13 tháng 6, 2015

HÀNH TRÌNH BAN MÊ (Phần 1)


Ngày thứ nhất : 03 tháng 6
Náo nức, mong chờ rồi cũng đến giây phút lên đường...
Mới có 02g43 từ nước Đức xa xôi, Hồng Anh đã thổi còi giục giã:
- "Dậy, dậy mà đi các bạn ơi" 
04g13 Quỳnh Trang cũng "leo lên" blog gọi:
- "mấy chú voi con nhúc nhắc cái vòi..."
04g30 hầu hết mọi người đã sẵn sàng. Xe taxi lướt nhanh trên đường phố để đón các thành viên của 10C ở khu vực Hà Nội
5g30 hoà theo luồng gió sớm xôn xao, xe băng qua cầu Nhật Tân bon thẳng đến sân bay Nội Bài. Đến nơi đã thấy các bạn trên khu vực Phúc Yên có mặt, phó nháy của 10cf mở máy bắt đầu tác nghiệp ghi lại hình ảnh chuyến đi lần thứ 3 của 10Cf đến với Cao nguyên xanh và bờ biển Nha Trang xinh đẹp.


 Trong phòng làm thủ tục
Trong lúc chờ Trưởng đoàn làm thủ tục lấy vé, bất ngờ vợ chồng Giang - Vân (thành viên 10Cf) xuất hiện và thông báo tham gia chuyến đi cùng đoàn. Như vậy đến lúc này ngoài đoàn chính 13 người thêm Thạch và 2 vợ chồng Giang, trên chuyến bay VN 1601 xuất phát 7 giờ 40 ngày 03 tháng 6 từ sân bay Nội Bài đến Buôn Ma Thuột 10Cf có 16 thành viên.
7g00 mọi thủ tục vé đã xong tất cả qua cửa an ninh vào phòng cách ly chờ lên máy bay.

9 giờ 40 chuyến bay VN 1601 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Buôn Ma Thuột, mọi người lần lượt làm thủ tục xuống sân bay



Ra đến phòng chờ để lấy đồ gửi theo dạng hành lý đã thấy ngoài cửa soát vé Đôi mắt PLEIKU đứng chờ


      9 giờ 55 đoàn qua cửa soát vé được gặp các bạn Nhường, Hoa (ở Ban Mê Thuật), Nhung (ở Cần Thơ), Dũng "kim"(ở Bình Định), Hiền (ở thành phố HCM) đang đứng đón chờ...Nhưng khác năm ngoái do sự cố về đạo cụ nên chàng Hiền không kịp kiếm chùm hoa phượng để tặng cho người xưa(tiếc thật); Thanh Phi cũng từ Đà Nẵng bay lên nhập đoàn.




     Như vậy giữa trùng điệp của vùng đất đỏ cao nguyên lúc này, gia đình 10C có 22 cánh chim bằng đội nắng, vượt gió để hội tụ về đây. Gặp lại nhau, những bàn tay thêm xiết chặt, những nụ cười thêm thân thương, có những người năm nào cũng gặp nhau, nhưng cũng có bạn sau 40 năm bây giờ mới gặp lại... mọi người ngắm nhìn nhau như thể đếm trên đầu còn bao nhiêu sợi tóc, ngó trên mặt xem có bao nhiêu dấu chân chim hằn trên đuôi mắt... những ánh mắt thật ngỡ ngàng, không nén nổi xúc động  trong giây phút trùng phùng...


     Sau màn chào hỏi lao xao...
     Tất cả cùng lên xe hướng phía Buôn Đôn...thẳng tiến!

73 nhận xét:

  1. Wow ! vui quá mình Tem bài mở hàng ...
    Chúc các bạn chiều cuối tuần mưa rơi mát mè thật vui ...hihi

    http://img1.123tagged.com/en/saturday/22.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sân nhà em sáng quá,nhờ ánh trăng đêm rằm,trăng tròn như cái đĩa,tên là chị HẰNG NGA
      :)
      TEM VÀNG của cả hành trình đấy Hằng Nga nhé!

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Bay từ Đà Nẵng tới Ban mê sớm hơn cả chuyến Hà Nội vào.Sao không bắt cóc Dương Hoài Nam lên Ban mê thuật cùng thưa cô giáo Thanh Phi?

      Xóa
    2. TP ...đi tìm,tìm khắp sơn Dương
      Xuôi dòng vượt thác đôi phương sông Trà.
      Hoài Nam hứa sau khi ký kết" Văn Bản cuối cùng phân gioi tôn tạo mốc quốc giới Việt-Lào" sẽ bay vào cùng lớp hái hoa Pơ Lang mà.Thế Hoài Nam không đi sao,QT?

      Xóa
  3. Hôm nay đi lấy hàng mà cứ vấp lên vấp xuống.Hóa ra có người giuc về mà giật tem.Chạy sấp chạy ngửa mà cũng chỉ kịp ...TEM ĐỒNG.
    Bài viết hay lắm,BQT rất khẩn trương mình cứ nghĩ phải vài hôm nữa mới có bài mới nên ngày nay ko vào mạng,cũng tại bận
    Thạch cũng đi mà im hơi lặng tiếng thế nhỉ.Chắn thẹn vì ko thực hiện được lời nhắn gửi của LG nên tránh à.
    .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải đâu HA, nhà tôi vẫn còn cả mấy cái "Đuôi voi" chứ k phải là Lông đuôi voi đâu, nhưng mà LDV tặng thì thiêng chứ LDV nhân tạo thì k chắc. Đúng hẹn, đoàn Nam tiến đã về đến HN, anh Thạch mời LG cho địa điểm để 10cF trao quà nhé.
      Ở Daclac, tôi chỉ tham dự nửa chương trình phải quay ra sớm. Rất tiếc nhưng dù sao cũng đã gặp mặt được nhiều bạn trên đất Ban Mê. Nay tự mình lại thấy có lỗi với người rất áy náy về chuyến đi của 10cF:
      "......đã vào mùa mưa rồi ,vậy mà cũng gần chục ngày nay hôm qua mới có cơn mưa trở lại nhưng vẫn k xua đi được cái nóng , ngoài bắc hình như cũng vẫn nóng ( thấy chương trình DỰ BÁO THỜI TIẾT - các anh chị nói vậy...) vậy mà nó cứ mời mọi người về thăm cao CAO NGUYÊN, trong khi đang là mùa mưa mà chỉ thấy có cái nắng, có cái gió... à mà cả... nỗi nhớ không mang tên nữa...
      "Rất tiếc nếu bạn đến vào lúc này , hoa dã quỳ chưa nở , nên bạn có về sẽ k thấy sắc vàng hoa...nhưng sẽ bắt gặp những nụ cười của người cao nguyên, những ngôi nhà của người tây nguyên..."

      Xóa
    2. vậy là anh có đến BM...huuuuuuuuuu
      hôm trước thấy nói a k đi- mưa pùn 5 phút- giờ biết thông tin này pùn 10 phút .tuy vậy cũng cảm ơn NVT đã đến dù tg rất ngắn.. và ngắm cao nguyên qua ô cửa xe.hiiiiiiiiiiiiiii



      Xóa
    3. Mưa ah, theo thông lệ và nghi lễ người ta chỉ để ra "một phút.. " thôi, Mưa đã ưu ai đén 5 phút rồi 10 phút thì anh cảm động quá

      Xóa
    4. Phân tích nào:
      @ Anh Thạch: là danh từ riêng về người cụ thể
      @10C: là danh từ chung chỉ một tập thể nhưng ở đây, tại chỗ này thì 10C còn là "định vị" của 2 hay nhiều người còn ra vào sử dụng nick này để comment(BQT)
      Vậy: đúng hẹn thì anh Thạch trao quà cho em chứ sao lại mượn tay 10C trao thì lại gây "phiền hà" chết .... :p :p

      Xóa
  4. Đã tới Tây Nguyên nhiều lần,nhưng lần này khi đặt chân xuống Ban mê thuột,gặp các bạn đến từ Cần thơ,Sài gòn,Quy Nhơn,Đà Nẵng,và cả ở Bsn mê ...mình liên tưởng đến chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975 của 40 năm trước ,với trận đánh đầu tiên là giải phóng Ban Mê Thuật-thủ phủ của Tây Nguyên.
    Thật tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  5. Tắc xi của nàng Bạch Dương voi con ở Bản Đôn đây, anh chị nào muốn đi nhanh đến đích thì hãy lên hãng xe này nhé ! Các anh các chị thích thật, cứ bon bon trên mọi nẻo đường đất nước thế còn gì vui hơn. Chúc các anh các chị sức khỏe, vui vẻ, suôn sẻ và trẻ mãi ko già (~_~)

    http://i1090.photobucket.com/albums/i377/haduyennt/B_zpsiovtmjqy.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa to quá mà xe thì đầy rồi.Làm sao vào đây Ba.ch dương ơi.

      Xóa
    2. Chỉ mưa ở trên mạng thôi
      Quê em Quảng Trọi mấy tháng trời ko mưa
      Chị Hồng Anh đã đến chưa ?
      Mời chị lên nhé để em lái nào ? (~_~)

      Xóa
  6. Trong phòng cách ly,bạn mặc áo xanh còn tranh thủ phone cho em nào đấy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là tìm cách gọi..."Mưa
      123...4 gần trưa...tớ vào"
      Lúc đấy nói giọng thì thào
      Xung quanh chả biết...cớ sao cậu rành?
      ;)

      Xóa
    2. 10C F thuộc lòng kịch bản Othello của W.Shakespeare nhỉ.

      Xóa
    3. Tớ xin lỗi kịch bản Hamlet

      Xóa
    4. hiiiiiiiiiiiiii em thấy các anh, chị rùi ,, nhưng chỉ biết đó là các anh, chị 10C còn đâu là TP, đâu la fCCB, HM ,BĐCH , rồi OG của bản em và các anh chị khác nữa thì em đành phải chờ lớp trưởng của 10c điểm danh thì mới biết đc thôi hiiiiiiiii

      Xóa
    5. ...
      Mưa đi mưa đi lớp tớ chờ mưa
      Mưa đi mưa đi chúng tôi cần mưa
      ;)

      Xóa
    6. To HUNG NHUNG:
      Qua rồi bốn số
      Chẳng thấy Cũi đâu
      Người vắng thương sầu
      Bặt âm vô tín

      Tớ nghe loáng thoáng
      Sắp vào Trung ương
      Bận việc bốn phương
      Nên đành lỗi hẹn.

      Xóa
    7. Thanh Phi ơi!
      Cũi xưa cũ quá mất rồi
      Đem ra người ngó người nghiêng chả dùng
      Thôi đành mang về để dành
      Bao giờ "mất điện" đem ra tạm dùng

      Xóa
    8. "Hôm nay Bác gọi,cả non sông đáp lời..."
      Cả 10CF đang hừng hực khí thế tiến quân về giải phóng Ban Mê. HUNG NHUNG hãy tạm gác tình riêng,chúng mình cùng đi nhé. Các bạn đang chờ nơi ấy-Ngã 6 Ban Mê.

      Xóa
    9. Visa xin cấp khó mà
      Lần này Hùng phải ở nhà không đi
      Lỗi hẹn đâu chỉ Thanh Phi
      Huyền,Hoa,Hương,Thắng cực kỳ chờ mong
      Thế là "hẹn ước" đi tong
      Bao giờ gặp lại để lòng nguôi ngoai
      Cơ hội có 1 không 2
      ...

      Xóa
    10. ...Làm thân trai vẫn miệt mài tháng năm.
      Visa nỡ có khó khăn
      HUNG NHUNG xin cấp thêm phần Quota
      Việc công, tư, với việc nhà
      Người ơi xin nhớ xẻ ba cho tường.

      Xóa
  7. Rất tiếc chuyến đi BMT tôi k đi cùng đoàn đến NT được. Trong chuyến đi BMT tôi có ý định hái hoa Pơ Lang nhưng tìm mãi cả tp BMT k còn cây hoa Pơ Lang nào. Dẫu biết rẳng hái hoa này rất khó vì thân cây toàn gai nhưng nếu quyết tâm cũng hái được. CHuyến đi vừa qua tôi cũng phải về SG sớm vì hôm sau phải ra HN có việc gia đình. Chuyến đi BMT thật ý nghĩa tôi sẽ tranh thủ dọc & com cùng các bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào mừng CCB đã trở về nhà.Muốn hái được hoa Pơ Lang thì phải không được đảo ngũ.Những thành viên nào không cùng đoàn đi suốt chặng đường đều bị đưa ra kiểm điểm,phê bình sâu sắc.
      Theo phóng viên thường trú tại Tây Nguyên,dọc theo hai bên đường đi thác DRAYNUR,có rất nhiều Phượng Vĩ,đỏ hơn,rực rỡ hơn bất kỳ một nơi nào khác,có thể thay thế cho Pơ Lang,nhưng người thì bận lo gọi điện thoại riêng tư,người thì ngại khó,người không muốn dừng xe vì sợ tốn xăng,nên khi trở về,ai cũng cảm thấy hối tiếc.Đề nghị BQT blog xem xét và có hướng giải quyết.

      Xóa
    2. Đúng là trợ lí mới tuyển của BĐCH.Hắc xì dầu ra phết.
      Hiền ơi,ngày xưa bộ đội chưa từng,giờ về đảo ngũ xem chừng vẫn gay.

      Xóa
    3. Tớ vẫn còn nghe văng vẳng," Tuyển ngay.Tuyển ngay".Đọc com.dưới của BĐCH thì dân biết tin vào đâu! Ở bên đó,họ có thế không HA?

      Xóa
    4. Đời,người ta vẫn tin trên,chỉ những người tinh tường như TP thì mới xem đến cái dưới thôi.Tớ cứ theo cái trên mà thực hiện theo thói đời thôi.

      Xóa
    5. "Tinh tường" như đám mây trên xứ sở sương mù,HONG ANH nhỉ.
      "Trời đãi ta một bữa sương
      Cũng như ngày tháng vô thường đã mang".

      Xóa
  8. Cảm ơn Hăng Nga Và Bạch Dương ghé thăm. Hãng taxi Bạch Dương nên liên hệ người đã hẹn đến quảng trị thuở nào nếu không đón được là có lỗi với 10cF đấy. Thật ra nếu khi uống cà phê trên đất ban mê có giọt mưa tí tách đếm được thì thú vị biết bao.Nhưng cũng may bởi không có Mưa nên "10cF" còn "lành lặn" trở về..
    CCB nên nhớ hoa pơ lang (Hoa gạo, Hoa mộc miên) vào tháng mấy? đâu nở tháng 6 mà xí quậy đi tìm để hái..Có chăng vì sự cố đứt cái "cúc quý" trên dọc đường hành quân của lính "không quần" nên không giám trèo hái phượng như kiểu "Thằng quỳnh trèo lên cây phượng....." mà thôi
    Hồng anh ơi nhầm chỗ rồi, Trợ lý của Hoa phượng chứ đâu phải của BĐCH. HA nghe câu đầu tiên bài hát thanh phi tặng không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HONG ANH xem,BĐCH đấy. Kỳ thi đại học năm nay, BĐCH trượt là cái chắc. Người ta giao cho một đống tài liệu, vứa vào phòng thi đã vội vàng rút ra, chép lấy chép để. Không biết chỗ nào cần chép,chỗ nào không.
      Gửi BĐCH:
      ...Nào cùng tìm đến bên nhau tô thêm cuộc sống
      Bốn phương gặp nhau trao câu yêu thương khôn lường...
      ...Gặp nhau tay bắt mặt mừng
      Ôi luyến lưu bao tâm hồn ta
      Tiếng ca sao mặn mà,cuộc đời như chớm hoa...
      ...Gặp nhau giữa núi non ngàn
      Qua ánh trăng thanh đùa vui
      Với bao tia lửa hồng
      Còn reo mãi trời khuya...

      Xóa
    2. Ôi,BĐCH giận hờn rồi,trợ lí gì mà ko ngồi voi cùng sếp lại đi cùng ngừoi ko tuyển vậy chứ,bực thật,đây gọi là cốc mò cò xơi đây.

      Xóa
    3. HIihi,HONG ANH "hóng hớt" được tin ở đâu mà hay thế? Trợ lý ấy bị đuổi việc là phải lắm rồi!

      Xóa
    4. Hãng taxi Bạch Dương nên liên hệ người đã hẹn đến quảng trị thuở nào nếu không đón được là có lỗi với 10cF đấy
      .......................................
      Có ai hẹn hò chi mô ?
      Anh Bộ đội hỏi mà sao ko vào ?
      Thăm đồng đội cũ thủa nào
      Thành Cổ còn đó, cỏ non xanh rờn (~_~)

      Xóa
    5. Em cu giu thuong hieu taxi voi Ban Don anh CCB nay den se di anh so voi em ko cho noi voi CCB dau vi be nho lam.

      Xóa
    6. Đề nghị anh Cựu chiến binh
      Đi đâu nhớ mang hộp dấu theo
      Đừng viết kiểu chữ như nước Lào
      Làm em dịch mãi chưa ra từ nào (~_~)

      Xóa
  9. Các bạn có những cuộc gặp thật thú vị và chuyến đi nghỉ mát trên BMT vui quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua nhà Thu-Yen Vu
      Gặp lại kỉ niệm xưa
      Nhớ cái thời đón đưa
      Tuổi thơ nâng niu thế
      Chúng mình cùng thế hệ
      Rung động cũng same same
      Kí ức khó gọi tên
      Phượng Hồng ơi mãi nhớ...

      Xóa
  10. Em TP oi ! Mua hoa PoLang co phai cung mua con ong di tim mat ko ? A la nguoi luon den sau nhung van tim duoc hoa cuoi mua . Anh co dao ngu dau chua bao gio nhu the ca ke ca trong y nghi toi do trong QDNDVN nang lam HA sui a dao ngu o cuoi doi xem sao ma cha dam dau. Vi BMT ko con cay PoLang nao nua thi hoi lay dau hoa ma hai, Muon moi lan don moi nguoi phai co y nghia voi chum hoa dac trung moi la cua tung vung dat the ma y tuong ko thuc hien duoc buon ghe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, đau đầu quá! CCB viết kiểu này thì làm sao luận cho ra. Có "mua hoa" thì cũng phải mua trăng, chứ "sui" nhau kiểu này thì có mà... "đảo ngũ" cũng bị bắt lại mất thôi.

      Xóa
    2. Anh viet kieu nay de moi nguoi phai doc ky moi hieu ,(noi ra xau ho lam dang bi tai mu chu). Anh ra HN day lai cho anh nhe anh co mong uoc lam hoc tro cua em day.

      Xóa
    3. Anh đang chơi Pi ka chu? đang chơi thì làm sao học được.
      http://toptai.wap.sh/media/theme-mobile/files/Pokemon/pokemon-theme.jpg

      Xóa
    4. ...Và nói đến đây,CCB im lặng.

      Xóa
    5. Em làm anh ko im lặng và phải viết có dấu để em ko đau đầu . Em lại làm anh đau đầu rồi đấy anh có biết chơi PIKACHU đâu ,Cô giáo toàn ra đề khó thế này làm anh sợ ko dám làm học trò của em nữa phải ko ?

      Xóa
    6. Trong khó khăn ta càng luyện rèn chí khí...

      Ta hát mừng dân tộc hùng anh
      Đón chiến công CCB lớp mình..
      Trong những ngày rực lửa đấu tranh
      Đã viết nên trang sử liệt oanh...

      Xóa
  11. Cảm ơn Thu -Yen Vu đã sang thăm và gửi lời tới 10CF. mong bạn luôn ghé thăm và cảm nhận cùng .
    HA có biết Thanh Phi thì mới hiểu tại sao Thanh Phi chọn ca khúc này tặng cho "Hoa Phượng". Câu đầu của ca sỹ Hương Lan là tâm trạng của TP hay còn gọi "thay lời muốn nói" :" gặp nhau... qua mối tình đầu..."mà HA. BĐCH chỉ là thành viên đâu được có thư kí. BĐCH chỉ mạnh miệng tuyển cho xếp mà thôi nỏ giám GATO mô.
    Có một điều BĐCH muốn nói: Blog 10cF là Blog mở, vì vậy các thành viên của 10cF nên thận trọng khi comment. Tránh để những hiểu lầm và suy diễn đáng tiếc. BQT vẫn muốn nhắc lại tiêu chí từ ban đầu của Blog. Chúng ta nên để mọi người cùng tham gia giao lưu có như vậy Blog mới là "nơi ước đến,chốn mong về" của mọi người. Nơi ai đến cũng chỉ thấy niềm vui và bóng dáng tuổi học trò của mình trong đó (còn hình hài bây giờ chẳng qua chỉ là các cô, cậu học trò nhiều tuổi thuở nào mà thôi).
    Đôi lời bộc bạch ý ngắn tình dài, có gì sai sót mong các bạn lượng thứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có một điều BĐCH muốn nói: Blog 10cF là Blog mở, vì vậy các thành viên của 10cF nên thận trọng khi comment. Tránh để những hiểu lầm và suy diễn đáng tiếc. BQT vẫn muốn nhắc lại tiêu chí từ ban đầu của Blog. Chúng ta nên để mọi người cùng tham gia giao lưu có như vậy Blog mới là "nơi ước đến,chốn mong về" của mọi người. Nơi ai đến cũng chỉ thấy niềm vui và bóng dáng tuổi học trò của mình trong đó (còn hình hài bây giờ chẳng qua chỉ là các cô, cậu học trò nhiều tuổi thuở nào mà thôi).
      HA có biết Thanh Phi thì mới hiểu tại sao Thanh Phi chọn ca khúc này tặng cho "Hoa Phượng". Câu đầu của ca sỹ Hương Lan là tâm trạng của TP hay còn gọi "thay lời muốn nói" :" gặp nhau... qua mối tình đầu..."mà HA. BĐCH chỉ là thành viên đâu được có thư kí. BĐCH chỉ mạnh miệng tuyển cho xếp mà thôi nỏ giám GATO mô.

      Xóa
    2. Phần 1/ CHUẨUUUUUUUUUUUUUUUU...
      Phần 2/ CẦN CHỈNHHHHHHHHHHHHHHHHH
      Một ngày mới trong lành 10CF!

      Xóa
    3. hihi,mình chỉ xem ảnh và bình loạn dựa trên các còm trước thui nghen.Mình ko biết nhều nhứng chuyện quá khứ để mà liên hệ,mình cũng ko đi cùng nên ko có chứng kiến cảm nhận hay hồi tưởng gì.Nếu có điều gì chạm vào... lỗi liềm ...thầm kín của ai đó thì thứ lỗi cho mình nghe.huuuuuuuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuu.

      Xóa
    4. Nửa đêm nàng dậy khóc hu hu
      Thèm đi công tác...playku
      Bộ Đội Cụ Hồ lên lịch nhé
      Khi nàng về mình sẽ vi vu
      ;)

      Xóa
    5. "Blog 10cF là Blog mở, vì vậy các thành viên của 10cF nên thận trọng khi comment. Tránh để những hiểu lầm và suy diễn đáng tiếc. BQT vẫn muốn nhắc lại tiêu chí từ ban đầu của Blog" Sao em đang chơi vui lại có người hô "Nghi...êm" là thế nào? bây giờ hiểu lầm cũng tốt đấy, em cũng đang hiểu lầm nhiều người, người ta nói đùa mình cú tưởng là thật, thế là cuộc sống thăng hoa, suốt ngày như trên mây, đi ngủ cũng nhoẻn miệng cười.

      Xóa
    6. Hihi,sau mười phút mặc niệm Thạch nhà ta đã tỉnh dậy,nhoẻn miệng cười và đưa ra những lời dí dỏm.

      Xóa
    7. mấy bữa trước đọc comt thấy nói NVT, chị HA k đi, mưa pùn vì thấy vắng ( dù chẳng biết khi đến TN mưa có cơ hội đc hội ngộ các anh, chị k), bi chừ đọc bài thấy NVT có đến BM mưa pùn nhìu hơn vì... thời gian anh đến với TN ít quá ( vì cv nên a phải về sớm)...đó là lý do mưa pùn nhìu hơn...mong anh NVT và chị HA hiểu cho mưa ....tại comt trên mưa viết k rõ ràng, có gì bỏ qua cho em gái -nha các anh chị trong ngôi nhà thân yêu.

      Xóa
  12. TUỔI NÀO
    Tuổi đời đầu sáu sắp đến nơi .
    Hè qua ,thu đến, lại thôi mà.
    Mỗi mùa đem đến điều mới lạ.
    Bạn hữu về đây vui với ta.
    Qúa nữa đời người nơi chốn xa.
    Mải mê công việc, tháng năm trôi
    Xưa nay quen nếp nhà thanh bạch .
    Ngán sự bon chen , thích rạch ròi.
    Ba ba năm nữa có là bao.
    Hãy vững yên cương chậm chậm nào .
    Mấy giấc mộng say bừng tỉnh dậy .
    "Hương ,thu" lúc ấy vẫn dâng trào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi nào như lá vàng úa chiều nay
      Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời...
      10CF ơi,chúng mình cùng ra đây nghe Tự Sự CCB, để chứng kiến "Nụ Hoa và Cây Súng khói lửa vẫn bên nhau".hihi...

      Xóa
  13. Hồi tưởng......
    8g15 sáng 3/6 mình gọi điện cho OGTN xem xe đi đến đâu? Đầu dây bên kia vọng lại: "Xe đi đến chợ Duy Hòa rồi, em mua hoa nhé". Mình cắm đầu chạy ra chợ mua thêm vài thứ chuẩn bị cho bũa chiều và không quên mua bó hoa hồng, về đến nhà xe cũng vùa đến đón mình, chạy ra xe đã thấy Dũng "Kim" và anh Hiền "Hiệu" ngồi chễm chệ trên băng trên, mình ngồi gần anh Hiền đã bị chiếc chân của "chàng" gác lên rồi, đã vậy còn bắt mình xoa nũa chứ, quá tệ! OGTN tranh thủ xuống "Hái hoa súng", xe chạy đi đón chị Huyền Nhung rồi mới ra sân bay đón đoàn. Ngồi trên xe OGTN hỏi cụt lủn "Hoa đâu"? - "Em đây"! "Không anh hỏi hoa em mua đâu? Ngớ người ra một hồi tôi mới hiểu OGTN bảo tôi mua hoa là để mang đi đón lớp, vậy mà mình mua hoa đem cắm lọ ở nhà mới chết chứ. Thôi kệ, có cây Hoa "Đại đóa" này đón lớp là được rồi phải không các anh chị 10c?
    Đến sân bay vẫn sớm, mấy anh em ngồi uống nước và gọi cho chị Thọ, đang ngồi thấy máy bay xuống, takxi chạy nháo nhào đón khách, mấy anh em cũng chạy ra cổng đón lớp, hết người này ra rồi đến lớp người khác ra, 12 con mắt cứ dán vào tìm và.."Quái lạ! mấy thằng lang thang gì mà lâu thế không biết, người ta ra hết mẹ nó rồi mà chẳng thấy bọn nó đâu?" OGTN cứ làu bàu và đi hỏi, hóa ra máy bay Hải Phòng xuống trước Hà Nội vẫn chưa xuống. Vậy là lại chờ đến 20 phút sau máy bay HN đáp xuống sân bay BMT, tim mình đập loạn nhịp khi nhìn thấy bóng mấy anh chị và trưởng đoàn ra đầu tiên, rồi đến..."Phó nháy" thấy sau cùng. Thật khó tả tâm trạng lúc đó và hạnh phúc vô cùng khi được gặp những khuôn mặt thân quen, có người gần 40 năm mới gặp lại, những cái bắt tay, ôm nhau thật chặt sao thật bồi hồi, cảm động và khó quên.
    Lỉnh kỉnh nào thùng, nào hộp, nào va ly túi sách chẳng khác gì đi buôn cũng được đưa lên ô tô hết, nháo nhào là vậy nhưng lớp vẫn tranh thủ chộp được mấy kiểu ảnh tại sân bay (Phó nháy Pot lên hộ nhé). Xong tất cả lại lên đường xuống Buôn Đôn, hành trình tiếp theo thế nào dành cho QT & BĐCH sẽ viết tiếp.
    Cho đến tận lúc này mình vẫn bồi hồi, súc động khi nhớ đến cảm giác được đón lóp trong sân bay ra, ngồi cùng nhau trên các chuyến đi, được ăn cùng mâm với các anh chị tại BĐ và nhà OGTN, được chạy ngược chạy xuôi đi mua mấy thứ quà hộ lớp và cũng xen chút nỗi buồn khi đón các anh chị tại nhà không được chọn vẹn, không được ngồi uống nước ăn trái cây khi đã nhậu xong, chua được kịp nghe những bài hát mà các anh chị cất lên...chỉ tại thời gian quá ngắn. Tất cả lúc đó cứ nháo nhào cả lên, ào một cái mọi người đã lên xe đi về nhà nghỉ, để lại mình với nỗi ngẩn ngơ, hụt hẫng và tâm trạng rối rem khó tả. Tại sao chứ? Tại sao mọi người lại về cả khi em chua được ngồi nói chuyện? Khi em đang rối bời với mọi thứ lo toan? Phải chăng em đã làm cho lớp không vui? nhà quá chật hay ....sao mà các anh chị đi sớm vây?
    Các anh chị về rồi, đến phần mình dọn dẹp thì....ôi thôi, bát đũa đã được rửa sạch úp gọn ghẽ trong 02 chiếc rổ lớn, thật ngại quá, em rất cám ơn các chị đã giúp em làm em lại thấy ân hận và mong được đón lớp hàng năm đấy. Mong lắm 10c ơi, mong sẽ được đón lớp vào đây dài dài....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như là "hồi ký", "hồi tưởng" thì phải đến tuổi nào đó mới công bố được. Nhưng cái " chân thối" ấy thì làm nhiều người bực mình lắm... Ông bà ngoại đã "hoàn hồn" để chăm sóc cháu chưa? đăng ảnh công dân mới ngay nhé

      Xóa
    2. Đôi Mắt PLeiku yêu dấu,
      Đoạn hồi ký của em đã gây một xúc động mạnh! Từng câu văn vội vã,hối hả đến mức em không kịp sửa lỗi sai. Em tôi thật chân thành! Em khiến TP được sống lại những phút giây thiêng liêng ấy trong đời,Và cả hối hận nữa.Tại sao chúng ta lại vô tình đến thế! Bỏ lại mình em,khi em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nhưng chắc rằng Mắt sẽ cảm thông, vì chính các anh chị và TP cũng giống em, không kịp hiểu điều gì. Ào ạt quá,vội vàng và mênh mông quá! Tất cả chúng ta ùa vào nhau như thác như nguồn- Để biết rằng Ngôi Nhà bé nhỏ này khiến trái tim chúng ta luôn khắc khoải chờ mong!

      Xóa
    3. ÔI,em tôi.Đọc hồi tưởng của em mà chị rơi nước mắt.Tại sao chứ,tại sao các bạn lại vội vã vậy.Sao để em buồn thế chứ.

      Xóa
    4. Sao,chân thối là sao hở THẠCH.

      Xóa
    5. Đôi mắt PLÂYKU ơi,hãy xem như chị Thanh phi xin lỗi em cho tất cả mọi người nhé.Đừng buồn em nhé.

      Xóa
    6. Ghen tỵ với cái chân của anh Hiền đó H.A

      Xóa
    7. Thach Nguyenviet thao thức thương nhớ Tây Nguyên.

      Xóa
    8. Chỉ là "khoảnh khắc Ban mê"
      "Đắt" không gì sánh "đam mê" chốn này
      "Nhấp môi" thôi nhé...lỡ say
      Lâng lâng khắc khoải vòng tay..."tuổi hồng"
      ...

      Xóa
  14. BĐCH ơi,sơm cho đăng phần hai đi,cho em HOA đỡ buồn vì không hiểu sao đoàn vội vã thế.

    Trả lờiXóa
  15. "bị chiếc chân của "chàng" gác lên rồi, đã vậy còn bắt mình xoa nũa chứ, quá tệ!". Quá thương đi chứ chân thì như chân tượng, bít tất đi mấy ngày chưa thay; thề mà H.A còn bênh, Thanh Phi còn "Săm- bờ soi": "thao thức thương nhớ Tây Nguyên", 6h00 ngủ dậy không đun nước pha trà, tranh thủ "vuốt" luôn thì thao thức đến mức đây?
    DMPLaycu ah, hôm đó mọi người nói chuyện vui vẻ ở phòng khách, một mình ra sau bếp, thấy đống bát, ngại quá, anh Thạch tranh thủ rửa ngay vì biết rằng sau đó cũng chẳng còn ai giúp nữa, chuyện nhỏ ý mà,có gì đâu; lúc ra sân thì mọi người đã lên xe cả, nên cũng lên xe máy về luôn, không chào chủ nhà vì sợ lại "làm chén tiễn khách" với lão Luân thì hôm sau không dậy được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng ra đun nước pha trà
      Tìm Thach Nguyenviet la đà nơi đâu.
      Đêm tàn qua một canh thâu
      Trắng sương thao thức nhớ màu Tây Nguyên.

      Xóa
    2. Quá đúng Thanh Phi ah, hôm đó đi nhậu về, thiếu tỉnh táo; nhớ đến 10cF rút Smartphone ra "táy máy" luôn, không nghĩ gì tới thời gian

      Xóa
  16. Em đã khóc khi đọc lại "Hồi tưởng" của mình và những dòng tình cảm của các anh chị viết cho em, buồn vui lẫn lộn, không biết đến bao giờ em mới lại có được những ngày như thế, được anh Thạch Nguyễn Viết rửa cho một đống bát (Như anh TNV nói - Không biết có phải cướp công "Thạch Sanh" không)? Chẳng thế mà em chẳng thấy anh đâu, Tối biến mất lúc nào không hay, đã vậy sáng ra uống cafe xong, trên đường xuống nhà anh Nhường anh cũng "biến" mất, thực sự em chưa được nói với anh câu nào.
    Chị Hồng Anh ơi, khi nào chị về thăm VN? Có về SG điện cho em xuống, để cho em được gặp chị nhé, Chị Thanh Phi đừng giận e, em rất nhớ các anh chị và luôn nhớ đến mọi người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ có bênh... cái chân thối... đâu THẠCH.
      Bái phục cậu rửa hết đống bát đĩa mà ko vỡ cái nào.chắc thâm niên cao lắm nhỉ.

      Xóa
  17. Giận ĐMP làm sao được,vì "lỗi" của em là làm HA,TP và nhiều anh chị 10C rơi nước mắt.Đôi Mắt khiến các thành viên 10cf cứ đau đáu nhớ về Tây Nguyên. Hãy vui lên Mắt nhé. Ta tạm biệt để có ngày đoàn viên.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!