1 tháng 1, 2014

HAPPY NEW YEAR 2014




Chào năm mới 2014...Nhớ da diết những gì đã qua năm 2013 & tất cả những gì mà chúng mình đã trải qua mấy chục năm trước...
Chúng mình cùng nghe Blog radio NẾU THỜI GIAN CÓ QUAY TRỞ LẠI....một tâm trạng không của riêng ai ở khoảnh khắc thời gian thiêng liêng giữa năm cũ & năm mới... 




74 nhận xét:

  1. TEM VÀNG cái đã nghe radio sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe xong đừng khóc nhé nàng
      Vì trong tay nắm TEM VÀNG của năm
      :-)

      Xóa
  2. Nghe radio này dù muốn hay ko ai cũng nhớ về quá khứ của mình,nhiều lúc ko biết radio đang nói cái gì nữa lại phải nghe lại,mà cũng dài ra phết.may mà MƯỜIC có thời gian sưu tầm để mỗi người kiếm được tấm vé ngược thời gian.
    Ký ức xa xôi nhất mình còn nhớ được là khoảng cuối năm 65.Khi ấy nhà mình mới sơ tán lên LẠNG SƠN/ cũng chẳng biết là sơ tán hay chuyển theo đơn vị ba mình/.Một hôm cậu mình/là anh của mẹ nhưng trong quê mình gọi là cậu/từ HÀNỘI lên thăm,quà cho mình là gói cốm non gói lá sen thơm phức,cốm ăn hết rồi cái lá sen vẫn còn thơm,mìnhcất mãi,sau này nhớ về HÀNỘI là mình lại nhớ mùi cốm gói lá sen.
    Nhỏ hơn nữa thì mình chịu.Vừa rồi mẹ mình sang chơi,thỉnh thoảng vắng khách mình lại xin mẹ mình làm chuyến tốc hành về tuổi thơ của mình,bà vẫn còn nhớ rõ lắm thú vị ra phết,mọi chuyện cứ như là vưà mới xảy ra hôm qua thôi vậy mà đã hơn nửa đời người trôi qua.
    Chẳng biết nếu giờ được quay trở lại thời xa xưa mình có sống khác đi ko,nếu vẫn hoàn cảnh lịch sử ấy,vẫn môi trường ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tuổi trẻ hướng về tương lai,tuổi già nhớ nhiều về quá khứ" .Thế hệ chúng mình chưa ai đến ngưỡng tuổi "Lão" nhưng cũng hay nghĩ về những năm tháng đã qua,một thời ở nơi sơ tán một buổi đi học với mũ rơm nhà hầm .Một buổi mò cua bắt ốc hái củi giúp bố mẹ con "cán bộ" có khác gì con nông dân đâu . Có những lúc khi ấy mình ươc mơ được làm con nông dân vì nhà chúng nó có gạo mới thơm lưng có vườn cây ao cá ....Minh con cán bộ mà khổ quá bo bo hạt mì ngô săn...Chính từ gian khổ ấy chúng mình đã trưởng thành để bây giờ nhìn lại tự hào mình đã sống có trách nhiệm với chính cuộc đời mình phải ko HA ? Kỷ niệm ở nơi sơ tán nhiều lăm .Mình xa HANOI từ khi 6 tuôi 1964 đên năm 1980 nhà mình mới về lại đến nay .

      Xóa
    2. @ Chị HA: Người ta bảo "Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức"... nghe xong Radio này theo chủ quan của em có lẽ... phải tận dụng những nuối tiếc hôm qua để thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình đang cháy âm ỉ trong lòng để khi già nữa thấy cuộc đời mình không có nhiều hối tiếc chị nhỉ :D :D

      Xóa
    3. LINH GIANG à,chị thấy mừng là em còn tìm thấy gì đó ...để thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình đang cháy âm ỉ trong lòng.Hãy truyền ngọn lửa ấy cho các thế hệ học trò nữa cô giáo nhé.

      Xóa
    4. Ui chị ơi... ngẫu hứng "phát thanh" thôi mà :-?:-? Em chỉ cố giữ tí lửa cho mình đã là quá khổ, quá tải rồi:D :D

      Xóa
  3. Ngày đầu năm mình sang chúc các bạn luôn ấm áp vui vẻ nhé.
    http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/ban_zpsb8ee3f3c.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mẫn - Thủy " Xông nhà"
      Cho 'đàn ngựa" khỏe "xông pha" trận tiền
      Thật lòng chúc "Bạn" đầu niên
      An Khang - Hạnh Phúc vững bền hơn xưa

      Xóa
  4. Chúc anh năm mới bình an
    Vạn điều như ý, gặp may phát tài (~_~)

    http://i1086.photobucket.com/albums/j446/hadangtin/Duong/2014BD_zpsa32927f0.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạch Dương đã cho quà
      Cả Sao, cả bóng, dải lụa, Hoa
      Mười C xin chúc Đầu năm mới
      An Khang- Thịnh Vượng Bạch Dương nha

      Xóa
    2. Sao lại chúc "môt người" ? rất nhiều "người" em nhé ! !!

      Xóa
    3. Sao lại chúc "một người"để anh buồn đấy "bé"

      Xóa
    4. Hì ! Lần sau em vào em sẽ chúc cả đội quân hùng mạnh 10C FAMYLI của các anh các chị nhé ! (~_~)

      Xóa
    5. Bé Bạch Dương cũng ... nhớn lắm rồi
      Thế hệ 6 x anh Hiền ơi ?
      Nhưng tính tình vui vẻ như con trẻ
      Nên được gọi là Voi Bản Đôn (*)

      (*) chú Voi con ở Bản Đôn, tuy lớn lắm rồi nhưng tính vẫn còn trẻ con (~_~)

      Xóa
    6. Có thế chứ "Voi bé Bản Đôn" nhớn rồi mà tính còn trẻ con là tốt lắm vì nhiều người mong như thế mà có được đâu . Thế "voi con Ban Đôn"em đang ở vùng đất nào thế ?

      Xóa
    7. "Em" cũng là "anh bộ đội cụ Hồ" đấy anh Hiền ạ! nhưng là "Voi Bản Đôn" nên gọi anh đấy.

      Xóa
    8. Em là con nhà Lính
      Nhưng tính chẳng nhà quan
      Quê em miền Quảng Trọi
      Đất lửa Đông Hà đó anh ơi (~_~)

      Xóa
    9. Nhà anh Hùng Nhung có bài hát Tôi thích thể thao 1 thời em mê lắm, giọng hát Hồng Kỳ một thời em cũng mê hì hì

      http://www.youtube.com/watch?v=7qsNCMIXMBM

      Xóa
    10. BẠCH DƯƠNG em hỡi biết chăng.
      Anh HÙNGNHUNG hát lại còn hay hơn.
      Nghe rồi em sẽ mê luôn.
      Về mườic nhé các anh....suốt đời.

      Xóa
    11. Đã tìm thấy chiếc "khăn Piêu" rồi HA ạ sau 33 năm lưu lạc . Mới tìm thấy tuân trước người bạn làm ở công an quân HOÀN KIÊM giữ năm 1980 mình rời HG đưa cho người bạn đó dùng đừng giận nhé.

      Xóa
    12. To: Bạch Dương
      Quảng Trị với tôi là những kỉ niệm khó có thể quên đó là đội quản lý liên ngành tại Hồ Xá...:-) Tôi đã từng phải vào đấy để giải quyết cho xe vật tư của Cty bị liên ngành QLTT Hồ Xá giữ lại đầu những năm 90 thập kỉ trước...Đội QLTT này nổi tiếng đối với các xe tải đường dài lưu hành trên đường số 1A...
      Cũng vào những năm đó,tôi cũng đã từng nằm ở Đông Hà để làm việc với Cty XNK với Lào để kiếm từng cân nhựa Trai...Thèm thuồng nhìn những cái quạt bàn Thái,đôi dép tông Lào theo đường 9 về chợ Đông Hà...
      NHững năm gần đây,có lẽ ấn tượng là cửa khẩu Lao Bảo, cầu Dakrong với con đường Hồ Chí Minh huyền thoại chạy qua thị trấn A lưới /' một địa danh đx đi vào tiềm thức chúng tôi từ thủa thiếu thời ...Chắc không nhiều lắm/kể cả người địa phương dám xuyên đường này tới Tây Nguyên Hùng Vĩ ...nhưng tôi đã đi rồi đấy ..chui qua đường hầm xuyên núi A ROÀN, tới huyện miền núi Quảng Nam , hay những địa danh như Đắc tô ,Tân cảnh...Thắt ruột khi nhìn những cánh rừng bị tàn phá bởi bàn tay tần bạo của con người với lý do phát triển Thủy điện...
      Chạnh lòng khi đứng trước bạt ngàn những nấm mồ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn,thành cổ quảng trị...

      Xóa
    13. Chị Hồng Anh ! Em chưa nghe anh Hùng Nhung hát bao giờ, bữa nào chị gọi anh ấy hát cho em nghe xem em có mê tơi anh ấy ko chị nhé (~_~)

      Xóa
    14. Anh Quỳnh Trang ! Thời ấy BD đang là cô bé học sinh cấp 3 nhưng BD cũng nhớ nhiều kỷ niệm thời đó lắm, thời đó có các đoàn xe quá cảnh gọi là C11 với C15, những anh chàng của đoàn xe này toàn buôn hàng lậu kinh khủng lắm, tóc để dài như tóc con gai, quần loe hết cỡ, đi dép tông lào, áo rồng bay phượng múa, các anh chàng đó đi đến đâu nổi tiếng đến đó, ko biết anh có thuộc đoàn xe đó ko nhỉ ? Một thời để nhớ nhưng em ko thương thời đó được hì hì

      Xóa
    15. Mời BẠCH DƯƠNG 19/1 đến nhà chị MAI nghe anh HUNGNHUNG hát nhé.

      Xóa
    16. Thế ạ ! Thế thì em phải đến nghe bằng được mới về, mà địa chỉ thía nào chị Hồng Anh nhớ nhắn cho em biết với nhé ! Cảm ơn chị thật nhiều (~_~)

      Xóa
    17. Gọi số 0913236245 để biết chương trình và địa điểm BẠCH DƯƠNG nhé

      Xóa
    18. Hồng Anh ơi! thật thà, cụ thể quá, Bạch Dương vốn như "Voi bản Đôn" mà!!!

      Xóa
    19. Hì ! Chị em gái chúng em vốn thật thà thế mà anh Hùng Nhung ơi ? Em sẽ lưu số điện thoại trên lại, mặc dù em ko biết chủ nhân số máy đó là của ai trong gia đình Famyli ấm áp tình người này , đến ngày 19/1/2014 em cứ thử gọi xem chị tổng đài có bảo với em là " số máy bạn đang gọi đang tâm tình với 1 số máy khác, ngoài vùng phủ sóng..." ko nhé ! (~_~)

      Xóa
  5. Đầu năm khách đến thăm nhà
    Hỏi anh BỘ ĐỘI nhà ta đâu rồi.
    Thường ngày vẫn trực blog thôi.
    Bữa nay tết nhất anh chơi quá đà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho mình gọi tiếng" Anh" lân đầu tiên trong đời trai với HA nhé như những phút
      :"phútđào hào"nơi biên giới nhé
      EM! Phương trời xa thẳm của ta ơi !
      Có bao giờ em nhớ ta khắc khoải ?
      Như ta nhớ phương trời xa vời vợi
      Vời vợi buồn, đăm đắm ngóng nơi xa .

      Xóa
    2. Phút đào hào nơi biên giới,gọi em nào sao chẳng tới nơi ta.Muốn xưng anh thì cứ tự nhiên mà.Sao gọi em mà xưng ta xa cách vậy.

      Xóa
    3. Xưa kia là cấp chỉ huy
      Lệnh ra là thấy cái uy của chàng
      Giờ nói thì đã muộn màng
      Hưu rồi ...tất cả... gọi nàng làm chi

      Xóa
    4. Có bí mật TEM VÀNG gì thế hai người QT ,HA ? Bây giờ chỉ "đao hào" từ xa thôi để rèn luyện sức khỏe hưu rồi nếu ăn năm không "vận đông" là nhanh chết lăm . Biết rằng ván đã đóng thuyền hết rồi nhưng tôi vân thích "đào hào" với các em có được ko HA?

      Xóa
    5. Đào hào từ xa thì cứ thoải mái đi,đào gần thì cẩn thận kẻo tai bay vạ gió bất kỳ.
      Còn TEM VÀNG là dành cho người đầu tiên có comment cho bài viết của blog.Nó chứng tỏ là người ấy rất quan tâm đến blog.Chắc ANH HIỀN chưa biết điều này nên vừa rồi bỏ lỡ.Lần sau cố gắng chiếm lấy nhé.

      Xóa
    6. ĐÀO HẦM BÍ MẬT
      CHUI SÔNG ENBER
      HIỀN ƠI HÃY MƠ
      TEM VÀNG Ở ĐỨC
      LÒNG KHÔNG BỨT RỨT
      VÌ TÁI CHIẾM RỒI
      "CHIẾN TRANH" VÃN HỒI
      AI VỀ NHÀ ĐẤY
      :-)

      Xóa
    7. QUỲNH TRANG ÁY NÁY
      Ở NHÀ THÌ BUỒN.
      NHẤP NHỔM SỚM HÔM
      MƠ NHÀ HÀNG XÓM

      Xóa
    8. Áy náy là có
      Buồn thì chắc không
      Nhấp nhổm cái mông
      Là ăn đạn đấy
      Để cho địch thấy
      Nã cho cả băng
      Hết bò lăng nhăng
      Hiền ơi chết chắc
      ...

      Xóa
    9. Nhớ lại QT nhé ! Ngày mình ở Tài chính tôi và QT hay đi sưu tâm thơ lăm tụi mình lúc đó mới vị thành niên thôi mà toàn sưu tầm thơ tình của HENRICHHAINO , Puskin...Vũ CAO, NG BINH, XUÂN QUYNH, LÂM THI MY DẠ Còn tôi cũng có ảnh hưởng đôi chút khi có "vài giọt"cảm xúc dâng lên cũng liều làm vài câu thơ "con cóc" cho đơ buồn .May về hưu sớm sức khỏe còn tốt nên vẫn "đánh bắt" xa bờ được đến khi nào mắt mờ chân chậm thì thôi . không lâu nữa đâu tuổi già đang ở sau lưng rôi "vớt vát"gì được thì cố để đến khi năm một chỗ chỉ nhìn vợ con thôi .

      Xóa
    10. Mà QT thành nhà thơ rồi đây viết rất hay . Mà QT yên tâm đi tôi mạnh dạn "đào hào"từ xa chỉ cò tên lửa đạn đạo mời sợ còn súng thông thường hề hấn chi nhất là khi biết vận dụng "tình yêu, tình báo" đi cùng .

      Xóa
    11. MẮT MỜ THÌ ĐEO KÍNH VÀO.
      CHÂN MÀ CÓCHẬM TA TRÈO XE LĂN.
      TRÁI TIM CÒN MÃI TRẺ MĂNG.
      VẪN CÒN ĐANG ĐẬP VẤN CÒN ĐANG YÊU.

      Xóa
    12. Kính thì đã phải đeo rồi
      Chân còn đi tốt chưa cần xe lăn
      Nếu mà em có thương anh
      Cho anh được mãi "đào hào" xa với mình
      Ước mơ giản dị chân tình
      Để tim mãi đập như vừa đang yêu
      Kệ cho "chúng nó" "lăn tăn"
      Sao "ông bà "ấy "dở hơi" sớm chiều

      Xóa
    13. Sửa chút cho vần nhé.Kính thì đã phải đeo rồi.Chân còn đi tốt chưa ngồi xe lăn.Năng vào blog cho mình đỡ xa.Nối liền những tháng năm qua.Để tim mãi đập như là đang yêu.Kệ cho chúng nó sớm chiều.Lăn tăntự hỏi giờ yêu nỗi gì.
      ĐƯỢC KHÔNG?

      Xóa
    14. Xin lỗi còn sót một câu.Nếu mà....để nguyên thế tốt rồi.

      Xóa
    15. Được đấy anh thấy hay lắm phải năng làm thơ "con cóc" để em gieo vần nhé !

      Xóa
  6. Trong tay đã "nắm" "Tem Vàng"
    Sao " Nàng" không tiếp "Khách Vàng" đầu năm?
    Lại còn hỏi "Bí" chơi "Khăm"
    "Bộ Đội" vẫn có Hiền "nằm" đấy thôi
    Hay tại ưu ái Hiền rồi
    Năm con "Ngựa" có "bé" chơi cùng Chàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HAHA thế chứ.Ngồi đấy mà cứ im hơi.Để khách với bạn vào chơi lại về.

      Xóa
    2. :-)
      Hồng Anh mới chỉ "kích" chơi
      Phúc kia đã bị "xì hơi" một lèo
      ...

      Xóa
    3. Hưu thì mới có "từng phần"
      Khi nào hưu đến "toàn phần" thì thôi
      Không "đào hào" với à ơi
      Không còn "tình báo, tình yêu" với đời

      Xóa
  7. Anh mới biết em "cỏ non thành cổ "
    Anh đã đến "đi khẽ và nói nhỏ"
    Thắp nén nhang thơm nơi đồng đội anh nằm
    Nén nhang cháy, cong như dấu hỏi ?
    Đất nước mình chiến tranh ác liệt
    Có nơi nào như ở nơi đây ?
    Tám mốt ngày đêm đã đi vào huyền thoại
    Bao người trai chưa biết nụ hôn đầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thân gửi các Bạn:
      Năm 2013 Blog 10c F sôi động nhờ các thành viên tham gia gửi bài và comment trên Blog hết sức nhiệt tình làm ban quản trị Blog hết sức xúc động. Nhưng đến hôm nay, mùng 4 tháng 1 năm 2014 rồi mà các "thợ lặn" năm 2013 lại tiếp tục lặn sâu thêm nên chưa thấy nổi lên hít thở không khí của năm mới. Đâu rồi các chàng : Việt Thạch, Hà Thanh, Hữu Nhường, Văn Minh, LTM, Chiến sỹ tên Lửa, Hoài Nam.... các nàng : Huyền Nhung, Hoa Mai, GNTQ, Thanh Phi .....? nếu không nổi hẳn thì cũng cho vài chiếc bong bóng khí để còn biết các bạn vẫn đang ở "Biển nhà" nhé

      Xóa
    2. CHÚNG TỒI CŨNG HẾT SỨC XÚC ĐỘNG VÌ SỰ NHIỆT TÌNH VÀ CHĂM CHỈ CỦA BAN QUẢN TRỊ BLOG.CÁC BẠN LUÔN BIẾT CÁCH GIỮ ẤM CHO NGÔI NHÀ MƯỜIC CỦA CHÚNG TA.

      Xóa
  8. Chúc các anh các chị cuối tuần vui
    Đi câu cá đơm được nhiều cá to (~_~)

    http://www.desicomments.com/dc/15/35322/35322.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vừa đi câu cá về ko phải cá 45kg đâu mà nơi người ta kinh doanh . Em muốn nói ban quản trị blog đang câu viết bài em cứ ẩn dụ thề làm anh mừng thầm...

      Xóa
    2. Hay cho Bạch Dương?
      Đi Câu? - Đơm cá?
      Đừng giống "Gấu" nhá
      Giầy "Thôi" thay mồi
      Cô nàng "Gấu" vui
      How R You?đấy

      Xóa
    3. Em muốn nói ban quản trị blog đang câu viết bài em cứ ẩn dụ thề làm anh mừng thầm...
      ------------------------------

      Anh Trọng Hiền nói sao mà em ko hiểu cho lắm, BD vốn VĂN DỐT VÕ DÁT mà anh đừng cười nhé ! (~_~)

      Xóa
    4. Chào anh Lính BỘ ĐỘI CỤ HỒ

      Sao treo bài từ 19/12/2013 đến giờ 6/1/2014 mà chưa viết bài mới vậy ta? Chắc anh bận ra trận hoài phải ko hè ? Hì hì

      Thì cứ câu cá đi anh ơi ?
      Lòng sông lòng biển thiếu gì cá to
      Ko có cá anh đừng lo
      Có giầy mới để đón xuân đó mà (~_~)

      Xóa
  9. Ghé sang thăm đại gia đình, chúc các anh các chị một năm mới gặt hái được nhiều thành công và tràn đầy niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới Gai gia đến thăm nhà
      Trao cho lời chúc đẹp 'như hoa'
      Mười C xin chúc "Tình" xuân mới
      Thắm đượm mỗi lần "Gai gia" qua

      Xóa
  10. "Lai rai" bất ngờ
    Mười giờ 14 phút nhận được tin nhắn của Trọng Hiền :" chủ nhật có chương trình gì không?" mới nhắn lại : "riêng thì có, các bạn 10c thì không" thì nhận được ĐT của VT
    ông đang ở đâu ?
    ơ hay chủ nhật ở nhà chứ còn ở đâu nữa,
    ăn cơm chưa?
    mới 10 giờ 29 phút ai đã ăn mà ông đang ở đâu
    , Hà nội.
    ơ mọi ngày ông bảo thứ 7 ,chủ nhật ông về nhà vườn sinh thái nhà ông cơ mà.
    Hôm qua xuống vừa ngủ dậy chưa ăn sáng
    Điện qua điện lại hẹn gặp nhau quán bia "Việt tel" chỗ cống "thối". gọi cho TH 3 lần 2 số không được, Gọi cho Lân thì còn phải làm đến 12 giờ trưa, gọi cho Thọ Hùng thì đang về có việc ở quê,gọi cho Thọ thì: " Thuê bao không nhấc máy" thôi đành ra một mình vậy. Ra đến cổng "Bia Đoan Môn số 9 Hoàng Diệu " thấy TH gọi lại mừng quá vì có thêm người đến thêm vui. Ba thằng lai rai đang sang ca bia thứ 3 thì thêm Tuấn đến hỏi đi hỏi lại té ra lại là người học cùng trường cấp III Bến Tre sau một khóa, cùng lớp với Long"Bính" và DTMH " người xưa của LTM". Cùng con em nhà máy Z123 "Con cô Cúc Thì như LTM thông báo lại". lai rai hêt bốn ca bia "mỗi ca được tính 2lit" bình quân mỗi vị một ca rồi đứng dậy với lời hẹn sắp xếp thời gian để về dự "gặp nhau cuối năm" chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2014 tại nhà cô giáo Mai của 10cF. còn ai đang ký đi cùng không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thả nào chị Hồng Anh mời em 19/1/2014 đến nhà chị Mai nghe anh Hùng Nhung hát, em Voi Bản Đôn Quảng Trọi xin đăng ký 1 bài anh nhé ! Tuy giọng " thuốc lá đá thuốc lào" của em ko được hay cho lắm nhưng nghe cũng tàm tạm , em sẽ đăng ký hát bài MỘT KHÚC SÔNG HAI NGƯỜI Ở HAI ĐẦU (~__~)

      Xóa
    2. "Thuốc lá mà đá thuốc Lào"
      Bạch Dương mà hát em nào cũng mê
      (~__~)

      Xóa
    3. Em là phái yếu cơ mà
      Nếu mà mê thì phải là ANH NÀO CŨNG MÊ chứ anh ? (~_~)

      Xóa
    4. Các em mà đã phải mê
      Đố anh nào thoát bùa mê của ( c)nàng

      Xóa
    5. BẠCH DƯƠNG là nữ hay nam
      dân QUẢNG TRỊ thật hay miền nào đây.
      Giọng văn thì thấy cũng hay.
      Nhưng mà từ ngữ tôi đây ...hơi ngờ.

      Xóa
    6. Em là phái yếu chị ơi
      Em đi Nga 5 năm rồi
      Lấy tên 1 loài cây đẹp tuyệt
      Cây Bạch Dương đó chị gái ơi (~_~)

      http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//48/280/48280655_f_18525953.gif

      Xóa
    7. Em BD đúnglà người QUẢNG TRỊ vì anh đã xem blog của em có nhiều ảnh lắm cua riêng em và chung bạn bè .Em đúng là "voi con bản ĐÔN "

      Xóa
    8. "CHÚ" VOI CON Ở BẢN ĐÔN :-) THẤY ÁNH HIỀN ĐẾN LÀ THẬT VUI...

      Xóa
    9. Anh Nguyễn Trọng Hiền @ !

      Thì em người thật việc thật mà
      Dù trên mạng ảo nhưng tình rất thân
      Vì em là con nhà Lính rất cần
      Tính trung thực và hay cười đùa
      Cho cuộc đời thêm tình mãi say mê

      Anh Hiền có tên níc thôi ạ, em ko thấy blog anh Hiền đâu cả để vào thăm (~_~)

      Anh 10C @ ! Cứ thấy em BD Voi Bản Đôn thì cứ vui cười thoải mái nhé !

      Mời các anh uống bia BD , uống từ từ thôi kẻo sặc thì khổ nhé ! (~_~)

      http://n1.picjoke.net/useroutputs/771/2013-11-12/1-en-d6d53eb0b8a94b238522a3a42214c3dc.jpg

      Xóa
    10. Mình vốn không uống được bia nhưng nhìn thấy bia BD mời mà thèm quá! Anh Hiền có uống thì nhớ để phần nhé.

      Xóa
    11. Nghe anh Hùng Nhung thèm uống bia BD nên nó lặn mất tiêu rồi, mời anh uống tạm ly cà phê BD cũng được nhé ! (~_~)

      http://n1.picjoke.net/useroutputs/2009/2013-07-12/1-en-1ec19b4b9dadb64c6748e27d73a82676.jpg

      Xóa
    12. BD ơi! nhã ý quá, toàn mời những thứ mà mọi người đều thích uống, riêng mình thì lại không được thích đấy. Vốn Dễ mà lại Khó mời phải không?.

      Xóa
    13. Hì ! Chắc anh Hùng Nhung được bác sĩ kèm chặt rồi phải ko ? Nếu kiêng mà có lợi cho sức khỏe thì nên kiêng anh ạ, chắc anh ko kiêng món này nhỉ ? BD mời đó (~_~)

      http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23896799/398610866.jpg

      Xóa
    14. Ôi nhìn mà thấy thèm quá, cảm ơn BD nhé! hôm nào không kịp ăn sáng cứ nhìn thế này là thấy no rồi. hì hì

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!