26 tháng 2, 2013

10C FAMILY: Một cõi đi về (3) ***

10C FAMILY: Một cõi đi về (3) ***: Vào đầu hè năm 2002, tôi được ban liên lạc lớp 10c thông báo lên Phúc Yên dự họp đồng môn khóa học. Do thông tin muộn, ngoài luồng họp lớ...

Một cõi đi về (3) ***


Vào đầu hè năm 2002, tôi được ban liên lạc lớp 10c thông báo lên Phúc Yên dự họp đồng môn khóa học. Do thông tin muộn, ngoài luồng họp lớp và không biết hội khóa ra sao nên tôi cũng không thông báo cho các bạn khu vực Hà nội đi cùng. Buổi sáng hôm họp, tôi lên Phúc Yên hơi muộn. Sau thời gian hỏi thăm, tìm kiếm tôi đã đến được địa điểm họp khóa tại nhà Lương lớp D tại tiểu khu Hàng Dương cũ của thị xã Phúc Yên ngày xưa ( Khu nhà các bạn Thu “Sứ”,Lợi “Ngạch”..). Khi tôi đến đã có khoảng hơn bốn chục bạn đang túm vào nhau nói chuyện sau bao ngày xa cách. Tuy học cùng khóa nhưng do khác lớp lại xa nhau lâu ngày nên ngoài các bạn cùng lớp và một số bạn chuyển lớp do trường quyết định hồi lớp 9 tôi không nhận ra được ai. Cũng như những người mới đến, sau màn hồ hởi bắt tay giới thiệu, làm quen, chúng tôi vào bàn uống nước trò chuyện tiếp.  Đến khoảng 10 giờ, buổi họp bắt đầu tại sân nhà Lương với hơn 50 người nhưng có đủ thành phần các lớp A,B,C,D. Ban tổ chức đã thông qua chương trình nghị sự bao gồm bầu ban liên lạc đồng môn khóa học ( trên cơ sở nhân sự ban liên lạc các lớp), thông qua quy chế hội, chụp ảnh kỷ niệm và liên hoan giao lưu nhân ngày gặp mặt. Buổi gặp mặt diễn ra thành công, vui vẻ, và cảm động. Ban tổ chức đã làm hết sức mình trong việc kết nối liên lạc trong điều kiện thông tin, đi lại còn tương đối khó khăn, đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và nội dung cho ngày gặp mặt. Chỉ hơi tiếc vào phút cuối lúc chụp ảnh, một số bạn vì lí do công tác hậu cần mà không có mặt trong ảnh lưu niệm và khi liên hoan giao lưu, lớp nào túm tụm vào lớp ấy mặc dù đã có ý kiến ngồi tách ra giao lưu để có điều kiện nói chuyện thân thiết hơn. Từ đó đến nay đã gần chục năm, do công tác thường xuyên phải đi vùng sâu, vùng xa nên tôi chỉ cố gắng bố trí sắp xếp thời gian để thỉnh thoảng về tham dự họp lớp mà không bố trí thời gian dự họp khối như thời công tác tại Hà Nội được nhất lại là ngày họp vào 30 tháng 4 hàng năm. Nên giao lưu nội khối vẫn còn dừng ở buổi đầu tiên

LTS:
*  Về ngày hội khóa học cấp III (1974 -1977) : Sau sự kiện cô giáo Trần Phương (Nữ lớp trưởng xinh đẹp của lớp D) một thành viên tích cực của ban liên lạc mất do tai nạn giao thông, ban liên lạc khối đã lấy ngày 30 tháng 4 hàng năm, ngày mất của Trần Phương làm ngày gặp mặt để tưởng nhớ bạn. Đây là việc làm rất có ý nghĩa nhưng lại khó cho công tác tổ chức vì vậy sau nhiều năm, ban liên lạc khối đã chuyển ngày gặp mặt khối vào chủ nhật tuần thứ 4 tháng 3 từ năm 2012.
  * Hiện nay có ý kiến cho rằng lớp “C” hơi cục bộ trong khối bởi chỉ chú ý duy trì hội lớp mà sao nhãng duy trì hội khóa. Tuy hội khóa và các sinh hoạt khác của khối  đều có các thành viên của lớp c tham gia nhưng số lượng không nhiều, hầu như chỉ nằm ở ban liên lạc lớp và một số thành viên tích cực. Điều này liệu có đúng? hay vì lý do nào khác. Mong các thành viên trong và ngoài gia đình 10 C trả lời vì sắp đến ngày hội khóa năm 2013 rồi.

18 tháng 2, 2013

Chuyện bây giờ mới kể




Câu chuyện về chiếc chăn

Sau khi tốt nghiệp phổ thông vì trong lớp đã có đôi “tình trong như đã nhưng ngoài còn e” cho nên mặc dù bắt được tín hiệu của nhau nhưng ít có dịp gặp nhau để tâm tình. Oái oăm thay khi có dịp tâm tình lại bị ngáng trở của người thứ 3,mặc dù đó không phải là tình yêu tay ba mà là do người thứ 3 lo cho sự “trong sáng” trong tình yêu của bạn (qúa trong sáng, vô tư và ngờ nghệch).
`        Chuyện kể rằng : Một ngày mùa đông năm ấy, có anh chàng sinh viên từ Hà Nội về thăm cô bạn ở Phúc Yên. Tối hôm ấy vì nhà chỉ có 2 chiếc giường mà lại đông người nên không sắp xếp được chỗ ngủ . Bí quá ba bạn (2 nữ, một nam) đành ngồi đắp chung một chiếc chăn chiên. Cứ mỗi lần bạn nam định đưa tay hay chân sang tìm hơi ấm của  bạn nữ đối tác thì lại bị một ba rie bằng tay hoặc bằng chân của bạn nữ (người thứ ba) ngăn cản. Gần sáng  buồn ngủ quá thôi đành ngủ đại. theo lời kể thì vẫn nguyên vị trí sau khi tỉnh dậy

Vậy có thơ rằng :            
                                       Tôi kể chuyện này bạn tin không?
                                       “Ngày xưa” có bạn mải mê “trông”
                                          Trai tài, gái sắc trong chăn ấm
                                          Làm chắn Bari e ở giữa dòng
                                                                  *
                                        Tưởng rằng chuyện “chắn” đã thành công
                                        Nửa đêm - quên, ngủ chẳng gác “Trông”
                                          Nên nỗi buồn thiu khi tỉnh dậy
                                          Mình đã sang bên chẳng giữa dòng
                                                                   *
                                            Buồn dầu bạn ấy mới trách than
                                         Sao đêm không ngắn chẳng “tày gang”
                                          Sao không đủ “ bốn” khi tỉnh lại
                                           Để cái đêm kia có “kết vàng”?

LTS : - Sự chính xác thông tin của 2 khổ cuối là 50/50. Tin hay không tùy bạn suy diễn





Chuyện trên cỗ xe ngựa 

          Có một tối LTM và ĐNT đi chơi về muộn, nhà T đã đóng cửa đi ngủ, ngại quá không dám gọi cả hai bèn lên chiếc xe ngựa chở khách và chở hàng của nhà T( phương nam gọi là xe thổ mộ) để nghỉ qua đêm. Vì chỉ có 2 người nên theo LTM kể do đã đọc “Thép đã tôi thế đấy” nên LTM quyết định qua đêm với tư tưởng Pa ven cosaghin mặc dù đầu M được gối lên đùi nàng “Tonhia” T.

Vậy có thơ rằng :

Tôi kể chuyện này bạn có tin?
Đi chơi về muộn chẳng dám xin
Trai tài gái sắc lên xe ngựa
Đây chốn phòng”Trai” họ muốn tìm
*
Ngồi kiểu song hàng, đổi - đôi công
Muỗi đốt sưng vù, kệ như không
Mỏi lưng đùi tớ “M” gối tạm
“T” ta ngồi đó hóa “Hòn bồng”
*
“Hòn bồng” ngồi nghe dế khóc than
Nghe chân ngựa gõ cạnh đống than
Trách sao “M” nỡ không đổi lại
Để “T” đây có giấc mộng vàng…
*
Thời gian theo “khắc” đã sang “canh”
Năm giờ nhà dậy… tỉnh giấc nhanh
Len vào nhà ngủ người sau,trước
Nhớ chuyện ngày xưa, “M” có đành….

Tại "M" đọc chuyện "Thép đã tôi"
"Bôn sê Vích" quá dù bên tôi
"T" Ta mới bảo giờ hối tiếc
"Ngày ấy" "Khi xưa" muộn mất rồi






* Hè 2013

12 tháng 2, 2013

Nỗi nhớ tết quê trên đất Bắc



Thế là đã 32 cái tết xa đất Bắc. Hôm nay đã là mùng 2 tết mới có thời gian để trò truyện với các bạn. Năm mới chúc các bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe,mọi điều cầu được ước thấy.


















32 cái tết ở miền nam chỉ có hoa mai ,hoa cúc nên nhớ lắm mầù thắm hoa đào, màu tươi rói của hoa hồng. Những năm trước khi tết gần đến, chồng mình năm nào cũng mang về một cây đào cho mình đỡ nhớ quê. Tết ở miền nam có bánh tét thay cho bánh chưng ở miền Bắc,rồi dưa kiệu thay cho dưa hành, hoa mai thay cho hoa đào..Riêng nhà mình năm nào cũng  có đủ không khí tết của cả 2 miền. Trời miền tây tết luôn vào mùa khô nên trời nắng lắm, đi ngoài đường cứ ước ao được cái lạnh tê tái của miền bắc cứa vào da vào thịt cho đỡ nhớ. Mình nhớ, ngày xưa khi tết đến gần được theo Bà đi chợ mua dưa, mua hành. Rồi ba bốn nhà cùng rủ nhau thịt chung một con lợn, chia nhau từng miếng thit, miếng xương thậm chí cả miếng nước luộc lòng vậy mà vui lắm vì tết đến thế nào cũng được ăn thịt, cái món ăn xa sỉ hồi đó. Còn bây giờ muốn sắm tết cứ lên thực đơn chỉ một giờ sau là có đủ.

10c ơi, khi đọc những dòng này các bạn hãy nhận ở mình một chút nắng ấm, một cành mai vàng của miền nam mình gởi tặng để biết rằng mình luôn luôn nhớ về miền bắc, nhớ về 10c.



LTS: Nỗi nhớ mùa đông, nỗi nhớ thời khắc lúc giao mùa, nỗi nhớ ngày xưa… luôn là kỷ niệm đẹp của những người ăn tết xa quê. 10 c family xin trân trọng cảm ơn lời tâm sự của một thành viên 10c xa quê (bạn PHN) và xin nhận món quà quý giá đầu năm bạn gửi tặng. 10c family cũng xin chúc bạn và gia đình một năm mới luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý . Là cô giáo văn khoa, mong bạn đón nhận ở 10c trong kỷ niệm: cành đào đỏ thắm và chút giá rét của đất trời phương bắc trong những ngày tết trên quê hương.  

9 tháng 2, 2013

Cuối năm uống rượu “túc mộc tồn” tần thuốc bắc


5 giờ chiều một ngày cuối  tháng 12 năm 2012, T gọi tôi và TH ra quán bia hơi Hải xồm đầu phố Lê Trọng Tấn uống bia. Do “hoàn cảnh gia đình” TH không ra được nên cuối cùng chỉ có tôi ,T,HTLvà một người bạn khác của T ngồi uống lai rai đến gần chín giờ. Trước khi về ra quyết định: cuối tháng “tất niên” 10c Family khu vực Hà nội uống rượu thịt chó. Hơn tuần sau lại thấy T gọi ra quán bia hơi 71 Lê Văn Lương . Cố len lách do tắc đường và tìm địa chỉ do tên quán một đường,địa chỉ một nẻo nên tôi và TH ra đến nơi đã thấy ông bạn T và HTL ngồi lai rai trước rồi, không dám hỏi bạn tại sao có cuộc này nhưng sau phát hiện ra là nhân tiện HTL đi nhận “cây” máy tính bị lỗi đã sửa xong. Khi nhắc lại cuộc hẹn rượu thịt chó cuối năm, tôi bảo T. Lâu rồi quán rượu chân chó tần thuốc bắc ngày xưa T đưa tôi đến ở khu vực Thái Hà có còn không? T ngớ người ra sau một hồi lục lọi trí nhớ mới bảo: hình như còn, để tìm hiểu xem sao. Tôi bảo thịt chó ở đâu cũng có nhưng muốn thử lại món chân chó tần thuốc bắc xem có còn như xưa không. Cả nhóm đều nhất trí và giao cho T tìm hiểu. Lần lữa lựa chọn ngày giờ mãi đến trưa ngày 31/01/2013  sau nhiều cuộc gọi đàm thoại nhóm họp và hướng dẫn điểm đến, 5 thành viên nam của gia đình 10c đã có mặt ( riêng nữ có mời nhưng buổi trưa mắc bận lại cận giờ nên không ra được). Phải nói nhiệt tình nhất là VTH một cán bộ mẫn cán của nghành ngân hàng bỏ cả bữa tiệc linh đình để đi ra uống rượu cùng bè bạn. Bữa tất niên cũng giản đơn nhưng hình như bị phấn khích bởi rượu “anh hùng tửu” của quán và rượu đặc sản xứ Nghệ do T mang đi mà anh nào cũng hào hứng tranh nhau nói. nhất là lúc T nói chuyện qua điện thoại với PHN, người bạn nữ của lớp đang định cư ở vùng đất “người đẹp Tây đô”( phía nam của Tổ quốc) để đòi lại thắt lưng bị N trưng dụng sau khi bị ngã lăn trên núi gây nên sự cố cho chiếc quần phăng đang mặc năm nào (khi đi lao động ở Trại Trâu trong Ngọc Thanh). Còn VTH thì tha hồ đấu khẩu với ông bạn thân Nghĩa “Lãm” và hẹn hãy chuẩn bị rượu để lên phúc yên chiến đấu vào thứ 3 tuần sau (nhằm ngày 25 tết). Mọi kế hoạch được lên như địa điểm tập trung, đón cô Dân chủ nhiệm… và đã báo choVM  ban liên lạc lớp ở phúc yên nhưng rồi kế hoạch cũng không thành do cơ quan T tổng kết năm vào ngày hôm đó và người mong đi nhất là VTH lại bận rộn với công việc ngành ngân hàng cuối năm. Thôi đành hẹn các bạn bọn mình lên Phúc Yên dịp khác sau ra tết vậy. 
























Đ/C: Quán “Nguyên hói” chứ không phải quán “Việt hói” ở ngõ 7 phố Thái Hà đi vào khoảng 50m tới biển treo tên quán thì rẽ phải, đi khoảng 20m vào tầng 1 gửi xe, đi tiếp xuống tầng hầm. Đây là quán bình dân bán đồ đồng quê bánh đa. bánh đúc, bún đậu mắm tôm … thịt chó chỉ còn có 2 món là chân chó hầm thuốc bắc ( kém với ngày xưa tôi ăn) và cổ chó ham xả ớt, uống với rượu ngâm đặc sản.

6 tháng 2, 2013

2012 & Những sự kiện nổi bật của 10C FAMILY

Năm 2012 là nốt trầm của nền kinh tế đất nước nhưng lại là nốt thăng tinh thần của 10c family. Có nhiều sự kiện chung, riêng của các thành viên trong gia đình nhưng có 5 sự kiện nổi bật nhất trong năm đó là:  

1.Ra mắt Blog yahoo 10c family :
          Sau nhiều ấp ủ tháng 3 năm 2012, blogyahoo 10c family chính thức được ra mắt.  Ngày đầu chập chững lại là blog chung do vậy bài viết còn ít, tư liệu nghèo nàn nên blog không mấy sôi động. Theo thời gian với sự góp sức của các thành viên tích cực, số lượng bài viết và ảnh tư liệu nhiều dần lên. Những kí ức thuở học trò vui, buồn dần được lật mở. Blog đã trở thành điểm đến, giao lưu của các thành viên trong và ngoài gia đình 10c, nhất là các bạn ở nơi xa (trong và ngoài nước) ít có điều kiện để về tụ họp cùng gia đình. Có bạn hỏi thực chất gia đình 10 c có bao nhiêu người trực tiếp giao lưu trên Blog? 10c family có thể trả lời rằng tất cả các thành viên gia đình 10c  đều quan tâm, theo dõi và tham gia nhưng vì điều kiện và nhiều lý do… nên nhiều thành viên chỉ vào đọc, tham gia ý kiến qua điện thoại mà không tham gia bình luận và viết bài để đăng được. (Tổng kết năm 2012 Blog yahoo đã có 30 bài viết, 246 bình luận, 8710 lượt truy cập trong đó bài có lượt truy cập nhiều nhất là 778 lượt và bài để lại lời bình nhiều nhất là 25. Tháng 1 năm 2013 đã có 8 bài)     
Với những nội dung tiêu chí của Blog 10cfamily đặt ra ngay từ bài  đầu tiên ra mắt tháng 3 năm 2012 , Blog 10c family hứa sẽ tiếp tục duy trì và phát triển, làm tròn trách nhiệm cầu nối, kết giao mọi thành viên trong gia đình và những ai quan tâm đến gia đình 10c.

2. Kì hội lớp đặc biệt / kỉ niệm 35 năm ngày ra trường :
Theo đúng kế hoạch hàng năm, cuối tháng 7 năm 2012 gia đình 10c lại tụ họp. Với tiêu chí “khi nhà có điều kiện” gia đình 10c sẽ “đổi gió” nên ban liên lạc quyết định đi Khoang xanh – Suối tiên một điểm du lịch tại khu vực Sơn Tây, Hà Nội. Do công tác chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức và sự nhiệt tình của các thành viên trong gia đình nên mặc dù thời tiết không thuận lợi (lúc mưa, lúc nắng) nhưng buổi họp lớp kèm chuyến đi dã ngoại  ngoài trời đã để lại những kỉ niệm không phai đối với những “chàng trai”,”cô gái” đồng môn tuổi ngoại ngũ tuần “băm nhiều nhát” và đây cũng là lần về họp lớp đầu tiên sau khi ra trường của bạn Hòa “Nghi” / Một thành viên lâu ngày thất lạc hiện đang cư trú tại  Lương Đình Của, Hà Nội.

3. Hội trường 50 năm :
Sau hội trường 35 năm vào năm 1997 gia đình 10c lại có dịp tham dự hội trường. Ngày 17 tháng 11năm 2012 trường cấp III Bến Tre tổ chức kỷ niệm 50 năm đây là ngày hội các lớp học sinh luôn mong chờ để có thể gặp lại bạn bè và các thầy cô giáo cũ đã nghỉ hưu. Ngày 16/11 gia đình 10c đã có buổi gặp trù bị với các bạn cùng khóa lên chương trình cho buổi giao lưu tối và ngày hôm sau với trường. Nhiều bạn ở nơi xa như LTM ở thành phố Hồ Chí Minh, DHN ở Quảng Nam cũng bay ra tham dự. Cuộc họp trù bị diễn ra vui vẻ, cuối buổi nhân dịp ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam có bạn “mạnh thường quân” đã có chút quà dành tặng các bạn nữ đang theo nghiệp “trồng người”. Sáng 17/11/2012 theo dòng cựu học sinh về tham dự, gia đình 10c đã tham gia giao lưu cùng nhà trường tạo nên ngày hội trang nghiêm đáng nhớ.

4. Chàng trai độc thân cuối cùng của 10c family đã lên chức:
Ngày 29 tháng 11 năm 2012 , lúc 11 giờ tại khách sạn ASEAN phố Chùa Bộc đã diễn ra một sự kiện đáng được ghi vào kỷ lục của gia đình 10c. Sau bao năm bị gán ghép,trêu ghẹo chàng trai độc thân cuối cùng của lớp cũng đã bước lên xe hoa rước nàng về dinh. Chàng là một sỹ quan làm ở  truyền hình quân đội, đi nhiều, gặp lắm các thiếu nữ xinh đẹp nhưng phiền một nỗi bị căn bệnh “ độc thân” thâm căn, cố đế nên mãi trái tim chưa “rung”, chưa ai hóa giải được. Ấy vậy mà…., sau lần khám bệnh tại viện quân y 108 gặp phải “cao thủ”  nàng đã bắt mạch kê đơn, kê đúng toa thuốc nên đã  điều trị dứt điểm được căn bệnh “độc thân” của chàng. Cảm ơn Khánh Vân cô dâu mới của 10c family, người đã cứu cho “chàng” một bàn thua trông thấy. Nghĩ lại chàng ta thiệt mà khôn bởi được sự “tư vấn” của các bạn và có tới 2 cô giáo chủ nhiệm lớp tuổi ngoại 70 tới tham dự và chúc phúc lận.
(Mà cũng chẳng biết có phải kết quả của kì hội lớp đặc biệt nhân 35 năm ngày ra trường không vì sĩ quan này được các bạn gái trong tổ ấm 10C FAMILY chăm sóc kĩ , thì thầm những gì khi cùng tắm bùn ở Khoang Xanh…)
5. Nhà mới :

Kể từ 17 tháng 2 năm 2013 yahoo việt nam đóng cửa blog . 10C FAMILY đã  chuyển sang ngôi nhà mới Blogspot ( Muoicbentre blogspot.com).Một vùng đất mới đầy nắng và gió và những con người thân thiện với 10C FAMILY trong thời gian qua …
Năm 2012 đã qua, năm 2013 đã đến Blog 10C FAMILY xin chúc mọi thành viên trong gia đình 10c và các khách tới thăm một năm mới an lành, thành đạt, vạn sự như ý. Cùng nhau xây dựng tổ ấm 10C FAMILY ngày càng phát triển là “nơi mong tới, chốn mong về” của mọi thành viên…

4 tháng 2, 2013

HỌC TRÒ

Hầu hết ai cũng trải qua cái tuổi học trò ! Mà đã là học trò thì hầu như ai cũng "mắc" phải cái bệnh "thích nghỉ" dù rằng một năm có những 12 tháng và chỉ có 9 tháng tới trường ...Tất nhiên đó là ngày xưa thôi , còn bây giờ học quanh năm , học tối ngày , sinh ra đã cảm thấy thiếu thời gian để ...Học :-((
Cả lớp có thể reo ầm lên , thậm chí "vỗ tay" khi trường thông báo tiết học nghỉ vì Thầy /cô giáo ốm! Cứ vui vẻ đã , dù rằng sau đó phải học bù , học đuổi ...Cứ vui vẻ đã dù rằng sau đó lại rủ nhau ...tới thăm thầy / cô giáo ốm !?
Ngoài nghỉ hè 3 tháng , tết cũng là một dịp nghỉ tương đối vui của tuổi học trò ...Ngày xưa không có cảnh "đi thầy" vào dịp tết như gần đây ! Ngày tết , theo hẹn trước khi nghỉ (ngày xưa làm gì có điện thoại , internet như bây giờ...) từng nhóm bạn thân mặc bộ quần áo mới nhất ...đạp xe đến nhà nhau chơi, rủ nhau đến những nơi vui chơi công cộng với những trò chơi dân gian , thăm đồi cây 79 mùa xuân nhớ Bác , hoặc tụ tập đánh bi ,chơi quay ,đánh đáo ... Ngày mùng 2 hoặc 3 tết học trò chúng tôi tới thăm và chúc sức khoẻ Thầy / cô giáo ....cuộc sống bấy giờ nghèo lắm về vật chất nhưng về tình cảm thầy trò thì chẳng gì so sánh được - nó thực sự như một gia đình - câu hát "Mẹ của em ở trường , là cô giáo mến yêu..."diễn tả chính xác tình cảm thầy trò ngày ấy ...
Xã hội đã có những thay đổi lớn , nhưng tình cảm thầy trò trong sáng , vô tư , hồn nhiên ...như ngày xưa ai cũng muốn níu kéo , gìn giữ ...THẦY RA THẦY , TRÒ RA TRÒ

*Thoáng suy tư...
   HN 4.2.2013