quan sát tỉ mỉ và hành động cẩn trọng. kkkk

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng 3/1990,trong 1 chuyến công tác vào Đà Nẵng.Chuyến bay sáng hôm đó ít khách quá nên VN airline "thương lượng" với hành khách dồn sang chuyến bay chiều.Những ai "bất khả kháng" do đã có kế hoạch làm việc sớm ở Đà Nẵng thì có thể chuyển sang bay vào thành phố HCM,sau đó chuyển bay ra Đà Nẵng từ Tân Sơn Nhất.Mình cũng là 1 trong những hành khách cần đi như vậy.Phải nói là trước đó không lâu,VN airline vừa có 1 chuyến "mất tích" sau cất cánh ở Nha Trang,nên khi bay lượn trên bầu trời miền trung & Tây Nguyên mình cứ dán mắt nhìn xuống đất cầu mong mình nhìn thấy cái máy bay xấu số đó,đồng thời không ngừng cầu mong mình may mắn trong chuyến bay dài này.Tây Nguyên lúc đó còn bát ngát một mầu xanh của rừng (khi ấy Hoàng Anh Gia Lai của ĐOàn Nguyên Đức còn "lễ phép" lắm mà...).Sau này đến với Ban mê,Playku,Kontum nhiều lần càng đi càng thấy bao nhiêu những gì mà thiên nhiên "ban tặng" đều được con người "nhận" một cách phũ phàng...cái cảm giác đó y hệt lúc mình đến với Tây Bắc Việt Nam trong mỗi một chuyến đi xưa & nay...

      Xóa
  12. Mô hình máy bay trước khi anh hùng TNV điều chỉnh trọng tâm-tránh cho ngành hàng không thảm họa MH370
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Aileron_pitch.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người tàng hình ! Bài viết của bạn , nhiều ý kiến đã được trình bày rồi . Còn cậu thì cứ đứng đó mà tủm tỉm cười !!!
      Hay là cậu vẫn "choáng"vì vụ ngã xe đạp ? Vì vườn thú rừng mi ni ? Vì ...

      Xóa
    2. Cái máy bay của TNV sao mà cứ gật gù thế TP?

      Xóa
    3. Thì TNV đã"cầm hành lý lên hàng ghế trên ngay trước cánh bên phải ngồi để điều chỉnh trọng tâm"đâu mà không"gật gù",QT!

      Xóa
    4. Vườn thú rừng mini.Tuyệt đấy BLT.TP đã nghe nói đến loai vườn thú này.
      Ngồi uống một tách cà phê hay trà,ăn kem,và ngắm nhìn"sở thú"thì...còn gì dễ thương cho bằng!

      Xóa
    5. Tớ ko hiểu TP và BLT làm thế nào để vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm nhìn sở thú mi ni trong bụng Thạch.

      Xóa
    6. Hihi.HONG ANH không thấy TNV đuổi hết nai, lợn, chồn, cheo, nhím, sóc…xuống núi rồi sao?TP và BLT ngồi uống cafe dưới chân núi đón lõng.

      Xóa
    7. Về "Bóng cây K'Nia" chị em chúng mình hay tưởng tượng quá. Còn "vườn thú" mà TP, BLT đề cập thì phần lớn chị em có gia đình bây giờ được ngắm cả chỉ có điều trong "vườn" có thú hay không thôi? "vườn thú" mà có kem và cafe thì chỉ là tai nạn thôi, lần đầu tiên tôi gặp BLT(nghe nói trước kia học cùng nhưng thực tế tôi không nhớ- ngàn lần xin lỗi)hôm đó đang đi chơi, mặc cái áo hơi body một chút, Phúc gọi tưởng mấy bợm nhậu gặp nhau nhưng đến nơi lại thấy nhiều người đẹp, cũng bất tiện thật, nhưng mà...Ảnh đó TP đã đăng lên rồi đó H.A, chắc ít ai để ý đến. Thực tình hôm đó hai bạn liếc "vườn thú" hơi nhiều, bụng tôi nóng ran.

      Xóa
    8. HHHHHHH ÔI buồn cười quá.hai tên ấy đón lõng được gì hở Thạch.

      Xóa
    9. Có khi Chẳng được gì đâu HA ơi.Bóng cây KƠ NIA thì vẫn ở ngã 6.

      Xóa
    10. thế là rẫy đã lên phố.

      Xóa
    11. Từ 1 ngã 6 của Giai Nhân Tuyên Quang sẽ có bao nhiêu ngã 3 Thach Nguyen Viet,Cựu Chiến Binh,Bộ Đội Cụ Hồ,LTM nhỉ?

      Xóa
    12. Ôi trời ! Thạch à, cậu không phải "ngàn lần xin lỗi " đâu .Cậu không nhớ ra Tím là đúng rồi . Tím chìm nghỉm trong vườn hoa 10C mà . Để đến năm 3000 cậu nhớ Tím cũng được !!
      Lần đầu tiên gặp lại sao Tím không nhớ nổi Thạch mặc áo gì nhỉ ?

      Xóa
    13. Tím chỉ nhìn thấy vườn thú mi ni thôi thì làm sao còn nhớ được cái bao bên ngoài vườn nữa hihi.

      Xóa
  13. may quá, vào thăm nhà các anh chị đc rồi.
    ôi bị tác giả thôi miên.. ngồi chăm chú nghe những chia sẻ của một chuyến đi. đọc đoạn này mà mưa cứ lo...cười ngất nè:"rồi nghĩ đến MH 370 nên tôi cầm hành lý lên hàng ghế trên ngay trước cánh bên phải ngồi để điều chỉnh trọng tâm; không có động thái đó của tôi có lẽ ngành hàng không lại có một vụ tìm kiếm đau đầu nữa rồi…." hiiiiii

    rồi câu chuyện anh bị té xe.heeeeeeeeee (đọc bài viết,lời comt của các anh chị- nên mưa đoán bài viết này của anh- k phải của chị) vậy là vụ của mưa nhẹ hơn anh một chút.
    con bn mưa nó rủ mày tập đi xe nam k( mưa biết đi xe nữ rồi) nhưng ngày xưa(.... và cả bây giờ mưa vẫn có chiều cao khiêm tốn hiiiiiiiiii) tao giữ cho.
    ừ thì tập.
    vậy là con bé đó giữ đằng sau.Đến ngàn cái cống xe chạy nhanh hơn,nó k chạy theo kịp, còn mưa chẳng nhớ thắng nó nằm ở đâu nữa( ngay tay mà cũng k nhớ nữa- thế mới khổ chứ)
    vậy là k biết làm sao mà dừng lại đc ,sợ quá. một bên là cái ao,một bên là mấy bụi dứa mưa đã chọn giải pháp an toàn: lao thẳng vào bụi dứa..
    đó là kỷ niệm khi mưa 12 tuổi.. hiiii

    qua đây thăm mọi ng thấy các anh chị trò chuyện vui, mưa góp chút vui vui ạ.hiiii

    p/s:hiiii Gia lai với Ban mê là hai tỉnh khác nhau, sao BLT giựt cái tem và chỉ nói về BM thế !( mưa đùa chút k giận nhé BLT..hiiii)

    Trả lờiXóa
  14. Cảm ơn mưa,mưa cũng có cảm nhận giống mình.Nhưng nếu mình đi chuyến bay hôm đó thì mình cũng làm như Thạch là chuyển lên ghế trên nhưng ngay từ đầu và ngả lưng cho thoải mái,mặc kệ máy bay tới đâu thì tới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ không hiểu lắm vì chưa được đi máy bay lần nào.Tớ tiếc vì lần trước Minh đến nhà bảo tớ đi chơi Ban Mê Thuộc cùng nhưng tớ thấy ngại.Chắc chắn lần sau tớ sẽ đi.

      Xóa
    2. to HẠNH NGUYÊN.Tớ cũng thấy tiếc cho cậu.Từ nay thì vứt bỏ chữ ngại đi nhé.Có cơ hội là phải nắm ngay lấy đừng ngại nhé vì khó có được lần sau.

      Xóa
    3. HANH NGUYễN có phải bạn HẠNH lớp A không nhỉ?Mong có một ngày gặp bạn.Tớ đồng ý với HONG ANH cơ hội nhiều khi không có lần 2.Chúng mình cố gắng để được gặp nhau nhiều hơn.Tớ nhớ ngày xưa H.trắng trẻo và rất hiền.Rất tiếc H không đi BM.Một hành trình đầy thú vị.

      Xóa
    4. GNTQ lười về nhà thế.Nhớ ghé về uống chén nước góp vài câu cho vui.Mình rất thèm được đọc bài của cậu.

      Xóa
    5. HONG ANH muốn uống nước trà
      Bay cùng Vietthach lên nhà Giai Nhân
      Rồi cùng tớ lại nghỉ chân
      10c nhà của bạn thân chúng mình.

      Xóa
    6. Tuyệt vời,lên nhà cậu ko chỉ uống trà mà còn được ăn ngon nữa,cũng có vườn thú như ai chứ kém gì đâu phải ko.

      Xóa
    7. Mưa_123
      Xin kể 1 chuyện này,khoảng đầu những năm 2000,Đảng & chính phủ có chủ trương đầu tư toàn diện hơn cho vùng đất Tây Nguyên.Cty mình cũng đã mở rộng thị trường lên các tỉnh Tây Nguyên,lấy thành phố Ban mê thuật làm trung tâm phân phối.Để phục vụ việc này,cty đã tổ chức những lần đi đánh giá tiềm năng của các địa phương,cũng như tham gia triển lãm tại thành phố Ban Mê Thuật.Mình cử 1 anh chàng,trước đã làm thị trường Đà Nẵng -Huê-Quảng Nam-Quảng Ngãi lên đó tham gia.Hôm mua vé bay.thay vì bay Ban me thuâtj ,anh ấy đã mua Hà Nội-Playku.Vậy là mất toi 1 ngày để chạy xe từ Gia Lai về Đăc Lắc.:)
      Có thể thông cảm điều này Mưa_123 à,vì hầu hết ai cũng thuộc câu "Anh đi công tác Play/ Ku dài dặc dằng biết ngày nào ra" của nhà thơ Bút Tre.Trong khi đó,trong bài thơ Ta Đi Tới của nhà thơ Tố Hữu thì soi mãi cũng chỉ có câu "Ai đi Nam – Ngãi, Bình Phú, Khánh Hoà
      Ai vô Phan Rang, Phan Thiết
      Ai lên Tây Nguyên,
      Kông Tum, Đắc Lắc
      Khu Năm, dằng dặc khúc ruột miền Trung
      Ai về với quê hương ta tha thiết
      Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng... "
      :) :) :)
      Thông cảm nhé,cô gái KINH trên vùng đất Tây Nguyên Xanh

      Xóa
    8. Hanh Nguyen ơi,
      Đi chơi với Minh ( LTM,VM,ĐM ) thì mọi lúc mọi nơi đều thích mà!
      :)

      Xóa
  15. "Cảm ơn bạn đọc phê bình báo". Mỗi hành động đều có thể cảm nhận theo hai hướng là tốt và xấu, mỗi hình ảnh đều để lại ấn tượng đẹp hoặc không, nó phụ thuộc nhiều vào tình cảm mỗi người. H.A nói đúng đó, lúc đấy ai không thích chỗ ngồi thoải mái, ngả lưng thư rãn đôi giờ; nhưng tự gán cho nó nguyên nhân của hành động đẹp thì nó đẹp thôi. Cô gái ngồi cạnh tôi ở cuối máy bay hôm đó hậm hực lắm: "Không biết cha kia chê mình cái gì mà bỏ đi không gọi cùng đi, không lẽ lại theo hắn? chả thèm!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không chỉ có cô gái trên chuyến phi cơ ấy đâu nhé.Nhưng...sao cô bé thích mà lại còn"cành cao"!Tại HỘI NGHI NGUYÊN HỒNG.Có một cô gái muốn chụp ảnh với anh hùng TNV.Thế mà các camera cứ chĩa thẳng vào cận cảnh hội nghị.Cô bực mình vẫy tay ra hiệu nhiếp ảnh của riêng mình,Ellen von Unwerth.Ngay lập tức,tác phẩm ấn tượng Anh Hùng và Người Đẹp trở thành nổi tiếng nhất trên Instagram.

      Xóa
    2. Thạch đã xách ba lô đi lên phía trên rồi mà còn "đọc" được cả ánh mắt và suy nghĩ của cô gái ngồi phía sau thì quả là quá giỏi!
      Hay Thạch bước thật chậm để chờ mà người ta ngó lơ nhỉ?

      Xóa
    3. Giả bộ thôi,BLT,để xem phản ứng của Nàng.Ai dè đâu Nàng"chả thèm".An ủi cái... TNV trở thành anh hùng thời đại Airline.

      Xóa
    4. To:TP, BLT, HA.
      Thạch Nguyenviẹt đã rào trước đón sau là cái gì cũng phải nghĩ theo 2 hướng. Lúc đầu cũng nghĩ hắn lên trên đấy cho "cân" máy bay và được nhìn thấy mặt đất cho an tâm ai dè qua com mới biết là do hắn "né" cô bé ngồi cạnh.cô ta không biết rằng vì "mùi hương" của cô ta không quyến rũ nên hắn đành ngậm ngùi ra đi,nếu cô bé cố tình theo thì chỉ khiến máy bay chòng chành thêm thôi. Khổ thân cô bé không biết "vì sao anh ra đi".

      Xóa
    5. BĐCH có vẻ đọc nhiều báo mạng ghê.Nào ....CÔ BÉ...nào ...MÙI HƯƠNG....nào....QUYẾNRŨ....nghe cứ như là ....

      Xóa
  16. Thấy BLT reo lên...Thích quá.Thanh Phi.Phải mở clip ra nghe......
    B.....u.....ô....̉....i.....sáng.....
    À ra thế....trách nào.....
    Mình nhớ năm đầu tiên vào đại học,rất nhiều người còn chưa biết khoa KTCT là gì,bọn học sinh phổ thông hầu hết đòi chuyển khoa.Thầy TRẦN PHƯƠNG phải dành một buổi để nói chuyện về môn học này với các học sinh trong khoa.Trong buổi nói chuyện hôm ấy có tiết mục văn nghệ góp vui.Một chị lớp trên cũng hát bài này.Chị ấy vừa cất giọng lên.....B....u.....ổ....i chỉ có điều ko thể hát ra được dấu hỏi mà chỉ ra dấu huyền....cả khán phòng cười ồ,mình tưởng chị ấy gẫy ko hát được nữa vậy mà ko chị ấy vẫn hát hết bài và hát rất hay.Sau này mình nghe nhiều người hát thành....T...r...ờ...i sáng em làm rẫy,để tránh .Nay Măng Thị Hội vẫn giữ nguyên và hát rất rõ lời.hehe cám ơn THANH PHI.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. KKK.Aziz Nesin HONG ANH.Thật tuyệt!

      Xóa
    2. Cậu cũng thích à,may quá.

      Xóa
    3. Thích thích thích thích thích mà.
      Thích thíchthích thích thích mà.HÒNG ANH.

      Xóa
    4. Bài hát này tớ rất thích.Nhớ ngày học cấp 3 trong sách văn có trích giảng bài BÓNG CÂY KƠ NIA.

      Xóa
    5. Thế GNTQ có thích hát bài hát này ko.Có hay hát ko,đúng đấy trong trích giảng văn học nó là bài thơ tốn nhiều bút mực của bọn mình lắm.

      Xóa
    6. Thấy Cựu Chiến Binh & Bộ Đội Cụ Hồ hay hát câu đầu " Buoi sang em lam gãy..."

      Xóa
  17. mưa sang đọc bài, về rồi mới nhớ là chưa hỏi tác giả: rồi anh có gặp đc ng bn đó k ạ?
    nóng ruột chờ đợi phần 2 rồi tác giả ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thong thả chút đi mưa ơi,ko chỉ p2 mà còn phải vài phần nữa sẽ đến phần gặp em.

      Xóa
    2. Thạch Nguyenviet đi tìm H'REN Pleiku có khác.Thời gian không thiếu.
      Chẳng bù cho Ban Mê.Quay qua quay lại đã chẳng thấy bạn đâu.Hay tại cà phê BM không ngon bằng cà phê PK?

      Xóa
    3. "Chẳng bù cho Ban Mê.Quay qua quay lại đã chẳng thấy bạn đâu.Hay tại cà phê BM không ngon bằng cà phê PK?" GNTQ "thù lâu" quá!lời trách nhẹ nhàng làm tôi suy nghĩ mãi. Với tôi thì thời gian luôn phải "giật gấu vá vai" vì lúc nào cũng cảm thấy không trọn vẹn; kín chỗ này lại hở nơi khác; mà hôm vào Bme tôi đã tiền trạm 3 ngày, sau đó lại vào trước một ngày đó thôi, lỗi chỉ tại vnairline thôi, tiếc lắm chai AMKONG Luân-Hoa gửi chưa cạn... và nhiều điều day dứt nữa, nhưng hôm đó có việc phải về.
      Nếu ai hỏi cafe Banmê hay Playku ngon hơn thì phải theo tiêu chí nào. Ly cafe Ban mê đã đi vào thi ca rồi. Hôm ở Playku tôi không kịp thưởng thức cafe nên cũng không biết cafe Thu Hà hay Thanh Hà ngon BLT ah

      Xóa
    4. Thế này thì cần có một chuyến đi Playcu thôi Thạch ạ .
      Chúng ta sẽ thưởng thức cafe . Lúc đó sẽ nêu ý kiến nhé .

      Xóa
    5. To Thach Nguyenviet , thay lời GNTQ :
      Thôi thì Thach hãy "đăng lên".
      Thu -Hà" ngon lẫn Ha - Thù cùng ngon.

      Xóa
    6. LTS
      Chuyến Tây Nguyên lần trước,Hùng Nhung không tham dự được vì có lý do "tế nhị".Chả biết do mặc lỗi gì với "Chị của Giời" hay là "cố tình" nán lại để chờ Bằng Lăng Tím!? Thôi thì dù lý do gì cũng chả quan trọng,chỉ biết là lần này 2 thành viên này có thể cùng "bay" :) :)
      Chuyến đi này chắc dài tương đương ...40 ... năm đấy!

      Xóa
    7. Muốn im cũng chẳng cho im!lần trước trình bày không nghe, đem "bắn" ngay. Mọi chuyện trước thì "bắn" từng người một, nay định nhằm bắn tiết kiệm : một viên đạn "xuyên táo" cả hai người đây!

      Xóa
  18. Chả biết LTM có "công nợ dây dưa" gì với vùng đất Tây Nguyên không mà trong các bài viết về Tây Nguyên trên blog 10Cf,kể cả việc tham gia đi chơi TN cùng lớp cũng vắng mặt & lặn không sủi tăm thế này!?
    Ai biết phong phanh tin gì thì bố cáo cho bàn dân thiên hạ biết nào :)

    Trả lờiXóa
  19. Nhà mình đông vui quá, chúc cả nhà sang năm 2016 có nhiều niềm vui mới, chúc cho gia đình 10C luôn vui vẻ, đoàn kết và có nhiều chuyến đi chơi thú vị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuẩn bị kết thúc năm Dê
      Làm vài bữa cỗ để về năm Thân
      Hoa Mai sắp xếp dọn sân
      Chuẩn bị dựng rạp mời ngàn người ăn
      Trọng Hiền ơi chớ băn khoăn
      Bay ra dự lễ trăm năm con Nàng
      Sau đó nếu chẳng vội vàng
      Ráng thêm tuần nữa...mơ màng...tất niên
      ...
      :) :)

      Xóa
    2. Tất niên tạm biệt năm Dê
      Chào mừng năm Khỉ sắp về vui thay!
      Bạn bè mong , nhớ từng ngày
      Nụ cười , tiếng nói đong đầy tháng năm !

      Xóa
    3. Cười như Dê đã đầy năm
      Cười như Khỉ cái đang măm quả "chuồi"
      Cười như ...

      Xóa
    4. Sắp lên chức mẹ vợ em vui vẻ khoẻ ra chúc mừng em và cháu .

      Xóa
  20. Hồng Anh nên dậy bài hát trên cho tây nó hát.Đảm bảo là năm hết tết đến mà nghe nó biểu diễn thì các cô đỏ mặt,các bà khóc rưng rức,các cháu vị thành niên mắt chữ O,mồm chữ Ô...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nghe quảng cáo có Đi tìm H₫REN phần 2 rồi,phải về xem dù đã muộn.Tìm mãi mà chẳng thấy đâu,hay nhà đài báo nhầm nhỉ.

      Xóa
  21. Đón năm Dê nhậu thịt Cầy tơ ở nhà HỒNG HẢI năm nay đón con Khỉ món gì đây mọi người ? (Tôi có tâm hồn ăn nhậu lắm món mới ,mới bay). Vì tâm hồn ăn nhậu nên tôi cứ nhớ mãi kỷ iệm "buồn" cuối năm lớp 10 sau khi thi tốt nghiệp xong nhóm chúng tôi đạp xe vào hồ Đại Lải chơi gòm TH ,TH, TL, XT, HT, Hội(Nhân)....Thời ấy làm gì có chai nhựa để đựng nước cả nhóm mua có mấy quả dưa hấu (mình nhớ có hai quả).Đạp xe vào đến Đại Lải mọi người đều mệt khát nước mình đề nghị HỒNG ANH bổ dưa ra ăn xong rồi đi chơi nàng cho ngay một câu mà tôi nhớ đến tận bây giờ " Hiền sao để dạ dày chỉ huy bộ óc thế sau này...". Mọi người khát đều muốn ăn mà chả ai lên tiếng thế là cun cút đi chơi khi mà khát nước cháy họng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CCB điêu quá.Hôm đó chắc chắn ko có mình.Còn mình cũng thuộc loại dạ dày chỉ huy bộ óc vì mình ko chịu được đói.Hôm cuối cùng mình đi chụp ảnh cùng mấy bạn CÚC,TÀI,HUYỀN.....

      Xóa
    2. Thao nao CCB de ngay ngat truoc bat cu bong hong nao,du la o dau,ngay hay dem...boi "con duong ngan nhat den trai tim dan ong la..."

      Xóa
    3. Có lẽ đây là nguyên nhân của việc đầu bếp là nam nhiều hơn đầu bếp là nữ!
      Nhưng đã là phụ nữ thì ai chẳng thích biết nấu ăn . Hơn thế nữa là biết nấu ăn ngon.Có một món mới trong bữa cơm gia đình thì thích lắm !Nhìn cả nhà ăn ngon miệng, cười nói , gật gù là vui vô cùng. Cứ đến bữa tối , con trai đi làm về gọi mẹ từ dưới tầng 1 "Thơm quá mẹ ơi!" là mình như bay lên mây rồi.Hạnh phúc của người phụ nữ là mang niềm vui đến cho gia đình từ bữa cơm ngon miệng !Giản dị thế thôi !

      Xóa
    4. Da la mon moi
      Ai ma cha me
      Mot chut te te
      Nghien luon kho bo

      Xóa
    5. QUỲNH TRANG chơi khó
      Chả dấu má gì
      Làm tôi ù í
      Đang bị tái mù
      Chả dịch nổi chữ
      Nhờ cô Lăng Tím
      Dịch hộ giúp nào.

      Xóa
    6. 3H còn khó (dịch)
      Tím giúp sao đây
      Toàn viết kiểu này
      Hiểu sao thì hiểu(mà)!

      Xóa
    7. Đã là "món mới"
      Ai mà chả mê
      Một thoáng đê mê
      Nghiện luôn khó bỏ

      Xóa
    8. Món mới lại cũ
      Lúc ấy lại chê
      Chẳng còn thấy mê
      Đi tìm món mới !!!

      Xóa
    9. Đã là món mới
      Nghiện luôn đê mê
      Người lại tê tê
      Làm sao bỏ nổi

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!