22 tháng 6, 2018

Tết Đoan Ngọ

16 giờ 50 chuông điện thoại đổ hồi :
- Các ông đi đến đâu rồi?
- Đến đường Nguyễn Chí Thanh
- Tập trung ở nhà Tài - Nhàn nhé.
- Ok
Khu vực Cầu Xây  thì mình biết rồi, còn nhà Tài - Nhàn thì nhớ mang máng gần ngã 3 quốc lộ 2 cũ rẽ vào làng Ninh Kiều  vì hình như có một lần về nhà Đức " Lươc", Đức đã chỉ cho tôi thì phải. 
17 giờ 45 tới ngã 3, do xe chạy quá đà nên phải lùi lại. Chừng 30m xe dừng lại trước một cửa hàng bán tạp hóa bên đường quốc lộ 2 cũ ( theo tín hiệu của của chàng Thanh " Bồng")




Thấy xe, chàng trai " Đào hoa số 1" của 10cf ra tận cửa bắt tay từng người mời vào nhà
Vào tới nơi, mặc kệ chị em đang ngồi trên sập từ trước, chàng Nhàn rất "hóm" vừa cười vừa nói với mấy bạn nam "mời các bác ngồi lên mâm trên".( Nhưng trong thâm tâm chắc hắn bảo : chỉ có ở đây thôi nhé) Sau một hồi dồn dịch chẳng hiểu sao cuối cùng chị em lại ngồi tụm lại ở "mâm dưới" bàn.. 



Chủ nhà tỏ lòng hiếu khách, nhưng tat ca phải tam dừng lại cho chuong trinh cua lop. Sau khi viếng mẹ bạn Loan  về, mọi người mới có dịp hàn huyên tâm sự với chủ nhà bên bàn trà.
Đúng ngày tết Đoan ngọ ( mùng 5 tháng 5) hoa quả, bia, nuoc ngot đã được bày ra, rượu nút lá chuối cả chai, cả bình bày lên đầy ban... 

                                   

Phải nói Tài - Nhàn " tài thật" ( chứ không phải "Tài - Thưc" như câu đùa gán ghép từ hồi lớp 8 của 10cf ). Với việc lấy Nhàn có con sớm, khi con còn nhỏ, quê và chồng ở xa, đồng lương giáo viên cấp I ( THCS) hạn hẹp, sau lại sinh con một bề (con gái) nên Tài chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, Nhưng vượt qua tất cả Tài đã cố gắng vươn lên cùng chồng nuôi dạy 3 cô con gái nên người, học hành tới nơi tới chốn. Hiện 3 cô con gái đều đã có công ăn việc làm ổn định và đã yên bề gia thất (nhất là cô thứ 2 chàng Nhàn có phần tự hào về cô này lắm). Tài cũng đã nghỉ hưu, hiện vợ chồng cô con gái cả đang sống cùng. Chăm con chăm cháu, bán thêm hàng tạp hóa làm vui nên cuộc sống gia đình Tài - Nhàn tương đối ổn định.
Bên mâm cơm đầm ấm cùng gia chủ "Nhàn - Tài" nhân ngày tết Đoan ngọ, tất cả các thành viên 10 cf cùng nâng ly chúc cho 2 bạn ( một cặp đôi thành công của 10c) và các con, các cháu mãi luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. 
Nào cùng nâng ly  " giết sâu, giết bọ, giết cả họ nhà sâu" dô.....


19 giờ 15,do ngày Đoan ngọ ( mùng 5 thangs 5) nhà ai cũng làm mâm cúng nên nhóm Hà Nội xin phép gia chủ & cac ban de về trước. Hẹn ngày tái ngộ chủ nhật cuối tháng 7 họp lớp hàng năm.

8 nhận xét:

  1. Phải nói Tài - Nhàn " tài thật" :) chứ không phải "Tài - Thưc" như câu đùa gán ghép từ hồi lớp 8 của 10cf .

    Trả lờiXóa
  2. Trong bữa ăn, một câu hỏi khó về chàng Nhàn đối với Tài, mình nghe đối đáp không rõ, có ai nói lại hộ cho được không?
    Như kiểu: Nếu ta trẻ lại như năm cũ, anh đón em về sống với anh...ka,ka

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ăn cưới con gái đầu của Tiến Hùng, tôi ngồi giữa Nhàn & Lợi.2 ông ấy tâm sự về số phận trời trao là sự "đa mang".Khổ lắm, có muốn đâu, thằng ở ngoài nhìn vào thì phát thèm.Nhưng thằng ở trong thì muốn chuồn ra ngay tắp lự.
      Chả biết chị em tin không, mọi người tin không, thôi thì tùy.Tại số khổ thôi!

      Xóa
  3. "Vác cầu xây xây nhà" là địa điểm cũng gắn với một vài kỉ niệm thuở sơ tán. Đó là những ngày mb Mĩ quần thảo sb Đa Phúc, là những đêm không ngủ cuối năm 1972 khi B52 vãi bom xuống khu vực Phúc Yên Kim Anh, là những chuyến xe đêm về Hà Nội vì phà Chèm ko hoạt động tối, là những ngày thi học sinh giỏi cụm liên huyện của tỉnh Vĩnh Phú...
    Sau này quốc lộ 2 được nắn thẳng, phố thị Cầu Xáy cũ "e ấp" nép vào bên kia đường.Cảnh vật và con người nơi đây vẫn chân thành, tốt bụng, gần gũi như "chòm xóm" ngày nào...mặc kệ ngoài kia h
    bon chen, bụi bặm, quay quắt theo dòng đời hối hả.

    Trả lờiXóa
  4. Ngôi nhà xinh xắn trên con phố rợp mát bóng cây mà đủ tiếng lao xao mua sắm...Một mái ấm gia đình êm đềm Tài-Nhàn nơi phố thị.Tấm chân tình và hiếu khách của gia chủ,gương mặt hiền lành với niềm hạnh phúc bình yên của Tài,Nụ cười hóm hỉnh,tinh nghịch mà chân thành của Nhàn sao mà thương đến thế!Bên mâm cỗ ân tình,chúng tôi đã có một mùng 5/5 thật đặc biệt!Cám ơn cặp vợ chồng có nhiều tình yêu nhất,lâu bền nhất Tài-Nhàn!Cám ơn 10CF đã cho chúng mình hiểu cuộc sống này có ý nghĩa đến nhường nào!

    Trả lờiXóa
  5. Lâu quá không về nhà, mấy lần trước thấy vắng vẻ quâ,

    Trả lờiXóa
  6. Lượn lờ theo sóng mãi thì thời gian đâu mà rẽ qua nhà đây TNV :)

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!