28 tháng 6, 2016

Nhật ký: NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẤT THÁI (3)

 PATTAYA
Chưa đi chưa biết PATTAYA
Đi rồi mới thấy khác xa nước mình.
Nước ta lén lút tội tình
Pattaya thấy lộn đình mới ghê
Sex - show xem , ấy có mê?
Công năng "Tự có" ai chê được nào...
PATTAYA là một thành phố của  Thái lan, nằm ở bên bờ biển phía đông vịnh Thái lan. Cách thủ đô Băng kok khoảng 165 km về phía đông nam thuộc tỉnh Chon buri. Trước kia Pattaya là một làng chài nhỏ cho đến những năm 1960. Khi Mỹ thuê sân bay UTAPAO để làm căn cứ quân sự cho máy bay ném bom trong các chiến dịch ném bom trong chiến tranh Việt nam  thì lính Mỹ chọn nơi đây làm nơi nghỉ ngơi thư giãn. Theo nhu cầu của lính Mỹ, Pattaya đã lột xác trở thành nơi ăn chơi thác loạn của lính Mỹ tiêu cho hết tiền vì không biết sống chết nay mai. Sau khi chiến tranh Việt nam kết thúc, có một thời kỳ Pattaya hoang tàn nhưng rồi  lại được nhà nước Thái  cho phục dựng phát triển chở thành một khu vực nghỉ ngơi ven biển  nổi tiếng khắp thế giới bởi một dịch vụ đặc biệt gọi là :"Sex- show". Các dịch vụ về tình dục phát triển tại đây như một đặc trưng của thành phố. Bởi thời chiến tranh lính mỹ sang Thái lan vẫn sống quen theo múi giờ nước Mỹ nên ở đây mọi hoạt động chủ yếu về ban đêm (từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, hoạt động sôi nổi nhất lúc 12 giờ đêm).
Sáng 17 tháng 6, vì ngày hôm trước hướng dẫn viên khuyến cáo và dọa đối với những người say tàu, xe và huyết áp cao không nên đi ra đảo KOH LAN vì ca nô cao tốc chạy nhanh va đập mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe nên sáng ra có vài người chần chừ không muốn đi. Nhưng được sự động viên kịp thời nên sau khi ăn sáng cả đoàn mỗi người mượn một khăn tắm của khách sạn lên xe ra bến ca nô cao tốc để đi ra đảo san hô KOH LAN

Nước thấp, ca nô không vào sát bờ mọi người phải lội bộ ra ca nô. Ca nô nhỏ nên đoàn 10cf vừa đủ lên một chiếc. Đảo KOH LAN cách bờ khoảng 17 hải lý với ca nô cao tốc chạy khoảng gần 30 phút. Khi bước lên ca nô đã có thợ ảnh đứng chờ sẵn chụp ảnh từng người một để đến khi về bờ ai cũng có hình ai muốn lấy thì lấy (với giá 60 bath). Trên ca nô ai cũng  đều phải mặc áo phao,  ca nô chạy nhanh rung lắc mạnh nhưng quân  ta cứ cười đùa át cả tiếng xé nước ào ào hai bên mạn làm lái tàu cũng phải tủm tỉm cười và lắc đầu.

Đảo Koh lan có nước mặn và trong xanh đứng ngập người mà vẫn còn nhìn thấy bàn chân, cát trắng mịn màng tự nhiên có nhiều trò chơi hút khách và cả khu ẩm thực .Tuy nhiên có người khuyến cáo rằng::tắm biển , ăn hải sản, thưởng thức phong cảnh thì tự nhiên nhưng nếu tham gia các trò chơi thì phải cẩn thận vì ở đây nhiều người đã bị lừa . Khi tham gia chơi, chủ trước nói giá bath( tiền thái) nhưng khi thanh toán là tiền usd ( đô) nếu khách không trả, chủ sẽ gọi lũ ma cô đến sử lý. Vì nhiều lí do nên cả đoàn đi ( không riêng 10cf chỉ đi tắm biển mà không tham gia các trò chơi khác mặc cho hướng dẫn viên hỏi mời.



Ảnh chụp đoàn vắng một người do coi khinh tắm biển, ở lại trông đồ và tạo dáng cùng smatphon nữa

10 giờ 30 đoàn lại lên tàu cao tốc rời đảo koh lan trở vào bờ,lúc này trên bãi biển  nhiều tốp dù bay lên xuống nơi bãi đáp là các xà lan nổi trên biển

11 giờ đoàn về đến khách sạn ăn cơm, theo chương trình 12 giờ đoàn ăn cơm xong ra xe ngay để đi thăm WORLD GEMS Collection  Co, ltd . Đây là trung tâm chế tác và bày bán các bộ trang sức vàng bạc đá quý tại 98 Moo 6 đường North Pattaya.. Trung tâm rộng 10.000m2 được chia làm 3 khu, khu thứ nhất bày bán vàng 14K, vàng trắng, kim cương nhân tạo với giá từ 200USD đến vài ngàn USD.Khu giữa bày bán các sản phẩm cao cấp với giá từ 3.000USD đến 200.000USD. Khu thứ 3 là bạc xỉ, vàng trắng có gắn các viên đá may mắn theo tháng sinh có giá chỉ vài chục USD ....Đoàn cũng chỉ đi xem cho biết chẳng mấy ai mua bán gì.


Rời WORLD GEMS Collection  Co, ltd,  xe chạy về khu du lịch sinh thái Nong Nooch. 15 giờ 16 phút xe chạy đến Trân bảo phật sơn cách Pattaya 25 km. Ở đây nổi tiếng vì có hình đức Phật  khổng lồ cao 109m rộng 70m được chạm khắc vào núi Khao chi chan.Hình tượng đức phật được dát bằng vàng với tổng số lượng vàng là 999kg và được hải quân hoàng gia Thái lan bảo vệ. Do trời mưa nên xe chỉ chạy lướt qua cho du khách ngồi trên xe ngắm mà không xúng tận nơi tham quan được

Vườn nhiệt đới Nong nooch được mệnh danh là khu vườn lớn và đẹp nhất châu á, cách trung tâm pattaya khoảng 20 km về phía nam. Có đến 20.000 họ cây nhiệt đới được sưu tầm ở hơn 50 quốc gia khác nhau. Đây là nơi sở hữu những bộ sưu tập các loài cây nhiệt đới tuyệt đẹp và nơi đây có những trương trình tạp kỹ đặc biệt. Nong nooch là khu sinh thái của tư nhân, là người giàu có thứ 2 sau đức vua Thái lan . Nơi đây thuê 2000 công nhân làm việc hàng ngày. Đoàn chỉ ngồi trên xe chiêm ngưỡng cảnh quan sau đó xuống xem các chương trình biểu diễn tạp kỹ như Uây thái, Ca nhạc tổng hợp,xiếc voi...







17 giờ 30 đoàn rời khu sinh thái Nong nooch trở về pattaya ăn tối. Sau khi ăn tối, 19 giờ 30 đoàn lại chia làm 2, một bộ phận về khách sạn nghỉ còn bộ phận còn lại đi xem chương trình ALKAZAN Show. Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của những nghệ sỹ chuyển giới vô cùng snh đẹp và sexy của pattaya với thời lượng 1 giờ30 phút, mang đầy màu sắc của các quốc gia châu á với những tiết mục múa lộng lẫy trong nền nhạc truyền thống và hình chiếu phụ họa của các nước : Thái lan, Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc,Việt nam, Ấn độ...Ở Pattaya hình thành cộng đồng người chuyển giới hỗ trợ lẫn nhau . Với người đẹp chuyển giới có người phải trải qua 50 ca phẫu thuật đầy đau đớn mà điều đầu tiên là phải cắt giẻ xương sườn để tạo ra eo thon, mài xương bả vai cho vai xuôi... cho nên cuộc sống của họ chỉ bằng 2/3 tuổi thọ của người bình thường, bước qua tuổi 40 có người đã nằm liệt giường chờ chết. chính vì vậy sau show diễn chỉ có một số người đẹp nhất đượcra làm người mẫu cho du khách chụp hình chung, bao nhiêu tiền thu được đều đưa vào quỹ chung để hỗ trợ người trẻ cũng như người già không còn sức biểu diễn. Đây cũng là hành động đầy tính nhân văn của cộng đồng người chuyển giới nơi đây.





21 giờ 30 đoàn ra xe khách đặc trưng của pattaya ( xe bán tải hoán cải phía sau có 2 hàng ghé băng trở được 10-12 người về khách sạn kết thúc ngày thứ 3 của đoàn trên đất Thái.

42 nhận xét:

  1. NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẤT THÁI (3)3...3...3.
    @ 998 trong “Nghìn lẻ một đêm"...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đẹp kể chuyện
      "Năm ngày 4 đêm"
      Kẻ bớt người thêm
      Chao ôi sướng quá
      :) :) :)
      https://4.bp.blogspot.com/-Dfr-2Tj-Gv0/V3MuCS_alUI/AAAAAAAARac/GLuzw11HwMMu2zjI-bbv0ncPaKmfNZ-iQCLcB/s400/IMG_20160629_2.png

      Xóa
    2. Thế này mới là hoàn hảo !

      Xóa
    3. Ra đời trước hơn nửa năm nên khôn hơn là đúng !

      Xóa
    4. Sang Thái về nên càng xinh hơn rồi HM ơi,he he . Có thể mở cuộc thi hoa hậu của lớp & khối qua blog đuơcj đấy các bạn nhỉ!?

      Xóa
  2. TP giữ chỗ rồi.Mời HONG ANH lên hàng ghế đầu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Show diễn Bikini bắt đầu!

      Xóa
    2. "Có lẽ màn để chị em có người thích thú và có người hoảng loạn là khi diễn viên nam mang "của quý" của mình chạy tồng ngồng giữa các hàng ghế mời khán giả nữ dùng tay nắm "dùi" gõ trống. Có người cười ré cầm lấy gõ thử, có cô chạy loạn hết cả lên, có cô không dám cầm gõ thì bị hắn cầm "chịn" vào đùi thôi thì hỉ nộ ái ố đủ cả."
      Chắc là TP & Hong Anh cố gắng "gỡ" đấy mà :) :)

      Xóa
    3. thì thế mới xí ghế hàng đầu.

      Xóa
    4. Chắc là muốn kiếm thằng ku
      Ngồi gần không sợ mắt ... mù thì sao
      Các chỉ số đột ngột cao
      Lăn đùng ra đấy làm sao bây giờ
      ;) ;) ;)

      Xóa
    5. Đã nói rằng múa sex xi.
      Sâo nàng đưa món bikini ra mời.
      Trang phục lộng lẫy tuyệt vời.
      Phải đâu bãi tắm ở nơi nhà nghèo.
      Trách nàng thục nữ đang reo...

      Xóa
    6. HAHA có kẻ sợ rồi.
      Ta nắm được dùi ta gõ chẳng tha.

      Xóa
  3. Cuộc sống đầy sôi động của các anh các chị 10C thật bổ ích và lý thú, chúc mừng các anh các chị (~_~)

    http://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/COFFE.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,chuyến đi Thailan vừa rồi các anh chị 10Cf cứ xuýt xoa rằng nếu có cả Bạch Dương ỏn ẻn,Sóc Nâu nhanh nhẹn,Mưa_123 ...thì đi xem show còn vui hơn nữa đấy

      Xóa
    2. Đúng đấy phải có cả các cô trẻ trung thì mới cười ré lên chứ.

      Xóa
    3. hiiii. chào các anh chị 10c.
      hôm thấy các anh chị khấp khởi một chuyến Du ký Thái. thê là cũng làm mưa em hồi hộp để đc đi du lịch = đường blog nhà 10c.vì có lẽ do em gái cứ bám chặt các anh chị để theo dõi tin tức từng ngày, từng giờ của 10c (post lên )nên nghe nói... Bangkok đã gặp một trận mưa ghê lắm phải k ạ ( hiiiiiiiiiiiii)
      nhưng chắc 10 c vui nhất là,các a khi đi về vẫn tưng đó con số, chứ k có anh nào có ý định ở lại để đăng ký thi sắc đẹp phải k ạ..
      lần sau đi Thái QT nhớ alo cho chi Voi BD , sóc nâu và mưa đi ké với nhé
      chúc mừng các anh chị có những chuyến tham quan cùng các thành viên 10c...
      ( mưa chạy thôi k các anh uýnh cô em gái này mất hiiiiii)

      Xóa
    4. Cảm oq mưa 123 đã có lời khen. 10cf đi sang Thái tuy có gặp mưa nhưng may mắn không đến nỗi lụt Băng koks như mấy ngày sau 10cf đã về. Nhất định rồi nếu tiếp lần 2 sẽ mời mưa 123, BD, sóc nâu... đi cùng thành 10cf plus có nhiều cái mới, cái hay.

      Xóa
    5. Ngắm các ảnh minh họa của đoàn thăm Thái có một đặc trưng riêng của đoàn mọi người có nhận ra không !

      Xóa
    6. To xuân lề eđưm xuân lê
      Một máy ảnh, một góc nhìn.

      Xóa
  4. Cảm ơn tác giả.Đi cảm nhận,suy ngẫm rồi kể lại thật sinh động và đầy đủ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra tác giả chỉ tổng hợp lại được một số nội dung chua giám nói sinh động và đầy đủ. Đến đây mới thấy để đạt được mục đích, sở thích mặc đẹp, đúng giới tính người chuyển giới đã phải đau đớn về thể xác và hy sinh tuổi thọ của mình như thế nào.

      Xóa
    2. Cuộc sống thật lạ kì đúng ko bạn.

      Xóa
  5. Đề nghị Bộ Đội Cụ Hồ cho biết cảm giác đêm ở Pattaya so với ở Lê Trọng Tấn - Hà Nội thế nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa đi , chưa biết PATTAYA ,
      Đi rồi mới thấy thua xa nước mình .
      Việt Nam phong cảnh hữu tình ...
      Sex , show đủ cả , các mình biết chưa ?
      Quyến rũ thì ắt có thừa .
      Lại thêm gia vị rất vừa , rất ngon !
      Nhiệt tình từ lúc còn son
      Đến nay chín ngọt vẫn còn hương bay .
      Nồng nàn , như tỉnh như say ...
      Chùa nhà nên chẳng ai hay ? chắc là ...

      Xóa
    2. Chùa người....mặc kệ người ta.
      Ta về ta thấy "Bụt" nhà vẫn thiêng.
      Ka,ka,ka

      Xóa
    3. BLT rất muốn xuống biển cùng các bạn nhưng lại sợ bị ngã . Chưa lần nào đi tắm biển mà T không bị ngã nhào , chìm nghỉm và uống vài ngụm nước biển kinh khủng ! Thật là ngượng quá ! Tất cả những lần đi nghỉ ở biển , T muốn xuống cùng mọi người cho vui thì phải có ông xã kèm bên cạnh làm bảo mẫu . Thế mà vẫn có lần phao ở trên người chìm dưới nước làm ba bố con hoảng hồn . Xấu hổ thế đấy nên T ngại chứ không phải là T "khinh không tắm biển " đâu . Đồ bơi rất secxi để trong vai li tiếc nuối !

      Xóa
  6. Trời ạ đúng bụt chùa nhà không thiêng có 2 cái phao to tướng thì không dùng lại chờ phao phật thủ. Bây giờ mớ biết tiếc quá, tiếc quá.

    Trả lờiXóa
  7. Thanh Xuân yêu quý! Những năm tháng học cấp III cùng lớp ngày nào bạn bè cũng được gặp nhau, tình cảm bạn bè hồn nhiên, trong sáng đã qua đi mà ai cũng nuối tiếc, đến bây giờ đầu hai thứ tóc rồi mà bạn bè gặp nhau cứ vui như hồi còn là học sinh, ai cũng thấy thời gian bạn bè được gặp nhau thật đáng quý. Cuộc sống còn biết bao điều phải lo toan, vất vả nhưng mọi người đã cố gắng thu xếp những buổi họp lớp, đi chơi để được gặp nhau. Nhưng muốn được ở bên nhau nhiều hơn thì hãy tận dụng tối đa những dịp đi du lịch . Những ngày trên đất Thái chúng mình càng cảm nhận tình cảm bạn bè thật đáng quý, như Xuân nói đấy, một gia đình nhỏ của 10Cf trên đât Thái chia sẻ cho nhau từng ngụm nước, từng miếng cơm nắm rất đời thường mà sao thấy ngon và ấm áp đến vậy. Đặc biệt là gia đình nhỏ của chúng mình có 2 bạn Văn Minh và Xuân Phúc xứng đáng là hai người" đầu tầu" rất tận tụy và tâm lý, trong những lần vào tham quan các đia danh ,một bạn dẫn đầu, một bạn đi cuối để không ai bị đi lạc đường, ở đất khách quê người ấy sơ xuất một chút là rời khỏi nhóm mình ngay và bị lạc thì khó mà tìm được Đoàn, nhất là các bạn nữ cứ mải mua đồ rồi lại đi giải quyết việc riêng bị lạc đoàn là thường tình nhưng lúc nào cũng có bạn Phúc hoặc Văn Minh đứng đợi và đưa đi tìm Đoàn. Ai mà không có cơ hội đi chuyến sang Thái vừa rồi thật đáng tiếc, chúng tôi là một gia đình nhỏ của 10CF yêu thương, quý trọng và quan tâm nhau hết mực. Thật cảm động về tình bạn của chúng ta, tôi yêu gia đình 10C.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khóc đây,hu hu hu...XP & VM được dẫn đầu & chốt hạ mọi nơi mọi lúc,cả lúc các hoa hậu đi "việc riêng"... Sướng thế,hơn cả vào xem show big eyes ấy chứ ,hu hu hu

      Xóa
    2. Ừ , đúng là những ngày tuyệt vời Hoa Mại ạ ! Ở bên bạn bè , chúng mình quên tuổi tác , quên những vất vả khó nhọc , quên ưu phiền ...Chỉ còn tiếng cười giòn tan , chỉ còn ánh mắt lấp lánh , chỉ còn những bàn tay yêu thương nắm thật chặt ...Chỉ còn chúng mình !

      Xóa
    3. Chuẩn bị "Gặp Gỡ Sapa"
      Văn Minh,Xuân Phúc theo đà phát huy
      Chẳng phải tránh phút đang "Nuy"
      Phòng khi rắn rết nó truy các nàng
      Chính đó là cơ hội vàng
      Để ghi bàn thắng các Chàng nhớ cho

      Xóa
  8. Mình đang sợ nhiều bạn nam " tưởng bở" tranh nhau đăng ký làm xuất "đầu tầu" của XP và VM nhưng khó đấy , cứ thử xem?

    Trả lờiXóa
  9. Khối thằng đang thích đi đầu.
    Nhưng rồi chẳng biết đi đâu câu giờ.

    Trả lờiXóa
  10. Phái đẹp thách đấu rồi ! Phái nam nghĩ sao ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thiếu gã muốn bêu đầu
      Hẹn nhau hôm tới..."top đầu" chen ngang
      "Top sau" cũng chớ vội vàng
      Nhẹ thì...mẻ trán,nặng...chàng oằn lưng
      Được vạ thì má đã xưng
      Yên bình chốn giữa xin đừng bon chen

      Xóa
    2. 10C rất giàu chất "men"
      Nhưng từ lâu vẫn khá khen thế này
      Ga lăng , nhiệt huyết thật hay ,
      Có mình , có bạn , có đầy tình thân
      Thương nhau chẳng quản xa gần
      Cái tình , cái nghĩa góp phần nên thơ
      Tình nghĩa ấy chẳng phai mờ
      Cho nên chẳng thể "mẻ, oằn, bon chen" ...
      Mãi mãi vẫn rất là "men" !

      Xóa
  11. Cảm ơn 10CF đã tạo dựng lại tấm ảnh hết phần lỗi. Thanh Xuân ơi! bây giờ mình khẳng định bạn là một nhiếp ảnh gia có tay nghề cao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic ...hic ...Cảm ơn Hoa Mai tiếp sức cho TX ! Có nhiều thầy giỏi và bạn tốt , mình sẽ học hỏi nhanh hơn !

      Xóa
  12. Chuyến đi Thái vui vẻ chúc mừng bạn bè tôi .Hẹn ngày tái ngộ đỉnh Phanxipan

    Trả lờiXóa
  13. Còn khoảng một tháng nữa lại được gặp nhau tại SaPa, cả gia đình 10c đứng trên nóc nhà của Đông Dương hát vang bài trường ca trường Bến Tre, nghĩ mà thấy vui quá, nhiều người không ngủ được để mong đến ngày đó đấy phải không Thanh Xuân? Kế hoạch là như vậy đấy các bạn cố gắng thu xếp công việc để đi đông đủ cho vui nhé, một kỷ niệm khó quên và một dịp hiếm có đấy, hãy cố gắng lên nhé các thành viên của 10CF ơi.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!