20 tháng 9, 2013

Giao thoa văn hóa: Dự đám cưới con bạn Trần Phương Lan




Nhận lời mời của Trần Phương Lan (nữ lớp trưởng lớp A, học giỏi và xinh đẹp năm xưa của trường cấp III Bến Tre niên khóa 74- 77 hiện đang cùng con gái định cư tại CHLB Đức) tới dự đám cưới cô con gái “rượu” của bạn tổ chức tại Việt Nam. chiều ngày chủ nhật 15 tháng 9,Tôi và TH  lên đường.
17 giờ 10 phút chúng tôi đã có mặt ở sảnh tầng 1 khách sạn  INTERCONTINENTAL HANOI  WESTLAKE   ( số 1A, Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội). 

Chúng tôi gặp cô Trâm  và cô Chi ( vợ thầy Bảo và là mẹ của Trần Phương Lan). Do chưa đến giờ nên sau khi chào hỏi các cô, chúng tôi vào gặp các bạn cùng khối: Đức “sửu”, Thu Hòa, Quốc, Hương Lan, Phượng, Bính (đã đến đây từ bao giờ). Đang nói chuyện thì thầy Trần Bảo (Nguyên hiệu trưởng trường cấp III Bến Tre) đến, chúng tôi chào và hỏi thăm sức khỏe của thầy. Thầy vẫn khỏe mạnh và phong độ như hôm lên dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Được một lát có khách quan trọng tới, cô Chi gọi, Thầy ra tiếp khách. Chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau và chờ Lương (lớp10D), Tự Minh  tới để lên tầng 2 dự tiệc cưới ( LTM bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội từ trưa để dự cưới và kết hợp giải quyết công việc của doanh nghiệp luôn).










 Rồi Tự Minh và Lương cũng tới, chúng tôi lên tầng 2 chứng kiến tiệc cưới giao thoa văn hóa giữa châu Âu và Châu Á ( Cô dâu Trần Phương Anh người Việt và chú rể Noach Kilian người Đức). Nhìn các bạn nước ngoài trong vai trò phù dâu,phù r ể xúng xính trong trang phục truyền thống của Việt nam thật đẹp. Các bạn sử dụng  trang phục không chút lúng túng, ngượng ngùng mà còn tỏ vẻ thích thú là đằng khác. Đám cưới được tổ chức,trang trí theo phong tục Việt như bao đám cưới khác ở Hà Nội. Cô, dâu chú rể ăn mặc theo đám cưới truyền thống của Việt nam (mặc dù chú rể là người Đức).














 



Sau khi các quan khách đã an tọa, Cô dâu, chú rể bước vào phòng cưới giữa tiếng vỗ tay của hội hôn và pháo giấy do các bạn người Đức đảm nhiệm. sau đó là màn ra mắt của bố mẹ hai gia đình, là lời phát biểu của đại diện nhà trai và lời cảm ơn của nhà gái. Có khác chăng là người chủ trì, trưởng ban tổ chức hôn lễ không phải ai khác mà lại là bố cô dâu, đồng thời cũng là thông dịch viên cả ba thứ tiếng Việt, Anh, Đức trong buổi lễ. Là lời phát biểu hết sức trịnh trọng của đại diện nhà trai với văn phong của một chính trị gia được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước bằng văn bản và được dịch sẵn chạy trên 2 phông đèn chiếu trên tường phòng cưới. Có lẽ đây là nét riêng duy nhất theo phong cách “Âu” của đám cưới này.
























 Chúng tôi cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc cho cô dâu, chú rể. Mừng cho Lan và mừng cho thầy Bảo, Cô Chi đã có con, cháu ngoan, rể hiền và không quên nguồn cội. Mừng cho đám cưới giao thoa giữa ba nền văn hóa: Việt, Đức và Anh (mẹ chú rể là người Scotlen) đã diễn ra tốt đẹp như lời của bố cô dâu thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn quan khách sau tiệc cưới.

 
 


Một chút thời gian bên ly cà phê trong không gian tuyệt vời của Hồ Tây & những lời chia tay xen lẫn những hẹn ước gặp lại...















LTS : Hình ảnh về đám cưới bình dị nhưng trang trọng như bao đám cưới khác ở Hà Nội mà tôi từng tham dự. Có khác chăng là có thêm hình ảnh các bạn “tây” mặc trang phục Việt dự đám cưới theo truyền thống Việt mà thôi.




48 nhận xét:

  1. Đám cưới được tổ chức hay quá ! vẫn trang trọng mà lại thân mật, vừa Âu vừa Á, đậm đà bản sắc VN hơn cả nhiều đám cưới ở VN bây giờ ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Soc nau bao giờ tổ chức cưới Vàng đi, mời anh em đến dự!

      Xóa
    2. Sóc nâu còn lâu nữa mới tổ chức được đám cưới Vàng ! Hung Nhung đã được đám cưới Vàng rồi à ? :)

      Xóa
    3. Cứ dự định tổ chức đi, có thể "còn kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa" xong cứ mời =)) nhé! :))

      Xóa
    4. HÙNG NHUNG ơi là HÙNG NHUNG!

      Xóa
    5. Sóc nâu là ai vậy nhỉ

      Xóa
    6. Sóc nâu là soc nau sao LTM lại phải hỏi nhỉ hãy vào Blog của Soc nau để hỏi sóc nâu nhé LTM =))

      Xóa
    7. tại Thanh phi nên phải xoa do lỡ nhịp ngón tay. Ừ! Hôm rồi hẹn ngồi coi "Trăng" không làm thơ , sáng tác nhạc nhưng mưa như "đờn cò"nên đành để Thanh Phí tự" ngắm Trăng" vậy :))

      Xóa
    8. Yêu Trăng Yêu Chú Bộ Đội
      Trăng mời chú bộ đội
      Cùng chúng em múa vui
      Chú chỉ cười không nói
      Súng trong tay chẳng rời
      Yêu chú, em nài mãi
      Yêu em, chú trả lời:
      Chú gác các em chơi
      Đôi mắt hiền sáng chói
      Trăng xuống tận chân trời
      Chúng em thôi múa hát
      Chú vẫn còn đứng gác
      Lành lạnh màn sương rơi.

      Xóa
    9. LTM nghen tị với ai?Chú bộ đội?Tại chú bộ đội và TP có cuộc hẹn đi trông trăng rằm tháng 8,nhưng chú bộ đội lỡ hẹn.TP thương chú phảilo cho dân việc nước,nên không nỡ trách mà cảm thông!

      Xóa
    10. Chú bộ đội này tệ nhỉ

      Xóa
    11. Ngay xua di ban chim, cung ban duoc vai con soc nhung chua ban duoc con soc nau nao

      Xóa
    12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    13. LTM ơi! vừa hỏi để biết Soc nâu là ai ? thế mà bây giờ lai nói mới "bắn" được Soc "Nhung", chưa bắn được "Soc Nâu" nào! thế thì Soc nâu làm sao "dám đến" nữa. :))

      Xóa
    14. Vậy thì ra chợ mua hạt dẻ, nướng thật thơm, đặt vào lồng để bẫy Hùng Nhung à

      Xóa
    15. Nay, Hung Nhung dung co choi to nhe. To noi la ban chim, ban soc bang no cao su, bang sung hoi chu to co "ban" gi dau?

      Xóa
    16. Tại viết không có dấu nên mình đọc luận như thế mà, xin lỗi Sóc Nâu đi :))

      Xóa
    17. Thay mặt các bạn sóc, Sóc nâu cực lực phản đối việc sát sinh động vật hoang dã/ không hoang dã của LTM !

      Xóa
    18. 12 con giáp
      Chẳng thấy Sóc đâu
      Căn cứ vào đâu
      Mà không ...ăn thịt
      :))

      Xóa
    19. Thịt gà phải có lá chanh,
      Cá rô nấu khế, củ hành, lợn quay
      Sóc nâu gia vị gì đây
      Món này chửa nấu đã ngây ngây thèm

      Xóa
    20. Blog chả phải quán hàng
      Mà sao lại gặp mấy chàng thích ăn ?
      Thôi thôi, chả phải lăn tăn
      Trốn mau kẻo gặp "thợ săn", hết đời ! :P

      Xóa
  2. Phải nói là "3 trong 1..." hay còn nhiều hơn như thế :-)
    Đầu tiên sau gần 40 năm tớ được gặp lại cô Chi( phu nhân của thầy Trần Bảo) dậy toán cấp 2 Lê Hồng Phong thời sơ tán PY
    Gặp mặt thầy Trần Bảo ( hôm kỉ niệm 50 năm thành lập trường tớ chỉ lên tập trung từ tối hôm trước nên không gặp được thầy ...)
    Giao lưu với một số bạn đồng niên cấp 3 thời sơ tán PY..."Manh nha" tổ chức gặp mặt nhân dịp 40 năm ngày vào trường ( 1974-2014)
    Thật là may mắn , đặc biệt trong một không gian lãng mạn của Tây Hồ , của một đám cưới cũng mang những nét giao thoa của nhiều nền văn hóa như tác giả bài viết đã miêu tả ...

    Trả lờiXóa
  3. Sai hẹn mới chỉ một lần
    Cô ơi thông cảm... hai lần ...nữa thôi
    :-))))))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hẹn thì nhiều, nhưng gặp được bao nhiêu?Em cứ hẹn nhưng... em đừng đến nhé,để ..ai buồn...nhưng ai thì làm ngơ!

      Xóa
    2. Chuyện này trách tụi đàn ông,
      Hẹn rồi lại để ngưởi ta trông, người ta chờ.
      Bạn P đúng loại Gà tồ,
      Hãy chơi cho hết, chết rồi chẳng mang theo

      Xóa
    3. Tiếng nói doanh nghệp ơi,
      Chuyện này trách tại TM.
      10C im lặng,chỉ mình TP.
      Chàng rằng,chàng đã hiểu chưa?
      May mà Thuở ấy,tất cả tụi mình đều Gà tồ,chứ khôn như bây giờ thì không ai "thoát" được,phải không LTM?

      Xóa
    4. Oh,I'm so sorry,lổi chính tả..."Tiếng nói Doanh Nghiệp ơi,"
      Làm thế nào bây giờ đây hỡi Cô Tấm!!!?How to correct it?

      Xóa
    5. You can do anything, what do you want

      Xóa
    6. Why do you keep silent as if nothing had happen?You know,everyone seemed shocked at your cancellation of the meeting for they were looking forward to seeing one another,the members of our family.And they even had good preparation to meet you because you are far away from us.I have something to tell you: Keeping promises prevents us from a loss of prestige in any relationships,doesn't it?.And it seems to be the unwritten law in our family.I like the way our friends do.I want nothing,completely understanding you and your work!.But if you can,make you understood!

      Xóa
    7. Sorry so much for last time, when I can not meet you. Do you have free time tomorrow? at 12 am?

      Xóa
    8. Oh, LTM! TP lại bị sốc nữa rồi!Cú sốc này còn bị nặng hơn cú sốc trước.Đây mới đúng là Tiếng Nói Doanh nghiêp.!TM làm vậy TP không kịp trở tay đâu!Để TP chạy về 10C Family kêu cứu, xem có bạn nào giúp được TP không.LTM khiến TP đang cố nhớ lại LTM này có phải chính là LTM đã từng "mắng"Hùng Nhung vì tội hẹn hò!

      Xóa
    9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    10. Linh GIang mà xóa thế này
      Mười C mất ngủ cả ngày lẫn đêm
      :-)

      Xóa
    11. Hẹn là "cả lớp gặp nhau"
      Sau khi lỡ hẹn...rủ nhau ...2 người
      :-)

      Xóa
    12. Chắc Linh Giang lai viết cái gì hơi bậy nên xóa giống Thạch đấy

      Xóa
    13. Bác LTM nói oan cho LG quá...:)) :))

      Xóa
    14. kakaka... bác LTM cũng giống LG và bác Thạch thôi...nhân chứng, vật chứng đây nhé
      LTM12:01 Ngày 25 tháng 9 năm 2013
      Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    15. Ngày xưa, thỉnh thoảng mình theo Thạch nghịch bậy đôi chút. Con trai theo Thạch nghịch bậy còn được chứ con gái mà theo Thach nghịch thì phiền lắm. Thạch nó nghịch lắm đấy

      Xóa
  4. Gửi 10 c
    Lần trước các bạn đề nghị đối: Cô gái Củ chi, chỉ cu hỏi củ chi.
    Mọi người chưa tìm được lời giải hay. Hôm nay gặp lại các anh giáo viên TSQ PPK minh được nghe câu đối, rất hay, xin ghi lại cho các bạn:

    Cô gái Củ chi, chỉ cu hỏi củ chi.
    Chàng trai giải trí, chỉ dái đòi giải trí.

    Đọc thì ổn nhưng viết thì chưa thấy ổn vì: Giải trí khác giải chí

    Trả lờiXóa
  5. Thế hệ 10C thời fổ thông học tiếng Nga,học lên chút nữa cũng tiếng Nga trong chuyên môn....Tiếng Anh học lỏm biết có 3 từ "I love you"....
    Vậy nên cô giáo Thanhphi ơi dịch ra tiếng mẹ đẻ đi cho...ai cũng hiểu vì trước đó chỉ có một người hiểu
    :-))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai bảo LTM hỏi TP bằng Tiếng Anh! Trả lời bằng Tiếng Việt TM có chịu không chứ? Mà hinh như trong vu này giữa 2 đứa mình cũng có những điều cần nói riêng vói nhau phải không TM?,nói ra hết,các bạn biêt rỏ khuyết điểm của mình ,ngại lắm! Và hình như,theo TP đươc biết,10C family có 1 phiên dịch giỏi lắm!

      Xóa
    2. Nghịch tí cho vui, TP trả lời bằng tiếng việt nhé.

      Xóa
    3. Chọc ghẹo nhau 1 chút cho vui thôi mà! Các bạn thông cảm nhé! Không có góc của bạn này,chắc cũng bị stress mà chết mất thôi!

      Xóa
    4. 10c Family còn biết " I love you" là gì chứ còn tôi cũng chỉ như "Minh Quản" của LTM chỉ biết A,B,C thôi! :-( .
      Còn mình đã "hẹn hò" được ai đâu mà TP bảo LTM đã mắng vậy? :))

      Xóa
  6. Ai cha Hung Nhung hen ho TP ma lai giong bo doi cu Ho a? 10 C von hoanh trang co ma

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta" nhưng chưa xong, "lại nhỡ" LTM ạ.

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!