24 tháng 12, 2014

Merry Christmas and Happy New Year

   
     Khi mà năm cũ sắp qua và năm mới đang tới, người ta thường chờ đón thông điệp của những "yếu nhân". Với một quốc gia đó là Ngài tổng thống hay Chủ tịch nước, Thủ tướng.Với một tập đoàn kinh tế, một doanh nghiệp đó là phát biểu của ông Chủ tịch tập đoàn, công ty.Với một gia đình đó là ông/bà hoặc cha/mẹ.Với những đôi tình nhân thì có lẽ là một "bản tuyên bố chung" về những gì đã qua cùng những dự định sắp đến...Với "10C Family plus" tất cả các thành viên đều là "những yếu nhân" & năm 2014 ngập tràn các sự kiện, đủ cả "hỉ, nộ, ái, ố".

Bắt đầu từ buổi liên hoan ngày 21/01/2014 chứa chan tình cảm nồng thắm, đến những ngày hạnh phúc bên nhau trong chuyến bay tới thủ phủ của đồng bằng sông Cửu Long giao lưu với "Người đẹp Tây Đô", trở về thành phố mang tên Bác thăm địa đạo Củ Chi, cùng hát những khúc tình ca trên biển Vũng Tầu...Bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng trong không khí vui vẻ, thân mật, đậm sắc gia đình. Bao nhiêu chuyện xưa cũ cứ ào ạt tuôn chảy...Những câu chuyện không đầu, không cuối, chẳng cần gắng gượng buộc ngôn từ vào cảm xúc đã tự lên tiếng để ta bắt gặp những tiếng lòng rất thật, rất đời cứ hoà quyện vào nhau... sóng sánh, sóng sánh như chén rượu vơi đầy, để cùng dắt nhau đi qua thương nhớ.
Trong quãng thời gian một năm qua, 10C chúng ta còn được đến chúc mừng hạnh phúc dành cho các cô dâu, chú rể là con cái của thành viên trong lớp. Được chia sẻ những niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc cho gia đình các bạn, mỗi người cũng không quên chúc cho tân lang tân nương những điều tốt lành trong chuyến hành trình cuộc đời đặc biệt...
Vui đấy, cười đấy nhưng cũng có những giây phút chùng xuống cảm thông, chia sẻ với nhau mỗi khi ốm đau hay gia đình có chuyện buồn. Cả những khoảnh khắc trầm lắng khi phải khép lại những nhịp đập yêu thương và vòng tay bè bạn với người bạn học cùng lớp...dẫu biết rằng có những nỗi buồn thật lớn mà sự chia sẻ chỉ vơi đi một phần nhưng chúng ta tin rằng chính sự động viên, chia sẻ đó sẽ giúp mọi người thêm hiểu và xích lại gần nhau hơn.



Bạn vẫn còn nhớ nội dung bức thư này chứ? Những đứa học trò 10C dù đã lên ông, lên bà nhưng vẫn luôn quấn quýt bên cô giáo chủ nhiệm như những ngày tháng còn đến trường, tới lớp. Chúng mình học cô đâu chỉ là chữ viết mà còn học để biết sống cho tử tế phải không các bạn?
Nhớ lại khoảnh khắc cầm thư cô trên tay mà thấy xúc động đến nghẹn lời. Cô ốm nhưng vẫn dành thời gian đến với lớp, nén cơn đau bệnh tật để hoà nhịp "Trường ca Bến Tre" cùng đám học trò xưa với ánh mắt ngập niềm vui. Mỗi chúng em luôn cầu mong cô giữ vững tinh thần, lạc quan, yêu đời để chiến thắng bệnh tật cô nhé.

"10C Family plus" thân thương!
Tháng 12 cũng chỉ còn vài ngày nữa là khép lại, còn mấy ngày để ta hoàn thành nốt những việc cuối cùng của năm 2014. Ta sẽ thay một tờ lịch mới, sẽ viết tiếp cho những ngày mới, tháng mới, năm mới bằng những niềm vui và yêu thương từ những cảm xúc trong veo, đong đầy theo tháng năm tươi đẹp để 10C mãi mãi là một ngôi nhà đầy ắp những kỷ niệm thân thương & những tấm lòng cao cả.
Xin hẹn gặp trong buổi liên hoan tất niên chia tay năm Ngọ, đón chào năm Mùi & "Hành trình chinh phục Tây Nguyên" mùa hè năm 2015./.

41 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR đến vào những ngày còn lại cuối cùng của năm,như một thông điệp nhắc nhở mỗi chúng ta hãy luôn sống bên nhau,cho nhau thật nhiều yêu thương...Lòng chuếch choáng men say tình bạn,tình đời.Rồi những phút giây trào dâng cảm xúc vui buồn...Bao lỗi lầm và những thứ tha...Những tiếc nuối về một thời kỉ niệm,kỉ niệm hôm qua,hôm nay,rồi cũng sẽ dần trôi...Và chúng ta lại mạnh mẽ,dũng cảm bước trên con đường mới.Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta được sống trong mái ấm gia đình 10CF

      Xóa
    2. http://app.razorplanet.com/acct/43375-4801/images/hand_circle_compressed.jpg

      Xóa
    3. Từ xa xưa mình đã thuộc: Tay ải tay ai...
      Đề nghị 10CF tìm đăng thêm: Chân ải chân ai...xem nhé!!!

      Xóa
    4. http://1.bp.blogspot.com/-lgL0A4iw7tU/VJ4nIq-d1BI/AAAAAAAAJSk/P8nWJX1zVuY/s1600/IMG_20141227_2.png
      Mời xem & đoán đi nào

      Xóa
    5. http://3.bp.blogspot.com/-nLtFP-qFWaA/VJ4nJxZCUGI/AAAAAAAAJSs/8tzk6AhomJo/s1600/IMG_6180.jpg
      Ai?
      Ở đâu?
      Khi nào?

      Xóa
    6. Ha ha Bái phục bái phục, 10CF ở mãi tận chân trời mà rõ tận góc biển. Lại muốn là giám khảo nữa!!!

      Xóa
    7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    8. Cắt cúp còn lại "những chân dài".
      "Hoa phượng" còn hỏi có những ai?
      Tắm biển "nông, sâu" ai mặc thế?
      "Hai mảnh" đâu rồi? ......Ngán đến tai.

      Xóa
    9. "Tuổi gì" mà nói ...ngán đến tai.
      Dính gì oan ức...hỏng đời trai?
      Bốn câu bẩy chữ...tràn ấm ức.
      Ngắm vuốt chân dài... ai mặc ai.

      Xóa
  2. Ghé thăm tập thể lờp 10C, gởi một món quà nhỏ (đừng chê nha...)
    https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/10C.swf
    Chúc Linh Giang và lớp 10C FAMLY Giáng Sinh Vui Vẻ nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn dunghennessy đã tới thăm 10C và tặng quà! cảnh mừng Giáng Sinh đẹp lắm, nhưng " đôi chim" làm lẻ loi quá!!!

      Xóa
    2. @ Anh Dunghennessy: Em coi flash rồi - Đẹp lắm anh :x :x :x . Anh chắc cũng thấy flash bữa trước anh làm tặng 10C trên Entry chứ ạ.>:D< >:D<

      P/S: :-? :-? Lần sau anh Dũng tặng quà cho LG là File flash thì anh gửi vào mail nha. Ở đây em cũng chỉ là khách thôi :D :D

      Xóa
    3. Từng đôi chim bay đi tiếng ca rộn ràng
      Cánh chim xao xuyến gió mùa xuân
      ...
      HÙNG NHUNG

      Xóa
  3. Em LG xin chúc cô Nguyễn Ngọc Trâm một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc :-* :-* :X. Kính chúc các anh chị lớp 10C Family Plus một năm mới nhiều niềm vui, nhiều nụ cười và nhiều điều tốt lành >:D< >:D<
    http://upanh.alo9.net/images/22alo9.net_hinh_noel_4_.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank you so much,LINH GIANG
      "10C plus" rộn ràng niềm vui
      HENNESSY hệt mía lùi
      Nhấp vô chút xíu là vui nổ trời

      Xóa
  4. CHÚC MỪNG GIÁNG SINH.BÀI ĐẸP QUÁ.CÁM ƠN LINH GIANG,DUNGHENNESY,BẠCH DƯƠNG...NHỜ CÓ CÁC BẠN MÀ GIA ĐÌNH MƯỜIC ĐƯỢC TƯƠI TRẺ VÀ HIỆN ĐẠI.CHÚC MỪNG MƯỜICF MỖI NGÀY THÊM ĐÔNG VUI TƯƠI TRẺ VÀ ẤM ÁP.CHÚC CÔ GIÁO MẠNH KHỎE VÀ LUÔN YÊU ĐỜI,MÃI LÀ NGƯỜI MẸ HIỀN CỦA CHÚNG CON DÙ CHO CHÚNG CON LỚN BAO NHIÊU ĐI NỮA VẪN MÃI YÊU CÔ NHƯ THỦƠ CÒN THƠ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Dáng Xinh" nhất lớp đây rồi
      Merry Christmas bạn tôi muộn màng
      Chúc Mừng Năm Mới nhé Nàng
      Hồng Anh học giỏi ,còn nàng Happy

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Kiểu này là "Đẹp đẽ khoe ra" LG ạ :)

      Xóa
    2. A new year, new start and way to go. Wish you successful and glorious

      http://2.bp.blogspot.com/-y2eBeo5C7TM/Ur7joPiRmYI/AAAAAAAAFE4/kOfh_4hWrls/s1600/hinh-anh-dong-happy+new+year.gif

      Xóa
    3. Cảm ơn cô giáo Linh Giang đã mang những lời chúc tốt đẹp nhất đến với 10C family plus ngay thời khắc đầu tiên của năm mới 2015.
      Chúc LG & các bạn bloger khác một năm mới tràn đầy niềm vui,hạnh phúc,may mắn...

      Xóa
  6. 10C của bạn thật tuyệt vời, PH xin chúc mừng và mong đẹp mãi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PHN,bạn là giáo viên,bạn cũng đã và đang theo đuổi sự nghiệp trồng người,một công việc đáng tự hào & trân trọng.
      Rồi mai đây,xung quanh bạn cũng có nhiều "10C family" mà do chính tay bạn dìu dắt ...

      Xóa
  7. Chúc các anh chị 10C
    Đón năm mới đến tràn trề niềm vui (~_~)


    http://img1.funscrape.com/en/happynewyear/58.gif
    http://25.media.tumblr.com/tumblr_lw8xyvoJAb1qjkn2ho2_500.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BỘ ĐỘI CỤ HỒ
      VỚI CỰU CHIẾN BINH
      CHÚC MỪNG "TRÚC XINH"
      EVETHING GOOD

      Xóa
  8. Chúc gia đình 10C một Năm Mới dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui !
    http://d4.violet.vn/uploads/blogs/7016/147638u0b1j8a9ag.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BẠN CÓ PHẢI LÀ SÓC NÂU
      KHÔNG LÀ SÓC "NÁU" TRỐN LÂU TRONG RỪNG
      QUA NHÀ CHÚNG TỚ CHÚC MỪNG
      CẢM ƠN SÓC NHÉ XIN ĐỪNG VỀ NGAY
      MỜI ĂN HẠT DẺ LẤY MAY
      CHẠM LY VANG TRẮNG CHO NGÀY ĐẦU NĂM
      CHÚC KHỎE TỚI MÃI TRĂM NĂM
      MỌI ĐIỀU MAY MẮN CẢ NĂM MỚI NÀY

      Xóa
  9. 10cF xin chân thành cảm ơn: dunghennessy, Linh Giang, Bạch Dương, Phuong hoa Nguyen, Soc nau đã ghé thăm, tặng cho 10cF những lời chúc và những tấm thiệp thật đẹp, tràn đầy ý nghĩa.
    Chỉ còn mấy chục giờ nữa thôi, hồi chuông sẽ lại ngân vang báo hiệu năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Gia đình10c xin được chúc các anh chị bloge: một năm mới dồi dào sức khỏe an khang - thinh vượng, vạn sự như ý và mong rằng các anh chị thường xuyên ghé thăm 10cF thêm vui cửa vui nhà và ấm tình bè bạn. Xin chân thành cám ơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ đội đi chiến trường nao?
      Hôm nay trở lại xôn xao cả nhà
      Bốt đồn phương ấy có xa?
      Chiến công chàng lập hay là tay không?
      Đoài Đông Xuân Dục em mong
      Hỏi chàng còn nhớ ...nhớ không hỡi chàng?

      Xóa
    2. Đầu năm dự định tới chốn xưa
      Nơi "tuổi thơ tôi" mãi mong chờ
      Nhưng "ngặt"một điều - duyên không tới
      "Núi Đôi" người hỡi vẫn hoài mơ.

      Xóa
  10. Năm 2014 có nhiều sự kiện đáng ghi nhận.Có 36 bài trải đều cho cả 12 tháng trên blog của 10C Family.Tôi đã chọn 3 sự kiện nổi bật của gia đình 10 C family plus ( thay vì người ta hay chọn 10 sự kiện trong năm ),đó là:

    1/ Tổ chức TẤT NIÊN
    Phải nói là lâu lắm rồi lớp mới có một bữa tất niên đúng kiểu truyền thống của gia đình Việt ( thay vì thói quen ra nhà hàng).Cũng tại đây lớp đã ra quyết định cuối cùng về kế hoạch Nam Tiến mùa hè 2014 .Bởi trước đó những điều kiện "cần' của chuyến đi đã được chuẩn bị kĩ trong lần gặp mặt "tiền" TẤT NIÊN có sự tham gia của bạn DHN-chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng QN.

    2/NAM TIẾN
    Nhiều thành viên trong đoàn lần đầu "bay'.Một chuyến xuyên Việt đi vào lích sử của 10C Family tới Cần Thơ-Tây Đô,thủ phủ của đồng bằng sông Cửu Long.Tới thành phố mang tên Bác với địa đạo Củ Chi-căn cứ cách mạng nổi tiếng ngày nào.Tới Vũng Tầu-thành phố biển đẹp như mơ.

    3/ GẶP MẶT NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
    40 năm - một chặng đường.Một cuộc gặp gỡ xúc động,đàm ấm,đó chính là món quà tinh thần lớn lao cho những người làm công tác giáo dục.Với sự tham gia của nhiều bạn khóa 1974-1977,có cả những bạn từ thành phố HCM,ĐN..ra tham dự.Có cô giáo chủ nhiệm đầu tiên năm vào cấp 3,cô giáo bộ môn,thành viên của 10C tham gia vào sự nghiệp "trồng người"
    Cuộc giao lưu này cũng đã đưa ra quyết định của MÙA HÈ TÂY NGUYÊN 2015 cho "10C Family plus" sau khi "hội đủ các điều kiện cần & đủ "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ Hoa Mai nên tách riêng phần comment này thành bài có chèn thêm ảnh minh họa thay cho bài kết cuối năm với lời chúc mừng năm mới thì hay quá.

      Xóa
    2. hy vọng sẽ đc biết kế hoạch, cũng như dự định, thời gian địa điểm đến TN - biết đâu ...123 có cơ hội đc gặp các anh chị ngoài đời hiiiii -ôi mới nghĩ đã thấy vui rùi hiiii

      Xóa
  11. Chúc mừng năm mới cả nhà 10C Family.
    Các bạn TNV,CCB & KIẾN ĐỐT dạo này lặn mất tăm,hay là rủ nhau đánh quả rượu AMAKONG ở Tây Nguyên cho cái tết con dê sắp đến?

    Trả lờiXóa
  12. HI Chào năm mới, chúc 10cF vui vẻ, mọi người vui vẻ hạnh phúc, năm 2014 đã chuyển thành 2015, túc là thêm một số nữa, không biêt 10c có dfuwowch lên lớp không?

    Trả lờiXóa
  13. CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015.CHÚC CẢ NHÀ VUI KHỎE NHIỀU MAY MẮN.Mỗi năm thêm một tuổi,nhưng mà lớp ko lên.Bạn bè thêm đông đúc,mọi người mến yêu hơn.MƯỜICF NGÔI NHÀ CHUNG TUYỆT VỜI CỦA CHÚNG TA.

    Trả lờiXóa
  14. Chúc Mừng Năm Mới
    Gia đình 10 C
    Cả bạn lớp B
    Này đây A nữa
    Lớp D ngồi giữa
    Các bạn đồng môn
    Chúng ta cùng ôn
    Bao nhiêu kỉ niệm
    ....

    Trả lờiXóa
  15. rất mong một ngày đc hội ngộ nhóm 10 C trong lần CHINH PHỤC TÂY NGUYÊN sắp tới...
    chúc gđ cô giáo và các anh chị luôn thắm tình - một xuân mới tràn đầy niềm vui và HP.

    Trả lờiXóa
  16. HZA Mưa 123 làm ướt đường truyền nên có lẽ thông tin bị gián đoạn, mở đầu 2015 bằng 10 ngày không ai nói với ai câu nào, nhưng có lẽ trời lạnh quá chẳng ai thiết mở máy tính ra nữa, cứ để thế này hôm nào gặp nhau nói chuyện cho rôm rả

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!