31 tháng 10, 2013

10C FAMILY plus ...


Cuộc sống thật đa dạng, chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng không biên giới...Chẳng phải bàn cãi , 10C Family đích thị là một gia đình hạnh phúc.Bên cạnh gần 50 thành viên trong lớp còn có những "người anh em họ" cùng "gốc gác" cấp 3 BẾN TRE  do điều kiện làm ăn sinh sống, học tập, công tác trên khắp mọi miền đất nước,hoặc ở nước ngoài  ...ít có dịp găp mặt đông đủ trong những sự kiện của trường,khóa,lớp tổ chức ...
Trong suy nghĩ của mỗi người chúng ta đều mong về "Một ngày hồng tươi khi tiếng chim ca lưng trời , rộn ràng chân ta đi về gặp ai cùng khóa, vang tiếng nói cười hỏi nhau "ấy" sống thế nào,trời mà se duyên Tao Mày khéo lấy được nhau..."
 :-)


"Phố biển"trong lòng Hà Nội  hay 10C Family & hơn thế nữa...

Tối 6.3...Bính lớp D "alo" tụ tập ở 14 Tràng Thi , khi chúng tớ đến đã có Phương Lan , Hương Lan lớp A , Đức lớp D...; Sơn lớp A lỡ hẹn vì về ăn cưới con gái Thu nên không quay lại Hà Nội kịp...
Mọi người đều đã biết nhau nên những câu chuyện vè gia đình, cuộc sống, làm ăn cứ rôm rả trong suốt bữa ăn ; Phương Lan kể về cái thời sinh viên "lăn lộn" về kiến thức, yêu đương, làm ăn, phấn đấu về chính trị....Anh chàng Đức "phóng khoáng" gật gù đồng cảm...2 ngài sĩ quan quân đội thì "ậm ừ" chưa dám bầy tỏ "chính kiến" ...
Rồi cũng quay về những kỉ niệm ngày xưa thời cùng đi học, chuyển lớp, hội hè...thèm được những giây phút vô tư hồn nhiên của tuổi học trò ...
Quanh nồi lẩu nóng,Phương Lan ra dáng một bà nội trợ đảm đang "chăm sóc" từng bạn một....Không dưới một thằng trong nhóm chúng tớ thèm được nàng chăm sóc như vậy một lần ở Beclin...
Mọi người luận bàn về trang blog 10C Family, về facebook cá nhân, về những gì  muốn làm trong những lần gặp nhau sắp tới của cả khóa 74-77










Tây Hồ ...một cuộc hẹn hò đầu đường Thanh Niên

Đầu tháng 5, sau khi ăn cưới con Nghĩa"Lãm" ở Phúc Yên , mấy đứa chúng tôi trở về Hà Nội ..Mặc dù cũng chẳng còn sớm sủa gì vì cũng gần 21 giờ rồi , nhưng do đã hẹn trước cả nhóm "đổ bộ" xuống Sofitel Plaza Hotel đầu đường Thanh Niên , có một người đẹp đang đợi gặp ở đó...Trần Phương Lan, một cô bạn thông minh nhanh nhẹn , lớp trưởng lớp A hiện vẫn định cư ở CHLB Đức
Chúng tôi nhâm nhi chút rượu vang , hỏi thăm sức khỏe thầy Trần Bảo - nguyên hiệu trưởng cấp 3 Bến Tre,cô Chi - giáo viên toán cấp 2 Lê Hồng Phong ( bố mẹ của Phương Lan)... & cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thủa còn đi học, cũng như những khó khăn trong cuộc sống  sau mấy chục năm chưa có dịp gặp lại nhau ...





Thời gian chẳng chờ ai cả , chia tay trong lưu luyến, mọi người thầm tự nhủ phải tranh thủ gặp nhau ngay khi còn có thể..



Nắng Sài Gòn & cô bạn "mũm mĩm" của hơn 35 năm trước...

"Ai đã tới Hà Nội, đi đường Nguyễn Chí Thanh, hẳn ngửi thấy hương thơm, cà phê sao ngọt lịm..."
NẮNG SÀI GÒN" chỗ đấy , tối 15 tháng 8 chúng tớ gặp lại  PTT,một cô bạn lớp B "mũm mĩm" của hơn 35 năm trước
Bất ngờ & ấn tượng nhất trong lần gặp đầu tiên này chính là sự "tỏ tường" của Thạch về PTT, về mái trường đại học ngoại ngữ ngày xưa PTT theo học...
Chúng tớ nói chuyện về chuyến đi Huế, Đà Nẵng vừa rồi của 10C..và tiếc nuối cho sự vắng mặt của PTT trong chuyến đi đó...
Chúng tớ nói về những người bạn của lớp B,những thầy cô giáo trong trường xưa...& kì vọng cho những lần gặp tới 








Holiday...Gia đình, bạn bè & những cuộc gặp bất ngờ

Dịp lễ 2/9  vợ chồng Minh -Lan theo hẹn "tụ tập" nhà Phúc...Một bữa cơm gia đình của những người bạn thủa ấu thơ , nghịch ngợm.
Thọ Hùng do bận chuẩn bị việc "lớn" cho con trai đầu nên cáo lỗi không đến; Việt Thạch đang "trực" tận Hà Đông hẹn sẽ "cố" về...
Quá giờ trưa một chút , mấy đứa tớ vẫn ngồi vào "nhậu" ...Nhiều vấn đề "nóng" được 2 bà chủ đưa ra, bàn luận...Chính trị, kinh tế, làm ăn, yêu đương(!), con cái, vợ chồng...& cả chuyện blog 10C, chuyện Facebook của người"già"
Rồi kế hoạch cho những chuyến đi chơi tiếp theo của gia đình, lớp...trong tiếng cười phớ lớ của cả nhà





















Buổi tối hôm trước , bọn tớ - Hoa Mai, PTT, Phúc, Hà đã có cuộc giao lưu nhẹ nhàng ở quán cà phê trên đường Nguyễn Khang gần nhà bà ngoại Hoa Mai.(  Tiếc là vợ chồng Minh Lan ở Hải Dương lên từ chiều nhưng bận nên không có mặt)
Câu chuyện rôm rả bởi sau nhiều năm 2 cô giáo Mai, Thọ mới gặp lại nhau dù dậy rất gần nhau...Chuyện về chàng Hiền ở Sài Gòn, và cả những "lý do" lâu ngày chưa gặp lại các bạn trong trường của cô giáo PTT
Chúng tớ cũng tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm, hẹn gặp nhau ở Phúc Yên vào một chiều nào đó...









H3 & chuyến dã ngoại chiều chủ nhật cùng câu chuyện về Ông già Tây Nguyên

Mãi rồi cũng có dịp gặp nhau theo kiểu "du kích" ở Phúc Yên... Chiều chủ nhật một ngày giữa  tháng 9, chúng tớ"bắt cóc" được "giai nhân Tuyên Quang" vừa từ Tây Nguyên ra đến Hà Nội hồi sáng, chưa kịp quay lên Tuyên Quang thì  "A lê hấp" lên xe đi Phúc Yên chơi một chút nhé...Xe qua đại học sư phạm 2 đón PTT . chả là hôm nay cô giáo "vưỡn" phải tham gia coi thi Cao học.Trục trặc tí chút bởi "thuê bao quý khách vừa gọi..." cuối cùng xe về tận nhà "bà ngoại" ở Phúc Yên mới "tóm" được PTT...Qua dốc Dinh rồi tới chỗ hẹn, chúng tớ gặp Mai, Hùng, Bình đã có mặt ở đó ...
Các "quý bà" chia nhau "đi chợ", trong khi "các quý ông" chọn tìm đồ uống....Nhưng có lẽ ăn uống chỉ là phụ vì lâu ngày mới "giáp mặt" , mọi người tranh nhau nói , giải thích về những kỉ niệm xưa ...về "lí do" hôm nay "họp nhóm" ...














Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay, những ai có "cơ may" thì lưu lại khoảnh khắc chia tay trong ánh trăng Thu vời vợi



Tạm biệt Phúc Yên , chúng tớ về lại Hà Nội; Trên xe Huyền kể về chuyến đi Tây Nguyên vừa xong , kể về ông bạn Tây Nguyên có giọng kim "eo éo" Nguyễn Hữu Nhường 10C mộc mạc , chân thành , về cô em gái xinh đẹp Kiều Hoa và tình cảm lưu luyến khi chia tay trở về đất Bắc ...











Ta về rượu với bạn ta, mỗi khi có dịp về nhà thăm "bu" ...


Giữa 2 lần gặp các "người đep" lớp A & B ,đợt vừa rồi HA về nước, do lịch trình vào Nam ra Bắc kín đặc nên không còn khoảng trống để gặp riêng với các bạn khu vực Hà nội. Sau lần gặp lớp tại đồi cây 79 mùa  xuân, HA đưa mẹ về thăm  quê Quảng Bình rồi làm cú đi nghỉ tại Đà Nẵng (vừa đưa Bà cháu đi nghỉ dưỡng vừa thử cảm giác của hành trình 10cF vừa trải qua). Chiều 06 tháng 8 khi đang ở bãi biển Lăng Cô, HA gọi lại cho tôi (vì sim điện thoại mới nên không lưu được số của ai) báo mùng 8 ra Hà nội,  mời các bạn chiều tối đến nhà HA ăn cơm.
Bẵng đi hai hôm, chiều mùng 8 thấy số điện thoại của HA gọi, tôi giật mình vội gọi cho TH, VT, HTL, Thọ Hùng, Hòa thông báo lại ý định của Thắm. May gặp được một số bạn nên hẹn nhau 17 giờ có mặt ở dốc cổng viện nhi trước khi vào nhà HA. (Hòa “Nghi” bận không đi được, Thọ Hùng đang đi công tác Nam định, TH hẹn đến sau), tôi qua nhà đón VT rồi lên nhà HA gặp HTL ở đấy.
HA đón chúng tôi và mẹ con cô bạn ở bên Đức cùng về đến chơi ngoài ngõ . Đi qua phòng khách tầng 2, thấy các bác, các cô đến, thế hệ “F1” của HA đang ngồi trên ghế đứng dậy chào. 



Không kịp hỏi thăm cháu, chúng tôi được dẫn lên phòng lớn tầng 3 nơi tổ chức gặp nhau cuối tuần của đại gia đình HA ( Theo như lời HA và Thắng nói”. Trên sàn nhà đã có 4 mâm bày ra, các nồi lẩu đang nghi nghút khói, mọi người đang chúc nhau. 
Biết chúng tôi là bạn của HA, đại gia đình đợi chúng tôi chào hỏi và ổn định chỗ ngồi xong thì lần lượt mọi người cầm chén sang chúc sức khỏe chúng tôi. Hết chung rồi riêng nên VT, HTL chưa kịp cầm đũa đã uống 5,6 chén. Đã tham dự ở nhà HA một vài lần nên tôi biết tửu lượng của một số thành viên trong gia đinh thuộc loại khá nhất là anh chàng Thắng “chàng sỹ quan tham mưu với cái bụng nở tròn”. 















Các cô em dâu của HA cũng không kém cạnh các ông chồng cầm chén sang chúc các anh,may tôi làm chân “phó nháy” nên cũng tránh được kha khá. 





Vừa ngồi nói chuyện, vừa lai rai chờ TH đến nên chúng tôi là những người đứng dậy sau cùng  (có lẽ đây là một trong những buổi giao lưu ngồi lâu nhất từ trước đến nay). 
Lại thêm một kỷ niệm đẹp cho chúng tôi và HA về tình bạn,nhất là hình ảnh cụng chén của hai cựu lớp trưởng năm xưa.




















HA đã trở lại CHLB Đức, Mẹ HA đã sang thăm con, cháu. Có lẽ vì bận với việc mẹ sang nên lâu nay không thấy HA vào Blog 10cF và cũng không thấy viết bài và đăng ảnh của chuyến đi về nước vừa rồi lên Blog cá nhân. Thôi lúc nào rảnh, 10cF mong được đọc bài và ảnh của chuyến về nước vừa rồi của HA. Gửi HA và Blog chùm ảnh của buổi giao lưu đó thay cho lời hỏi thăm và chúc sức khỏe HA nhé.

*************
***********************
**********************************************

Thấm thoắt cũng gần 2 năm, hôm nay có dịp ngồi "ngắm"lại ngôi nhà chung của 10C Family thấy mới tự hào làm sao,chỉ tính 1 năm kể từ khi chuyển từ blogyahoo sang blogspot  đã có 82 bài viết & gần 30.000 lượt vào thăm cùng 1700 những lời chia sẻ của bạn bè gần xa
"10C Family"  đã & mãi là một gia đình Hạnh Phúc ...Chúng tớ muốn đăng lại "bức thư tình đầu tiên" của nhà mình trong lễ "động thổ" xây dựng ngôi nhà chung 10C Family ...cũng để nhắc lại một "thông điệp" không biên giới gửi tới tất cả mọi người trên trái đất này
Lady and Gentlment.... 
16:22 8 thg 3 2012Công khai646 Lượt xem 29

Blog 10C FAMILY sẽ cập nhật những hình ảnh , kỉ niệm ...của một thời  cắp sách tới trường của tuổi thơ dữ dội, nên thơ và cực kì đáng nhớ....
Blog 10C FAMILY cũng ghi lại những lần gặp mặt  của các thành viên trong gia đình để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thủa xa xưa 
Blog 10C FAMILY là nơi ghi danh những thành viên trong lớp , gia đình , con cái , ...những vui buồn trong cuộc sống
Blog 10C FAMILY là cuốn nhật kí mở để nối " gia đình " chúng ta với thế giới bên ngoài ..đó là các bạn cùng trường cũ ,  là những thầy cô đã gắn bó cùng tuổi thơ chúng ta , hay những bloger có cùng cảm nhận cuộc sống , và cả những học sinh hiện đang là trò yêu và tinh nghịch của những bạn bè chúng ta bây giờ cũng đứng trên bục giảng ...
Blog 10C FAMILY là nơi hội ngộ hàng ngày khi có thời gian rảnh cho tất cả các thành viên trên mọi miền tổ quốc ..từ anh phóng viên báo Quân Đội trong chuyến công tác ở đảo Trường Sa , hay Doanh Nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, một sĩ quan  chỉ huy Biên Phòng  ở biên giới Việt -Lào -Campuchia, một kế toán trưởng ở nông trường cà phê trên Tây Nguyên, một viên chức bình thường  ngay bến Ninh Kiều - Cần Thơ ...
Kể cả bạn đang ở nước ngoài , chỉ cần "click" một cái ...bạn sẽ thấy "gia đình" 10C chúng ta ....
Hãy làm tất cả để 10C FAMILY thực sự là một tổ ấm bình yên nhé !

134 nhận xét:

  1. Xin cảm ơn Blog10C Family, nơi ghi lại những kỷ niệm, những lần gặp mặt của các thành viên. Nhìn ảnh ai cũng "mũm mĩm", tìm nhận ra "mũm mĩm" ngày xưa thế nào đây???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công bằng mà nói thì nhiều người trong khóa cũng đã có khoảng thời gian nhất định học cùng với nhau , ví như Đức"cận" là gốc lớp C với nhiều "kỉ niệm" trong giờ Vật Lý với thầy VInh;Bính là dân nguyên gốc lớp A;Phí Thị Thọ lớp B nhưng cũng có khoảng thời gian học cùng nhiều người trong lớp A,C,D từ cấp 2 Lê Hồng Phong; Khánh lớp A cũng thế , bạn ấy là thành viên chính thức của 10C Family từ lâu rồi; rồi nữa Phương,Hòa,Thanh"Thưởng", Hương "Đường", Hạnh"Đán",Lợi"Ngạch";Nguyên"Tín", BÌnh"Mục", Hiền "đỏ",...tất cả chẳng "nối vòng tay lớn" từ trước khi có 10C Family ấy chứ...

      Xóa
    2. LTM nhớ về hình ảnh PTT ngày ấy là "mũm mĩm" & giọng hát mượt mà "Bài ca bên cánh võng" đấy thôi

      Xóa
  2. Chàng TH uống xong định "Bùng" hả :))

    Trả lờiXóa
  3. Đến muộn rượu fạt đã đành ,đằng này cả nhà "quây" đánh hội đồng thì sức đâu mà "chiến"...Thật ra mấy chục năm trước tớ đã bị loại ngay từ vòng gửi xe khi thi đấu nên đành ngậm ngùi nhìn Hồng Anh đi " chống lầy"

    Trả lờiXóa
  4. http://giaolang543210.blogspot.com/2013/11/105-tu-tu-ao.html?showComment=1383440096763#c8262526504298871537
    NOTHING TO SAY...

    Trả lờiXóa
  5. Trả lời
    1. 6 X là tuổi bọn tôi
      Bến Tre (Vĩnh Phú) trường tôi đấy mà
      Đến nay bọn tớ đang...già
      Về đây tụ họp như là lớp xưa
      "Khuyết danh" chớ ngại nắng mưa
      Làm dăm ba chén say sưa quên đời
      :-))))

      Xóa
  6. Các bạn có những cuộc họp mặt thật vui và ấm áp ; EMT xin chúc mừng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cánh ÉN MÙA THU.Chúc bạn có nhiều bài thơ hay về tuổi học trò...

      Xóa
    2. Cái gì mà lộn xộn thế này? Là bức tranh "The Last Supper" (Bữa Tiệc Cuối Cùng)? Vị khách thứ 13!

      Xóa
    3. Bên cạnh hội chứng “những người sợ con số 13” thì các bạn có biết, chính con số này lại mang đến may mắn, thậm chí vinh quang cho không ít người?

      Gerd Muiller (cầu thủ đội tuyển quốc gia Đức) được cả thế giới ngưỡng mộ và biết đến với biệt danh “vua phá lưới của thế giới”. Điều đặc biệt nữa hẳn sẽ khiến nhiều bạn ngạc nhiên chính là việc Gerd Muiller luôn mang áo số 13 trong các trận đấu. Con số 13 cũng đã mang đến may mắn cho phi công Mỹ Charles Auqustus Lindbergh trong ngày 21/5/1927. Với lòng dũng cảm, Charles đã thành công khi bay qua Đại Tây Dương trong vòng 33 giờ 30 phút. Ít ai biết đó là chuyến bay thử nghiệm thứ 13 của ông.

      Còn ở ta, hẳn "teen" nào cũng biết tới Bảo Đại – vị vua thứ 13 của triều nhà Nguyễn. Khi nghiên cứu về vị vua này, người ta phát hiện ra rằng con số 13 luôn liên hệ với những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của ông: 13 tuổi lên ngôi, thực sự trị vì đất nước trong 13 năm, là vị vua thứ 13 của nhà Nguyễn, có 13 người con, đến lúc qua đời thì hạ huyệt vào 13 giờ…

      Xóa
    4. Tại "The Last Supper" (Bữa Tiệc Cuối Cùng) có 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla. Tuy nhiên một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện, thần tinh quái Loki. Tại đó, Loki đã phá hỏng bữa tiệc và giết chết Balder - vị thần của niềm vui và ánh sáng, cả Trái Đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh!

      Xóa
    5. Hãy nhớ lại xem Hoa Mai, Hồng Hải ơi ngày trước ai trong lớp mình mang số thứ tự 13 trong sổ điểm của lớp C ? Lớp A & D cần hỏi lại Phương Lan, Bính , Đức? Còn lớp B chắc Thanh Phi dính chặt với con số 13 nên "ấn tượng" để lại nhiều nhất chăng ???
      Thật ra , có nhiều cách thầy cô gọi "ngẫu nhiên" một bạn trả lời bài : Có người là trên xuống, có người là dưới lên, có người thích một cái tên nào đó...Nhưng thường nằm trong khoảng sô 13 thì vần tên nào là nhiều nhất nhỉ các cô giáo Mai , Hải , Thu, Bắc, Thanh Phi, Hòa , Hương....?

      Xóa
  7. Tên 10CF của Blog cũng có chút gốc gác của nó nhưng không phải chỉ bó hẹp các thành viên nguyên gốc 10c mà mục đích tiêu chí của 10cF đã được đăng ngay từ đầu trên blog yahoo và bây giờ "thông điệp" tiếp tục được nhắc lại tại Blog spot : Lady and Gentlment....
    16:22 8 thg 3 2012Công khai 646 Lượt xem .
    Trong các bài viết trên Blog, các thành viên nội khối khóa 74- 77 (cả các khóa khác) của trường cấp III Bến Tre - Phúc Yên xưa lần lượt được giới thiệu tên và hình ảnh các bạn trong các buổi giao lưu (mà blog 10cF được cung cấp). Việc tham gia Blog và gặp mặt bạn xưa (có người 36, 37 năm mới gặp và hồi ức nhớ lại) của mỗi người có một cách riêng nhưng đều tựu chung một mong muốn là gặp và làm quen theo cách từ nhóm bạn rồi đến lớp và hội khóa để làm quen và hòa đồng. Như bạn TP nói hình tượng là: giọt nước phải từ nguồn ra suối, ra sông trước khi hòa nhập với biển " Tất nhiên chớ có bốc hơi giữa đường =)) ". Ví như thông qua chuyến du lich của10cF có thêm Đức" cận", Hiền "đỏ",Dũng "kim"... hay thông qua đám hiếu, đám hỷ của các bạn trong khối, hay hình thức "họp" khu vực, gặp "du kích dã ngoại" như bài viết trên. Mỗi lần Bog có thêm bài và hình các thành viên mới cùng trường,cùng khóa ngày xưa để giới thiệu là niềm vui của ban quản trị và 10cF bởi các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc,trong và ngoài nước có thể nhìn thấy bạn mình xưa và cũng để các bloger khác ghé thăm thấy được tình cảm của lứa học trò đã ngoại ngũ tuần lên Ông,lên Bà vẫn giang rộng vòng tay học trò nối vòng tay lớn. Blog 10cF mong nhận được thêm comment thường xuyêncủa các bạn nếu có thể

    Trả lờiXóa
  8. Những tình cảm ấm áp của các bạn cũng trường cùng lớp xưa kia...
    Chúc cho 10C Family luôn vui tươi và ngày càng thắt chặt thâm tình hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Tình bạn từ thủa phượng hồng
    Bây giờ sương tóc vẫn nồng tình thân
    Chẳng quản đời bước xa gần
    Vẫn còn giữ mãi tình chân thủa nào ...........
    .......
    Hâm mộ lớp trước quá đi -
    Chúc tuần mới an bình nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm
      Đôi lời nhắn gửi thêm nồng tình thân
      Chúc Trần Minh Lê một ngày an lành và tràn đầy niềm vui

      Xóa
    2. Quá tâm đắc với 2 câu thơ của Trần Minh Lê
      "Tình bạn từ thủa Phượng Hồng
      Bây giờ sương tóc lại nồng Tình Yêu"
      :-)

      Xóa
    3. 10cF chuyển từ "Tình thân" sang "Tình yêu" từ bao giờ vậy? =))

      Xóa
    4. Một bức ảnh đẹp Ánh Trăng nghiêng
      Ai đó ôm nhau mắt nhắm nghiền
      Bao nhiêu phiền muộn chợt tan biến
      Ngỡ đôi mình được chắp Cánh Tiên
      =))
      BDCH & ThanhPhi nhỉ

      Xóa
  10. Trả lời
    1. Dịch nhé:
      " Xem dòng 10 Bài thơ SAO LẠI THẾ của Giai Nhân Tuyên Quang bình trên blog 10C Family lúc 10:26 ngày 11 tháng 7 năm 2013 "

      Xóa

  11. Thật lòng chỉ muốn nhẩn nha,
    Từng câu, từng chữ bạn ta giãi lòng.
    Ngắm nhìn ảnh, lòng bâng khuâng:
    Cái thời "Thủa ấy " đã không còn rồi.
    Thời gian bình thản lặng trôi.
    Mong khi có thể lại ngồi bâng khuâng.

    Trả lờiXóa
  12. Nếu xếp theo vần A, B, C, trong danh sách CB CNV ở Xí nghiệp, GNTQ thứ 21 ( Theo cách tính cộng lại là 3). Nếu chỉ tính vần H, thứ tự là 13. Tính người cao tuổi ở XN cũng đứng thứ 3. Tính trong phòng Kỹ thuật xếp theo vần cũng thứ 13. Tuổi cao nhất phòng đứng thứ 1. Về hưu tháng 3 .. tất tần tật không có số chẵn, kể cả số thẻ BH, số bằng xe máy, biển KS và CMND. Vậy mà ... Cầu trời cuối đời đừng gặp phải số lẻ nào nếu được đứng trong bất kỳ DS gi. TP đừng nản nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GNTQ ơi,lần đầu tiên hội ngộ!Thấy nhớ đến nao lòng!Sao bạn im lặng lâu đến thế,để bọn mình chờ mong mỏi mòn!TP không nản đâu.Chỉ vì một chút công chuyện riêng tư,
      nên TP làm đơn xin ra khỏi blog của 10C FAMILY.Nếu còn nhớ nhau thì mình sẽ đến phương trời xa gặp nhau nhé!

      Xóa
    2. Nếu trong cuộc sống gia đình
      Nên luôn là nhất, đừng rình thứ hai ;))
      "Nhân - Duyên" cả chặng đường dài
      Bền gan,vững chí, kẻo hoài phí công...
      Giai nhân hỡi, Thanh Phí "Trông"
      Bây giờ mới thấy, vội "nồng" ra đi
      Chuyện "riêng" kia có đáng gì?
      để hẹn nhau tới phương trời xa xăm..... x(

      Xóa
    3. Giai nhân Tuyên Quang chồng chính thức chỉ có ....1
      Bồ chính thức ....chưa có 1 ...ai
      Con rể ....có 1
      Con dâu....cũng 1
      Toàn số lẻ cả nhỉ , may ghê!?

      Xóa
    4. trong so diem danh cua lop anh luon o tren em so 12 . Ma em hu lam tui anh choi co karo em o dang sau om co lam anhg nong het ca nguoi choi ko noi

      Xóa
  13. Thành thật xin lỗi các bạn.Tớ bận quá.Lại nghiệp vụ kém,mò mẫm lâu quá nên ngại.cứ ngày nọ lại lần ngày kia nên chưa có bài.
    BĐCH cho cả nhà tớ lên báo thế này,lại còn cả nhà uống rượu nữa chứ.Ngại quá.Các bạn đừng cười nhé.Nếu các bạn có dịp ghé qua,nhớ cố uống được vài ba chén nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha sao lại bảo đừng cười nhé! tớ nhớ lần các bạn xuống nhà HA (hơn 10 năm rồi), cũng uống "vài ba chén" mà trên đường về, Thanh "bồng", Nguyên "Tín", Bình "Mục" T.Lân cứ "cho chó ăn" hết. Mỗi tớ được Nguyên, Bình công nhận hôm ấy uống rượu như uống nước :))

      Xóa
    2. HA co biet khong lan dau tien minh biet uong rieu la tet nam 1976 khi 4 dua HIEN 'HUNG ,LAN ,THU den nha HA choi tet ca bon uong het 1 chai rieu chanh cua ba HA hom do lan dau tien tron doi minh bi say va ke tu do minh biet uong rieu

      Xóa
    3. Đề nghị nguyen trong hien viết bằng tiếng Việt nhé,không được viết Tiếng Anh! Lớp mình chỉ hiểu tiếng anh thôi,không hiểu tiếng Anh đâu,luận mãi không ra!

      Xóa
    4. Đôi mắt hút hồn hay Đôi mắt biết nói ...chẳng nói câu nào cũng đã hiểu ! Nguyễn Trọng Hiền say rượu hay say cả 2 mùa Xuân Thu???
      :-)

      Xóa
  14. Sáng sớm nay tớ thức dậy lúc 2:45 xem trận Giuventut gặp Real Mandrit trong khuôn khổ C1 châu Âu , thấy Hồng Anh "về nhà" nhưng tớ đẻ im cho "nàng" tự nhiên "lục lọi"...Tưởng cả nhà đều đang "say" nên "nàng" ăn mặc "hớ hênh" lắm :-)
    Có lẽ chỉ còn Hùng Nhung thuộc diện hay "mất ngủ" may ra "chộp được" cảnh này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. san 'TAY'



      san ''TAY'' thi cung nen xem nhung ma luu y dung quen san nha


      Xóa
  15. Hóa ra say mê bóng đá cũng "Lãi" đấy chứ, cứ đâu phải mất ngủ có được cơ may. Chắc chắn QT tỉnh như sáo khi "bị bất ngờ". Đúng không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GNTQ nói đúng đấy, mình thấy ảnh QT nhìn gì mà cứ nghiêng nghiêng bên cạnh Hồng Anh đang tay chống gối cúi người làm gì đó :))

      Xóa
    2. Quen mui ,sáng nay lúc 2:45 lại thức dậy "rình xem" trận Dormun - Asernal...chẳng thấy "bóng hông" nào xuất hiện ...đầu óc mất tỉnh táo đến tận fút 62 của trận đấu khi Remsey ghi bàn cho Asernal....
      Chẳng biết Hùng Nhung thức dậy kiểu này dễ có bàn "fản lưới nhà" lắm GNTQ & TP à
      =))

      Xóa
    3. Trách nào mình ko ngủ được,thì ra có kẻ nhắc mình.Bây giờ là hơn tám giờ VN rồi,có ai vào tám với mình ko đây.
      Mà bên này lạnh rồi nên đi ngủ tớ cũng ăn mặc chỉnh tề lắm chứ ko thoải mái như ở VN đâu nhé.Phó nháy ác quá,soi đúng góc chết,làm lộ hết của người ta,lại còn tung lên mạng ko xin phép nữa chứ.phải kiện thôi.

      Xóa
  16. Ảnh trước bạn chẳng thấy sao
    Thấy Hồng Anh uống vội "nhào" ra đi
    Nụ cười kia có ích gì?
    nếu đem ra ngắm người :x hỡi người

    Trả lờiXóa
  17. Mình là kẻ ngoại đạo, nhưng tin là có một gia đình 10C thật ấm áp thân tình vui vẻ trẻ trung. Chúc mừng 10C mãi luôn như thế trong đời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ơi,trong đời còn vui hơn thế nữa kia,vì ko nhiều người có điều kiện vào blog được và cũng còn nhiều chuyện chưa có có thời gian để viết lên.

      Xóa
  18. chỉ vì một chút chuyện riêng tư nên TP làm đơn xin ra khỏi blog ....thế là sao hở TP.Bọn tớ đoán mãi mới ra được bạn.Giờ mới được chiêm ngưỡng dung nhan ngày nay ra sao,mặc dù chẳng mũm mĩm như xưa,nhưng vẫn còn nét duyên dáng ấy,vẫn đôi mắt hút hồn ấy.Tớ ko biết năm lớp chín có chuyện gì mà bọn con trai cứ thì thầm to nhỏ với nhau PHÍ THỊ THỌ,PHÍ THỊ THỌ cả trong giờ học.Chuyện bây giờ có kể được ko?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HONG ANH oi TP lam sao ma ra khoi hoi duoc nhom H3 em da de mot nguoi trai cam xuc rung dong dau doi

      Xóa
    2. Hi hi đừng nhận "một người trai" vội nhé, phải là H3 cơ mà :))

      Xóa
    3. HONG ANH à,bạn ở xa nên thật lòng TP áy náy vô cùng.Cám ơn HA về tất cả!Chuyện đó đã quá xa xưa.Ngày nay người ta đã lên sao kim,sao hỏa,thì chuyện "Mo Cau"có đáng gì!Giữa cái xã hội phồn hoa và xô bồ này,tình xưa biết ở nơi đâu?HA có tìm được?tìm giúp TP với!

      Xóa
    4. Dear Hung Nhung and Nguyen trong hien,
      H3 còn thiếu một thành viên nữa.Nhóm mình cùng đi tìm nhé.Có lẽ đến vườn Bông Cải Tím thử xem.

      Xóa
    5. Mit ướt có một comm cộng hưởng với tình cảm giành cho Thầy rất kịp thời, chỉ tiếc là có một sựu nhầm lẫn nên comm đã bị di chuyển. Mit ướt thay avata bằng hoa chăm pa có nhắn nhủ gì không? Hôm nay nghe csgt nói Mít ướt bị tai nạn gt nằm nhà, chia sẻ nhé; post anht vết thương coi xem sao?

      Xóa
    6. 1/Não không vấn đề gì rồi vì thấy vẫn lưu loát lắm khi viết
      2/Tay không vẫn đề gì rồi vì thấy vẫn gõ bàn phím ok
      3/Chân chắc chẳng sao cả vì vẫn đi từ giường ra mát tính để bàn vào blog
      4/Những cái Public chắc cũng ok vì không thấy đưa tin trong chuyên mục ATGT chương trình CHÀO BUỔI SÁNG trên VTV1
      5/ Những chỗ không public thì chụp ảnh cho Thachnguyenviet xem sao( bọn tớ ké chút nhé :-))

      Xóa
    7. Mình tưởng TP biết H3 là ai rồi chứ.Ba người cùng tên là N.T.H. ở lớp c ấy

      Xóa
    8. QT này!!! bây giờ là 22h theo giờ Hanoi,đã đến buổi sáng đâu mà CHÀO! thời buổi này ai mà dùng máy tính bàn nữa!Laptop để còn mang theo cùng 2H đi tìm H3. Nghe nói H3 đang ở chỗ cây Cải về trời,rau dăm... gì đó chịu nhiều nhớ thương.Thế mà lại còn crash thì... cũng phải dậy mà đi tìm cho bằng được chứ!

      Xóa
    9. Sao bảo là No action ...ThanhPhi

      Xóa
    10. Bí mật!QT muốn biết không?Để TP hỏi BĐCH xem bí mật đó là gì,rồi sẽ nói lại cho QT nhé!

      Xóa
    11. Ôi,Ban giám đốc!sao mình khờ vậy nhỉ,thế mà không nghĩ ra!Ai bảo lần trước TP nói thầm không được,kêu gào thảm thiết Thach Nguyenviet cũng không động lòng!Bây giờ lại còn đánh đố TP, comm= comment;lại còn có bao nhiêu Mít ướt trong cuộc đời đi qua đời ai!Hôm qua nhé,chắc nghe tin csgt có tai nạn nên đi Trăng Tàn Trên Hè Phố ăn mừng,đúng không?

      Xóa
    12. TP hỏi BĐCH rồi.No action,nhưng khi Tổ quốc lâm nguy là sẵn sàng ra trận!

      Xóa
  19. Trọng Hiền nhắc tới "rung động đầu đời",
    TP nhắc chuyện "mo cau" cũng đáng lắm chứ bởi có thế mới có chuyện bây giờ mới kể. hãy nghĩ có lúc nào đó ta hiểu ngộ nhận và hiểu nhầm bạn ta chăng? nếu thế thì "Oan quá".
    Ở Quy Nhơn,hay Hà Thành đấy Hùng Nhung ơi?
    10CF nhận được ảnh và bài về các cuộc giao lưu không nhạy cảm nên đăng, nếu có gì HA cứ yêu cầu cho thêm vài "Chai" cho chót thì chét nhé :-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ thấy cuộc giao lưu nào cũng nhạy cảm cả.Ai bảo các bài đã đăng là ko nhạy cảm.Tớ nóng đỏ cả mặt lên rồi đây này.

      Xóa
    2. BDCH oi nhom H3 em TP ko biet ai chu muu dau va chi biet 3 nguoi lai cang tot . De bay gio sau gan 40 nam em gap lai de tim mot nguoi

      Xóa
  20. Tối qua thức giấc ko ngủ lại được,vào blog dạo chơi đến bốn giờ lại chui vào ngủ thì mơ thấyLG ghé tai mình bảo...Chị H.A.ơi,QT cứ để yên cảnh giác xem sao thế nhỡ mất .......thì làm sao.Cái chỗ.....ấy mình ko nghe rõ,mình nghĩ chắc cô bé này lại nhớ chuyện VOVA đây.LTM ơi,cậu ở đâu,kể xem mất gì tớ đoán chưa ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Linh Giang của tớ còn ngây thơ lắm ,đừng có mà làm cô giáo ấy hư nhé Hồng Anh :-)

      Xóa
    2. LG của cậu hồi nào vậy có nhầm ko đấy.

      Xóa
    3. Tại HONG ANH nhé,TP không cầm lòng được mà phải tạm quên lời thề HYPPOCRATES.Nếu HA không tìm được chốn yên bình cho 10CF trú ngụ thì TP tự ký đơn cho mình.Cả Chú bộ độ nữa,Bộ đội cụ Hồ thời nay có khác..NATO= No Action Talk Only.

      Xóa
    4. co mot thang rung dong ru 2 thang di tan . Tan mai ma khong do de bay gio tan lai .Em TP trong 3 nguoi H3 la ai khong

      Xóa
  21. Thì Hồng Anh đã tả cái lần 2 đưa tớ gặp nhau chi tiết còn gì
    Tôi đã đi quan dẫy phố không nhà
    Những rừng không cây những vườn không quả
    Nhưng đâu dễ đi ngang đời em như khách lạ
    Dẫu mắt hững hờ khép lại lúc anh qua
    =))

    Trả lờiXóa
  22. TP biết,nhưng hóa ra lại không biết,nên bây giờ mới phải đi tìm đấy,HONG ANH!Có Một H bị lạc,chưa tìm được đường về.HA biết rõ về H3?Có thể cho TP biết thêm được không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HA cung ko biet trong 3 nguoi ai la H3 dau

      Xóa
    2. Thôi tìm làm gì.Mình nghĩ về ai thì cho là người đó đi.

      Xóa
  23. Sang thăm em, chúc em chiều an bình em nhé/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng biết chị chúc em nào,nhưng cứ cảm ơn chị.Nơi em thường buổi sáng mưa gió thì lo còn chiều nào em cũng bình an.

      Xóa
    2. HA ơi,ở bên đó có thuật tàng hình không?

      Xóa
    3. Dung roi day minh nhat tri voi HA em TPnghi va mat ngu voi ai nhieu nhat thi do la H3

      Xóa
    4. TP à,cậu ghét nhất kẻ dấu mặt thì kiế thuật tàng hình để mà làm gì,bỏ qua đi.

      Xóa
    5. Mọi người kiếm lại cuốn NGƯỜI ĐI XUYÊN TƯỜNG mà ngâm cứu thêm đi ,hay đáo để :-)

      Xóa
    6. HA ơi,TP có chuyện buồn thật mà!Hôm trước,lần đầu tiên thấy ảnh của HA,TP không nhận ra,nhưng khi một ai đó up ảnh ngày xưa của HA,thì TP nhận ra ngay,và quá khứ lại ùa về!Ngày còn cắp sách tới trường,TP vẫn thầm nể phục bạn vì bạn học giỏi,và lại còn là lớp trưởng nữa chứ!Hồi đó TP đã nghĩ,chắc hẳn bạn phải là người rất thông minh,quyết đoán và được các bạn trong lớp yêu mến rất nhiều.Cho đên giờ,vẫn chưa bao giờ TP hết yêu thương và thán phục vì tất cả những gì HA đã làm được,dù chỉ với những khoảnh khắc ngắn ngủi lưu lại nơi quê nhà!Phải chi HA đang ở đây!hai đứa mình sẽ đi uống cafe.Mà HA có biết uống cafe không?TP thì biết.Vị đắng của nó dường như làm dịu đi những đắng cay mà con người đang phải trải qua!Hoặc như có HA,biết đâu TP lại đưa ra quyết định di cư!

      Xóa
    7. Đi đi T can đảm bước lên T
      :-)

      Xóa
    8. Trời đất đọc cái com. này của TP.buồn quá.Có chuyện gì ko ổn vậy .Chia xẻ với mình được ko.Rượu còn uống được từ thời xa xưa thì vị đắng của cafe có đáng kể gì.Yên tâm đi,đằng cay chua ngọt,thậm chí là sự khinh bỉ,mình cũng từng đã trải.Chỉ cần mình trung thực với chính mình và ko hổ thẹn với lòng mình là được .

      Xóa
    9. Cám ơn HA!TP được an ủi phần nào!Ít nhất là không còn hoang mang lo sợ!

      Xóa
  24. "Xước tí da là ba đồng tám,mất ít máu là sáu đồng tư,nếu là chân thì gần chục triệu" Thachnguyenviet à :-)

    Trả lờiXóa
  25. Cả 3 H và H3 đã được đăng trên Blog 10cF rồi, nếu như HA viết thì có nhiều NTH lắm. Việc tìm kiếm và chỉ ra chỉ có người trong cuộc thôi
    2 bài hát của TP đưa ta đều là " Em đi lấy chồng ,riêng anh một mình" và "giờ em đi lấy chồng,may áo hồng để mình anh ngóng Trông,mo cau anh lại kéo...." lỗi ngày xưa đó thuuoocj về ai hỡi TP và H3
    Hiền ơi vẫn biết bạn làm thơ rất hay có tặng cho HM nay có thể gửi Blog 10 cF đăng được không ( liên hệ nội khối 3H)
    Trong H3 & chuyến dã ngoại chiều chủ nhật (đợt đi dã ngoại kiểu đột kích) GNTQ mới ở Ban Mê ra Hà Nội buổi trưa, chiều bị "bắt cóc" lên P Y nên phải mặc quần áo mới giặt chưa kịp khô không biết đã hết ấm ức chưa? Đôi mắt PlêiKu biết chuyện bảo tại anh khờ quá ai lại kêu đem vải cho quấn mà không dùng thứ khác như áo hai dây,.... Xin lỗi nhé
    Hồng Anh ơi Quỳnh Trang kêu bị loại từ vòng gửi xe mà 2 bạn vẫn còn có đoạn :
    Nhưng đâu dễ đi ngang đời em như khách lạ
    Dẫu mắt hững hờ khép lại lúc anh qua
    vậy nên hiểu thế nào đây ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tho phai co rieu BDCH co nho ko tui minh mot binh rieu mot tui tho di danh giac bay gio ve doi thuong dang tai mu chu .Tui ban minh trong nay lau lau ta moi nhau mot lan . Nhau mot lan ta phai nhau lau lau. Nen ve den nha la sin quac can cau lam sao ma ra duoc tho nua .Se co cam xuc ve ai do moi ra tho tu hieu nhe

      Xóa
    2. BĐCH lại nhầm rồi,QT bảo đấy là lần gặp nhau của QT vàLG đấy.Còn ko phải là QT bị loại từ vòng gửi xe đâu,mà hồi ấy mọi người còn BÔN lắm nên uống rượu là một trong những thói hư,tật xấu,vậy mà cả nhà mình đều khoái uống rượu,thành ra mình cũng thuộc loại GÁI HƯ phải loại ngày từ vòng gửi xe,nên có khi mình cứ lẽo đẽo theo xe mãi mà người ta có thèm ngoảnh lại đâu.Tớ phải kiếm thêm cái xe nữa để đạp song song đấy chứ.

      Xóa
    3. @ Chị HA: Người ta bảo "Bắn súng không nên thì phải đền đạn" - Chị ở xa em "bắt vạ" thế nào đây :( :( cái vụ thơ:
      "Tôi đã đi qua những dãy phố không nhà
      Những rừng không cây những vườn không quả..."
      Rõ là của chị gửi bạn QT chứ có phải em đâu :-/ :-/ Hai lớp trưởng của 10C "bắt nạt" em nhé :(( :(( :((

      Xóa
    4. Hi hi có thế chứ,nhớ LG quá ngủ mơ thấy mà mãi chẳng chịu lên tiếng.

      Xóa
    5. Là cái gì vậy QT,tớ ko hiểu.

      Xóa
  26. Đề nghị Ng Trọng Hiền & cô giáo Hoa Mai công bố những bài thơ đã viết cho cả nhà thưởng thức đi nào....có thể những áng thơ đấy còn "khủng" hơn siêu bão Haiyan số 14 đang tiến vào Việt Nam hôm nay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mat biêc ây môt đoi anh mê đam .Đo đa sang sông sao da chang đanh .Ta tiêc hoai tuoi tre trôi nhanh .Ky niêm đep tuoi gian niu giu .

      Xóa
    2. Cái buổi đò sang sông ấy anh ở đâu?
      Mắt biếc mãi ngoái đầu nhìn lại.
      Tìm anh ,mắt biếc tìm anh mãi.
      Người đi,trái tim còn nằm lại.

      Xóa
    3. Nguoi ta bao em sao dai kho .Yeu linh ":canh troi"ai canh ho "phong khong". Em mim cuoi truoc mot dieu ki la .Anh ay "canh troi"em canh ho "phong khong"

      Xóa
    4. Anh Trọng Hiền làm thơ hay lắm nhất là thơ tình, bây giờ công khai được rồi không phải bí mật nữa. Ngày xưa đi học lớp mình ít người học giỏi văn mà nay "trường đời "dạy xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ đến thế. Bái phục.

      Xóa
    5. Ra vườn hoa em chơi , em không hái một bông hoa nào ....BÔNG MAI này là của chung
      :))

      Xóa
    6. Bay gio co don roi em a. Cac nguoi tinh bo ta di nhu nhung dong song nho .Co don roi neu co tho thi buon lam

      Xóa
    7. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.Ôi,nhưng dòng sông nhỏ,mà lời thề là những cơn mưa!nguyen trong hien mạnh dạn lên nào!khai thật xem đã bao đêm thao thức vì em Hoa Mai rồi và đã gửi cho nàng bao nhiêu thơ tình?

      Xóa

    8. TP nhầm ròi, mình không có vinh hạnh được nhận thơ tình của anh Tr H đâu mà được nghe Tr H chia sẻ những bài thơ tình rất hay làm tặng người khác nhưng không biết có gửi đến địa chỉ của người cần nhận không, nhưng đấy là chuyện của quá khứ, là những kỷ niệm mà.

      Xóa
    9. Đây mới là Hoa Mai thật! :)) :))

      Xóa
    10. Sao Hùng Nhung lại nói vậy? Có lúc nào coment lại không phải là mình chứ, vậy thì là ai?

      Xóa
    11. Haha mình đã nói nhiều lần tuy 2 là 1, tuy 1 là 2 mà.
      Đây mới là Hoa Mai "giả" .:)) :))

      Xóa
    12. Giọng đầy ghen tức đấy mà Mai nhỉ
      :))

      Xóa
  27. Thật ra tớ "lây" Thanh Phi một chút kiến thức ngoại ngữ...,tức là nói về ai đó hay cái gì đó thì bao giờ cũng là thuộc về ai ....
    Chẳng hạn cái tủ lạnh LG,cái máy tính bàn samsung,cái tivi Sanyo,cái máy điều hòa LG ...là của bạn,của tôi...
    Vậy nên Hồng Anh nói LG,tớ nói Linh Giang bạn tớ đều ko sai cả fải ko...

    Trả lờiXóa
  28. Nói với TP - Đâu phải chỉ mình Em
    Năm ấy, hồi ấy, lớp mình có thêm thành viên mới, các bạn nữ có thêm người để so sánh và thêm phần ƯỚC ( con gái mà ). Các bạn nam thì khỏi phải nói, trong lớp ít hôm nào lớp trưởng không phải lên giọng, ngoài giờ thì tự do rồi. Xem bắt đầu từ đâu nhé.
    Thứ nhất: " Cái răng, cái tóc". Chắc chắn chưa bạn nữ nào vượt qua- Bởi tóc dài như Ngọc Thu còn phải chịu thua vì độ mượt mà. Hai bím tóc dài của Xuân Thu thì lại xoăn.
    Thứ hai : " Nhất dáng nhì da". Người ấy cũng đứng đầu bảng- Vì dẫu GNTQ có trắng hồng nhất lớp cũng đâu có được " dáng đứng Bến Tre" như người ấy. Hà " Lai gái " cũng thua xa.
    Thứ ba : " Đường nét". Cái này thì...... Thôi không nói nữa.
    Thứ tư : " Đường học, hành ". Riêng môn khó nhằn như Vật lý mà người ấy còn được 7,4 ( Rất chính xác đấy). Nếu nói riêng nữ trừ lớp trưởng ra thì Hoa Mai và Hồng Hải vẫn đứng sau cơ mà, cũng có những cuộc ganh đua học pha chút ... ghen tỵ của phái nữ. Chao ôi! trong tầm ngắm của nhiều người và cũng có không ít những cơn sóng ngầm của phái nam. Đấy, sao bảo không thán phục cơ chứ. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu từ
    Ngày hôm ấy: Thầy dạy môn Vật lý- thầy Kế. Học sinh thán phục thầy về phương pháp dậy : không mấy khi mở giáo án mặc dù vẫn cầm tay. Sợ nhất thầy nhìn. Vì không biết thầy nhìn ai? nhìn vào đâu và nhìn hướng nào? Cách gọi kiểm tra bài cũ thì chẳng giống ai Hôm thì tuần tự từ đầu xuống, hôm lại tuần tự dưới lên rồi đột ngột từ giữa ra. Cách kiểm tra bài cũ càng gờm hơn không theo trình tự gì nên thật là không biết đâu mà lần. Vì mới chuyển đến, lại ấn tượng kết quả điểm đã được thầy để ý và gọi lên kiểm tra. Không riêng người ấy mà cả lớp hồi hộp theo dõi. Thầy hỏi bài theo kiểu Thằng Chân cãi nhau với thằng Tay để có bài tiết 35 mà liên quan có được tiết 35 thì phải hỏi từ tiết 34. Dưới lớp đã có tiếng xột xoạt giở trang tìm bài tiết trước. Cái thằng ngồi dưới lần tìm còn chưa ra, huống hồ thằng bị tra khảo trước hơn 80 con mắt, hơn 80 cái tai và hơn 40 cái mồm. Tại sao lại sinh ra thầy Kế có cách hỏi bài kiểu thế không biết, phải gọi là thẩm tra chứ không phải là kiểm tra. Kết quả người ấy về chỗ với điểm ...thật thất vọng. Tai hại hơn không một ai nhắc bài cho người ấy, mà nhiệm vụ ấy gần như " Bất thành văn" được ngầm giao cho những người bàn trên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Người đi xuyên tường" đã xuất hiện :))

      Xóa
    2. Lâu rồi gặp lại giọng văn
      "Xuyên Tường" xuất hiện dưới tên "Huyền Kiều"
      Nhớ chính xác chẳng chút điêu
      Người mà như thế phải yêu lâu rồi.... :))
      Lại thêm một chàng nộp mạng tự khai phải không TP Truy tìm thôi =))

      Xóa
    3. Thấy rồi, Bộ đội cụ Hồ,"người năm ấy"!

      Xóa
    4. Tớ có cảm giác BĐCH bị nhầm HUYỀN KIỀU là cậu nào say mê TX cho mãi đến tận bây giờ vẫn còn in đậm hình bóng của người ấy trong tim...lại thêm một chàng nộp mạng tự khai...
      BĐCH ơi,HUYỀN KIỀU là con gái đấy là GIAI NHÂN TUYÊN QUANG đấy.Tiếc là ngày xưa,nhà mình ở lẻ,ko đi về cùng ai nên có nhiều chuyện mình ko biết.Nhưng qua đoạn hồi tưởng trên mình cảm giác như thấy một cuộc cạnh tranh khá khốc liệt giữa hai GIAI NHÂN cua lớp mình hồi ấy,các bạn có cảm thấy điều đó ko?

      Xóa
    5. Vậy à,fức tạp thế sao THẾ GIỚI ĐÀN BÀ !?
      Có mấy gói mì ăn liền trong ngăn tủ đấy Hong Anh,muốn ăn thì úp nhé :-)

      Xóa
    6. Giọng văn ấy mà lớp trưởng HA lại ghép GNTQ với Huyền Kiều = " Người đi xuyên tường" sao ? Thông tin của NTH là vế thứ 2 còn vế thứ nhất thì mời các bạn truy tìm xem có đúng không?
      Quỳnh Trang không nhớ tên các trận Bão trên thế giới thường là tên phụ nữ hay sao mà còn hỏi ?

      Xóa
  29. Kiều nói như thầy Kế là JAVE không bằng ấy!Ngày ấy học môn lý của thầy,TP có sợ thầy như thế đâu.Thầy dạy thay cô Hiền nhiều lần mà.Thế mới biết cái oai của lớp trưởng Thắm Nhất là,một là bạn nữ làm lãnh đạo của 1 lớp đông như thế!Sau này TP được biết,nickname là HONG ANH(HA).HONG ANH đêm qua kiêu thât!TP buồn,rủ đi uống cafe mà không đi.Hình như HA mắc đi họp trên trường!Thế là TP chẳng biết chia sẻ cùng ai!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :))
      "Nước xa đâu cứu được lửa gần" ThanhPhi ơi, sao không gọi bọn tớ chứ ai lại "cà phê một mình" ...đắng lắm !!!

      Xóa
    2. Bọn tớ là tớ nào nhỉ,10C FAMILY,QUYNH TRANG,Người Xuyên Tường,Bear,hay Huyen Kieu?Gọi ai mà chẳng bị kiện!nhà TP thì nghèo,lấy tiền đâu mà hầu kiện hả 10C Family?

      Xóa
    3. Bear chứ còn ai vào đây nữa ThanhPhi :))

      Xóa
    4. Lần này TP khôn rồi,không khờ như trước nữa đâu! Bear=QT=10CFamily=Huyen Kieu=Người Xuyên Tường,đôi khi cũng= Vô Danh,Tigon Tím,Cải hay cái một tên nào đó chẳng hạn,Đúng không H3?Nếu không đúng,xem lại điều trên!

      Xóa
    5. Chưa thấy ThanhPhi "dại" bao giờ,trừ lần ...NÀY
      =))

      Xóa
    6. Thanh phi ơi,giá tớ nghe được cậu gọi đi càfê thì tớ đi liền.TP nhầm lung tung rồi.Tốt nhất là cậu cứ để người nào ở chỗ người ấy đi,QT là quỳnh trang,HM là hoa mai....Cứ thấy nổ là ta bắn trả,khoác aó nào thì phải hứng đạn ấy thôi.

      Xóa
    7. Tớ cũng sợ lối kiểm tra của thầy KẾ,mà cũng biết ơn thầy về lối kiểm tra ấy.Nhớ năm lớp mười,tớ bị thầy gọi lên bảng kiểm tra,thuyết nguyên tử.Tớ trả lời ko lưu loát mà còn thiếu một chữ.nói thật là giờ tớ chẳng nhớ một chữ nào.Ko nhớ được mẫy điểm,nhưng mà cũng qua.Thế là yên trí,đối phó mà.Giờ sau vừa vào lớp thầy đã gọi T.lên bảng.Trời ạ,mình đã học bài đâu.Đọc thuyết nguyên tử,lần này thì lưu loát hơn nhưng vẫn thiếu một chữ,thầy nhắc rồi dặn phải nhớ chính xác ko được sai một chữ nào trong thuyết nguyên tử.Giờ sau thầy lại gọi đứng dậy tại chỗ đọc thuyết nguyên tử.Lần này thì mình nhớ chính xác ko sai chữ nào.Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm chúng mình học có đúng câu ấy nên dù ko ôn lại mình vẫn làm được bài.

      Xóa
    8. 10CF mình có bạn nào là bác sĩ không nhỉ?Nhầm cũng là một căn bệnh truyền nhiễm.TP bị lây từ HA đấy chứ!Ai bảo ngành toán học chính xác đến thế mà 2+2 chắc gì đã =4.Thế nên HA lại không phải là HA,mà lại là HONG ANH.TP rủ HA đi uống cafe giải sầu,mà HA lại tưởng TP rủ HA,nên làm thinh.Lần này TP cho nhiều đáp án thế nhất định không sai.Nếu sai,TP sẽ đổ lỗi cho HA,hoặc gọi H3 đến cứu.

      Xóa
  30. Ngày hôm sau, hôm sau nữa: Tiết Nga văn- tiết của cô Thắm. Mỗi lần kiểm tra bài cũ, cô thường gọi 4 bạn lên bảng viết từ cũ, mỗi bạn phải viết 4- 5 từ theo 4 ngăn cô đã vạch ô sẵn trên bảng, dưới lớp 1 bạn đọc bài mới. Cô vừa nghe bạn đọc bài mới vừa quan sát hs viết từ trên bảng. Cái ngữ pháp của con nhà Việt "L- N", "CH- TR", "S- X", " R- D- Gi" còn sai khi viết, phát âm huống hồ cái con nhà Nga. Mệt lắm. GNTQ bị gọi lên, đứng cạnh là người ấy, kế tiếp là Tuấn và Quyền ( GNTQ ngồi cạnh Tuấn, Quyền cùng tổ 3 cùng bị gọi kt bài)Tuấn hích vào sườn GN nháy mắt ra hiệu mà chỉ có Chí Phèo mới hiểu, khi lên bảng đã có tiếng nói nhỏ với theo "Nhớ đừng nhắc nhé", không biết bảo ai đừng nhắc ai nhưng GNTQ hiểu ý là ai rồi. Tuấn định đổi chỗ gần GN nhưng bị cô Thắm phát hiện. Của đáng tội, môn nào cần giỏi thì không giỏi lại chỉ tốt môn con nhà Nga, năm lớp 8D GN đứng nhất lớp đấy. nhoáy cái đã xong 5 từ GN toan về chỗ bỗng : "nhắc tớ từ Lao động". Rabota. Nhắc rồi vẫn chưa viết được. giọng cầu cứu " Viết ra bảng đi", thoáng trong đầu TÍNH CON GAI lướt qua một chút, một chút thôi lại bị chặn bởi câu với theo: "Nhớ đừng nhắc nhé". một tích tắc đấu tranh, lưỡng lự GN quyết định viết rồi đi về bàn. GN 8d bị trừ 2 điểm nhắc bài, người ấy 5 -, Tuấn 6đ và Quyền 2đ.
    Kết quả GN bị tẩy chay mấy ngày vì không thực hiện theo lệnh và còn bị cho là kiêu, là anh hùng. Ừ, sao không thể chứ vì cùng lớp, đi về cùng đường, cùng con CBCNV và cũng là con gái mà. Cũng từ đấy người ấy không được nhìn nhận như khi mới vào trong con mắt của lớp, có thể thế người ấy cũng bắt đầu co lại, ngay từ khi vào người ấy có vẻ kiêu kiêu vì tất cả những gì mình có, không hòa đồng, ít trò chuyện, rất ít bạn nhất là bạn nữ, người bạn trung thành nhất vẫn là lớp trưởng mà lớp trưởng cũng rất LỚP TRƯỞNG nhé, ai cũng quý lớp trưởng thế mới lạ chứ. À mà không, còn thích hơn cả thích ấy chứ. Và người ấy đã ngộ ra ở đây chứ đâu phải là nơi mình vừa chia tay. Phải phấn đấu học thật tốt như bảng thành tích đã chứng minh, đã chủ động rủ GN " Nhà mình mới chuyển về đây, mai đi học đi bên này nhé", cởi mở hơn, ra chơi đã bắt chuyện cùng mọi người ... Sự thay đổi tất tần tật có được là ảnh hưởng của Lớp trưởng đấy.
    Dần dần người ấy đã trở thành một trong bốn người bạn thân mà trong ảnh đã Spot lên. Khoảng 25 năm trước, một BĐCH đã có dịp ghé thăm gia đình người ấy ở Hà Nội môt vài lần rôi sau đó ra đi không một lần quay lại. Không biết giờ này người ấy đang ở phương trời nào, cuộc sống ra sao. Người ấy có biết rằng, các bạn cũng luôn nhắc, nhớ đến người ấy không nhất là H3 bởi không chỉ riêng người ấy nằm trong tầm ngắm của H3. Nếu có ai biết thông tin của người ấy, hoặc vô tình đọc được những thông tin về nhau, không đúng về nhau hãy lộ diện ra nhé. Các bạn đoán ai chưa?!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ...thưởng không Huyền Kiều ? Tớ đã giơ tay số 1 rồi đấy nhé !
      :))

      Xóa
    2. Có thưởng lại chanh nhau, thôi cứ bảo BĐCH chỉ lối cho! :-(

      Xóa
    3. Nguoi ay la THANH X....... hien nay cung chong con o DALAT

      Xóa
    4. Chính xác ko hở TIẾN HÙNG.Tớ còn nhớ vẻ ngơ ngác của cậu khi người ấy đi qua chỗ cậu.Đúng là...người đi một nửa hồn tôi mất,một nửa hồn tôi hóa dại khờ.Hình như THANH XUÂN cũng ko học lớp mình từ đầu đến cuôi cấp thì phải.

      Xóa
    5. HA ơi,2 đứa mình hỏi thử xem HUNG NHUNG có cần tìm bài hát"nửa hồn thương đau" của Phạm Đình Chương không nhé?-"Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa,cho tôi về đườngcũ nên thơ,cho tôi gặp người xưa ước mơ...Anh đâu?em ở đâu?Co chăng mưa sầu...?"

      Xóa
    6. Nguyễn Trọng Hiền quên mất là giơ tay xin phát biểu , cô gọi mới được nói, ai lại vừa giơ tay vừa nói thế ???Phạt nhé Huyền Kiều , Thanh Phi ???

      Xóa
    7. Thôi,bỏ qua cho Nguyen Trong Hien đi!May quá,có HONG ANH xác nhận rồi.Từ hôm qua đến giờ,TP lo cho NTH.Sai thì chết!

      Xóa
    8. Anh la aihoi H3 yeu quy!
      Gan het doi nguoi emkhong biet ve Anh?
      Ca 3 nguoi van H em yeu!
      Nhung con tim em khong chia deu 3 duoc.
      Chi mot nguoi va chi mot ma thoi.
      Hay len tieng dung de em that vong.
      Mot phan ba an so cua doi em!

      Xóa
  31. Câu chuyện ngày càng trở nên bế tắc và bí hiểm!TP thì trở thành dại dột.QT xung phong đi tìm.
    HUNG NHUNG chưa vào trận đã thối lui.Nguyen trong hiền có câu trả lời nhưng không được ai xác nhận Bộ đội cụ Hồ im lặng đầy khôn ngoan!Suy cho cùng chỉ có H3 là dại giống TP!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THANH PHI có nhớ THANH XUÂN KO NHỈ

      Xóa
    2. Hồng Anh ơi, tất cả mọi người vẫn nhớ những chuyện "ngày xưa" lắm, TP còn biết TX hơn mọi người và TP vẫn "dại cùng" H3 đấy!

      Xóa
    3. TP không biết THANH XUAN.Nhưng nghe HA nói:"Người đi một nửa hồn tôi mất,một nửa hồn tôi hóa dai khờ"khiến trái tim TP cũng thổn thức.Chắc hẳn nàng phải kiều diễm lắm!Nếu là chàng trai đó,TP phải chinh phục nàng cho bằng được.Nhất quyêt không thể mất nàng để Nửa Hồn Thương Đau.

      Xóa
  32. Cảm ơn QT để phần mì tôm nhưng thôi,cậu ăn đi để còn có sức mà theo dõi bóng đá,tớ mới ân cơm xong .À nếu có cá độ thì cho tớ ké với nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồng Anh dạo này đóng cửa luyện thanh để hát TRƯỜNG CA BẾN TRE bên CHLB ĐỨC hay sao mà mất tích lâu thế nhỉ

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!