17 tháng 4, 2013

Dự cưới con “Quản ca”



Tuần này TH không phải trực công ty, rút kinh nghiệm sau hôm dự cưới con Nguyên, nhóm ở Hà Nội đi sớm để còn có thời gian giao lưu với các bạn. 2 giờ 30 chiều 13 tháng 4 xe từ nhà Phúc qua đón TH rồi về đường Nguyễn Khang đón Lân. Chạy theo đường Láng sang đường Bưởi về đầu Nguyễn Khánh Toàn đón Thọ Hùng rồi “dông tuốt” lên Phúc Yên. Trên đường đi, sau khi hỏi tại sao Thạch và Tấn không đi được Thọ Hùng nói: từ nay phải gọi Hà là vinamilk vì có dòng sữa TH. Phúc nói nếu thế thì phải đặt biệt danh phân loại là sữa Ba Vì, Mộc Châu và Cô Gái Hà Lan vì có tới 4 người có thể viết tắt TH lận       ( Thanh Hà, Tiến Hùng, Thọ Hùng và Thanh Huyền), cả bọn cười vui. Xe lên đến Phúc Yên gần 4 giờ, qua cửa hàng Nguyên “Tín” không thấy ông bạn đâu chỉ thấy bà chủ ngồi ngoài cửa nên cả bọn quyết định vào nhà Tiến Hùng. Đến gần cửa thấy Hùng, Nhung đang tay bắt mặt mừng một đoàn khách đang vào chúc mừng đám cưới nên xe rẽ trái chạy qua. Gọi điện cho Văn Minh (lúc này vẫn đang ở công ty), Minh báo cả lớp tụ họp ở nhà Thanh “Bồng”.  May rồi, đúng hướng đi, tiện thể tham quan nhà Thanh “Bồng” mới xây, cả bọn đi bộ qua nhà Lân  đến nhà Thanh. mới đến cửa nhà Thanh, Thanh Hà đã bảo: nhà mình hồi trước sơ tán ở đây rồi đi tới,đi lui, ngó nghiêng. Ừ nhà Thanh “ Bồng” là vườn sắn cũ nhà mình thì phải?  nhà mình chỗ kia, cạnh đó là nhà Cường. Cả bọn kéo nhau vào nhà, gặp hai vợ chồng “ thầy giáo Thứ” ,cả lớp chưa thấy ai. Thầy giáo nói  đã phải trực gôn ở nhà từ sớm sau khi Văn Minh thông báo lấy nhà Thanh làm địa điểm tập kết. Lúc sau các bạn cũng kéo nhau đến dần dưới sự đôn đốc của Thanh. Đợt này vắng Đồng Minh, Ngọc Thu nhưng thêm Bắc và đặc biệt thêm cả người đẹp xứ Tuyên - Thanh Huyền về dự. Mới gặp nhau tuần trước nhưng vẫn có nhiều chuyện để nói, để cười. “Phó nháy” cố tình chọn chụp vài pô “nhạy cảm” mà không ăn thua. Đông đủ và đến giờ, cả nhóm ra trước nhà Thanh chụp ảnh kỷ niệm, chào bà chủ và ra đám cưới. Thấy các bạn đến chàng “Quản ca” và phu nhân ra đón, bắt tay từng người cảm ơn và dẫn vào bàn tiệc đang chờ sẵn. Bốn mâm đặt dọc từ phòng khách nhà Hùng chạy ra. Đang sắp xếp chỗ ngồi và gọi nốt chàng Nguyên “Tín” chậm chạp cho khỏi lạc đàn thì thấy Nghĩa “Lãm” đưa cô Trâm đến. Cả lớp chào cô và được biết cô vào Quảng Ngãi xây mộ quê chồng một tuần mới ra. Sau hồi mào đầu “một hai ba dô” là màn giao lưu giữa các mâm. Ông bà chủ cùng cô dâu cũng thỉnh thoảng tới góp vui. “Phó nháy” tích cực chụp vài kiểu ảnh làm tư liệu lớp. Có lẽ vui nhất là vào lúc cuối lúc nàng Bắc và chàng Nhàn”Tài” thể hiện chúc rượu. Cuộc vui rồi đến lúc tan, cả đoàn lưu luyến chào gia chủ để trở lại chốn xưa.
Xin cảm ơn gia chủ đã cho lớp một ngày vui, hạnh phúc cùng gia đình. Chúc gia đình và cô dâu mạnh khỏe và mãi luôn Hạnh Phúc








































































































































































LTS: -  Không gì thay đổi Nghĩa “Lãm” cuối tháng cưới con gái
-       ảnh có 2 phần ở nhà Hà Thanh và ở đám cưới con Tiến Hùng  xin gộp làm một

38 nhận xét:

  1. Cảm ơn tất cả các bạn nhé! nhưng mình xem Ảnh có 2 phần HT và TH nhưng không đúng hay sao, mình thấy cả đi "sửa máy bơm nén khí..." nữa cơ mà???

    Trả lờiXóa
  2. Tôi là người ra gặp & "kéo" cô Trâm về với hội lớp mình mà ...Phúc lại chia công đấy cho Nghĩa"Lãm" là làm sao ??? Định mấy hôm nữa cưới con gái NGHĨA mời ăn 3 hôm liền chắc :-))

    Trả lờiXóa
  3. Có vài ảnh "nhậy cảm" nhưng đẹp nên thôi cho qua :-))cốt là ở cái tình bạn chân thành thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt nhóm con trai 10C FAMILY ...cám ơn các người đẹp đã ... "mở lòng" tha thứ ...vì những hành động ...."quá khích"

      Xóa
    2. Lan rung da toi choi nha
      Lan ha thanh thay nho ra tiep nang
      Den choi cho co voi vang
      An vai cau chuyen tinh cang dam say
      Luc ve tay nam chat tay
      Hen nhau lan toi ....neu say ko ve
      :-))))))))

      Xóa
    3. Lan rung da toi choi nha
      Lan ha thanh thay nho ra tiep nang
      Den choi cho co voi vang
      An vai cau chuyen tinh cang dam say
      Luc ve tay nam chat tay
      Hen nhau lan toi ....neu say ko ve
      :-))))))))

      Xóa
  4. Cảm ơn bạn Phúc nhà ta
    Làm thơ , gửi ảnh , nhẩn nha post bài
    Đời lính thơm tựa hương nhài
    Cho bao bạn gái muốn "ngài" ôm eo
    Chậm thôi ...để chúng tôi theo
    ...........
    ..............
    :-))

    Trả lờiXóa
  5. HN sang thăm
    Chúc bạn buổi tối mát mẻ thật vui ,xin chúc mừng tiệc vui của gia chủ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chủ nhà đi đâu bỏ cửa bỏ nhà để Hằng Nga ghé thăm không người tiếp đón "chú cuội". "Sân nhà em sáng quá,nhờ ánh trăng sáng ngời,Trăng tròn như cái đĩa, lơ lửng mà không rơi..."

      Xóa
    2. Hằng Nga chẳng của riêng mình
      Cớ sao tim cứ "rung rinh" thế nào
      "Bộ đội cụ Hồ" đã chào
      Mười C xin được ...thì thào "cuội đây"
      :-))

      Xóa
  6. LR hôm nay xuống phố mon men theo dấu tay ai sang thăm, mà hình như gia chủ không có ở nhà, Thôi thăm và xem hình xong về vậy. Chúc luôn vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả gặp nhau đều là chủ ngôi nhà, các bạn cứ cùng đến thăm, cùng vui tiếp khách, trước lạ sau quen, luôn luôn vui vẻ mà;

      Xóa
    2. Lan Rừng xuống phố dạo chơi
      Ghé thăm bè bạn đầy vơi nghĩa tình
      Phong Lan hoa ấy chung tình
      Chờ đi , đọi nhé ...chúng mình gặp nhau
      Dù ai ghé sớm về mau
      Tình kia lưu luyên hoa cau vườn trầu
      ...

      Xóa
  7. 10 C họp mặt trùng phùng
    Nâng ly chúc tụng tưng bừng vui ghê
    Nhìn ảnh thất thật là mê
    Nghĩa tình bè bạn ai chê được nào
    Cho Én xin gửi lời chào
    Chúc cho cả lớp ngày nào cũng vui

    Trả lờiXóa
  8. Ngay ay dau roi,ngay ay dau roi cho toi tim lai mot thoi au tho ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Tuần trước cưới con trai Nguyên,
      Tuần này "Kết tóc, xe duyên" con Hùng.
      Bằng hữu, gần, xa chúc mừng:
      Chúc luôn Sức khỏe, mãi cùng bên nhau.
      Nâng ly, ta lại chúc nhau
      10C tình bạn dài lâu , vững bền.

      *********

      Ảnh trên Mai, Phúc tươi cười,
      Ảnh dưới,"Bồng, Hói" muốn tươi không thành.

      Xóa
    3. Khi nào Quỳnh nở THANH lên
      Giai nhân còn nhớ gọi tên Thanh "bồng"
      Dù đã là gái có chồng
      Chấp "râu" địa chất vẫn không ...quên "bồng"

      Xóa
    4. Này Giai Nhân,hỡi Giai Nhân
      Chậm chân "lỡ kết" Giai Nhân năm nào
      Gặp anh "Địa chất" em trao
      Để bao nhiêu "Đứa" ngắm vào ngẩn ngơ =))

      Xóa
  9. Bộ đội ơi, Bộ đội ơi,
    Thời gian rảnh dỗi, chẳng ghé chơi,
    Đến suối nước nóng cùng thưởng thức
    Cá suối, măng luộc, lợn rừng xơi.

    Trả lờiXóa
  10. Bộ đội ơi, Bộ đội ơi,
    Có thời gian rảnh ghé tới chơi,
    Ngắm hoa quỳnh nở, cafe nóng,
    Cá suối, măng rừng ... tuyệt đất, trời

    Trả lờiXóa
  11. Moi anh bo doi cu Ho
    Noi ko cac ban dung mo Huyen moi
    Du sao Phuc da mot thoi
    Ha tuyen linh chien choi voi tinh dau
    .....

    Trả lờiXóa
  12. Moi anh bo doi cu Ho
    Noi ko cac ban dung mo Huyen moi
    Du sao Phuc da mot thoi
    Ha tuyen linh chien choi voi tinh dau
    .....

    Trả lờiXóa
  13. Giai nhân đã mời mà bộ đội cụ hồ không lên thì bộ đội cụ Hồ thật có lỗi,Bộ đội cụ Hồ lên mà giai nhân không mời thì phải tôi (ý mình nói giai nhân mời là mời măng luộc, cá suối và lon rung ấy).

    Trả lờiXóa
  14. Giai nhân đã mời mà bộ đội cụ hồ không lên thì bộ đội cụ Hồ thật có lỗi, Bộ đội cụ Hồ lên mà giai nhân không mời thì phải tội (ý mình nói giai nhân mời là mời măng luộc, cá suối và lơn rừng ấy).

    Trả lờiXóa
  15. Tệ thật sửa rồi mà vẫn cứ thiếu dấu, mắt mũi kém rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiếu dấu một hai chữ vẫn hiểu theo ý tác giả được, đọc của Quỳnh Trang thì cứ luận theo ý của mình nhé :-( :))

      Xóa
    2. TM thèm món đó mà ko được mời nên hoa mắt đấy mà.

      Xóa
  16. Bạn " ĐƯỢC" lợi nhất, Quỳnh Trang ơi,
    Ôm eo, ngôi cạnh vẫn kêu trời,
    Bao người ao ước đâu có được,
    San sẻ cho Bình 1 chút thôi.

    Ngồi giữa "NGƯỜI ĐẸP" Lân, Nhàn, Hùng
    Lơ đãng, gục đầu nghĩ lung tung,
    Trâm tư: Hồng Hải,buồn: Lợi Ngạch,
    Cười tươi vui vẻ Mai, Liên, Dung.

    Trả lờiXóa
  17. Chào Quỳnh Trang, Chào TM!
    Sao lại có ý "tỵ" với mình,
    Nhìn ảnh có ối người TIẾC đấy.
    Đã già đâu mà nghĩ linh tinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa già thì mới nghĩ linh tinh.
      Già rồi,có thấy cũng mần thinh.

      Xóa
  18. Mắt mũi dạo này sao "kém kinh"
    Gõ nhầm, thiếu dấu cứ "linh tinh"
    làm cho người ngó nhìn "thấy tỉnh"
    Thôi thì "ý ấy" bạn cứ bình :))
    Inh

    Trả lờiXóa
  19. Nhân chuyện thiếu dấu minh xin kể câu chuyện vui (TH không xóa nhé) Hôm ấy chủ tịch xã vùng cao nhận đưoc văn bản giao chỉ tiêu của Huyện bằng 1 văn bản đánh máy không dấu: "moi gia dinh trong xom cuoi thang phai nop 2 lang long lon rung". Nhận được văn bản Bí thu chi bộ gãi dầu gãi tai và mời họp chi bô vừa ra quyết tâm phải hòan thành nhiệm vụ trên giao vừa động viên cánh phụ nữ. Càng gần cuối tháng nỗi lo của chi bộ và của ông bí thư già càng tăng. Nhìn bà vợ già và mấy đứa con phải lén lút váo phòng vặt nhổ mà cũng không đủ 2 lạng lòng ông xót xa. Ngày nghiệm thu cán bộ huyện thông báo xã đã không đạt chỉ tiêu mỗi gia đình miền núi phải thu gom 2 lạng lông lơn rừng để xuất khẩu sang TQ làm mì chính. Vừa bị phê bình vừa nhìn mấy mẹ con nhăn nhó chảy nước mắt nước mũi mà ông Bí thư già ân hân vì không dọc kỹ văn bản

    thậm chí còn động viên cả mấy đứa con gái mới lớn trong nhà tham gia vặt, nhổ mà lòng ông xót xa rơi nước mắt thầm óan trách: Quái lạ chỉ tiêu gì mà quái ác vậy.
    Đến ngày cấp trên về thu kết quả cả lang mới ngã ngửa người b

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhan chi tieu,phai tuyet doi chap hanh cam hoi lai nen moi the.

      Xóa
  20. Nhân chuyện thiếu dấu minh xin kể câu chuyện vui (TH không xóa nhé) Hôm ấy chủ tịch xã vùng cao nhận đưoc văn bản giao chỉ tiêu của Huyện bằng 1 văn bản đánh máy không dấu: "moi gia dinh trong xom cuoi thang phai nop 2 lang long lon rung". Nhận được văn bản Bí thu chi bộ gãi dầu gãi tai và mời họp chi bô vừa ra quyết tâm phải hòan thành nhiệm vụ trên giao vừa động viên cánh phụ nữ. Càng gần cuối tháng nỗi lo của chi bộ và của ông bí thư già càng tăng. Nhìn bà vợ già và mấy đứa con phải lén lút váo phòng vặt nhổ mà cũng không đủ 2 lạng lòng ông xót xa. Ngày nghiệm thu cán bộ huyện thông báo xã đã không đạt chỉ tiêu mỗi gia đình miền núi phải thu gom 2 lạng lông lơn rừng để xuất khẩu sang TQ làm mì chính. Vừa bị phê bình vừa nhìn mấy mẹ con nhăn nhó chảy nước mắt nước mũi mà ông Bí thư già ân hân vì không dọc kỹ văn bản

    Trả lờiXóa
  21. Hong Anh noi dung neu gia roi thi....no problem :-))

    Trả lờiXóa
  22. Hong Anh noi dung neu gia roi thi....no problem :-))

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!