1 tháng 8, 2013

Du lịch Sinh thái tại Khu du lịch 79 mùa xuân


            
Tháng bảy rồi mình lại họp lớp thôi
Dẫu vẫn biết tháng sáu mình “chia lửa”
Bạn “Trời Âu” xin đừng chần chừ nữa
Về thăm quê ta ghé tới bạn hiền…
“Bảy chín mùa xuân” gần bốn chục niên
Nơi “tuổi phượng” mình cùng nhau gặp lại
Ôi bậc đá con đường xưa vẫn trải
Đưa chúng con lên đến bên Người…


Có phải vì lời mời gọi không mà chiều thứ năm 25 tháng 7 khi tôi đang ở thị trấn Đa Phúc (nay là thị trấn Sóc Sơn) thì TH gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu (mặc dù tối hôm trước ngồi uống nước bên nhà TH tôi đã nói là hôm sau tôi đi Đa Phúc) và thông báo Thắm về  nước rồi “ông” liên lạc theo điện thoại số :016872…. để còn….Chiều tối 19 giờ 30 tôi mới về đến Hà Nội, cả ngày hôm sau bận nên không liên lạc với Thắm mà chỉ lên mạng comments thông tin thông báo với mọi người “nữ lớp trưởng” đã về Việt Nam. Thứ 7 vào lúc 9 giờ sáng gọi điện cho Thắm không được gần trưa gọi lại đầu kia thấy Thắm hỏi: ai đấy, tôi trêu gì mà ngủ kỹ thế đồng thời hỏi mai đi họp lớp như thế nào. Sau khi thống nhất với Thắm tôi báo Hòa “Nghi” và Thọ Hùng lịch đón các bạn để cùng đi. Tối muộn thấy Thọ Hùng gọi lại thông báo đã có mặt trên Phúc Yên đang ngồi nhậu RTC cùng các bạn Văn Minh, Việt Thạch…. nên sáng mai không cần đón nữa, chỉ lúc về cho về cùng.
Bảy giờ kém 15 ngày chủ nhật 28 tháng 7, xe xuất phát. Tôi qua ngõ 65 Lương Đình Của đón Hòa rồi qua Phương Mai ra đường Giải Phóng lên Hai Bà Trưng đón Đức “Cận”, vòng về đê La Thành đón “nữ lớp trưởng” rồi “giông” thẳng một mạch lên Phúc Yên. Mọi người chờ sẵn, đường vắng, xe đi nhanh nên chúng tôi đến nhà Văn Minh mới 7 giờ 55 phút. Tới nơi đã thấy có gần chục bạn ngồi đợi. Nhiều bạn, vì nhiều lí do không tham dự được chuyến đi Festival Huế - Đà Nẵng hôm nay cũng có mặt như : Sỹ “nội”, Hồng Hải, Bắc, Minh “Nữ”, Thay….Gặp nhau tay bắt, mặt mừng như lâu rồi mới gặp. Ai cũng giành tình cảm đặc biệt với nữ lớp trưởng người ở xa, lâu mới về. Trong lúc chờ đợi các bạn đến, mọi chuyện còn chưa kể trong chuyến đi trước lại được mang ra. Đến lúc mở đĩa VIDEO của TH quay chuyến đi Festival Huế - Đà Nẵng mọi người lại được cười vui trước những cảnh quay “bất chợt” (tất nhiên đã loại trừ các cảnh quay mà tác giả đang đòi 1 triệu VNĐ cho mỗi thành viên trong khuôn hình). Nhất là cảnh XT một mình lơ ngơ ở ngoài sân ga Huế bị tôi trêu là “bò lạc” (có lẽ XT tức tôi lắm nhưng cũng phải cười thôi). 8 giờ 46 phút, thành viên xa nhất trong đợt gặp mặt này là Đồng Sĩ Minh (ở Hải Dương) đã có mặt. Thay mặt ban liên lạc Văn Minh thông báo chương trình họp lớp trong ngày: Lớp hành quân ra Thanh Tước, sẽ lên tượng Bác Hồ ở đồi bảy chín mùa xuân dâng hương, hoa. Sau đó tham quan, họp lớp, ăn và vui chơi tại  khu du lịch sinh thái ngay dưới chân đồi 79 mùa xuân.
9 giờ 21 phút tốp đầu tiên của lớp đã có mặt tại nhà hàng Bạch Đằng Giang khu du lịch 79 Mùa Xuân. Đợi một chút không thấy tốp thứ hai xuất hiện gọi điện cho Thanh “Bồng” mới biết các bạn không vào cổng nhà hàng Bạch Đằng Giang khu du lịch "79 Mùa Xuân"  mà đi thẳng vào cổng chính đang gửi xe ở cổng khu du lịch lối lên tượng Bác Hồ. Điện đi, điện lại cuối cùng nhóm đầu tiên cùng lẵng hoa cũng phải đi theo đường cầu phao để sang cổng chính. Mua vé vào tham quan, không kịp điểm quân số mọi người xếp hàng bước theo 79 bậc thang lát đá granitô nhân tạo lên đỉnh đồi kính cẩn dâng hương. Lẵng hoa mang dòng chữ : Khóa học 74 -77 Đời Đời nhớ ơn Bác (Do băng ngắn không thể viết rõ hơn được). Trong quá trình lớp dâng hương và đặt lẵng hoa tại tượng Bác, đoàn được sự hướng dẫn nhiệt tình của người quản lý khu di tích. Chụp ảnh lưu niệm (rất may là nhờ được cháu trai cùng lên viếng chụp ảnh hộ nên 24 thành viên tham gia dâng hương đều có mặt trong ảnh), sau khi nghe người quản lí khu di tích giới thiệu những điểm nhấn trong khu di tích và du lịch sinh thái xong nhưng vì thời gian nên đoàn không đi các điểm chỉ dẫn được mà chỉ đi xuống chụp hình tại khuôn viên vườn hoa dưới chân đồi. Xuống gần hết bậc thang lúc này mới thấy Thanh “Giáo” và Loan xuất hiện. Hỏi ra mới biết xe máy hai bạn thủng săm phải dừng lại thay săm nên bây giờ mới đến. Phải nói đây là khu du lịch sinh thái đẹp, đáng đến du lịch và tham quan vì có núi, có hồ, có rừng cây xanh với đầy đủ các dịch vụ ăn uống, ngủ, nghỉ, vui chơi thư dãn cho khách du lịch, lại nằm ngay ngoại thành Hà Nội, gần bến xe buýt 35, 58 nên rất thích hợp cho kỳ nghỉ thư giãn cuối tuần (đúng như Văn Minh nói: đi mãi đâu xa nay mới biết chỗ mình sao có nơi đẹp và hay đến thế). Lại rồng rắn theo cầu phao bồng bềnh về nhà hàng Bạch Đằng Giang, bước lên bờ nhìn thấy Bình “Mục” đang ngồi trên xe máy đợi. Thì ra sau nhiều cuộc điện thoại “tôi đang tới đây” bây giờ ông bạn mới xuất hiện. 10 giờ 25 phút tranh thủ lúc nhà hàng đang chuẩn bị đồ ăn, cả đoàn tập chung họp lớp. Sau lời tổng kết của Văn Minh, Hoa Mai thông qua phần thu chi tài chính, phát biểu của nữ lớp trưởng và các thành viên khác. Hài nhất là lời “thú thật tình yêu” của anh chàng Bình “mục” với Hồng Hải thời còn cắp sách (chưa kể cú bế thốc Cúc trên tàu lúc ở Cù Lao Chàm về bờ mà mọi người chỉ kịp cười mà không kịp ghi hình). 10 giờ 50 phút nhà hàng chuẩn bị xong, mọi người vào tiệc. Bữa tiệc đơn giản, dân dã là nồi lẩu cua đồng, cá quả nướng quấn bánh đa nem, bánh đúc mang đậm hương vị đồng quê. Sau ly rượu tây khai vị (do nữ lớp trưởng mang tặng) là nước ngọt và rượu nút lá chuối. Mọi thành viên đều nhiệt tình tham gia giao lưu nhất là các bạn nam(Đồng Minh, Thọ Hùng, Sỹ “Nội” và cả Thắm nữa. Có lẽ sau chuyến đi Festival, thành thông lệ nên nửa chừng sau vài lần yêu cầu của Văn Minh, quản ca Tiến Hùng bắt nhịp cho cả lớp hát bài trường ca Bến Tre làm cho các khách ngồi ăn ở các nhà bên nhìn sang mắt tròn, mắt dẹt. Hát xong, Hoa mai còn yêu cầu các bạn phải học thuộc lời 2 đã có ở trên mạng để lần sau họp lớp phải hát đủ 2 lời. Lai rai đến 13 giờ 10 đoàn chuyển vị trí về khu vực hát Karaoke để thử các giọng ca vàng mới nổi và chờ nốt thành viên thứ 30 trong ngày đến dự (Việt Thạch do phải trực cơ quan buổi sáng nên mặc dù chiều qua đã lên giao lưu với các bạn nhưng nghe tin nữ lớp trưởng về nên sau ca trực lại lên giao lưu với lớp). quả thật sau bao nhiêu năm, ở tuổi ngoài năm mươi thấy nhiều bạn hát hay thật (Các giọng ca: Tiến Hùng, Thanh”Bồng, Đồng Minh”… và Thanh “Giáo” nữa). Lúc đầu còn trục trặc về sử dụng máy vi tính chọn bài nhưng sau khi điều hẳn một nhân viên phục vụ lên mọi việc lại trơn chu đâu vào đấy. Đợi Thạch mãi đến 14 giờ 10 Thạch cùng anh bạn thân đến nơi nhưng có lẽ vì men, mệt và một số bạn bận ( các bạn nữ) nên cuộc giao lưu ca nhạc không được lâu dù Văn Minh đã nói thời gian không hạn chế. Đến 14 giờ 30 sau khi cầm tay nhau nhảy vòng tròn và hát bài nối vòng tay lớn, buổi gặp mặt lớp hàng năm năm 2013 của 10C Family khép lại với lời hẹn gặp lại tháng 7 năm sau và để lại thêm một kỷ niệm đẹp về tình bạn thuở học trò cho mỗi thành viên trong gia đình 10 C.


LTS : Gửi các thành viên tham gia và không có điều kiện tham gia chùm ảnh kỷ niệm trong số ảnh đã chụp





























































































































64 nhận xét:

  1. Thoi thi giat cai tem vang
    Comment thi de cac nang vao sau
    :))

    Trả lờiXóa
  2. Lớp trưởng về có khác. Đông thành viên hơn này. Ăn mặc nhìn đẹp và lịch sự hơn này (Trừ mỗi Quản ca vì người luôn khó ở nên không muốn bị bó buộc và bác Bình đến muộn nên không kịp chỉn chu ). Các bạn Nữ lớp mình có tuổi càng nhìn càng thấy xinh đẹp mặn mà. Mình thích nhất tấm ảnh số 75 và 104: " Bồng! Nhớ giữ đúng khoảng cách, nếu không muốn ăn thụi và được như Bình"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ mới biết bị "phê bình", mình sẽ góp ý với Bình để xửa sai nhé!
      Bây giờ mới xem nhưng đọc luận mãi vì các bạn viết không dấu nhiều quá.

      Xóa
  3. Ban liên lạc 10cF "giữ lửa" tốt quá; sau 35 năm ra trường mà tập trung được nhiều và đều như vậy chắc cũng mất nhiều thời gian chuẩn bị và thông tin lắm. Điểm gặp mặt cũng rất ý nghĩa, sinh động, chương trình được các đạo diễn chỉ đạo rất khớp. Hy vọng lần sau gặp mặt sẽ đông đủ hơn. Cảm ơn T.Hà đã lập sân chơi này để mọi người biết nhiều hơn thông tin về mọi thành viên trong lớp. Bây giờ không biết The Monitor đã trả lời được câu hỏi : "có ai không yêu bạn" hay chưa?

    Trả lờiXóa
  4. Thật sai lầm. Thạch Nguyenviet không thấy có người sửa sai rồi đấy thôi

    Trả lờiXóa
  5. Ôi! Anh Bộ đội cu Hô.
    Văn xuôi, rồi lại làm thơ thật tài!
    Tuy rằng mắc lỗi lai rai
    Viết mà chẳng nể mặt ai điều gì. .. (hi...hi)
    Dầu sao cũng được nhân ghi
    Có công xây đắp nhất nhì ở đây.
    Nếu mà anh có bài bây
    Chúng em nhất loạt kéo tay anh vào. ..viết bài đấy nha. .. (ha ha)

    Trả lờiXóa
  6. Sinh ra ngoi nha la lop truong Thanh Ha
    Giu ngon lua la chung ta
    Nhung cau ong troi that la
    Hon thieng song nui 10 C

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay xung dang voi tinh cam cua 10 C Phuc nhe, cau va Thanh Ha lam rat tot.

      Xóa
    2. Thua ong chu du an AN CUU CITY
      Xay mot ngoi nha tho moi chi la mot fan,noi that cua no moi la ca van de, roi de cai bep luon do lua moi ngay suoi am nhung chu nhan ngoi nha & khach toi choi la ca mot su no luc khong biet met moi cua cac thanh vien trong gia dinh-10C FAMILY...
      Cam on vi tat ca nhung gi ma moi nguoi da lam cho nhau ...vui khi o ben nhau,khi cung on lai ki niem thoi di hoc,cung vuon toi tuong lai trong bon be lo toan cua hien tai...

      Xóa
    3. Dong y voi Lop truong, dieu minh va ban be muon noi: Cac cau vua la nguoi xay nha, vua la nguoi lam noi that lai vua la nguoi do lua nau bep cho 10 c trong nhiem vu " vac tu va hang tong" rat mat thoi gian nay

      Xóa
  7. Nhin cac buc anh xin co 1 vai y kien:
    - Thay Tham dao nay khoe manh va Vuong phat-xin chuc mung lop truong.
    - Nhin buc anh Tho Hung nang ly voi 1 ong cu dau hoi mat quen quen, nhin ky hoa ra Sy noi. De nghi Sy nhuom toc de theo kip cac ban nu nhe.
    - Minh danh gia cao tinh cam cua Duc, Tuyet Minh. Cac ban chi hoc voi minh 1 nam ma am ap va trach nhiem. Duc cung la dan cong nghe cao de nghi Thanh Ha va Phuc tao tai khoan cho Duc va yeu cau Duc phai viet bai, nhan xet... Minh tin chac Duc ma viet se rat hay vi tinh cua Duc rat hom hinh va la nguoi doc nhieu.
    - Sao dot nay khong co anh Bui Thuy Hoi ngu nhi. That it thay mot nguoi co giac ngu tu nhien vo tu bat can xung quanh nhu Hoi.

    Trả lờiXóa
  8. Ha Thanh Lan da ra san lam cho san co soi dong len. Cho minh hoi Lan: Lan truoc nghe ca Hue tren song Huong, Nghia co hoi: May mat mang cau nha roi lay gi ma xoi ( co xoi mang cau hang xom khong)- y muon hoi la bao gio co tin moi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cau hoi kho qua LTM oi, chac "Bo doi ten lua" fai can su dung 1 trong 3 su tro giup roi, truong hop nay la " ho tro cua nguoi....yeu" thi may ra okey
      :))

      Xóa
    2. 2 trong 1 mà QT ơi. Bạn là chuyên gia trong blog có khác. Xin bái phục!

      Xóa
    3. :))
      Welcome to joint 10C FAMILY'S BLOG

      Xóa
  9. Cám ơn người đã có sáng kiến tổ chức họp lớp tai "đồi cây Bác". Cám ơn bài viết và chùm ảnh của anh bộ đội cụ Hồ, tất cả đã cho em gợi nhớ về thời thơ ấu luôn đuợc bố dắt lên đồi cây Bác chơi, 79 bậc thang lên đến tượng Bác đuợc đúc bằng đồng vẫn khg thay đổi, xung quanh thật đẹp, mới lạ và hoành tráng một cach kg ngờ, thật thú vị khi xem ảnh thấy các "bô lão" nhà ta tuổi qúa ngũ tuần và có người đã lên chức ông bà rồi mà nhìn ai cũng trẻ, đẹp yêu đời, thật khó có ai sánh bì được với các thành viên của GĐ 10c. Thật nguỡng mộ các anh chị.

    Trả lờiXóa
  10. Bộ đội cụ Hồ khôn thật, luôn muốn làm "nhiếp ảnh gia" để còn được ngắm người đẹp thoả thích kg ai biết, bao nhiêu đẹp đẽ, tốt sấu đều đc nhà nhiếp ảnh "phơi bày" ra, còn mình thì ...dấu biệt.

    Trả lờiXóa
  11. Ồ thật lạ cho đôi mắt Plei,có dao sác nào gọt được chuôi? bởi chưng các cụ có câu: đẹp thì phô ra,xấu xa "anh" đậy lại ấy mà (Anh chỉ có một hình trong 104 ảnh em không nhận ra à). :-j
    Đợt này rút kinh nghiệm nên Thúy Hội không còn "bị phạt lâm tặc nữa",LTM nên hỏi: Lân đã cho Kim Chi biết thế nào là "bàn tay vàng chưa"? =))
    Ấy chết, nếu có phạm húy mong được "đóng cửa bảo nhau" Lân Ha Thanh và các bạn khác nữa nha. :]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tam su voi Kim Chi tai DN, minh co noi HTL co doi ban tay vang. KC tron mat: vay sao em chua thay cai vang trong ban tay anh L. Minh noi 10 C thi thay roi, Chi phai gan voi anh L hon nua moi thay duoc vi neu kg de y se kg thay het nhung tinh cam trach nhiem va su tai ba trong nhung cong viec binh thuong. Vay la KC lung tung: The a.
      Ca nhan minh luon thay Lan co ban tay vang

      Xóa
    2. Trưa hôm qua thấy Lan ha thanh comment mình có gọi cho gia chủ hỏi thăm là gia chủ hay KC commen đấy? thấy gia chủ bảo tối hôm kia không ngủ được nên mới commen? mặc dù ngày nào cũng vào. mình bảo thế đã cho KC biết bàn tay vàng là thế nào chưa? nhưng anh chàng vẫn chống chế nhiều lắm nên cũng chẳng biết đằng nào mà lần x(

      Xóa
    3. Dạo này Hoa Đào lại đi đâu không thấy hay .... rồi?

      Xóa
    4. Hoi Lop truong TH mot chut. Vi sao lai danh cho Bo doi cu Ho cai bieu tuong nhu dau con Cao cao vay? That ra do la bieu tuong gi vay?

      Xóa
    5. View len LTM oi,day la tuong dai Chien thang tren DIEN BIEN PHU day ma

      Xóa
  12. Nhung nam tuoi tho noi so tan may anh em minh thuong den Doi cay nho Bac *79 mua xuan vao dip le 2.9 hay tet am lich....
    Ngay ay dap xe den do ko thay xa,qua cay cau be tong cong cong .len 79 bac toi dinh doi la tuong Bac Ho....Khi day nguoi ta moi dang trong Bach dan nen van con don so lam...Bay gio nhin fong canh thay hap dan hon nhieu boi mau xanh cua cay coi , boi hoa cac loai dua sac...
    Bo anh cua 10C Family cang dep boi nhung "nhan vat" chinh cua buoi gap mat nua day chu...

    Trả lờiXóa
  13. Hom nay Tho Hung goi dien tam su: tu truoc toi nay chua tham gia hoi lop chua hieu het tinh ban thua hoc tro. Qua 2 lan thm gia voi lop o Hue-Danang va doi "79 mua xuan" moi thay duoc cai hay cua tinh ban tu tuoi hoc tro den bay gio. Chang co tinh ban nao dep hon tinh ban thua hoc tro va tinh dong doi va minh cung da trai qua moi truong quan doi.
    Minh va Tho Hung noi chuyen rat lau. Chuc Tho Hung tro thanh Pho tong BIDV sau dot hoc vua qua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khà...khà.....LTM còn nhớ trong bữa tiệc tối 3/6 khi kể cho KC nghe sự cố bi sơn ăn mặt khi đi thi, KC đã nói" sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người nên chắc anh phải có gì..khác mọi người ? " ..hic ...hic. Còn LTM luôn thấy HTL có bàn tay vang thì không có nghĩa là KC sẽ thấy điều đó ngay đâu nhe? he...he...

      Xóa
    2. Len mot fat thanh sep to
      Hung oi lam fo rui ro rat nhieu
      Nhieu khi buoc fai ki lieu
      Khong thi sep nhon lai dieu di choi
      Bao chi no danh ta toi
      Tien dau chang co ...a oi oi a
      ....

      Xóa
    3. Nhieu nguoi son kg an mat, ma kg dam bat. To thi hoi nho bi son an mat, lon len lai bi bat nat nhieu that bat cong. Nhu HTL do dua nao dam bat nat day. Lop minh co ai hay di bat nat nguoi khac kg nhi

      Xóa
    4. Theo minh bieu tuong cua viec bat nat nguoi khac la PHN, ngoai ra HT, Hoa Mai cung co ten trong danh sach, con ai nua nhi?

      Xóa
    5. Sau fau thuat NGUOI DEP TAY DO im hoi lang tieng qua...
      Sao vay???
      Hom truoc to gap 2 vo chong tren ben NINH KIEU thay van lac quan lam ma...LTM co dieu kien xuong Can tho dong vien "nang" xem the nao...dung so bi "bat nat"

      Xóa
  14. BĐCH viết " ...anh chàng vẫn chống chế nhiều lam nên chẳng biết đường nào mà lần" lại càng minh chứng cho điều KC nói về HTL là đúng phải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lan Ha Thanh đã thừa nhận là 2 trong 1 rồi thì còn phải bàn cãi thêm làm gì nữa.Họ biết hết..... cả ròi
      Biểu tượng "Cào Cào" là có ý nghĩa đấy LTM ơi. M có nhớ bài viết về "cào cào" hòi cấp I không?
      Nữ lớp trưởng đang về quê nên việc giao lưu và comment gián đoạn. Lúc nào T có mặt ở Hà Nội đề nghị tiếp tục comment và có buổi gặp mặt trước lúc bạn sang bên Đức

      Xóa
    2. Ok,to dang ki 2-4 suat nhe :))

      Xóa
    3. Đương nhiên rồi vì QT vừa chủ trì kiêm luôn chủ chi mà =))

      Xóa
  15. To la nha san xuat "son tren moi chat lieu,trong tat ca cac linh vuc" nhan thay viec "son an tuy mat,ma bat tuy nguoi la dung" boi dieu nay fu thuoc hoan toan vao Con nguoi &Hoan canh cu the...
    :))
    Thoi thi "di voi nguoi mac ao ca sa,fi voi ma mac ao giay" vay thoi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gần trưa hôm thứ 6 ngày 26 tháng 7 tôi nhận được cuộc điện thoại của Giang. Giang nói muốn cùng đi tham dự lắm nhưng vì đài truyền hình QPVN mới phát nên có nhiều việc, chia nhau ra trực nên bảo tôi bhaor với các bạn thông cảm cho Giang trong thời gian này..

      Xóa
    2. Tức là sơn kg dám ăn lớp trưởng phải kg?

      Xóa
    3. Chi thong cam neu BAN CHO VIEC TIM MOI CACH SINH EM BE,chu vi chuong trinh "nay no" thi ca lop minh ko chap nhan fai ko???Len den nguyen soai cung ....VUT fai ko HONG ANH
      :))

      Xóa
    4. Sơn của Lớp trưởng là Cà sa hay Giấy đấy

      Xóa
    5. Ha ha...chủ đề sơn được ham nóng!Thành ngư đúng là"sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người". Nhưng QTcho biết " sơn trên mọi chất liệu, trong tất cả các lĩnh vực" thì sơn này at sẽ ăn từng mặt cho mà xem! Còn câu hỏi sơn của QT là Cà Sa hay giấy thì không chỉ riêng LTM muốn biết đâu nha. Chúng ta đề nghị cty của QT phải quảng cáo giống như hãng sơn nước ngoài là sơn lên Mông QT....các bạn thấy thế nào? ( e hèm).

      Xóa
    6. Sơn đâu thì sơn, ví dụ như sơn lên ảnh Lan Ha Thanh chụp... còn được chư đừng đụng hàng sơn nippon x(

      Xóa
    7. các bạn vào Blog lan ha thanh xem họ "thú nhận".... :))

      Xóa
  16. Ô hô, thế BĐCH lại muốn ể được quảng cáo giống sơn nippon rồi. Da, chúng em không có đựng hàng anh đâu a! Sự thật hiển nhiên nên đâu cần HTL phải thu nhân điều gì ?

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết CHI mà xoá "chàng" ơi
      Ngày MAI nghĩ lại...giời ơi "Ngốc" rồi
      :))

      Xóa
    2. Sửa lai:
      Viết "Chi" mà xóa Lân ơi
      Ngày Mai nghĩ lại xóa "Chi" mất rồi... :-(

      Xóa
    3. Lân đây chẳng xóa cũng chẳng"cày"
      Trên trang blog chẳng rầy đến ai.

      Xóa
  18. QT viet khong chu khong dau nen de nghi nguoi doc "ngam" ki hon mot chut :))
    "son tren moi chat lieu, trong tat ca cac linh vuc" dieu nay la khang dinh!Hang ngay hon "nua the gioi" van dung ma =))
    ***
    Son co nhieu loai , co loai mang mau sac nhu do,xanh,trang,vang,dacam...Nhung cung co loai"khong mau"/Clear coast/vec ny trong suot...Vay nen "ca sa" hay "giay" cung chi la "tuong doi" thoi ...
    Moi nguoi dung oto, xa may thay co ca nhung mau sac thay doi theo trang thai nhiet do , anh sang...( xa may Lead cua Honda VietNam la mot vi du ):))Chi em cua 10C Family chac cung nhieu nguoi dung "son gio" khi o trong nha la mot mau , khi ra ngoai gio thi doi moi co mau sac thay doi...SON qua la phuc tap phai khong thua moi nguoi

    Trả lờiXóa
  19. Thế thì mọi người hãy viết Tiếng Việt đủ dấu để người đọc không hiểu sai, không phải giải thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi ...
      De "chan chinh" Bo doi Ten lua nhe , doc the ma khong hieu Mai nhi

      Xóa
    2. Chòi oi! Nhìn QT đã thấy khó hiểu mà khi viết thì càng khó hiểu hơn. ... (hu...hu...) :-(

      Xóa
  20. Lop 10 cua toi, cua 1 thoi tho dai.
    Bao than thuong theo mai suot cuoc doi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình dịch lại Minh Le Tu nhé:
      Lớp 10 của tôi, của một thời thở dài.
      Bao thần thượng theo mãi suốt cuộc đời.:-( :))

      Xóa
  21. Nếu muốn biết chi tiết phát hiện bị sưng mặt và sử lý khổ như thế nào khi biết là bị sơn ăn thì phải hỏi người " Có bàn tay vàng"


    Trả lờiXóa
  22. Noi chuyen son an mat nho trong tai la gntq hay nt tra loi giup nha

    Trả lờiXóa
  23. Thôi nhé, chủ đề sơn nên stop lại . Chúng ta chuyển qua chủ đề khác đi các bạn, chẳng hạn nói về mối tình đầu dang dở....? Và mong các bạn viết có dau thanh để nghĩa câu văn được tường minh nhé! Nhân tiện KC xin lỗi đã mượn tên HTL vào blog " trêu chọc" 1 hồi vừa qua. Có gì không phải xin được lượng thứ. Còn bây giờ sẽ trả lại tên cho HTL để trở về trạng thái 1 chỉ 1 mà thôi! Chúc mọi thành viên của 10c Bến Tre vui vẻ, mạnh khỏe, đẻ nhiều con ( hic..hic..nghĩa là viết nhiều bài í mà) :-h

    Trả lờiXóa
  24. Tin vắn:
    Không gì thay đổi chiều tối thứ 2 ngày 12 tháng 8, các bạn ở khu vực Hà Nội cùng T vừa về sẽ lên Phúc yên trước khi T trở lại "trời tây"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc that, T2 và T3 minh có 2 cuộc làm việc với đối tác nên kg ra được. Lâu rồi kg gặp Thắm cũng rất muốn gặp. Lần này kg gặp thì kg biết bao nhiêu năm nữa mới gặp người bạn 10C

      Xóa
  25. Hong Anh se vao tham nha chong o Dong Nai & bay sang CJLB Duc tu thanh fo Ho Chi Minh...
    Thay noi co ke hoach giao luu mot buoi voi cac ban trong do ma LTM
    :-) :-) :-)
    Hi vong co du mat cac ban & thuc su vui ve,say "mut chi"...

    Trả lờiXóa
  26. Chào mừng chị H.A về thăm quê và hội lớp 10C - F. Em chúc chị có những ngày ngập tràn niềm vui bên người thân và bè bạn nhé :X :X :X
    Bó hoa này xin tặng chị
    [img]http://farm6.static.flickr.com/5092/5476808506_e2457cd86f.jpg[/img]
    Ly rượu này xin nhấp môi cùng chị :)) :))
    [img]http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110614/thiethi/thumbnail/604x604/bbp35_77330985.jpg[/img]
    CHÚC CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ CỦA CHỊ VUI THẬT VUI

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!