15 tháng 4, 2016

Miền tây (1): SÓC TRĂNG









Tưởng rằng những trục trặc ở những ngày cuối phải thay đổi lại lịch chuyến đi miền tây. Các phương án 1,2, 3 đã được đưa ra nhưng ơn giời đến phút chót mọi việc lại ổn thỏa nên chuyến đi không phải hoãn lại.
Đầu tháng 4 dương, nhưng lại là những ngày cuối tháng 2 âm nên Hà nội đang những ngày trở lạnh kèm theo mưa. Thời tiết thật oi nồng,thuận lợi cho cây cối đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa, kết trái nhưng thật khó chịu cho mọi sinh hoạt của con người.
5:00  xuất phát từ Hà nội ra sân bay làm thủ tục...
7:38  máy bay rời đường băng cất cánh trong thời tiết mù sương

Sau khi đạt độ cao của trần bay, như mọi lần mọi người có thể tháo dây an toàn để đi lại nhưng do thời tiết xấu, tiếp viên trưởng liên tục nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn và hạn chế đi lại do máy bay đi vào vùng nhiễu động. Cảm giác máy bay rung lắc khá rõ nhưng càng về phương nam thời tiết càng tốt hơn. Ngồi bên cửa sổ ngay trên cánh máy bay, tôi đã thấy những núi mây trắng xốp như bông lô nhô trong ánh nắng vàng như Hạ long trên trời dưới cánh máy bay.
9:28  máy bay bay qua sông Hậu từ từ đáp xuống sân bay Cần Thơ


Đón chúng tôi là 2 thành viên của 10Cf. Phan Huyền Nhung - Người đẹp Tây Đô & Nguyễn Trọng Hiền ( Cựu Chiến Binh ) từ thành phố Hồ Chí Minh xuống từ chiều tối hôm trước.Theo lịch trình chúng tôi bỏ đồ lên xe 7 chỗ (biển xanh) rồi theo đường quốc lộ 1 thẳng tiến Sóc Trăng.

Theo đúng kế hoạch ,cả nhóm sẽ ghé qua nhà Lý - một thành viên của 10C family hiện đang làm ăn tại Sóc Trăng-vùng có khá nhiều người Khơme sinh sống...
Cầm địa chỉ đã có , với sự "giúp đỡ" dẫn đường của chiếc điện thoại Smarphone, cộng thêm sự hướng dẫn "từ xa" của Lý :) Xe chạy nhanh theo quốc lộ 1, qua thị xã ngã 7  tới ngã tư chợ An Trạch  Xã An hiệp, huyện Châu Thành rẽ phải vào đường tỉnh lộ  938 . Qua cầu là ấp Giồng Chùa A, Bưng Tróp B , đến ấp Bưng Tróp A  xe dừng đỗ ngay bên trong sân chùa Kon Pong Tróp.


Từ đây vào nhà Lý còn khoảng 1km đi theo thuyền trên kênh hoặc đi theo đường bê tông rộng 1m sau đó lên thuyền sang kênh ( nhà Lý bên kia kênh). Trong khi chờ người ra đón bọn tôi đi vãn cảnh chùa. Đây là chùa người Khơ me nên mang nhiều nét đặc trưng chùa khơ me Nam Bộ. Gần đến ngày lễ tết Chaul Chnam Thmey ( từ 14/4 đến 16/4 hàng năm) của người Khơ me nên nơi đây đông người đang tiến hành sửa sang trang hoàng và làm nơi diễn ra các trò chơi đón tết






Ngỡ là Nhung đi một mình nên người nhà Lý ra đón Nhung bằng xe máy. Sau khi biết có thêm chúng tôi nên sau khi đưa Nhung về, Chi con trai cả của Lý đưa xuồng máy theo kênh ra đón. Thật thích khi đi xuống miền tây được đi xuồng máy trên sông nước. Được nghe tiếng máy nổ ròn rã của động cơ Koler, tiếng nước bị mũi thuyền xé ào ào, được nhìn phong cảnh hai bên bờ kênh xanh mát thỉnh thoảng có con cò trắng thấy động vụt bay lên thật thú vị và nên thơ biết bao. Đôi lúc gặp đám lục bình quá dày làm tắc chân vịt, Chi phải tắt máy nhắc chân vịt lên để gỡ rồi nổ máy chạy tiếp hay tắt máy chạy ép sát bờ kênh nhường đường cho xuồng có máy công suất lớn chạy qua. 11 giờ 53 phút chúng tôi xuống xuồng tại bến chùa Kon Pong Tróp, 12 giờ 14 phút đến nhà Lý ( chậm do mất thêm thời gian Chi chạy ra chợ mua thay cái chân vịt).


Đón đoàn là Trí vợ Lý, hơn 25 năm gặp lại nhìn Trí vợ Lý không khác xưa là mấy. Bắt tay, chào hỏi, giới thiệu từng người, chúng tôi vào nhà uống nước.
Hôm nay nhà Lý có việc nên hầu như mọi người có đủ cả trừ Lý đang về quê và con gái lấy chồng dạy học ngoài bắc. Ngoài Trí vợ Lý còn có vợ chồng Chi con trai cả, vợ chồng con gái thứ đang là giáo viên và 4 đứa cháu nội ngoại. Qua nói chuyện, chúng tôi được biết nhà Lý chuyển vào đây từ năm 1992 theo bà bá lấy chồng tập kết. Hiện nhà Lý đang nằm trên đất mua lại với 15 công đất ( gần 2 héc ta) trồng lúa, rau màu và chăn nuôi trong đó có bò nhưng đã bán. Mùa này lúa chưa xuống giống ,đang trồng rau màu, nhà có cái ao và 2 rạch chứa nước ngọt nên mặc dù mặn xâm nhập ngoài kênh nhưng vẫn có nước ngọt tưới. Chi như một nông dân thực thụ bảo cháu ở đây đã quen nhìn màu nước ngoài kênh là có thể biết lúc nào lấy được nước ngọt trữ vào ao và 2 rạch nước không cần phải dùng dụng cụ đo độ mặn. Bốn năm trở lại đây nhà Lý đã có điện, đường nên việc đi lại cũng có phần thuận tiện hơn  Vì thời gian đã lập trình trước, chúng tôi không thể ở lại thăm nhà Lý lâu nên sau khi thăm ruộng,vườn cây chụp ảnh chung và từ chối khéo bữa cơm gia đình mời, chúng tôi chào tạm biệt gia đình.


12:40 chúng tôi lên xuồng Chi điều khiển chạy về bến chùa Kon Pong Tróp


Tạm biệt Chùa Kon Pong Tróp, tạm biệt ấp Bưng Tróp A chúng tôi ra tỉnh lộ 938 ra quốc lộ 1 A  xuống thành phố Sóc Trăng theo đúng lịch trình.

60 nhận xét:

  1. Chuyến đi mang đầy ý nghĩa!Bồng bềnh sông nước và dạt dào tình cảm bạn bè...
    10CF tựa viên kim cương lấp lánh,không thể phân chia và chiếu sáng mãi mãi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cha phai la Sanphransisco cua mien tay nuoc Mi :) noi co day rsy nhung chuyen hap dan cua cac chang cowboy,hay nhung ga dao vang song bat can doi...
      Noi day cung la mien tay nhung o noi ma dan sao bay rap ron tren nhung dong lua trai dai tit tap den tan chan troi,noi ma nhung con nguoi binh di can cu lam an,buon chai trong cuoc song...Noi co nhung bac 3 Phi vui nhon quen sau,hay nhung dan bo cua chuong trinh Luc Lac Vang tha than gam co cung anh Minh Beo...
      Dep lam mien Tay,thuong lam nhung dieu ho Nam Bo au o...

      Xóa
    2. Một liên tưởng làm rung chuyển 3 thế kỷ!
      Nhung chang cowboy khoang dat kieu hung ua phieu luu,mạo hiem,thich kham pha,voi đoi song phong phu,cuoi ngua nhu bay tren dong co,ban sung bang ca hai tay-da bang qua mien Vien Tay ve voi Vien Dong,viet nen bai tho Tinh tuyet mi...

      Xóa
    3. ...
      Mot vung dat co rat dong nguoi Kho me sinh song;Nhung ngoi chua mang dam mau sac cua dan toc Kho me.Cam thay cuoc song o day rat cham,khong on a bon chen nhu ngoai kia...
      Hanh phuc qua don so!

      Xóa
    4. Nơi đây,Người dân thật thà chất phác.Mảnh đất hiền hòa với những mái chùa uy nghi lộng lẫy, mái chùa cong vút mang kiến trúc Ankor ẩn hiện trong khu vườn rừng cây sao,dầu...ta bổng hiểu hơn cs và suy ngẫm...

      Xóa
    5. Chi la 1 dong kenh nho,nhung cung co 1 ben tau,mot khan dai de cho nguoi dan sinh song quanh vung to chuc dua ghe trong nhung ngay hoi,dip tet...
      Voi nguoi dan vung song nuoc nay,csi ghe gan bo voi moi gia dinh nhu nhung nha o thanh pho co cai xe may Honda,o to tai...do la phuong tien di lai & kiem song cua ca nha...

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Tai sao lai la 5400 ma ko phai la con so khac nhi ? Chang han nhu 1002 :)

      Xóa
    2. Hi.Nếu được quyền chọn,hẳn sẽ là con số khác, chẳng hạn 1209.
      Co phai luc nay nha toan hoc dang nghi cach lam the nao de dao 2 cai lo,mot cho chu cho, mot cho co meo chui ra khoi nha khong?de khong nho den con so 15 cong ma cac cowboy da measure .

      Xóa
  3. Chà! Người ta dấu mình kỹ quá, gỡ hết ảnh riêng xuống rồi. Mải ôm vòng tay học trò nhưng thanh phi là thành viên đặc biệt trong chuyến đi đấy. Tem vàng cho thanh phi nhé.

    Trả lờiXóa
  4. "Tưởng rằng"Người có đi
    Nhưng không...anh lại về
    Anh lại về từ Vựa Lúa hay Cần Thơ?
    Miền Tây ơi,ai còn đó
    Ta còn đây..

    Trả lờiXóa
  5. 1 chuyen di mang nhieu y nghia;Ap u nguyen vong cua khong it thanh vien trong gia dinh 10C.
    Cam on vi chung minh da duoc dai dien cho cac ban de dat chan toi noi day.hieu them ve cuoc song thuc tai cua 1 thanh vien trong to am 10C,da vi hoan canh bat buoc ma buon chai noi dat phuong Nam tu 25 nam nay...
    Ban & gia dinh da dung vung tren vung que huong moi...cho toi hom nay,noi day chan chua co hoi de vuon len lam giau bang chinh tri tue & suc luc cua moi thanh vien trong gia dinh ban Ly.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sứ mệnh Delta Force.Thật đáng trân trọng biết bao những trái tim và những tấm lòng!

      Xóa
    2. Mình cũng nghĩ như 10cf.Lý và gia đình bạn cũng là niềm tự hào của lớp mình.Nơi miền Tây xa xôi có một cánh chim của gia đình 10c đã vượt lên khó khăn gian khổ để đứng vững và phát triển.

      Xóa
  6. To cô giáo Thanh Phi:
    Miền tây gạo trắng nước trong
    Ai đi đến đó đừng mong đường về.
    Nhưng khicô giáo gọi về
    Miềm tây ơi hỡi "Ta còn có đây"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Miền tây gạo trắng nước trong"
      Ai đi đến đó thì không muốn về
      Ra đi bỏ quách lời thề
      Chưa bồng,chưa bế chưa về với em.

      Cám ơn các đạo diễn,phó đạo diễn;các nhà quay phim,chụp ảnh;các diễn viên và êkip về những thước phim quý giá và những tấm ảnh tuyệt đẹp!

      Xóa
    2. to cô giáo thanh phi:
      Mới một miền tây, chắc thêm hai nữa, lời thề lần lữa, đến mùa chôm chôm, em bán anh ôm, bên phà mỹ thuận...

      Xóa
    3. Hehe...Anh đi làm ông giáo
      Và em mua bán chôm chôm...
      bên phà bắc mỹ thuận...

      Xóa
    4. To thanh phi:Em bán 1ký những "tám lạng" nên về gặp anh ở nhà em có thấy "xương hông".

      Xóa
    5. Kkk.Em bán trái cây từ "Bên dòng sông Trẹm"về bến Ninh Kiều,anh chịu chục 12,14,hay 16?

      Xóa
    6. Anh mua bằng kí.
      Những năm chục cân.
      Về móc lên cân.
      Đâu còn bốn chục.

      Xóa
    7. Nhưng mà chuẩn mực
      Tám trăm gram
      Đâu phải như chàng
      What là"tám lạng?
      Hehe BDCH ơi...

      Xóa
    8. Buoi chieu chang vang
      Mat kem can dieu
      Ngo loi noi yeu
      Hoa ra tai nang
      Thoi thi danh tang
      8 lang - 1 kg
      Cho co phan van
      Nhan dan ta do
      ...

      Xóa
    9. Cô em bán chôm chôm nhan sắc hoa khôi,nhưng sao bán cho tôi bằng chiếc cân điêu...

      Xóa
    10. To BĐCH&10CF
      Nghe lời của gió
      Mảnh đất miền tây
      Hương tình ngất ngây
      Anh Ba ngọt lự
      Cớ sao do dự
      Tám lạng-nửa cân
      Có thương em không
      Cowboys nước Mỹ?

      Xóa
    11. Cowboys nước Mỹ.
      Nó thương em rồi.
      Nó rước mấy hồi.
      Anh về đâu gặp.
      Bon chen nhiều lúc.
      Khốn khó thế này.
      Chôm chôm có hay.
      Qua phà còn nhớ

      Xóa
    12. Đã là duyên nợ
      Chớ có than phiền
      Ơi Hoa Mộc Miên
      Mùa hè đỏ lửa
      Dòng sông chất chứa
      Mối tình chôm chôm...

      Xóa
  7. Mỗi ngày là một chuyến phiêu lưu . Đi để khẳng định những điều mình còn đang tưởng tượng xem khác thực tế bao xa...đi để rồi khi trở về nằm trên chiếc giường quen thuộc, gối đầu lên chiếc gối thân quen mới thấy một góc cạnh khác của miền Tây đẹp nhường nào :X :X

    @ anh BĐCH đi xuồng thấy NHÁT quá ....tay bám chặt vỏ lãi thế kia :)) :))
    @ bạn QT thì độ " tượng sứ" quá cao đấy...phần cơ hội cho người khác với chứ =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lên thuyền có cảm giác chòng chành cứ bám cho chắc chẳng xấu mặt nào LG. Mỗi hành trinh, mỗi chuyến đi đều cho ta thêm cảm nhận về đất nước và con người mà chỉ tiếc nhất một điều ta không đi hết được.

      Xóa
    2. Ta đang sống ở một đất nước với bao vẻ đẹp quyến rũ tiềm ẩn... Có thể không đi hết được nhưng nếu còn đi được thì cứ xách ba lô lên và đi thôi anh BĐCH ạ...đi để 20, 30 năm sau không phải nuối tiếc :D

      Xóa
    3. LG à.Khi ta chỉ đến thăm hoặc du lịch,ta thường thấy ở những nơi còn hoang sơ những vẻ đẹp tiềm ẩn,hay đơn giản là ấn tượng khó phai hoặc ko thể nào quên.Nhưng là những người dân sống ở nơi ấy với những thiếu thốn về tiện nghi,với những khó khăn vất vả của cuộc mưu sinh ta thấy thương họ biết bao.Để có được cơ ngơi như hôm nay 10cf đến thăm và ngưỡng mộ chắc bạn chị và gia đình đã đổ xuống đây biết bao công sức mồ hồi và chắc là cả nước mắt nữa.Chỉ mới 4 năm gần đây mới có điện thì đủ biết cuộc sống khó khăn vất vả nhường nào.Đúng là cuộc sống của người đi mở cõi.

      Xóa
    4. Chị Hồng Anh à! Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị: Khi ta chỉ đến thăm hoặc du lịch,ta thường thấy ở những nơi còn hoang sơ những vẻ đẹp tiềm ẩn, hay đơn giản là ấn tượng khó phai …Để có được cơ ngơi như hôm nay chắc bạn chị và gia đình đã đổ xuống đây biết bao công sức mồ hồi và chắc là cả nước mắt nữa… - Những người ngày đầu đi mở đất sẽ luôn có những chuỗi ngày gian nan như thế mà…Ngày trước nhà em ở miền núi cũng khó khăn vất vả lắm, bọn em lúc ấy còn bé tí cũng phải đi lên rừng lấy củi, kéo gỗ, đánh gianh, hái rau rừng…cũng gùi, cũng địu như bọn trẻ con dân tộc vậy, bữa đói, bữa no đến vàng cả mắt ấy chứ :( nhưng mà cuộc sống cũng giống như đi xe đạp, muốn thăng bằng ta phải tiếp tục di chuyển bằng những vòng quay bánh xe, muốn thành công và phát triển bền vững thì luôn phải nỗ lực và cố gắng để tìm được những hạt vàng trên mảnh đất cằn khô, sỏi đá để rồi một ngày nào đó chợt nhận ra những điều kỳ diệu khi mình đã vượt lên chính mình để rồi “Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương” chị nhỉ :D Bạn chị cũng thật là kiên cường trên chặng đường đi mở cõi nơi mảnh đất phương Nam =D> =D> Comment trên của em chỉ muốn nói đến việc xách ba lô lên và đến những nơi mình muốn đến để sau này khỏi phải tiếc nuối thôi. Còn khó khăn thì em cũng cảm nhận được chị ạ :D
      P/S: Lâu lắm rồi em mới lại com dài ngoẵng như thế này, có thể hơi lủng củng tí… chị HA cố đọc nhé >:D< >:D< :-*

      Xóa
  8. GATO the thi len duong ngay LG nhe :) Moi cai da co anh Bo Doi Cu Ho & Cuu Chien Binh lo tu dau den chan,tu trong ra ngoai nhe :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha... Nói thế thì rất dài và rất lâu phải k anh BĐCH :D. Tốt nhất là " Mùa thu sang anh cùng em lên đường nhé anh 10C =))

      Xóa
    2. Đúng rồi: mùa thu sang lúc đó hoa đào (LG) và hoa phượng có thể lên đường để có thể: em có nghe mùa thu, lá Thu rời xào xạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp lên lá vàng khô...còn đợi BĐCH và CCB thì còn rất dài và rất lâu đấy

      Xóa
    3. Ô! Em cứ tưởng ANH 10C cũng là ANH BĐCH chứ ạ :)) tung, hứng, chuyền thế này thì " Ngày mai em đi ...cho Nhanh ạ :))

      Xóa
    4. Ngày mai em đi,thu tới,đông qua, xuân về để hồn Thu kéo lê thê...thì đâu có nhanh được.

      Xóa
    5. Dong song hom nao con nho khong em...
      :)

      Xóa
  9. Bộ Đội Cụ Hồ thân mến ! Chúc mừng bạn có một chuyến đi vào tận miền Tây !
    BLT không thể viết được khi không biết về miền đất ấy .
    Viết vài lời sáo thì các bạn cười chết !?
    Cảm phục tấm lòng của bạn dành cho bạn bè .
    BLT mong có được một lần vào miền đất trù phú này .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu phải đến nơi mới có cảm xúc BLT, viết ra ý nghĩ của mình còn ai cười thì hở 10 cái răng lo gì. "Chưa đi chưa biết quê ông,đi rồi cũng thấy giống không quê mình".

      Xóa
    2. "Den" mot noi nao do ro rang co nhieu cach ! Thoi hien tai cang de hon xua boi cac phuong tien truyen thong,bao giay,bao hinh,facebook,blog,truyen hinh cua cac nha dai tu trung uong toi dia phuong...
      Con ve nhung cam xuc ve con nguoi,ve dan toc...thi that tu nhien boi nhung xuat phat tu tinh ban,dong mon,dong nghiep,dong huong,dong bao...
      :)
      Tom lai,chang can phai "uon luoi" nhieu lan truoc khi noi,khi viet...ma chi can xuat phat tu nhung gi tu nhien nhat trong moi cam nghi cua minh ma thoi Bang Lang Tim nhe
      Tu tin hon nua di co giao Van Khoa!

      Xóa
    3. Bằng Lăng Tím cảm ơn !
      Nhưng : Trăm nghe không bằng một thấy.
      Nghìn thấy không bằng một đến .
      Vạn đến không bằng một cùng !

      Xóa
  10. mưa ghé thăm các anh, chị 10c - và lại đc cùng trải nghiệm qua chuyến đi của các thành viên 10c.Thật thích ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn mưa đã ghé thăm và lưu bút. Mấy ngày này nghe thông tin tây nguyên hạn nặng do cả thời tiết và cả lỗi lầm thế kỷ của con người mà lo mà mong những trận mưa rào giải cơn khát cho tây nguyên. Chắc rằng mưa 123 cũng mong như vậy.

      Xóa
  11. Chiếc áo bà Ba anh nào mang về Miền Bắc của em mất rồi. Anh nhớ để dưới gối ngủ nhé đừng mang lên chùa treo ở cành sen em gái miền Tây giận đấy.

    Trả lờiXóa
  12. Thấy bảo ccb mang áo bà Ba ra tặng cho người xưa của H3 đeo cùng mặt đá dây chuyền có phải không Bằng Lăng Tím, phật thủ. Dạo này phật thủ và Hong anh im hơi lặng tiếng quá

    Trả lờiXóa
  13. Chiếc Áo Bà Ba sao Bà Tư lại mặc
    Thương lắm con xuồng bé nhỏ lướt mong manh...

    Trả lờiXóa
  14. chúc mừng phái đoàn 10cf vào thăm địa chủ miền Tây.Rất ngưỡng mộ các bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa bằng công tử Bạc Liêu
      Nhưng mà cũng đủ làm xiêu nhiều nàng
      15 công đất mỡ màng
      Vườn cây,ao cá,vịt hàng trăm con
      Giờ như đôi vợ chồng son
      Có dâu,thêm rể cháu con đầy nhà
      Dù phải bươn chải nơi xa
      Cơ ngơi chừng ấy ngỡ là phú ông
      Ngày xưa đứng lớp chấm công
      30 hàng tháng đổi công ra tiền
      Giờ thì cuộc sống như tiên
      1 năm 3 vụ đầy thuyền gạo ngon
      Đàn bò béo trục béo tròn
      Xen canh rau,quả...véo von "giầu rồi"
      :) :) :)

      Xóa
  15. Còn gì thêm nữa...tiếng cười trẻ thơ.
    https://lh3.googleusercontent.com/-hEnY4FnSn7k/VxYslVwl9qI/AAAAAAAAA5g/7rszELajtDsjTh1l-nVvi3Y9Ln6oER0aACLcB/h120/12920411_1309221692421881_4851468287841821392_n.jpg
    Hi.Cái góc vô tình trong cuộc hành kia như hé lộ điều bí mật về hạnh phúc-giản dị và đầm ấm.Nếp nhà ấy,bằng sức lao động của đôi bàn tay và chắt chiu niềm vui tháng ngày,bạn đã tạo dựng cho gia đình mình cuộc sống đủ đầy,ấm êm và chạm tay vào giấc mơ hạnh phúc!
    Ngôi nhà"lẻ loi"cho ta cảm giác MỘT MÌNH bỗng trào dâng niềm an ủi bởi sự ấm áp, chở che;bởi những người bạn;và phía sau kia,hai chiếc xe đạp bé nhỏ-yêu thương đến lạ thường!Cuộc sống sinh sôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://4.bp.blogspot.com/-SHLc_xKTlY8/VxbjJZfJt5I/AAAAAAAAP6k/7fOlh0qL4twj51s-2-m8Vp9EQFzG4bFqACLcB/s1600/DSC05833.jpg

      Xóa
    2. Ưo71c mơ làm công tử BẠC LIÊU

      Xóa
  16. "Nghe danh Công Tử Bạc Liêu... đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu..."

    Trả lờiXóa
  17. Uoc lam cong tu Bac Lieu
    De con ngheo kho lieu xieu kiem tien
    Tha lam mot ga nong dien
    Gia dinh no am len tien toi ngay
    :)

    Trả lờiXóa
  18. Nhìn bức ảnh thấy ấm lòng.Thằng cu con đứng tạo dáng phía sau là cháu nội hay ngoại,yêu thế,ko ai để ý cả nên cu cậu phải trèo lênthò cái mặt ra,mà sao ko chạy lên trước cơ chứ.
    Kinh tế như thế là rất ổn mình hơi băn khoăn một điều là trẻ con học hành ra sao.trường lớp có xa quá ko.

    Trả lờiXóa
  19. Thang nho "tao dang" day la chau ngoai cua Nguoi dep Tay Do ( dan thanh pho moi dieu da nhu tai tu ay chu :) )

    Trả lờiXóa
  20. Truong hoc cua tre em cung gan ngay nha ( cach khoang 2 km ,va rat khang trang ) .Ong co nhiem vu dua don chau bang xe may & xuong may :) ( Khong biet ong co nhan co hoi do de ngay ngay "lam ti" ko nua )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là tốt rồi.Điện đường trường trạm đã ổn,ông cứ thế mà nhẩn nha an hưởng tuổi già.Kệ dân thành phố lo toan với thực phẩm bẩn,với tắc đường với ô nhiễm.

      Xóa
    2. Đang chạy dọc mấy tỉnh miền trung,đọc coment của THắm VŨ Thị Hồng thấy bật cười!Hay nhỉ, sống theo kiểu "Makeno" lại thọ đấy Hồng Anh nhỉ :)

      Xóa
  21. Thật sơ xuất sau khi nhờ Minh lái xe chụp ảnh xong lúc chào gia đình để ra về mới phát hiện cháu nội (trưởng nam) của Lý trốn trong nhà không ra chụp ảnh cùng nên không có trong ảnh chụp chung.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!