18 tháng 12, 2013

Tản mạn cuối năm

Tháng 12, tháng “củ mật” như người ta thường gọi. Công việc cuối năm dồn đuổi con người, dù bất kì là ai công chức, nông dân, công nhân, tiểu thương hay doanh nhân ….cũng đều bị cuốn vào vòng xoáy của nó. Vì vậy, các thành viên của 10c F cũng ít có điều kiện để giao lưu, gặp gỡ và thời gian dành cho việc lên thăm, chăm sóc cho Blog riêng của mình cũng ít hơn.
Nói vậy thôi, cũng phải cám ơn ban liên lạc của 10C F tuy bận việc nhưng vẫn hoàn thành vai trò trách nhiệm của mình, luôn quan tâm tới công việc chung của lớp: ban liên lạc đã thay mặt lớp thăm hỏi các bạn, phụ huynh các bạn trong gia đình 10cF bị ốm đau. Các gia đình có việc hiếu và việc hỉ đều có mặt không bỏ quên và bỏ sót chỗ nào (khi đã được thông báo). Chủ nhật, mùng 8 tháng 12 nhà Loan có việc đại sự. Các thành viên của 10CF khu vực Phúc Yên đã đến động viên chia buồn cùng Loan. Chỉ tiếc có một điều, vì lý do bất khả kháng mà các thành viên dưới khu vực Hà nội không lên được, không biết Loan có thông cảm cho các thành viên ở khu vực Hà nội không?
Đã hẹn với người đẹp “Tây Đô” tháng 12 vào thăm “người đẹp” và thăm “mùa nước nổi” nhưng rồi cũng không thực hiện được (Hình như cái gì nói trước đều bước không qua thì phải). Hôm trước điện hỏi thăm sức khỏe và công việc thì “người đẹp” than: lu bu, bận quá. Lần sau điện lại thì lại bảo mới ở Thành phố Hồ Chí Minh về sức khỏe cũng thường thường nhưng không được tốt lắm. Hỏi đi thành phố có khám lại chỗ mổ cắt bệnh “dài tim” sau khi đi gặp lớp ở Huế và Đà Nẵng về không? thì người “đẹp” ỡm ờ trả lời “ có, vẫn vậy không sao à mà nếu có làm sao mà có đi thì tớ đã gọi các cậu đi theo cùng rồi”. Vẫn cái giọng và cung cách hơi hướng đàn ông của người “đẹp” ( chẳng thấy tính cách của cô giáo đâu). Người “ đẹp” kêu dạo này bận quá, máy hỏng chưa sửa được nên không vào trả lời các bạn trên blog được, xin lỗi nhé. Ừ biết làm sao được có mỗi một “ mống” nằm ở đấy thì đành chấp nhận vậy thôi, không biết bây giờ đã sửa xong máy tính chưa?
Lại chuyện Blog, Trưa ngày 06 tháng 12 ,” Đôi mắt Pleiku” một cựu học sinh của Trường Bến Tre có gửi lời hẹn gặp 10cF ở Phúc Yên trên Blog. Điện qua,điện lại, lập trình,tính toán nhưng mọi kế hoạch đều đổ bể. Sáng 15/12 Miền Bắc trở lạnh, mưa suốt làm cho hành trình của “đôi mắt” Từ Thành phố “Hoa phượng đỏ” lên Phúc Yên chậm lại. theo kế hoạch 10 giờ 30 “Đôi mắt” có mặt tại Phúc yên gặp bạn sau đó đến 16 giờ gặp các thành viên của 10cF (trong đó có “cùng cũi” ) nhưng đến 13 giờ chiều mới lên đến Phúc Yên gặp bạn cũ (Không biết gặp gỡ ra sao mà anh Luân “phu quân” của “đôi mắt“ “ngủ luôn”đến gần 18 giờ). Đúng hẹn BĐCH cùng 10cF có mặt tuy thời gian gấp gáp và lịch gặp trùng với nhóm bạn của “đôi mắt” tại nhà riêng của Thực lúc 17 giờ nên chưa biết tính gặp gỡ làm sao cho trọn vẹn cho cả đôi bên. Cũng may có TH (người luôn sáng suốt sử lý tình huống) đã nhanh trí sử lý hẹn gặp các thành viên khác của 10cF tại quán ăn để vừa giao lưu vừa nói chuyện không tập trung ở nhà Văn Minh nữa. Cuộc gặp tuy không khớp với lịch và chỉ diễn ra với diện hẹp các thành viên 10 cF nhưng đã làm cho “Đôi mắt” cảm động và có phần áy náy vì không như ý muốn. Không biết lúc bay vào trong kia “Đôi mắt” có mang theo được chút lạnh mùa đông cùng chút gì rất riêng của “Phúc Yên” vào không?     
Tháng 12 Trời chuyển rét thật rồi, mùa đông đã đến, đèo Ô Quy Hồ, Sa Pa đã có tuyết rơi. Nhưng 10c F vẫn ấm áp để rồi “Mùa Đông ơi xin đừng lặng lẽ,..”


LTS : Gửi chút ảnh gặp “Đôi mắt pleiKu” tại Phúc Yên. 15/12/2013   


 Gặp gỡ tại nhà trưởng ban liên lạc của 10C Family










"Xả xui" bên nồi xáo xổi chó THÁP MIẾU...cùng thịt gà cho những người "ăn chay" chạy...tội
















Chia tay trong cái lạnh của mùa ĐÔNG







                                  

123 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. ...Cho nàng ở xa
      Cô đơn đất khách xông fa thương trường
      Trái tim bạn thật can trường
      Cháu con tướng Giáp quê hương Quảng Bình

      Xóa
    2. Tâm ảnh này cua QT đưa lên blog làm tôi mất ngủ đấy .Vẫn đôi mắt ấy ánh mắt ấy HA có chia sẻ điều gì vơi mính không ?

      Xóa
    3. Hình như thơì gian ngừng trôi HIỀN nhỉ.Vẫn ánh mất ấy,bím tóc ấy nụ cười ấy,dù tấm khẩu trang che rồi mình vẫn thấy,Lại thêm đôi găng tay trẻ con nữa chứ.

      Xóa
    4. Chỉ hơn tháng nữa
      Lên chức mẹ chồng
      Người xưa nếu muốn
      Làm miếng trầu không
      Chớ chớ ngóng trông
      Làm tim run rẩy
      Cứ tối thứ bẩy
      Huyết áp lại lên
      Chớ thì thầm tên
      Gửi theo làn gió
      Rung rinh chuông gió
      Thoáng bóng ai qua
      ...

      Xóa
    5. Tóc bím buông xòa
      Sao mà nhí nhảnh
      Để "xưa"xem ánh
      Đăm đắm ngóng trông
      Con tim "lông bông"
      Bao giơ ngưng đập
      Thì thôi mới hết
      Ngóng trông đợi chờ !

      Xóa
  2. Đã cho PHU QUÂN ngủ đến 18h mà các anh đều ...thúc thủ ....cả thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phu quân "phải ngủ" và các anh đều thúc thủ hết, chỉ còn "cùng cũi" thôi chứ, ôn lại kỷ niệm 50 năm vẫn chạy tố!t haha

      Xóa
    2. Thật buồn cho "cũi"
      Chờ đợi đến ngày
      Gặp mặt trao tay
      Lời qua ánh mắt
      "Ông Trời" quay quắt
      Đến phút cuối ngày
      Lạnh lùng ra tay
      Không cho gặp mặt
      "Cũi" ta "mất mặt"
      'Đôi mắt" ngóng chờ
      "Phu quân "ngủ mơ"
      Cũng đành "Ôm hận"

      Xóa
    3. Đề nghị bác phó nháy
      Bỏ ảnh số mười bảy
      Mình "đẹp" như thế này
      Mà sao nhìn gớm thế
      Mặt mũi thì bơ phờ
      Nom trắng toát gớm ghê
      Nhìn như đồ qủy dữ

      Xóa
    4. Chưa đi lòng đã xốn xang
      Háo hức được gặp các "chàng"lớp trên
      Lại thêm các bạn lơp mình
      35 năm mới "giật mình" gặp nhau
      Vậy mà:
      Ông trời "ghen - giận" trút mưa
      Căm căm lạnh buốt gió mùa cuối năm
      Anh, em chẳng quản mưa dầm
      Dẫu xa vạn dặm vẫn tìm đến nhau
      Thế rồi:
      Thương em anh goi bạn hiền
      Đón cô em gái trong miền nam ra
      Tiếp em có "chó" có "gà"
      Có bao tình cảm - ngà ngà men say
      Tiếc rằng:
      Thời gian qúa ngắn ngủi
      Chuyện trò chẳng được bao
      Bạn cũ chưa gặp mặt
      "Cũi" mình cũng "mất" luôn
      Thế nhưng:
      Chỉ là em của bạ
      Mà sao tiếp đón nồng?
      Chưá chan bao tình cảm
      Ấn tượng - lòng khó phai
      Để rồi: Chia tay trong bịn rịn
      Bồi hồi không dám nói
      Tiệc vui bỏ nửa chừng
      Cúi đầu xin ... tạ lỗi. , hu hu

      Xóa
    5. Khổ nhất cái tội làm "nền"
      Cho "Phu quân" đẹp mình thời "Thế thôi"

      Xóa
    6. Ở trong nhà đã lạnh, ra ngoài còn lạnh hơn. Với thời tiết 10 - 18 độ, cộng với những đợt mưa kéo dài không dứt từ sáng tới tối đã rét càng rét thêm. Vượt lên trên hết là tình bạn, tình đồng đội và tình người để đến với nhau trong thời tiết không ủng hộ. Nhìn những hình ảnh các bạn ngồi bên nhau nụ cười luôn rạng ngời khuôn mặt. Bao giá lạnh bị đẩy lùi. Thật ấm cúng và cảm động.
      Nhưng lại thấy:
      Lấp ló sau sau làn hơi mờ
      Đôi bạn Thu - Phúc như chờ đợi chi?
      Quanh mâm đủ thứ thiếu gì,
      Hay thiếu chàng " Cũi" chốn đi đằng nào.
      Đêm về trong giấc chiêm bao
      Chút buồn, chút tiếc chẳng bao giờ ngừng.

      Xóa
    7. Ảnh số 18
      Chưa rõ là ai
      Nếu có thể "khai"
      Hoa ơi nói "khẽ"
      :-) :-) :-)

      Xóa
    8. Cũi ơi cứu với, mọi người...chọc em

      Xóa
    9. Gọi thế mà CŨI ...mần thinh.
      Phải mình,mình bế em mình...ra ngay

      Xóa
    10. 50 năm có người cùng "cũi" kêu "Cứu em" sướng quá ngất hay sao mà không thấy "anh" đâu vậy? hỡi người cùng chung "cũi"

      Xóa
    11. "Cũi" đây cũi đây!
      "Cũi" này vốn có từ xưa
      Các cụ xưa nặn trông thưa như mành
      Mành này chóng hỏng nên không người dùng
      Cất đi không lại mất lòng.
      Nhưng mọi người nhớ, lại từng ngóng trông
      Thế là "Cũi" sướng lại tồng ngồng ra đây!

      Xóa
    12. ''Cui"day "cui" day ma khi em den anh di duong nao ? De em mong ngong cho trong .Cay to bay mon khong xoi mieng nao .Toi ve nam cu chiem bao . ngay nay chung "cui"khong them chui ra .

      Xóa
    13. Đôi mắt Pleiku ơi! sợ gì mấy anh chị 10C mà sao không nói rõ chúng mình "gặp" nhau rồi, để BĐCH và mọi người tưởng anh "sướng quá ngất rồi" hay sao?

      Xóa
    14. Gặp nhau "sớm " qua ngất rồi
      Bây giờ còn hỏi "Mắt" thời "hay sao"?

      Xóa
    15. Hôm mườisáu "Mắt" bay vào,
      Rồi mong có được khi nào lại ra
      Ra "CŨI" đừng trốn ở nhà
      Chỉ vì "chút chuyện" thành ra thế này

      Xóa
    16. Huhuhu "Cũi" có trốn được đâu, Đôi Mắt Pleiku cũng đề nghị sửa lại:
      ...Nhớ "cũi"! cứ để "Mắt" chờ ngóng trông...
      không thì "Cũi" ấm ức "mần thinh" bây giờ.Huhuhu

      Xóa
    17. Khổ thân Cũi quá Cũi ơi
      Chỉ vì "chút chuyện" thành ra thế này
      Nhưng nào ai biết ai hay?
      Chuyện tình Mắt Cũi chỉ mình biết thôi.
      Phải vây không Cũi?

      Xóa
    18. Chỉ có "Cũi" mới hiểu "Mắt" nhớ thương nhường nào!
      Chỉ có "Mắt" mới hiểu "Cũi" đi đâu về đâu!
      Chỉ chúng ta hiểu ra
      Thế là được thôi nhỉ!

      Xóa
  3. Chúc các anh các chị vui vẻ hạnh phúc, gặp nhau làm cái nồi lẩu to đùng thế, cười tươi thế thì có bận mấy đâu nhỉ ? Chúc các anh các chị đón giáng sinh an lành, ấm áp, BD gửi cái bếp lửa sưởi cho ấm nhé ! Trong Quảng Trọi cũng rét lắm

    http://img805.imageshack.us/img805/4605/79008fb497.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh o trong nay ko co mua dong . Em gui "lo suoi" la "thieu" anh roi .

      Xóa
  4. Cảm ơn Bạch Dương vào thăm.Mùa đông tuyết lạnh mà Bạch Dương cho 10cF lò sưởi thì ấm áp còn gì bằng. Trong tháng đông, dù bận mấy chúng ta cũng phải có lúc xả hơi bên nồi lẩu chứ. Trong "Quảng Trọi" rét vậy Bạch Dương có tổ chức gặp mặt nhau bên nồi lẩu không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà các anh hình như là ngôi nhà chung thì phải ? Mùa đông thì chắc chắn BD phải tặng bếp lửa hồng cho ấm áp rồi, chứ mà tặng kem thì chắc các anh chê ngay vì măm kem mùa lạnh rụng hết răng còn đâu, gặp nhau bên nồi lẩu thì thường là họp lớp, hoặc gặp gỡ cuối năm cơ quan chứ bình thường thì ko có anh ạ. Trời lạnh thế này mà có mấy nồi lẩu thì tuyệt vời rồi (~_~)

      Chúc các anh các chị cuối năm bận rộn nhưng vẫn vui khỏe yêu đời, yêu người, đón giáng sinh thật ấm áp an lành nhé !

      http://img819.imageshack.us/img819/904/352e.gif

      Xóa
    2. Bạch Dương nói đúng rồi , đây là ngôi nhà chung của 10c F. Đã là 10cF là hơi hướng của tuổi học trò nên cũng chẳng phải cùng cơ quan mới có nhau bên nồi lẩu. Cũng may Bạch Dương không cho 10cF ăn món "rụng răng" lại chúc giáng sinh vui vẻ. Chúc Bach Dương một giáng sinh an lành tràn đầy niềm vui nhé.

      Xóa
  5. Vừa đi "tắm trắng" về mà,
    Bảo sao không xấu như là "Quỷ ma"?
    Chỉ tại " Cũi trốn" ở nhà
    Làm cho "Người Đẹp" thành ra thế mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã gọi xuống
      Lại Không về
      Đừng có "chê"
      "Em" sao lạ

      Xóa
    2. Đâu phải xa
      Mong đừng giận,
      Chỉ vì bận,
      Hàng xóm mà
      Chuyện chúng ta
      Đành gác lại

      Xóa
    3. Bán anh em xa
      Mua láng giềng gần
      :-(

      Xóa
    4. Em di ra Bac mua dong , Mang theo may suoi PLAY di cung .Hoi rang "cui"dam den khong ?EM am "cui" lanh lang thang mot minh.

      Xóa
    5. Nhin moi nguoi don "doi mat PLAYKU"ben noi lau "cay"amap qua . Toi mong co ngay duoc nhu the nhat la khi ngoi ben cac nang 10c xinh dep se am gap doi .Vi da 30 nam nay toi khong biet den mua dong nua roi .

      Xóa
    6. Tết sắp đến rồi,về PY ăn tết đi HIỀN ơi.Tiện thể phạt BÌNH mấy chén vì tội trả lời thay XUÂN THU câu hỏi của VĂN MINH.

      Xóa
    7. Huu roi toc bac hai phan ba dau roi tri nho lai giam "ba xa" so cho minh ra mot minh "lac duong" ko biet duong ve . Ma minh ca khi di lam khi di cong tac xa chua lan ma van lac duong . co lan lac o DAI LAI ca tuan ko biet duong ve HANOI

      Xóa
    8. Thế thì nói thật cho "bà xã" biết để khỏi lo "lạc đường", ngoài này "bà hai, bà ba" chăm cả tháng cho ...haha

      Xóa
    9. Trí nhớ giảm mà chuyện ngày xưa nhớ dai thế.Đem cả bà xã về quê chồng ăn tết đi.Ông ở rể lâu quá đấy.Lâu lắm rồi ko gặp bà xã của HIỀN giờ ra sao nhỉ.Mình chỉ còn nhớ là một cô bé nhỏ nhắn tóc dài,da trắng rất dễ thương.

      Xóa
    10. Chà! hiền lạc ở "Đại Lải" cả tuần mà không nhớ đến "Phúc Yên" thì đáng phạt lắm.
      Đúng là khi :
      Tay cầm bầu rượu "nắm em"
      "Mải vui" quên hết "người em" hẹn hò

      Xóa
    11. Cam on H Avan nho den " nang" cua toi ma ai noi voi H A y tuong nguoi phu nu di ben doi minh the nhi co mot dieu gian di " nho nhan toc dai da trang mat to" den 30 tuoi minh moi tim duoc o tp HCM.nang lam het nam 2014nghi huu khi do chi om nhau song ko bon chen voi doi gi nua voi khau hieu " Ren luyen than the . Bao ve so huu " huu tung phan de song dai song khoe neu co em be cang tot de cham bam cho vui cua vui nha .

      Xóa
    12. HIỀN quên là đã đưa bà xã đến nhà mình chơi rồi à.
      Thhế đã có thêm em bé nào chưa.

      Xóa
    13. Nho roi nho roi nam minh moi cuoi con em be de khi "ba xa" ve huu se kiem ma phai em be gai co .Minh chi con uoc mo nho nho the thoi .Khong biet co thuc hien duoc khong ?

      Xóa
    14. Chuẩn quá,chúc bạn năm tới biến được ước mơ nho nhỏ ấy thành hiện thực.Nhất định tớ sẽ có quà gửi về.Không phải trên thế giới ảo đâu thật đấy,cố lên nhé.

      Xóa
    15. Ươc mơ nho nhỏ ma bây giơ khó thư hiện đấy H A ơi vi "điện nước" cả hai đa kém rôi nhưng sẽ cố găng để nhận quà của H A cho con gái

      Xóa
    16. Mình thích được nhận quà của H A nhưng không phải như thế, Bộ đội Trọng Hiền, hãy giành phần quà ấy cho nhà báo ĐG đi. Đã biết vậy còn ham hố làm gì cho khổ.

      Xóa
    17. Nhà báo ĐẶNG QUỐC GIANG chẳng biết vì sao ko thấy có tin tức gì trên blog cả.Từ lúc cưới vợ đến giờ cũng gần năm rồi còn gì nữa các bạn nhỉ.

      Xóa
    18. ĐQG đang chờ khi nào "em xã"sinh đôi môt lân đủ tiêu chuân thì lên blog của lớp vì bây giờ tập trung "cầy" ngày "cầy"đêm vì "ruông" nhà thì" rộng"sức "trai "lại co han mọi người cảm thông nhé.

      Xóa
  6. Tối hôm bên nồi lẩu chó moi người có nhắc đến NTH nhất là chí XT đây . A Hiền đã nhìn thấy ng đẹp chưa? Ra bấc môt chuyến đi đảm bảo với a "Ấn tượng kg bao giờ quên"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh xem het roi ma anh thay phu nu mua dong ai cung dep tre ra em a. Moi nhom dan ong la "nhan nhum " het roi EM di cung "phu quan" thi lam sao noi ....De anh ru "cui" di BANME mot chuyen ma em hua phai hat bai "EM MUON SONG BEN ANH TRON DOI"thi "cui" em ko phai tim nua

      Xóa
    2. Lúc đấy phải hat bài " còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuột" chứ. Thú thật chỉ được sống có gần 1 ngày ở PY thôi mà bao kỷ niệm, tình cảm anh em, bạn bè, cứ in đậm mãi trong tim mình. Hình ảnh anh P&TH lặn lội mưa -rét từ HN lên PY, anh Thanh đang ốm cũng chở mình qua mấy con đường trong gía rét để cho minh nhớ lại, tiếp đón mình có cả chị Xuân Thu anh Nguyên & Bình " Mục" cái ôm thật chặt ắm nồng của a Văn Minh. Sự tiếp đón nồng hậu của các bạn lớp cũ đã cho mình hiểu thế nào là tình bạn. Có lẽ sẽ kg bao giờ mình quên. Cứ mỗi lằn GNTGQ kể chuyện họp lớp hay lên HN gặp các bạn là mình thấy vui lây và có chút ghen tỵ. Vậy mà đc gặp hời gian lại ngắn qúa, mình làm phiền và không trọn vẹn với tất cả mọi người. Cầu mong mọi ng hãy tha lỗi cho mình.

      Xóa
    3. Hôm lên Phúc yên ,mới rời khỏi nhà ra tới đường Trường Chinh đã thấy Trọng Hiền gọi điện thoại hỏi thăm có lên gặp "Đôi mắt" không? Tôi chợt nghĩ: Chà! anh em nhà này liên hệ với nhau tốt thật, mỗi chuyển động của "đôi mắt" Trọng Hiền đều nắm kỹ ghê cứ như là đặt camera theo dõi vậy.
      Thú thật lúc đầu " Đôi mắt" hẹn lịch gặp chỉ phạm vi hẹp do còn gặp các bạn học cùng cấp III cũ và có thể chúng tôi sẽ cùng gặp gỡ với một số bạn của "Đôi mắt" trong buổi chiều hôm đó ( "Đôi Mắt" còn bảo có thể anh gặp lại một số đồng đội cũ của anh). Vì sợ lại bận việc đột xuất như hôm đại sự nhà Loan và lịch trình gặp "Đôi mắt" vẫn chưa chắc chắn nên tôi không gọi cho ban liên lạc 10cF ở Phúc yên về cuộc gặp gỡ này. Đúng như linh cảm, Cuộc gặp có nhiều thay đổi do "đôi mắt" lên muộn và vì các bạn của "đôi mắt" chiều tối tiếp đón Vợ chồng "Đôi mắt" tại nhà riêng của bạn Thực (Phải ưu tiên thôi,bạn học cùng lớp cũ mà). May TH nảy ra sáng kiến cùng Văn Minh gọi các thành viên 10cF quanh khu vực thị xã có thể đến vừa để gặp đôi mắt,vừa để gặp mặt và để bàn ý tưởng gặp nhau cuối năm ( bữa tất niên và duy trì đi chúc tết các nhà bạn theo ý kiến của Xuân Thu hôm đi thăm cô giáo chủ nhiệm nhân ngày 20/11) vì vậy 10cF mới có cuộc hội ngộ tuy ngắn và vội vã với vợ chồng " Đôi mắt" đến vậy. "Đôi mắt" ơi, anh vẫn còn chút áy náy về cuộc gặp hôm trước vì không biết hai vợ chồng "đôi mắt" không ăn món "mộc tồn" nên tổ chức gặp nhau ở quán "xáo xổi". Nhưng thôi, Thế là vui rồi phải Không "Đôi mắt"? "Đôi mắt" có áy náy hãy đợi ở Ban mê. Và lúc đấy nhớ trả nợ anh gấp đôi món nợ mà "Đôi mắt" gọi cho anh lúc ở sân bay ngày hôm sau nhé

      Xóa
    4. Doi mat ay da lam P xon sang chua ? chu toi ngoi ben em uong bia ma nhin em cung say tit tho lo .Huu roi di BANME mot chuyen di de em hat cho nghe bai
      Con thuong nhau thi ve BMT"

      Xóa
  7. http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/anhgiangsinh6_zps094a6c25.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con chim đậu ở cành cao
      Hót rằng "Bạn Mẫn" đã vào nhà Ta
      Nhà Ta không rượu, chẳng Trà
      Có chút "tình cảm" đem ra tiếp người....

      Cảm ơn Mẫn đến thăm nhà và tặng 10cF cây Thông khi Nô en 2013 sắp đến. Chúc Mẫn một giáng sinh an lành và tràn đầy niềm vui

      Xóa
  8. Nhân ngày QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM,chúc các chiến binh và cựu chiến binh của gia đình MƯỜIC luôn mạnh khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và mãi xứng danh ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam on HA voi tu cach la CCBVN mot thoi lam nguoi linh "cu Ho" tui minh luon tu hao ve quang duong da qua bay gio chi con D QG o trong QD con ve doi thuong song vui song khoe co ich cho doi . Nhin lai thay dang tu hao lam
      Cam on rat nhieu nhe

      Xóa
    2. Sao thế Trọng Hiền? Đang tại ngũ ngấp nghé tướng ngoài Phóng Viên THQĐ Đức Giang ra còn nhà giáo Sỹ "nội" và Tư lệnh BP QN Hoài Nam nữa chứ. Định cắt phần của anh em à. Đính chính lại đi không lần sau gặp là xỉn đấy

      Xóa
    3. Đấy tôi sắp lẫn rồi từ quên đên lẫn nhanh lắm mà SỸ NỘI nghi hưu rôi còn ĐQG va DHN thôi .

      Xóa
  9. Mười c chưa thấy tướng nào
    Nhưng mà đại tá dồi dào lắm thay
    Bộ quốc fòng gửi thư tay
    Cám ơn đóng góp xưa nay tuyệt vời
    Thay mặt lớp,tớ đã mời
    Đích thân bộ trưởng về chơi "nhà mình"
    Tối nay tổ chức mitting
    Ở ngay nhà bạn Văn Minh-Thanh Hiền
    Thông báo để khắp mọi miền
    Book ngay một xuất,dĩ nhiên có quà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi Cấp úy thì chả được mời,
      Lại thêm không tóc như là bé thơ
      Thôi đành đứng ngó xem, nhòm!
      Book ngay một tý để xem quà "nhà"

      Xóa
    2. Cấp úy già nhất toàn quân
      Đương nhiên một xuất hàng đầu thưa anh
      Vì rằng nếu có chiến tranh
      Xông ra mặt trận là anh "lính già"
      Tướng tá sẽ "trốn" trong nhà
      Bảo toàn lực lượng ...lính già biết chưa
      :-)

      Xóa
    3. Qua gi the ho QT ? O xa co duoc nhan ko ?de toi con BooK thuong xuyen hang ngay.

      Xóa
    4. Chà MƯỜI C oai thế,mời được Bộ trưởng QP đến nhà cơ.Vậy thì phải tổ chức tiếp đón cho linh đình chứ.Định làm món gì đấy.Nhà tớ gần hết cả nhà trong quân đội,hoặc liên quan đến quân ̣đội,chỉ mỗi tớ và thằng út là ko tham gia,thế nên 22-12 năm nào cũng ăn to lắm.Năm nay cũng làm năm mâm từ hôm qua rồi.Mẹ tớ bảo năm nay làm bò chứ ko làm chó như mọi năm.
      Ở xa thì muốn quà gì có quà ấy thôi HIỀN ơi,thế giới ảo mà

      Xóa
    5. HÙNG NHUNG à,sao phải vất vả thế,xem thôi là đủ rồi gì mà phải ĐÀNH ĐỨNG NGÓ XEM DÒM.

      Xóa
    6. Hồng Anh bảo với Hiền ở xa được nhận "quà ấy" thôi mà lại khuyên nhủ Hùng Nhung đừng ĐỨNG NGÓ XEM NHÒM à? Ở gần thì phải "chịu phần hơn", vất vả tí chứ! Quỳnh Trang trao cho Hiền quà để vào Book thường xuyên nhé.

      Xóa
    7. "Kiếm ăn" ở tận nước ngoài
      Mang danh " bộ đội" gọi hoài thành quen
      Giầu thì lên "soái" bon chen
      Khá hơn một chút mon men "tướng" mà
      "Sĩ quan" tên gọi đại trà
      Lính "tò te" chắc mới là "cửu" thôi
      Hồng Anh là "thép đã tôi"
      Soái kia cũng fải mời ngồi mâm trên
      :-)

      Xóa
    8. Loại ấy ko được kỷ niệm ngày này QT ơi

      Xóa
    9. Tôi ơ quân đôi đên khi nghỉ hưu la 33 năm . Co môt kỷ niêm năm 1976 mình và T HÙNG lên VINH YÊN thăm chi LAN chi gai HUNG .Hôm đó chi cho ăn bưa cơm linh đâu tiên ngon quá minh noi vơi chi LAN "nêu em đi bô đôi em sẽ ơ suôt đơi" găp lai chi LAN tôi kê lại chi vui lăm .










      Xóa
    10. Tôi lam quyêt tâm chiến đấu bảo vê can bô cho Q T phê chân nhé "khi xung phong ngươi chỉ huy đi sau . Luc rút lui ngươi chỉ huy chạy trươc . Đich bao vây ngươi chi huy đưng giữa " Lính chêt thì có ngươi thay chi huy chêt trong chiên đâu khó tìm lăm .

      Xóa
    11. Nhân "quyết tâm chiến đấu bảo vệ cán bộ" của nguyentronghien :
      Chỉ huy được gọi là "Quan"
      Nên:
      "Quan" này thực đúng là "Quan"
      "Bốn dài, hai ngắn " ta đem giữa nhà
      Lúc "hứng " khởi quan "đẫy đà"
      Lúc mà "nheo nhóc" gió vào ra "quan " cười

      Xóa
    12. Đùa tí thôi. Cảm ơn HA, Cảm ơn QT và các bạn có lời chúc các cựu chiến binh của 10cF nhân ngày thành lập QĐNDVN và ngày hội QPTD. Ở thế hệ chúng mình tuy còn có người thế này, thế khác nhưng điểm lại các bạn của 10cF đã từng trải qua quân ngũ thì dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì sau khi rời quân ngũ đều sống tốt và làm đẹp cho đời. Có thể có bạn vì lí do này hay lí do khác mà không theo nghiệp "Binh" suốt đời như mình nhưng mình luôn tôn trọng các quyết định của các bạn và trân trọng những gì các bạn đã cống hiến và góp sức cho đời trên cương vị mới. Đến giờ phút này các bạn vẫn là các cựu chiến binh của 10cF

      Xóa
    13. Lính "GIÀ" đâu phải chuyện vừa,
      Nghỉ hưu, xuất ngũ đều " đưa vào đời":
      Đâu có lính nào rong chơi,
      Hà Thanh xuất ngũ đã rời PHẤN đâu.
      Lính già đầu hói, bạc râu
      Nam, Giang, Sỹ " Nội" còn lâu đã về.
      Minh, Lân lăn lộn trăm bề,
      Phúc, Hùng xớm tối đi về các nơi.
      Trọng Hiền cũng chẳng nghỉ ngơi,
      Một tuần mấy buổi ra nơi họp Phường.

      Xóa
    14. GNTQ cảm ơn em nhé ! Em vân biết anh "vân đang hành quân"hàng ngày khi đang làm "dân vạn đại "

      Xóa
    15. http://i187.photobucket.com/albums/x272/pentium22011985/chobenthanh.jpg

      Xóa
  10. Cũng giống như: Chồng một bên, con một bên, còn mình thì ở giữa. Quá đúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thì có cháu để ôm chăm bẵm anh 2 thăng con trai noi gương ba sau 30 tuôi mơi lấy vợ . Thôi thì nghỉ hưu kiếm em bé gái cho vui cửa vui nhà .Ươc mơ nho nhỏ thế thôi

      Xóa
    2. Giấc mơ "nho nhỏ"
      "Điện, Nước" kém rồi
      Trọng Hiền "Mơ" vui
      Có "Em" Bé Gái
      Chị "Lớn" lo hãi
      "Mười Bốn" hưu rồi
      liệu có "ngậm ngùi"
      "Vui nhà, Vui cửa"

      * "Em" H có cháu để mà "ôm" còn "anh" H phấn đấu "có EM Bé Gái để ôm"

      Xóa
    3. Nhiều người có cháu ôm rồi.
      Trọng Hiền vợ trẻ MƠ VUI lẽ thường.
      BỘ ĐỘI thấy lắm người ...thương.
      có mơ thế thì nói để lớp biết đường còn thăm.

      Xóa
    4. Tìm hộ mình " MẮT BIẾC " nhé để tối mai tôi viêt bài thơ này để mọi người tìm giúp

      Xóa
    5. Mắt biếc ấy một đời anh mê đắm. Đò đã sang sông sao dạ không đành .Mắt biếc ấy hiện dần trong nỗi nhớ .Như nắng về tan gió lạnh lòng anh .Anh tiếc hoài tuổi trẻ trôi nhanh .Kỷ niệm đẹp thời gian níu giữ .Trong mỗi người ai cũng co tâm tư .Mưa sứ sở sáng lên màu măt biếc .Điều hạnh phúc khi ta còn nuối tiếc Môt tâm hồn trong trẻo ở trong nhau .Anh soi vao mắt biếc của ngày xưa . Thêm khát vọng thêm niềm tin mới mẻ. Em mắt biếc của hơn ba mươi năm trước .Để bây giờ thiêu đốt trái tim anh ./.

      Xóa
    6. Hồng Anh đã đọc Hết Comment của Hiền chưa?
      Gửi : nguyentronghien
      "Mắt Biếc"
      Mắt "biếc xanh" anh đi tìm cụ "Việt" *
      Qua đôi dòng trong bài hát "Tình ca"
      Nếu "mơ màng" anh hãy sang Nga
      Đến đôi bờ sông VolGa mà ngắm **
      Đường "hành quân" anh quen cũng lắm
      Có lúc nào anh quen lắm "người xưa"?
      Để thời gian thấm thoắt thoi đưa
      Ba mươi năm hình em, anh gặp lại
      Nỗi nhớ trào dâng anh "la oai oái"
      "Cháy Tim già" anh tiếc ngày xưa...
      Kha,kha........kha.

      Rồi:
      Tháng tới này "Ngài" ra được chưa?
      Để gặp "em", nhân ngày hôn lễ
      Cưới con "em" cùng 10C vui vẻ
      Khỏi "Mộng tìm mắt Biếc" ngày xưa

      Xóa
    7. Sửa thiếu chữ :
      Cháy Tim Già" anh tiếc mãi .... Ngày Xưa.....
      + (*,**) Lời bài hát

      Xóa
    8. Măt biếc ko phải nước NGA
      Ma nàng ở tại nước ta đấy chàng
      Mắt biếc nhìn phải bằng tim
      Mới thấy biêng biếc để yêu thêm đời

      Xóa
  11. http://www.youtube.com/watch?v=jtXg3CdyPHY

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay có "ai" cùng Quỳnh Trang đêm "nooem" không nhỉ. Quỳnh Trang cho các bạn xem "Giấc Mơ Xưa" thì phải

      Xóa
    2. Tiếc quá ko xem được video của QT vì ko có ở ĐỨC.CHÚC GIA ĐÌNH MƯỜI C GIÁNG SINH VUI VẺ

      Xóa
    3. Từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ để ý đến đêm Noen, chỉ nghe Nghĩa "Lãm" mô tả đi Noen để tán được "bà xã", nay mới để ý nghe video QT đưa lên đấy. Làm gì QT có "Giấc mơ xưa" thế này phải không? chỉ có Nghĩa "Lãm" mới có thôi mà.

      Xóa
    4. Thế cả đời trai H N chưa yêu em nào theo đạo à ? tiếc thế ! nếu đã nghe bài "bài Thánh ca buồn " thì nên tìm một em để biết còn kịp mà

      Xóa
    5. Nhận lời tôi book hàng ngày . Mà sao không thây quà đâu thế này?

      Xóa
    6. Cả đời "Trai trẻ" thì chẳng yêu được em nào ngoài "bà xã", bây giờ thấy tiếc mới cố tìm thì "chẳng còn gì"!!!

      Xóa
    7. Sao phí cả "đời trai"thế ! Tôi làm linh ma đến nơi đóng quân mới ko có "em" nâng bước đường hành quân thì ko ở được đến ngày hôm nay.

      Xóa
    8. Quà thi MAI nhé được không
      Nhưng còn "ai" đấy thì ÔNG thế nào
      "Thích"cây thì phải biết rào
      Ai... tôi cũng thấy ông đào hào ...vây
      :-)

      Xóa
    9. MAI thì chẳng dám nhận đâu
      Vì em có lơi nguyền riêng của mình
      "Gối ôm chăn nêm môt mình"
      không cần ai "sươi"mình em ấm rôi

      Xóa
  12. Hiền ơi phải ra bắc đi thôi,lỡ dịp này thì ân hận lắm.Nàng sang sông đã lỡ chẳng kịp về.Nay nàng lên chức mẹ chồng thì về uống chén rượu mừng cho tan khối tình hóa đá trong tim bấy lâu chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THÔI ĐÀNH NỢ EM
      Nợ em một chiếc câm tay
      Nơ em một nụ hôn môi đầu đời
      Nợ em từ thuở xuân thì
      Lặng im một chút, gấn đi đời người
      Nợ lần muôn kiếp lần khân
      Anh thanh con nợ của em suốt đời

      Xóa
  13. Ôi! mọi người không thấy Hiền đã nói có biết bao em trên cả cuộc đời 30 năm hành quân từ Bắc đến Nam à! các mối tình hóa "kim cương" rồi ấy nhỉ? Như QT viết: Ai...tôi cũng thấy ông đào hào ...vây hahaha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì khi con tim biết rung động đầu đời thì chưa được học "đánh chắc tiến chắc"chỉ biết vây vòng ngoài mà đã "tim loan nhịp chân run".Nêu ngày đó được học kỹ năng sống như bây giờ thì....không thành con nợ "tình" suôt đời thế này HN ạ .

      Xóa
  14. Mai là nghĩa của thời gian
    Mai là báo hiệu không gian xuân về
    Mai đâu fải người đã thề
    Hiền ơi tưởng bở...ngô nghê thế à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QUỲNHH TRANG quá đáng thật
      Đem MAI tặng cho HIỀN.
      Lúc vấp phải lời nguyền.
      Chối...mai dài cán thuổng.
      Hiền mong quà,mong thưởng,
      Cứ com. hoài,com hoài.
      Dẫu chẳng có quà mai,
      vẫn THU nhiều quà khác.

      Xóa
    2. Thơi tuổi thơ QT ko phải đi kéo vó tôm, vó tép .Thế mà bây giơ "rắc thính" khéo thế đấy HA ạ mình tối qua khó ngủ nhăn tin "mách"em giáo MAI rồi.Đây mới có "quà"của QT ma mình đã com hoài. Vây mình sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ nho nhở để nhận quà của bác HA cho con gái

      Xóa
  15. http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/1386657832-tet-giap-ngo-2014-2_zps0f7a3991.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mẫn đã gửi chúc mừng xuân năm mới! Nhưng có phong cho 10C là những "ngựa non háu đá" không đấy? hahaha

      Xóa
  16. Khi con gà cục tác
    Chắc có trứng không Hiền
    Khi gà gáy liên miên
    Là trưa hay sáng sớm
    ....
    ;-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu này khó trả lời để tối về tôi book

      Xóa
    2. Khi con "gà" cục tác
      Là báo rất nhiều điều
      Có khi ko mà có
      Có khi có mà ko
      có lúc hứng lòng lên
      Tác cho bạn tình biết
      "Thóc thật thóc thật" đây
      đến mà "xơi"anh nhé
      cũng có khi tác lên
      Mách cho thầy cô biêt
      Em thèm lá chanh rồi

      Xóa
    3. Đi lang thang trong sân có con gà,có con gà...

      Xóa
  17. Tổ chức hụt "Tất niên"
    Hôm nay đã 30 rồi, ngày áp chót của năm 2013. Định làm nồi lẩu túm năm tụm ba để mà ba hoa chích chòe và để làm cái "tất niên" năm dương cho "hoành tráng". Hiền nhắn tin hỏi,Thanh Phí nhắn tin,TH trách bảo sao không lên chương trình thông báo các thành viên sớm. Nghĩ "lên sớm" thì trục trặc vậy để sát nút cho nó "may". Sáng nhắn tin cho VT, TH, HTL được một phút sau có tin lại: "Nếu kịp thì tôi tới, đang cách hn 300KM" .Đúng giọng "ông" VT đi công tác cách Hà nội 300km thì kịp thế nào được.Trưa TH báo bận tối nếu có tổ chức trưa thì may ra còn lỉnh đi được vì công việc cuối năm của "xếp" ngân hàng. Trưa thì không tiện lắm vì chiều ai cũng còn phải làm vả lại thời gian hạn hẹp quá. Thế là vắng "ông" thứ 2, Đầu giờ chiều HTL nhắn tin: "cho thời gian và địa điểm đi" vì vắng VT, TH còn ít người quá nên tôi đã báo TH và TP hoãn để sau nên cũng báo cho L là thôi không tổ chức nữa. Cuối năm, sau bao nhiêu cái dập dòm, nhắn tin hẹn thời gian rồi cũng hỏng. TP, Trọng Hiền thông cảm nhé , thôi gặp nhau "cuối năm" ta tổ chức gặp nhau "đầu năm" vậy

    *Tin mới nhận:
    Chủ nhật ngày 19 tháng 01 năm 2014, 10CF dự kiến tổ chức gặp nhau cuối năm âm Quý Tỵ và đầu năm dương 2014 tại nhà cô giáo Mai. Ai "Đăng kí" xin liên hệ với cô giáo Mai để cô giáo lên danh sách và chốt về số lượng "dự tuyển"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ còn 1ngày 2 đêm nữa là bước sang năm mới. Em chúc tất cả các anh chị trong gđ 10c luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp, yêu đời, thành đạt và mãi hanh phúc. Chúc buổi gặp nhau cuối năm may mắn đông đủ, vui vẻ đầm ấm và tràn đầy hạnh phúc.

      Xóa
    2. Chụp nhiều ảnh nhé BĐCH,đến thăm nhà MAI từ dạo ấy chắc gjờ nhiều thay đổi.Mình đăng ký xuất từ xa nhé.

      Xóa
    3. Cho tôi đăng ký 2 xuất nhé "bà xã"tôi nhớ chị Mai lắm vì cứ nhắc "mình đến chơi nhà chị, chị đến chơi nhà mình rôi em thấy chị tình cảm lắm .Mà bạn bè anh ai cũng vui vẻ " 2 xuất Miên nam ko đi kem Miên bắc yên tâm nhé.Nhớ nhắc QT mang gà "cục tác" lên nhà em giáo MAI thịt nhé .

      Xóa
    4. NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2013
      "Ăn cơm nhà vác tù và hàng Tông" trở về đời thường mình vẫn phai"vác tù và". Đến hôm nay đã xong những việc của người lính một thời để làm "dân vạn đại". Sáng nay làm việc ở UBND phường xong trưa nhóm CCB rủ nhau đi giã từ năm cũ có uống vài ly người đang lâng lâng nhớ nhiều về bạn bè nên ko ngủ được ngồi dậy viêt vài dong on lại kỷ niệm (Mà hôm nay chỉ viết kỷ niệm vê HA thôi nhé ! Ưu tiên người ở "trời Tây" trước đấy)
      Biết uống riệu thì đã viết rồi lân đầu tiên ở nhà HA đó .Cũng may từ ngày đó biết uống vào quân ngũ mơi ko bỡ ngỡ nhất là những năm lính mơi chập chững làm lính "Cụ Hồ" HA GIANG. Lính ở bản Mèo xa chỉ rượu ngô va món thắng cố mãi thành quen(3 năm đấy}
      Còn nhớ năm lớp 9 trường BT tổ chức đi trồng thông ở NGỌC THANH lớp mính đi vui lắm HA có ba làm "quan to" ở bộ đội nên HA mượn ba được 1 chiếc nhà bạt của lính to lắm . Nhà trung đội của lính (mà đến bây giờ mình cũng ko biết ai chơ nhà bạt ấy vao NGỌC THANH nữa vì to nặng lắm ? ) Lần đầu tiên nhửng thằng con trai dựng nhà bạt gồm mình HN,HTL,Bình "mục",Nguyên "Tín", Nghĩa "lãm",Lợi "Ngạch", Long đia chất.....tụi con gái HA, XT, THU"sứ", Hội"Nhân", Hồng Hải....thì "lăng quăng" đi nhặt củi kiếm đá về kê bếp . Lần đầu tiên xa nhà tự dựng nhà làm bếp,đến khoảng 16giờ cũng xong . Mình và HTL đi "trinh sát" tìm chỗ câu cá vì mình có đem theo cước và lưỡi câu ở đấy ko có suối mà chỉ có mương nhỏ và cái vũng to lắm 2 thằng bảo "có cá" thế là đi bẻ cây làm cần bới giun làm mồi câu . Mà hay ghê ở đó nhiều cá đòng đong ,cân cấn , thài mại lắm câu giật liên tục được khá nhiều . Hai thằng đem về lán thì nhóm con gái nấu cơm reo ầm lên . Bữa cơm hôm đó ngon ghê ngoài những thứ ở nhà mang đi còn có món cá đòng đong cân cấn thài mại kho hơi đằng mà rât ngon (ko biết có ai còn nhớ món đặc sản đó ko ?) Ngoài thời gian đi trồng thông mình va HTL lại đi câu đủ món cá kho cho nhà bạt đến khi về.
      Tản mạn giờ khắc cuối của năm 2013 còn QT ,HN XT minh cũng sẽ viết riêng như thế này để mọi người cùng nhớ lại những năm tháng đã qua . Chúc HA ở "Tây " ăn tết "Tây" vui khỏe ,hanh phúc ,con gái hoc giỏi chăm ngoan .

      Xóa
    5. Mẹ con cháu cũng chúc các bác ở nhà năm mới mạnh khoẻ,vui vẻ,hạnh phúc và nhiều may mắn.Riêng bác HIỀN có thêm em bé,để cháu còn được lên chức.

      Xóa
  18. TẾT đã chuẩn bị xong rồi,chân giò luộc ,xôi,xúc xich,sâmpanh,vang nho và sâmpanh trẻ em.Riêng khoản pháo năm nay ít hơn mọi năm vì bố cháu về VNrồi,thế mà cũng hết 50e rồi.
    Giao thừa năm nào nhà mình cũng tổ chức đốt pháo,mở sâmpanh,ăn uống trước nhà,cũng là trước cửa hàng nên có chỗ ngồi ăn uống và xem mọi người đốt pháo.Chỉ có tết TÂY thôi,còn tết ta chỉ thắp hương,cúng trong nhà thôi còn vẫn phải làm việc như ngày thường.
    Năm nay VIỆT NAM có HIẾN PHÁP MỚI nên ăn tết to nhỉ,nghỉ những chín ngày,học sinh HÀ NỘI còn được nghỉ những 14 ngày.Tha hồ mà ăn chơi tụ tập nhé.

    Trả lờiXóa
  19. LG chúc các anh, chị thành viên 10C một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, ngập tràn niềm vui.
    http://youtu.be/mG5T7LmSEZc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI,
      Chỉ mỗi LINH GIANG còn thức đón giao thừa 2014,thôi ư.Mười c đâu hết rồi.Sàigòn đang bắn pháo hoa,Hànội đang ca nhạc ở quảng trường nhà hát lớn,có ai mườic tham dự trực tiếp ko?Không khí tưng bừng còn hơn tết TÂY ở bên TÂY nữa.





      Xóa
    2. Tối qua cả nhà mình đi xem bắn pháo hoa ơ cầu THỦ THIÊM lần đầu tiên cả nhà đi đón giao thừa "TÂY" .Sáng nay ngày mới của năm 2014 chúc mọi thành viên của 10c mỗi ngày có một niềm vui mới sức khỏe hạnh phuc thành đạt .Cảm ơn mẹ con HA đã có lời chúc riêng đến mình .Sáng nay phải com sớm vì còn về nhà "nhạc gia"tụ tâp nấu ăn .

      Xóa
    3. Ngày đầu năm mới
      Kính chúc "Cả Nhà"
      Rộn rã hát ca
      Người người vui vẻ
      Kính chúc sức khỏe
      "Các Ông,Các Bà
      Dù có đi xa
      Nhớ về hội tụ
      Tiễn đưa năm cũ
      Đón năm mới về
      Gia đình đề huề
      Ngày thêm Hạnh Phúc

      Chúc Mừng Năm Mới - Happy new year 2014

      Xóa
  20. Chúc tập thể 10c Family một năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui và Hạnh Phúc

    Trả lờiXóa
  21. http://www.youtube.com/watch?v=UBuW2Gv3oEk

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thỉnh thoảng xào lại bài cũ cũng hay,phải ko THANH PHI.

      Xóa
  22. Tây Nguyên hẹn ước
    đã lâu rồi
    Dang tay chào đón
    bạn vô chơi
    Những kỉ niệm xưa
    ùa nhau tới
    Bối rối lòng em
    tuổi má hồng

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!