6 tháng 5, 2014

NAM TIẾN

Háo hức, chờ đợi, lại háo hức ... cuối cùng thì chương trình Nam Tiến của 10C Family cũng xong phần chuẩn bị một cách chu đáo nhất. Tất cả chỉ còn chờ giờ G là lên đường...
Nào chúng mình cùng xem chương trình và ngó xem đến giờ này những ai đã đăng ký đi nào:

CẦN THƠ

NGÀY 29/5
SÁNG
5g00:  Có mặt tại sân bay Nội Bài để làm thủ tục bay VNA chuyến 6g45 từ Hà Nội đến Cần Thơ lúc 8g45;
9g30: Xe đưa đoàn về Tp Cần Thơ, trên đường đi đoàn ghé thăm Nhà cổ Bình Thủy...Sau khi tham quan nhà cổ, xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng;
11g00: Chuẩn bị ăn trưa;
12g00: Nghỉ ngơi.

CHIỀU
13g30: Xe đưa đoàn đi tham quan Khu du lịch Mỹ Khánh
16g00: Xe đưa đoàn đi tham quan cầu Cần Thơ, chợ thành phố, mua sắm đặc sản miền Tây
17g30: Đến thăm & tham dự bữa cơm thân mật với Gia đình bạn Phan Huyền Nhung

TỐI
19g00: Xe đưa đoàn ra Bến Ninh Kiều, lên du thuyền nhà hàng trên sông, thưởng thức đờn ca tài tử, ngắm dòng sông Cần Thơ về đêm, uống cafe...
21g00: Thuyền cập bến Ninh Kiều, mọi người thả bộ đi chơi trên bến Ninh Kiều - Nghỉ đêm tại KS

NGÀY 30/5
SÁNG:
5g00: Cả đoàn tập trung xuống thuyền tại Bến Ninh Kiều đi tham quan, mua sắm tại Chợ nổi Cái Răng
8g30: Trở về bến, về lại khách sạn ăn sáng
10g00: Lên xe về TP Hồ Chí Minh
12g00: Ăn trưa tại trạm dừng chân của nhà xe (Đoàn tự lo)
14g- 15g: Tới bến xe miền Tây của TP Hồ Chí Minh xe của công ty du lịch Lửa Việt sẽ đón đoàn và đưa về Khách sạn Hà My 3 số 47 Thủ Khoa Huân - Quận 1 - Sài Gòn (Từ đây đoàn sẽ theo tour của công ty Lửa Việt)

SÀI GÒN VÀ VŨNG TÀU


Ngày 30/5
 HÀ NỘI - TP HỒ CHÍ MINH
15g00
Đón khách tại Bến Xe Miền Tây – Di chuyển vào trung tâm thành phố - Nhận phòng khách sạn 2 sao ngay trung tâm thành phố - Tự do nghỉ ngơi – Ăn tối.
Ngày 31/5

06h30
Ăn sáng – Khởi hành đi Địa Đạo Củ Chi.
08h30
Đến Củ Chi – Tham quan Địa Đạo Củ Chi – Xem phim tư liệu và nghe thuyết minh về một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, nơi ông cha ta đã sống và chiến đấu.

Viếng Đền Bến Dược – dâng hương, tưởng niệm các vị anh hùng trong lịch sử.

Tham quan Làng sinh thái Củ Chi – Fosaco, giao lưu văn hóa cồng chiêng cùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ăn trưa tại nhà hàng KDL Sinh Thái Fosaco, nghỉ ngơi tại chỗ.
Tham quan Nhà Rông, nghề dệt thổ cẩm, nấu cơm Lam, cách làm rượu cần, tham quan khu nuôi đà điểu, xem đua heo.
14h00
Khởi hành về lại Thành phố Hồ Chí Minh.
16h00
Về đến khách sạn – Nghỉ ngơi – Ăn tối, tự do khám phá thành phố về đêm, thưởng thức đặc sản Sài Gòn (chi phí tự túc).
NGÀY 01/6
TP.HCM – VŨNG TÀU
05h00
Làm thủ tục trả phòng khách sạn – Khởi hành đi Vũng Tàu – Ăn sáng tại NH Mê Kông Rest Stop Long Thành.
10h00
Đến Vũng Tàu - Viếng Niết Bàn Tịnh Xáđược xem là một trong những ngôi chùa đẹp nhất Vũng Tàu – Cầu phúc, lộc, bình an.
11h00
Ăn trưa – Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi – Tự do tham quan, tắm biển, thưởng thức đặc sản địa phương (chi phí tự túc).
18h00
Ăn tối – Tham gia chương trình karaoke với chủ đề **GIỌNG HÁT VIỆT**, cùng thưởng thức các ca khúc vàng do các thành viên thể hiện.
21h30
Kết thúc chương trình karaoke – Về khách sạn, tự do nghỉ đêm.
NGÀY 02/6
VŨNG TÀU – TP.HCM
06h30
Ăn sáng tại khách sạn.
08h00
Khởi hành tham quan Bạch Dinh – được người Pháp xây dựng từ năm 1898 đến năm 1916, tại đây có thể ngắm toàn cảnh núi Lớn, núi Nhỏ, bãi trước và Hòn Hải Ngưu.

Tham quan Tượng Chúa Kito – hay còn gọi là Tượng Chúa Giang Tay, trên đỉnh núi Tao Phùng.
09h30
Về lại khách sạn – Tự do nghỉ ngơi, thư giãn tại khách sạn.
10h30
Trả phòng khách sạn – Ăn trưa – Khởi hành về lại thành phố Hồ Chí Minh.
17h00
Về đến Thành phố Hồ Chí Minh – Nhận phòng khách sạn – Ăn tối (Gia đình bạn Nguyễn Trọng Hiền mời ) – Tự do tham quan.
NGÀY 03/6
TP.HCM – HÀ NỘI
06h30
Ăn sáng - Khởi hành tham quan Dinh Độc Lập – hay còn gọi là Hội Trường Thống Nhất, nơi đây được Thủ Tướng, Chính Phủ Việt Nam xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt.
Nghe thuyết minh về lịch sử hình thành, đặc điểm kiến trúc và những người đã từng sống và làm việc tại nơi đây.

Tham quan Bảo Tàng Lịch Sử, nơi trưng bày các di vật của vương quốc Champa xưa, của 18 đời vua Hùng và các triều đại Phong kiến tại Việt Nam.
Tham quan Nhà Thờ Đức Bà – còn có tên là Vương cung thánh đường chánh tòa Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, nằm ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh do người Pháp xây dựng để làm nơi hành lễ cho những người theo đạo công giáo.
11h00
Ăn trưa – Về khách sạn, nghỉ trưa – Khởi hành ra sân bay (tùy thuộc vào giờ bay của khách) – Kết thúc chương trình tham quan.

 DANH SÁCH NAM TIẾN

STT
HỌ VÀ TÊN
STT
HỌ VÀ TÊN
1
Cô Nguyễn Thị Lan
18
Nguyễn Duy Lộc*
2
Đàm Tiến Nghĩa
19
Nguyễn Hữu Nhường
3
Đỗ Thị Ngọc Thu
20
Phạm Anh Dũng
4
Nguyễn Thị Tuyết Minh
21
Vợ bạn Phạm Anh Dũng
5
Cao Thị Liên
22
Nguyễn Văn Lý
6
Trần Đức Bình
23
Phan Huyền Nhung       
7
Nguyễn Văn Minh
24
Nguyễn Trọng Hiền
8
Nguyễn Thị Loan
25
Dương Hoài Nam
9
Nguyễn Tiến Hùng
26
Lê Tự Minh
10
Nguyễn Thị Hoa Mai
27
Nguyễn Việt Thạch
11
Hoàng Hà Thanh
28
Võ Thọ Hùng
12
Hoàng Xuân Nguyên
29
Cô Nguyễn Ngọc Trâm
13
Bùi Thúy Hội
30
Nguyễn Thanh Hà
14
Nguyễn Thị Xuân Thu
31
Hoàng Thị Kim Cúc
15
Kiều Thị Thanh Huyền


16
Hạ Thành Lân


17
Nguyễn Xuân Phúc



     Tình bạn reo vui như tia nắng, quyến rũ như một câu chuyện hay, truyền cảm như một nhà lãnh đạo, keo sơn như một sợi dây chuyền vàng, chỉ lối như một ảo ảnh thiên đường...Chúng ta không chần chừ nữa nhé... hãy chuẩn bị để cùng ...BAY





LTS: Để tạo điều kiện cho các bạn tìm hiểu trước về nơi chúng mình sẽ đến; BQT đã liên kết giới thiệu các địa danh trong entry. Các bạn quan tâm có thể nhấn vào các địa danh được đánh dấu bằng chữ màu xanh (in nghiêng) để biết thêm thông tin chi tiết nhé.
Thêm nữa, số điện thoại của Phan Huyền Nhung 0978691270 hoặc Nguyễn Văn Minh 0919879323 khi các bạn cần liên hệ trước .




96 nhận xét:

  1. Bay lên nào em bay lên nào hội vui cả lớp tưng bừng lắm thay,bay lên nào Ta bay lên nào vui bạn nam bắc về trong một giường...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha Phê bình Quỳnh Trang nhé, không nhớ lời bài hát hay là cứ thích sắp xếp "...vui bạn Nam- Bắc về trong một giường" thôi!

      Xóa
    2. Cái này gọi là [color="red"]"Vì tình yêu ước mơ mãi không phai "[/color] đấy anh Hùng Nhung ạ :)) :))

      Xóa
    3. Ngày xưa ở trong Ngọc Thanh
      Các tổ mười F đã chung một mùng
      Bây giờ Nam tiến "ba cùng"
      Quỳnh Trang nhắc lại: "Có chung không nào"?

      Xóa
    4. Tôi không thể cảm ơn Tiến sĩ EKPEN TEMPLE đủ để giúp tôi khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình với niềm vui và sự an tâm của nhiều vấn đề gần như dẫn đến ly hôn. Cảm ơn Chúa, tôi đã tổ chức Tiến sĩ EKPEN TEMPLE đúng giờ. Hôm nay tôi có thể nói với bạn rằng Tiến sĩ EKPEN TEMPLE là giải pháp cho vấn đề này trong hôn nhân và mối quan hệ của bạn. Liên lạc với anh ấy tại (ekpentemple@gmail.com)

      Xóa
  2. Chươngtrình hấp dẫn quá.Giá như mình về được...để xem ...để xemmm...còn thời gian....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố lên, còn thời gian...Hôm nay đúng 7/5 mà Hồng Anh ạ, Hò giô ta nào.

      Xóa
    2. Chị về để góp sức" làm nên lịch sử 10C" đi ạ. Lúc quay ra em đưa chị đi Bái Đính nhé :x :x

      Xóa
    3. "Giô" theo tiếng goij Hùng Nhung
      Ra đi Bái Đính ung dung chưa nào
      Hồng Anh đắt khách mời chào
      Quyết chắc,Thắng chắc...thế nào chẳng bay

      Xóa
    4. 10C ơi! "Giô" theo tiếng gọi miền nam, chứ không phải tiếng gọi Hùng Nhung mà Hùng Nhung cũng không kéo pháo nữa đâu nhé!

      Xóa
    5. Háo hức thì nói thế thôi
      Bay làm sao được bạn ơi đừng chờ
      Đành xem như một ước mơ
      ̣Để mình cố gắng...hò dô...dô hò.
      Cám ơn lời mời của LG,BÁI ĐÍNH mình đã đến rồi,hình như từ 2010,lúc ấy còn chưa xong.Nếu tới đây có về sẽ đến lần nữa,nhất định sẽ gọi LG đi cùng cho vui.

      Xóa
    6. Chị đến BĐ từ 2010... mà bây giờ đã là 2014 thì đã có sự thay đổi...rất... rất nhiều rồi ạ. Hẹn lần tới chị về bất kỳ lúc nào thì Alo em 1 tiếng em xin nhận làm hướng dẫn viên đưa chị đi nhé... Đảm bảo chị sẽ nhớ mãi một lần đến đây :D :D

      Xóa
  3. Chúc gia đình 10C có chuyến đi chơi thật là ý nghĩa, vui vẻ, sôi nổi hết mình nhé ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua nhà chẳng thấy Sóc Nâu
      Chắc là trốn ở rừng sâu mới về
      Mười C vẫn trọn lời thề
      Mỗi năm một chuyến TA về với nhau
      Mai này kẻ trước người sau
      Làm sao có dịp cùng nhau xum vày



      Xóa
    2. TA về với nhau là thích nhất 10C nhỉ ! Sóc thì lại về với Sóc thui ! :))

      Xóa
    3. Thú rừng mà nướng tuyệt ngon
      10 C mở tiệc vài ...con Sóc này
      "Sóc thui" thơm hơn thịt cầy
      Ôi... thèm rõ dãi...mấy ngày không quên
      :))

      Xóa
    4. Cực lực phản đối bác QT suốt ngày thích ăn thịt thú rừng nhá ! "dã man" quá đi ! :)

      Xóa
    5. Cần Thơ sông nước làm sao có thịt thú rừng , chắc là năm tới lên Tây Nguyên thì may ra có các món đó ...năm nay cứ "vỗ" cho béo đã Sóc Nâu nhỉ
      :-)

      Xóa
  4. Chuyến đi theo lịch hoành tráng quá BD muốn bám càng theo quá hì hì
    Chúc các anh các chị 10C có chuyến đi nam tiến thật vui vẻ bổ ích thắm tình bè bạn ngôi nhà 10C nhé ! (~_~)

    http://img1.imensagens.com/en/flowers-wishes/158.gif
    http://www.oyegraphics.com/o/good_morning/good_morning_127.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm trước gặp nhau ở xứ Huế mộng mơ,hay đường lên Tiên Cảnh ở Bà Nà Hill - Đà Nẵng ...nhiều "âm mưu tình yêu" chưa thành hiện thực,gần 365 ngày đêm nung nấu "phục thù" vậy thì còn chần chừ gì nữa nhỉ
      (*..*) (^-^)
      Tớ cop về đây một áng thơ cho các bạn "gậm nhấm" nhé:
      ******
      Thèm bấy lâu nay một ngụm trà
      Ngóng người tri kỷ tận nơi xa
      Hương trà xứ ấy lòng còn lắng
      Dẫu có bao xuân vị chẳng nhòa...

      Xóa
    2. Mang thơ về để các bạn gặm nhấm...nhưng cũng để phản ánh tâm trạng của QT nữa nhể :))
      " Giữa trưa ngẫu hứng, thích châm trà
      Ngặt nỗi chỉ mình ta với ta
      Ấm nước đang sôi không muốn nhắc
      Bình trà đợi sẵn chẳng buồn pha
      Ngoài hiên mây trắng bay về đẩu?
      Bên cửa nàng thơ đợi khách xa
      Ai biết lòng nầy đang luống đợi!?
      Một ngày có cớ để pha trà ..."
      (Thơ: Bạch Vân Nhi)
      http://i1066.photobucket.com/albums/u414/Xmanhn/docamtra_zps68610d0d.jpg

      Xóa
    3. Cậu có cái ảnh hình như vẫn thiếu mấy cái chén ...làm tớ nhớ đến câu đố thời tuổi thơ đi học...
      "6 cô trong tỉnh đi ra
      ...trắng hếu như hoa cúc tần
      Ông vua nhìn thấy tần ngần
      ...cứ vểnh như cần câu Trê"
      Bổ sung đi Linh Giang, chẳng nhé có 1 và chỉ 1 mà thôi

      Xóa
    4. Đáng nhẽ 10C không nên làm khó LG như thế :p :p ...Vì uống trà.... nó cũng lắm cái lý lắm... Có khi là lúc "Khi xem hoa nở, tối chờ trăng lên", cũng có khi là lúc ngâm nga, bình luận thơ phú... còn 1 chén nhỏ trong ảnh kia lấy cái lý "Một lòng đợi bạn" theo mấy câu thơ:
      [color="red"]"Bên cửa nàng thơ đợi khách xa
      Ai biết lòng nầy đang luống đợi!?
      Một ngày có cớ để pha trà ..." [/color]
      ..."để thấy trà này vẫn ấm, lòng này vẫn thanh" cũng được chứ 10C nhỉ :)) :))
      http://tamchau.com/upload/news/1363323107.jpg

      Xóa
    5. NÓI VỀ TRÀ /CÀ PHÊ...mình có nhiều lần chiêm nghiệm , tranh luận với người nam , hoặc người bắc vào nam công tác một thời gian dài rồi trở lại bắc...thấy rằng : Vì nhiều lý do ,thực lòng thưởng ngoạn Trà truyền thống hình như chỉ thấy phổ biến ở phía bắc Việt Nam...
      Từ nam trung bộ trở vào người ta thường thấy phổ biến là TRÀ ĐÁ, CÀ PHÊ ĐÁ... "có độ đậm đặc thấp hơn nhiều so với dân bắc thưởng thức ..hình như dân phía nam nặng về "giải khát" hơn là "thưởng thức" ..."nhâm nhi" như dân phía bắc...có lẽ thế nên người bắc thường đi chậm hơn, nói khẽ hơn...thích ăn chắc,mặc bền hơn...Người phía nam năng động, dám "phiêu lưu" hơn dân bắc mình ...
      Haiz...
      Nhìn cách ăn ,cách uống, cách đi , cách đứng ...cũng đoán ra tính cách con người thì phải Linh Giang nhỉ

      Xóa
    6. Em lại có cơ hội được nghe anh ĐSM nói về trà rồi :) Đúng là qua cách mời trà, thưởng trà mà có thể thấy được phần nào cốt cách sống cũng như nề nếp gia phong của người đó (nhưng em xin khẳng định lại là: chỉ là phần nào thôi ạ). Ở VN mình có lẽ từ việc lớn đến việc nhỏ, sang trọng hay bình dân thì người ta vẫn hay dùng trà nhưng mà uống trà thì có lẽ cũng chẳng theo chuẩn mực nào bởi điều đó còn tùy thuộc vào cả yếu tố vị trí địa lý, phong cách sống ở mỗi vùng miền nữa thì phải :D....em nhìn thấy điều này từ chính trong ngôi nhà mình: Anh rể em là người Nam Bộ thì mang phong cách "Ăn to nói lớn; Ăn mặn uống đậm" thích cafe sáng nhưng khi ra bắc anh vẫn thường rót chén trà cuối trong bình cho mẹ em và nói rằng đó là chén trà dành cho người được kính trọng, thân thương nhất. ...làng xã Bắc Bộ cổ truyền tự trị khép kín thì nét đặc trưng chung của thôn ấp Nam Bộ là “tính mở” cho nên người phía Nam năng động và dám phiêu lưu hơn dân Bắc cũng là đúng rồi anh nhỉ :D :D :D

      Xóa
  5. Xin có ý kiến :

    Hành trình Nam tiến
    Đã được đăng lên
    Bạn ơi chớ quên
    Tham gia hành tiến
    Trang bị di chuyển
    Mang vừa vừa thôi
    Vừa tiện bên người
    Không khoang hành lý
    Đọc và nhớ kỹ
    Điểm nhấn tham quan
    Đầu hè sắp sang
    Ta cùng Bay nhé
    Chuyến đi vui vẻ
    Gặp bạn bè thân
    Biết thêm một phần
    Việt Nam tươi đẹp....

    Trả lờiXóa
  6. Thế cái ngày đến thăm tui không lên kế hoạch à -hay là để cho nó bất ngờ ...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế TLM ở CẦN THƠhay SÀI GÒN để 10c bổ sung vào chương trình cho thêm phần hào hứng.

      Xóa
    2. "Bộ Đội Cụ Hồ" cùng "Người đẹp Tây Đô" & " Giai Nhân Tuyên Quang"...sẽ ghé thăm anh Trần MInh Lê nhân dịp chuyến đi của gia đình 10C FAMILY đấy

      Xóa
  7. Chúc các bạn 10C có chuyến du lịch thật vui nhé. Khi về các bạn nhớ post hình cho mọi người thưởng lãm nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ cập nhật thường xuyên chứ ko phải chờ về mới post đâu. Sốt ruột lắm.

      Xóa
    2. Hi,
      "if Hong Anh blood 10C family affter noon" đúng không Thu Yen Vu

      Xóa
    3. Good luck...
      & luôn nhớ tới tất cả những kỉ niệm tuổi thơ nhé "10C Family"




      http://youtu.be/YwxsWIYJI2A

      Thuở xưa thơ bé
      Tôi thường háo hức chờ đợi
      Được nghe những khúc ca yêu thích trên ra-đi-ô
      Nhạc nổi lên, tôi cũng ngân nga hát theo
      Môi tôi khẽ nở nụ cười

      Quãng thời gian đó thật tươi đẹp
      Và những ngày đó không quá xa vời
      Tôi bâng khuâng thầm hỏi ngày thơ ấu giờ trôi về đâu
      Nhưng rồi những ngày xưa đó đã quay về
      Giống như một người bạn thân xưa cũ
      Ôi, những bài hát tôi hằng yêu mến...

      Từng câu hát "Sha-la-la-la"
      Từng tiếng ngân nga "wo-wo-wo"
      Vẫn bừng sáng
      Từng lời ca "shing-a-ling-a-ling"
      Mà họ đang bắt đầu hát
      Thật hay....

      Khi câu chuyện đến đoạn
      Chàng trai làm tan nát trái tim cô gái
      Khóe mắt tôi cay cay
      Vẫn giống như ngày trước
      Những ngày xưa ấy đã quay về một lần nữa

      Nhìn lại những tháng ngày năm xưa
      Và quãng thời gian tươi đẹp tôi có
      Làm cho ngày hôm nay đượm chút trầm buồn
      Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều

      Đó là những bài hát tôi yêu
      Mà rồi tôi sẽ lại ca vang
      Từng câu từng chữ khắc sâu vào tâm trí
      Những giai điệu thân quen
      Nghe sao tuyệt vời
      Như hòa quyện với những tháng năm

      Lặp lại (*)

      Tất cả ký ức tươi đẹp nhất
      Trở về trong tôi thật rõ ràng
      Có những kỷ niệm khiến tôi khóc òa
      Vẫn giống như xưa
      Những ngày xưa ấy đã quay về một lần nữa

      Lặp lại (*)

      Xóa
  8. Đọc kế hoạch Nam tiến của 10c quá cụ thể ,tỷ mỷ ,chu đáo . Ở phương Nam chúng tôi cũng có kế hoạch để đón tiếp các bạn .Tôi,Dũng Kim, Nhường sẽ xuống CÂN THƠ trước một ngày hôm sau ra sân bay đón các bạn . Riêng tôi sau khi vui chơi với các ban ở Cần Thơ khi về SAI GÒN tôi ko tham gia tiếp được vì công việc ở phường ko bỏ được . Vợ chồng tôi mời bạn bè bữa cơm thân mật tại gia đình theo đúng lịch của lớp (vợ tôi háo hức đón các anh chị 10c lắm nàng mới biết một số anh chị thôi cả ở trong Nam và ngoài Bắc) .Chúc 10c thượng lộ bình an chuyến bay tốt đẹp .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đẹp Tây Đô ơi
      3 ÔNG CÙNG TỚI MỘT BÀ
      NẾU THÊM ÔNG LÝ NỮA LÀ 4 ÔNG
      NHUNG ƠI SỨC KHỎE ĐỦ KHÔNG
      DÀNH CHO CHÚNG TỚ ...CHỨ KHÔNG ...CÔNG BẰNG
      (*..*)

      Xóa
  9. Chúc bạn thành công trong thực hiện kế hoạch của mình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải nói là các bạn chứ vì nhiều người mà.

      Xóa
    2. Cảm ơn Bác Hồng Chiến - Nhà Báo , là 1 bloger của Tây Nguyên..."đồng hương" của 2 thành viên của 10C Family là Kiều Hoa & Hữu Nhường

      Xóa
  10. Hôm 30/4 vừa rồi, ở bờ biển Mĩ Khê Đà Nẵng 3 đứa chúng tôi ( LTM,DHN,NTH) có cơ hội gặp Vợ chồng thầy Trần Bảo-hiệu trưởng đầu tiên của trường cấp 3 Bến Tre cùng với TPL cô con gái rượu,xinh đẹp,giỏi giang của thầy,cũng là học trò cùng khóa với chúng ta.. Trong đầu tôi có nghĩ là mấy thầy trò lại hát TRƯỜNG CA BẾN TRE như 10C FAMILY hè năm trước,xong vì "tôn trọng" các mâm trong cùng nhà hàng (hôm đó đông nghẹt vì nghỉ lễ) chúng tôi "để dành" cho dịp khác vậy...
    Lần này 10C FAMILY vào tới Cần Thơ, Sài Gòn, Vũng Tầu...nhớ là phải hát nhé...Hát thật đúng,thật hay, thật hoành tráng...và đầy tự hào của một thời không bao giờ quên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyến đi của các thành viên 10C đã chuẩn bị bước vào vạch xuất phát rồi. Một cuộc hành trình thực sự được tính không phải bằng km dưới đôi cánh bay hay vòng quay của bánh xe lăn, mà bằng tình cảm của những người bạn… Được đọc cả 1 list những nơi các anh chị sẽ đến …tỉ mỉ đến từng chi tiết - LG nghĩ những nơi này có thể có nhiều anh chị đã từng đi, từng đến có thể là cùng với gia đình hoặc với đồng nghiệp với những tâm trạng và cảm xúc khác nhau… nhưng hôm nay khi đi cùng những người bạn học “Từ ngày xưa” chắc chắn ta sẽ có những khoảnh khắc trải nghiệm mọi thứ như thể là lần đầu bởi mọi hành trình đều có những điều: “bí mật” mà ngay cả những người tham gia cũng không thể ngờ tới. LG chúc các anh chị tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời nhất trong vòng tay bè bạn để trường ca 10C Bến Tre mãi mãi ngân vang nhé :D

      http://youtu.be/NEKNQ8jYDrM

      Xóa
    2. Cảm ơn LG,cậu đúng là một "THÀNH VIÊN DANH DỰ" của 10C FAMILY, của cấp 3 BẾN TRE, PHÚC YÊN,VĨNH PHÚ...Hôm nào anh MINH GIANG / LTM về thăm quê bà xã NB,bọn mình kéo theo về và cùng hát TRƯỜNG CA BẾN TRE ở đất cố đô nhé

      Xóa
    3. Hôm nay được QT "đặc cách" trao tặng danh hiệu" thành viên danh dự " thế này...tớ còn run hơn là đi thi học sinh thanh lịch ngày xưa đấy :p. Nếu có 1 ngày trường ca Bến Tre vang lên trên miền đất Hoa Lư đô thị hán Tràng An này thì vui quá...nói lời nhớ giữ lấy lời QT nhé :d

      Xóa
  11. Thế là 10c sắp đến giờ lên đường lại có thêm thành viên nữa bạn CÚC tôi thật vui khi gặp lại CUC sau 38 năm trong đàm cưới con trai XT. Nói thật tôi ko nhơ nổi đến khi hỏi TH nói con gái của chú HUÂN ơ cùng trường với bố mình và TH mình mới nhớ ra . Chuyến Nam tiến này của 10c sẽ rất vui tôi tin là như thế chúng mình lại cùng hát vang " Trường ca Bến Tre " .

    Trả lờiXóa
  12. Thật vui khi chương trình nam tiến của 10Cf được post lên , nhưng cũng buồn vì nhiều thành viên của 10 cF không có trong danh sách ( vì nhiều lý do các bạn không tham gia được).
    Thôi thì cũng chẳng cầu toàn, có điều kiện để mà gặp ,mà vui,mà trò chuyện trong một hành trình thăm nhà bạn, khám phá các địa danh phía nam mấy ngày trời của lũ " nhát quỷ nhì ma thứ 3 học trò " ngày nào với sự giúp sức của các nhà tài trợ Kim cương, vàng là một trong những cơ hội còn lại của 10cF mà... Vì vậy tất cả chúng ta hãy cùng chung sức góp phần cho chuyến đi thành công như mong ước của mọi người nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi biết 20 năm nữa… bạn sẽ hối tiếc điều gì!
      Tôi đã trải qua rất nhiều điều không may trong cuộc sống và giờ ở lứa tuổi gần đất xa trời, tôi cũng như bao người khác lại ước gì. Và tôi biết những bạn trẻ đang ở tuổi 20, 30 bây giờ, sau hai mươi năm nữa họ sẽ lại nói câu “Ước gì, giá như…”Những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng giá trị đã bị chúng ta bỏ quên mà thay vào đó là những tham vọng theo tiếng gọi của vật chất.Bạn có biết khi trên cơ thể còn vương lại những nhịp thở cuối cùng, con người ta sẽ hối tiếc và trăn trở về những điều gì nhất không? Nếu bạn biết được những điều này, bạn sẽ có thể thực hiện nó ngay tư bây giờ để không phải dẫm lên con đường cũ của họ. Thay vào đó, bạn sẽ mãn nguyện nhắm mắt đi về thế Giới bên kia khi số mệnh của mình kết thúc.
      Những hối tiếc cuối đời
      1. “Tôi ước gì đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình”:
      2. “Ước gì tôi đã để bản thân mình được sống hạnh phúc hơn”:
      3. “Tôi ước gì mình đã không làm việc quá cật lực”:
      4. “Ước chi tôi có đủ can đảm để sống một cuộc đời đúng nghĩa là của mình chứ không phải là cuộc đời mà mọi người mong muốn cho tôi”.
      5. “Giá như tôi ước vẫn giữ được liên lạc với bạn bè của mình”:
      .....
      “Nhiều người đã quá mải mê vun vén cho cuộc sống riêng của mình mà quên đi mối dây giao kết với bạn bè. Cũng có nhiều người hối hận sâu sắc vì đã không dành thêm thời gian và những nỗ lực đáng có cho bạn bè. Tất cả họ đều nhớ đến bạn bè khi sắp lìa đời“
      ĐÓ LÀ NHỮNG DÒNG TÔI ĐỌC ĐƯỢC KHI LANG THANG TRÊN MẠNG CÁC BẠN À, XIN CHIA SẺ VỚI TẤT CẢ

      Xóa
  13. Nếu: Sông không có ghềnh có thác, không có lúc vơi lúc đầy, không có dòng đục dòng trong thì đâu cố sông Đà,sông lô, sông cầu sông chảy đi vào thơ ca.
    Nếu : Mọi lý thuyết đều chỉ là màu xám. còn cây đời mãi mãi xanh tươi, mãi mãi chim ca và mãi mãi nắng cười.... thì vui biết mấy.
    Nếu : Đợi anh về em nhé, mưa có rơi dầm dề ,ngày có dài lê thê thì em ơi cứ đợi để có hòn vọng phu....
    Thì mọi ước muốn đều có thể nếu không vì:........để mà hối tiếc
    Phật dạy :Trong họa có.... Trong hung có..... mà
    Hãy yêu nhau đi khi đời..........

    Trả lờiXóa
  14. Trời đất.Đọc những dòng này cứ như là đang cạnh khoé mình vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :)) :)) Đặc điểm của người thông minh tài trí là chỉ cần nhìn thấy và nghe thấy một chút thì có thể suy nghĩ rất lâu và lý giải rất nhiều.... chị đúng là một lớp trưởng xuất sắc đấy :X :X :X - Về đi với lớp đi chị ơi!

      Xóa
    2. Thôi thôi LG cho chị xin ,ko dám thông minh tài trí đâu.Năm nay thực sự là ko về VN được,mà cũng ko đi chơi đâu được,chẳng biết đến hết năm có xong việc ko nữa.

      Xóa
    3. Hihi... Chị hãy giữ cho tinh thần luôn lạc quan, giữ cho cơ thể luôn khỏe khoắn...để khi về nước lần tới sẽ ngập tràn năng lượng đảm bảo đi được nhiều và đi được xa...leo thật khoẻ cùng 10C... trong đó nhớ là 1 đoạn đi cùng em ở BĐ nữa nhé :X :x :x

      Xóa
    4. Tinh thần luôn lạc quan,cơ thể luôn khỏe khoắn...là mục tiêu phải phấn đấu hàng ngày...cám ơn lời khuyên của LG.

      Xóa
    5. Hihi...Em mong gặp chị vào một ngày gần đây...nhớ sđt của em để liên lạc khi về chị nhé :x :x chị vẫn dùng số lần trước đấy chứ :-/ :-/

      Xóa
  15. Trời! Tại sao có người cứ nghĩ nói ở bên đông chết cây bên "Đoài" vậy để mà vận vào mình. nỏ có ai nói cạnh khóe mô lớp trưởng ạ.
    Tối hôm kia ( 15/5) mấy vị ở hà nội có cú "phượt" lên phúc yên thăm cô Trâm và thăm lại quán hôm nào 10cF chia tay HA trở lại bên nớ. Bởi một công đôi ba việc. Ảnh lớp trưởng với nhau trao đôi qua Facebook HA nhé.
    Sắpđến thời gian đếm ngược của cuộc nam tiến 10cF rồi Trường ca Bến Tre sắp lai vang lên trên bến Ninh Kiều. Mong quản ca, Lớp trưởng TH và DHN giữ giọng để bắt nhịp và kéo càng nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ ko có facebook và cũng chẳng biết vào thế nào để mà trao đổi.Ko đi được với lớp vừa buồn lại vừa tiếc nên cứ thấy ai nói đến là lại cảm thấy như đang trách móc mình vậy.

      Xóa
    2. 15/5 thăm cô Trâm tại nhà,tìm số điện thoại của Thắm trong máy để alo cho cô trò nói chuyện vậy mà mất số...
      Cho lại mình nhé!Sẽ gọi khi nào có thể!

      Xóa
    3. Sao k nói khó để LG đưa cho :))

      Xóa
    4. Số để liên lạc về VN là 004915217515818 mạng LYCAMOBILE nếu có ai dùng mạng này gọi cho mình thì ko mất tiền.
      Xin lỗi LG vì mỗi lần về VN chị lại mua sim mới và số của em chị cũng ko còn nữa,nhưng nếu về VN chị sẽ liên lạc với em ngay.

      Xóa
  16. HA oi ! Nam nay ban viec nhieu sang nam ve dip nay di . de cung 10c chung minh len TAY NGUYEN sau 40 nam giai phong toi ko quang cao cho Tay Nguyen dau co OGTN lam roi minh hay bo pho len rung moi thay rung dep nhuong nao . Chu nam nao cung bien va nhung noi an choi minh cung ko thich nua hay la minh di nhieu nen chan bay gio chi thich hoang so de tan huong kham pha moi thi vi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với mình ko nhất thiết là ở đâu,chỉ cần được tụ tập với các bạn là vui rồi.

      Xóa
  17. Ko biet cuoc doi minh con tu tap duoc bao lan nua day ? Vi tat ca chung ta deu dang o ben kia suon doc cuoc doi ma dang xuong voi van toc nhanh dan deu .Doc cam nhan cua QT toi moi thay de cuoc doi dung con chu "neu" thi kho ai thuc hien duoc lam .Vay thi ta hay song va tan huong de cam nhan va xoa bo han thu xung khac . Va cai dieu ko ai mong doi van se den "trong cuoc doi co rat nhieu dich ma phan dau den cang nhanh cang tot nhung co mot dich ko ai muon den nhung se den voi tat ca moi nguoi ma dich nay cang den muon cang tot" Dung phai vat va ca doi vi ....." Khi tuoi tre bo suc khoe di kiem tien ,khi ve gia bo tien di mua suc khoe? " .HA oi nam toi ve di nhe tu tap noi nao cung duoc de nho lai mot thoi dap xe den tham nhau .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ mình cũng ko phải vất vả bỏ sức khỏe để đi kiếm tiền mà ko đi chơi được đâu.Thực sự cuộc sống hiện tại cũng ko đến nỗi vất vả lắm,những cái NẾU...mà QT chỉ ra kia luôn đúng và người ta càng cố để ko NẾU...thì sẽ càng NẾU...nhiều hơn.Con gái mình còn nhỏ chưa ở nhà một mình được nên nếu có về thì phải tính thời gian cháu được nghỉ học có đủ để về ko.

      Xóa
  18. Tuoi gia sam sap den roi ,vi ta tu cam nhan bang nhung nghi suy . Vi ngay xua sao dep the cam xuc co tinh cam co ma co ai dam noi dau den bay gio chi nho ve nhau qua nhung hoi uc ky niem toi tin rang 10c chung minh cung co nhieu nguoi co suy nghi nhu toi . Nhung nghi suy ay de minh song tot hon co nghia hon de the he minh sinh ra ko ho then ma phai noi tiep truyen thong cha ong du cac con song o phuong troi nao . Bay gio khi da tro ve voi doi thuong song vui song khoe song co ich cho doi toi thinh thoang nhin lai nhung nam thang da qua minh ko an han gi .Nhung nuoi tiec thi co ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại phê bình về chính tả nhé! viết chữ "Ta" mà cứ như chữ "Tây" chẳng có dấu gì cả, luận hiểu "mất thời gian" quá 1/3 H3 ạ.

      Xóa
  19. Tap doc tap danh van di vi se den luc ta tro ve tuoi tho day phai tap lai tu dau va sang the gioi ben kia.

    Trả lờiXóa
  20. Sang thăm các bạn, gặp ngay dịp các bạn chuẩn bị một chuyến khám phá miền tây. chúc các bạn có một chuyến đi thật thú vị và vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tụi này tuổi đứng lắm rồi
      Khám rồi chẳng phá bồi hồi lắm cơ
      Hội lớp trở về tuổi thơ
      Ngắm nhau chợt nhớ ngẩn ngơ tình đầu

      Xóa
    2. Tất cả ký ức tươi đẹp nhất
      Trở về trong tôi thật rõ ràng
      Có những kỷ niệm khiến tôi khóc òa
      Vẫn giống như xưa
      Những ngày xưa ấy đã quay về một lần nữa

      Xóa
  21. Cảm ơn Mẫn đã ghé thăm gia đình 10c. chúc bạn và gia đình một tối tràn đầy niềm vui, 10cF vui vẻ nhận lời chúc của bạn.

    Trả lờiXóa
  22. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Welcome dù đã xóa rồi
      Vào đây Liên đón & mời cà phê

      Xóa
  23. Không có gì thay đổi, vào giờ này 3 ngày nữa ( Tối thứ 4 ngày 28/5) các thành viên 10cF tham gia chuyến đi nam tiến đã có mặt ở Phúc Yên để sáng sớm ngày thứ 5 ra sân bay. Chiều nay " người đẹp Tây Đô" đã có cuộc điện đàm Thông báo mọi công tác chuẩn bị đón chờ đoàn tại Cần Thơ đã hoàn tất ngày đón đoàn có các bạn ở miền Trung , Tây nguyên ( Dũng "kim", Hữu Nhường), TPHCM (Trọng Hiền) , Miền Tây ( Huyền Nhung, Văn Lý)....Đón tiếp đoàn tại sân bay, hành trình khám phá miền tây không có gì thay đổi. Người đẹp hỏi thăm về quân số đi vào nhất là tới các bạn Thanh Hà, Việt thạch,Thọ Hùng liệu có tới nhà người đẹp ở Tây đô ?
    Đề nghị các thành viên 10cF bắt đầu đếm ngược thời gian từ sáng mai 26/5 và cùng hô to :3....

    Trả lờiXóa
  24. Đề nghị trưởng đoàn Khu vực phúc yên ( Văn Minh) nhắc nhở các thành viên công tác chuẩn bị:
    1- Trọng lượng hành lý sách tay mang theo và hành lý gửi:
    + Chiều vào ( Hà nội - Cần Thơ) Việt nam Airlines : 7kg theo người khi lên máy bay,hành lý gửi 20kg ( không phải trả cước vận chuyển),
    + Chiều ra Vietjet ( TPHCM - HN) : 7kg theo người khi lên máy bay, còn hành lý gửi phải tự mua cước vận chuyển.
    2 - Không để các đồ dùng theo quy định không được mang theo trong hành lý sách tay khi lên máy bay: dao, kéo.... nếu có mang phải để vào hành lý gửi khoang hành lý.
    3- Nhắc mọi thành viên trong đoàn mang theo giấy tờ tùy thân ( Chứng minh thư,hộ chiếu...) để làm thủ tục lên máy bay.nghỉ khách sạn.... nếu quên thì khỏi đi luôn.
    4- Thời gian xe xuất phát đón các thành viên ở các điểm nhà Nguyên, Văn Minh, Xuân Thu để đảm bảo đoàn có mặt làm thủ tục ở sân bay Nội bài lúc 5 giờ sáng ngày 29/5
    Thời gian đếm ngược: 2...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ thêm vài ý :
      - Giấy tờ cá nhân : Nếu chứng minh thư bị hết hạn & cũng chưa có hộ chiếu thì mọi người có thể sử dụng : Bằng lái xe máy hoặc lái xe ô tô ; Thẻ đảng viên ; Nếu không cần có xác nhận của công an nơi sinh sống kèm theo chứng minh thư hết hạn
      - Kích thước của hành lý xách tay cũng cần chú ý :
      Hành lý xách tay là bất kỳ hành lý nào của hành khách không phải là hành lý ký gửi. Hành lý xách tay được phép mang theo lên khoang hành khách máy bay cùng với hành khách và do hành khách tự bảo quản trong suốt chuyến đi.

      Hành lý xách tay không phải làm thủ tục check-in trừ trường hợp Các hãng hàng khôngcho là cần thiết.

      Hành khách hạng Thương gia được phép mang 02 kiện hành lý xách tay, hành khách hạng phổ thông được phép mang 01 kiện hành lý xách tay, mỗi kiện hành lý xách tay có trọng lượng không vượt quá 7 kg và có kích thước ba chiều không vượt quá 56 x 36 x 23 cm (22×14×9 inches).

      Ngoài ra hành khách được phép mang lên máy bay những vật dụng sau:

      Một túi xách tay, một ví của phụ nữ hay cặp sách, những vật dụng này không được ở dạng đóng gói thành kiện (như container) nếu không sẽ được tính như một kiện hành lý.
      Một áo khoác, chăn hoặc khăn quàng.
      Một ô che hoặc một ba toong.
      Một máy tính xách tay, một camera loại nhỏ hoặc một ống nhòm.
      Một số lượng sách vừa phải và dụng cụ đọc.
      Đồ ăn của trẻ em để dùng trên máy bay.
      Nôi trẻ em.
      Xe đẩy tay gấp lại được có thể được mang lên khoang ca bin với điều kiện máy bay có chỗ để thích hợp.
      Một đôi nạng gỗ, các đồ chân, tay giả.
      Các hãng hàng khôngcó thể từ chối vận chuyển hành lý xách tay và yêu cầu hành khách làm thủ tục ký gửi nếu hành khách mang hành lý xách tay vượt quá số lượng, trọng lượng, kích thước theo quy định nêu trên.

      Xóa
    2. Tôi đếm ngược rồi lại đếm xuôi từ hôm 26/5 đến nay mà chẳng biết kết thúc ở đâu. Thôi không sao đâu, cứ báo cáo qua trên blog cũng được, còn quà phương nam có quá date thì xí xóa.

      Xóa
  25. LG chúc [color="red"] 10C CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ, MẠNH KHOẺ, THƯỢNG LỘ BÌNH AN [/color]
    http://ftu-forum.net/f-news/wp-content/uploads/2013/11/2_1381331511.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhé Linh Giang
      Giá như có dịp mời Nàng cùng đi
      Chúc may mắn cho chuyến đi
      Lẵng hoa khoe sắc như thì đôi mươi
      ...

      Xóa
  26. http://3.bp.blogspot.com/-Tf1LksZ4mcE/U4WdOCsuxhI/AAAAAAAACTg/a_8zqIRHu_4/s320/10307359_900178306659557_5754780429112450873_n.jpg

    Một năm trước bàn về kế hoạch của 10C Family đến với Tây Đô thực sự ngẫm ngợi, có lúc cho rằng điều này là "viễn tưởng" ... vậy mà chỉ sáng mai thôi giấc mơ đó đã trở thành sự thật ... Cảm ơn sự nhiệt thành của các thành viên 10C Family, cảm ơn các "Nhà tài trợ"...cảm ơn vì tất cả ...Chúc cả đoàn THƯỢNG LỘ BÌNH AN!

    Trả lờiXóa
  27. Chúc các bạn 10C FAMILY có chuyến du lịch thật thú vị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi người tít mít vì vui
      Đi chơi từ sáng tối thui chưa về
      Khách tự đun nước pha chè
      Online chờ ảnh bạn bè up lên
      ....

      Xóa
  28. Những ngày này bên này mưa nhiều,ko biết ở miền Tây đô thời tiết có thuận lợi cho chuyến đi của các bạn tôi ko....NHỮNG NGÀY HỒNG TƯƠI,SÔNG NƯỚC TÂY ĐÔ TUYỆT VỜI,BẠN BÈ BÊN NHAU,HÁT LỜI NGỢI CA TRƯỜNG CŨ,NĂM THÁNG QUA RỒI,MƯỜIC GẮN BÓ TUYỆT VỜI.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn một cô em bươn chải tận mãi trời tây...
      :-)

      Xóa
  29. Như đã hứa với 10 C hôm qua, xin gửi bài hát mới về người lính trong thời khắc biển đảo thiêng liêng.
    https://www.youtube.com/watch?v=XS1lWSQUdnw

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không ngờ anh LTM đa tài thế ! Sóc nâu thấy thật là hâm mộ quá ! :)

      Xóa
    2. Như...Lê Tự Minh
      Mười C...nhiều lắm
      Kiểu...Vũ Hồng Thắm
      Đếm mệt nghỉ luôn
      Lớp cán bộ nguồn
      Tận Trung ương đấy
      Tu nghiệp trời tây
      Bằng toàn loại giỏi
      Không biết mệt mỏi
      Vì Tổ Quốc yêu
      ...


      Xóa
    3. Đúng là như vậy
      10 C tuyệt vời
      Toàn chuyện để đời
      Toàn người đáng nể.

      Được thế đâu dễ
      Phải người có tầm
      Có tài, có tâm
      Đắp vun khó nhọc
      Từ khi đi học
      Đến tuổi ông, bà
      Đều mong nhà nhà
      Bình an, hạnh phúc.

      Em luôn luôn chúc
      Gia đình 10 c
      Đầm ấm như thế
      Mãi mãi mãi mãi...



      Xóa
    4. Trình PR của 10C quá cao :)) :))

      Xóa
  30. Em chúc mừng anh Lê Tự Minh với ca khúc mới dịch - Trận đánh cuối cùng - rất hay, rất ý nghĩa và tràn đầy khí thế chiến đấu, niềm tin và hy vọng vào chiến thắng. Còn gì đẹp hơn hình ảnh người chiến sỹ thắng trở về với đầy cờ và hoa đón mừng và hình ảnh được gặp Mẹ kính yêu.
    Em rất thích những ca khúc Nga do anh LTM dịch, rất hay và ý nghĩa.
    Cám ơn anh LTM thật nhiều nha.
    Em bận quá, nếu không đã đón và xin gặp Đoàn ở Cần Thơ để được gặp, biết mặt và nói chuyện về ca khúc Nga với anh LTM

    Trả lờiXóa
  31. Em mới có cuốc tham quan phía nam về từ Phú Yên - Sài Gòn - Kiên Giang - Phú Quốc - Cà Mau - Bình Định mười ngày tuy mệt mà vui, chúc các anh chị 10C có những chuyến du lịch gặp gỡ bạn bè thật vui

    Em gặp bạn hội Quê Choa tại Sài Gòn (~_~)

    https://lh6.googleusercontent.com/-WGFh_wCRcRk/U4EiTqLPmYI/AAAAAAAAB8s/M3Zs2XjnLeM/w478-h317-no/10308302_862063613809865_2196776751666007351_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tag" tên trên ảnh xem nào
      Để khi nhìn thấy còn chào từ xa
      :-)
      Mười ngày mà đi được nhiều nơi đấy nhỉ! Có đến tận đất mũi không hay chỉ lượn lờ thành phố Cà Mau thôi?

      Xóa
    2. Anh Hiền mở ảnh ra nha
      Để khi gặp chắc chắn là ôm hôn (~_~)

      Chữ cuối đường linh JPG phải có thẻ mới hiện hình được nên anh chịu khó đưa đường linh lên là thấy em Voi BD liền . Hì hì

      https://lh3.googleusercontent.com/-KflpxLhdWc8/U419Z1AV1EI/AAAAAAAAApM/Y-uLpiQjjrc/w478-h319-no/ca+mau+6.JPG

      Xóa
  32. A se ra QT que em chi can anh biet em la du roi ma chac chan anh se ko om nham dau voi con ban Don a. Em mac ao xanh ko phai vay tim hoa ca ma nho om anh that chat that lau day de anh them suc khoe khi TO QUOC goi anh lai "co lenh la di tu the san sang " cam chac tay sung nham dung ke thu bao ve tung tac dat cha ong nhu ngay tuoi tre anh o Ha Giang que huong em . Nho don om anh day co be voi con .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chàng Nguyễn Trọng Hiền đánh quên hộp dấu ở đâu mà ko bỏ vào, hay đem tặng nàng nào rồi, cố gắng bỏ dấu vào kẻo em luận chữ tác thành chữ tộ là lộ hết mục tiêu nhé ! (~_~)

      Xóa
  33. Tôi không thể cảm ơn Tiến sĩ EKPEN TEMPLE đủ để giúp tôi khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình với niềm vui và sự an tâm của nhiều vấn đề gần như dẫn đến ly hôn. Cảm ơn Chúa, tôi đã tổ chức Tiến sĩ EKPEN TEMPLE đúng giờ. Hôm nay tôi có thể nói với bạn rằng Tiến sĩ EKPEN TEMPLE là giải pháp cho vấn đề này trong hôn nhân và mối quan hệ của bạn. Liên lạc với anh ấy tại (ekpentemple@gmail.com)

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!