30 tháng 1, 2014

Không đề


Thanhphi














-         “Dường như từ ngày TP gặp lại 10C Family và join cùng các bạn, thấy TP có vẻ mập ra, khỏe hơn và rạng rỡ hơn”. B nhận xét.
-         “Cũng có thể” TP ngập ngừng.
        Đó là một định mệnh – sau bao năm phiêu bạt xứ người, TP sẽ phải trở về vào ngày ấy, cách đây 6 tháng 12 ngày, phải gặp lại 10C F, gặp lại những kỷ niệm xưa và chạm tay vào “một thời để nhớ”! Người ta bảo khi cảm xúc quá ngập tràn thì ta sẽ trở nên bối rối và lặng câm. TP đã im lặng dù muốn nói thật nhiều – vì TP hiểu rằng lời nói không thể diễn đạt được hết mọi điều tận sâu trong trái tim mình.
          Những ngày cuối năm thật bận rộn. Những tất bật lo toan cho công việc của 1 năm còn dang dở. Nhưng có lẽ với những người bạn muôn đời vẫn thế, muốn vẹn tròn và không thể thất hứa dù chỉ một lần. Cuộc hẹn gặp giữa TH, B và TP tại Phúc Yên chỉ được phép kéo dài 3 tiếng. TP sẽ về HN vào lúc 18h. Nhưng rồi 3 cuộc điện thoại về 3 hướng và mọi kế hoạch đã được hoãn lại. Cuộc gặp mặt đã kéo dài 6 tiếng và ghi dấu vào những ngày cuối, trước thềm năm mới.
          Thế rồi kỷ niệm thuở học trò ùa về, những tâm sự vui buồn từ thuở hàn vi của những mảnh đời, câu chuyện về các bạn ai còn, ai mất đã giăng đầy căn phòng bên một bàn ăn nghi ngút khói. Bên ngoài trời se lạnh. TP bỗng cảm thấy thương các bạn làm sao! Nhìn sâu vào quá khứ, TP miên man trong suy nghĩ…. Trước mặt TP, một B ngày xưa: cá biệt, nghịch ngợm và không mấy gallant, thì nay là một B đầy bản lĩnh, kiên cường, sống hết mình vì bè bạn….
          TH (cứ khăng khăng nhận mình là H1) ngồi đó gợi nhớ cho TP từng trải nghiệm vui buồn, những chia sẻ ngọt bùi giữa B và TH. Câu chuyện của 2 bạn khiến TP ngây dại – ngạc nhiên ư? thán phục? hay ngưỡng mộ? – các bạn đã vượt qua rất nhiều gian nan, nghiệt ngã, để hôm nay chúng mình vẫn ngồi bên nhau lòng vằng vặc ánh trăng rằm….

40 nhận xét:

  1. "Có một thời để nhớ, từ khi mình xa nhau
    Cuộc đời bao ước mơ... ..."
    Mình cứ định "giữ kín" cuộc gặp, không ngờ TP lại "hé mở" với các bạn thế này!
    Còn nhận H1 là người "đầu tiên" đến thăm TP , còn H2 ở tít xa bờ, H3 là người TP ngóng trông cơ mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có một thời để nhớ,từ khi mình xa nhau.
      Nửa cuộc đời đau đáu,biết tìm Người nơi đâu?

      Xóa
    2. QT ơi ! Trả lời em TP đi H3 những khi gặp nhau đêù nhắc, nhớ về em một thời vụng dại, lơ ngơ .

      Xóa
    3. (Tiếp bài thanh phi 22:40 Ngày 01 tháng 02 năm 2014)
      Nơi nào "Mình" bắt đầu
      Cho một thời để nhớ
      Nửa cuộc đời tiếp nữa
      Mình thấy lại người xưa?
      Thời gian lại thoi đưa
      Cho chuyện xưa trở lại
      Mình và người hát mãi
      Cho Tình thôi xót xa

      Xóa
    4. Bộ đội cụ Hồ đó nha!Mấy ngày nay mải lo xây nhà riêng,quên cả bạn bè,sao nhãng viêc chung!

      Xóa
  2. HÙNG NHUNG đã được TEM VÀNG ,
    Thôi thì TEM BẠC tớ mang về nhà.
    THANH PHI từng ở đâu ta.
    Kể tớ nghe với,khéo xa mà gần.

    Trả lờiXóa
  3. Và con tim đã vui trở lại ,em trẻ đẹp ra đấy TP ko mũm mĩm như xưa nhưng bây giờ đằm thăm hơn . Anh vừa về đến nhà lên blog có bài viết của em là hồi âm ngay .Em hãy lưu giữ những kỷ niệm đẹp về H3 em nhé chỉ có 6 tháng gặp lại 2H thôi em đã đẹp thế còn 1H nữa gặp lại em càng đẹp hơn. tạm biệt em đã nhé anh phải đưa em xã đi ngắm đêm SAIGON để về kip cung giao thừa .

    Trả lờiXóa
  4. Một bài viết chứa chan cảm xúc. Sắp sang năm mới chúc TP sớm trở lại với hình ảnh cô bạn hát " Bài Ca bên cánh võng " của lớp B trong mắt bạn bè năm xưa nhé. À H1, H2 xuất hiện rồi còn H3 vắng đâu trong 3H không lên tiếng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.youtube.com/watch?v=cdNZrPZ8AVY

      Xóa
    2. Thay lời H...
      "Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng hay mưa làm chiếc áo bạc màu,đôi mắt sáng long lanh nụ cười,dù những nhọc nhằn còn in dấu trên..."

      Xóa
  5. Chúc em luôn vui ,khỏe, trẻ, đep, hạnh phúc. Năm CANH NGỌ mã đáo thành công trên mọi lĩnh vực và lên blog đều em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm nay là GIÁP NGỌ chứ anh NTH :D

      Xóa
    2. Cô giáo nói chẳng bao giờ sai fải không cựu chiến binh NTH
      :-)

      Xóa
    3. :p [color="red"] TIẾC! KHI LG KHÔNG PHẢI LÀ CÔ GIÁO [/color] :))

      Xóa
  6. Bao giờ mới đến NĂM CANH
    Để em...trằn trọc thưa anh Trọng Hiền

    Trả lờiXóa
  7. LG đến thăm 10C khi Giáp Ngọ vừa sang :D Chúc các anh chị một năm mới: Hạnh phúc mênh mang - Ý chí vững vàng - Niềm vui rộn ràng - Tiền bạc lai láng - Sức khỏe cường tráng - Luôn cười giòn tan
    http://youtu.be/pVAcj3aGP60

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người tới "xông" nhà
      Mang niềm vui tới như là nàng Xuân
      Hôm nào có dịp hội quân
      Linh Giang nhớ tới vui xuân nhé nàng

      Xóa
  8. Mùa xuân uông riệu, bia nhiều đầu óc có khi mụ mị đấy GIÁP và CANH mà anh cũng nhầm đấy cảm ơn em LG nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rượu vào thơ mới thở ra
      Canh qua,giáp tới...đúng là tại say
      Bạn nhiều nên cũng gặp may
      "Đỡ" cho mấy chữ tỉnh ngay Giang à

      Xóa
  9. Đầu xuân năm mới năm Giáp Ngọ, 10c F xin kính chúc các Bạn đã, đang và sẽ vào thăm, giao lưu trao đổi với 10c F một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, Mã Đáo Thành Công. Để xây dựng ngôi nhà chung 10cF là nơi ước đến,chốn mong về của tất cả các Bạn.
    Chúc Mừng Năm Mới - Happy New year

    Trả lờiXóa
  10. Sao em TP ko trả lơi HA thế ? Vì HA hỏi riêng em và chỉ một mình em thôi

    Trả lờiXóa
  11. Xin lỗi HA vì đầu năm mới với những cuộc gặp gỡ tiệc tùng chồng chéo!Tại HA quên đó thôi,chứ có lần TP và HA đã lập kế hoạch dựng 1 góc ở quảng trường THỜI ĐẠI để 10CF lên đó diễn thuyết và bày tỏ quan điểm?;Đó là thành phố được mệnh danh là kinh đô ánh sáng,thành phố lãng mạn nhất trên thế giới!Đúng như HA nói"khéo xa mà gần"-Chúng ta cùng cách Vietnam 6 tiếng lùi?,Và nơi ấy là mảnh đất phương nam chan hòa ánh nắng,đã từng được gọi là Hòn Ngọc của Viễn Đông.

    Trả lờiXóa
  12. Bây giờ là 3g15 ko ngủ được nữa lại lên blog10c vừa nghe bài Happy New Year vừa xem lại bản dịch của em TP cảm ơn em . Bản dịch rất hay rất cảm xúc anh tin rằng ai đọc bản dịch của em cũng yêu hơn cuộc đời này . Bài hát này ai cũng đã từng nghe và thuộc cả giai điệu lời ca nhưng lịch sử ra đời, ý nghĩa của ca từ thì ít lắm (anh cũng thuộc nhóm đó ).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ hiểu câu "No more champagne" là hiệu lênh "Zô" của Sài thành là "100%" là "uống cho tới...giọt rượu cuối cùng" là "cạn chén" có được không Thanhphi

      Xóa
    2. "No more champagne"chỉ tình trạng,giống như "buồn như ly rượu cạn,không còn rượu để say".Chứ không phải "cheer up!"(zô!).

      Xóa
    3. Cám ơn NTH đã"cảm" được bản dịch và những sẻ chia!Hèn gì đêm qua TP cứ thức trong trong chờ cho trời mau sáng!10cF chúng ta bên nhau trong những thời khắc này để thêm vững tin, vui sống và yêu cuộc đời này hơn!

      Xóa
  13. Ối chà chà! các bạn "khỏe" thật, 10cF thì uống rượu cho cạn, TP thì không còn rượu để mà uống, trong khi đó tôi thì chỉ được sờ, ngắm nên cuối cùng chả biết rượu "thật hay giả".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÙNG NHUNG lo gì rượu thật giả!Đã có H3 testify rồi.Vô tư đi HÙNG NHUNG ơi!

      Xóa
  14. Em thì trong trong ko ngủ được giờ này mới sang ngày mới 45phut anh lại lên mạng đọc với tâm trạng như ngày đầu tiên được về phép thăm mẹ. Nôn nao lâng lâng khó tả lắm .Những cảm xúc những ngày đầu trong quân ngũ sau 35 năm lại trở về trong anh . Ôi ! cái thời "dọc đường hành quân nhớ về thăm mẹ". Đên bây giờ tóc đã hai mầu mưa nắng xúc cảm ấy lại ào ạt về với anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NTH đọc với tâm trạng như ngày đầu,nôn nao lâng lâng khó tả.khi gặp ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA,chứ!Sao tâm trạng gặp"Mẹ" lại giống tâm trạng gặp"Em"?

      Xóa
    2. Tài khoản của "Ông già Tây Nguyên" bị mất tiêu...mãi tôi cũng tìm được lối vào lại blog của lớp bằng một con đường mới,xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ này...
      NTH đang gặp câu hỏi khó,không thấy trả lời thanh phi mà cũng chưa thấy "chuyển" là ra làm sao?

      Xóa
    3. Trời TÂY NGUYÊN xanh.
      Hồ trong nước xanh.
      Trường sơn xa xanh.
      Ngút ngàn cây xanh.
      Bài ca TÂY NGUYÊN em yêu trọn đời.
      Cầm tay anh đưa em đi trên đường dài...
      Xin chào OGTN trên mảnh đất CAO NGUYÊN hùng vĩ!Welcome OGTN đã trở về nhà!

      Xóa
    4. Hát tiếp TP nhé: ...YÊU EM anh đã từng xông pha trong lửa đạn...

      Xóa
    5. Song ca nam nữ: Bài ca Tây Nguyên dành tặng cho Giai Nhân Tuyên Quang và ÔNG GIÀ TÂY NGUYÊN.

      Xóa
    6. Cặp: "Song ca nam nữ: Bài ca Tây Nguyên dành tặng cho Giai Nhân Tuyên Quang và ÔNG GIÀ TÂY NGUYÊN." của Thanh phi và H3 đưa ta chỏ về một thời để nhớ.

      Xóa
  15. Khi ở nhà thì ta có mẹ , trên đường đời thì ta có em . Phía sau sự thành công của người đàn ông luôn có một người phụ nữ,kể cả khi ta về với cát bụi người ấy cũng đưa ta bàn giao cho cõi vĩnh hăng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô & mẹ là 2 cô giáo,mẹ & cô ấy 2 mẹ hiền
      :-)

      Xóa
  16. Sao Ông Già Tây Nguyên lại cặp kè với GNTQ thế? lâu lắm "mất tăm", bây giờ phải chiêu đãi đi chứ hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có một sự "gần gũi" của GNTQ & OGTN khi đổi chỗ các kí hiệu chữ cái

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!