31 tháng 12, 2017

TA TỰ HÀO ĐI LÊN


Năm 2017 đang dần trôi về những giây phút cuối cùng của năm. Trong thời khắc này, cùng nhìn lại những gì 10cf đã làm, chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động bởi những hoạt động không ngừng nghỉ của 10cf trong suốt một năm qua.Đó cũng là những kết quả tuyệt vời của từng thành viên 10cf,cùng nhau tạo nên một bức tranh sống động không thể nào quên.
Những bức ảnh lưu giữ như những thước phim quay chậm giúp chúng ta  ngược thời gian trở về quá khứ. Buồn có, vui có, hạnh phúc mãn nguyện có, đau xót chia xa có...
Một tất niên đầm ấm trên đất Bình xuyên :
Ngày 14 tháng 01, 10cf đã tổ chức tất niên năm Bính Thân tại nhà Loan trên đất Bình xuyên, Vĩnh Phúc.Một tất niên ấm áp tình bạn bè cùng khóa, cùng trang lứa. Dù biết rằng bạn mình có thể sắp chia xa, và đây có thể là  cái tết cuối cùng trên dương gian của Loan ... nhưng tất cả không ai nói ra , tất cả cùng nhau tạo ra  không khí lạc quan để bạn mình vững tin chống chọi lại bệnh tật

Một cái tết mà 10cf cả hai khu vực Vĩnh Phúc - Hà nội tổ chức đi thăm chúc tết được cả hai nơi 
Bắt đầu từ mùng 3 tháng 2 cho đến cuối tháng 2, 10cf ở cả 2 khu vực tổ chức thăm ,chúc tết  gia đình các bạn và cô giáo chủ nhiêm lớp10c. Tuy không đi hết được tất cả các nhà các thành viên nhưng cũng tạo đà và động lực để duy trì, khích lệ hành trình này cho các năm sau . Các gia đình của các thành viên mà 10cf chưa đến hãy chuẩn bị đón 10cf trong các dịp tết tiếp theo nhé.






Niềm vui nhân đôi :
Năm 2017 , 10cf  liên tục có tin vui. Ngay trong 2 tháng đầu năm gia đình 10cf  có liền 5 đám cưới. Tuy xuất siêu nhưng lại là "siêu tốt". Mở đầu là mười sáu tết cưới con gái Hà Thanh , sau đó lần lượt con gái Việt Thạch (26/2), con gái Loan ( 4/3 ) , con gái Hoa Mai (8/3) và con gái Tự Minh ( 16/3) . Gần cuối năm chốt hạ bằng đám cưới con gái Nguyên "Tín" (8/10). Các cháu gái xinh đẹp đều được 10cf đến dự đám cưới mừng hạnh phúc cho gia đình và chúc phúc cho hai cháu. Cuối năm nay đã có bạn được lên chức ông ngoại, bà ngoại .Thật là điều mừng vui đại hỷ, đại hỷ 








Nỗi buồn sẻ nửa :
Năm 2017 cũng là năm 10cf nhận được nhiều hung tin. Có bố, mẹ của các thành viên, các Thầy cô giáo cũ bị đột quỵ, ốm đau bệnh tật. Nhiều người không qua khỏi, đã về cõi vĩnh hằng với tổ tiên để lại nỗi tiếc thương cho mọi người và buồn đau cho con cháu. Tùy vào từng điều kiện, từng hoàn cảnh 10cf đã tổ chức tới thăm hỏi người ốm đau bệnh tật. Tổ chức Thăm viếng hoặc điện hoa chia buồn với gia đình và các thành viên có tang gia ( Bố bạn Dương Hoài Nam tháng 2; Mẹ bạn Kiều Thanh Huyền tháng 6, Bố bạn Nguyễn Trọng Hiền tháng 8, Thầy Ngọc dạy văn, thầy Được dạy hóa tháng 10, Bố vợ bạn Đức tháng 11 và mẹ chồng bạn Hạnh tháng 12). Đặc biệt ngày 05 tháng 6 gia đình mười xê mất đi một người bạn một thành viên tích cực của 10cf. bạn Nguyễn Thị Loan sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư quái ác đã ra đi mãi mãi. Những hình ảnh,cử chỉ & những chia sẻ cảm nghĩ của bạn,của người thân trong gia đình bạn Loan...mãi đọng lại trong mỗi thành viên 10cf.







 Tổ chức thành công sự kiện 40 năm ra trường của 10 cf
Mọi nỗ lực nhiệt tình của các thành viên nhất là các thành viên cốt cán, đặc biệt là của gia đình bạn Nguyễn Quang Cương cộng với sự chuẩn bị chu đáo về chương trình đã tạo nên ga la 40 năm ra trường của 10cf đầy màu sắc là kỷ niệm đẹp của 10cf trên mảnh đất Bắc giang giàu truyền thống. Cảm ơn Thanh Phi đã tìm và cho 10cf gặp lại 2 cô giáo dạy tiếng Nga năm xưa. Sự có mặt của 2 cô Phạm Quỳnh Liên và Đỗ Hồng cùng cô giáo chủ nhiệm Tạ chí Dân đã giúp cho gala 40 năm ra trường của 10cf thành công như mọi người hằng mong đợi.




  Góp phần cùng các lớp tổ chức thành công chương trình hội ngộ 40 năm ra trường k74-77:
Các thành viên 10cf đã tham gia tích cực cùng ban liên lạc các lớp tổ chức thành công chương trình Hội ngộ 40 năm của Khóa 1974-1977 trường cấp 3 Bến tre - Vĩnh Phú. Tuy còn nhiều ý kiến trái chiều, chưa nhất trí nhưng thành công của buổi hội ngộ là không thể phủ nhận.để lại dấu ấn đẹp cho các thầy cô giáo cũ, nhà trường và thế hệ học sinh hiện tại và là kỷ niệm đẹp đối với mỗi thành viên học sinh khóa 1974-1977 tham dự chương trình này.




Duy trì gặp gỡ các bạn theo sự nghiệp " trồng người" nhân dịp 20/11
Đã thành thông lệ hàng năm,10cf tổ chức tới thăm hỏi tặng quà cô giáo Tạ Chí dân, thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ cô giáo Nguyễn Ngọc Trâm  nguyên giáo viên chủ nhiệm. Giao lưu, tặng quà cho các bạn đã và đang là giáo viên nhân ngày 20/11 tuy món quà đơn sơ nhưng đã thể hiện tấm lòng tri ân đối với các cô giáo và chân trọng đối với các bạn theo nghiệp " Trồng người" đặc biệt năm nay cuộc gặp gỡ này được tổ chức ở hồ Tây và công viên Bách Thảo nhân dịp 40 năm ra trường của các bạn càng làm tăng thêm ý nghĩa cuộc gặp mặt hàng năm này





 Ngoài các sự kiện chính trong năm 10cf còn tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ đón tiếp các bạn ở xa về để gắn kết thêm tình bạn, tình đồng môn và tình cảm của 10cf đã được duy trì bao lâu nay







Một năm cũ sắp trôi qua, một năm mới sắp đến đứng trước ngưỡng cửa năm mới nhìn lại những gì đã làm trong năm qua 10cf có quyền tự hào & trân trọng sự nâng niu tình cảm bạn bè của các thành viên 10cf đã đồng tâm nhất trí vun đắp cho tổ ấm này. Mong rằng năm mới cùng sự chuyển mình của cả nước 10cf sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những gì đã đạt được trong năm nay và phát triển hơn nữa để tạo ra một 10cf  plus như tên gọi của nó .

11 nhận xét:

  1. Mong mãi mới có tác phẩm mới ! Cảm ơn Ban biên tập và tác giả !

    Trả lờiXóa
  2. Một năm có bấy nhiêu ngày song những việc ta làm được đâu chỉ có bấy nhiêu !Hơn thế nữa là tình cảm bạn bè càng nhân lên gấp bội .
    Cuộc sống ơi , ta mến yêu người !
    Mong rằng sang năm mới chúng ta còn nhiều niềm vui mới !

    Trả lờiXóa
  3. Năm 2017 sắp qua đọc bài viết của bạn quản trị Blog 10CF như một cuốn phím quay chậm.... Thời gian thoi đưa tôi cũng bước vào tuổi già của người Việt... Những hoạt động của gia đình 10CF thật đáng trân trọng chúng tôi những người ở nơi xa càng trân trọng, yêu quý những tình cảm đó. Đời người là vô thường nhưng không thể vô cảm chúng ta đã đi gần đến cái đích cuối cùng mà cái đích này càng đến sau càng tốt. (trong cuộc đời nhiều cái đích lắm mà chỉ muốn đến nhanh) riêng đích cuối cùng tôi mong mọi người càng đến chậm càng tốt.

    Trả lờiXóa
  4. Năm 2017 sắp qua đọc bài viết của bạn quản trị Blog 10CF như một cuốn phím quay chậm.... Thời gian thoi đưa tôi cũng bước vào tuổi già của người Việt... Những hoạt động của gia đình 10CF thật đáng trân trọng chúng tôi những người ở nơi xa càng trân trọng, yêu quý những tình cảm đó. Đời người là vô thường nhưng không thể vô cảm chúng ta đã đi gần đến cái đích cuối cùng mà cái đích này càng đến sau càng tốt. (trong cuộc đời nhiều cái đích lắm mà chỉ muốn đến nhanh) riêng đích cuối cùng tôi mong mọi người càng đến chậm càng tốt.

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn Văn Minh,Hoa Mai,Xuân Thu & Xuân Phúc-những thành viên tích cực & có trách nhiệm nhất với các hoạt động của gia đình 10C.
    Thành công của 10C family mang đậm dấu ấn của các bạn.
    Xin cảm ơn & chúc một năm mới 2018 An lành,hạnh phúc & nhiều may mắn với tất cả các thành viên & đại gia đình các thành viên 10Cf plus.

    Trả lờiXóa
  6. Một ngày cuối năm nhìn lại chặng đường đã qua,2017,thật kinh ngạc với khối lượng công việc khổng lồ,những trọng trách và những sự kiện đan xen,10CF đã mang trên vai và đã hoàn thành xuất sắc sứ mênh!
    Chúng ta đã cùng nhau sẻ chia một năm với bao cung bậc cảm xúc vui buồn, những câu chuyện đầy xúc động,những yêu thương và chờ đợi...
    Cám ơn tất cả các bạn,những trái tim yêu thương trong ngôi nhà chung 10CF! Cám ơn 2017 đã cho chúng ta thêm những trải nghiệm cuộc sống để chúng ta cùng nắm tay bước tiếp tới tương lai đón chào năm mới 2018!

    Trả lờiXóa
  7. http://www.youtube.com/watch?v=3Uo0JAUWijM

    Trả lờiXóa
  8. Bước sang nằm 2018 xin chúc mọi thành viên lớp mình sức khỏe dồi dào,mọi sự như ý ! Và gửi tới tất cả những người thân yêu của các bạn lời chúc tốt đẹp nhất , năm mới an lành, may mắn & hạnh phúc !
    Những h/đ lớp mình đã thực hiện được là sự đồng tâm ,đồng lòng & đồng sức của tất tv trong gia đình 10C => tạo nên những cung bậc TC khó phai . Với mình : vinh dự nào bằng chúng mình chung lớp ; hạnh phúc nào bằng ta cùng chia vui sẻ bùi & cảm ơn CS để chúng mình có duyên bè bạn . Rất hy vọng chặng đường kế tiếp mọi tv lớp ta luôn kề vai sát cánh đi tới đích TH !

    Trả lờiXóa
  9. Có sự kiện nằm trong kế hoạch hằng năm của 10C family.Có sự kiện ngoài kế hoạch.Nhưng tất cả đều chu đáo,tỉ mỉ với tất cả những suy nghĩ,tình cảm tự nhiên & trong sáng của các thành viện trong gia đình lớn.
    Thanks.

    Trả lờiXóa
  10. Đi tìm tác giả bài Chào bến tre. https://youtu.be/xICQWsCkLWw

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơn nửa thế kỷ, chúng tôi, những người thầy và học trò trường cấp 3 Bến tre, một ngôi trường thuộc tỉnh Vĩnh phúc, đã hát mãi ca khúc Chào Bến tre, ca khúc được coi là “ Trường ca” của thầy trò cấp 3 Bến tre, nhưng ít ai biết tác giả ca khúc là ai, hiện ơn đâu, cuộc sống của người thầy, người nhạc sỹ đa tài này ra sao??... và chúng tôi quyết đi tìm điều đó...

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!