12 tháng 10, 2013

10C FAMILY: Cảm xúc tháng mười

10C FAMILY: Cảm xúc tháng mười: Tháng mười Hương hoa sữa đã nồng góc phố Gió se lạnh về qua cửa sổ Lá vàng rơi xào xạc cuối sân Bâng khuâng Lời bài ca đi c...

58 nhận xét:

  1. Tem vàng!Đề nghị chủ nhà viết tiếp dòng cảm xúc tháng mười đi ạ :) :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay cả nước đang viết tiếp những dòng cảm xúc của tháng 10...

      Xóa
  2. Quả thật mình thấy BĐCH viết "cảm xúc tháng 10" như một nhà văn, có lẽ gửi đăng đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đăng rồi còn gì,những cảm xúc của một cựu chiến binh ,một ngươif lính Cụ Hồ...đứng trước sự ra đi của Ngươif Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam

      Xóa
  3. Cảm xúc tháng 10
    Cứ đến tháng 10 lòng tôi lại nôn nao khi được nghe lại những ca khúc về Hà Nội, về ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 như hồi trẻ tôi đã từng được nghe bố tôi hát (tuy ông hát không hay) đến nỗi tôi thuộc lòng.
    Lời bài hát như một lời tự sự kể về :"Đêm, cái đêm rút qua gầm cầu anh, anh đã hẹn, ngày mai trở lại, sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi đỏ niềm tin là khúc khải hoàn ca... ". Để rồi đến tháng 10 năm 1954 sau chín năm làm một Điên Biên Hà Nội đã: "Năm cửa ô xòe năm cánh rộng, đoàn quân về nhấp nhô như sóng, những ngôi nhà dường vút cao thêm, Tháng mười ấy là khúc ca xanh, khúc ca của những chiến công đầy..." .
    Tháng mười, Hà Nội đang trong tiết thu và cũng đã có những đợt gió lạnh đầu mùa tràn về đem theo cảm giác se se lạnh, trời có cảm giác cao và trong hơn. Nhất là những đêm trăng thanh nhìn bầu trời qua kẽ lá, qua khoảng trống của khu đất nơi công trình chưa kịp mọc lên mới thấy đẹp và thơ mộng làm sao. Có lẽ những khoảng khắc nho nhỏ cộng với Cốm xanh, nắng vàng, hương hoa sữa và cây cơm nguội vàng ... đã tạo nên sắc màu riêng của Thu Hà Nội.
    Hà nội Thơ mộng và oai hùng đi vào thơ ca như thế
    nhưng!
    Hà Nội tháng mười năm nay, những ngày qua lại là những ngày đau thương khi phải vĩnh biệt một người con ưu tú của dân tộc, Người đã làm rạng danh Đất nước: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều bài viết, bài hát, bài thơ trong và ngoài nước đã viết ca ngợi Ông cũng chưa thể nói hết về tài năng, đức độ của Ông. Hàng đoàn người đến viếng và tiễn đưa Ông về cõi Vĩnh Hằng, đã nói lên tất cả.
    Xin cám ơn Ông "Vì Tất Cả những gì ông đã làm cho nhân dân, cho đất nước và cho nhân loại cả khi còn sống đến khi mất đi rồi".
    Tháng mười giờ Hà Nội lại thêm sắc màu riêng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bộ đội Cụ Hồ đã thay mặt lớp , thay mặt những người đã và đang mang trên mình bộ quân phục mầu xanh như mình đến VĨNH BIỆT người Anh Cả của chúng ta ..
      Cảm ơn tác giả bài thơ với những áng thơ thật là sâu sắc & bao hàm tất cả...

      Xóa
    2. nhung bai viet cua QT vaBDCH hay lam

      Xóa
    3. Bai'' tiec dut ruot '' cua em gai BAN ME hay lam

      Xóa
    4. Em THANH PHI dung viet tieng ANH nua nhe anh chi biet tieng em thoi

      Xóa
    5. Sử dụng súng liên thanh hay hỏa tiễn Kachiusa đấy Phó chủ tịch hội Cựu chiến bình phường:-) Chắc tích đạn , lau súng dễ đến gần 40 năm rồi nên hôm nay nã liên tiếp đấy Kiều Hoa , Thanh Phi sướng nhé

      Xóa
    6. Trời đúng là du kích, Bây giờ bộ binh trang bị Ak đã là lạc hậu nếu bắn viên 1 coi là tắc cú, điểm xạ ngắn 2 phát còn như vừa rồi là điểm xạ dài ấy chưa kể hiền gốc gác của đại đội 12 ly vác (12,7 ly) và 14 ly khiêng (2 và 4 nòng 14 ly) của trung đoàn tớ hồi trên Hà Giang năm 78-79 nên điểm xạ vừa rồi là "hơi khiêm tốn đấy 10cF ơi" phải không Hùng Nhung,Thanh "bồng",Đồng Minh, Tự Minh,Sỹ "Nội"....

      Xóa
    7. BĐCH ơi,TRỌNG HIỀN com.lần đầu xem như là thông báo với các bạn.Bấy lâu chỉ đọc thôi chưa giao lưu được ầm ức lắm.Đợi đấy.

      Xóa
    8. Đạn ở trong súng quá lâu
      Nóng ơi là nóng chắc ..."râu" sẽ nhiều
      Hồng Anh ơi sao "Ấy" liều
      Nghịch râu hùm sẽ "bắn" nhiều đạn ra
      =))

      Xóa
    9. ngay xua o sung 12 ly nen ban lien thanh quen roi

      Xóa
  4. Cũng là vô tình thôi, "cuộc chơi đang vui thì bóng rơi xuống nước"
    " Tháng Mười hoa sữa đã nồng góc phố
    Gió se lạnh về qua cửa sổ
    Lá Vàng rơi sào sạc cuối sân
    Bâng khuâng lời bài ca đi cùng năm tháng!!!!!?????....;;;;"
    Bài văn tả cảnh, tả Tình người làm nghẹn lại 100 trái tim 10CF và hơn thế nữa, không ai tiếp nối thêm được lời nào, kể cả tác giả.
    Thôi! Trái tim Ông đã ngừng đập, nhưng ... Ông mãi mãi còn trong trái tim mỗi người.
    Thôi! Ông không còn được cùng chúng ta xây dựng cuộc sống mới, nhưng Ông đã được thanh thản chia tay với cuộc sông nhọc nhằn, Ông đã được đến bên những người Thầy, người đồng chí của mình. So với tất cả, Ông là trên hết; Đối thủ của Ông đã không giám nhìn Ông; Bạn bè đồng chí không ai giám sánh vai cùng Ông và cuối cùng Ông đã chọn vị trí tiền tiêu để yên nghỉ và canh giữ Đất nước. Chúng mình hãy vui lên, vui vì Ông đã được toại nguyện. Có phản cảm quá không khi đề nghị mọi người hãy vô tư và tiếp tục vui vẻ bằng lòng với cuộc sống hiện tại
    VoVa, Picachu... các bạn lại bắt nhịp lại xem nào.
    Bây giờ là gần 6 giờ chiều, Vợ tôi đi trực, tôi không muốn về sớm, ngồi lại chút để tý nữa làm vài "Vại" ngủ cho dễ
    VoVa đăng một bài đi để mọi người còn tường thuật buổi gặp măt trưa nay. Tôi không dự được, thiệt thòi quá...

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng các bà,các,cô,các chị,các em& các cháu gái nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam 20*10....Một nửa thế giới mà sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng luôn có sự quan tâm đặc biệt....lực lượng tóc dài ở nơi đối diện với chiến tranh tàn khốc hay ở hậu fương thay mặt chồng con đang chiến đấu nơi xa trường...

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Nhân ngày 20/10 LG em ghé chúc các chị 10C luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc :X :X :X
    [img]http://alo9.net/anhup/anh/thiep-chuc-mung-20-10-ngay-phu-nu-viet-nam/anh-thiep-20-10-dep-chuc-ngay-phu-nu-viet-nam%20(2).jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Linh Giang, Quỳnh Trang ơi! thế mọi người chúc các bạn như thế nào?

      Xóa
    2. LG nhận được nhiều lời chúc lắm ạ... nhưng có 1 lời chúc gây tò mò quá mà k tìm được sđt để gọi ạ. Anh NVT có thể giúp em chăng:-/ :-/
      "Xin chào em! Đây là tổng đài tin nhắn, em hãy bấm phím 1 để nhận lời khen; hãy bấm phím 2 cho lời chúc tốt lành, bấm phím 3 cho 1 cuộc hẹn... còn nếu muốn tất cả thì hãy gọi điện cho tôi" :)) :)) :))

      Xóa
    3. QT ơi! tớ cũng gọi thử 9876543210 và 0123456789 rồi nhưng họ bảo 2 thuê bao này hiện đang ở cạnh nhau nên k có sóng =))

      Xóa
    4. Linh Giang ah! nếu bấm số 1 để nhận lời khen thì có lẽ nhận được sáo rỗng; có nhiều ưu điểm họ khen chắc gì mình đã có. nếu bấm 2 để nhận lời chúc; chúc tức là mong muốn thế thì họ lại vạch nhược điểm ra à. Hôm trước con trai tôi chúc mẹ: "Con chúc mẹ luôn là người phụ nữ dịu dàng" tôi bảo nó dịch ra tiếng Anh : I wish you... " .Tôi lại bảo nó tra từ điển dịch ra tiếng Việt : "Con ao ước mẹ..." Tôi cười phá lên và chiều hôm đó hai bố con ăn mỳ tôm. Thôi bấm số 3 cho lành Linh Giang ah.

      Xóa
    5. Hì hì... k bấm số nào thì mới LÀNH chứ anh NVT ơi :)) :)) :))

      Xóa
    6. Chẳng "bấm" thì "số" định rồi
      Trốn đâu cho thoát "số trời" người ơi

      Xóa
  8. Các chị, em 10C ơi! lâu lắm rồi mới nhận được lời chúc mừng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của 10C F, vì điều kiện hơi muộn nhưng cả tấm lòng chân thành! nhưng đợi mãi chẳng thấy chị em nào nhận lời chúc hay sao nhỉ? :-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thà muộn còn hơn không bao giờ.Cảm ơn các bạn đã có lời chúc mừng nhân ngày BÁC HỒ tặng cho phụ nữ VN tám chữ vàng ANH HÙNG BẤT KHUẤT,TRUNG HẬU ĐẢM ĐANG.Dẫu tự thấy mình cũng chẳng xứng đáng,nhưng vì là phụ nữ nên cũng ăn theo được bó hoa.Để các bạn đợi lâu vì vừa bận quá vừa có trục trặc kĩ thuật nên ko vào blog được.Thông cảm nhé.

      Xóa
  9. Thay mặt cho chị em 10c F cảm ơn những tình cảm chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất mà Linh Giang và các bạn nam của 10c F đã gửi tặng chúng tôi. Xin lỗi vì quá nhieuf công việc nên việc cập nhật tin tức trên Blog không kịp thời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai tuần rồi, lang thang trên mây (I-cloud) không gặp ai cả buồn quá, Quay đi quay lại chỉ thấy Đại tướng vẫy mình, nên cũng đỡ tủi thân, may ra được Cụ nhận vào chân 'Tiểu đồng", điếu đóm. Vài phút trước nói chuyện với "Hoa Đào" thấy chị em mình cũng kiêm tốn quá, phải ăn diện, spa nhiều vào rồi post ảnh lên cho tự tin chứ. Hoa Mai mấy tuần vừa rồi giận ai, tức gì mà không thấy đâu cả? Thôi chuyện cũ qua rồi, cho qua đi.

      Xóa
    2. Người ta đã quên là chuyện gì rồi thì mình lại nhắc THÔI CHUYỆN CŨ QUA RỒI,CHO QUA ĐI.Đúng là cái đồ thù lâu nhớ dai.

      Xóa
    3. Nhớ lâu thù dai thì sai sự kiện. Hơn một tháng trước, Văn Minh gọi điện giữa trưa nhắn rằng Thầy Ngọc gửi lời hỏi thăm mày. Giời ah, mình phạm tội " tế sống" Thầy có chết không, nhiều bạn đồng cảm với mình nữa chứ. Thực tình, không biết nhầm lẫn ở đâu, nhưng những gì tôi viết ra là sự thật. Chuyện này mà Thầy nghe được thì chắc chắn Thầy cười như Phật Di lặc. Thầy không giận tôi đâu, thầy lại vung tay xem đồng hồ rồi hô nghỉ thôi mà

      Xóa
  10. Hôm nay mới được nghe bài "Khách đến chơi nhà", hay quá, 10c F vẫn "ra ngõ mà trông" suốt đấy các bạn ơi! :))

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người khôn ăn nói nửa chừng
      Viết rồi lại xóa nên mừng hay lo???

      Xóa
    2. QT ơi, TP nghĩ,vừa mừng vừa lo kèm theo hồi hộp.

      Xóa
    3. QT ơi, TP nghĩ,vừa mừng vừa lo kèm theo hồi hộp.

      Xóa
    4. Chà cứ như là chuẩn bị đến buổi hò hẹn đầu tiên ấy nhỉ.VỪA mừng vừa lo vừa hồi hộp.Còn giờ đây ai mừng,ai lo ai hồi hộp??????

      Xóa
    5. TP bắt chước HONG ANH,là chiến sĩ đâu sợ gì súng đạn!sống là sống hết mình,reply là reply hết mình!TP thích cách của HA!Cám ơn HA về tất cả.TP sẽ trả lời ngày mai nhé.Một chút công việc cho hội thảo ngày mai,

      Xóa
  12. Ối Giời ơi , các bạn cứ lặn mất tăm rồi lại xổ ra một tràng thế này thì vỡ tim mà chết vì đợi chờ thôi, già rồi, sống vì mình một chút, vì chồng con một chut còn nhiều chút giành cho bạn bè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi! đừng có vỡ tim, cứ làm như TP và H.Anh nói, vừa mừng vừa lo kèm theo hồi hộp là được rồi. Cứ mong các bạn ngày nào cũng hồi hộp như tôi nhé! =))

      Xóa
    2. Thì mình cũng nghĩ như TNV mỗi ngày cố gắng ghévào blog gặp các bạn một chút cho đỡ nhớ.Vừa rồi bận quá.Vào xem được mấy lần thì lại ko com được,thế là thôi.Mãi hôm qua mới đăng nhập lại được.THẠCH à,cậu vẫn theo nguyên lý...trái tim chia ba phần tươi đỏ ,chỉ có dành cho ai thì thay đổi thôi phải ko?

      Xóa
  13. Thach Nguyenviet,nói nhỏ nhỏ thôi,các bạn mà nghe được thì TNV chết!Không phải TNV đã mất tăm từ Nắng Saigon đó sao?không một mẩu tin,không một dòng đia chỉ!Tim TNV vỡ ăn nhằm gì,tim cua TP còn vỡ tan tành ra đây này!Nhập viện Bach Mai rồi.Bác sĩ trả về vì máu chảy nhiều quá không cầm được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Máu chẩy thì fải hứng chứ cầm thế nào được TP?Chất lỏng mà :-),cho vào can rồi xách vô tư

      Xóa
    2. Vào can thì cũng phải xách về,nặng thế cơ mà!QT có xách giúp TP được không,hay đang mải lo xây căn nhà ngoại ô màu tím?

      Xóa
    3. TP biết QT có "căn Nhà ngoại Ô" với hàng cau trước cửa à ?

      Xóa
  14. Hung Nhung ơi,xem lại xem các bạn lớp mình thế nào.Hay tất cả chúng mình vào nằm khoa tim nằm đi!Đằng nào chẳng bị đau.Ai bảo yêu nhiêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TP và HN cứ vào đi,tớ sợ bệnh viện lắm nếu có vỡ tim thì thà chết còn hơn.

      Xóa
    2. Tớ cũng vốn sợ bệnh viện, tim tớ thì bị đau nhiều rồi nhưng vốn chỉ khóc lặng im nên cũng toàn yêu trong im lặng thôi!

      Xóa
  15. Ai cho chết mà chết!Vỡ tim thì hàn.Còn phải yêu tiếp nữa chứ!HA và HN nhát gan thật!TP thì không!Thế nào gọi là yêu hết mình!HA mà còn do dự nữa là TP book vé bay ngay sang Berlin trong sáng nay đấy!Bỏ hội thảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hội thảo hàn tim hay yêu hết "người " đấy TP? ,Tuần rồi "yếu" không dám ra gió, nay hồi lại một chút vào blog thấy toàn tim với tím choáng ghê :-(

      Xóa
  16. Tim vỡ thì ta lại hàn
    Máu mà có chảy lấy can hứng về.
    Mười c bạn tớ tài ghê.
    Bảo sao trẻ nhỏ ko mê hoạt hình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người nhớn cũng sướng hoạt hình
      "Nu pakazi" ấy của mình đấy thôi

      Xóa
  17. Cau thì TP không biết,nhưng biết có một căn nhà màu tím lịm ở ngoại ô đề tên QT.Không tin,Bộ đội cụ Hồ cứ đến địa chỉ"Chúc cả thế giới ngủ ngon"là thấy ngay.

    Trả lờiXóa
  18. Tông mầu TÍM có hàng triệu mầu tím ...mầu tím hoa mua , hoa sim, hoa violet, hoa tigon, ...mầu tím Thủy chung , mầu tím dễ thay đổi ( bay mầu) ...nói hỏi về mầu thì đúng nghề rồi, mầu nào bền trước bão táp phong ba , mầu nào lung linh nhưng chỉ ba bẩy hai mốt ngày...mầu nào ấm , mầu nào lạnh, mầu nào khôn , mầu nào quê quê...
    Còn cái mầu Tím lịm thì chắc là nhất rồi bởi ở đó , trong đó cả thế giới ngủ ngon cơ mà !
    :-)
    Không tin hả , mời đến và thử xem nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chà được TP và 10CF mời đến " căn nhà ngoại ô " với màu "Tím....lịm" của QT với "Thế giới ngủ ngon" mà BĐCH cũng thấy..... nhưng gọi mãi theo các số điện thoại đã cho để xin địa chỉ và biển số nhà không được,chỉ thấy biển một chiều " đã bay màu" và chùm hoa "không biết tên" mà thôi x(

      Xóa
  19. Tháng Mười năm nay VN mất đi một vị Anh hùng nhưng tên Người sống mãi trong lòng dân tộc cùng muôn người trên thế giới ..
    Chúc bạn cùng gia đình luon vui và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!