17 tháng 6, 2014

Ngày thứ ba: 31 tháng 5 năm 2014,Thăm địa đạo Củ Chi

   
Sau chấn chỉnh tối hôm trước, 6 giờ 30 sáng mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng ăn của khách sạn để ăn các món ăn tự chọn ( kể cả các thành viên quen tập thể dục sáng đã đi dạo phố và lượn qua mấy công viên cây xanh nhỏ quanh khu vực khách sạn đoàn ở)
7 giờ 10 xe đến đón đoàn đi thăm địa đạo Củ Chi theo chương trình đoàn đã lên cùng công ty Lửa Việt. 9 giờ 05 phút xe đến khu nhà điều hành, phòng vé khu di tích lịch sử địa đạo Củ chi. Xuống xe không chụp hình tập trung tại khu nhà điều hành, đoàn nghỉ ngơi chút ít rồi theo hướng dẫn viên đi bộ tiếp vào khu địa đạo.
9 giờ 19 phút đoàn đến điểm bán vé tham quan. Sau khi mua vé, mỗi người được dán một lô gô của khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi vừa để làm kỉ niệm vừa để ban quản lí khu di tích dễ bề kiểm tra. 9 giờ 23 phút đoàn được một hướng dẫn viên ăn mặc trang phục màu xanh lá cây, đầu đội mũ tai bèo ( như bộ đội thời trước) dẫn vào khu địa đạo. Qua nhà trưng bày vũ khí,  đoàn được dẫn xuống một nhà hầm bán âm (gọi là hội trường, phòng họp  ngày chiến tranh của địa đạo) để xem băng và thuyết minh về khu di tích lịch sử địa đạo Củ chi trước khi tham quan địa đạo. Tranh thủ các đoàn sau đến ổn định chỗ ngồi và cô thuyết minh đang cho băng vào đầu video ( toàn bộ nữ hướng dẫn viên trong khu di tích đều ăn mặc quần áo bà ba, đội mũ tai bèo,vai quàng khăn rằn như nữ du kích Củ Chi thuở trước), sẵn “máu” của sỹ quan chỉ huy tên lửa, chàng Lân vớ ngay gậy chỉ lên sơ đồ thay hướng dẫn viên như đang lên phương án tác chiến với máy bay địch. Xem xong đoạn băng video của xưởng phim giải phóng quay từ hồi những năm 60 và thuyết minh của nữ hướng dẫn viên, đoàn lên mặt đất tiếp tục đi thăm quan các di tích khác ( chàng Thanh còn cố nán lại để chụp hình nên suốt hành trình không có “hướng dẫn viên” móc nối thì khó mà theo kịp đoàn). Các lối xuống địa đạo đều có mái che và ghi rõ chức năng công dụng, đây là hầm họp chính ủy, kia là ổ chiến đấu. Đây là lối lên xuống được dấu kín dưới lá cây rừng chỉ cần gạt lá cây ra và nhấc nắp hầm lên là lộ ra một cửa hầm vuông nhỏ với kích thước của người nhỏ con châu á mới lên, xuống được, kia là lỗ thông hơi trông như một tổ mối. Ban quản lí di tích chỉ cho xuống  tham quan một đoạn tầng trên của địa đạo ( địa đạo có 3 tầng với độ sâu và công dụng khác nhau) với khuyến cáo: lối đi nhỏ, chỉ đi một chiều không quay lại. Ai yếu sức khỏe, bệnh tim mạch, huyêt áp cao không nên xuống. Do vậy chỉ có một số thành viên của đoàn dám chui địa đạo để thực mục sở thị xem địa đạo như thế nào, còn đa phần đi trên mặt đất. Sau khi chờ các thành viên chui lên khỏi địa đạo, đoàn đi tiếp qua hầm bán âm của quân y trước khi tới nghỉ chân tại trạm tiếp đón cạnh nhà hầm ăn uống khi xưa. Mọi du khách đều thích thú khi được rửa tay bằng máng nước ống bương đục lỗ trước khi thưởng thức đặc sản củ mì luộc chấm muối đậu phộng  của địa đạo Củ Chi (ngoài bắc gọi là củ sắn luộc chấm muối lạc). Nghỉ ngơi chừng mươi phút, 10 giờ 19 đoàn lại tiếp tục lên đường thăm hầm may quân trang, nhà cắt dép râu ( dép lốp cao su) , Nhà hầm công binh xưởng chế tạo vũ khí, nhà trưng bày vũ khí tự tạo và khu bán đồ lưu niệm cùng đặc sản vùng miền đất Củ Chi. Vì thời gian có hạn, càng về trưa càng nắng gắt nên đoàn nhanh chóng di chuyển sang viếng và thắp hương tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bến Dược theo chương trình. Tưởng đoàn không vào được vì lúc này có một đoàn các học viên của một trường công an nào đó đang viếng thăm. Nhưng may, khi đoàn đến nơi, đoàn học viên công an cũng đã viếng xong nên không ảnh hưởng gì đến chương trình của đoàn. Đoàn theo hướng dẫn viên Kim Lành vào viếng và thắp hương cho các anh hùng liệt sỹ tại nơi đây. 10 giờ 46 phút đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cửa đền ( sau nhà bia của khu tưởng niệm đền Bến Dược) rồi ra xe rời khỏi khu địa đạo đi tham quan làng sinh thái Củ Chi.

11giờ 23 phút đoàn đến làng sinh thái Củ Chi, Đến giờ ăn trưa, đoàn chỉ lướt qua nhà trưng bày các hiện vật các dân tộc để đi sang nhà hàng FOSACO để nghỉ ngơi và ăn trưa với lời hứa: chút nữa quay lại. Đi nhiều nên bữa ăn trở nên ngon và giá trị trong khung cảnh rộng rãi thoáng mát của nhà hàng. hai mâm chẵn 10 nam, 10 nữ nên đồ chuyển ra trong chốc lát đã hết veo. Sau khi ăn trưa xong, không chỗ nghỉ cộng với thời gian đi về cho khớp với lịch của LTM nên khỏi giao lưu văn hóa cồng chiêng các dân tộc, khỏi thăm nhà rông, cách nấu cơm lam và nấu rượu cần, khỏi xem đua heo như trong chương trình tua. 12 giờ 31 phút ( sau một giờ nghỉ ngơi ăn trưa) đoàn lên xe trở về khách sạn. (đoàn về để khớp với lịch hẹn  LTM vì tối 30 tháng 5 trước khi đoàn về,  LTM báo: chiều tối mai (31/5) LTM sẽ tiếp đoàn trên sông sài gòn nên đoàn đã thông báo với hướng dẫn viên Kim Lành về lịch xé rào (tua) của đoàn tối  ngày 31tháng 5. Sáng ngày31, Kim Lành báo lại: công ty Lửa Việt không đồng ý cho đoàn xé rào buổi tối, sau thời gian điện đi, điện lại. Công ty Lửa Việt rồi cũng nhất trí với đoàn với điều kiện đoàn chịu 1/2 số tiền bữa ăn tối do công ty đã đặt hàng. Nhất trí thôi vì được bù khú với bạn mà. 9 giờ 41 phút LTM nhắn tin (nguyên văn) : 4h kem 10, moi cac ban toi 35B, Nguyen Dinh Chieu Q1, nha hang Bien Do(nho cho lai xe ve de moi nguoi tu do). Ông bạn nhắn không dấu nhưng may cũng luận được. Xem địa chỉ nhà hàng biết không phải ven sông hay trên sông nhưng  giao lưu với bạn là vui rồi.Thông báo với mọi người trong đoàn và thỏa thuận thời gian với hướng dẫn viên Kim Lành để sắp xếp lịch trình của đoàn).




































Được một tiếng rưỡi nghỉ ngơi, 15 giờ 38 phút đoàn lên xe ra nhà hàng Biển Đỏ 35 B Nguyễn Đình Chiểu. Do bên số lẻ có nhiều cơ quan nên số nhà lệch nhiều so với bên số chẵn làm cho xe phải vòng đi, vòng lại. 14 giờ 06 phút đoàn tới nơi(chậm hơn lịch hẹn của LTM 16 phút, lúc trên xe tôi liên tục nhận điện thoại hỏi thăm của LTM xem đoàn đã đi đến đâu). Do quân số dự kiến tăng thêm nên phòng ăn phải chuyển từ tầng 3 xuống tầng 1. 16giờ 30 bữa tiệc bắt đầu, sau khi LTM phát biểu và trao hoa cho cô Lan, cả chủ với khách vào tiệc ( Hôm nay LTM tiếp đoàn bằng đặc sản lợn mán). Rượu chi vát 21 được rót ra, lại dô, lại uống. 



Các câu chuyện (không bao giờ kể hết) lại tiếp tục được kể ra, lại cười đùa, lại hát trường ca Bến Tre… 



Hài nhất khi chàng Nguyên lừa nàng Mai uống rượu khi bị phạt không thuộc lời bài hát. Lúc cao hứng LTM nhắc đến bài hát tham dự hội diễn văn nghệ trường của lớp, các chàng đã hát lại bài hát oantalamera một thời ưa thích. 17 giờ 08 phút, anh Lộc ( chồng Cao Liên thành viên trong đoàn) cùng vợ chồng con gái ( đang làm ăn tại tpHCM) cũng đến tham dự. Sau màn chào hỏi, bắt tay.  Bữa tiệc lại tiếp tục và càng sôi nổi hơn. các màn chụp đôi, chụp ba, cười hết cỡ. Lượng khách không ngừng bổ xung, 18 giờ 17 phút 2 cháu người quen của các thành viên 10c Fđến, 20 giờ Thu ( quen Huyền Nhung và có quan hệ dây mơ rễ má với một số thành viên trong đoàn) trước học lớp B cùng khóa trường cấp III bến tre hiện đang sinh sống tại thành phố HCM cũng đến. Đặc biệt 20 giờ 10, Kim Liên bạn học thời đại học của Tiến Hùng và quen một số thành viên 10cF, người đã giúp đoàn trong công tác tiếp xúc, kiểm tra đặt cọc hợp đồng tua với công ty Lửa Việt cũng có mặt giao lưu cùng đoàn.



 Những người “có năng lực” tiếp tục uống rượu giao lưu, một số không uống được ra ngoài phòng uống cà phê, sinh tố.  đặc biêt có một số nàng tiện cân cửa hàng  tranh thủ cân xem mình tăng hay giảm cân trong mấy ngày vừa qua.




Lai rai đến 22 giờ 10 đoàn gọi xe taxi đưa đoàn về khách sạn cùng xe LTM.. 21 giờ 45 phút đoàn chia tay Nhung tại khách sạn (vì công việc gia đình Nhung không thể tham gia cùng đoàn). Thật tiếc, nhưng cũng phải thông cảm với Nhung thôi vì với Nhung thế là đã cố gắng và hết lòng với đoàn, với 10cF rồi. Khi chia tay trước khi lên xe, (LTM đưa Nhung ra bến xe) tôi biết Nhung chỉ trực muốn khóc.







































Nhớ lại ca khúc tham gia hội diễn của trường ...


Nhung và LTM ra về, đoàn đi nghỉ. Kết thúc hành trình nam tiến ngày thứ 3 của đoàn trong vui vẻ.

31 nhận xét:

  1. Tem đỏ phát tặng anh Hùng Nhung hôm trước trượt tem (~_~)

    http://3.bp.blogspot.com/-xagBKqyw6ZA/UwDOmOWjQrI/AAAAAAAACGo/9nF17kriPt0/s1600/Hinh-dong-hoa-hong-dep+(18).gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạch Dương lại nhận tem vàng! Cảm ơn Bạch Dương nhé! tặng 2 bông hồng, nhưng tiếc là 1 bông rõ sắc còn bông "lập lờ" quá!

      Xóa
  2. Cứ lên xe lại xuống hầm ( địa đạo Củ Chi)
    Chúc các anh các chị 10C an lành (~_~)

    http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/39/709/39709419_chaynik.gif

    Trả lờiXóa
  3. Các "Cám" đi hội vui quá, "Tấm" ở nhà thấy nao nao. Đoạn chui địa đạo chẳng rõ có những ai "thử giầy"; chắc rằng Văn Minh, Lân, Bình và Hiền không giám phải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chú Tấm" chăm chỉ ở nhà
      Cùng con "lều chõng" tới trường đi thi
      Các "Cám" quá...... tuổi xuân thì.
      Cùng Cô làm chuyến " phượt" đi đường dài
      "Tấm" hỏi "Cám" thử những ai ?
      Những chàng " to,khỏe" có tài - "giám" không ?
      Ơ hay! giám chứ sao không?
      Nhưng buồn một nỗi vẫn chưa "ưng giầy"
      Hôm tới hội lớp vui vầy
      "Tấm" đem thử nốt các " Cám" đây ai vừa ?

      * Các Cám chuẩn bị đi nhé

      Xóa
    2. Phải ngoan chứ!Cố xem có được là các"Cám"không?.Nói nhỏ với BĐCH nhé,nhất định lần này tớ sẽ mang theo giầy "sơ cua"."Giám" thì "giám"!

      Xóa
    3. GIÁM là giám thị phải không
      Hay là thái... GIÁM đến trông ...các nàng

      Xóa
    4. "Giám" nào cũng được thôi à.
      Miễn là hiểu "dám" thôi mà 10C.
      "Tấm" đây đã khổ ê chề.
      "Cám" đi trẩy hội còn chê nỗi gì!

      Xóa
    5. Tôi đã thanh minh một lần rằng thì là mà: điểm văn của tôi khi tốt nghiệp PTTH chỉ được 4.0; với lại 35 năm nay tôi có update ngữ pháp đâu; chỉ vì "giám' và "rám" mà tôi phải mượn sách ngữ văn lớp 2 để sem lại..... cảm thấy sấu hổ quá

      Xóa
    6. Để câu được cá
      Phải rắc thính thơm
      Nhiều thì úp nơm
      Khó thì "lục,bát"
      Đôi khi "nhấm nháp"
      Củ ráy "ngứa mồm"
      Đàn cá "sồn sồn"
      Mồi gì cũng nhậu
      Hoan hô các cậu
      Tái xuất dần dần
      Chớ có ngại ngần
      Đọc,nghe và viết
      ...


      Xóa
    7. Đã mượn sách ngữ văn ...mà vẫn còn để SEM lại...thấy SẤU hổ ...thì chẳng hiểu tiếng VIỆT bây giờ thay đổi ra sao nữa.
      VIỆT THẠCH sai chính tả hay sách giờ viết vậy ...hay là tớ lạc hậu.

      Xóa
    8. Quả thật Thạch Nguyễn Việt phải mua sách ngữ văn lớp 2 để nhờ các cô giáo của 10c cho "học" lại, mà này lần sau viết không tin tưởng S hay X thì chỉ viết ...EM là được nhé!

      Xóa
    9. Các cụ ngày xưa cũng phòng xa ra phết,ví như gọi là củ ráy rõ ràng,nếu gọi củ dáy thì có lúc tiết kiệm dài thành ngắn thì cũng phiền ( ví như lấy ráy tai cũng dễ thành lấy dái...tui...)

      Xóa
    10. Thạch Nguyen Việt "khôn lỏi"lắm nhé...

      http://youtu.be/POO1Sm8xHMM

      Xóa
    11. "Mổ cò" nhầm có một phát mà bị "ném đá" mấy phát liền, hãi quá, càng "lói" nhiều càng "nộ" cái kém. Nhớ Lễ hội Cà chua ở Châu Âu người ta ném nhau bằng cà chua nhưng mấy "tay" nhà mình còn nhét sỏi vào để ném cho nó "chất"; Sang Lào tham gia lễ hội Té nước thì mấy ông nhà mình đổ mắm tôm vào xô nước rồi hất cả vào đầu người ta. Gớm chết

      Xóa
    12. Rõ rằng nhờ chút mắm tôm
      Làm cho Thạch nhớ như ôm ...

      Xóa
    13. Rõ rằng nhờ chút mắm tôm
      Làm cho Người nhớ như ôm cô ..."Lào"

      Xóa
    14. Cô "Lào" thì mặc cô "Lào" .
      Thương em anh dệt trăng sao cho nàng.
      Dẫu rằng đôi chút muộn màng.
      Thương anh em vượt quan san bên Người

      Xóa
    15. Cô THANH PHI ngỡ cô LÀO
      VIỆT THẠCH tưởng bở cứ nhào vào ôm,

      Xóa
    16. Chỉ bắn có một mũi tên
      Trúng luôn gói mắm gọi tên 2 người
      Thanh Phi - Việt Thạch dở cười
      ÔM rồi mới biết là người..."10C"
      Hồng Anh trông thế mà ghê
      ...

      Xóa
    17. Ô là la,Hôm nay 10C xuất hiện một nhà thơ lục bát mới.Xin chào nhà thơ!
      Rất hân hạnh được đón tiếp nhà thơ đến với làng thơ 10C!

      Xóa
    18. THANH PHI ơi,chẳng mới đâu
      TRỌNG HIỀN thơ phú từ lâu rồi mà
      Một trong mấy cậu H3
      THANH PHI quên thật hay là...giả nai.

      Xóa
    19. Thịt nai thì để nai rai.
      Ba lăm năm ấy tình phai đâu còn.
      Hong Anh ơi,chữ sắt son.
      H3 sông cạn đá mòn,nhớ chăng?

      Xóa
  4. Các "Cám" đi hội vui quá, "Tấm" ở nhà thấy nao nao. Đoạn chui địa đạo chẳng rõ có những ai "thử giầy"; chắc rằng Văn Minh, Lân, Bình và Hiền không giám phải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa...,
      Em có comment giống như bạn Thach Nguyenviet.
      Và em cũng bị chung tình cảnh như bạn ấy.Có lần em cũng bị hiện 2 nhận xét giống bạn.
      Em chỉ có một cái khác là:Em biết bạn Bình lần này không đi được cùng với lớp vì bố mẹ bạn Bình bị bệnh nặng ạ.

      Xóa
  5. "Thật tiếc, nhưng cũng phải thông cảm với Nhung thôi vì với Nhung thế là đã cố gắng và hết lòng với đoàn, với 10cF rồi. Khi chia tay trước khi lên xe, (LTM đưa Nhung ra bến xe) tôi biết Nhung chỉ trực muốn khóc." Đâu phải chỉ Nhung muốn khóc đâu, trong ảnh tôi thấy Lê Tự Minh khóc thực sự đó thôi, Tôi cũng đang khóc đay; Đâu phải ai cũng được ân tình sau 35 năm các bạn lại đến thăm mình như vậy; Đâu phải sau 35 năm ra trường, mình cũng có điều kiện đi thăm bạn như vậy đâu, hiếm có lắm; có được như vậy, trước hết phải là tấm lòng của mỗi thành viên 10cF và trước nữa phải là tình cảm đáng trân trọng của các mạnh thường quân. Để có được tiếng thơm này vì tình cảm của 10cF tôi thực sự cảm ơn Tự Minh và Hoài Nam đã tạo ra "sân chơi" mà mỗi thành viên 10cF đều thấy tự hào rằng "tôi đã học ở trường cấp III Bến tre năm 77 của thế kỷ trước". Khi kết thúc comm này tôi đang nghe bài hát "Gửi nắng cho em", hy vọng rằng ai đó cũng tự nhận giọt nắng đó có gửi cho mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là đùa chơi cho vui thôi màThach Nguyenviet.Nếu có gì không phải chúng mình hãy tha thứ cho nhau nhé!Đã lâu lắm rồi,cả lớp mình dường như sao nhãng,Tất cả vẫn âm thầm nghe,âm thầm đọc, và dõi theo.Nhưng phải chăng không còn hứng thú?Đúng như QT nói:"răc thính" hay "nhử mồi"để rồi các bạn phải nhớ nhau,không thể thiếu nhau và trở về bên nhau trong ngôi nhà chung này.Bây giờ đây TP lại thấy vô cùng xúc động trước những tình cảm thiêng liêng của bạn bè mà Thach Nguyenviet vừa viết.những dòng đầy lắng đọng.Chắc hẳn không ai trong số chúng ta lại cười và đùa giỡn được,phải không?

      Xóa
  6. Thương hiệu 10C Family trên những nẻo đường Tổ quốc thân yêu :X :X

    http://1.bp.blogspot.com/-xGnp-0hBqDU/U7EyZ8awCEI/AAAAAAAAGaM/iaUvbcIB0bU/s1600/10chuan2.jpg

    Trả lờiXóa
  7. Gửi 10 C 1 bài mới

    http://letuminh59.blogspot.com/2014/06/nhung-con-thuyen-vang.html#more

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!