5 tháng 4, 2017

Nhật Ký Yêu Thương 3










Ngày....
Chuông điện thoại đổ hồi....
A lô, Thanh hả
Ừ, Mình đây. Hôm nay mình gọi điện thông báo cho bạn biết ngày.... con mình lấy chồng, mời vợ chồng bạn tới dự bữa cơm thân mật với gia đình mình và chúc phúc cho cháu. À mà này...
Cái thằng,đúng là "giáo thứ" cứ phải rào trước đón sau, ai chẳng biết chuyện 10cf sẽ có vụ xuất siêu ngay sau tết nguyên đán. Chỉ cần cú  điện thoại thôi cho biết ngày, giờ và địa chỉ là 10cf Plus sẽ có mặt chung vui cùng với gia đình các bạn và chúc phúc cho các cháu.

Xuynh không nè,cô dâu đấy
Kẻ Bắc,Người Nam
Đợi...
Hạnh phúc ngập tràn 
Ngày....
Hôm nay 10cf một công đôi việc, kết hợp đi dự đám cưới con Việt Thạch với thăm chúc tết phụ huynh các bạn khu vực Hà nội. Cáí thằng đến lạ,chẳng dậm dạp gì cả, sát đến ngày cưới mới thông báo mà cách nó thông báo cũng như bài viết trên Blog của nó vậy . Cứ tưng tửng như không đùa đùa thật thật ai nghe nó nói cũng như đọc bài viết của nó mà chẳng... ôm bụng cười. nhớ buổi tối còn cách ngày cưới của con nó đâu có hơn ngày 18 giờ mới đọc tin nhắn lúc 14 giờ của nó mời hội nhậu tới City Beer  họp mặt định kỳ, sau hồi nhậu bia tươi, bia chai hỗn hợp trước khi đứng lên mới thấy ông bố vợ rút thiếp mời ra nói : tôi không mời ông nào trên bộ cả, nhiều chỗ thấy ngại, tôi gửi thiếp mời mấy ông, còn mấy chỗ nhờ mấy ông chuyển giúp nếu thấy hợp lý, bởi tôi cũng thấy ngại quá (Ơ hay cưới con mình chứ có phải con ai đâu mà ngại. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại có nhiều chỗ cũng thế thật không biết mai kia cưới con mình thì thế nào nhỉ).

VIP
Welcome
Nâng cốc chúc mừng hạnh phúc gia đình
Nâng cốc chúc mừng hạnh phúc gia đình
Hạnh phúc bay cao
Chạm cốc với 2 bên gia đình cô dâu chú rể

Ngày...
Thật mừng cho Loan, con gái lớn đã có nơi có chốn. Trước tết chỉ nghe " Tây" đồn rằng trong đầu tháng 3 (dương) năm 2017 con đầu của Loan sẽ xây dựng gia đình trước đám cưới con Hoa Mai. Hôm nay trông Loan thật rạng rỡ, mình ngỡ ngàng suýt nữa không nhận ra ( cũng phải thôi trong cái rủi có cái may, hai cháu nhà Loan đã xây dựng gia đình (yên bề gia thất), bây giờ Loan chỉ còn lo chuyên tâm chữa bệnh để vui cùng con cháu). Ngày hôm nay "tốt" ngày , nhiều đám cưới trùng nhau nhưng đến với Loan 10 cf cũng tới 6 mâm. Lúc chụp chung ảnh với các bác, các chú, các cô bạn của Mẹ Loan trông cô dâu rạng ngời hạnh phúc.


Đôi bạn từ thuở hàn vi

Đến hẹn chúng em lại lên

Sức khỏe,Hạnh phúc,& May mắn Loan nhé

Hạnh phúc ngập tràn với đại gia đình

Chúng ta là 1 gia đình

Ngày.....
Hôm nay 10cf tháo tiếp " Quả bom nổ chậm" thứ 4. Nếu xếp vào ngôi thứ thì H.. là chị thứ hai (sau chị cả con gái Loan). Nhìn cô dâu ai bảo là tuổi hợi, thế hệ 8x đời đầu. Trông cô dâu trẻ trung tươi xinh như hoa thế kia cơ mà. Đúng là có chậm nhưng mà chậm chắc. Mấy "bố" 10cf cũng muốn tranh thủ "ké tí" để có  ảnh chụp chung với hai mẹ con cô dâu. Hôm nay chàng đại tá Hải thật vất vả đường xa, đã "cắt gọt" bớt thời gian công tác dưới Hải phòng để chạy về kịp dự đám cưới cháu. Anh Lộc ( chồng Liên) mới ở Sài gòn ra vì việc riêng gia đình biết tin cháu cũng tới dự thật trân quý biết bao. Lại vào mâm, lại quậy, lại "Dô" cho hội hôn và gia chủ cùng vui và náo nhiệt, mỗi tội 10cf ngồi hơi lâu và hơi dai một chút với lý do lãng xẹt bởi Thúy Hội & Thu Cúc đến muộn.


Hạnh phúc nhân "3"

10C family & mãi mãi

Được cùng bạn hữu tưng bừng

Lại còn được hát tơi bời

GIA ĐÌNH
Ngày....
Tối qua bay muộn, mãi gần 11 giờ máy bay mới cất cánh rời sân bay Nội bài. Vào đến Tân sơn nhất đã gần 1 giờ sáng. Cũng may Minh cho 2 xe đón sẵn nên quá trình di chuyển từ sân bay về khách sạn tại Phú Mỹ Hưng cũng thêm phần thuận tiện. Hôm nay là một ngày bận rộn : Sáng thăm dinh Thống nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, chợ Bến Thành ở quận 1, trưa chạy xe ra quận Tân Bình ăn trưa giao lưu với các bạn ở sài gòn tại "quán chị Dậu". Tối 18 giờ ( theo lịch mời trong thiệp) 10cf đã có mặt tại tiệc cưới con Lê Tự Minh ở quận 1. Phải nói đây là một đám cưới hoành tráng từ trang trí, bố cục trương trình, công tác đảm bảo hậu cần... Đến bố chú rể là một việt kiều ở Mỹ về dự đám cưới con trai mình khi phát biểu thay mặt đại diện họ nhà trai trước quan khách cũng phải ngỏ lời cảm ơn những gì mà Lê Tự Minh (bố cô dâu) đã làm cho hai con.   Thời khắc lắng đọng nhất là lời dặn dò của người cha ( Lê Tự Minh) với cô con gái trước khi trao tay cô con gái yêu cho chú rể nắm tay cô bước tiếp trên đường đời. thật xúc động và xúc động biết bao tình cha con, mẫu tử.

Chung vui

Thời khắc 

VIP

Nâng cốc chúc mừng Hạnh Phúc

Bản giao hưởng Hạnh Phúc

Ngày...,
lật giở từng trang, xem từng bức ảnh mới thấy hết tình cảm bao la của tình Mẫu - Tử,Cha - Con, của các đấng sinh thành dành cho con cái mình. Chúc các con vững vàng bước tiếp con đường mà cha mẹ đã đi, vượt qua mọi sóng gió cuộc đời để đến bến bờ hạnh phúc. Cũng phải cảm ơn các con vì đó là niềm vui và hạnh phúc của cha mẹ khi nhìn thấy các con trưởng thành. Những ngày này cha mẹ các con thấy yêu tập thể 10cf plus hơn bởi nhờ có nó cha mẹ lại tiếp tục tay nắm tay nối vòng tay lớn....

Hôm nay & mãi mãi...

19 nhận xét:

  1. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay...

    Trả lờiXóa
  2. Chúc các con có được cuộc sống mới tràn ngập hạnh phúc,trọn vẹn!Chúc từng tổ ấm nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười và sớm có thiên thần nhỏ bé!Happy weddings!

    Trả lờiXóa
  3. Văn Minh & Xuân Phúc xứng đáng là Trưởng & Phó ban liên lạc của 10C family.Tình cảm lớn lao,trách nhiệm nặng nề của cả tập thể giao phó.Các bạn đã & sẽ luôn hoàn thành những nhiệm vụ cao cả mà tập thể 10C family trao gửi.
    Cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  4. Hạnh phúc của các con là hạnh phúc viên mãn của chúng mình (Quy luật cuộc đời mà. Chúc các con hạnh phúc bền lâu, chúc chúng ta sức khoẻ, hạnh phúc viên mãn tình bạn là bất diệt.).

    Trả lờiXóa
  5. 9 thang nua co mot tieu doi nua duoc sinh ra.Cac ban co tuong tuong ra ten cua nhung thien than be nho do khong? Nay nhe,chau cua HM ten la M.Chau cua Thanh ten goi HM.Va chau cua L ten...
    Mot net van hoa cua nhung nguoi ban co mot thoi soi noi ben nhau!Chac khong phai la giac mo trua !

    Trả lờiXóa
  6. Mãi mãi Bản Tình Ca.Chúc các con hạnh phúc!
    http://www.youtube.com/watch?v=IcZOM152xYA

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là nhật ký yêu thương bởi đọc và xem nó ta mới thấy hết tình cảm của 10cf dành cho nhau. Nhớ hôm đoàn 10cf đến nhà Thu Hòa ( Hòa Nghi)chúc tết mẹ chồng Hòa, biết tin Việt Thạch cưới con dù không thấy Thạch mời(có lẽ do quên)nhưng Hòa vẫn bảo mình phải đi dù không được mời có lẽ do bạn ấy ngại hoặc quên thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Comment bị xóa
      Gia chủ mời bia
      Kinh nghiệm sẻ chia
      Từ ngày lên chức ???

      Xóa
  9. Cảm ơn Hoà, cảm ơn các bác 10cF. Thực tình, việc tổ chức cưới cho con gái tôi chả ngại gì chỉ ngại mỗi chuyện mọi người ngại, suy nghĩ mãi: các bác mà đi dự cưới thì nhiều việc đi kèm, không đơn giản như tôi, tức là: phải bỏ giờ ở cơ quan đối với người đang tham gia công tác xã hội, phải nhờ người trông cháu đối với người nghỉ hưu ở nhà, phải uống rượu buổi trưa, ở xa thì có lẽ mất cả ngày, có người chạy xô vài chỗ....vả lại, đầu năm 10cF cũng có mấy buổi gặp nhau nên nghĩ cũng phiền quá... nên phải để Minh ở PY và Phúc ở Hà Nội chủ động giúp, không ngờ các bác đến với bố con cháu đông đủ, cảm động quá! Tôi không dám điểm danh các bạn ở đây để cảm ơn nhưng nhìn thấy các bạn bố trí thời gian tới mà cảm thấy dưng dưng, muốn nói gì đó với mỗi người một câu chân thành. Nhiều người bận, không đến được chắc cũng như tôi, không bố trí được nên nhiều khi phải chịu mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He says Thank you in a mini party :)))
      https://2.bp.blogspot.com/-hVRLq6EKuUU/WOiTWSL9tGI/AAAAAAAABLQ/wfbeL-S5SzspqqJP2_vUkJHh9MR5sKPzQCLcB/s1600/17838347_1876765855879804_1679011624_o.jpg

      Xóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới là bố vợ vài tuần
      Cớ sao mặt cứ "vênh" dần thế sao?
      Mẹ vợ có lẽ muốn khao
      Lời mời chắc cũng ngọt ngào lắm cơ
      Ra vào nghĩ ngợi ngẩn ngơ
      Viết rồi lại xóa chữ mờ khó phai...
      :) :) :)

      Xóa
  11. Cảm ơn các bạn k74-77 đã cho 5 gia đình chúng mình sự ấm áp của tình bạn, tình thân trong một gia đình, chúng mình mãi mãi yêu thương nhau như thế này nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại chỉ 5
      Phải 30 chứ
      Hoa Mai nhẩm thử
      Rồi sẽ biết ngay
      ...
      :) :) :)

      Xóa
  12. Nào có con số cụ thể hỡi Hoa Mai và Hoa phượng. Đợt này chỉ là một bài tổng kết của 5 nhà trong 3 tháng đầu năm theo dòng " Nhật kí Yêu thương". Chư trước đây đã có rất nhiều bài, 10cf chưa bỏ sót một đám cưới nào từ khi có blog và còn đăng tiếp về đám cưới của các con và cả bố mẹ ( nếu có thể). Vì vậy bố mẹ nào cảm thấy... thì hãy mai đăng kí.

    Trả lờiXóa
  13. Mình đang nói con số trong nhật ký đợt này thôi, các lần trước qua rồi và cũng có lần việc vui thế này không có bài trên blog

    Trả lờiXóa
  14. Vui vui vui,vui quá đi thôi
    Sắp bốn mươi năm vui tới nữa rồi.
    Mừng thầy mừng cô mừng các bạn.
    Mừng con,mừng cháu 10c ơi.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!