19 tháng 1, 2015

Dê con ngoan ngoãn,mau mở cửa ra...

Nhà mình có nhớ ngày này năm trước có sự kiện gì không?
TẤT NIÊN
...
Nhanh quá,tròn 1 năm rồi đấy...Bao nhiêu biến động quanh mình...
BQT blog đưa lại toàn bộ hình ảnh và clip của buổi gặp mặt cuối năm đấy để mọi người cùng nhau cảm nhận & chuẩn bị cho một mùa xuân nữa lại đang về...

                                     "TẤT NIÊN Ở CHÍNH NHÀ NÀNG,
BAO NHIÊU CHÀNG MUỐN ĐƯA NÀNG VỀ DINH..."

Bao nhiêu năm mới lại có một buổi tất niên đông đủ cả lớp-buổi tất niên đúng kiểu truyền thống Việt Nam trước tết âm lịch...Ấm áp tình bạn bè trong ngôi nhà đầy ắp tiếng nói cười như một thời còn đang đi học...




























































































Năm nay Ban Liên Lạc lớp dự kiến tất niên ở đâu,bao giờ,& những món gì đây?
Chắc không thể thiếu món mộc tồn cùng những món ăn của tết truyền thống quê hương...& những dự định trong năm con dê 2015

60 nhận xét:

  1. Mới đó mà đã một năm rồi.Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua.Một ngày nắng thật đẹp,trời thật trong,lòng ngập tràn náo nức,các bạn đã trở về bên nhau rộn rã tiếng cười,bỏ lại sau lưng những bộn bề cuộc sống.Những ánh mắt,lời nói,những cái bắt tay và ôm hôn thật chặt làm ấm lòng người mới đến,không còn đâu đây những ngại ngần!!!Mâm cỗ tất niên mới thịnh soạn làm sao!Đầy như tình bạn đã chắt chiu,vun đắp từ suốt bao năm qua.Thật xúc động và biết ơn 10F luôn dang rộng vòng tay chào đón những đứa lạc nơi xa trở về!Những sẻ chia của các bạn dường như làm vơi đi nhọc nhằn trong mỗi mảnh đời gian khó và trở thành sức mạnh tinh thần khi ta nếm trải chông gai.Cám ơn 10cf đã ghi lại những khoảnh khác vô cùng quý giá về một kỷ niệm không thể nào quên.Người anh hùng ấy,xin được giấu tên,Cám ơn Người đã đưa ai đó đưa trở lại trong những phút xum vầy.Cám ơn tất cả các bạn đã dành(a Room for One more) một chỗ cho...TTKH.Cuối cùng cám ơn mái nhà 10CF bé nhỏ mà thật ấm tình người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGƯỜI CHIẾN SĨ ẤY, ai đã gặp anh không thể nào quên, không thể nào quên
      Bao nhiều lần gặp không ngại khó nhọc
      Anh vẫn chụp ảnh mãi không ngừng
      Như chim cánh cụt đâu biết mỏi
      Mỗi bước đi biết mấy yêu thương

      Xóa
  2. Cả nhà ơi,thu xếp thế nào để tất niên năm nay cho tớ cũng được nâng cốc với nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://lh6.googleusercontent.com/-l03VPMKyOos/VFch5veQZPI/AAAAAAAAIhw/LHX0BjfAE24/w759-h570/IMG_1157-MOTION.gif

      ĐỦ CHO TẤT NIÊN CỦA LỚP RỒI

      Xóa
    2. Đầu năm đến giờ hoạt động của 10 cF vẫn được duy trì đều đặn. Duy chỉ có do "hàng mới" chưa về nên "quán vắng mưa khuya" thiếu khúc ca mà thôi.
      Mới đầu năm nhưng 10cF có cả tin buồn lẫn tin vui.
      + Tin buồn là Bác Võ Xuân Lan bố bạn Võ Thọ Hùng đã qua đời do bạo bệnh hưởng thọ 82 tuổi. Mặc dù đại diện 10cF đã đến phúng viếng nhưng qua Blog 10cF một lần nữa xin được chia buồn cùng bạn và gia đình .
      + Tin vui là trong 2 ngày liên tiếp ( 10 -11/01/2015) 3 gia đình ( Hồng Hải, Nguyên "Tín", Ngọc Thu) của 10cF đã tổ chức xây dụng gia đình cho con. Tuy "xuất" 2 và "nhập" về 1nhưng có xuất có nhập là tuyệt vời rồi phải không các bạn
      * Tất niên năm nay dự kiến tổ chức sớm hơn năm ngoái để cho các bạn còn đang làm việc tiện bề tham gia. Bởi 10cF mong muốn có thêm sự có mặt của các bạn nơi xa về nên mọi quyết định vẫn còn chờ thông tin của các bạn. Sau khi tổng hợp lên được phương án tối ưu ngày giờ sẽ được thông báo trên blog.
      Lưu ý :Đôi mắt pleiku "túm" ong gia tay nguyen mang lợn mán và đàn gà về vui cùng nhé

      Xóa
    3. Hồng Anh ơi! hiện nay Cô Trâm đang trong cơn nguy kịch, bọn mình đến thăm cô chỉ biết khóc. Mong cô đợi được H.Anh về...

      Xóa
    4. @ Anh Hùng Nhung: Nhờ anh chuyển lời hỏi thăm của LG tới cô Trâm với nhé. LG cầu mong cô bên cạnh việc điều trị tích cực vẫn giữ vững được sự lạc quan để tiếp tục bảo hộ thân tâm.

      Xóa
    5. Mình gọi cho Phúc mà ko liên lạc được.Định gọi cho cô nhưng sợ cô mệt ko dám gọi ,đành gọi về nhà bảo mấy đứa em thu xếp lên thăm cô.Cầu mong cô qua được cơn nguy kịch.

      Xóa
    6. Thưa các bạn!
      Chiều nay QT,Thạch Nguyênviet,Bộ đội tên lửa,Thanhphi,Hùng Nhung đã vào viện thăm cô.Nhìn chung tiên lượng không tốt,cầu mong may mắn giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.
      Mình cũng hỏi người nhà cô thì biết là không thể để cô nghe điện thoại hỏi thăm ,động viên của các bạn được( lúc đó mình định liên lạc với Hồng Anh nêú điều kiện cho phép.Dù biết cô hiện ko nói được,nhận biết tất cả mọi người tới thăm & khóc...)
      Hy vọng,hy vọng may mắn

      Xóa
    7. Giờ đây tp hiểu rằng mỗi ngày qua đi,10cf lại mang theo một điều ước mong sao cô qua được cơn nguy kịch.

      Xóa
    8. http://4.bp.blogspot.com/-I-FLeBoYeVQ/VMg0VsOXVRI/AAAAAAAAJYo/XKGEJSp2nGw/s1600/Screenshot_2015-01-28-07-35-04.png
      10C FAMILY XIN CẢM ƠN TẤM LÒNG CHÂN THÀNH CỦA LG & CÁC BẠN.
      http://file.vforum.vn/hinh/2014/12/cam-on-8.jpg

      Xóa
    9. @ Gửi 10C Family: LG em nghĩ cuộc đời là những chuyến đi! Đi để chúng ta cảm nhận một cách trọn vẹn những cung bậc của cảm xúc, đi để thấy mình thật may mắn giữa cuộc đời và biết mở rộng trái tim yêu thương. Niềm vui, hạnh phúc xuất phát từ những tấm lòng chân tình, bác ái và những nụ cười hoan hỉ nở trên môi mà mọi người luôn dành tặng nhau sẽ như một món quà vô giá của cuộc sống. Vì vậy một chút tấm lòng gửi vào chốn tâm linh cầu mong gia hộ cho cô giáo cũng là lẽ thường không cần thiết phải cảm ơn đâu ạ. Kính quý!

      Xóa
    10. OGTN có đàn gà đẹp quá.Nhìn mà thèm phải ko THANH PHI.

      Xóa
    11. HONG ANH ơi,ngày ấy không còn xa.Nhưng mà...huhu...

      Xóa
    12. THANH PHI sao lại ...huhu.Hẹn người ta rồi định trốn hả.Cẩn thận ko gánh nổi phạt đâu nhé.

      Xóa
    13. Đang tính nát nước đây nè,HONG ANH.
      Làm sao cho được làm vuông tròn
      Bên Tình bên Hiếu sắt son một lòng.

      Xóa
    14. Thanh Phi nguyện cứ yên lòng, vuông là vuông thật tròn là tròn xoe. Mình phải lo Hiếu trước rồi đến bên Tình yên tâm

      Xóa
    15. Tính tròn mà lại ra vuông thì phải làm sao,HUNG NHUNG?

      Xóa
    16. Khâm phục & xin chúc mừng các anh chị của 10C family.
      Thật ấm lòng khi có cơ hội gặp lại những người bạn học thời tuổi trẻ.

      Xóa
    17. Chào mừng Loan Loan về xum họp.
      Nếu biết rằng em đã trở về
      Thuyền xưa một bến thuở đam mê
      Hoa Mai khoe sắc xuân nồng ấm
      Xin một câu thề mãi Mười xê.

      Xóa
  3. Menu:
    Gà luộc,gà rán,gà quay.
    Xé phay,rang muối, rượu say,gà hầm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DÊ CON NGOAN NGOÃN
      MAU MỞ CỦA RA
      HÊN...TỚI ĐẦY NHÀ
      HẠN...ĐI ĐI NHÉ

      Xóa
    2. Chào mừng Lan Ha Thanh đã trở về!

      Xóa
  4. Chúc các anh các chị 10C
    Đón xuân, đón tết đậm đà tình thân (~_~)

    http://i.imgur.com/VchbgJu.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạch Dương đến thì vào nhà đi chứ sao lại đứng nhòm qua cửa sổ mãi thế.

      Xóa
  5. HÀ vừa thông báo cho tớ lịch tất niên năm nay sẽ tổ chức vào trưa Chủ nhật 8-2 tại nhà HỒNG HẢI. Tớ về đến NỘI BÀI lúc 9 giờ chắc là sẽ đến được.Buổi chiều có tiệc sinh nhật của các thành viên sinh tháng hai trong gia đình.Chưa về đến nhà mà lịch nhậu đã kín thế này thì say khướt mất thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồng Anh nắm rõ lịch rồi
      Nhường,Nhung,Dũng,Lý "khỏi mời" phải không
      Minh,Nam "gác" việc lại ông
      Tất niên rồi tiễn táo ông về trời

      Xóa
  6. http://2.bp.blogspot.com/-BJbaZfConKw/VNMaeOdemkI/AAAAAAAAJbM/2Bf6xNMfi4A/s1600/IMG_20150205_1.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 3 ngày 1 tiệc nhỏ,5 ngày 1 tiệc vừa,chủ nhật là Tất niên-tiệc lớn.Kẻ nam,người bắc.Trai tài,gái sắc...ăn uống,hát hò.Có cả "hàng xách tay" nhà mang đến,có anh chàng "nhà đài" mất hút gần 4 năm kể từ ngày cưới...VUI HẾT MÌNH - TÌNH BẠN VÔ TƯ,TRONG TRẺO & MÃI MÃI...

      Xóa
    2. Tam Quốc Diễn Nghĩa by La Quán Trung-Lần này TẤT NIÊN xong,10CF ta sẽ cùng nhau kéo lên LƯƠNG SƠN BẠC,kể cả "hàng xách tay".Say quá,nhầm lung tung hết rồi.Thôi kệ nhé,10C FAMILY.Thủy Hử hay Tam Quóc thì cũng cùng 1 tác giả mà!!!.O.K?

      Xóa
    3. Giỏi cả tiếng Pháp tiếng Anh
      Tiếng Nga tiếng VIệt cũng rành hơn ai
      Tiếng Trung nghe nói "khó nhai"
      Thôi đành chấp nhận 2 vai 1 người
      Quan Công ngạo nghễ mỉm cười
      Lâm Sung cậu cũng là người phe ta
      Tào Tháo mà đến từ xa
      Lý Quỳ ra tiếp có mà thất kinh
      ....

      Xóa
    4. Xu hướng mới bây giờ là Đông Tây Y kết hợp với Mê Tín Dị Đoan và Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin,10C FAMILY nhé.Bởi thế mới có chuyện kể rằng:Một sinh viên Việt Nam của một trường Đại Học Top đầu nọ, đỗ tốt nghiệp loại ưu đến thi tuyển tại một công ty nước ngoài.Sau khi xem bản sơ yếu lý lịch,quá trình đào tạo và bản thành tích học tập,người phỏng gật gù: "Để khẳng định,tôi hỏi em 1 câu hỏi về lịch sử,Trần Hưng Đạo là ai?"
      -Thưa,Trần Hưng Đạo là một trong một trăm lẻ tám Anh Hùng Lương Sơn Bạc.
      10CF thấy chưa,người ta còn liên kết quốc gia,thời đại,chứ nói gì đến thời loạn lạc của Quan Công,Tào Tháo.Tất Niên xong lại còn say nữa chứ,thì thôi,Thời nào chả là thời,Lâm Sung,Lý Quỳ cũng cho vào TAM QUỐC DIÊN NGHĨA hết cho xong.Rồi anh em bạn bè mình cùng dắt nhau lên Lương Sơn Bạc một thể.Không phải cũng có lý sao?

      Xóa
    5. Đúng là học trò trường 3
      Cái gì cũng biết như là Tề Thiên
      Hết Ai Lao đến Cao Miên
      Đại Ngu sử kí Mã Thiên Tư nè
      5 năm chả biết đến hè
      Pho ring leng wich lè nhè như say
      Lịch sử thuộc như bàn tay
      Thi đi học lại nợ vay mệt nhoài
      Gì cũng biết thế mới tài

      Xóa
    6. Nghe câu ba ngày một tiệc nhỏ,năm ngày một tiệc vừa....tớ thấy như đang có chiêu hiền đãi sĩ đâu đó thì phải.Có thu hút được nhiều nhân tài đến trong buổi tất niên này ko QT.

      Xóa
    7. Đúng là có"chiêu hiền đãi sĩ",HONG ANH.Bởi vậy các sinh viên Bách Khoa,trường 3 phải rùi mài kinh sử với "5 năm là 9 kỳ thi/1 lần tốt nghiệp còn gì là xuân",để trở về thời Xuân Thu Chiến Quốc trước Công Nguyên,cùng binh đao tới ngày khải hoàn.Mới hôm qua đây,tớ và QT còn gặp tráng sĩ Kinh Kha,QT nhờ.Bạn nào không tin cứ hỏi Mã Thiên Tư thì biết

      Xóa
    8. Kinh Kha thấy gái trường 3
      Quên lên lưng ngựa phi ra xa trường
      Bởi lòng chợt thấy vấn vương
      Ở lại ăn tết lên đường làm chi
      Đúng không người đẹp Thanh Phi

      Xóa
  7. Tiệc tất niên sắp đến rồi không phải lâu nữa đâu. Bắc Nam sum họp đầy đủ, xuân này chắc hơn hẳn xuân qua. Rất nhiều tiệc "KHỞI ĐỘNG" để tất niên nâng ly say nghiêng ngả để người ở xa không biết đường về, ở lại ăn Tết luôn. Để cùng hát "Mùa Xuân đầu tiên" của Văn Cao nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn các anh chị 10c Family. Em chỉ là em gái hậu phương của người chiến sĩ ở lớp các anh chị và em đã gặp gần hết các anh chị ở lớp. Em cảm nhận rằng tình cảm của các anh các chị thật tuyệt vời và hiếm có. Em cũng học cùng trường các anh chị thời phổ thông ở cấp 3 Bến Tre nhưng em biết không có lớp nào giữ mãi được tình cảm đẹp như các anh các chị.Và đặc biệt các anh các chị đã tổ chức được những cuộc gặp mặt, những chuyến đi đầy ý nghĩa để tình cảm càng thêm gắn bó. Em cảm ơn người chiến sĩ ấy của em dù ở xa vẫn luôn giữ mãi tình cảm tốt đẹp với chung tập thể của lớp và riêng em. Em mong mùa xuân này người chiến sĩ ấy ở lại ăn Tết ở Hà Nội, để đón mùa xuân đầu tiên sau mấy chục năm anh không đón xuân ở Hà Nội. Em tin rằng tình cảm thân yêu của gia đình, người thân, bạn bè anh sẽ ở lại dù biết rằng ở nơi xa anh vẫn còn nhiều công việc phải làm. Em và mọi người mong chờ đấy...

      Xóa
    2. Màu dặt dìu mùa xuân theo én về
      Mùa bình thường mùa vui nay đã về
      Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên...
      Thật vui!Một mùa xuân xum họp.

      Xóa
    3. "Người chiến sĩ ấy ai đã gặp anh, không thể nào quên..." CCB có nghe lời em gái hậu phương không?

      Xóa
    4. Cô em gái hậu phương này khéo quá,nói vậy thì bọn chị lại phải lo giữ gìn người chiến sĩ ấy của em rồi.

      Xóa
    5. Chị Hồng Anh ơi ! Em chịu rồi, anh chiến sĩ ấy vẫn về không ở lại. Em chưa gặp chị nhưng biết chị rất có uy tín với người chiến sĩ ấy. Em còn biết thời học phổ thông chị dìu dắt anh ấy vào Đoàn. Và cuộc đời quân ngũ của anh ấy, những bước đường trưởng thành a ấy đều thông báo với chị biết. Tất niên lần này chị về nói với người chiến sĩ ấy em tin rằng anh ấy sẽ nghe. Ngày xưa em nâng được bước đường hành quân cho anh ấy nhưng bây giờ có người khác nâng rồi ...

      Xóa
  8. Cu o lai de say di khi nao ve thi xinn loi lan sau cu the

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BỘ ĐỘI TÊN LỬA nói đúng.Ở lại thôi.

      Xóa
    2. Hình như Bộ đội tên lửa viết "cụ ở lại để say..."

      Xóa
  9. Rộn ràng quá,tưng bừng ghê.
    Đúng là tết của MƯỜC C chúng mình.
    Bao nhiêu năm bấy nhiêu tình
    Dẫu mang kính lão vẫn xinh như thường.

    Trả lờiXóa
  10. [color="red"] CHÚC CUỘC HỘI NGỘ CỦA CÁC ANH CHỊ LỚP 10C NGẬP TRÀN NIỀM VUI HÂN HOAN. LG GỬI LỜI CHÀO VÀ HỎI THĂM SỨC KHOẺ TỚI CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM[/color]

    http://www.hoacuoivn.com/res/product/hoa-sinh-nhat-11-119.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồng Anh ở tận trời tây
      Ngày mai cũng sẽ về đây vui cùng
      Linh Giang ơi dám 3 cùng
      Bao chàng muốn đóng Anh hùng-Mĩ nhân
      :)

      Xóa
    2. LG vẫn nhớ có cuộc hẹn với chị H.A từ mùa xuân năm ngoái nhưng vào thời điểm này có quá nhiều công việc phải hoàn thành nên đành thất hứa với chị vậy :( :( Ra giêng ngày rộng tháng dài, LG em xin trân trọng kính mời và đón các anh chị lớp 10C ghé thăm một số danh lam thắng cảnh của đất Cố đô với những con người trọng nghĩa nặng tình. Lúc ấy em xin phép được trả lễ đầy đủ với chị H.A ạ :x :x :x >:D< >:D<

      Xóa
    3. Tiếc là ko đến được Tràng an.
      Nhưng cũng rất vui được gặp nàng.
      Chỉ một thoáng thôi mà thương vậy
      Ơi dải lụa mềm,ơi Linh giang.

      Xóa
    4. Chị Hồng Anh:
      Xuân về trời đất chao nghiêng
      Niềm vui tao ngộ dạt dào chờ mong
      Ước gì níu được thời gian
      Cho ta hạnh ngộ ở miền đất thiêng
      Ước mong nâng chén rượu nồng,
      Ngao du sơn thủy một vùng Tràng An
      :) >:D<

      Xóa
    5. Vài câu đưa đẩy lẫn nhau
      Bao nhiêu nét đẹp ngõ hầu khoe ra
      Chị tung Em hứng song ca
      2 Bà Tưng đó cả nhà mình ơi
      :)

      Xóa
    6. Gato mới mẻ gì đâu
      Trước Trang, thiên hạ từ lâu nói nhiều
      Tớ đây chẳng phải hứng -tung
      Có gì nói nấy chứ không...tô màu :D

      Xóa
  11. Người ta nói "một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ", nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra: có vui, có buồn.Cho nên trong nhũng ngày này tuy cô Trâm ốm nặng có nhiều ý kiến nên hay không nên tổ chức gặp nhau cuối năm? Nhưng rồi ban liên lạc 10cF vẫn quyết định tổ chức để duy trì thành nề nếp sinh hoạt thường niên ( đây chắc cũng là điều mong muốn của cô giáo chủ nhiệm đối với 10cF).Ngày mai 10 cF tổ chức gặp nhau cuối năm, theo chương trình có cả các bạn trong nam, ngoài bắc và cả bạn ở nơi xa về. Đây cũng là điều kiện cho các bạn nơi xa về đến hỏi thăm sức khỏe và chúc tết cô. 10cF ngày mai gặp mặt tổng kết năm và đề ra dự kiến các hoạt động trong năm 2015.Cảm ơn Linh Giang,Bạch Dương, Loan Loan đã sẻ chia và giành tình cảm cho 10 cF trong suốt thời gian qua. Nhất định 10cF sẽ chuyển lời cầu mong và lời chúc của Linh Giang tới cô Trâm. Mong các bạn mãi Trẻ - Khỏe - Hạnh Phúc trong sự nghiệp và cuộc sống và mãi đồng hành cùng 10cF.
    *
    Linh Giang gửi tặng Lẵng hoa
    Bạch Dương thêm thiệp: rượu, quà đầu năm
    Loan Loan chào bạn ghé thăm
    Mười xê nhận cả tấm lòng tình xa

    Trả lờiXóa
  12. Em xin lỗi các anh các chị 10C Family hôm trước trong tiệc vừa "Khởi động" ở Hà Nội em có nhận lời đến tham dự tất niên với các anh chị trên Phúc Yên. Xong vì công việc gia đình em không đi được, các anh chị bỏ qua cho em nhé. Vì những ngày cận Tết này người phụ nữ như chúng em nhiều việc lắm. Anh chiến sĩ em dặn lên uống dùm cả phần rượu của em với các anh chị rồi. Hôm qua các anh chị ở Hà Nội vui trên Phúc yên quá, anh chiến sĩ đến 19h mới về đến Hà Nội nhắn tin cho em biết. Em rất muốn xem bài viết và hình ảnh tất niên năm nay của các anh chị ở Phúc Yên. Ban Biên Tập các anh các chị làm nhanh nhé để em còn com.

    Trả lờiXóa
  13. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt người thân, em hậu phương và bạn bè.Tôi lại trở về đất phương Nam. Sáng nay rất vui được đi ăn sáng cà phê với Hồng Anh, Thanh Phi 1 buổi sáng cuối cùng ở Hà Nội và đến thăm bố mẹ của nhau. Mừng lắm các cụ vẫn nhận ra những người bạn của con sau bao nhiêu năm thật ý nghĩa. Tạm biệt, hẹn gặp lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước ngày ông táo lên trời
      Anh này ngoan ngoãn di dời về nam.
      Tạm biệt những ngày "nguy nan"
      Với bao "cám dỗ" & ngàn lời yêu
      Tình đầu thương biết bao nhiêu
      Tóc giờ điểm bạc vẫn yêu mặn nồng
      Khâu Vai-Hà Nội anh mong
      Mỗi năm vài dịp cho "ông" gặp "bà"
      Cựu Chiến Binh vốn thật thà
      Có gì nói hết cả nhà cảm thông

      Xóa
    2. CCB vì trách nhiệm phải quay về Nam nhưng vẫn còn vương vấn lắm,cứ muốn gọi muốn níu kéo các bạn bên mình mãi.

      Xóa
    3. Nằm trong danh sách
      Có cả Hồng Anh
      Một thời tuổi xanh
      Cựu Chiến Binh nhỉ
      Ăn chơi ngủ nghỉ
      Luôn nhớ tới nhau
      Cả lúc khổ đau
      Bạn luôn chia sẻ
      Giờ hãy vui vẻ
      Đích đã cận kề
      Sống mãi lời thề
      Mười C là nhất
      ...

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!