21 tháng 4, 2015

CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI...

   
     Đời người kỳ thực không dài & nhờ có kỷ niệm cho nên mới cứ trải dài mãi ra theo năm tháng;
    Mỗi chuyến hành trình của 10C Family Plus là dịp để ta cùng nhau nhớ lại ký ức của một thời tuổi trẻ, để nhắc mình về "ngày cũ - người xưa" với những cảm xúc đã nuôi dưỡng cái "TÔI" của mỗi chúng ta hôm nay và rồi tự dặn lòng hãy sống sao cho xứng đáng với quãng thời gian đã trôi qua để một lúc nào đó nhìn lại sẽ thấy nhẹ lòng trước những khoảnh khắc trải nghiệm của mỗi cuộc hành trình...
     Đến hẹn lại lên! Tháng 6 năm nay 10CF Plus có chương trình trải nghiệm 4 ngày 3 đêm với 2 chương đầy ấn tượng
     Nào hãy xem...Chúng mình cùng đi đâu thế...10CF ơi!
Chương I :  Tây Nguyên vẫy gọi
Chương II:  Biển hẹn Nha Trang

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC BAN MÊ & TẮM BIỂN
NHA TRANG CỦA 10C FAMILY PLUS
 THÁNG 6/2015

NGÀY 1
(3/6)

HÀ NỘI – BAN MÊ THUẬT

Sáng

* Xe nhà anh Hoàng Văn Nguyên sẽ đưa mọi người có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 6:00 làm thủ tục bay chuyến bay VN1601 bay lúc 7:40 từ Hà Nội, dự kiến hạ cánh tại Ban Mê Thuật lúc 9:20.
* Xe ô tô sẽ đón đoàn (Bao gồm cả các bạn từ Sóc Trăng, Cần Thơ, Sài Gòn ra; các bạn ở Đà Nẵng, Quy Nhơn lên & các bạn đang định cư tại Tây Nguyên bấy lâu nay…) đi tham quan Buôn ĐônThăm quan nhà dài truyền thống, cầu treo dài 300m, nhà của vua Amakong.
Ăn trưa: Với thực đơn mang đậm hương rừng Tây Nguyên, có thể dùng thêm ché rượu cần để du khách không bao giờ quên hương vị của đại ngàn...
Chiều
14:00 xe đưa đoàn trở lại Ban Mê Thuật. Đoàn sẽ chọn tham quan một số địa điểm ngay trong thành phố.
* Toà giám mục Ban Mê Thuật

Tối
17:00 Nhận phòng khách sạn, vệ sinh cá nhân trong vòng 60 phút
18:00 giờ Ăn tối & thăm nhà bạn Hoa - Luân - Huyền  tại Ban Mê Thuật
21:00 Khám phá cà phê Thu Hà, cà phê Mê Hi Cô…ở thành phố cao nguyên đầy nắng & gió
23:00 Nghỉ ngơi tại KS
NGÀY 2 
(4/6)

BAN MÊ THUẬT - NHA TRANG

Sáng
5:00 : The Morning Call
6:00: Ăn sáng
6:30: Trả phòng.
Tham quan chụp ảnh & thưởng thức cà phê tại Làng cà phê Trung Nguyên
8:00 
*Chụp ảnh lưu niệm tại Ngã 6 thành phố
*Mua quà Tây Nguyên ( phố gần ngã 6 )
8:45
Cả đoàn lên xe tới tham quan Thác Dray Nur
10:30
Rời Dray Nur cả đoàn về với Buôn Trấp - thủ phủ huyện Krong Ana, nơi gia đình bạn Nguyễn Hữu Nhường đang làm ăn sinh sống bấy lâu (theo đường tỉnh lộ 2 – khoảng 27km với 30ph chạy xe ô tô…)
11:00: Ăn trưa thân mật cùng gia đình Nhường - Hoa
13:30: Chia tay Ban Mê Thuật – Chia tay những người bạn đang sống và làm việc tại Tây Nguyên; Cả đoàn lên xe trở lại trung tâm thành phố Ban Mê Thuật (35 phút chạy xe trên tỉnh lộ 2, quãng đường 31 km)
14:30 Khởi hành đi Nha Trang bằng ô tô của nhà xe Bé Nhật
18:30
Check in Hoàng Châu Hotel Nha Trang
Ăn tối ( bên ngoài khách sạn )
Dạo chơi phố biển Nha Trang về đêm
23:00
Nghỉ đêm tại KS
NGÀY   
3
(5/6)
 KHÁM PHÁ NHA TRANG
Sáng
5:00 Đón bình minh & tắm biển Nha Trang.
Ăn sáng tự chọn tại khách sạn lúc 6:30
Chuẩn bị hành trình khám phá Nha Trang
(Nhớ mang theo quần áo bơi, đồ dùng cá nhân ô, mũ…) cho sinh hoạt 1 ngày bên đảo.
7:30 Tham quan Tháp bà Ponagar
* Tham quan Chùa Long Sơn 
Ai về viếng cảnh Khánh Hòa
Long Sơn nên ghé, Tháp Bà đừng quên
Kim thân Phật tổ nhớ lên
Nhìn ông Phật trắng ngồi trên lưng trời
* Thăm Nhà thờ chánh toà toạ lạc trên đỉnh đồi Hoàng Lân
* Thăm khu du lịch Bảo Đại

Trưa
Ăn trưa lúc 11:00
(Gần khu vực gần bến cáp treo qua Vinpearland)
Chiều
VINPEARLAND

         
12:30
Đi cáp treo sang Vinpear Land
Chụp ảnh lưu niệm
Ăn tối : Tại nhà hàng
Tối xem nhạc nước tại Vinpearland
21:00 Quay về đất liền ( bằng cáp treo )
Tối
Dạo chơi trong thành phố Nha Trang, thưởng thức đồ uống trong quán bar “Tây”
23:00 Nghỉ đêm tại KS
NGÀY 
4
(6/6)
NHA TRANG
NGẮM SAN HÔ VÀ LẶN BIỂN NHA TRANG
6:00
Ăn sáng
(Cả nhà nhớ mang theo quần áo bơi, đồ dùng cá nhân: ô, mũ…nếu muốn bơi tại hòn Mun hoặc lặn biển)
6:30
 Đón taxi đến Cảng Cầu Ðá – Lên thuyền khởi hành đi Hòn Mun (cách đất liền 45ph)
Di chuyển: Đi tàu từ bến tàu du lịch Cầu Đá, TP Nha Trang (có thể tham gia tour 4 đảo với giá khoảng 150.000 VND/người)                                                                         
11:00
Lên tàu về lại đất liền
Dùng bữa trưa
12:00
Mua sắm quà tại :
1/ Tổng đại lý hải sản khô & nước mắm Ngọc Phước(93 Bạch Đằng, phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang )
2/ Chợ Đầm Nha Trang

14:00
Check out Nha Trang
Cả đoàn ra sân bay Cam Ranh đón chuyến bay VJ476 khởi hành lúc 17:25 tại Cam ranh và hạ cánh tại Nội Bài lúc 19:15
Chia tay tại Nội Bài
Xe nhà anh Hoàng Văn Nguyên sẽ đón và đưa cả đoàn về lại Phúc Yên.

     Mỗi lần đi là một lần khám phá, một sự cảm nhận mới không bao giờ nhàm chán...Lần này, chuyến đi này - chuyến đi của những người bạn đã gắn bó với nhau cả một thời học trò sẽ lại tiếp tục đầy ắp những kỷ niệm không thể nào quên.

     Nào các bạn chuẩn bị lên đường thôi!

158 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Đã VÀNG lại cả âm thanh
      VANG như trống điểm :) Hồng Anh Tem Vàng

      Xóa
    2. Hồng Anh :D
      http://2.bp.blogspot.com/-WyA_TgJ7clg/VThmKpbK-_I/AAAAAAAADGM/SJhE9ODGCgg/s320/88c636288b0d29c70829cea2403130d2%2B(1).jpg

      Xóa
  2. Chuong trinh hay,Hoan ho ban to chuc.chuc chuyen di thanh cong tot dep.that tiec la minh ko tham gia duoc

    Trả lờiXóa
  3. Thực hiện lời hứa với các bạn ở Tây nguyên, 10cF đã lên lịch hành trình khám phá tây nguyên và tắm biển nha trang trong 4 ngày 3 đêm. Vé máy bay đi, về đã mua chỉ còn chờ ngày xuất phát, quá trình của đoàn sẽ được chia sẻ trên Facebook hàng ngày và được tổng hợp thành bài trên blog ngay sau chuyến đi. khác với năm trước, năm nay đoàn tự đi theo lịch trình không qua tua du lịch vì vậy các thành viên của đoàn phải hết sức tự giác để có thể chụp ảnh mình tại các điểm đã đưa trong bài. Thời gian đếm ngược còn dài hãy tham gia cho biết ý kiến về lịch trình đi qua commet các bạn nhé

    Trả lờiXóa
  4. Uây,thích thế.Cho tớ đi với.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui,danh sách đã bốn mươi người rồi cơ à.tuyệt quá

      Xóa
    2. người thứ 41 là thanh phi, người thứ 42 là hong Anh còn 43 là LG.....phải không Quỳnh Trang

      Xóa
    3. @ Anh BĐCH: Xem lại hành trình năm trước thông qua nhật ký, qua "phóng sự ảnh" thì lớp 10CF + plus cũng chưa quá ngưỡng 35 người. Vậy thì năm nay làm gì KIẾM ở đâu ra sĩ số 40 nhỉ :-/ :-/ em nghe lời rao mời của QT cứ thấy phảng phất câu chuyện Alibaba và 40 ... thế cơ chứ :D

      Xóa
    4. LGơi,ở đây có vẻ Alibaba thì nhiều còn ...cướp...thì chẳng được bao nhiêu.

      Xóa
  5. BDCH lên kế hoạch như đánh trận, riêng đoạn check in tôi đề nghị là nhận phòng thôi không cần ghi là khách sạn nữa vì đừng quy định cứng là mấy người, ngủ nhà dài cũng hay lắm đó và cũng không quy định là nghỉ ngơi buổi tối vì có thể nhiều chương trình khac. Việc này Luân, Hoa gợi ý chút đi, chương trình hôm trước Luân đưa ra hay lắm đó, tiếp nữa là k chia tay ở Ban mê mà người Ban mê cùng về Nha trang tiễn 10cf tại sân bay. Còn do dự gì nữa mà không thêm một like nhỉ ?��

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bấm 20.000 like cho ý tưởng "giao lưu đốt lửa trại - ở nhà dài - ăn thân thiện - ngủ thân mật" của anh Thach Nguyenviet :D - Cần cố gắng phát huy ạ :)) :))

      Xóa
    2. Đây là gợi ý của anh chị Luân-Hoa đấy Linh Giang ah, tôi chỉ cổ vũ và "sui dại" mọi người vậy thôi. Không biết đến tháng 6 này ở Ban mê có nắng, có gió không?, nghe nói mùa này đang hạn, nếu không có Mưa thì cũng buồn lắm; các thác nước chỉ còn như cái cống đầu làng thôi...

      Xóa
    3. :)) người mà hay " cổ vũ và xui dại" mọi người thì thường hay... trốn anh Thach Nguyenviet nhỉ :-/ Nghe nói năm nay mùa khô hạn k kéo dài như năm ngoái với lại 10c lúc nào chẳng có quý nhân phù trợ nên giờ chỉ lo " người đi - người ở - người về" thôi ạ :D :d

      Xóa
    4. Bấm 20.000 like cho ....LG
      "Người mà hay " cổ vũ và xui dại" mọi người thì thường hay... trốn anh Thach Nguyenviet nhỉ :-C :-D :-D..."

      Xóa
    5. Giời ah, có ai lên tiếng giúp chứ người ta cùng nhau ném đá thế này thì sống sao được

      Xóa
    6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    7. =)) =)) em lên tiếng đây: Sao lại là [color="Green"] CÙNG NHAU NÉM ĐÁ [/color] nhỉ :-/ :-/ Em hỏi từ tháng trước mà chị Quỳnh Trang thì ném đá anh Thạch tận tháng 5 cơ mà :(( :(( Ở "nhà, đất 10C" thì em k next chứ ở facebook thì nhất định anh Thạch sẽ bị chém tơi bời đấy

      Xóa
  6. Trả lời
    1. bố mày lấy đà gờm thế, người ta chỉ lấy đà 1,2,3 thôi.

      Xóa
  7. Rất vui khi được đón cá bạn 10c tại thu phủ của cao nguyên và cũng rất vui khi trong chương trình các bạn có đến thăm Huyện Krông Ana của tớ Một thị trấn có 3/4 biên giới là sông Krông Ana bao bọc có thác Drây Nur còn co cả cánh đồng lúa rộng bạt ngàn.Vợ tớ rất vui khi biết tin trong chuyến đi này các bạn có ghé thăm nhà va sẽ mời các bạn một bữa cơm thân mật bằng cá của sông Krông Ana - Một nguồn cá cung cấp cho TP BMT. Uống rượu Ama Kông tớ ngâm sẵn tứ năm ngoái rồi.
    Theo chương trình đúng giờ sẽ có xe đón tại sân bay BMT và đưa các bạn về khách sạn nhận phòng xong đi đâu thì đi tiếp, xe này sẽ cùng các bạn trong suốt chuyến đi cho tới nha trang.Nhưng trong chuyến đi này có bao nhiêu người để tớ biết đường thuê xe cho phù hợp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhường ơi,bữa trước thấy ảnh đàn gà nhà cậu đông đúc thế mà sao giờ lại đổi từ HUYỀN sang SẮC thế.

      Xóa
  8. Ốp trên tai tôi là tai nghe Made in China, mấy ngày hôm nay tôi luôn nghe bài hát do Nguyễn Cường sáng tác: "Em muốn sống bên Anh trọn đời" ah mà không, "Anh muốn sống bên Em trọn đời" nhưng chưa thấy phê lắm, muốn nghe Siu và Nguyễn Cường hát tại Ban mê có được không?
    Quá khó với tôi, nhưng không quá khó với các bạn trong 10cF. Xin nhờ Linh Giang tải bài hát này để cổ vũ 10cF. Mong muốn có một đêm nhạc tại resort Ako DHong (Ako DHong là quê hương YMoan) với 10cF+; mong muốn có sự tham gia của nhiều cộng tác viên 10cF tại đêm nhạc này. Tôi mong muốn điểm nhấn của chuyến đi sẽ là đem 3/6. Không biết như thế có xa xỷ lắm không? nếu không thì mình tự hat với nhau qua đêm có được không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://youtu.be/V8OVZnOTyJ8

      Sợ anh Thach Nguyenviet phải gia công tìm giải pháp sửa lỗi...LG xin paste bài hát mà anh đề nghị. Hy vọng anh thấy "ấm lòng" nhé :D >:D<.

      Xóa
    2. Nhìn "ảnh" này có muốn sống bên em.....không Thach Nguyenviet? nhưng nhìn nụ cười của chàng đầu tiên thì tôi..... mất.....

      Xóa
  9. Lâu rồi không vào nên hắn - OGTN thử giọng xem "loa" còn tốt không đấy mà Thach nguyen viet. Đã từng nghe : "Có cái nắng, có cái gió, có cái.........không mang tên, không mang tên,người ơi...." mà không vào nhà OGTN để thưởng thức rượu Ama Kông thì thật phí.
    để trả lời OGTN Nếu không có gì thay đổi thì cả đoàn ngoài bắc vào,miền nam ra khoảng trên dưới 20 người. Nhường lưu ý :theo chương trình đã lên, để tranh thủ thời gian xe sẽ chạy thẳng từ sân bay đến buôn đôn luôn, sau khi tham quan buổi chiều 17 giờ mới nhận phòng nhà nghỉ. Ý của Thach nguyen viet cũng rất hay nhưng mình đề nghị : không có điều kiện ở resort Ako DHong thì ta tìm điểm sau khi ăn cơm tối xong vừa có thể thưởng thức ly cà phê, vừa có thể tự hát cho nhau nghe có được không Nhường ?
    OGTN có ý kiến rồi, còn Đôi mắt Pleiku thì thế nào mà chưa thấy lên tiếng? hay đóng cũi to nhưng lo cùng cũi không vào?muốn vậy thì hãy vặn to vo lum lên xem "quả phật thủ" có chịu nổi không.
    Gửi Thanh Phi
    Còn đợi gì nữa Thanh phi ?
    Nhanh đi... kẻo tiếc mai "khi"nó già.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Quả phật thủ" này bị "già héo" rồi nên "bơm" thế nào cũng chả ăn được đâu huhuhu, thôi chào nhé!

      Xóa
    2. 987654321...Xin chào ccacs anh các chị đến từ ngôi nhà tuổi thơ ngày ấy-10C family!

      Xóa
  10. Tớ cảm thấy thật sự xúc động khi đọc"Cuộc đời là những chuyên đi"với cánh phượng rơi và một kế hoạch đầy đủ chi tiết,để biết rằng phía sau một chuyên đi là cả những tháng ngày dài chuẩn bị công phu của các bạn đứng mũi chịu sào,hy sinh thời gian,công sức vì tập thể lớp.Các bạn luôn khơi dậy nhiệt huyết,hun đúc tình cảm và tạo cơ hội để chúng mình có được những giây phút quý giá bên nhau.Và chuyến đi này sẽ thêm một dấu ấn trong cuộc đời.Tây Nguyên đang vẫy gọi chúng ta.Lòng ngập tràn niềm vui và phấn khích.Cám ơn BDCH về lời gợi ý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Không phải là gợi ý đâu Thanh phi, đã hẹn "ba cùng" mà không thực hiện thì thành.......nói khoác, đến lúc về già lại gặm nhấm "giá mà..."
      - Xin thông báo thêm đã đặt cọc nhà nghỉ Hoàng Châu tại số : ,,,,, Tôn Đản Nha trang 2 ngày mùng 4,5 . Hotel các biển 40 m nên thoải mái tắm ngày, tắm đêm . chỉ khuyên chị em nên chuẩn bị kỹ càng đồ bơi kẻo giống sự kiện công viên nước Hồ tây như hôm vừa rôi thì hỏng bét.
      - LG mải đối đáp mà quên đáp ứng lời "nhờ giúp" của anh Thạch Nguyenviet ?

      Xóa
    2. Hôm trước tôi nhận được quà tặng âm nhạc của LG, mải ngh quá không có biểu cảm, nay LG giận đó mà bdch, tôi đang tìm giải pháp sửa lỗi

      Xóa
    3. =)) =)) em đâu có "tệ" đến thế. Mời anh Thach Nguyenviet đọc com dưới và cho biết giải pháp sửa lỗi sau là gì nhé :-\ :-\

      Xóa
    4. Đâu có thừa LG, người ta ngứa chỗ nào thì gãi chỗ đó chứ sao lại bắt "nhìn vào tường nhà" xem quản trị đã làm gì?.mà Thạch Nguyenviet đã ngó xuống phía dưới.... để biết xem sửa lỗi thế nào chưa

      Xóa
    5. Nếu không muốn nhìn thì cũng đã bị "bắt nghe " Ly cà phê như muốn nói...ly cà phê như muốn hát....rồi mà anh BĐCH :D chứ còn muốn dán gì? Dán bao nhiêu chả được ạ :-\

      Xóa
  11. Anh BĐCH ơi. Quản trị viên đã có 1 loạt ca khúc về Ban Mê dán trên tường nhà rồi đấy thôi. Em đang nghe đến "có cái nắng...có cái gió...có cái đó..." đây này =)) =)) đăng thêm thì lại thừa anh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Linh Giang đã thường xuyên bổ sung thêm "gia vị" cho 10cF. LG không sợ thừa cái gì đâu, anh Thạch cũng rất thích nghe bài hát này nhưng không nhớ tên bà hát là gì, chắng nhẽ lại nhờ LG post cái nắng cái gió lên trang này.

      Xóa
    2. :p :p Em có nấu nướng gì đâu mà anh Thạch lại bảo em bổ sung GIA VỊ thế.... Oan này em k gánh nổi đâu :)) Còn lần sau nếu có bài hát nào anh k nhớ tên thì cứ viết vài câu vào comment ... em sẽ cố gắng tìm cho, chả nhẽ chục bài lại k đúng 1 bài nhỉ :D :D :d

      Xóa
    3. Chẳng lẽ LG không biết "bà.... hát là gì" giúp anh Thạch Nguyen viet ư?

      Xóa
    4. =D> =D> Bài đấy k phải là BÀ HÁT mà là ÔNG HÁT anh BĐCH nhỉ...Anh Thạch đợt này mà "trốn" k đi BMT thì có lẽ tốc độ [color="red"] NÉM ĐÁ [/color] sẽ còn bị đẩy lên cao hơn nữa chứ chẳng chơi :))

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    6. Còn người thứ 43 không đi cũng bị đấy LG?

      Xóa
    7. :) :) người thứ 43 k phải là học sinh niên khoá 1974-1977 của 10C Bến Tre nên k thuộc diện đăng ký đi thì làm gì có lý do để bị ném đá ạ :-/ :-/

      Xóa
  12. Đôi mắt Plâyku bị quên mất mật khẩu rồi Phúc coi xem liên lạc lại với Hoa để tạo cho nó một mật khẩu mới đi nó mới vào Bloc được..Còn xe thì mình thuê theo ngày giống như xe nhà vậy nó sẽ đi cùng mình suốt thời gian cả đi ăn và đi uống cà phê nếu cần nó sẽ đưa mình về tận nha trang luôn. Các bạn cứ yên tâm nhá.Còn nếu thích thì đi thẳng từ sân bay vào buôn đôn trước cũng được.không có gì trở ngại cả.Tớ xin nhắc nhở chi em đi thác thì phải mang giày nhá và đi chùa thì không nên mặc váy./

    Trả lờiXóa
  13. Kc chào anh chị, em là em doimatplay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi mắt nào đây hỡi Hoa Kieu
      Giọng văn, nhìn chữ thấy điêu điêu,
      Hoa ơi "Đôi mắt" - "Tâm hồn" đấy
      Lên tiếng lại đi cho "Cũi" phiêu.

      Xóa
  14. That vui khi chuyen di cua 10C cung trung voi 40 nam giai phong hoan toam mien Nam ,thong nhat dat nuoc...Ngay do chung ta con la nhung dua tre,co nhung ban chia tay vao mua he nam ay de tro ve nam theo bo me...
    Hy vong chuyen di nay ,moi nguoi se co nhieu ki niem de noi lai voi nhau...
    Roi ca nhung ban sau khi hoc xong ra truong da tam biet mien Bac que huong de vao Nam,Tay Nguyen cong tac,lap nghiep...
    That tuyet voi cho lan hoi ngo nay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lang thang trên mạng bắt gặp bài thơ này... Có lẽ rất gần với cảm xúc của các anh chị 10C, em LG xin mang về tặng lại quý anh chị để lấy cảm hứng trước giờ G :D :D :D

      Đã thành ông bà cả
      Mà bạn cũ gặp nhau
      Cứ tíu ta tíu tít
      Vẫn mày mày tao tao

      Đứa mang hàm Thứ trưởng
      Đứa Giám đốc công ty
      Đứa tay bùn chân lấm
      Ôm chặt nhau cười khì

      Chuyện cũ lôi ra nói
      Ngày ấy tao thầm yêu
      Mà mày kiêu kỳ lắm
      Tao không đủ gan liều

      Bây giờ già vẫn thích
      Hôn một cái thật kêu
      Thôi mày chiều tao nhé
      Nếu không, tao buồn nhiều!

      Hôn thì hôn, sợ gì!
      Má đây, mày hôn đi!
      Lũ điên sướng hét toáng
      Mà nước mắt rưng mi...

      Mỗi đứa một số phận
      Lăn lóc bốn phương trời
      Ôi cái thời thơ dại
      Theo ta suốt một đời!
      @};- @};- @};- :-h :-h :-h

      Xóa
    2. Cảm ơn LG, Bài thơ hay đúng với tâm trạng của các chàng - Nàng học sinh cuối cấp không chỉ riêng 10cF đâu.

      Xóa
  15. Hì hục mãi rồi cũng thành công, sao em ngu thế không biết, đừng trách em nhé các anh chị 10cF. Cám ơn anh Thạch Nguyễn Viết, không có anh chắc em chỉ biết nhận l;ỗi bằng cách nhe răng ra cười khi được gặp các anh thôi.
    Vậy là lịch trình Ban Mê - Nha Trang đã hoàn tất chỉ chờ ngày lên đường nũa là bọn em sẽ được đón lớp 10cF rồi. Đúng 9g30 ngày 3/6 là em và anh Nhường sẽ ra sân bay đón các anh chị và đi theo lịch trình đã lên, tham quan tại khu du lịch Buôn Đôn xong mình sẽ thưởng thức các món ăn bình dân tại quán Phong Trang nhé, vì ăn trong khu du lịch rất mắc lại không hợp vệ sinh nữa, sau đó đoàn sẽ quay về BMT và OGTN sẽ đưa các anh chị đi tham quan trong Thành phố BMT. em sẽ quay về làm đầu bếp để tiếp đón các anh chị vào lúc 18g cùng ngày với món heo mọi nướng (Heo cắp nách ) thấy đúng nghĩa hơn và uống rượu AMaKong đã được chuẩn bị từ năm ngoái.
    Khi về vợ chồng em sẽ có quà cho các anh chị, 10cF ơi hãy cho em biết chính xác số người vào để em chuẩn bị quà nhé. Chị Thanh Phi hãy vào thăm e đấy vì 40 năm rồi chua gặp lại nhau.
    Luân Hoa - Hoa Nhường mong từng ngày được đón lớp 10cF . Còn thương nhau thì vào BMT nghe các anh chị.
    À quên! Nhắn gửi BĐCH khi vào nhớ mua sấu xanh cho em đấy, không phải ô mai sấu đâu, không có là em giận đó nghe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột" - Ai không đi, sau đừng kêu em thiệt.
      Còn lưỡng lự gì nữa mà không đi Buôn. Gần 30 ngày nữa, bổ sung danh sách chưa muộn đâu. Có rất nhiều người đã đi Buôn, nhưng quan trọng là đi Buôn với ai? Cuộc đời là những chuyến đi, Mỗi chuyến đi có một ấn tượng; đi với 40+ sẽ có ấn tượng đặc biệt ý nghĩa .
      Chân còn đi được thì đi thôi, nay mai mà nhờ con cháu đưa đi khó lắm lắm. Cứ xui thế, tôi không làm được gì thì ít ra cũng được cái hô to, ủng hộ nhiệt tình.

      Xóa
    2. Chết tôi rồi, bây giờ vẫn thấy mấy cây sấu nở hoa chưa kết quả. Còn tháng nữa không biết bơm thế nào "để trái sấu chín lăn lăn trên đường anh đi về phía em...Thiên thần ...."đây ? hay kẹo dồi và kẹo lạc thay nhé mà QT lấy lại biểu tượng đôi mắt pleiku hộ tôi với.

      Xóa
    3. Chết mình rồi, sao số mình sui thế không biết, không biết BĐCH nói thật hay "chơi" mình đây? Năm ngoái mình hỏi thì nhận được bài ca " Hà Nội mùa này giờ không có sấu..." bây giừ lại được nghe "Cây sấu mùa này hoa nở chưa kết trái" hu hu vậy mùa nào mới có sấu đây?

      Xóa
    4. Em hỏi bác Trần Tiến ấy xem Hà nội ra sao. mọi lần gần cuối tháng 6 đợt này ....mỡ nên 10cF đi đầu tháng tránh mưa.Khổ tôi thế. nhưng đôi mắt ơi sui cái "lọ" thì hên cái "chai" có sao đâu?

      Xóa
    5. Cám ơn tình cảm dào dạt,sự chu đáo và lòng nhiệt tình của Kiều Hoa.Hy vọng sẽ gặp lại em một ngày không xa.

      Xóa
    6. To Thanh Phi, Sao đến hôm nay là ngày 7/5/2015 rồi mà có cuộc hẹn vời vợi như thể cuộc hẹn bên cầu Hiền Lương năm ấy....Đáng ra phải là "hai mươi ngày nữa, chị sẽ mượn anh Luân để em với chị đi bụi một tuần" mới phải chứ!

      Xóa
    7. Nghe Thach Nguyenviet,lần này TP sẽ liều một phen.
      "Lỡ có điều sai
      AMAkONG chịu"
      Mà cuộc hẹn có"vời vợi như thế",thì vòng tay càng thêm đầy chứ sao,bạn hiền,TNV.

      Xóa
    8. Uh Cái gì khó rồi hì hục mãi cũng sẽ xong, không phải ngu đâu mà chỉ là quên thôi Hoa nhỉ. Mây hôm nay cứ lưỡng lự mãi không biết có nên đăng ký bổ sung không. Lúc đầu không định đi đến lúc thấy nói có rượu, có thịt lại có quà nữa thì lại không kìm nén được. Được ăn, được nói, được gói mang về, mà không tham gia thì còn muốn gì nữa, không biết xếp vào loại gì? Không ai muốn nhận quà thì anh Thạch gợi ý thế này: Hoa mua 21 gói quà, chia làm 42 xuất, như vậy ai đăng ký muộn thì không có quà nữa, kể cả người thứ 43. Nếu số người đi mà chỉ được 20 thôi thì lại gộp hai gói làm một, còn một gói nữa gửi ra bắc để ngâm với phật thủ

      Xóa
    9. Tại sao lại lưỡng lự không biết có nên đăng ký bổ sung không là sao hả anh? Hũ rượu AMAKONG anh là người bóc tem đầu tiên, anh đã hứa rồi, đợi cho đến lớp vào anh sẽ là người "Khai tiệc" đầu tiên mà. Anh Luân đã chuẩn bị 2 hũ rượu AMaKong và canhkina để tiếp các anh rồi đấy, ế rượu của anh Luân là anh chết với em. Còn nũa em đã chuẩn bị 75 gói quà (hu hu nhiều quá) chứ không phải 42 gói đâu, nếu 75 người vào thì mỗi người sẽ có 1 gói (Bằng hộp diêm). nếu chỉ có 25 người thì mỗi người được 3 gói (hihi được không?) còn nếu 20 người thì số dư em sẽ gửi cho những ai không đi được. Các anh chị vào dịp này cũng đã mát, mới bắt đầu mưa, yên tâm là đi leo núi và tắm biển đều đẹp.

      Xóa
    10. Chị Thanh Phi và các anh chị ơi, đừng "liều một phen" nhé mà hãy vào đây thăm bọn em đi, mặc dù trong này không có điểm du lịch nào đẹp cả, em biết các anh chị vào BMT là cũng vì bọn em, chúng em cám ơn rất nhiều, nếu có điều kiện và nghỉ phép được hãy vào với chúng em, có như vậy em mới được gặp các anh chị.

      Xóa
    11. Khố & dải iếm đào thì mua sẵn tặng mỗi người 01 bộ hay là thuê vậy Nhường-Hoa-Luân ơi?BQT có chuyển số đo 3 vòng của từng người theo danh sách không?Cái đấy đem xuống biển Nha Trang có sài được không?
      "Khủng" như Bình & Nhung liệu trên đó có sẵn không?

      Xóa
    12. Ồ! Đôi mắt đây rồi. năm nay tròn 40 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước.10cF vào thăm BMT nơi có trận đánh mở màn cho chiến dịch Tây nguyên. Nhưng nghe nói đã bắt đầu có mưa, có thác đẹp trời dịu mát vừa mừng lại vừa lo vì năm ngoái OGTN cảnh báo đoàn chớ đi vào mùa mưa kẻo lại : " người ơi người ở đừng về". Nhưng thôi kệ đã có vé lại công thêm có quà như TNV nói không đi thì phí. Còn quà dù to,hay nhỏ miễn chất lượng như AMK là được rồi đôi mắt ạ

      Xóa
    13. Đôi Mắt Plieku nói dzây thì cầm lòng sao được.
      Lòng mến khách của ÔNG GIÀ TÂY NGUYÊN, Đôi Mắt Pleiku,Hơbia,và Anh Luân đã làm lay động lòng người.

      Xóa
  16. Anh Luân rất mong các anh chị vào nhất là anh Thạch đấy. "Cũi" ơi vào nhé để "Mẹ" còn hỏi thăm, bà cũng háo hức mong được đón lớp 10cF vào và đã chuẩn bị quà cho lớp nữa đấy. Nói như vậy để các anh chị biết rằng trong này đang mong được gặp các anh chị từng ngày đó nghe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Anh Luân rất mong các anh chị vào nhất là anh Thạch đấy."
      GATO quá,nhưng thôi đành ...chấp nhận Thach Nguyenviet đừng làm cả lớp & cả Tây Nguyên thất vọng nhé! Đặc biệt là chứng mình cho LG biết TIÊN ĐỀ không phải lúc nào cũng ...đúng :)

      Xóa
    2. :-o :-o Kakaka...em nói "tam toạng" về người cổ vũ và hay xui dại thế mà đúng ạ :D anh Thạch mà k đi thì cả Tây Nguyên buồn, cây kơ nia với "bóng ngả che ngực em về nhớ anh không ngủ, bóng tròn che lưng mẹ về nhớ anh mẹ khóc" đấy ;) anh đi đi cho em gửi sắm cái lông đuôi voi nhá...nhá. Nhất cử lưỡng tiện còn gì :)) :))

      Xóa
    3. Anh THACH mang ve cho LINH GIANG cai long duoi voi nha nha....

      Xóa
    4. :-o :-o :-o chị HA com k dau the nay làm anh Thach lo lang vi so mat long duoi (voi) ma k dam di Ban Me thi em an han lam =)) =))

      Xóa
    5. Chú voi con trông thật nhiều râu,tranh tránh ngay không bị vặt lông...

      Xóa
  17. Giữ lời hứa với bạn Hoa và Nhường, hè năm nay 10CF sẽ vào thăm gia đình 2 bạn và thăm BMT. hai bạn cứ tư vấn cho bạn bè những điểm tham quan có ý nghĩa để nhớ lâu, còn khoản ăn ngủ không quan trọng, nhất là ngủ bọn mình thống nhất không ở khách sạn mà ở nhà dài , tất cả cùng ngủ chung một nhà để nhớ lại những ngày đi lao động ở trong Ngọc Thanh. Riêng mình dạo ấy mình không được đi lao động vì bé quá phải ở nhà, bây giờ mình rất muốn biết cảm giác đó kẻo thỉnh thoảng bạn bè cứ kể lại kỷ niệm đó mà không có mình trong đó, " Kém tý khó chịu mà"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai đăng ký nằm cạnh Hoa Mai nào hay phải bốc thăm?

      Xóa
    2. Tối lợn cắp nách
      Đêm cắp "nhầm" MAI
      Lỡ có điều sai
      AMAKONG chịu
      ...

      Xóa
    3. HOA MAI nũng nịu
      Trả tớ tuổi thơ
      Một ngày trong mơ
      Chúng mình khờ dại...

      Xóa
    4. THANH PHI đừng ngại
      Kiệu đã sẵn rồi
      Lên lẹ đi thôi
      Hôn rồi sẽ tính.

      Xóa
  18. Thời gian có 2 ngày qúa ít để đi thăm hết mọi điểm được theo lịch trình như vậy là đủ mệt rồi đấy. Còn muốn ngủ ở nhà dài thi BMT không có chỉ ở Huyện Lăk mới có thôi mà huyện Lăk không có trong lịch trình. Ở BMT chỉ có khách sạn và nhà nghỉ thôi. Vậy là không thể thực hiện được ước mơ của Hoa Mai rồi tiếc thật.Tớ xin thông báo cho các bạn một tin vui tại BMT đã mưa được mấy cây rồi chắc chắn thác sẽ có nước chảy tớ chỉ lo không có mưa thác cạn khô thì mất hết cả đẹp.BĐCH ơi các bạn nữ đi giày cao gót cũng được nhưng đến khi không bước được nữa thì tớ cõng lo gì.Tớ mong được cõng các bạn từ hồi lớp 10 cơ nhưng không ai cho võng cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi! Thất vọng quá, mình nói lên ước mơ của bao người mà không thực hiện được. Cảm ơn bạn Hoa và bạn Nhường chuẩn bị rất chu đáo để đón 10CF. Mình không đi giầy cao nhưng đi bộ kém lắm, Nhường cõng mình nhé, cõng chứ không phải võng đâu.

      Xóa
    2. HOA MAI làm tớ liên tưởng đến trò chơi dân gian "Đưa nàng về dinh"
      ( Không bị cạnh tranh kiểu đánh nhau vỡ đầu vì một cô gái )
      - Cách chơi : 2 bạn nam làm bắt chéo tay nhau để tạo thành kiệu , bạn nữ sẽ ngồi lên kiệu . Vượt qua chướng ngại vật để về đích .
      Đề nghị ai có ảnh minh họa up lên sẽ có thưởng!

      Xóa
    3. Các bạn nam có dám chơi trò chơi mà 10CF đã nói kg chứ cánh nữ chúng tôi là sẵn sàng đấy. Vào BMT lớp trưởng Thanh Hà gương mẫu làm "kiệu" trước nhé.Các bạn nữ chuẩn bị xếp hàng để lên "kiệu".

      Xóa
    4. ;)
      Vậy là sẽ up ảnh sau
      "Kiệu" khi tới đích hôn nhau Mai à

      Xóa
    5. Theo Quỳnh Trang và Hoa Mai thì "Khổ" cho lớp trưởng Thanh Hà gương mẫu làm "kiệu" rồi vì :Các bạn nữ chuẩn bị xếp hàng để lên "kiệu".và "hôn" lớp trưởng Thanh Hà nhé.....Ka,ka

      Xóa
    6. HOA MAI gương mẫu lên kiệu đầu tiên nhé.Nếu không đủ chỗ thì sao nhỉ,-Thì vẫn phải lên,ai không lên sẽ bị ghi vào sổ đầu bài.

      Xóa
    7. Nào kiệu ,nào cõng lại có quà.Không đi thì thiệt nên đà phải đi.

      Xóa
    8. HONG ANH đi đâu mà cả tháng trời nay mới thấy trở về thế?Cả nhà mình đang chung sức"nhổ cải".HA góp một tay nào.

      Xóa
    9. Chẳng đi đâu cả vẫn vào ngó mà khó gửi lời,viết rồi nó bảo ko đăng được,thử lại,cũng chẳng được,tức mà chịu....nay mới lại com được nên mới giao lưu được với các bạn thôi,

      Xóa
    10. Ôi,cái computer này!Trong lúc nước sôi lửa bỏng,cả 10CF đang chờ HONG ANH.HA cho phép không,TP bay sang,cài lại win.nhé.

      Xóa
  19. Chả biết có phải ngày đêm nung nấu bằng NGỌN LỬA CAO NGUYÊN KHÔNG mà khắp cả nước,chứ không cứ Hà Nội nóng vô cùng moị người à

    Trả lờiXóa
  20. Có một người Uây.......thế, nhưng mải kéo cày cả ngày thường lẫn ngày nghỉ ,chỉ xem mà không thấy lên tiếng là sao vậy Thanh phi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. To BDCH
      Có một người...như thế
      Vẫn nhen nhóm lửa hồng
      Đợi CAO NGUYÊN mênh mông
      Rực một trời cháy bỏng.

      Xóa
    2. ToThanh Phi:
      Mùa mưa rồi bớt nóng
      RỪNG ĐẠI NGÀN mênh mông
      Thác chảy tuôn giữa dòng
      Đón một người... như thế.

      Xóa
    3. Thương Ban Quản Trị blog quá,đã phải bận rộn lo cho chuyến đi,lại còn có cả trăm com. cần reply.BQT tuyển một thư ký đi,tớ xin ghi danh.

      Xóa
    4. Tuyển ngay, tuyển ngay. Có người"thương" như thế sao lại không tuyển. Thamh phi trúng chắc rồi "nỏ cần ghi danh mô".

      Xóa
    5. Khá khen cho BDCH văn võ song toàn.Xứng danh là Tứ Trụ Bờ Cờ Tờ.

      Xóa
    6. Từ nay có thư kí rồi.Bộ đội rảnh rang tha hồ...B...C...T.

      Xóa
  21. Hôm rồi gọi điện cho Cô giáo - Người đẹp Tây Đô, vẫn tiếng cười rộn ràng với điệp khúc : "Khỏe,nếu có gì sẽ kéo các cậu đi cùng".Biết lịch 10cF Người đẹp bảo nếu vậy người đẹp và Lý sẽ đi chuyến ô tô chạy thẳng từ tây đô lên ban mê vào tối hôm mùng 2 để sớm mùng 3 đón đoàn. thông báo vậy đẻ OGTN và đôi mắt nắm thông tin đón.

    Trả lờiXóa
  22. Hoa Mai ơi chữ c với chữ v nó ở cạnh nhau mình đánh lộn đấy chứ không phải võng đâu.Còn Nhung và lý cho tớ biết giờ xe đến bến. Khi bạn và Lý bước xuống xe là tớ có mât liền để đón bạn.

    Trả lờiXóa
  23. Hành trình tỉ mỉ chu đáo của BTC dường như bị lu mờ đi trước sự nhiệt tình,náo nức chào đón đoàn của ÔGTN và ĐÔI MẮT.Tớ chỉ muốn được bay về để ăn cá và uống rượu AMAKÔNG trong cái nắng,cái gió,trong tâm tình nồng ấm của các bạn thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong vòng tay của những người xưa mà...chẳng cũ chứ Hồng Anh

      Xóa
    2. Lịch trình và kế hoạch của BCT đề ra hoàn hảo như một bức tranh tuyệt mỹ.10CF đang ngóng chờ, Tây Nguyên đang vẫy gọi,HONG ANH ơi về đi!

      Xóa
    3. nếu có người làm kiệu thì mình xung phong lên kiệu đầu tiên, Thanh Phi có dám lên kiệu không? Hồng Anh ơi mau về để được ngồi kiệu, không có cơ hội nào nữa đâu.

      Xóa
    4. Dám chứ sao không,HOA MAI.Tất cả các bạn nữ chúng mình đều lên hết cơ mà. Kiệu được kết bằng những cành phượng vĩ đỏ rực-ai mà không thích,phải không HM?

      Xóa
    5. Thèm lắm mà ko biết làm sao được.

      Xóa
    6. Bỏ lỡ rồi,không lên được kiệu,HONG ANH có nhờ ai hôn dùm không?

      Xóa
    7. Nhờ cái gì chứ nhờ hôn nghe ko ổn TP ơi.

      Xóa
  24. uiiiiiiiii chờ cuối cùng cũng giựt đc tem thứ 100... nhà của các anh chị....hiiiiiiiiiii
    mới đọc kế hoạch của các anh chị, những comt trao đổi mà mưa cũng thấy vui lây....
    mong các anh cị cố gắng đến thăm TN, có thể TN không đẹp bằng nơi khác ..nhưng hy vong sẽ để lại trong mỗi người những kỷ niệm đẹp về thành phố BUỒN MUÔN THUỞ của mưa..
    đất ,trời( mưa,nắng..hiiii) và những người dân TN luôn chờ đón các anh, các chị. chúc tất cả các anh các chị có một chuyến đi đầy ắp niềm vui
    mời bạn đến quê tôi chơi
    bay trong gió hương cafe mời gọi
    một cuộc sống căng đầy đang tiếp nối..
    trên một vùng đất đỏ BAZAN

    xin mời bạn một lần ghé thăm..
    kia Ngã 6, dãy nhà rông xinh xắn
    những thiếu nữ Ê Đê tươi thắm
    đang nhịp nhàng theo nhịp .tiếng Cồng chiêng....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Phân vân đứng trước ngã 3
      Hẹn nhau...ngã 6.. thế nào Mưa ơi
      123...đừng nói chơi
      Cà phê buổi sáng bạn ơi ngọt ngào

      Xóa
    3. Tôi cũng đã mấy lần comm xong lại xóa đi, nay thấy HA lên tiếng thấy tự tin hẳn. Tháng 12 thấy Mưa mời: "Cao nguyên chờ đón các anh chị", tháng 1 thấy nói kế hoạch của 10cF vui quá, giá mà..... nay thì.. mời 10cF đến ngã sáu chụp ảnh cây Cơ-Nia. Vâng mấy năm trước, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý thay mặt nhân dân Hà Tĩnh mời khách du lich đến thăm quê hương anh hùng nhưng cũng chỉ thấy đến Sông Lam, Núi Lĩnh xong qua đường cái quan, Ngã ba Đồng Lộc rồi Đèo Cả, Đèo Ngang... chẳng có miểng nác nào. Tôi cũng vào đến Núi Quyết, chơi với ve, với phượng rồi về luôn. Ảnh chụp ở Ngã sáu BanMe thì tôi có rồi định đi rút LONG DUOI VOI mà cứ phân vân mãi.

      Xóa
    4. lên cao nguyên đi anh( chị) hiiiiiiiiii
      123 k nói chơi đâu mà...
      chúc anh, chị trên đường k say xe nha.
      mà cả chị HA< NVT k đi ah....ui mưa pùn ...5 phút rùi nè..
      p/S : mưa dành tem thứ 150 - tặng mưa nha hiiiiiiiiiiiii

      Xóa
    5. Nhăn cho bọn mình số điên thoại của Mưa 123 đi.Sáng. mai gặp nhau nào ( Ms.Hoa Mai 0987200522)

      Xóa
    6. chị HM, bn QT và tất cả các anh chị 10C cho mưa đc nói một lời xin lỗi nhé....
      mấy hôm đó mưa có việc lên SG nên k ghé vào blg (k đọc đc comt này)
      mong rằng các anh chị k giận( hãy nhận của em gái một lời xin lỗi.....)
      cảm ơn các anh chị đã đến thăm miền đất đỏ cao nguyên DAKLAK. cảm ơn rất nhiều ạ. chúc ngôi nhà 10 C củacác anh chị luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười...

      Xóa
    7. "Mưa chẳng hứa cùng ai đi hết con đường
      vì lời hứa có thể Mưa quên mất
      nhưng có một điều "10C" hạnh phúc nhất...
      khi trong tim Mưa có một góc..."10C"..."
      Đạo thơ của MƯA chút
      ;)

      Xóa
  25. Tiền trạm :)

    http://2.bp.blogspot.com/-U90hqDqyvVw/VVx0J84vBUI/AAAAAAAADHM/N0R4nBbH_LA/s320/9e9a8dc8be6552ed85e6d3c48106a4c4.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sơn thủy hữu tình,Cảnh đẹp,người đẹp.Tây Nguyên với những nét đẹp hoang sơ xen lẫn hiện đại.Tiền trạm mang cả mùa xuân đến cho núi rừng Tây Nguyên.

      Xóa
  26. Chỉ còn mười ngày nữa là 10cF lên đường vào thăm Ban Mê để có thể cảm nhận : " Rừng chiều nghe lao xao, tiếng lá non gọi gió.Tôi đứng giữa ngàn xanh mà say trong hương rừng, từ miền quê xa xôi tôi đến đây với rừng xanh, rừng ơi có nghe nhịp rung lòng tôi...."
    Đừng chần chừ gì nữa, vào đi các bạn cùng 10 cF. Dù biết rằng nhiều bạn đã từng đi "tiền trạm" nhiều lần nhưng hãy cảm nhận một lần cùng 10cF như Hoa Mai nói đi lần này để cảm nhận 3 cùng của chuyến đi lao động đào hố trồng cây trong Ngọc Thanh cách đây 40 năm "bọn chúng lao xao trên blog" .
    Nào ta cùng đếm( cả HA nữa) : Mười......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành thời gian cho họ không phải lúc nào cũng thuận lợi... Cùng đếm ngược thì cũng phải cùng đi chứ nhỉ - Người cổ vũ Thach Nguyenviet :D

      Xóa
    2. LG sợ ko dám đếm cùng à.NÀO....CHÍN.

      Xóa
    3. Số đếm thì có gì mà sợ k dám đọc chị HA ơi :-? Vấn đề là anh Thạch đếm rất to nhưng chân anh ấy lại vẫn ngập ngừng nên em phải dùng "bơm Nhật lá gió Hàn Quốc để KÍCH đấy chứ :))... :D với lại chị HA cũng đếm Nhầm ạ. :) " 1g6ph sang ngày mới -Ta đếm lại thôi...số TÁM nào

      Xóa
    4. Ờ thì TÁM...Bên này chậm hơn nên vẫn còn ngày cũ.

      Xóa
    5. Lại sai nữa rồi ....BẢY....chứ.

      Xóa
    6. Hai chị em nhà này không ngủ à? mấy hôm nay tối đến thỉnh thoảng điện thoại lại "choách" kiểm tra thì thấy blog 10cF có tiếng khúc khích.. thôi đã thế thì từ hôm nay không ngủ nữa.

      "NGÀY 2 THÁNG 6, 2015 NGÀY 4 THÁNG 6, 2015
      CHUYẾN ĐI ĐẾN BANMETHUOT, VIETNAM
      ĐÃ CHUẨN BỊ CHO MR VIET THACH NGUYEN MÃ ĐẶT CHỖ HJVGEA
      KHỞI HÀNH: THỨ BA NGÀY 2 THÁNG 6 Vui lòng kiểm tra thời gian bay trước khi khởi hành
      VIETNAM AIRLINES VN 1601
      Thời gian bay: 1tiếng 40phút
      HAN - HANOI, VIETNAM
      BMV - BANMETHUOT, VIETNAM
      Máy bay: AIRBUS INDUSTRIE A321 JET
      Giờ khởi hành: 07:40am

      Giờ đến:09:20am Cổng: Không có thông tin
      Tên Hành Khách: » Mr Viet Thach Nguyen Ghế: Được thông báo khi check in
      Hạng: Phổ thông Tình trạng chỗ: Đã xác nhận Bữa ăn: Đồ Ăn Nhẹ
      KHỞI HÀNH: THỨ NĂM NGÀY 4 THÁNG 6 Vui lòng kiểm tra thời gian bay trước khi khởi hành
      VIETNAM AIRLINES
      VN 7600
      Thời gian bay:
      1tiếng 40phút
      BMV
      BANMETHUOT, VIETNAM
      HAN
      HANOI, VIETNAM
      Máy bay:
      AIRBUS INDUSTRIE
      A321 JET
      Giờ khởi hành: 0
      9:35pm
      Cổng:
      Không có thông tin
      Giờ đến:
      11:15pm
      Cổng:
      Không có thông tin
      Tên Hành Khách: Ghế: Hạng: Tình trạng chỗ: Bữa ăn:
      » Mr Viet Thach Nguyen Được thông báo khi check in Phổ thông Đã xác nhận Đồ Ăn Nhẹ"

      OGTN nhớ đón nhé. Vui lòng kiểm tra thời gian bay trước khi đi đón 24 tiếng

      Xóa
    7. =)) =)) chim sẻ trả lời đại bàng nhé
      1) mười c bay mùng 3 sao anh check in...mùng khác :-/
      2) đăng ký đi rồi ...nhớ kiếm cái long duoi voi...thiêng lắm, may lắm, quý lắm mà thích lắm (4 chữ lắm đấy anh nhé :)) :)))
      3) giờ thì thức để đếm, lên kế hoạch nhảy múa hát ca chứ ngủ gì nữa ạ :D

      Xóa
    8. Hay quá,may có cô giáo kiểm tra.Mình đọc mà choáng luôn,cứ nghĩ tay này dân ttll nên mọi việc hắn chỉ cần gõ máy vài cái là xong chứ ko phải lặn lội đến tận văn phòng vnal để ok chỗ này nọ ...hóa ra...THẠCH ơi ông mà ko đi thì xấu hổ lắm.Ngươì ta mong đợi cái ...bốn chữ lắm... như thế mà ông ...nỡ lòng nào.

      Xóa
    9. Kha kha kha...chị HA ơi, chị "sớt gu gồ" đi....thấy bảo quý lắm, nhưng đồ giả cũng...lắm ạ. Anh THẠCH mà đi thì có mà cộng các loại mong đợi đến...chục lắm ấy chứ :))
      P/S: kêu đt kêu "choách" k ngủ nữa nhưng giờ thì chắc xẻ gỗ rồi chị HA nhể

      Xóa
  27. OGTN Đang sẵn sàng đón các bạn 10c ơi, chuẩn bị lên đường đi thôi, chỗ ăn có rồi, chỗ nghủ có rồi xe có rồi. Cứ vậy tiến hành theo lịch trình thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi rồi mới biết tại sao OGTN viết sai chính tả "chỗ nghủ" có rồi :)

      Xóa
    2. sao vậy bật mí tí đi....có phải nằm ngoài gốc sung.....hìhì....

      Xóa
  28. Bảy.......Chà! có cái nắng có cái gió có.... nên "ngõ vắng" cũng xôn xao tệ. Hình như Thạch nguyễn việt rủ Thanh phi đi ":tiền trạm" kiểm tra "nơi ăn, chốn nghỉ cho 10cF trước ngày 10cF lên đường thì phải? còn bộ đôi người nhà đài TH QPVN đã hỏi lịch không biết đi vào ngày nào. OGTN nhớ đón tiếp đoàn tiền trạm và các bạn khu vực miền trung và phía nam nhé. các bạn sẽ thông tin qua điện thoại cho OGTN trước lúc lên đường.
    To HA, LG xin cho địa chỉ để Thạch Nguyen viẹt gửi "cái long duoi voi...thiêng lắm"...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nào đoàn về đến HN - Anh BĐCH cứ báo tin trên "phây" em đến tận nơi nhận để còn kiểm định chất lượng luôn :))

      Xóa
    2. HAHA,LG giỏi quá.Các anh cẩn thận nhé ko lập lờ đánh lận được đâu.Cái nào phải hội đủ bốn chữ lắm cô ấy mới nhận đấy.

      Xóa
    3. Những năm gần đây, lông đuôi voi được đồn thổi làm nhẫn trang sức giúp người đeo nhẫn may mắn, khỏe mạnh. Việc bày bán lông đuôi voi vừa công khai, vừa lén lút trên địa bàn Tây Nguyên, với giá trên dưới 100.000 đồng/sợi, thậm chí hơn 200.000 đồng/sợi, đã kích thích những kẻ hám lợi liều lĩnh chặt trộm đuôi voi. Hầu hết voi nhà hiện nay ở Đắk Lắk bị vặt sạch lông đuôi để phòng trộm. Lần đầu tiên, một số đối tượng chặt trộm đuôi voi gây nhức nhối trên địa bàn Tây Nguyên được đưa ra xét xử trước pháp luật tại TAND Đắk Lắk. Anh ninh sân bay sẽ bắt ngay những ai có ý định tiêu thụ lông đuôi voi khi đặt chân đến Daclac, nhốt vào nhà ngục và truy bắt, dẫn độ những người giám tiếp tiêu thụ lông đuôi voi về nhốt tại nhà ngục Ban Mê

      Xóa
    4. :)) :)) vì cái lông đuôi voi 200k mà được nhốt chung trong nhà tù Ban Mê thì cũng đáng...

      Xóa
    5. Vòng vo mãi thì ra là LG muốn được nhốt chung với anh NVT,lông đuôi voi chỉ là cái cớ thôi.

      Xóa
    6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    7. :)) :)) ồ chị HA ơi, đang cố khích để kiếm cái lông voi thì anh Thạch mang "nhà tù" ra doạ, chứ làm gì có cái lông đuôi voi xịn giá 200k hả chị :-/ ai chả có lần đã ước nhưng em mà ước thì em sẽ ước cái to đùng cho bõ ước cơ :D

      Xóa
    8. chưa chắc cái to đùng đã đủ bấn chữ lắm

      Xóa
  29. theo chỉ dẫn của LG,mình hỏi gugồ thì LĐV chỉ hội đủ bốn chữ lắm khi nó tự rụng cho ai may mắn nhặt được và ko được phép mua bán...do đó những LĐV được bày bán sẽ ko còn linh thiêng nữa,các bạn chớ có mua,vừa mất tiền vừa mang tội.

    Trả lờiXóa
  30. chuẩn bị lên đường chưa các anh chị 10cF? nghe nói ngoài đó nắng, nóng quá phải không ạ, hãy chạy vào đây để thưởng thức " cái nắng, cái gió, có cả cái đó..." của Tây nguyên xem có giống cái nắng, cái gió, cái đó của Hà Nội không? chắc chắn là không giống rồi nhất là cái đó thì không thể có, vì em nghe có người nhắc nhiều đến LĐV quá, không biết anh TNV có thực hiện được không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đôi mắt" ah, anh Thạch cũng định lấy vé đi trước mọi người một ngày để làm quen với nắng gió cao nguyên nhưng bị phát hiện thì đổi vé vậy. Còn LDV thí đơn giản mà; trước kia lúc khó khăn, NVT đã từng cưa xừng trâu rồi trẻ nhỏ, tuốt nhẵn, dùng keo gắn thép gắn vào đuôi trâu đã cắt rời mang đi tiêu thụ, ơn Giời cũng qua được cơn bĩ cực. Còn LĐV mà nhặt được thì rất thiêng nhưng nếu được tặng thì "thiêng" không kém bất kể là đồ giả hay thật. Tác dụng của LDV người ta tổng kết thế này: "Ngày xưa có đôi trai gái không đến được với nhau do bị ngăn cản, chàng trai đã xin “Thần Voi” giúp đỡ và cầu xin của chàng đã được “Thân Voi” tặng một lông đuôi voi làm tín vật, chàng trai mang tặng bạn mình, hai ngưới đến được với nhau và chung sống đến “đầu bạc răng long”…" Ngày trước, do nhà làm được nên cũng đã tặng LDV cho mấy người. Mình cũng đã “đảo ngói” mấy bận rồi.....

      Xóa
    2. LINH GIANG ơi,kiểm tra cẩn thận nhé,gặp phải ông tổ làm hàng nhái rồi....

      Xóa
  31. định bụng im cho ngõ vắng đỡ xôn xao mà k nhịn được )) =)) =)) anh NVT....ĐIÊU =)) =)) =))

    Trả lờiXóa
  32. Năm......
    Trời ạ! Hà nội hôm nay 40 độ nên thấy đôi mắt cũng thấy dịu hơn nhiều. nhờ "cái long duoi voi...thiêng lắm"... mà ngõ vắng xôn xao cho người ta dịch nghĩa. Cái anh NVT....ĐIÊU tệ, "Ngày trước, do nhà làm được nên cũng đã tặng LDV cho mấy người. Mình cũng đã “đảo ngói” mấy bận rồi..... " thì lần này cớ sao không tìm xem còn để xó nào không nếu bản đôn không có thì đem vào lấy hơi, lấy hướng rồi đem ra tặng cũng quý mà.
    "Uây.." ơi đi đâu thế,
    Chẳng thấy vào quán chơi
    Hay "uây" đang thút thít
    Đợi lên tay kiệu ngồi.
    Uầy!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. To BDCH
      "Mình về với Bác đường xuôi
      Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người..."

      S/P : Đề nghị BDCH mang theo 01 bản tự kiểm và 05 bản khác, phòng khi mắc khuyết, chỉ việc điền.

      Xóa
    2. To Thanh phi :
      Thanh phi giờ đâu Thanh phi ơi.
      Đi vào trong nớ biết bao nơi?
      Tình xưa nghĩa cũ bao nơi hẹn?
      Gác lại về "Buôn" kiệu tay ngồi.
      Nỏ cần kiểm điểm mô

      Xóa
  33. Trả lời
    1. Tùy chứ ! Trái phải chỉ là tương đối ...:)

      Xóa
    2. Người thì bảo má, trái phải lôi thôi.
      Thôi thì vào Môi, giữa "tim" bạn nhé.

      Xóa
  34. Ai sẽ cán đích comm thứ 150 nhỉ.
    MÔI- Kính chúc các anh, chị 10cF có chuyến đi vui vẻ...

    Trả lờiXóa
  35. Một.
    Chỉ còn hơn chục giờ nữa là 10cF lên đường vào Tây nguyên thực hiện lời ước hẹn trong đợt nam tiến 2014. Chúc cho mọi thành viên chuẩn bị tốt mọi mặt để chuyến đi được bình an, thuận lợi

    Trả lờiXóa
  36. Dậy ,dậy mà đi các bạn ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Wake up rồi,get up đi thôi
      Chú Voi Con nhúc nhắc cái vòi
      ;)

      Xóa
  37. CÙNG BAY NÀO, CÙNG BAY NÀO...CHO TRÁI ĐẤT QUAY...CHÚC CÁC ANH CHỊ 10C THƯỢNG LỘ BÌNH AN :X :X :X

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!