21 tháng 6, 2016

Nhật ký : NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẤT THÁI (1)

HÀ NỘI - BĂNG KOK

      Như lời hẹn ước sau hành trình BAN MÊ - NHA TRANG năm 2015, tháng 6 năm nay ( 2016) 10cf lại tổ chức tua đi du lịch Thái Lan. Khác với mọi năm, năm nay đoàn 10cf không đông nhưng bù lại trong thành phần đoàn có cả " cô Dâu"," chú Rể" của 10cf đi cùng .
Tối 14 Xuân Anh, Thành bên công ty du lịch Hòn gai báo tin : Máy bay VJ 901 chậm giờ so với lịch công ty thông báo khoảng 30 phút, các cô chú có thể ra muôn. 9 giờ 30 ngày 15 tháng 6 các đoàn lẻ sẽ gặp nhau ở sảnh nhà ga T2 để hợp đoàn và làm thủ tục.Thông báo lùi giờ bay muộn vả lại ở nhà thêm 30 phút chẳng có ích gì vì đã hẹn giờ xe đưa đón rồi nên đoàn không thông báo lại cho các thành viên của 10cf. 
 Sáng ngày 15 tháng 6, nhóm hà nội xuất phát lúc 7 giờ 10 lên đến nhà ga T2 lúc 8 giờ 10. Tìm chọn chỗ ngồi chờ đón đoàn Phúc Yên. Nhà ga T2 mới xây dựng khá khang trang nhưng trên tầng 2 bố trí rất ít chỗ ngồi cho khách đợi làm thủ tục, may lúc này còn kiếm được 2 ghế trống để có người ngồi coi đồ.Ở quầy thông tin trên bảng điện tử ghi chuyến bay VJ 901 bay đi Băng Kok lúc 11 giò 50 như vậy phải là chậm hơn so với thông báo của công ty du lịch là 40 phút mới phải. 8 giờ 55 đoàn ở Phúc yên đến nơi hội ngộ cùng đoàn Hà nội. Tay bắt , mặt mừng, giới thiệu làm quen với các nhân vật mới xong cả đoàn ngồi chờ làm thủ tục.




10 giờ 10 hướng dẫn viên Thành và đoàn ghép khác từ Hà nội lên mới tới nơi. Vội vã làm thủ tục, qua phòng chờ  lên máy bay ngay đã là 12 giờ. ( thủ tục quá lâu). Lại ngồi chờ trên máy bay cho đến13 giờ máy bay mới cất cánh

Rời khỏi đường băng , máy bay nghiêng cánh hơi cua sang phải hướng về phía tây nam.Thời tiết tốt nên lúc 13 giờ 07 phút từ trên cao có tể thấy lòng hồ và đập tủy điện sông đà ở phía xa
Khi gần đến Băng Kok thời tiết nhiều mây nên nhiễu động. Nhất là khi máy bay bay xuyên mây lúc hạ cánh, máy bay bị rung lắc khá rõ. 14 giờ 35 máy bay dừng bánh tại cổng thang xuống tại sân bay Sunavarbhunni


Mọi  người lục tục xuống máy bay để làm thủ tục nhập cảnh. so với Nội bài (bây giờ), sân bay này to và có trang thiết bị hiện đại hơn, Trong sân bay người ta trồng cả hoa lan làm cho cảnh quan thêm sinh động

Xuống từ lúc 14 giờ 35 nhưng do phải làm thủ tục nhập cảnh đợi chờ nhau nên đến 15 giờ 35 phút đoàn mới làm xong thủ tục

Do chậm thời gian với lịch trình dự kiến gần 2 tiếng đồng hồ nên đoàn phải chuyển lịch, không đi Pattaya ngay mà chuyển đi vãn cảnh chùa phật vàng và ngủ đêm tại Băng Kok. Ô tô chạy theo đường trên cao hướng về chùa Phật vàng, ở tầng 2 trên xe ta có thể nhìn thấy một phần thành phố Băng kok trong đó có tòa nhà cao nhất Băng kok ( tính đến thời điểm hiện nay)
Đến gần chùa Phật vàng thì trời đổ mưa, không khí đang oi bức trở nên mát dịu hẳn đi nhưng báo hại cho đoàn phải ngồi trên xe chờ đến giờ ăn cơm bởi không thể xuống vãn cảnh chùa mà cũng không thể về khách sạn nhận phòng được vì nếu đi về khách sạn và quay lại nơi ăn cơm ngay chưa chắc đã kịp giờ (như thay vì đi mà ngồi chờ) vì đặc sản của Băng Kok là nạn kẹt xe, tắc đường ( theo như hướng dẫn viên Nguyên tại Bang Kok nói).

16 giờ 45 đến chùa Phật vàng ngồi trên xe ngắm phố  xá Băng kok trong mưa, 18 giờ xuống xe đi ăn cơm theo kiểu lẩu hải sản tự chọn. mỗi người một nồi, một bếp từ. Nước dùng đã nấu sẵn được đổ vào nồi, mọi người tự ra chọn thức ăn gồm mực ống tươi, chả mực, cá, thịt, gan,trứng gà,rau xanh... Mọi người ăn không hạn chế nhưng ngay ở quầy lấy thức ăn có tấm bảng ghi bằng tiếng Việt: Nếu ai lấy thức ăn, ăn thừa nhiều sẽ bị phạt 300 Bạt ( tương  đương 210.000đ Việt Nam). Đây cũng là hình thức răn đe, cảnh tỉnh chống lãng phí của cửa hàng đối với các thực khách.



Sau một giờ ăn uống 19 giờ10 đoàn quay trở lại xe về khách sạn ROYAL RIVER nằm bên bờ sông Chao phraya vào lúc 20 giờ . Mọi người nhận phòng, xách hành lý về phồng tắm rửa nghỉ ngơi kết thúc ngày đầu tiên hành trình Hà Nội - Băng Kok.

33 nhận xét:

  1. Chào mừng những cánh chim đã trở về từ đất chùa vàng & cho các thành viên còn lại của 10Cf ( vì nhiều lý do chưa có điều kiện tham gia lần này ) được bắt đầu hành trình khám phá với những chia sẻ còn thơm "mùi sầu riêng"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không chỉ có những cánh chym
      Còn bao cánh bướm cũng tìm cố hương
      Bao nhiêu tình cảm vấn vương
      Thôi đành tạm gác trên đường "go home"
      Về với "túp lều bác Tôm"
      Bao nhiêu "dồn nén" 5 hôm...ngập tràn


      Xóa
    2. "Kinh nghiệm" thì cũng ...gọi là !?
      Cho nên mới đoán người ta như ...mình !!!

      Xóa
    3. QT chờ nhé.Để TP tra xem "Chym" là nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn
      Mendeleev.

      Xóa
    4. "Chym" là nguyên tố mới tìm ra
      Chỉ có người chuyên mới biết "nhà"
      Hoa Mai nàng hỡi đừng "phô" nhé
      Để tới hôm này lên Sapa...

      Xóa
    5. Nguyên tố nặng 113,118 hay siêu nặng 119,126 Hệ chuyên gia HOA MAI,HONG ANH, QUYNHTRANG?

      Xóa
    6. Tìm làm chi nữa hỡi Thanh Phi.
      Héo úa từ lâu nước non gì.

      Xóa
    7. Vỗ dăm ba cái đâu ngóc nữa.
      Hỡi cành dưa muối cánh chym ri..

      Xóa
  2. Phóng sự "Những ngày trên đất Thái" của tác giả làm mình liên tưởng đến bộ phim 5 ĐÊM TRẮNG & phim GIAI ĐIỆU NHỮNG ĐÊM TRẮNG của Nga ngày xưa...Có lẽ sẽ là hấp dẫn & cuốn hút lắm đây!
    Hy vọng sẽ bật mí toàn bộ những cảm xúc có được nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong chuyến du ngoại này , Bộ đội cụ Hồ , Văn Minh , Ngọc Thu là những thành viên có nhiều cảm xúc nhất .
      Ngoài phần viết tự sự theo lộ trình chuyến du ngoạn , BĐCH chia sẻ những cảm xúc Pattaya cùng các bạn nhé !

      Xóa
    2. Rõ ràng là có nhiều cảm xúc dâng trào.Không biết Ngọc Thu lần này đi Thái Lan về sẽ thực sự theo nghiệp tu hành hay quay ngắt trở về trần tục bởi trong lòng thấy bứt rứt ,rạo rực,khó có thể quên đi những hình ảnh của các show đặc biệt...

      Xóa
  3. Một hành trình theo tua nên đợi chờ nhau khá vất vả. Theo hướng dẫn viên Nguyên cơn mưa hôm đoàn đến là rất hiếm gặp vì Nguyên ở băng kok đã 5 năm rồi. Nhưng thật lạ cả thời gian đoàn trên đất thái toàn mưa nên trời mát có lợi sức khỏe cho đoàn nhưng cungc vì thế mà đoàn mất một số điểm trong lịch trình tham quan ( chưa kể thời gian bị cắt tua sớm hơn 5 tiếng,:dự kiến 14 giờ bị đổi thành 9 giờ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ấn tượng đầu tiên đến Bang kok là trật tự giao thông . Đường rất đông nhưng không có hiện tượng chen lấn làn đường hay còi xe inh ỏi . Chẳng nhìn thấy CSGT hay dân phòng cầm dùi cui chỉ trỏ . Mọi người tham gia giao thông rất có ý thức chấp hành luật . Thật đáng học tập !

      Xóa
    2. Không nghe "đài địch" đúng rồi
      Không tuyên truyền hộ kệ đời đúng sai
      Không học tập kẻ ngoại lai
      Dân ta cứ thế đố ai làm gì
      Chí Phèo,Thị Nở nhu mì
      Còn đâu truyền thống...

      Xóa
    3. Qua rồi thời mũ che tai ,
      Thời nón che mắt , thời đài ...không dây !
      Mở mắt để biết đúng sai
      Mở tai để nhận những lời phải chăng .
      Hòa nhập mà không hòa tan !
      Truyền thống nên giữ, học sang cũng cần .
      Chí Phèo một kiếp lầm than ...
      Tình yêu Thị Nở mở mang tình người ...
      Con quỷ kia lại biết cười .
      Trái tim sỏi đá hóa người trần gian ...

      Xóa
    4. Tại sao người Việt nam tới đất nước khác thì lại tuân thủ các quy định quy tắc của đất nước họ đến còn ở Việt nam thì không( cũng con người ấy). Phải chăng do chế độ, ý thức hệ? Không , bởi ở đất nước ấy tuy ít cảnh sát nhưng ở đâu cũng có câmêra theo dõi để rồi mỗi hành vi sai trái vi phạm luật đều bị bóc trần và phạt nặng nên chẳng ai nào dám ngo ngoe. Nếu Việt nam làm được điều đó thì tự nhiên con người ta tuqj giác đi thôi bởi đánh trúng hầu bao mà,

      Xóa
  4. "Mọi người nhận phòng, xách hành lý về phồng tắm rửa nghỉ ngơi kết thúc ngày đầu tiên hành trình Hà Nội - Băng Kok." kết luận này chắc chỉ đúng với ai có "hàng xách tay" thôi chứ đến BangKok mà ngủ thì phí quá. Tôi lên lịch trước là trưa 23/6 đoàn công tác báo cáo kết quả ở 46 Nguyên Hồng nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bằng Lăng Tím nhất trí lịch này .

      Xóa
    2. Đoàn có 11 người, trừ hai cặp vợ chồng còn 1 nam 6 nữ nên đau đầu cho trưởng đoàn văn Minh xếp lịch cho kín vòng tua khỏi bị chị em tị nạnh hơn thua, ai cao kiến không? Hẹn trưa thứ 5 23/6 gặp nhau ở 46 nguyên hồng nhé thạch nguyenviet.

      Xóa
    3. Thế là 23/6 Phúc gặp Thạch để báo cáo sức khỏe hay rút kn phục vụ chị em chuyến đi vừa qua.

      Xóa
    4. To HONG ANH
      Trời ạ!
      23 tháng 6 mà ngỡ 26 tháng 3.
      Hắn đè tôi ra mất đâu lít dưỡi.
      Ngất ngây líu lưỡi, chẳng dám la cà.
      Về được tới nha "bích ai" chuyện nhỏ

      Xóa
  5. http://media.baogiaothong.vn/files/hang.vu/2016/06/22/1-1147.jpg

    Trả lờiXóa
  6. May cho 10cf, dù có mưa nhưng Băng kok chưa thành sông Nên đi về thuận lợi. Cảm ơn thanh phi nghe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và mưa BangKok như chiều lòng người-chỉ vừa đủ để BĐCH ghi lại những hình ảnh đầy lãng mạn và rất nên thơ...
      https://4.bp.blogspot.com/-R2x5HEi3sL0/V2qMv2gXJ7I/AAAAAAAAA8Y/GH-kg1IyZvo0cZ-Sx_CMNrkix2NwhSwPACLcB/s400/DSC06322.jpg
      https://1.bp.blogspot.com/-6ayOP4muYmo/V2qM5ssLKWI/AAAAAAAAA8g/1nvabzA5SJk1y_HFzx_RyaNSl0AaoM68QCLcB/s400/DSC06325.jpg

      Xóa
    2. Ảnh chụp qua cửa kính ôtô khi trời mưa,làm cho Thái lan như được giát ngọc lung linh huyền ảo.

      Xóa
  7. Cách đây 21 năm,vào năm 1995 lần đầu tiên tôi đặt chân đến Băng cốc.Phải nói hồi ấy Băng Cốc kẹt xe khủng khiếp vì lượng xe máy,xe túc túc nhiều vô kể,chưa có đường trên cao như sau này.Ngày ấy,sân bay Đôn Mường vẫn là sân bay quốc tế ( gần hơn nửa đường so với sân bay mới bây giờ).Cái ngày check out ra sân bay về VN,chúng tôi phải đi trước 5 tiếng mà vẫn nơm nớp lo trễ chuyến bay.
    Sau này có những dịp qua lại Băng cốc,tôi thấy nạ kẹt xe hầu như đã được khắc chế.Phương tiện cá nhân bằng xe máy đã giảm nhiều,phương tiện giao thông công cộng tăng ,đường trên cao trong thành phố được đầu tư mạnh mẽ.Ý thức tham gia giao thông của người Thai Lan rất tốt,mọi người đều có thói quen sử dụng cầu đi bộ,đường ngầm đi bộ để qua đường;Các phuuwong tiện giao thông sẵn sàng nhường đường cho người đi bộ đang "lỡ đà" qua đường...Các tuyến đường trên cao đều được đầu tư theo BOT ,nên nếu sợ kẹt xe mời anh lên đó đi & không bao giờ tắc!
    Hiện nay Việt Nam mình đang đi theo để bắt kịp Thái Lan những năm 90 của thế kỉ trước đấy thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi.Trước đây"Đặc sản"của Bangkok là tình trạng kẹt xe.Khi kẹt xe là người ta ngủ luôn trên xe.Thậm chí đi làm về khuya,kẹt xe,có người còn ghé nhà bạn xin"ngủ lang".Cũng may BangkoK có nhiều phương tiên giao thông để lựa chọn.Đi taxi gặp kẹt xe là rời taxi để vẫy xe khác...
      Nhìn từ tầng 85 của khách sạn Baiyoke Sky cao nhất Bangkok nhìn xuống, thấy Bangkok như một bãi đỗ xe khổng lồ với hệ thống đường trên cao chằng chịt vòng vèo như những con rắn quấn vào nhau.Một phần nhờ những con rắn đó mà Bangkok giảm bớt được đặc sản kẹt xe.Và ai đã từng đến với Bangkok,họ vẫn trở lại lần hai,lần ba...

      Xóa
  8. Tận những 11 người mà chẳng có ảnh toàn đoàn,làm mình tưởng chỉ có Phúc,Minh và mấy bạn nữ.
    Tem vàng của Thanh phi làm mình phỉ cười.Cảm xúc nóng hổi còn thơm .....mùi sầu riêng....hihi
    Chúc mừng các bạn,ko quan trọng là đi đâu,10cf đi cùng nhau thì dù mưa hay nắng,dù tắc đường hay chậm máy bay vẫn đem đến những trải nghiệm tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh phi nói mít.
      Nói ít ngửi nhiều
      Muốn nói bao điều.
      Sầu riêng một thưở

      Xóa
  9. Trưa hôm nay, nhóm họp và quyết định một số điểm quan trọng; trong đó có việc H.A có giấy uỷ quyền để tổ chức "bắc tiến" vào ngày 30,và 31 thang 7/2016. Chỉ còn 35 ngày nữa 10cf sẽ biểu quyết, quyết định một số điều khoản của khu vực tại Fanxipan; Các bạn có ai quan tâm đến tình hình khu vực đông nam Á và toàn cầu thì sớm cho ý kiến để BTC xắp xếp. Tiết lộ điều khoản gây quỹ là sau chuyến đi sẽ qua Hà Khẩu, các chị sẽ ở lại thâm nhập thị trường Vân Nam rồi về sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe có cả chương trình đi XINHGAPO nữa phải ko.

      Xóa
  10. Năm ngoái 10Cf đến với vùng đất Tây Nguyên đầy nắng & gió đâng khát đến cháy bỏng những cơn mưa ( chắc cỡ MƯA _1234567...) .Năm nay qua Thailand được thỏa ước mong chờ :) :)

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!