13 tháng 2, 2015

LIÊN HOAN CUỐI NĂM


"Lễ Tất Niên hay Tiệc Tất Niên là một mốc đánh dấu kết thúc một năm và chuẩn bị bước sang năm mới. Chữ Tất có nghĩa là xong, là hết; chữ Niên là năm, Tất Niên là kết thúc một năm - 365 hay 366 ngày của năm cũ sắp qua, sẵn sàng bước vào năm mới. Thời gian như con tàu vũ trụ, cứ trôi mãi; quả địa cầu tiếp tục xoay và xoay mãi chung quanh mặt trời, nhưng khi nó quay được một vòng là xong một năm. Cuộc sống cũng vậy, cứ trôi mãi nhưng có lúc khởi đầu và có lúc kết cuộc."


Ý tưởng gặp nhau cuối năm bắt đầu được thực hiện tại nhà Hoa Mai vào cuối năm ngoái (……) . Năm nay được thực hiện ở nhà Hồng Hải , một trong hai nữ “sát thủ”  đối với các thành viên đi học muộn và hay nói chuyện riêng nhiều trong lớp. Như đã hẹn: sáng  ngày mùng 8 tháng 2, sau một hồi vòng vèo đón nhau. Sau khi đón nhân viên nhà đài Đặng Quốc Giang ở ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn –Võ Chí Công, 10 giờ 34 phút xe 7 chỗ hãng Mai linh chạy qua cầu Nhật Tân theo đường Võ Nguyên Giáp thẳng lên sân bay Nội bài rồi ra quốc lộ 2 hướng lên Phúc Yên.  Tuy đi muộn nhưng do không khí lạnh mới bổ xung, trời lại không có nắng nên cầu Nhật Tân và nhà Ga T2 Nội Bài vẫn còn mù trong sương.





Vào viện thăm cô chủ nhiệm
11 giờ 05 phút xe đến bệnh viện Phúc yên. Theo chương trình đã lên từ trước, cả nhóm vào phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện  để thăm cô Trâm đang điều trị tại đây. So với hôm gặp 10CF  nhân kỷ niệm 40 năm ngày tựu trường cấp III Bến Tre (Khóa 1974-1977) năm 2014 thì trông cô gầy, yếu đi nhiều. Theo Thanh Hà ( người đã vào thăm cô cả lần này là lần thứ 4) và Hằng ( Con gái cô Trâm) thì hôm nay cô đã khá hơn nhiều so với hôm mới vào cấp cứu. Tuy bị liệt nửa người, không nói được  nhưng khi nắm tay từng học trò cô vẫn ra dấu là cô vẫn nhận biết được từng người. Cũng may được sự thông cảm của kíp trực nên chúng tôi mới được quây quần bên cô một lúc mà không phải vào thăm xé lẻ từng người. Nói chuyện, hỏi thăm cô và thông qua thông tin của Hằng chúng tôi biết thêm tiên lượng bệnh tình của cô (nhưng cũng chỉ để mà biết) và thầm mong cô may mắn khỏi bệnh. 11 giờ 20, cả nhóm chào tạm biệt cô và Hằng rồi ra xe đến nhà Hồng Hải.

Tất niên
11 giờ 30 phút xe đến nhà Hồng Hải,  xuống xe cả nhóm đã thấy Thanh, Đồng Minh, Nghĩa, Long,Văn Minh, Hiền đang ngồi uống nước ở bàn ngoài cửa. Đang bắt tay chào nhau thấy Hồng Thắm ló ra ngoài cửa chào mọi người cả bọn ngớ người hỏi Thắm đến lúc nào vậy. Thắm nói mới xuống sân bay cho con về bà ở Hà nội còn Thắm về thẳng Phúc yên gặp lớp và thăm cô Trâm luôn. Chỉ kịp bắt tay nhau rồi Thắm cùng Đồng Minh và Hiền đi xe máy ra bệnh viện thăm cô Trâm , số còn lại tiếp tục ngồi nói chuyện uống nước và tham gia cùng gia đình Hải, Mai, tuyết Minh chuẩn bị cho bữa cơm trưa.







Đợi chờ thu quân đến 12 giờ 25 phút, buổi gặp mặt cuối năm của 10 Cf  mới bắt đầu. Lần đầu tiên trong các lần gặp mặt của 10 Cf  lượng nam tham dự áp đảo lượng nữ. Sau lời khai mạc và thông báo lý do của các thành viên khác không tham dự được của trưởng ban liên lạc Văn Minh (Thanh Huyền, Loan, Dung, Tài, Khánh, Bắc, Hùng, Nhàn,Thanh… nhưng bù lại lần này có Thắm về, Hiền miền nam ra, hai vợ chồng Thọ Hùng Và đặc biệt sau vụ khoang xanh - suối tiên năm 2012 nhân viên nhà đài QPVN Quốc Giang cũng có mặt). là lúc tất cả nâng ly chúc mừng sức khỏe mọi người cùng gia đình gia chủ. Nhân đây Văn Minh và Thanh Hà cũng chuyển lời chúc của Tự Minh và Hoài Nam tới mọi người ( các bạn vì điều kiện công việc nên không về tham dự được). Mọi người ngồi quây quần thành vòng tròn không tách riêng từng mâm nên tuy chật nhưng thật vui và thợ ảnh dễ “tác nghiệp”. Nói chuyện, nâng ly chúc và dô thì nhiều ăn thì ít nên bữa tiệc diễn ra chậm chạp. 13 giờ Kim Hòa sau khi sắp xếp công việc xong rồi mới đến được, tiếp theo là Ngọc Thu. Muộn nhất là Thanh Phi và Nam (vì sáng bận hỏi thi sinh viên một trường ở bên Bắc Ninh xong mới đi ta xi về đến nơi đã gần 15 giờ chiều). Có Bạn về thêm thật vui nên bữa tiệc kéo dài đến 16 giờ 15 10 Cf  mới chào gia chủ ra về với lời hẹn sớm gặp lại.












 Nhị "Mai"

 "Tứ tử trình làng"
 Song "Thu"
Thanh Mai






 

LTS
Do TH "chụp hình" quá tốn năng lượng nên máy ảnh "sập" nguồn nên không chụp được ảnh những giây phút giao lưu cuối chỉ may mắn chụp được ảnh phu nhân ĐSM một cựu học sinh trường Cấp III Bến Tre đã có bài nhắc đến bạn khi nhóm ở Hà Nội khi quay về ghé qua (khi rửa tay sau khi pha cà phê cho các bạn.tuy không đẹp nhưng là ảnh chụp "chớp thời cơ"đấy thông cảm nhé. (còn tại sao ảnh làm sập nguồn thì hỏi người chụp và Thanh Phi nhé)  
 



 

21 nhận xét:

  1. http://3.bp.blogspot.com/-hVvUH3iUgeE/VN2IZkeNfdI/AAAAAAAAJiM/MzpYgF02SbQ/s1600/20150209_070207.jpg
    Tất nhiên đây là tờ lịch của cái ngày mà 10C family gặp mặt & liên hoan tất niên .Nhưng thật ngẫu nhiên có một câu nói in trên đó đáng để chúng ta tự hào vì những gì tất cả các thành viên của 10C family đã làm được,rồi cùng suy ngẫm để sống ngày càng tốt hơn trong cả cộng đồng không chỉ giới hạn bởi "10C family"...đó là những tình cảm của bạn bè,của con người với những con người trên trái đất này...nó xuất phát từ đáy lòng,trái tim của mỗi cá nhân,nó tạo ra liên kết thực sự bền vững...
    "TIỀN BẠC CÓ THỂ NHEN NHÓM,NHƯNG NÓ KHÔNG THỂ TỰ MÌNH CHÁY VÀ CHÁY RẤT LÂU"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các cụ nhà mình Hay có từ kép được sử dụng rất tài tình như tiền bạc, tiền tệ, lương lậu, bổng lộc..Đồng tiền vốn tự thân k xấu nhưng nó sẽ thay màu khi con người cầm đến và sử dụng...k có gì đi mà không thành đường , đồng tiền cũng vậy. Nhưng tình bạn là một món quà, một món quà mà mỗi người có thể mang đến cho nhau. Tình bạn có được k dễ dàng, một người bạn tốt k dễ tìm, khó rời xa và không thể quên...vì thế phải cùng nhau nâng niu, trân trọng để cháy mãi trong những năm tháng cuộc đời. Chúc mừng cuộc họp mặt của các anh chị trước thềm năm mới với những dấu ấn khó quên :x :x >:D<

      Xóa
  2. Rat tiec k o lai den cuoi voi moi nguoi vi cong viec nam moi dang ke chuc cac ban va gia dinh an tet vui ve hen dau xuan gap lai

    Trả lờiXóa
  3. http://youtu.be/YrvOw37xCFc
    Thế hệ 10C Family nhiều người tham gia quân đội,nhà nhà đều có người tham gia quân đội,nhiều cô giáo có người yêu,chồng con là chiến sĩ...Lẽ tự nhiên tất cả đều thích hát những bài ca truyền thống,giai điệu tự hào của một thời hoa đỏ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa Tiệc Cuối Năm mang chủ đề " Nơi Gặp Gỡ Của Cố Nhân và Chờ Đợi".Cám ơn 10CF đã tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn để các bạn được về bên nhau tưng bừng trong bữa Tiệc liên hoan.Các bạn dẫu xa xôi vẫn không hề lỡ hẹn,công việc bộn bề vẫn không quên lời hứa trở về.Cám ơn Nơi Ây hậu phương có đủ kiên nhẫn đợi chờ,một lòng son sắt tin những người đi sẽ có ngày trở lại.

      Xóa
  4. Tiếc la ko o lai đuợc lau hon

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong buổi gặp cuối năm ,TP cảm nhận rõ bóng dáng của những Cố Gắng hết sức mình của mỗi thành viên trong gia đình 10cf.TP thật sự khâm phục HONG ẠNH,bạn đã dành cho tổ ấm chúng mình một món quà đặc biệt.TP cũng muốn được nói lời xin lỗi vì không thể đến đúng giờ.

      Xóa
  5. Mọi người đông đủ
    Về dự Tất niên.
    Ở xa vắng Huyền
    Không về dự được.
    Mọi người cũng biết
    Chẳng trách gì đâu.
    Được nghe mấy câu
    CHÚC,
    NHỚ NHAU
    LÀ MÃN NGUYỆN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai trách ai đâu
      Chỉ tiếc cho nhau
      Không về dự được.
      ĐƯỢC ĂN,ĐƯỢC NÓI,ĐƯỢC CƯỜI RING RANG cơ mà Huyền ơi.

      Xóa
  6. Tết đến gần, người người đua nhau đi mua sắm nên ít có người ghé qua quán thưởng thức chén chè, đọc bài và tham gia chém gió, thôi thì đành lòng vậy.
    Gặp lại cô giáo Hoa Mai sau vụ khoang xanh suối tiên, nhân viên nhà đài bị nhắc nhở tuy có chịu khó học nhưng không chịu học hết bài cô giáo Mai "chuyền"cho. Đợt này về nếu tình hình không được cải thiện thì có lẽ 10cF phải lên lịch đi khoang xanh - suối tiên lần nữa để cho nhà đài học lai

    *Gửi LG : ngày 8 tháng 2, Hoa Phượng đã chuyển lời hỏi thăm và lời chúc của LG tới cô Trâm. Muốn biết thêm chi tiết LG có thể liên hệ với Hoa Phượng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em biết rồi anh BĐCH ạ. Chỉ hỏi anh xem bạn Hoa Phượng nói thầm với cô hay nói to cho cả phòng cùng nghe ạ :D :D

      Xóa
    2. Nhân viên nhà đài lên chức bố là phải khao lớp và có bài đưa lên blog đấy nhé.

      Xóa
  7. * Ở nơi có biển : "Đi nhẹ - Nói khẽ - Cười duyên" Chắc LG biết bạn Hoa Phượng sẽ nói với cô theo ngữ điệu nào.

    Hôm nay hai tám tết rồi,
    Người người đi chợ cho vơi đồng tiền
    Sau buổi họp mặt tất niên
    Đâu rồi bóng dáng các "hiền sỹ" xưa?
    ( HN, TNV, CCB, OGTN, ĐMPLK, Kiến đốt......)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :)) :)) Để mai em hỏi bạn í vì nếu bạn í nói với cô bằng ngữ điệu và Volume kiểu nói khẽ cười duyên thì làm sao anh BĐCH nghe thấy mà "chứng nhận" cho Hoa Phượng

      Xóa
    2. Xin thưa Bộ Đội Cụ Hồ!
      Tôi bị Kiến Đốt xưng vêu khắp người,
      May mà TP đỡ dùm
      Đưa về bà xã xoa xoa cả ngày!

      Xóa
    3. Xin thưa Bộ Đội Cụ Hồ!
      Tôi bị Kiến Đốt xưng vêu khắp người,
      May mà TP đỡ dùm
      Đưa về bà xã xoa xoa cả ngày!

      Xóa
  8. Gio nay con co ban phai chay cho no cho kia de lam tron ...vat va lam lam con cac ban gai chac vua lam vua tho bang tai chac phai qua mung 4 tet moi comduoc

    Trả lờiXóa
  9. Trong ngày đầu tiên của năm mới. LG em "nhanh chân nhẹ miệng" sang xông đất 10C Family. Kính chúc các anh chị một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và rạng ngời thành công
    http://file.vforum.vn/hinh/2015/01/xuan-at-mui-5.jpg

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng năm mới !!! Chúc gia đình 10C đoàn kết, sức khỏe, thành công và hạnh phúc !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mới Ất mùi - 2015. Chúc tất cả các Thành viên và Bạn bè gần xa của 10c Family một năm mới dồi dào sức khỏe, An lành, tràn đầy niềm vui và Hạnh Phúc. Đạt mọi ước mơ và mọi sự như ý. Mong các thành viên năm mới luôn quan tâm và tham gia xây dựng Blog - ngôi nhà chung ngày càng phát triển.

      Xóa
  11. Hôm nay ko ngủ được mới vào xem lại hai buổi tất niên của lớp.Năm trước có vẻ đông hơn và thong thả hơn,ảnh chụp nhiều hơn.Năm nay vội hơn và cố gắng hơn.
    BQT blog cũng rất cố gắng mặc dù công việc cuối năm bận rộn nhưng đã kịp có bài đưa lên.Em Loan Loan giục bài để còm mà chưa thấy đâu.Hay anh CCB về Nam mang hết cả nhớ thương về rồi.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!