21 tháng 1, 2014

TẤT NIÊN


Như đã hẹn, Chủ nhật ngày 19 tháng 01 năm 2014 10cF tổ chúc tất niên năm Quý Tỵ tại nhà cô giáo Hoa Mai. Khu vực dưới này,Thọ Hùng đang đi công tác trong Nghệ An, Hòa về quê chồng không đi dự được . Cúc đã được Lân “Xế” lên,Việt Thạch về  “nhà vườn” đón đầu nên chỉ còn lại 3 thành viên cưỡi taxi lên Tam Đồng -Mê Linh .









 Hẹn 10 giờ 30 có mặt tại nhà Hoa Mai để còn có thời gian giao lưu, nói chuyện nhưng vì có việc bất khả kháng nên mãi 12 giờ kém 15 ba thành viên còn lại của khu vực Hà nội mới tới nơi. Các thành viên khác của 10 cF đăng kí tham dự đã đông đủ, tích cực nhất có lẽ là giai nhân Tuyên Quang (xuống tới Phúc yên từ lúc 10 giờ). Sau chào hỏi là vào mâm ngay vì quá trưa mất rồi, Bữa tất niên thật thịnh soạn nhưng hình như mải nói chuyện hay sao mà mâm cỗ đến cuối bữa ăn không vơi đi được bao nhiêu.












Những người ở xa không về dự được cũng được 10cF nhắc tới như Nhường, Nhung, Lý, Trọng Hiền… Tình cảm thật chan hòa và ấm áp được phó nháy ghi hình và quay clip để đưa lên trang Blog như đã hẹn với Hồng Anh,Trọng Hiền và các thành viên khác không về dự được.









15 giờ 10cF chia tay với lời hẹn chiều mùng 4 tết các thành viên 10cF sẽ đi chúc tết các nhà và đến tháng 6 nếu có điều kiện sẽ tổ chức vào thăm người đẹp Tây Đô.















Trên đường về HN,nhận được điện thoại của Tự Minh đang ở SoFitel PlaZa , điện hỏi Tiến Hùng về Địa chỉ nơi cô Trâm đang ở chữa bệnh. Chúng tôi cùng Tự Minh tới P409 nhà E5 Trường ĐHBK Hà nội thăm cô. Gặp cô, 10cF biết thêm tình hình sức khỏe của cô, hôm nay thứ 2 (20/01) cô bước vào đợt điều trị đầu tiên. Thay mặt các bạn, 10cF chúc cô mau mạnh khỏe, điều trị dứt điểm bệnh để có sức khỏe tháng 6 tới này cùng 10cF hành trình vào thăm đất Cần Thơ và các học sinh cũ của cô ở nơi xa nhất này.






Chia tay cô Trâm, 10cF lại có cuộc giao lưu nho nhỏ với LTM thành viên của 10cF ở thành phố HCM ra vì công việc không lên dự buổi tất niên được.







Buổi tất niên của 10cF thật sự trọn vẹn và có ý nghĩa vì nó vừa kết thúc một năm sôi động của 10cF cả trong giao lưu giữa đời thực và cả trên Blog vừa tiếp tục mở ra một trang mới cho hoạt động của 10cF trong năm 2014


     

66 nhận xét:

  1. Chắc chắn em gặt tem vàng
    Gửi lẵng hoa tím dâng lên chúc mừng (~_~)

    http://img266.imageshack.us/img266/4480/1148195805lj7.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạch Dương gặt được TEM VÀNG
      Nhờ anh bộ đội đưa nàng go home
      Sức khỏe VOI của BẢN ĐÔN
      Mời anh bộ đội...thả hồn...trên lưng
      :-)

      Xóa
    2. Anh 10C gieo vần ồn hay nhẩy ? (~_~)

      http://www.hotdeal.vn/images/detailed/159/2935_small.jpg

      Xóa
    3. Nhà này, nhà của 10 C
      Đâu của "bộ đội" mà "kê" đưa Nàng
      "Voi con" chung của bản làng
      Bộ đội đâu có thay "hàng" trên lưng

      Xóa
    4. BỘ ĐỘI ơi,muốn ăn thì gắp cho người,gắp đi gắp lại lại rơi vào mình,ấy mà.BỘ ĐỘI ko biết à.Thấy VOI CON sinh động quá,QT muốn......thôi mà.

      Xóa
    5. Vần ỒN anh đã từnh gieo,
      Vần ƯNG anh cũng làm vèo cái xong,
      Vần UÔI anh cũng thuộc lòng.
      Nếu thêm em nữa anh lồng vần ƯƠNG.
      BẠCH DƯƠNG muốn ko?

      Xóa
    6. Các thứ vần ỒN vần ƯNG
      Em đều biết cả chỉ vần UÔI em chưa rành
      Nên em mới thắc mắc hỏi chị HỒNG ANH (~_~)

      Xóa
    7. BẠCH DƯƠNG à,anh BĐCH thạo thơ bút tre lắm,kiểu LIÊN HOAN CÓ MỘT QUẢ CHUỒI,RA VỀ XIN NHỚ CÁI ....buổi... HÔM NAY...ẩy.

      Xóa
    8. Vần khác không biêt gieo vần chứ vần UÔI anh gieo hơi gioỉ . Em nào mạnh dạn đề nghị anh "bưởi của anh ngon lắm " anh sẽ viết

      Xóa
  2. Úi dùi ui ! Mâm cỗ thịnh soạn cho cả 50 người chứ ít đâu, ăn sao cho hết được, em BD Voi Bản Đôn bận việc nên ko đến thăm các anh các chị được, chúc các anh các chị 10C cứ mãi thắm tình đoàn kết keo sơn như môi với răng mãi mãi vậy nhé ! còn mười mấy ngày nữa là tết giap ngọ 2014 chúc các anh các chị đón tết vui xuân

    Vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ - Tình đẹp như thơ (~_~)

    http://images.yume.vn/wall/20130503/thaydo09/source/1367579687_fa83e1cb4a3237de00cbab81061f0815.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào tem vàng. Tem vàng một ly ,10cF một ly, nào ta cùng nâng ly, cụng chén vì "tất niên" của 10cF và sức khỏe của Bạch Dương

      Xóa
    2. Все
      Оценить мечту
      Красивые стихи о любви

      Xóa
    3. Vốt Ka Nga chính cống nhé ! Mời các anh nếm thử (~_~)

      http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0//53/45/53045032_548172.gif

      các chị ko uống được BD mời nước hoa quả ngon tuyệt (~_~)

      http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0//47/227/47227212_1.gif

      Xóa
    4. Nhìn chai rượu của BD mình lại nhớ ,năm 91 mình về phép qua sân bay MATXCƠVA mua được chai rượu đúng như thế,nặng ơi là nặng.Về ăn tết muộn,vì tết ko về được,mở chai rượu ra nổ to lắm,nhưng uống thì chua như nước chanh ít đường.Từ đấy mình ko bao giờ đem rượu này về phép nữa.

      Xóa
    5. BD oi ! day la sam banh cua NGA ko phai votka dau chi HA uong ma chua lam tui anh dan ong phai uong loai manh co moi du do em a. Lan sau gui lai nhe anh cho day .

      Xóa
    6. Anh Hiền muốn loại rượu mạnh này phải ko ? Ngày xuân uống đừng say quá anh nhé ! Kẻo ông Pu Tin ông ấy sang thăm thấy anh say thì buồn lắm (~_~)

      http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/gij1320327041.jpg

      Xóa
    7. Ngày trước dù đi xa mấy cũng thích mang 1 thứ gì về dù thứ đó là đồ dễ vỡ, bây giờ ít ai mang rượu xách tay lắm chị gái Hồng Anh ạ, nó lích kích cứ lo vỡ khi nào ko biết chị nhỉ ? (~_~)

      Xóa
    8. Mình thì lần nào về mình cũng xách về vài chai,vì thấy các em nó bảo rượu ngoại ở nhà bán sợ hàng giả.

      Xóa
    9. PUTINKA chuân ko phải chỉnh gưỉ đều cho anh nhé .

      Xóa
  3. Cám ơn ban quản trị blog rất khẩn trương có bài,đáp ứng lòng mong mỏi của những người ở xa như tớ.
    Nhìn cô TRÂM thương quá,ko thể tin được cô mới khỏe mạnh như thế mà giờ khác quá,cứ như sư thầy ở chùa nào ra vậy.Cầu mong cô gặp thầy,gặpthuốc tốt để mau qua khỏi bệnh.
    Nhà HOA MAI đẹp đấy,khang trang rộng rãi.Nếu mình nhớ ko nhầm thì cái vườn hồi trước rộng hơn và trồng nhiều bưởi,giờ ko thấy,bán rồi hay phó nháy ko chụp?
    Mình rất thích những buổi họp mặt tại gia như thế,hay hơn đi quán.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bưởi của Hoa Mai vẫn ngon,vẫn ngọt,nhiều nước...như xưa Hồng Anh ơi...Hôm đấy bọn tớ vừa được ăn,vừa được nói ( comment),vừa được gói mang về nữa mà

      Xóa
    2. Haha! QT phải nói rõ ràng cho Hồng Anh biết nhé: Bưởi của Hoa Mai "MUA" vẫn ngon, ngọt, nhiều nước ...không lại "nhớ nhầm" thì gay đấy.

      Xóa
    3. 0962271670 là số điện thoại của cô Trâm.
      Hồng Anh & các bạn ở xa Hà Nội chưa có điều kiện thăm trực tiếp ,có thể gọi hỏi thăm & tiếp sức cho cô nhé...

      Xóa
    4. Nhà em giáo Mai ngoài bưởi còn có mít ngon lắm tôi và bà xã đến chơi em cho một quả mang về HN cả nhà ăn ai cũng khen ngon , cô em gái ăn còn lấy hạt đem về trang trại ươm trông năm nay bắt đầu ra quả bói . Mít nhà em múi nào ra múi ấy mà lại thơm như múi mít nhìn ai cũng muốn ăn .

      Xóa
    5. Cái khác thơm như múi mít thì mới nói chứ mít chả thơm như múi mít thì thơm như múi gì TRỌNG HIỀN ơi.

      Xóa
    6. Câu hỏi này HA phải hỏi "thằng kẻ trộm" chứ sao hỏi TRỌNG HIỀN hay Hiền Thấy ngon quá quay lai.... đấy

      Xóa
    7. Biết trộm ở đâu mà hỏi,HIỀN nói thì hỏi HIỀN thôi,hay anh bộ đội biết rồi thì khai.

      Xóa
  4. Tớ có đề nghị thế này.Tất niên năm sau các thành viên thông báo vắn tắt gia cảnh cho cả lớp biết,hoặc có gì mới trong năm...ví dụ ai đã làm bà nội,ai đã lên ông ngoại,ai còn chưa hoàn thành nhiệm vụ...được ko?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Es wird separate Beiträge jedes Mitglied der "10C-Familie" sein, dass Hong Anh

      Xóa
  5. Tất niên thì nhiều người vui, người có mặt vui là đương nhiên! Nhưng có một người không có mặt mà có những 2 người "thay mặt" chạm cốc liền tay với "mắt biếc"/"người trong mộng"/cô giáo XT ...
    Vậy mà giờ này "Cựu chiến binh" đâu chưa thấy mặt???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang có mặt đây QT cảm ơn mọi người nhiều lắm hẹn cuối tháng 2 nàng đón con dâu tôi sẽ nâng ly trả nợ

      Xóa
    2. "Mắt biếc" bảo chẳng có gì
      Hiền ơi có mặt để "đi" tới cùng
      "Người xưa" sẽ hết "ngập ngừng"
      Có không,không có..."mình" đừng nói ra
      Ai nghĩ thì mặc người ta
      Chỉ yêu mới biết thiết tha thế nào
      ...
      https://www.youtube.com/watch?v=33JoixIt1oo

      Xóa
    3. Vỗ tay cho anh 10C
      Xuân mới đang đến nói lời thật hay (~_~)

      http://i406.photobucket.com/albums/pp144/Jayzon666/clap.gif

      Xóa
    4. CCB ơi nghe và xem cô giáo XT tự thú trước bình minh nhé :))
      http://youtu.be/33JoixIt1oo

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    6. Tuy chưa được mời nhưng nhân buổi tất niên XT có thông báo ngày 29 tháng 01 (âm) tức vào ngày 28 tháng 2 (dương), gia đình XT tổ chức cưới cho con trai nên Trọng Hiền trong com ment có hẹn : "cuối tháng 2 nàng đón con dâu tôi sẽ nâng ly trả nợ"
      vậy có thơ kèm thông báo rằng :

      Nàng ơi Chàng đặt vé rồi
      Hai lăm tháng tới Chàng thời bay ra
      Trước là thăm Mẹ, thăm Cha
      Sau lên thăm lớp với là mừng Em
      Mong rằng "biển" lặng "sóng" êm
      Duyên con đúng hẹn, mới thêm...."duyên" mình

      Xóa
    7. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
      Có chở trăng về kịp tối nay
      Câu thơ của Hàn Mạc Tử là nỗi long của tôi đấy. Bây giờ là 4g30 lên blog của lớp xem mọi người viết để dù có đi bốn phương trời ta vẫn nhớ về nơi ấy PHÚC YÊN một thời đạn bom một thơi áo trắng và những rung động đầu đời của tuổi trẻ . " một thời ngọng nghịu làm thơ , câu thơ viêt cho em ngàn lần viết dở ..." Cảm ơn QT đã đưa số đt của cô TRÂM lên blog của lớp để mọi người gọi hỏi thăm cô cấu mong cô mau bình phục.

      Xóa
    8. http://www.youtube.com/watch?v=Y0qDXdhtkYM
      TẶNG CHO NHỮNG AI CÓ MỐI TÌNH TUỔI HỌC TRÒ MỘNG MƠ ...

      Xóa
  6. Bonjour ThanhPhi :-)
    vous êtes toujours belle comme les vieux jours

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh Phi em ở đâu rôi ?
      Phải lên blog 10c hàng ngày chứ em .
      Như ngày h3 gưi ko tem
      Em viết đều thế...sao giờ lặng im !

      Xóa
  7. Những ngày cuối năm bận rộn là thế mà các anh chị 10C vẫn dành cho nhau khoảng thời gian ấm áp cùng bữa tiệc tất niên:) ... Chỉ xem ảnh và clip thôi đã cảm nhận được tình bạn của các anh chị reo vui như tia nắng, quyến rũ như một câu chuyện hay rồi:X :X :X ....Tình bạn cũng như tình yêu nếu để sự thiếu vắng kéo dài sẽ nhạt phai tình cảm nhưng tình bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời... Vì vậy LG mong các anh, chị luôn vui khỏe và cùng nâng niu những kỷ niệm chung bằng trách nhiệm ngọt ngào như hôm 19.1 ạ:D
    http://loihayydep.edu.vn/wp-content/uploads/image/danh-ngon-tinh-ban-005.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con chim rời đàn chim bay vào đời vẫn nhớ tổ
      Sông xuôi dòng rồi sông ra biển cả vẫn nhớ nguồn
      Anh xa cuộc đời quen thân từ nhỏ làm sao không nhớ
      Bao năm học trò bao nhiêu bè bạn bao nơi hẹn hò
      http://youtu.be/YQKSVpKbOKE

      Xóa
  8. Mọi người đi sắm tết hết rồi hay sao mà ko ai lên blog thế ? Em THANH PHI đâu rồi viêt để anh đọc chứ em H3 ai làm em giận đấy nói để anh trị cho Mùa xuân mới đến rồi giận hờn cho qua đi em để năm mới toàn niềm vui đên . HONG ANH nữa mọi hôm viết đều lắm mấy hôm nay cũng im luôn là sao em ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế ANH HIỀN sắm tết xong rồi ư,có những món gì chụp ảnh đưa lên blog cho mọi người cùng thưởng thức với.
      Hôm qua gọi điện được cho cô TRÂM,biết tình hình thấy đỡ lo,hi vọng là điều trị kịp thời cô sẽ mau khỏi.

      Xóa
    2. Chiều nay mới nhắc HA tối về lên blog có ngay tin nàng vui lắm .Sam tet em xa mua gi an the ko quan trong dau cung day du cac mon co truyen cua nguoi Viet la duoc roi HA a ! O noi ay HA cung the minh o M n 30 nam nhung van an cac mon mien Bac . A dem 30 cho giao thua minh viet ky niem ve chiec khan PIEU nhe HA dong y minh moi viet. Hom qua minh goi cho co TRAM giong co noi con khoe lam co rat lac quan chung minh cau mong co chien thang benh tat de thang 6 nay co cung lop di vao mien tay tham hoc tro o noi xa .

      Xóa
    3. Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát.
      Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.
      Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
      ...
      Em chợt đến chợt đi,anh muốn biết.
      Trời chợt mưa,chợt nắng chẳng vì đâu.
      Nên sao đi mà không bảo gì nhau.
      Để anh gọi tiếng tơ buồn vọng lại.
      Em ở đâu,hỡi nàng Xuân yêu dấu?
      Giữ hộ anh tình cũ cũa H3....

      Xóa
    4. Mình ko nhớ gì về chuyện chiếc khăn piêu nào cả.Nếu có gì ko hay mong HIỀN tha lỗi.

      Xóa
    5. Hiền ơi! Thanh phí đã nói hộ nỗi lòng mà Hiền không có lời cảm ơn Thanh Phí sao?: " Em ở đâu,hỡi nàng ...... yêu dấu? Giữ hộ anh tình cũ cũa H3". Chà! tuyệt thật phải không Hiền

      Xóa
    6. Bộ đội cụ Hồ đọc vội rồi!"Em ở đâu hỡi nàng Xuân yêu dấu".
      Chú thích:nàng Xuân viết hoa,được hiểu là Xuân T. TP nói hộ XT,Đôi Mắt Người Xưa của NTH đấy chứ!

      Xóa
  9. Merci bien..Je t'enpris,mon amour.

    Trả lờiXóa
  10. Đợt này nghỉ tết dài ngày
    Nên BD chúc các anh các chị gặp may thật nhiều
    Mừng xuân về bốn mùa vui (~_~)

    http://i1086.photobucket.com/albums/j446/hadangtin/Duong/2014BD_zpsa32927f0.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TẾT NGHỈ DÀI,MỌI NGƯỜI KHI CÓ CƠ HỘI GẶP MẶT GIAO LƯU THÌ NHỚ QUAY CLIP ĐỂ POST LÊN CHO MỌI NGƯỜI CÙNG CHUNG VUI NHÉ...
      MỖI VÙNG CÓ MỘT ĐẶC TRƯNG..HÀ NỘI,PHÚC YÊN,TUYÊN QUANG,HẢI DƯƠNG,SÀI GÒN,ĐÀ NẴNG,CẦN THƠ,SÓC TRĂNG,BAN MÊ THUẬT...
      MỖI CLIP KHOẢNG 5-10 PHÚT GÌ ĐÓ, ĐẶC BIỆT BIỆT VÀO ...NẾU CHƯA BIẾT POST THÌ CHẮC GỬI VỀ HÒM THU ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN TRỊ BLOG NHỚ GIÚP ĐỠ

      Xóa
  11. Gia đình này vui vẻ quá! Chúc tất cả mọi người một năm mới mạnh khỏe và bình an nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gia đình đông bao giờ cũng vui tuy có hơi lộn xộn phải không Ái Nữ. Chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý nhé.

      Xóa
  12. Gửi về anh người trai HÀ NỘI , từ nơi xa xôi quê dừa em đã hẹn .Tạng anh một bài ca mới ,trái tim em vời vợi nhớ thương. Em đã gặp mùa xuân HÀ NỘI . Hoa đào tươi nở trong nắng mới . Em yêu anh thêm yêu HÀ NỘI ,yêu anh em yêu cả cuộc đời HÀ NỘI mùa xuân .Ơi thành phố trái tim ta đó quê hương anh nơi Sông Hồng sóng đỏ ,qua khói lửa đau thương vẫn rạng rỡ nụ cười....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi cho ai? cho chàng trai Hà Nội
      Cho Sông Hồng chảy nặng phù xa ....

      À nơi ấy em vẫn nhớ ta
      Nơi mùa Đông đi qua, mùa Xuân trở lại
      Nơi Hoa Đào đỏ tươi thắm mãi
      Nơi một thời che dấu mối tình Ta


      Xóa
    2. Tặng 2 bác vừa nhẩm lời ca... vừa đọc thơ nhé :D
      http://youtu.be/C7Lsqf_ep1o

      Xóa
  13. Cảm ơn LG bài hát "mùa xuân HÀ NỘI " của Văn Ký rất hay mình rất thích bài ấy và bài "mùa xuân đầu tiên" của Văn Cao . LG là nữ hay nam thế ? Nói giới tính để mình xưng hô cho dễ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa xuân đầu tiên cũng là 1 bài LG rất thích đấy ạ. Gửi tặng anh luôn... LG là khách quen của nhà 10C...còn muốn biết LG là NAM hay NỮ thì anh chịu khó đọc comment của 1 vài bài trước sẽ biết thôi ạ :))
      http://youtu.be/xzK36ApimI4

      Xóa
    2. Nghe bài hát này nhớ nhà quá LG ơi,.

      Xóa
  14. Cảm ơn em nhé LG em đã đưa anh về với mùa xuân HaNoi nơi anh cất tiếng khóc chào đời nơi gia đình bè bạn thân quen của anh ở đó .Nhớ lắm em ạ mảnh đất của nghìn năm văn hiến. Tâm trang của những người trai HANOI đi xa vẫn HA NOI ơi một trái tim hồng

    Trả lờiXóa
  15. CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    Chúc mọi thành viên 10c BT AN KHANG THỊNH VƯỢNG

    Trả lờiXóa
  16. Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ Ông Già Tây nguyên xin chúc Cô Trâm cùng tất cả thành viên 10C FAMILY có một sức khỏe tốt hất để cùng nhau có những cuộc vui chơi trên mọi miền đất nước giống như chuyến đi Huế - Đà nẵng vừa qua. Ông Già tây nguyên rất mong một ngày gần đây được đón tiếp các Bạn tại tây nguyên, một vùng đất có rất nhiều danh lam thắng cảnh có cà phê ngon nổi tiến thế giới. Trước khi đến với Tây nguyên OGTN xin giới thiệu với các bạn sơ qua về tỉnh mình nhá:
    Đắk Lắk là một trong những tỉnh giàu tiềm năng về du lịch của Việt Nam vì Đắk Lắk có nhiều di tích, thắng cảnh và có truyền thống văn hóa đa dạng. Đặc biệt, Đắk Lắk có Bản Đôn là một địa danh đã được đưa vào bản đồ du lịch thế giới vì truyền thống săn bắt, thuần dưỡng voi rừng và Buôn Ma Thuột được xem như là một trong những "thủ phủ cà phê".
    Đắk Lắk có bản sắc văn hoá đa dạng như các trường ca truyền miệng lâu đời Đam San, Xinh Nhã dài hàng nghìn câu; như các ngôn ngữ của người Ê Đê, người M'Nông...; như các đàn đá, đàn T'rưng, đàn k'lông pút... Đắk Lắk cũng là một phần của Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngoài ra, Đắk Lắk còn có các ngôi nhà dài truyền thống của người bản địa mà theo huyền thoại có thể "dài như tiếng chiêng ngân" hoặc các bến nước tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Ở các buôn làng ở Đắk Lắk còn có những sản phẩm gia dụng như bàn, ghế và kể cả thuyền độc mộc đẽo từ những cây rừng lớn nguyên vẹn.
    Cà phê Buôn Ma Thuột vẫn luôn được đánh giá là có chất lượng cao nhất và có hương vị đặc trưng nhất. Vì những lý do trên, Buôn Ma Thuột hay được gọi là là "thủ phủ cà phê". Chỉ riêng ở Buôn Ma Thuột, các quán cà phê nhiều đến nỗi nếu mỗi ngày chỉ vào một quán thôi thì cũng phải mất cả năm mới đi giáp một vòng. Các quán cà phê ở Buôn Ma Thuột hầu hết đều được đầu tư rất lớn và có phong cách riêng để thu hút khách, tuy nhiên hấp dẫn nhất với du khách thường là các quán có phong cách Tây nguyên như quán Pơ lang, Thung lũng hồng, Chuông đá... Đặc biêt, có một quán cafê mở cửa vào các ngày thường và chỉ mở vào những đêm sáng trăng. Một quán cafê trữ tình, lãng mạn thường được các đôi lưa yêu nhau và khách du lịch chọn làm điểm hẹn. Đó chính là quán Cafê lãng mạn nhất Buôn Ma Thuột: Càfê Vườn Trăng (http://vuontrang.e-mail.com.vn) Giờ đây người ta hay nói: Đến Đắk Lắk mà không đi uống cà phê thì coi như chưa đến Đắk Lắk. Đi uống cafê mà chưa ghé qua Vườn Trăng vào những đêm trăng thì quả thật bạn chưa hiểu hết hương vị của cafê Tây Nguyên.

    Thắng cảnh
    Đắk Lắk là một tỉnh miền núi nên có rất nhiều thắng cảnh đẹp như: Hồ Lắk - Lắk; Hồ Ea Súp Thượng - Ea súp; Hồ Ea Kao - Buôn Ma Thuột; thác Krông Kmar - Krông Bông; thác Đray Sáp,thác Đray Nu, thác Gia Long - Krông Ana; thác Thủy Tiên - Krông Năng; Thác Bay - Ea Sô;Thác Đray K'nao - Ma đ'rắk...
    Các điểm du lịch ở thành phố Buôn Ma Thuột
    Tại Buôn Ma Thuột, du khách có thể dễ dàng đi bộ tham quan các điểm di tích lịch sử cách ngã 6 trung tâm thành phố một bán kính không quá 2 km là: Đình Lạc Giao, Chùa Sắc tứ Khải Đoan, Nhà đày Buôn Ma Thuột, Bảo tàng các dân tộc Việt Nam tại Đắk Lắk -Biệt điện Bảo Đại cũ, Toà Giám mục tại Đắk Lắk,... Cũng có thể đến với làng văn hoá buôn AKô Đhông đầy bản sắc họăc ngắm câyKơ nia cổ thụ giữa lòng thành phố (trong khuôn viên nhà văn hóa trung tâm ngay) sát Ngã 6 Ban Mê... Du khách còn có thể chọn việc thưởng thức hương vị cà phê Ban Mê tại các quán có phong cách Tây nguyên như Làng Cà phê Trung Nguyên, Cà phê Pơ lang, Cà phê Thung lũng hồng, Cà phê Chuông đá, Quán Văn...
    Ngã 6 Ban Mê
    Ngã 6 Ban Mê là trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, nằm trên giao điểm của quốc lộ 14 và quốc lộ 26 đi qua thành phố. Ở đây cóTượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột được coi như biểu tượng của thành phố cũng giống như Tháp Eiffel của Paris hay Tượng Nữ thần Tự do ở New York.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết giới thiệu về BMT thật đầy đủ,xúc tích,thu hút khiến chúng tớ muốn bay về thành phố Đại Ngàn tụ tập lắm rồi đó!OGTN được đào tạo ở đâu mà chuyên nghiệp như 1 tour guide thế?Tầm cỡ như Bộ trưởng Bộ Văn Hóa và Du Lịch viết trình UNESCO!

      Xóa
    2. Chào NHN - OGTN . Đáng lý đây là bài viết để đưa lên Blog ở bài chính chứ nếu viết dưới dạng commet thì nhiều người rất dễ bỏ qua không xem khi có bài mới. Đọc vẫn nhận ra "giọng văn của khoa văn ĐHXD" phải không OGTN ( ong già) đốt thì đau lắm bởi OGTN viết đúng theo chủ đề của du lịch Việt nam 2014 "Đâị ngàn Tây nguyên". Chúc OGTN năm mới khỏe mạnh, gia đình An khang- Hạnh phúc,vạn sự như ý và thường xuyên vào Blog tham gia cùng 10cF nhé. Gửi lời chào từ HN và Nam Viêm - Phúc Yên quê nhà.

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!