30 tháng 4, 2014

THÁNG TƯ NÀY…..



Tháng tư
Cơn mưa rào đầu mùa xuống phố
Con đường bỗng trở thành sông
Mưa giăng trắng cả cánh đồng
Mưa buồn mang theo nỗi nhớ.
Tháng tư
Cây Muồng hoa vàng bừng nở
Cây Sấu đâm trồi lá xanh
Lộc Vừng lá mướt đầu cành
Tươi mát.
Tháng tư, Ve chưa lột xác
Chưa rộn ràng ngân những khúc ca
Về một thời “Áo trắng” dần xa
Ngày Lưu bút – Chào hè – Giã bạn.

                   HN, ngày cuối tháng 4
                         HMM


LTS : - Mời các bạn viết nối bài tạm gọi là thơ
-Gửi các bạn tấm thẻ thời học sinh : Ai còn, Ai mất ….






Tháng tư năm 2013 Blog 10cF sôi động với những bài viết và comment của các thành viên. những bức ảnh đen trắng xưa cũ được đưa lên Blog với bao hoài niệm.Tháng tư năm nay, những tuần cuối hầu như thời gian ngừng lại một phần các bài viết có phần nhạy cảm nên các thành viên khó tham gia theo các nội dung bài và còn nhiều lý do khác trong đó có lỗi của ban quản trị Blog .Nhưng đây chỉ là một “ nốt trầm”  xao xuyến trong bản hợp ca 10cF mà thôi phải không các blogger.
Thôi thì điểm tin 10cF tháng tư này :
-         Ban 

31 nhận xét:

  1. "Chủ nhà" muốn kiếm tem vàng
    Tem bạc , đồng , gỗ xếp hàng ...chờ ai ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i756.photobucket.com/albums/xx204/piano324/J2/200705141d406caf91360dafc9.gif

      Chủ nhà thì gặt tem vàng
      Còn cô em gái hàng xóm tặng tem vàng có ngay (~_~)

      Xóa
  2. Tháng tư năm nào cũng đánh dấu nhiều kỷ niệm thân thương...LG mến tặng 10C mấy vần thơ tiện thể...xin cái tem bạc ạ :d
    Tháng tư về gió hát trong vòm lá
    Hương dịu dàng ru nỗi nhớ mênh mang
    Cứ mỗi khi ve hát gọi hè sang
    Em lại ước có một chiều ngược gió
    Anh chở em đi trong sắc trắng loa kèn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gửi LG đôi câu thơ nhà giáo Văn Như Cương đọc bài thơ của chị nhân bài hát : Bộ đội về làng trong chương trình : Giai điệu tự hào

      Anh mải dong duổi chiến trường xa
      Con tự lớn khôn , vợ tự già.....

      Xóa
    2. Hic..hic...nghĩa là LG k bao giờ có cơ hội đi xe đạp trong chiều ngược gió ....vì tự già khi chú bộ đội chưa kịp về anh Phúc nhỉ

      Xóa
    3. Mọi điều ước..dù khó đều có thể
      Sẽ thành thực trong cuộc sống mênh mang
      Nếu tin rằng những mùa tiếp hè sang
      Ta chở nhau lúc về già ...chưa muộn

      Xóa
    4. "Rõ chán làm sao cái tuổi già,
      Lưng còng, má hóp, xấu như ma.
      Tai ù, hét lớn nghe chưa rõ,
      Mắt toét, xem gần nhận chẳng ra."

      ----
      Đã thế làm sao đạp ngược gió
      Chở nhau...ì ạch lúc xế chiều
      :)) :))
      P/S: Có những lúc mơ ước chỉ là ước mơ thôi anh BĐCH ơi

      Xóa
    5. Anh chở em đi trong sắc trắng loa kèn.Giờ là mùa hoa loa kèn đẹp nhất ở HÀNỘI,anh bộ đội ơi tranh thủ mua hoa tặng LG đi còn khoản đạp xe ngược gió thì để tính sau.Mình nhớ khoảng hai tuần nữa thôi là hoa loa kèn ko còn đẹp nữa.

      Xóa
    6. Chị HA ơi! Trước những đóa hoa loa kèn trắng tinh khôi sóng sánh theo chân người về phố cho lòng người thêm xao xuyến nên em cũng bất chợt ...chạm một chút cảm xúc tháng tư thôi... Hoa loa kèn bây giờ cũng đã cạn mùa nên anh BĐCH k mua được đâu chị ạ :))

      http://lh6.ggpht.com/_KSOH77vnC-4/S87cc3VkS7I/AAAAAAAADoE/6RLWMm7chzY/s1600/HTV_3376%5B5%5D.jpg

      Xóa
    7. Đến ngày 31 tháng 4
      Loa kèn vẫn nở vô tư "Ấy" à
      :-)

      Xóa
    8. Hi!..
      Nhìn ảnh Cô gái bên "Hoa Huệ Tây" cũng đáng để họa sỹ Tô Ngọc Vân vẽ đấy nhỉ. Trưa nay gọi mãi mới được 3 thành viên 10cF tụ tập ( Thọ Hùng đi khám điền thổ phía nam, Lân bận, Thọ ốm) thôi thì 3 cũng được. lúc qua chợ bệnh viện bưu điện thấy tôi bảo hôm qua không kịp chụp hoa loa kèn đỏ ven hồ gươm gửi HA được TH bảo chụp hoa ở chợ đây hoặc về H gửi cho. may qua giờ vào Blog đã có LG gửi cho HA rồi thế thì thôi vậy HA nhé ( vì có ảnh mình cũng chẳng biết cách post lên đâu). Còn đề nghị của HA đối với BBĐCH thì : Người ở xa, hoa cuối vụ rồi
      Thôi thì :
      Ước mơ đâu có sợ tuổi già
      Bởi tình, bởi ý của lòng ta
      Đạp xe ngược gió " phình phường" nhé
      Miễn sao mình ngợp trong sắc hoa
      Phải không H A, LG?

      Xóa
    9. @ QT: trong toán học và trong lịch... thì tháng tư không có ngày 31 nhé :))
      @ Anh BĐCH:
      + Người ở xa, hoa cuối vụ nhưng đã hứa thì phải làm chứ k phải là "Giờ vào Blog đã có LG gửi rồi" nhé :))
      +Còn việc post ảnh lên đây k khó đâu anh nhé: Anh chọn cái ảnh bất kỳ nào trên mạng --> nháy chuột phải -->Chọn Sao chép URL hình ảnh rồi paste vào chỗ comment này (Nhớ là ảnh phải có đuôi .PJG) sau đấy thì chọn XUẤT BẢN bình thường là OK đấy ạ.

      http://img129.imageshack.us/img129/2400/picture1002.jpg

      Xóa
    10. Đây mà cũng gọi là hoa loa kèn à?

      Xóa
    11. Hihi... vậy chị HA gọi là hoa gì ạ :D

      Xóa
    12. Đã bảo 31 tháng 4
      Loa kèn vẫn nở vô tư ấy mà
      Khi nào TRĂNG ghé qua nhà
      Tặng cho mấy đóa để mà nhớ nhưng

      Xóa
    13. Chị em nhà này ồn ào quá, cái hoa mầu đỏ chả đúng hình cái loa, cái kèn thì là gì? gọi là loa kèn có sai đâu; nhưng anh Xuân Bắc trong chương trình duổi hình bắt chữ ở VTV3 anh ấy bảo "nhưng tôi chọn chữ này cơ". Hoa trong ảnh anh Xuân Bắc gọi là hoa Tỏi voi thì phải vì nó giống củ tỏi to nên có từ voi đi kèm. Thế ở GERM người ta goi là hoa gì HA dịch ra tiếng việt hộ nhé

      Xóa
    14. @ QT: Thua thì nhận đi... cãi cùn làm gì... anh nào, chị nào ở 10C tra giúp em cái ngày 31/4 năm nay nó thuộc thứ mấy với ạ :)) :))
      @ Anh TNV: Hôm nay anh rộng rãi thế...LG cứ sợ anh lại "Muốn cãi LG" thì chắc lần này em thua to :D... cảm ơn bác nhé >:D<

      Xóa
    15. Xem ra cái vụ 31´-4 này giữa LG vàQT giống HỒ XUÂN HƯƠNG và CHIÊU HỔ ngày xưa quá.CHIÊU HỔ QT bảo....khi nào TRĂNG ghé qua nhà,tặng cho mấy đóa để mà nhớ nhung ...chứ ko dám nói...khi nào thong thả lên chơi nguyệt,cho cả cành đa lẫn củ đa.
      Cãi với cuội làm gì LG ơi.

      Xóa
    16. @ Chị HA: =)) em đã định k cãi rồi nhưng mà nhờ tài châm ngòi từ sự không tiền khoáng hậu trong văn chương của chị qua nhân vật Hồ Xuân Hương và Chiêu Hổ thì có lẽ "Vụ này" còn thu hút các tay "Văn chương của 10C" chém gió ác liệt đây ạ :))
      @ QT: Lời ai hẹn tặng hoa...Trăng đó :-/
      Có gửi hoa về kịp... tháng 4 :D :D
      Có lẽ cậu nên gửi hoa loa kèn cho tớ ngay kẻo thành nói dối như Cuội bây giờ :)) :))

      Xóa
    17. Đúng như Thạch nguyen Việt nói chị em nhà này ồn ào quá : đúng là " 31 tháng tư" với "Xuân Bắc trong chương trình duổi hình bắt chữ ở VTV3", "Loa kèn" với "hoa Tỏi voi" là đối nhau lắm. HA kiếm đâu ra "Cuội" ở 10CF để trêu hoa ghẹo nguyệt. Ghé nhà 10cFđược tặng hoa để mà nhớ nhung là tốt rồi còn coi như người tặng là 2 trong 1 cũng được mà . Còn theo Chiểu Hổ chỉ dám viết thế này
      Đã bảo tặng hoa đã có hoa
      Trách người Thục Nữ ngắm không ra
      Lúc nào rảnh rỗi qua mười F
      Cho cả "CÀNH HOA LẪN CỦ HOA"
      (Cho cả cụm hoa)

      Xóa
    18. Đâu dám sánh với Chiêu Hồ
      May ra có nét giống "bồ"...Hằng Nga
      Thương người bươn chải phương xa
      "Up" lên mấy đóa để mà ..

      Xóa
    19. ...để mà...ngắm chơi
      ....cãi chơi...
      hay để mà nhớ nhung.

      Xóa
    20. Ngắm mãi rồi cũng phải...chơi
      Cãi nhau,nhung nhớ,chơi vơi...tìm về

      Xóa
  3. LTS viết: gửi các bạn tấm thẻ thời học sinh nhưng không "nói rõ" mượn thẻ của em nào? hay là của em HMM đấy? Bây giờ hỏi ai còn thì nhận trao giải đặc biệt chứ?

    Trả lờiXóa
  4. Tháng tư qua rồi,tháng năm hè tới các bạn ơi.Đã có chương trình vào thăm người đẹp TÂY ĐÔ chưa.

    Trả lờiXóa
  5. Cơn mưa đầu mùa (đúng vào cuối tháng 4) nhà Phúc có bị ngập không mà đã ra bài Thơ "hợp thời trang" thế? Câu "con đường đã trở thành sông" thì đúng, còn "mưa giăng trắng cả cánh đồng" thì mộng mơ quá nhỉ! Còn chỗ mình thì là " gió ăn hết cả trên đường đi qua" nên vất vả quá đây Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hùng Nhung ơi hôm đó mình đi trên đường Tố Hữu lúc mưa to mà theo thông báo lượng mưa khu vực Hà đông là 225ml đấy.

      Xóa
  6. Tháng tư qua 10C chỉ là 1 nốt trầm
    Mong tháng năm tới 10C lại tưng bừng còm men (~_~)

    BD mến chúc các anh các chị 10C ngày nghỉ lễ quốc tế lao động 1/5 lao động thật nhiều, vì em nghe ai đó bảo là " cứ lao động hết mình thì tình yêu sẽ đến" ko biết có phải như thía ko nữa (~_~)

    http://1.bp.blogspot.com/-jZYfUSneMEE/UhNzFbIvXoI/AAAAAAAAECI/Po5ik9krkbs/s1600/Hinh-dong-hoa-hong-dep+(4).gif
    http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_029_gif_50deee6187b86.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu ko có những nốt trầm
      Làm sao tả được thì thầm tình yêu
      Những chiều ngược gió liêu xiêu
      Âm thanh cao vút còn fiêu hơn diều
      ...

      Xóa
    2. Cứ lao động hết mình thì tình yêu lao động sẽ đến.

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!