14 tháng 5, 2016

Nỗi niềm tháng 5 !


Từ khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng , mình lặng ngắm vòm phượng vĩ xanh mướt đã điểm những chùm hoa đầu tiên . Lẫn trong cái màu xanh ngon mắt kia là vài đốm lửa đỏ rực đầu mùa . Cái nóng của tiết trời đầu hạ tuy chưa oi nồng , song cũng khiến cho người ta thấy bứt rứt .  Vài cơn mưa rào nhẹ , vòm lá cứ mỡ màng , cứ ngời lên trong gió .

 Cuối tháng tư, hoa loa kèn nở rộ . Cái loài hoa trắng muốt , thơm nồng nàn kiêu sa khắp các con phố Hà Nội . Nhà nào cũng có một lọ loa kèn tháng tư . Chưa ai để ý tới những chùm phượng nở sớm e ấp trong vòm lá mát rượi kia !
      Thế rồi quên đi vài hôm . Sáng ra , mình ngỡ ngàng trước một bó hoa khổng lồ đỏ rực trước cửa sổ tầng ba . Phượng nở nhanh thật ! Mấy hôm trước còn là những chùm nụ vàng , nụ xanh , thế mà hôm nay , lá biến đi đâu , chỉ còn những bông hoa nở bung , như ken lại . Chói lóa dưới nắng hè .
 Lũ trẻ con nô đùa dưới bóng phượng . Chúng ngửa mặt nhìn lên và khoa tay rối rít như chào đón hoa phượng . Hay những cô cậu học trò ấy đang sung sướng vì sắp được nghỉ hè !
       Chắc có lẽ không có loài hoa nào có mùa nở ngắn như hoa phượng . Và cũng có lẽ không có loài hoa nào lại được nhiều người nhớ nhung , vương vấn nhiều như thế !.
      Hoa phượng không thơm . Hoa phượng chỉ có sắc đỏ . Nhưng là cái sắc đỏ làm người ta nhớ quay nhớ quắt , nhớ cồn nhớ cào , nhớ đến day dứt ...Hoa phượng không để cắm bình . Hoa phượng để vào cặp sách theo chân cô cậu học trò tới lớp hay về nhà . Hoa phượng ép trong trang vở của những bài thơ còn vụng về , hay những dòng nhật kí ngây ngô ...Hoa phượng để trong ngăn bàn hay ngoắc lên ghi đông xe ai đó ...thay lời muốn nói !
 Hoa phượng mộng mơ ...
 Hoa phượng nhớ ...!
      Con trẻ thấy hoa phượng là thấy những ngày hè vui chơi thỏa thích .
      Người lớn thấy hoa  phượng là thấy tuổi trẻ ùa về .
        Nao nao !
   Cháy hết mình cho đời , cho niềm vui rạo rực , cho mùa hè rộn rã , hoa phượng lặng lẽ lìa cành . Những cánh hoa đỏ mỏng manh , nhẹ nhàng rơi xuống đất . Cánh mới rơi , còn tươi sắc đỏ . Cánh rơi hôm trước đã héo mềm , sắc đỏ sậm lại . Cánh rơi đã lâu thì sắc màu thay đổi như màu vàng nâu của đất . Hoa lại rụng về cội . Vòng đời hoa  ngắn vậy thôi nhưng kí ức về hoa lại theo con người ta như bất tận . Ai chẳng có một thời tuổi trẻ ... Con trẻ yêu hoa phượng để mơ đến tương lai ! Người già yêu hoa phượng để hồi tưởng về quá khứ , về những nỗi niềm sâu lắng !
       Tháng 5 ơi !
 Tháng của rợp trời hoa phượng đỏ !
 Tháng của những xao xuyến mãi không nguôi !
 Tháng của tình đời luôn cháy sáng !

50 nhận xét:

  1. Em xin phép được tem vàng xí chân còn comment chia sẻ cảm xúc sau ạ :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng đã giật hơi nhiều
      Nhận cành hoa phượng mĩ miều hay hơn
      http://c2.cdn.truelife.vn/offica/webtube/streamer?f=DJtEG7Ab4N%7C/jeMjyPjXYw==

      Xóa
    2. Thẫn thờ giữa buổi trưa hè
      Chạnh lòng thương những tiếng ve gọi hè
      Phượng hồng nhớ đến ngẩn ngơ
      Tuổi thơ trong sáng bây giờ lùi xa
      Ước gì quay ngược thời gian
      Để mình lại được mơ màng thầm yêu
      Thả hồn theo những cánh diều
      Chao nghiêng, đón gió giữa chiều mênh mang.

      P/S: cảm ơn cành phượng hồng ngẩn ngơ của 10C ạ :D

      Xóa
  2. Mình yêu hoa phượng ! Mình yêu cái màu đỏ như máu con tim của hoa phượng ! Mình yêu lũ học trò nghịch ngợm ! Mình yêu những đôi mắt trong veo !

    Trả lờiXóa
  3. THÁNG NĂM:
    Tháng năm, mới chớm đầu hè.
    Tháng năm, mới chớm tiếng ve.
    Tháng năm, mang theo nỗi nhớ.
    Một thời "áo trắng" đã xa...
    Ừ cái loài hoa kì lạ có sắc mà không hương ấy lại có tên là Phượng nhỉ? Cứ đối lập với màu trắng, đốt mãi, cháy mãi không nguôi trong tim mỗi người

    Trả lờiXóa
  4. Voi minh,he den trong nhung nam hoc cap 1 , cap 2 co le chang phai la hoa phuong.Boi cai thoi di so tan xa lac xa lo day ,xung quanh toan doi nui chap chung,rung cay & nhung dong suoi...khong thay phuong hong,chi co may cay gao do...
    3 thang he qua nhanh voi nhung tro choi bong da, danh quay,khang,danh dao...Cung co sinh hoat he voi nhung gio tap hat theo radio,hoac nghe cac chuong trinh thi hat cua cau lac bo thieu nhi Ha Noi,Nam Dinh,Hai Phong...
    Co le Phuong hong chi xuat hien trong loi bai hat TU HU KEU ma the hebon minh ai cung thuoc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quynh Trang nhớ đúng lắm . Ngày bé , chưa bao giờ mình nhìn thấy hoa phượng . Nơi sơ tán chỉ có cây ăn quả và cây bàng . Mình thấy nhiều nhất là cây bạch đàn , xà cừ . Đến khi học cấp 3 mình cũng không nhớ là trường Bến Tre có cây phượng không . Mình chỉ nhớ là có cây xà cừ rất to ở ngây trước cửa lớp 10A .
      Bài hát TU HÚ KÊU thì rất thuộc và hát say sưa nhưng cây phượng hay hoa phượng như thế nào thì đúng là không biết .
      Đến năm 1987 mình về nơi mình đang ở bây giờ , mình mới biết cây và hoa phượng . Mình mới có những cảm xúc về loài hoa này .
      Đâu chỉ có phượng đỏ . Còn có phượng vàng , phượng tím nữa !
      Thật là đẹp !

      Xóa
    2. Hi! LG xin đính chính giúp chị BLT và QT nhé. Không có bài hát TU HÚ KÊU mà chỉ có bài hát MÙA HOA PHƯỢNG NỞ của nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác sau năm 1975 thôi ạ :D nhân đây LG cũng xin tặng anh, chị một trong những bản thu âm đầu tiên khi bài hát mới ra đời nhé :X :X
      http://youtu.be/pdTIvFLqu8k

      Xóa
    3. Trẻ con có khác,nhớ chính xác thế:)
      Vậy là QT & BLT không còn trẻ nữa rồi :(

      Xóa
    4. =))[color="purple"] vấn đề ở đây là không có ai là trẻ con đâu QT ạ...chẳng qua là cái tội nhớ tên bài hát bằng vài chữ trong câu đầu tiên thôi. Thêm nữa bài này cũng không cần già hay trẻ mới nhớ được vì bài hát Mùa hoa phượng nở được bình chọn là một trong số 50 bài hát thiếu nhi Việt Nam hay nhất thế kỷ 20 đấy QT ạ [/color]:D ;;)

      Xóa
    5. ÔI thôi , đúng là không còn trẻ nữa rồi !
      Lâu quá nên quyên hết cả . Cảm ơn bạn LG đã giúp đỡ .
      Thời gian thật đáng sợ . Nó chẳng ngừng trôi khiến con người ta dần sẽ không còn nhớ bao điều tốt đẹp nữa !

      Xóa
    6. Nghe "tây đồn" ngày xưa LG cũng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi của thành phố & cũng đã từng đoạt giải trong cuộc thi TIẾNG HOA HOA PHƯỢNG NỞ năm...
      Nếu có thể LG cho các cô dì chú bác nghe lại bài đó đi :)

      Xóa
    7. ;;) ;;) TÂY lớp 10C đồn cũng đúng đấy ạ...dưng cơ mà giờ bác 10c lên chức Ông ngoại thì nhà cháu cũng chuẩn bị lên chức Bà ngoại rồi đấy nhé ;;) ... Nên nếu có dịp nào đó quê cháu được lọt vào tầm ngắm để 10C chọn là địa điểm tổ chức họp lớp thì nhất định nhà cháu sẽ tặng lớp các bác một chương trình toàn bài hát thiếu nhi ngày xưa để nỗi niềm tháng năm hôm nay sẽ được dịp khơi nguồn cảm xúc nhé ;;) ;;)

      Xóa
    8. Cứ mỗi khi nghe bài TU HÚ KÊU là mình lại cảm giác như đang đạp xe trên đường Thanh niên,cả bây giờ cũng vậy.Cảm ơn LG đã cho minh mình lại bài hát này giống như ngày xưa

      Xóa
    9. BLT cũng nghĩ một điều nho nhỏ là : Tháng 5 với màu hoa phượng đỏ như là sự Trở Về của mỗi chúng ta vậy .
      Trở về tuổi thơ !
      Trở về với những ước mơ !
      Trở về một thời xa lắm !...
      Trở về ...

      Xóa
    10. Mấy hôm có việc không về thăm quán bây giờ ghé qua thấy quán lao xao quá. Ừ hồi bé mình cũng ít nhìn thấy hoa phượng thật mặc dù năm 1972 nghe bài hát em yêu trường em có đoạn: mùa phượng phượng thắm, mùa cúc vàng nở, mùa huệ, huệ trắng, đào thắm hồng đỏ... vì vậy hải phòng mới được coi là thành phố hoa phượng đỏ với khúc hát đầu tiên: tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ...

      Xóa
  5. Helle Việt nam, Hello Lê tự Minh, đang vào trang này thì VTV1 chiếu cảnh phỏng vấn Minh, Thanks

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi định hôm nào 10Cf sẽ cùng nhau hat bài này trên một chuyến đi đâu đó khi sử dụng dịch vụ của Vietjtjet air.Có lẽ LTM sẽ "trả" cho các ca sĩ đặc biệt một khoản kha khá mọi người ơi.

      Xóa
    2. Mình nói thầm nhé LTM,đòi tiền bản quyền cao một chút nhé.

      Xóa
    3. Các bạn lớp mình thật là giỏi giang !
      Mình cũng thấy vinh dự lắm .
      Mỗi người một vẻ , rất tuyệt vời !

      Xóa
    4. To thạch nguyên Việt.
      Dạo này lờ tờ mờ lên fây không rõ có còn ghé quán không mà không thấy lưu bút. Buổi sang hôm đó thấy LTM thông báo trên fây mình có vào xem và nhắn tin chúc mừng bạn.Hết quy nhơn, ban mê phượt thủ thach nguyên Viêt còn đi tiếp những đâu? Cuối tuần về quán cũ lẩu bò gặp nhau được không để cho chân cứng đá mềm còn phượt tiếp.

      Xóa
  6. Hello Việt Nam, Hello Lê tự Minh. Tôi đang nằm ở Ban Mê, về thăm "nhà" , se sắt nhớ Hoa phượng đỏ thì thấy VTV1 phỏng vấn Minh và Trọng Tan về bản dịch Hollo Việt Nam, nhớ mọi người quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thach Nguyenviet ơi ! Vào Ban Mê lần này T tìm H'xinh!
      Ban Mê có hoa phượng phải không T ? Hái một cành mang về HN nhé !

      Xóa
  7. Nếu Tự Minh không sẵn sàng thì tôi xin làm người vác Tù và

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một số ca khúc do anh LTM dịch lời đã được đông đảo bạn yêu nhạc yêu mến, có những bài hát được phổ nhạc từ thơ của anh TM mà em LG rất thích và thuộc nằm lòng như bài TRỞ VỀ đó anh Thach Nguyenviet ạ :x :x
      Với phần phổ nhạc của Trần Luận có những đoạn giai điệu và lời ca hoà quyện với nhau sao mà da diết thế... nhất là đoạn "[color="Green"]Tung tăng bên nhau nghe tiếng mày, tao...ôi xao xuyến đến nao lòng...ôi thương nhớ đến vô cùng...Xin trở về nơi tình yêu trong ký ức... Xin trở về bên những giấc mơ xưa ...[/color] Nghe bao nhiêu lần vẫn cảm thấy là chưa đủ :D
      http://youtu.be/p_3YIBTLJeY
      [color="Blue"]Còn với Trở về của Tuấn Phương sáng tác ta lại bắt gặp sự bình dị, gần gũi sự đồng điệu giữa những tâm hồn để hòa quyện, để gọi tên, để thắp lên những nốt nhạc đẹp về sự kiếm tìm, sự trở về những năm tháng tuổi thơ... [/color]
      http://youtu.be/l8iNBT5Rdac

      Xóa
    2. HEHE Bầu LG làm trưởng nhóm fan hâm mộ thôi LTM ơi.

      Xóa
    3. @ Chị Hồng Anh: Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu :p :p :p

      Xóa
    4. He, lâu mới về lại lớp. Xôn xao quá Thach, Hà, Hồng Anh và cả e Linh Giang nữa.

      Xóa
  8. Vô tình ghé nơi này, lại gặp chị L.Giang !
    Vui quá. Blogspot lâu lắm mới gặp các comments thân thiện và vui như rứa....

    http://i589.photobucket.com/albums/ss340/bua_CSTT/20-10hhong.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào Cún nhé! Bữa nào không vô phòng mổ thì chụp ảnh phượng tím Đà Lạt cho chị ngắm với nha :D

      Xóa
    2. Những cảm xúc của mỗi con người được chắt chiu theo thời gian nhưng chẳng thể gọi tên...Đến một ngày khi nhìn Hoa Phượng nở chợt vỡ òa cảm xúc dù mái đầu giờ không chỉ một mầu đen xưa nữa...

      Xóa
    3. Tuổi thơ ký ức dâng đầy
      Bạc đầu vẫn đượm tháng ngày vàng rơm
      Xin mơ tuổi dại, tuổi khờ
      Cho vơi nỗi nhớ...ngày xưa thì thầm

      Xóa
  9. Hồng Anh đã được tính là "TÂY" chưa Linh Giang?Vì sau khi tốt nghiệp đại học thì số năm ở VN của Hồng Anh chắc đếm chưa hết10 ngón tay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa đâu và có lẽ là ko cải tạo thành TÂY được.Dù đi đâu ở đâu thì vẫn bản chất tương cà dưa mắm việt nam mà thôi.

      Xóa
    2. Hình như tóc càng thêm nhiều sợi bạc thì người ta càng Trở Về với quá khứ !
      Cho dù có khi chỉ là sự Trở Về trong tâm trí !

      Xóa
    3. Người Việt Nam mình dù ở đâu trên thế giới cũng có điều hay, lẽ dở nhưng trong dòng máu Việt của mình có vô vàn thứ để tự hào phải không chị Hồng Anh...Chẳng biết ở Đức chị là Zenda Vũ hay Maria Thắm... nhưng em cứ gọi là VTHT thôi( Họ Vũ - Võ của chị em mình đáng để tự hào chị nhỉ :X :x :X)

      Xóa
    4. http://hinhdep.com.vn/wp-content/uploads/2013/06/anh-dep-ve-hoa-hung-duong0151.jpg
      Chúc mừng sinh nhật Hồng Anh
      Ở "Tây" nhưng vẫn là "Ta" suốt đời
      :) :) :)

      Xóa
    5. HONG ANH thân mến !
      Chúc mừng sinh nhật vui tươi
      Ngày hôm nay lại bằng mười hôm qua , nhé !

      Xóa
    6. Cám ơn các bạn,rất may là mình ko phải thay tên đổi họ gì dù đã mang quốc tịch EU.Nhưng cũng có lẽ vì thế mà ko TÂY được các bạn ạ.

      Xóa
    7. TO LING GIANG.
      Thế ra chị em mình cùng họ à.Vậy thì lúc nào phải cùng về giỗ tổ thôi.

      Xóa
    8. Tháng 7 này chị HA về, ta bố trí nhận họ nhé :D

      Xóa
    9. nhất trí,đồng ý,tán thành.

      Xóa
  10. SÀI GÒN có mưa rồi ! Mùa khô đã qua mùa mưa lại đến quy luật của muôn đòi ,Bận vác tù và, và việc nhà lâu không ghé quán . Đọc bài viết và com...của mọi người như hồi trẻ lại tuổi trẻ .Trân trọng cảm ơn nhé!

    Trả lờiXóa
  11. Phượng Hồng,Áo Trắng,Bằng Lăng Tím
    Ve hát,Tóc Thề,Lưu Bút Xanh
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn mình ghi một loạt tên những bài hát mà chờ mãi chưa thấy có đăng cả bài lên blog .

      Xóa
  12. "Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi...."
    và tháng 5.. bn ơi sắp xa rồi..
    trang lưu bút thêm thắm tình bè bạn...
    một khoảng trời ÁO TRẮNG...chẳng phai phôi.....
    ...............
    mưa ghé thăm các anh chị. chúc ngôi nhà 10c luôn ấm áp tình bạn ...

    Trả lờiXóa
  13. Ngày 28/5/2013 có một dấu ấn của 10cf, ban quản trị HTXcho một chút cảm tưởng được không?

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!