11 tháng 6, 2015

Bazan xanh...

     

     Từ ý tưởng trong lần gặp nhau của 10Cf trên bãi biển Mĩ Khê mùa hè 2013. Hành trình của 10Cf đến với Tây Nguyên bất khuất & Nha Trang thơ mộng đã được khởi động, những ý tưởng đầu tiên đã được nhen nhóm để tiếp tục ươm mầm cho tình bạn lắng sâu và tất cả đã thống nhất đặt vạch xuất phát với niềm tin và hy vọng  thực hiện cuộc hành trình một cách tốt nhất. 

     Bữa nay trong cái nắng tháng sáu, khi "những giọt mưa vỡ oà trong mắt nhau" cũng là lúc 10Cf cùng xiết chặt tay bay về với Tây Nguyên đầy nắng và gió, mang theo những trái tim ươm nắng đang gõ nhịp gấp hai lần bình thường và cả những tâm tư ướt mưa được giấu kín từ thuở học trò.

     Một chuyến đi không dài nhưng chắc chắn sẽ có vô vàn những kỉ niệm để mà nhung nhớ, để mà giận hờn...Điều bất ngờ nhất làm mọi thành viên trong đoàn thực sự xúc động khi nhận được bó hoa rực rỡ & bức thư từ một độc giả của blog 10Cf. Thư em viết, nét chữ nghiêng nghiêng giản dị, lời thơ mộc mạc mà chân thành quá làm cho bất cứ ai cũng thấy xao xuyến bồi hồi, tâm hồn bay bổng như những bông dã quỳ đang xôn xao trong gió nắng cao nguyên... để thấy lòng mình như ôm trọn cả khung trời mùa hạ ngây thơ, hồn nhiên thưở nào...

     BQT xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này để mở đầu cho loạt bài viết về hành trình chinh phục Tây Nguyên - Nha Trang của 10Cf đầu tháng 6/2015 
 


29 nhận xét:

  1. bây giờ mới về. sao từ 9h09 đến giờ mà chưa có ai ghé nhỉ. Cảm ơn em gái cao nguyên

    Trả lờiXóa
  2. Thật bất ngờ cho đoàn khi đến nhà nhường, đoàn nhận được bó hoa và bức thư của Mưa123, Cảm ơn lời chào , lời chúc và những vần thơ của Mưa 123 dành cho 10Cf nhưng cũng thật buồn vì 10cf không được gặp tác giả trong một một quán cà phê nào đó êm đềm trên đất ban mê như lời hẹn. Âu cũng đành vậy, biết làm sao, mưa bận mà. Qua blog cho 10cf gửi lời cảm own và lời chúc tốt đẹp nhất đến Mưa 123, Chúc sức khỏe,mãi trẻ , đẹp và cùng đồng hành 10cF.

    Trả lờiXóa
  3. Sao BỘ ĐỘI CỤ HỒ biết đây là bức thư của MƯA 123 nhỉ!?Bởi đọc đi đọc lại,đọc xuôi đọc ngược,đọc trong & ngoài( phong bì) thì chỉ biết đó là "Bazan xanh"...
    Phân vân quá,GATO quá,chả nhẽ 2 người đã bí mật liên lạc với nhau rôì cả nhà ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ nghĩ em gái cao nguyên là bạn đọc của blog mà hẹ n ko gặp được thì chỉ có Mưa thôi,đoán ra được mà.Sao vội GATO thế hoa phượng.

      Xóa
  4. mình cũng thấy cảm động trước thịnh tình của mưa.Cám ơn mưa nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một với một là hai,hai thêm hai là bốn,bốn với một là năm,năm với năm là mươi...
      Nào các bạn cùng ra đây,ta hát chung một bài nào,nào chúng mình cùng "Thank You" ,những phút giây tuyệt vời...

      Xóa
    2. này cứ liệu QT ơi,ông biết ai thật rồi.Còn cứ giả bộ là thơ ngây,trêu tức anh bộ đội...

      Xóa
    3. lại ghé lắng nghe những chia sẻ của tất cả các anh chị, bn bè trong ngôi nhà nhỏ rực sắc phượng này...
      nhưng mad mưa hơi thắc mắc một chút- mong là chị HA nói nhỏ cho mưa biết với nghe..
      trong trang này có một ng tên là QT mà mưa hay gọi là bn. hồi bên yahoo mưa có thấy mọt blg tên vậy- người bn ấy rất thích nhạc TRịnh. nên qua đây thấy tên QT mưa cứ quen chào bn (dù k biết tuổi tác sao) có gì cho mưa xin lỗi bn QT nhé hiiiiiii
      và từ bữa giờ mưa cứ mặc định rằng tên như vậy là nữ...nhưng như comt trên của chị HA thì ...mưa...chào bằng gì ạ( anh hay chị).. để mưa k thất lễ khi trò chuyện
      mong mọi ng k cười câu hỏi của mưa ạ ...

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. ôi.. mấy ngày nayháo hức chờ enry mới của các anh chị...nhưng thấy bài mới rồi thì chẳng thất chữ vì anh nhà mạng cứ đùa k nối cáp, (mải đi ngắm san hô).
    rồi thấy bài mới ///chẳng dám giựt tem vì sợ bị phạt cái tội bận việc đúng vào ngày các anh, chị đến BMT...hiiiiiii.
    sau khi đọc bài... đang định phát biểu cảm tưởng... thì bị giật mình vì commt của anhBĐCH và của chị H>A ....huuuuuuuuu k phải mưa đâu....nhưng dù sao mưa cũng đã xin lỗi và bn QT hình như rất hiểu mưa
    QUYNHTRANG07:23 Ngày 10 tháng 06 năm 2015
    "Mưa chẳng hứa cùng ai đi hết con đường
    vì lời hứa có thể Mưa quên mất
    nhưng có một điều làm mưa hạnh phúc nhất...
    khi trong tim Mưa có một góc..."10C"..."
    hiiiiiiiiiiii.
    dù những chia sẻ kia của ai mưa cũng tự nhiên thấy vui vì như nói hộ mưa, những người bạn CN vậy...hiiiiiiiii
    độc giả và mưa đang nóng ruột chờ được nghe các anh chị kể tiếp về chuyến đi vừa qua nè,...
    mưa chúc các anh chị trong ngôi nhà nhỏ 10c luôn vui và luôn thắm kết tình bạn nhé....
    ( thông cảm mưa xoascom trên vì đánh máy sai chính tả ạ hiiiiiiii....)

    Trả lờiXóa
  7. hiiiiiiiiiiii,huuuuuuuu,hôôôôôôô.Thế là hóa ra tớ nhầm.Hưưưưưư đến tận bây giờ vẫn cứ cả tin.Mưa chẳng phải là mưa,như tớ nghĩ....GATO...quá QT ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hiiiiiiiiiiiiiiiii mưa chẳng phải là mưa mà là đám mây hội tụ lại bị gió thổi vào một góc chân trời, hoặc lưng chừng trời và rơi xuống hiiiiiiiiiiiiiiiii( hãy đợi đấy!) chị HA ơiiiiiiiiiiiiiiiiii ..ngày mới vui nhé cả nhà...

      Xóa
    2. ;)
      Mua xuan so 1
      Bong may so 2
      Mua da so 3
      Mua _124 nhi !

      Xóa
    3. viet tho khong dau
      Mua dich sơ sai
      3.4(=)12
      10c(2... la nhi?) hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

      Xóa
  8. Cô em gái Mưa 123 tình cảm tràn đầy

    Chúc các anh các chị 10C có những chuyến du ngoạn Tây Nguyên thật ý nghĩa nhé ! (~_~)

    http://i.imgur.com/W7xFWSd.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạch Dương ở trong ảnh này khác quá

      Xóa
    2. chào chú Voi con.. ở Quảng TRỊ.....
      ...............
      sao lại nói "sấu" em bên này chị gái????????????? hiiiiiiiiii

      Xóa
    3. Tấm hình này BD chụp ở bãi biển Vũng Tàu trong 1 chuyến tham quan phía nam tháng 6 năm 2014 đó chị Hồng Anh, ảnh đó em ... chẻ quá hở chị ? (~_~)

      Chị gái khen em Mưa đó chứ đâu có nói xấu nói xí gì đâu Mưa ơi ? (~_~)

      Xóa
    4. Đúng là trong ảnh này BD trẻ và nhẹ nhõm hơn các ảnh trước.Mình rất thích.
      Mưa ơi,nếu làm bạn với gia đình tớ thì đừng chơi ú tim thế,bạn làm bọn tớ đoán già đoán non,nghi ngờ lẫn nhau...đau đầu quá.

      Xóa
    5. chị HA ah...đọc comt trò chuyện của các anh chị ... hình như chị đang ở xa quê ạ? em rất vui đc làm quen giao lưu với các anh chị. mong rằng các anh, chị k giận cô em gái hay tếu này.mong rằng nếu em qua đây nói có gì k phải...anh chị cứ chỉ dạy ạ...(chỉ hơi hờn chút thôi chứ k dỗi đâu hiiiiii)
      trái đất xoay tròn ...và em rất mong đc đón chị và các anh chị về thăm tây nguyên.
      ( em thực sự xin lỗi vì hôm 2,3,4,5,6......gđ có việc nên e vắng nhà)

      em rất quý .mến các anh, chị bởi tình bn đẹp mà các anh chị đã giành cho nhau, cả tình cảm mà các anh chị dành cho mảnh đất tây nguyên của em ,,, vì vậy mong các anh chị k nên nghi ngờ lẫn nhau , rồi.....đau đầu- rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ hiiiiiiiiiiiiiiiiii

      Xóa
  9. Chúc mừng các bạn chuyến đi vui
    Vất vả chút thôi, lắm ngọt bùi
    Ấm tình bè bạn bao năm trước
    Phượng hồng thắm đượm những niềm vui...

    http://img.news.zing.vn/img/580/t580522.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chinh phuc bat cu 1 su kho khan nao luon dem lai cho nguoi ta mot niem vui suong tham lang,boi dieu do cung co nghia la day lui mot duong ranh gioi va tang them tu do cua ban than"
      (HENRI FREDERIC AMIEL)

      Xóa
  10. Mưa_ 123 ơi
    Mang Bạch Dương lên cấy
    Đất Bazan cho thấy
    Sẽ thành rừng Bạch Dương
    Sẽ có những con đường
    Hoa Dã Quỳ đua nở
    Rừng Pơ Lang đỏ nở
    Bát ngát hồ tiêu xanh
    Chùm vải chín trĩu cành
    Nương cà phê tít tắp
    ...

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 123...
      Mưa xuống để Bazan xanh
      Tây Nguyên chào đón Chị Anh vô nhà
      Amakong uống la đà
      Cưỡi voi,vượt thác Chúng ta vui cùng...

      Xóa
    2. CCB ơi.. em đọc đc comt rồi hiiiiiiiiiiiiiii

      mấy ngày về với tây nguyên
      mà chưa thấy ảnh- ngồi thuyền, cưỡi voi...
      THÁC ĐRÂY.... mưa đầy rồi....
      hay về nhớ mỗi BIỂN HỒ ...mắt ai... ?! hiiiiiiiiiiiiii

      Xóa
  12. Mưa 123
    Bạn người đâu ta?
    Phải Tây nguyên hỡi
    Nếu vậy Mắt mời
    Gặp nhau được không?
    Gặp nhau đi nhé
    "Đôi Măt" mong chờ
    Mưa 123
    Bạn đừng từ chối.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tất cả lúc đó cứ nháo nhào cả lên, ào một cái mọi người đã lên xe đi về nhà nghỉ, để lại mình với nỗi ngẩn ngơ, hụt hẫng và tâm trạng rối rem khó tả. Tại sao chứ? Tại sao mọi người lại về cả khi em chua được ngồi nói chuyện? Khi em đang rối bời với mọi thứ lo toan? Phải chăng em đã làm cho lớp không vui? nhà quá chật hay ....sao mà các anh chị đi sớm vây?"
      đọc đoạn đó k biết sao mưa cũng thấy cay cay mắt là sao...ĐM cũng ở BMT phairk ạ? vâng mỗi lần đi là một lần khó, vì có thể người này đi đc nhưng người khác lại bận. và mỗi lần gặp nhau- khi xa không tránh khỏi bùi ngùi....
      thực ra mấy ngày qua mưa sang đây nói chuyện vui nhưng mưa thật lòng thấy rất áy náy... mưa đã k giữ lời hứa.cho mưa xin lỗi tất cả các anh chị trong ngôi nhà 10c...

      xin một lần lỗi hẹn người ơi...
      cơn mưa lòng tôi- chiều nay không ngớt..
      mưa vô tình ...trước một lời hẹn ước...
      sao thôi ngại ngần đón những thương yêu...
      ....
      vậy là một lần lỗi hẹn người ơi....
      trời tây nguyên gió nồng và nắng gắt
      mưa k đến .. một chút cho dịu mát
      lại trốn nơi nào...giờ mưa cứ rơi rơi...
      ......
      mưa sẽ không lỗi hẹn nữa- người ơi...
      người đến nhé...tây nguyên chờ....mưa đợi
      mưa sẽ kể câu chuyện
      ngày hôm qua chưa nói...
      mưa vô tình...-mưa ...bỗng trách mình.... mưa....

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!