14 tháng 7, 2016

Anna Anh


Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy...
Mới ngày nào đó mẹ còn là một cô bé trưởng thành từ vòng tay ấm áp của mẹ cha,của thầy cô & bạn bè để chia tay tuổi học trò bước vào giảng đường đại học...& hôm nay Anna Anh của mẹ cũng bắt đầu chia tay tuổi thơ trở thành thiếu nữ xinh đẹp,thông minh & bản lĩnh...đặt chân lên con tầu bay v tương lai tươi sáng & đầy hấp dẫn...
Tất c đẹp tựa như một giấc mơ.
    
 

32 nhận xét:

  1. Tem vàng.
    Lễ trưởng thành là một nghi thức đặc biệt để đánh dấu giai đoạn trưởng thành của một con người(từ thiếu niên lên người trưởng thành) để được hưởng và chịu nhiều trách nhiệm và quyền lợi hơn đối với cộng đồng và xã hội.
    Ngày 9 tháng 7 năm 2016 tại Thúy Nga PLAZA , Gia đình và người thân có tổ chức lễ trưởng thành cho cháu An na Anh (là con của bạn Thắm một thành viên của 10cF),10cF cũng được mời tới dự. Đây là một buổi lễ được tổ chức thật tuyệt vời: tuy đơn giản nhưng trang trọng ấm áp tình gia đình , tình người thân và tình bè bạn.
    Với những tấm ảnh đã chụp được cùng với những nốt nhạc trong sáng lung linh của nhạc sỹ Giáng Son,lời bài hát thấm đậm chất dân ca đồng bằng bắc bộ của nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến trong bài hát "Giấc mơ trưa" tả về một người con gái. 10cf đã tạo dựng lên một clip( đơn giản) tặng mẹ con 2 bạn Thắm - Anh để thay cho lời muốn nói. Chúc mẹ con 2 bạn mãi trẻ,khỏe,xinh tươi, hạnh phúc bên gia đình và bè bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cam on mon qua vo gia cac ban danh tang me con minh mot su uu ai qua doi dac biet.ko the noi la don gian duoc ma phai noi la het suc dac biet va rat tuyet voi.cam on thanh phi da danh nhieu tam huyet de tao ra clip nay.

      Xóa
    2. HONG ANH ơi,H.A viết thank you bằng Tiếng Đức và dịch âm đi,cho cả lớp và TP học với!

      Xóa
  2. Con cái là tài sản vô giá của cha mẹ !
    Mai này " Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ , Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con ."
    Con làm mây nhé, mẹ là mặt trăng . Con cười giòn tan vào gối mẹ ...Con làm sóng nhé , mẹ là bờ cát . Con lăn , lăn mãi và không ai biết là mẹ con mình đang ở đâu ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy BLT ạ.HỒNG ANH là món quà tuyệt vời nhất mà mình có được trong cuộc đời này

      Xóa



  3. Nhân ngày lễ trưởng thành của An na ,mình tặng me con Thăm đoạn thơ bút tre nhé
    À ơi mẹ nhớ lời ru ...
    À ơi mẹ nhớ lời ru ...
    An na bé bỏng mùa thu năm nào
    Nhìn con nước mắt mẹ trào
    Nỗi buồn tan hết bao điều mẹ vụi
    Mẹ luôn mong mỏi đợi trờ
    An na khôn lớn từng giờ con ơi
    Mẹ là ánh nắng ban mai
    Sưởi cho con ấm đêm dài mùa đông
    Bây giờ con đã lớn khôn
    Tung đôi cánh rộng bốn phương mẹ mừng.

    ;

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HỒNG HẢI với những vần thơ chân thành nói lên đúng nỗi lòng mình

      Xóa
  4. Gửi chị VTHT:
    "Vũ trụ có nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất vẫn là trái tim người mẹ". Thật tuyệt khi Hồng Anh có một lễ trưởng thành đầy ý nghĩa trong lần về quê này... =D> =D>
    Có con gái thật thích phải không chị? Những ngày bế bồng, nâng niu con trên tay với những ước mong giản dị như mong con "hay ăn, chóng lớn" trôi qua nhanh chóng... Hôm nay Hồng Anh đã bước vào tuổi trưởng thành và chẳng mấy chốc con gái xinh đẹp lại rời vòng tay mẹ cha chuẩn bị cho quãng đường đời phía trước...Mừng con gái đã đến tuổi trưởng thành, cô LG mong con gái hãy luôn là chính mình, sống cuộc đời của mình và luôn được hạnh phúc... :x :x :x
    Em chúc chị và gia đình bốn mùa hạnh phúc viên mãn. Trân quý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LINH GIANG.Đúng là một lễ trưởng thành đầy ý nghĩa và hết sức tuyệt vời.Chỉ thấy mình trôi đi trong niềm hạnh phúc vô bờ bến giữa tình yêu thương của gia đình và bè bạn.

      Xóa
    2. :x :x Không phải mức độ giàu có tạo nên hạnh phúc... Mà đó là sự gần gũi của trái tim với trái tim. Hãy luôn giữ mãi tinh thần này chị nhé!

      Xóa
  5. Thời khắc đặc biệt!
    Sẽ không bao giờ quên được cái thời điểm lúc mình nhận được điện thoại của T. từ Đức gọi về chúc mừng sinh nhật,chúc tết &...thông báo vừa mới sinh bé Anna.Thoáng đã mười mấy năm rồi,giờ Anna đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp,phảng phất trên khuôn mặt là những nét tự tin,bản lĩnh của mẹ,của bà ngoại.
    Với một môi trường sống và học tập ở CHLB Đức,chắc chắn rằng con sẽ trưởng thành toàn diện.Với cách nuôi dậy của mẹ,chắc chắn rằng quê hương,gia đình sẽ luôn là 1 phần không thể thiếu trong tâm hồn,và mỗi bước trên đường đời sau này của con,Anna!
    Chúc mừng Anna,mẹ của con,bà ngoại của con &...cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10 của mẹ T.nữa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy.Mình cũng ko bao giờ quên cái thời khắc ấy cũng như ko quên sinh nhật của cậu vậy.Cảm ơn cậu vì lúc nào cậu cũng là chỗ dựa tinh thần cho minh ngay cả khi cậu hiểu ko đúng về mình.

      Xóa
    2. "Cảm ơn cậu vì lúc nào cậu cũng là chỗ dựa tinh thần cho minh ngay cả khi cậu hiểu ko đúng về mình."
      Đắt thật!
      :) :) :) Thank you so much,Hong Anh!Vậy là tội hoàn toàn chả đáng kể mà chỉ toàn là công với 2 mẹ con thôi nhỉ ;) ;) ;)

      Xóa
  6. Dành tặng con Anna những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Lễ Trưởng Thành!Gương mặt con rạng rỡ,tự tin và đầy bản lĩnh!
    Cám ơn mẹ đã sinh ra con,yêu thương con và dõi theo con khôn lớn trưởng thành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác THANH PHI về món quà vô giá bác làm cho con.

      Xóa
  7. Lời dẫn thật hay, ảnh kết cực đẹp. Cám ơn thanh phi, người đã làm nên clip đặt hàng của 10cf.

    Trả lờiXóa
  8. Trả lời
    1. lễ trưởng thành là nét đẹp TQPT,là thời khắc rất quan trọng đầy ý nghĩa, là điểm tựa CS."Nếu cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nhấc bổng Trái Đất!"HA có biết câu đó của ai không?
      to HA:
      ST bài thơ : MẸ
      "Mẹ là bếp lửa đêm đông
      Mẹ là người ở không công suốt đời
      khi gần gũi, lúc xa xôi
      Già nua như chiếc lá rơi cuối vườn.
      Mẹ là người chẳng giống ai
      Ăn ít ngủ ít ,nhớ dai nhất nhà
      Ngày nghỉ con đi chơi xa
      Mẹ là bảo vệ giữ nhà cho con
      là người cả nghĩ cả lo
      Chỗ ướt Mẹ nhận, chỗ khô Mẹ nhường
      làm thì toàn việc không tên
      Ăn thì xương xẩu chẳng nhường cho ai
      Đường đường là một quản gia
      Cháu hư cũng đổ cho bà tiếng oan
      Con mà quậy phá không ngoan
      Quy ngay: con dại cái mang tội tình
      Chồng con sự nghiệp thành công
      May ra Mẹ có chút công với đời.
      Ngẫm ra muôn sự tại trời
      Giao nhiều thiên chức một đời khó qua.
      Mẹ là ai? Mẹ của Ta
      Ngọt ngào chia hết xót xa nhận về
      Uy quyền nhiều lúc cũng ghê
      Đến khi "thất sủng" khó bề nói hay.
      Là người giữ lửa đêm ngày
      Lửa to! Hỏa hoạn - lắt lay!Lụi tàn.
      Cháu con đi xa về gần
      Mẹ là cái bến yên bình yêu thương
      Là phép chia của túi tiền
      Phép trừ của những ưu phiền đắng cay
      Phép cộng mơ ước xa bay
      Phép nhân: hạnh phúc trao tay từng người.
      Mẹ là đơn giản thế thôi!
      Có bốn phép tính suốt đời không xong
      Nói ra lại bảo kể công!
      Nếu không có mẹ, con không có gì
      Chẳng quan trọng, chẳng là chi!
      Nếu không có Mẹ, cái gì con cũng không!"

      Xóa
    2. Con gái yêu quý!
      Mới ngày nào con còn bé tí teo, nằm bên cạnh mẹ, con bé như con mèo...vậy mà hôm nay con đã bước vào tuổi trưởng thành...cái tuổi mà bao ước mơ được thắp sáng, rạng rỡ như ánh trăng rằm...
      Con gái ạ!
      Bằng tuổi con bây giờ, mẹ còi cọc lắm...khi về sơ tán ở Phúc Yên mẹ hay theo chị họ đi mót lúa rồi hái rau khúc về làm bánh khúc, thỉnh thoảng được theo người lớn chở phân ra đồng và được đi thu hoạch hoa màu nữa...Nhớ khi bà bị đau ruột thừa phải mổ cấp cứu, mẹ là người ký giấy mổ cho bà...bà đã dặn mẹ: nếu bà chết thì đưa cậu Long vào Ninh Bình cho ông Thuận nuôi...dù còn non nớt nhưng mẹ đã nghĩ mẹ sẽ bỏ học để đi làm nuôi các em chứ sẽ không gửi cho ai nuôi cả...rồi cũng may trong quãng thời gian đó nhờ các bạn trong lớp chép bài hộ mà mẹ theo học được bình thường... Mẹ kể lại điều này cho con nghe để con biết rằng: Nếu gặp khó khăn của cuộc đời thì mình không nên nản chí mà phải thực sự kiên cường con nhé.
      Con gái ơi! Một cuộc hành trình kéo dài 40 năm của bố mẹ, đã cho con gái một môi trường sống, học tập hiện đại, tiên tiến để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt...tuy thế cũng có thể ở một góc độ nào đó con cũng chưa thể bằng tất cả các bạn nhưng mẹ hy vọng con thấu hiểu cho tình yêu của bố mẹ đối với con...Bước vào tuổi trưởng thành, con sẽ dần lớn khôn lên và sẽ yêu một ai đó ngoài bố mẹ...con hãy yêu quý mọi thứ ở xung quanh mình con nhé. Và con cũng hãy học cách tha thứ cho những người làm con tức giận và tổn thương. Con hãy làm những điều mình thích để tâm hồn con luôn được ung dung, tự tại và ngập tràn sự vui vẻ
      Bố mẹ sẽ luôn kề vai sát cánh bên Anna.
      Yêu con!

      P/S: hoá thân làm mẹ của Anna Anh!
      (Nguyên văn comment của 1 bloger gắn bó với 10Cf từ khá lâu,cũng là tâm sự của 1 người mẹ có con trạc tuổi Anna)

      Xóa
    3. Cảm ơn bạn đã thấu hiểu và nói thật đúng nỗi lòng mình

      Xóa
    4. tô XUÂN THU.Chắc mẹ Thăm còn phải dạy nhiều thì HỒNG ANH mới hiểu được bài thơ này.Nhưng mẹ cháu sẽ cố gắng.Cảm ơn bác

      Xóa
  9. Hi...và ý nghĩa nữa chứ,BĐCH!Món quà 10cf cho con gái Anna gắn với kỉ niêm dấu mốc cuộc đời con...
    Thank ý tưởng tuyệt vời của BĐCH.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá ý nghĩa luôn.Chắc có ối người GATO với mình vì đã lỡ lên ông lên bà mất rồi

      Xóa
  10. Ước gì lời bài hát trải dài hơn nữa để đăng được thêm nhiều hình ảnh hơn. Bởi đóng đinh có một bài nên thời lượng clíp và hình ảnh chuyển tải thông điệp là sự cố gắng hết sức của tác giả rồi mong các bạn thông cảm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @BĐCH.Đằng sau những tấm ảnh lung linh và những góc chụp ấn tượng là sự hi sinh và đóng góp công sức thầm lặng của BĐCH.Cám ơn BĐCH nhiều nhiều!

      Xóa
    2. luôn luôn nhớ ơn người đằng sau ống kính và cũng là người giữ lửa cho ngôi nhà 10cf của chúng ta

      Xóa
    3. Còn hơn thế nữa HONG ANH.Ngày Ceremony của con,HONG ANH"trôi",TP cũng trôi theo cái khoảng...không đúng giờ.Ánh điện chan hòa,khung cảnh rực rỡ,trang trọng.Rất đông người.Chưa tìm thấy ai thì đã có một bàn tay kéo TP,"Đây,đầu tiên vào chỗ này-Nhân vật chính-Mẹ con HONG ANH.Ra đây chào mẹ HONG ANH.Còn đây,cô giáo.Và...chụp ảnh.Mọi người chụp rồi...
      TP rất biết ơn BĐCH.Bạn thật chu đáo!

      Xóa
  11. Nhật ký thời gian.HONG ANH.22:22-23:01.10.Hi.Ảnh hưởng lớn và sâu sắc như một phá cách

    Trả lờiXóa
  12. Còn nhớ trong một bài viết của Hồng Anh trên blog 10C family có 1 đoạn nói về "quan điểm" của con gái về thực trạng & tình trạng của người nhập cư đến Đức đã thấy con gái thực sự trưởng thành từ hôm đấy rồi.

    Trả lờiXóa
  13. Ba năm đã qua cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Cảm ơn các bạn vô cùng.

    Trả lờiXóa
  14. Có một bài ca không bao giờ quên...Tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!