1 tháng 11, 2014

Happy Teacher's Day 20*11

40 NĂM RỒI CÔ Ạ,
ĐÓ CHÍNH LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CÔ & CHÚNG EM GẶP NHAU Ở MÁI TRƯỜNG CẤP 3 BẾN TRE.NGÀY ĐẤY CHÚNG EM CÒN LÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ NGÔ NGHÊ ĐẾN TỪ NHIỀU TRƯỜNG CẤP 2 Ở PHÚC YÊN & CÁC VÙNG LÂN CẬN.CÓ QUÁ NHIÊU SỰ ĐỔI THAY SAU CHỪNG ẤY THỜI GIAN...
THÁNG 11 , THÁNG TRI ÂN THÀY CÔ GIÁO ...Ban qun tr Blog 10C family đăng lại bài "Happy Teacher's Day 20/11"

Con chim rời đàn chim bay vào đời vẫn nhớ tổ. Sông xuôi dòng rồi sông ra biển cả vẫn nhớ nguồn....
Đã thành thông lệ, tối 19 tháng 11 hàng năm ban cán sự và một số bạn trong tổ ấm 10C family mang bó hoa tươi thắm đến chúc mừng sức khoẻ cô giáo chủ nhiệm và gia đình
Cùng ngắm những bức ảnh chụp chung cả lớp & cô giáo trong chuyến du ngoạn Huế-Đà Nẵng tháng 6/2013
Bên ấm trà nóng ,cô giáo ân cần hỏi thăm các trò & gia đình ...
Chia tay trong lưu luyến & cảm động
Chụp những bức ảnh lưu niệm để nhớ lại tuổi học trò vô tư & đầy kỉ niệm

126 nhận xét:

  1. Chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20.11
    Cảm ơn sự chu đáo của ban cán sự 10C Family & các bạn..
    Cảm ơn cô giáo "trẻ" Xuân Thu, thầy giáo "trẻ" Hà Thanh dù rất bận cũng vẫn không quên đến thăm cô chủ nhiệm...
    Cảm ơn "áo dài hồng" đẹp,nổi & "lạ" nữa :)) Sẽ nhiều người vào blog để ngắm lắm đây :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những 40 năm rồi,kể từ ngày tựu trường.Những thầy cô giáo của chúng ta ngày đấy giờ mái tóc đã pha sương.Thế hệ của "10C Family plus" cũng có nhiều người theo sự nghiệp trồng người ở nhiều lĩnh vực & trình độ khác nhau..Tất cả đều đáng trân trọng & rất đỗi tự hào .Nào các bạn,chúng ta cùng lướt qua hình ảnh bên dưới đây , xem thiếu ai để bổ sung vào nhé...
      :)) :)) :))
      http://1.bp.blogspot.com/-JyCIOjci7jo/VFhuiShAJGI/AAAAAAAAHU4/B65Nji9wJtE/s1600/IMG_20141103_8.png
      http://1.bp.blogspot.com/-Jn2mPfdosbQ/VFhulfOliDI/AAAAAAAAHVI/Dq_wnXL729k/s1600/IMG_20141104_1.png
      http://3.bp.blogspot.com/-7YR2Ec48xFQ/VFhuiIj6PZI/AAAAAAAAHU0/qKL9cUfvlvo/s1600/IMG_20141103_10.png

      Xóa
    2. Hoa phượng không đồng đều rồi. Đâ đơn thì đơn điểm mật cho đủ chứ người đơn người kép thế này thì không công bằng rồi.
      Thật là "Bí mật" ảnh đầu:

      "Đuôi sam" sao đứng "nạnh hông"
      Lại còn ra dáng, "Tiếc không hỡi chàng"?
      Chàng rằng "mắt biếc" thưa nàng
      Nếu mà mãi thế "các vàng cũng không" .

      Xóa
  2. Mấy đứa bọn tôi cùng cô chủ nhiệm còn hát Trường ca Bến Tre trong buổi gặp mặt đây này
    http://www.youtube.com/watch?v=7dw8VXLnLmE

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MInh này là MInh "thử" xem có thật không đấy :)). Đề nghị xem song thì Minh "thật" đi haha

      Xóa
    2. "Thử" thì phải 1,2,3
      Chắc là Minh "thật" quản ca Hùng à

      Xóa
  3. Đến nhà cô với 3 ca sỹ của lớp thì nhất rồi. ảnh cuối Minh định din ba hay sao đấy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này, xem thì phải nhìn trước nhớ sau nhé :-J .Thấy V.Minh khỏe mạnh định giao cả 3 cô cho Minh đấy à? chẳng nhìn ảnh đầu tiên xem còn 2 "cây gậy" đứng cạnh đấy à! :))

      Xóa
    2. "hai gậy lóe lên" rồi chìm nghỉm. Buồn thay =))

      Xóa
    3. "Gậy" này như gậy của Tôn Ngộ Không nên muốn to muốn bé là được đấy nhé! :))

      Xóa
    4. Nói về hát Trường ca Bến Tre,nhiều người công nhận rằng có thể chính 10C family là tập thể đã cất tiếng hát Trường ca ở những noi xa nhất và đặc biệt nhất ...
      Bên cạnh cầu Trường Tiền, trên bờ sông Hương thành phố HUẾ
      Trên bãi biển Mĩ Khê, Đà Nẵng
      Ngoài đảo Cù Lao Chàm Quảng Nam
      Hy vọng sẽ có một ngày chúng ta cất tiếng hát Trường ca ở quê hương Bến Tre bên cầu Rạch Miễu, ở Cần Thơ, Mũi Cà Mau, hay Tây Nguyên Bất Khuất...
      Xin giới thiệu với mọi người một trong những giây phút "không thể nào quên" qua Clip sau
      http://www.youtube.com/watch?v=NEKNQ8jYDrM

      Xóa
  4. Nhung 2 'cây gây" lèo khèo thê thi thăng a Minh làm sao đuơc vá lai bác Thanh Bồng va T. Hùng lai tít mù tăp ơ trên làm sao dành kip vơi a M kia chứ?

    Trả lờiXóa
  5. Thât tuyêt vời khi GĐ 10c vẫn HP bên nhau mãi mãi, dù ở rất xa nhưng e cảm thấy ấm cúng và gần gũi vô cùng khi đc dõi theo blog của các anh chi. Cám ơn GĐ 10c rât nhiều.

    Trả lờiXóa
  6. Có khi nào bản trường ca bến tre đc cất lên tại tây nguyên hùng vĩ k nhỉ? Mong lăm 10c ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ơi , điều đó là chắc chắn rồi, sẽ có một lúc nào đó TRƯỜNG CA BẾN TRE vang lên trên đất Tây Nguyên ...giống như những phút giây sôi nổi của tập thể 10C Family plus NỐI VÒNG TAY LỚN trên đảo Cù Lao Chàm của Quảng Nam anh dũng tuyệt vời...
      http://www.youtube.com/watch?v=HgdssYmEO90

      Xóa
  7. Chào 'Đôi mắt". Thật mừng khi thấy một thành viên của 10c F lâu ngày lại xuất hiện trên Blog. Nhưng tại sao "chung một cũi" đã xổng "chuồng" lại không chịu trả lời nỗi khắc khoải của em nhỉ ?Anh mượn đôi vần nhà thơ Quang Dũng để gửi em :

    "Đôi mắt.. " đây rồi "Đôi mắt.." ơi
    Nhớ!.... về rừng núi nhớ chơi vơi
    Đường xa 10.. F đoàn quân mỏi
    Hẹn sớm có ngày sẽ tới nơi
    Tây Nguyên Hùng vỹ xa xanh thẳm
    Trường ca sẽ hát tới.... tận trời
    "Đôi mắt" sẽ cùng vui hát nhé
    Chỉ đợi "Trời chiều" chút nữa thôi :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang bị chê gậy "lèo khoèo"
      Đang buồn mà muốn "xổng chuồng" không xong.
      Mong sao Bộ đội Cụ Hồ
      Dẫn đường chỉ đợi "Trời chiều" OK :))

      Xóa
  8. Sang thăm bạn, mong sao mọi người đều nhớ ơn thầy cô như vậy. chúc bạn chiều vui bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mẫn , chúng tớ là một gia đình đầm ấm, vui vẻ và thực sự vô tư hồn nhiên như cái tuổi học trò tinh nghịch ngày xưa dù giờ đã có người lên Ông , lên Bà...
      Vẫn nhớ đến cội nguồn ..đến người có công sinh thành , có công giáo dưỡng...Một trong những hình ảnh của "đại gia đình10C" là giây phút về thăm mẹ của một thành viên trong lớp -bạn Lê Tự Minh, một công dân Huế , một người con thành đạt của xứ Huế mộng mơ ...
      http://www.youtube.com/watch?v=5vRLb9ocsa0

      Xóa
  9. Độ này, ngày nào Tôi cũng "về Nhà" thăm bạn mà thấy khó chào hỏi quá, cứ như là đang sắp yêu vậy, nhớ cảnh ngày xưa đến nhà bạn gái chẳng biết làm gì, cứ loanh quanh hết nhì mái nhà lại khen vườn rau.... Muốn comm mấy chữ cho khỏi nhớ nhưng cứ tắc tị như đang bị kiểm tra miệng vậy, nhìn xuống bàn đầu cầu cứu ban Mai, bạn Hải thì người ta lại quay đi chỗ khác, nhìn sang ban Thanh, bạn Thu, bạn Bắc thì thấy các bạn đang nhìn xuống ngăn bàn tranh thủ lướt những chỗ chưa thuộc. Thôi em xin chịu vậy. Ờ bây giờ là cô giáo rồi, ai lại nhắc bài nhỉ. Vậy thôi, các thầy cô giáo phải gợi ý đôi chút đi chứ, phải làm đi chứ cứ nghĩ không thôi, xem không thôi thì buồn quá. Ngày nào cũng mở ra xem xong để đấy thì nguy. Nhiều thành viên trong lớp "hứa rồi thề" xong cũng chỉ thấy đến đó, rồi không thấy dâu nữa. Các thầy cô bây giờ, xưa là bạn của 10cF có thể kể lại những ngày trong tuần 20/11, hoặc đáp từ lời chúc của 10cF cũng là một chút an ủi cho 10cF lắm lắm.

    Trả lờiXóa
  10. chà! chiều 20/11 bạn bay vào thành phố Hồ Chí Minh "ăn chơi" mới bay ra nên khó chào hỏi các bạn thế cơ à Thach Nguyen Viet? Ừ mình cũng đồng ý với nhận xét của bạn, hình như các bạn mình đã đến " tuổi lập kế hoạch, Viết giáo án" quen rồi nên cứ "mở ra xem rồi đóng lại" mà không thực hiện được nên bọn mình không biết các bạn ấy đang "cười" hay đang "mếu" nữa :))

    Trả lờiXóa
  11. Nhiều thợ lặn siêu quá fải không BDCH :))

    Trả lờiXóa
  12. Đôi khi các thợ lặn cũng cần lấy khí thế ví như GNTQ chẳng hạn hôm nay đi xuống Hà Nội gặp phải "chuyến xe bão táp" lại có người không giữ lời hứa ngày hôm trước nên phải ngậm ngùi ra về mặc dù trước khi đi tràn trề bao hy vọng......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều thợ lặn thì phải nói rõ từ a, b ...z cụ thể xem nào; chắc QT lại thể hiện lặn thử, thực hiện 30 năm vẫn chạy tốt.:))

      Xóa
  13. Chào các bạn, BDCH ơi,
    Bọn mình không cười và cũng không mếu đâu.
    Bọn mình rất tự hào về các bạn vì mỗi ngày mình đều được sống trong tình cảm bạn bè của thời cắp sách với những kỷ niệm vô tư của tuổi học trò.
    Cám ơn các bạn, mình sẽ là người độc giả trung thành của 10Cfamily!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha Minh này là Minh "thật", hết Minh "thử" rồi nhỉ! độc giả trung thành nhớ mang "gậy béo" để bảo vệ 10CF nhé; đừng như Thanh "bồng" lặn mất tăm. :))

      Xóa
    2. Blog 10cF luôn mong muốn cập nhật mọi thông tin mới cũng như các kỷ niệm cũ của các thành viên 10c F với ý tưởng :"một cây làm chẳng lên rừng, nhiều cây chụm lại thành rừng nguyên sinh" kha,kha :)). vì vậy mong tháng 12 này có nhiều tin bài gửi về cho 10cF nhé hời các thợ lặn đang mò kho báu dưới đáy biển

      Xóa
  14. Tuy bận tuy mệt nhưng vẫn ham
    Ghé thăm blog cả lúc làm
    Trước khi đi ngủ cũng ghé tý
    Cho lòng vơi bớt nỗi nhớ - thèm
    Nhưng: Đọc xong lòng thấy lâng lâng
    Kỷ niệm tuổi thơ cứ hiên dần
    Thầy trò tinh bạn in đậm mã
    Mái trường Bến tre thấy rất gần
    Vậy mà:
    Muốn viêt - muốn luận - muôn dãi bầy
    Muốn đc chia sẻ - muốn sum vầ
    Mà sao khó viết khó gặp mặt
    Thôi đành lặng lẽ ' lặn" mất tăm
    Chỉ mong: Bao giờ cho đến "trời chiềư"
    Đươc đón 10c hành quân tới
    Đươc nghe trường ca cắt vang trời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lắng nghe tình cảm của em
      Đột nhiên anh thấy mình thèm đi xa.....

      Xóa
    2. Thơ hay nhưng không "ngon"bằng thầy giáo Hoàng Hà Thanh cất cao tiếng hát đâu Bộ đội Cụ Hồ đâu nhé
      http://www.youtube.com/watch?v=LvExztO5GPc

      Xóa
    3. Còn đây mãi là người năm ấy. Vẫn bạn bè chung, vẫn bao kỷ niệm ...

      Xóa
  15. Các "thợ lặn" hội họp đây này :)) Mà thợ bậc cao nhất có lẽ là DHN( đã từng nổi "lập lờ"1 lần rồi lặn từ đó đến nay ; Thứ đến Hoàng Hà Thanh , Hạ Thành Lân,Nguyễn Thị Xuân Thu... http://www.youtube.com/watch?v=br1q6jj4hLQ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 10c F lại thỉnh thoảng tung một clip đã được quay cách đây khá lâu lên blog. Mong rằng các bạn vào blog xem và nhận xét các clips để lần sau người quay rút kinh nghiệm cho ra những clips "sắc nét" hơn. Cuối năm 10cF sẽ có một tổng hợp các clip trong năm để cho các bạn không vào comment thường xuyên được "chiêm ngưỡng" sau nhé.

      Xóa
    2. Sang kien hay qua.Hoan ho toa soan

      Xóa
    3. Mãi Mãi tuổi thơ và bè bạn, Chẳng thể nào phai nhạt trong ta. . . .

      Xóa
  16. Sửa lai 2câu vi thiêu từ
    tinh bạn thầy trò in đậm mãi....
    Muốn đuơc chia sẻ muốn sum vầy., Hihi

    Trả lờiXóa
  17. Trả lời
    1. Thế là "ấy" đã chịu rồi
      Theo về nhà "tớ" suốt đời phải không
      :-)

      Xóa
    2. Tại " mình" cái số lông bông,
      Muốn về cùng " Ấy" nhưng không được rồi.
      Sao giờ mới nói "Ấy" ơi,
      Trời! Tiếc đứt ruột ôm thôi ngậm ngùi.

      Xóa
  18. CHỈ TẠI TIN NHẮN
    Chào các bạn!
    Trên mình vẫn thường có câu: " không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô". Riêng mình, mình thấy sợ tất, mình thấy cái Khó của " VÀO" Blog mãi không được, mày mò hâm hâm thế nào " hôm nay NÓ lại cho vào - Mà phải có sự trợ giúp mới được bởi không nhớ bắt đầu từ đâu? Mật khẩu? Vào được rồi lại KHỔ một nỗi viết gì? Những điều muốn nói, muốn kể đã được các bạn gửi gắm cả rồi. Không phải các "Thợ lặn" biết giữ hơi lâu đâu, có thật nhiều nhiều người muốn và chỉ MỞ chiêm ngưỡng những "sản phẩm" đã là niềm động viên, động lực để duy trì rồi. Không phải ích kỷ đâu mà do " Lặn" không mò thấy được gì thôi.
    Chiều 27/11, đang làm có tin nhắn: "Sao lâu không thấy vào Blog thế GNTQ" của QT. Vì bận làm để sáng sau đi gửi mẫu nên mình có nhắn lại vài câu thông báo.
    Sáng 28/11, với tâm trạng của người được chia sẻ, sau khi xe đưa nhóm làm việc ở 226 Lê Duẩn, còn lại có mình và lái xe quay lại 30B Đoàn Thị Điểm, xe chạy được 200m thì bị phát hiện đi vào đường cấm - Đường một chiều, may mắn không bị CA phát hiện do có người tốt bụng chỉ cho. Thật hú vía- Tại mình đang lâng lâng với Tin Nhắn nên k để ý biển hiệu. Quay đầu chạy hướng... Minh Khai ... Chui qua cầu NTS gửi mẫu ở km9 đường Nguyễn Trãi xong xuôi thở phào ngược đường Ngã Tư Sở...đến 30B ĐTĐ. Ngồi trong xe mải đọc báo trước khi nhắc lái xe đi thẳng bỗng xe lắc nhẹ " Tuýt,tuýt ". Gì thế ? quay sau không có ai. Thôi chết rồi, chuyện gì vậy? Em không biết chắc nó gọi mình. Xe tạt lề đường, sau khi chào và yêu cầu xuất trình giấy tờ CA hỏi cụt ngủn: "Xe đi đâu", mình chưa kịp nói " đi trên đường" thì lái xe đã trả lời : đến 30B ĐTĐ. Anh đi sai làn đường, xin mời lại đàng kia làm việc. Lẽo đẽo sau CA đến "đàng kia làm việc" sau khi buông một câu não nề :"Chết mẹ em rồi". Kết quả của 15p làm việc với "đàng kia" là 1 700 000 không bị thu bằng 1 tháng. Thôi cũng may, tại em không để ý chị đã nhắc rồi, nó thịt mình ác quá chắc nó dòm từ bên kia vì đây là ngã tư của Khuất Duy Tiến mà. Một chút lơ đãng mắt lướt vừa đọc báo vừa nhớ từng câu trong Tin Nhắn. Ờ mà sao lại trẻ con thế không biết. Thật tai hại.
    Tưởng đã ngon lành rút kinh nghiệm, ai dè sau khi xong việc ở 30B quay ra lại bị phạt vì đèn đỏ trên cao đã phát, xe trước qua được xe mình tiến từ từ vào vạch dừng dành cho người sang đường. CA mặt sắt lại vì trời nắng phải ra khỏi vị trí sang tận bên kia đường để làm thủ tục chào, hỏi và cầm. Tại " Chỗ đàng kia làm việc" lại điệp khúc gãi đầu, nài nỉ và cuối cùng mở ví : Em chỉ còn có bấy nhiêu, các Xếp nhè nhẹ để em còn đi tiếp- đã được "nhè nhẹ" là chẵn 1 000 000. Có còn đủ ăn trưa nay k? đủ mỗi xuất theo quy định, mà tại chị cũng không nhắc em. Còn nhắc gì nữa đây khi mỗi lần đi không nhắm mắt thì đọc báo, đi đến đâu đã có lái xe đưa đến đó cần gì nhớ, mà mình cũng đi không ít lần mà sao k vào đầu nhỉ, hôm nay xuống lái xe con lần đầu xuống phố (may đã được BBĐCH chỉ dẫn hộ từng đoạn đường). Áy náy không biết an ủi nhau như thế nào đành yên lặng cho đến khi gặp lại mọi người, mà đoạn vừa đi xong giờ quay lại nó lằng ngoằng thế quái nào mà mãi mới tới, Thủ đô thủ điếc gì mà khó tìm hơn cả đi rừng lấy chuối, đã thế Tin Nhắn cứ lởn vởn trước mắt. Điện qua điện lại với BĐCH thì chỉ nhận được tiếng cười sảng khoái sau câu:" nếu muốn thế thì phải BQXP đã". mình nhắn tin cho QT thì được QT nhắn tin lại : " Ở lại vào thăm ...". Đấy, chưa biết ntn đã bị đẩy giao nhiệm vụ rồi có khác nào rủ nhau đi Siêu thị tôi chọn đồ ông thanh toán nhé.
    Đúng là ... thế mà vẫn tin, tin để háo hức, tin để tò mò và tin để ... tưởng bở để rồi lái xe bị phạt lây, cũng chỉ vì câu: " Có tôi đây". Thất vọng quá- kẻ nhát chết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chỉ tại tin nhắn". Giai nhân Xứ Tuyên ky cóp được chút, về Thủ đô đang nhắn tin hẹn T.H, X.P, V.T buổi trưa gặp măt, nào ngờ lại phải "chung chi" cho "Nhà chức trách". Bực mình ngậm ngùi lỡ hẹn vậy, tôi hôm đó "hắt hơi" mãi bây giờ mới biết lý do. Thôi đành lòng vậy, cầm lòng vậy.
      "Tôi nghe kẻ cướp nó lèn Ông
      Nó lại lôi Ông ra giữa đồng
      Lấy của đánh người quân tệ nhỉ
      Xương già da cóc có đau không
      Bây giờ mới khẽ sầy da trán
      Ngày trước đi đâu mất mảy lông
      Thôi cũng đừng nên ky cóp nữa
      Kểo mang tiếng dại với phường ngông"
      (Thơ Nguyễn Khuyến hỏi thăm Giai nhân xứ Tuyên)

      Ông thăm, tôi cũng giã ơn ông,
      Nó có lôi tôi ra giữa đồng.
      Cũng tưởng vun thu phòng túng thiếu,
      Nào ngờ ki cóp lại như không.
      Chém cha thằng quỷ đen tai mắt,
      Chẳng nể "Bà già" bạc tóc lông!
      Ông hỏi thăm tôi, tôi biết vậy,
      Thương ông tuổi tác, cháu thời ngông.
      Lần sau có về thì ghé tôi trước, tôi đưa đi, nếu không thì lấy xe máy đi có bị cướp thì cũng nhẹ hơn

      Xóa
  19. Nhắc lại nhé:
    Đi xa lại muốn về nhà,
    Nhà chán, lại muốn la cà quán bia
    Phải không XP, TH, VT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyển lời nhắn của giai nhân
      Tới anh Xuân Phúc...bạn thân nhất đời
      Thọ Hùng...chàng cũng tuyệt vời
      Nhưng chồng em nhắc...đừng chơi...nhớ về
      Việc xong chẳng dám lề mề
      "bye" anh Việt Thạch ...quay về núi cao
      Tối về chồng lại tát "ao"
      Cạn khô không khốc...ôi dào...cá ươn
      Biết vậy ở lại lươn khươn
      Mấy cha cùng lớp lại tươm hơn..."NHÀ"

      Xóa
    2. Dao nay ngon ngu cua QT phong phu ton.Ma cai chu TAT AO cau xe no ra lam hai the de lam nguoi ta lien tuong den danh nhau lam .
      Cau chuyen vao blog cua GNTQ cung giong minh the.Bay gio dang bi NO ko cho vao he tieng Viet,nen ko danh dau duoc day nay.

      Xóa
    3. "Bay gio dang bi NO ko cho vao" sự đồng cảm của Hồng Anh & Giai nhân Tuyên Quang sao lại "tô hô" trên diễn đàn thế này
      :-) :-) :-)

      Xóa
    4. Chỉ tại cái thằng IT
      Nó hay đỏng đảnh,trơ lì đấy thôi.
      QUỲNH TRANG chơi chữ quá trời.
      Đang tay tách nhập hại người vô tư.

      Xóa
    5. He he, dậy sớm thế sao ?

      Xóa
    6. Quỳnh Trang nên địch ra hệ tiếng Việt đánh đủ dấu hộ Hồng Anh cho rõ vào : (Bây giờ đang bí..."Nó" không cho vào )... Trời! Sao ..( "Nó" đỏng đảnh, trơ lì vậy nhỉ )

      Xóa
    7. Ha ha! bây giờ BĐCH và QT toàn được 10/10 điểm lý luận văn học đấy, Hồng Anh nên nhận "đỏng đảnh, trơ lì" đi, không chơi chữ với "nó" được đâu.

      Xóa
  20. Tôi đọc thấy " Nó " viết thương tôi,
    Nào Hà, nào Phúc, Thạch không tồi
    Rất tốt, nhiệt tình và vui vẻ.
    Hẹn nhau lần khác chuyện ngất trời.

    Đừng nghe "tụi nó" phỉnh, nịnh nhau,
    Dỗ ngon, dỗ ngọt được mấy câu,
    Lần sau " Ông" xuống cho " Chúng" biết
    " Bà già " tuy vậy chẳng sợ đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng và nhà nước có nhiều chính sách "hỗ trợ vùng cao" cơ mà ??? Như xóa đói giảm nghèo, phủ xanh đồi trọc,cộng điểm cho các thì sinh thi đại học...Vậy vẫn còn thiếu một chính sách "hỗ trợ" cho người miền núi tham gia giao thông ở thành phố khi bị phạt phải không?Lần tới đưa vào nội dung thảo luận của Quốc Hội nhé
      :-)
      :-)
      :-)

      Xóa
    2. Khổ quá,nếu có chính sách cũng chả đến lượt dân chúng em được hưởng đâu QT ạ.

      Xóa
    3. Tại mấy cái "lão" ông "lão" bà học kinh tế chính trị ở đại học tổng hợp năm nào ra chuyên viết chính sách đây mà Hồng Anh & Minh Giang ơi...thôi thì NƯỚC MẠNH -DÂN GIẦU
      :-(

      Xóa
    4. Gửi GNTQ :
      "Nó" viết rằng "thương" "Bà" có nghe ?
      Phỉnh nịnh đôi câu xong "Nó" đè
      "Bà" tưởng xưng "Ông" cho "Nó" biết
      "xong"rồi liệu mắt có xanh....lè

      Xóa
  21. Sang thăm chúc bạn bình an nhé. http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/qua/untitled_zps204065a9.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn sang chúc lại cho quà. 10cF xin nhận nhưng BĐCH vẫn chưa nhận ra chùm quả gì nhìn đỏ mà ngon thế,Liệu có ăn được không?hay đừng thấy đỏ mà.....Bạn tên "Mẫn" làm BĐCH liên tưởng đến tên của một nhân vật trong truyện "Mẫn và tôi" của Phan Tứ. Chắc bạn cũng đã đọc và có nét nào giống "Mẫn" trong truyện đấy không ?( về tính cách ấy)

      Xóa
  22. LG ghé qua thăm các anh chị 10C - Chúc các anh chị luôn vui khỏe và cùng nâng niu những kỷ niệm chung bằng trách nhiệm ngọt ngào như thế này nhé :X :X :X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LG tới thăm và chia sẻ cùng 10cF. chúc LG luôn vui, khỏe để mở tiếp cổng đón khách nhé.

      Xóa
    2. "Phu kéo mo cau" và " cô Tấm" buồn quá Thanh Phí à. Hãy bớt "chạy xô" dành thời gian "nâng cấp tổng thể" để "phu kéo mo cau" và "cô Tấm" còn được nghe giọng nói. Hay "quả thi" bị vứt đi rồi ?

      Xóa
  23. 15-12 minh sẽ về thăm lai PY chắc chắn sẽ găp được "Cũi" của minh và bác Thanh Bồng cùng a Lân về nữa, GNTQ nói goi điên cho BĐCH đi BĐCH sẽ về đắy. Mình rất mong đc găp moi ng nhưng k biết goi BĐCH co đi đc kg?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi đôi mắt :
      Chưa mời đã sợ " Đôi mắt" ơi
      Xuất anh, xuất chị, xuất cũi, rồi....
      Mười lăm đúng hẹn anh sẽ tới
      Cùng 10 c F " Đôi mắt" ơi

      Xóa
    2. Ve lai PY di tim cui ma em di cung anh xa thi lam sao tim duoc ? de khi nao anh ra anh tim roi mang len BANME cho em voi dieu kien em phai hat bai


























































      '"em muon song ben anh tron doi "

      Xóa
    3. Nguyễn Trọng Hiền sao để "khoảng trống" nhiều thế :-) Em Xuân Thu để đâu mà đã "đánh võng" với "đôi mắt Playku" thế???
      Cẩn thận "lắm mối,tối nằm với ...ai"

      Xóa
  24. Ngày xưa "bị nhốt" chung một cũi, bây giờ xem có "được nhốt" không nhé? Còn đã là BĐCH thì "muốn gì cũng được" :)) :)), gọi đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa được nhốt chung một cũi
      Chắng "hiểu" tí gì đòi phá ra
      Bây giờ "hiểu" rồi muốn
      " được nhốt"
      Liệu rằng "mọi người" có cho không?

      Xóa
  25. "Cả thèm chóng chán"là ai
    ThanhPhi,Hiền "Hiệu" cả 2 đâu rồi
    Thanh"bồng" có lúc liên hồi
    Bỗng dưng "mất tích"lặn rồi chẳng lên
    Nguyễn Hữu Nhường lần nổi lên
    "Thở" ra cả chuỗi "sướng rên" rồi chuồn
    ...
    Hồng Anh thỉnh thoảng "về nguồn"
    "khới mưng" một chút và "buôn"nổ trời
    Minh Giang việc bận như Giời
    Không quên về lớp vài "nhời" động viên
    ...
    "Nhà mình" trăm rưỡi thành viên
    Mỗi người một tí lên tiên ngay mà
    Thưa quý ông,thưa quý bà
    Cố lên, cố nhé... để nhà luôn vui


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buôn là nghiệp của tớ rồi.
      Dẫu ko có lãi tớ thời vẫn buôn.
      Đôi khi trục trặc cũng buồn.
      Đánh đi đánh lại mà buôn ko thành.

      Xóa
    2. Hôm trước đang"buôn" đường dài với QT, có khách vào hỏi mua cuộn gì đấy quay sang "buôn" đường gần luôn...điện thoại đường dài thì không tắt, nghe thấy hết ...tức mà chẳng làm gì được! Đáng phạt :-)

      Xóa
    3. Phai chiu thoi.Nuoc xa ko cuu duoc lua gan.Nguoi ngay truoc mat dang can to hon.

      Xóa
    4. H A oi di buon duong xa thi cung nho nhac nguoi o gan XT len blog cua lop de tham nhau chu

      Xóa
    5. Xuân Thu kìa, nghe thấy Nguyễn Trọng Hiền nhắc không???

      Xóa
    6. Chẳng biết XUÂN THU có vào xem ko mà chẳng thấy lên tiếng.Nhờ VĂN MINH đến nhà nhắc nhở hộ với,tớ ở xa quá.

      Xóa
  26. Chào các bạn, mình muốn làm quen với tất cả các bạn, chúc các bạn chiều vui nhé, http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/bo/hoa%20lan/037_zps24c0d871.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. EM muon lam quen hay tu gioi thieu ve minh di nhe . Khi em biet la anh linh gia ko hieu em co muon lam quen khong ?

      Xóa
  27. Chúc mừng tình cảm của các anh các chị mãi bền lâu nhé ! Mong tình bạn ấm nồng mãi được nhân lên. Chúc anh vui khỏe an lành(~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bach Duong em o nuoc NGA ? Hay la em o nuoc ta ha nang ? Anh doc nghe giong van cua em chac em phai la co giao day van ?

      Xóa
  28. Cảm ơn 10c F đã có lẵng hoa rất đẹp gửi tặng. Cảm động về các bạn. Dạo này bận quá không vào blog chia sẻ với các bạn được.

    Trả lờiXóa
  29. Có thế chứ,hai thành phần cốt cán của 10c F đã "nổi" lên rồi. " Buôn" nổ trời luôn đi

    Trả lờiXóa
  30. BD quê ở Bình Trị Trời.Con nhà Lính nòi. Có du ký nước Nga nên thích cây BD nước Nga lắm đó anh ? Sao tên níc khác mà người trả lời lại tên khác nhẩy ? Lạ nhẩy ? BD văn dốt võ lại càng dát anh ạ (~_~)

    Chúc các anh các chị chiều cuối tuần an lành

    http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời xưa bao cấp,người ta thành lập tỉnh BÌNH TRỊ THIÊN..đi công tác qua thấy mọi người tán đúng là lấy "Bình để trị Thiên" :-) Sau này kinh tế mở cửa, người ta lại thấy chuyển dịch về quy luật muôn đời "Thiên trị Bình" nghĩa là "chóp bu" lãnh đạo đã thay đổi :-) Cuối cùng là tách lại thành 3 tỉnh cho dễ "trị" Bạch Dương nhỉ :-)
      Đọc Tam quốc diễn nghĩa thấy mở đầu có câu "Thiên hạ cứ tan lại hợp, hợp rồi lại tan..." sao thấy đúng thế :-) Thôi thì cứ vậy vậy để tới cái thời kì Quảng Bình -Hà Tĩnh sáp nhập thành tỉnh BÌNH TĨNH có khi lại hóa hay

      Xóa
  31. Sang thăm các bạn, chúc mọi người chiều cuối tuần vui vẻ nhè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mẫn, hôm nào bọn mình"off" đi nhé :-) 10C Family chúng tớ là một gia đình cực kì hiếu khách& chân thành đấy

      Xóa
  32. Ui giời! tôi nhận tem "vàng giả" thôi.Dạo này 10C family kín tiếng quá; Ban quản trị Blog 10C family nhắc nhở mọi người chuẩn bị kỹ sớm quá, mà có lẽ lần này phải thăm chào cả "cô" Hải, X.Thu nữa nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XUÂN THU bị ngã thì biết rồi còn HẢI thì sao hở HÙNG .

      Xóa
    2. Ôi! mình xin lỗi Hồng Anh, nói ra ý muốn mà không rõ (đúng là điểm môn văn chỉ được 2 điểm), Ý mình muốn là dịp Hiến chương các nhà giáo 20-11 năm nay 10CF đến chúc mừng cô Trâm và cả Hải, XThu hai bạn vừa "mất dạy" (xin lỗi văn từ nhé).

      Xóa
    3. Hung Nhung còn dậy nữa không
      Ngày xưa thấy lính gọi ông là thầy.
      :))

      Xóa
  33. Ban quản trị thỉnh thoảng nhắc lại bài cũ thế này cũng hay.Xem lại mà thấy vẫn như mới,chứ ko hề vũ như cẫn.
    Mình vừa xem giai điệu tự hào của tháng mười,nhớ HÀNỘI quá.Dù có đi bốn phương trời,lòng vẫn hướng về HÀNỘI.
    Tháng sau mình đoán chủ đề sẽ là ngày hiến chương các nhà giáo.Không biết họ sẽ dựng BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN thế nào.Mỗi khi nghe bài hát này mình đều nhớ đến cô TRÂM.Dạo này cô trông thế nào,trị xạ nhiều có thay đổi gì ko các bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã lâu lắm rồi mình mới ở HN lâu thế ( gần 2 tháng) nơi ngõ nhỏ phố lớn nhà tôi ở đó. Đúng dip kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô đã có đêm đi lang thang một minh ở phố Nguyễn Du để cảm nhận mùi hoa sữa cuối thu ngot ngào êm dịu sự im lặng đêm HN lắng đọng lại mà chỉ có những người con HN đi xa trở về mới cảm nhận hết cảm xúc thg 10 ý nghia lắm . Ở phương trời Tây HA nhớ nhiều là đúng rồi nhiều nỗi nhớ lắm phải ko HA?

      Xóa
    2. To: Hồng Anh
      Mọi người trong lớp khi có cơ hội đều đến thăm cô Trâm; Nhìn chung có vẻ tốt lên sau thời kỳ "xạ" dở dang ( sức không chịu nổi ). Bây giờ dùng thuốc ta.Các bạn ở Phúc Yên vẫn chạy qua chạy lại nhà cô; Tự MInh,Hiền,Lý,Nhường ở trong nam ra đều đến thăm cô.Mấy đứa bọn mình ( Thanhphi,Thach Nguyenviet,Bộ đội Cụ Hồ,Bộ đội tên Lửa,QT...)khi lên Phúc Yên đều qua thăm cô.
      Về khoản ảnh thì không chụp đâu,phải biết tâm lý chứ Hồng Anh; Ghi số điện thoại của Hồng Anh vào đây,mấy ngày nữa nói chuyện trực tiếp với cô nhé ( Trong dịp 20/11)
      Chúc mọi sự tốt lành, đủ khí đốt của Nga để sống qua mùa đông lạnh giá :))

      Xóa
    3. To : Nguyen Trong Hien
      Nếu đi trên đường Nguyễn Du Hà Nội của khoảng 25 năm trước vào một chiều cuối Thu & đánh mắt sang phía hồ Halle sẽ thấy bóng một cô nàng tay cầm ô đang chầm chậm đạp xe trên phố ở chiều ngược lại,bỏi nàng ấy vừa từ viện kinh tế thế giới ở phố Trần Xuân Soạn ra ...đoán xem đấy là ai nào

      Xóa
    4. Thời gian của 25 năm về trứơc tôi còn đang bận hành quân ko thể có những buổi chiều lãng mạn ngắm người bạn gái HA cầm ô đi về sau ngày làm việc . Nhưng những cánh thư viết cho nhau cũng là niềm động viên nhau trong cuộc sống hàng ngày . QT còn nhớ chúng mình thường đap xe đến thăm HA và gđ những tối thứ7 ko ? Khi ấy minh đang hoc ở học viện PKKQ nhà HA ở giữa quãng đường của tụi mình ( Ai lại bắt con gái đạp xe đến thăm con trai bao giờ ) tụi minh cũng galang thế mà có ai để ý đến đâu .

      Xóa
  34. http://3.bp.blogspot.com/-ivQv6guzbxU/VFhKmyQCmNI/AAAAAAAAHUg/5aOsi3pUttY/s1600/IMG_20141103_6.png

    Mọi người còn nhớ đây là dịp lễ 20/11 năm nào không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm trước LG cũng đọc bài viết này với dòng cảm xúc rất đặc biệt. Hôm nay đọc lại bài cũ và xem những tấm ảnh này thấy Comenxki đã đúng với câu nói : "Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học" Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên... LG em xin kính chúc cô Trâm, cô Lan và các thầy cô giáo khác của 10C luôn mạnh khoẻ để tiếp tục chứng kiến nhiều thành công mới của học trò ạ :x :x :x
      LG xin tặng các quý thầy, quý cô bài hát Bài ca người giáo viên nhân dân như một lời tri ân
      http://youtu.be/RGkqLhSyL3A

      Xóa
    2. KHÔNG THẦY ĐÓ MÀY LÀM NÊN -Chúng em luôn nhớ điều đó!
      40 năm,một chặng đường không ngắn,nhiều thầy cô giáo đã được nghỉ ngơi sau khi hoàn thành sứ mạng cao cả của mình.Lớp đàn em cũng đã bước tiếp trên con đường thênh thang ấy trong những năm tiếp theo,nay cũng đang chầm chậm về đích...Xã hội có nhiều đổi thay nhưng nghề giáo thực sự là nghề quan trọng nhất,bởi ĐÀO TẠO RA NHỮNG CON NGƯỜI với vồn kiến thức phong phú & những kĩ năng sống ngày càng hoàn hảo mà xã hội yêu cầu...
      Xin giới thiệu một số hình ảnh của các thầy cô ngày ấy,các bạn còn nhận ra cả đấy chứ?Cũng nhân đây xin các bạn gửi cho blog những hình ảnh và các thông tin của các thầy cô khác mà blog chưa có ( như cô Hiền - chủ nhiệm lớp B;Cô Linh dậy môn Địa Lý; Cô Ngọc dậy Toán;THầy Vinh dậy Lý ...;Hay cả những thầy cô giáo đã từng có thời gian thực tập tại trường như cô Liên, Hồng môn tiếng Nga ngày ấy ...)
      http://4.bp.blogspot.com/-xrr81Xm3qYk/VFhuh2FQ32I/AAAAAAAAHUw/-1pxjQ3RDCs/s1600/IMG_20141103_1.png

      Xóa
    3. Ba ảnh trên là các bạn trên phúc yên thay mặt 10cF đến thăm và chúc mừng cô Trâm nhân ngày 20 tháng 11 còn 3 ảnh tiếp theo là cuộc gặp gỡ của 2 cô chủ nhiệm 10cF ( cô Dân và cô Trâm) cùng các bạn nhân ngày chàng SQ QĐNDVN - Người của nhà đài truyền hình kênh QPVN từ giã cảnh độc thân sau hơn 50 năm lưu luyến. 6 ảnh dưới là ảnh chụp các thầy cô trường cấp III Bến Tre : Thầy Bảo hiệu trưởng, vợ chồng thầy Huy, cô Lan. Thầy Chấn...phải không Hoa phượng.

      Xóa
  35. TẾT tớ sẽ về và sẽ đến thăm cô.Mua vé rồi,sẽ có mặt ở HÀNỘI.Vẫn dùng số cũ 015217515818´.
    Ngày này hai lăm năm trước,cô bạn ấy đang học tiếng bun ở THANH XUÂN rồi QT ơi.Khi đó các ngài đã vợ con đề huề rồi,ai còn để mắt đến để làm gì nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi. Số "cũ" không dùng thường xuyên có "bị cắt" không đấy? mình lưu nhiều số lắm, cung cấp cho Quỳnh Trang mà chẳng được số nào.

      Xóa
  36. Sáng 8-2-2015 mẹ con tớ sẽ có mặt ở HÀ NỘI.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị còn nhớ hẹn với em không nhỉ :D Gặp nhau qua điện thoại rồi nhưng lần này nhất định phải gặp nhau "bằng xương bằng thịt" đấy nhé :x :x

      Xóa
    2. Xương Hùng Nhung,thịt Trọng Hiền
      Linh Giang thoải mái lên tiên lần này
      Nhấp vài chén là thích ngay
      Mấy anh cùng lớp toàn tay thật thà
      Nhát lắm sợ tât trong nhà
      Sợ con sợ cháu sợ bà vợ ngoa
      Sợ cả gần lẫn cả xa
      Sợ oai cô giáo lớp ta,trường ngoài
      Sợ xứ Đông lẫn xứ Đoài
      Linh Giang tới nhé xem oai cỡ nào
      :))

      Xóa
    3. Ui! Ban quản trị nói thế này thì LG sao dám đến :p :p

      Xóa
    4. Hoa phượng ơi,cậu quá bạo tay,
      Ai lại đem chọn món này đãi khách.
      Chẳng cần thử đâu nghe thấy đà dai nhách.
      Linh giang ơi,thịt,xương tìm loại khác.
      Nhưng phượng hồng em cứ hái về chơi.

      Xóa
    5. Các món thịt, xương hay hoa phượng em cũng xin thôi ạ :D chị rảnh bữa nào thì em offline với chị cho... an toàn chị nhé :x :x :x

      Xóa
    6. Linh Giang ơi! Xương này vốn là xương non, đem đi hầm một chút là NGON ấy mà

      Xóa
    7. :D :D anh Hùng Nhung PR hay quá...nhưng U54 mà là xương non thì chắc hẳn đây là Giấc mơ không nơi cư trú rồi ạ :)) :))

      Xóa
  37. Rất vui sẽ gặp HA vào mùa xuân này ở HN còn kip vì ngày 10/02/2015 minh lại bay vào để hôm sau cúng ông Công ông Táo ở gia đình . Vé mua rồi thế mới chán biết làm sao đựơc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vạy là mùng chín tháng hai
      Hiền đi xe đạp càm vài bông hoa
      Tói nhà Hồng Thắm đổi quà
      Tợp dăm ba chén ba hoa vài nhời
      Ngày xưa địa lợi thiên thời
      Nhưng anh chả dám ngỏ lời cùng em
      Cuối đời tranh thủ nhá nhem
      Trái tim anh nói yêu em rất nhiều
      Hôm nay có rượu nên liều
      Lại thêm thịt chó dính nhiều mắm tôm
      Cảm ơn cái món mộc tồn
      Cùng nhau nâng chén thả hồn say sưa
      Say cùng trở lại chốn xưa
      Nắng mưa chẳng ngại đón đưa đem ngày
      Hai nhăm năm trước đã say
      Bây giờ chắc chắn còn say hơn nhiều
      ...
      Đúng không anh Cựu Chiến Binh & Hồng Anh :)

      Xóa
    2. Vậy là ngày chín tháng hai.
      Tất niên hội ngộ ở nhà tôi nghe mọi người.
      Linh Giang nhớ nhé em ơi.
      Bằng xương,bằng thịt, bằng người với mười c
      Mắm tôm,thịt chó,dê thui...
      Rượu tây,quốc lủi mọi người cùng nâng.

      Xóa
    3. Hihi. Em gặp chị trước đã... khi nào đủ bản lĩnh em sẽ gặp các anh chị 10C ạ :))

      Xóa
    4. Haiz! không biết 10 cF ra sao mà LG phải rèn bản lĩnh để gặp. Hay sợ gặp Trương Chi?
      Tin mới :
      Trưa nay qua điện thoại, Ban liên lạc 10 CF ở khu vực Phúc Yên và Hà nội đã bàn dự kiến 2 phương án cho buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày vào trường cấp III và chúc mừng các cô chủ nhiệm, các bạn đã và đang là nhà giáo nhân ngày 20/11. Kết quả chọn phương án nào ban quản trị sẽ thông báo trên blog cho các bạn ở xa biết sau.

      Xóa
    5. Mời anh BĐCH đọc com trên để biết vì sao LG cần phải... rèn bản lĩnh ạ :))

      Xóa
  38. Năm nay HA về VN ăn tết, gia đình 10C rất vui mừng được đón bạn, cuộc hội ngjộ tất niên năm nay sẽ rất vui đây. Các bạn hãy lên kế hoạch đón xuân mới đi cho mọi người phấn khởi.Bọn mình rất mong bạn về đấy HA ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Mai báo Hiệu xuân về
      Hiền ơi nhớ hẹn phải về tất niên
      Hồng Anh bản lình trung kiên
      Chẳng phải lời hứa liên thiên trên trời
      Nhường,Nhung,Huyền,Sỹ đâu rồi
      Tự Minh,Nam...nhé khỏi lời mời nghe
      Bốn mươi năm trước ngô nghê
      Tất niên múa hát sẽ phê lắm mà
      Hôm ấy uống sẽ tạt ga
      Tình xưa ta sẽ phô ra hết nào
      ...

      Xóa
  39. 40 năm rồi cọng thêm 15 năm nữa mà sao thấy ai cũng trẻ quá. NT xin chúc mừng tình thấy trò của 10C FAMILY luôn ấm áp và bền vững theo thời gian.
    Chúc 10C FAMILY luôn trẻ mãi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì gặp nhau là bọn mình luôn thấy vẫn tính cách như ngày xưa nêncứ chỉ là mười lăm mười bảy thôi THUNGUYỄN ạ.

      Xóa
  40. Hoài niệm dấu yêu -vui thật đấy -rất hạnh phúc nữa -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Trần Minh Lê, Thu Nguyễn đã ghé thăm và để lại cảm nhận và lời chúc 10CF. Đúng như Trần Minh Lê, Thu Nguyễn nhận xét Đây là nơi để các thành viên 10cF plus cập nhật những hoạt động hiện thời của mình cũng như những hoài niệm cái thuở học trò 15,17 tuổi cách đây 40 năm nên vui cũng có, buồn cũng có và hạnh phúc cũng có. 10CF rất mong được Trần Minh Lê, Thu Nguyễn ghé thăm và để lại comment như trên.

      Xóa
  41. Thế là đã có hoạch kê (kế hoạch)
    Dê thui thịt chó riệu Tây đi kèm
    Thọ Hùng Thạch Nguyễn đâu rồi
    Đừng lang thang nhận phong bi nơi xa
    Nhớ về ghé quán người nhà.
    Riệu Tây thịt chó món nào ngon hơn ?

    Trả lờiXóa
  42. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  43. Nhân dịp 20/11 Hữu Nhường xin chúc các Thầy cô có một sức khỏe thật tốt và hạnh phúc tràn đầy.
    Nhân tiện đây HN xin hỏi HA ở bên đó là ở Tỉnh nào nhỉ có gần Hà an ko?

    Trả lờiXóa
  44. Trả lời
    1. Bang SACHSEN,gần Tiệp chứ ko gần Hàlan.Nhà tớ ở cách biên giới Tiệp 20kmvà cách DRESDEN 20km,rất tiện tàu xe.Nếu OGTN có đi chơi CHÂUÂU xin mời ghé qua.

      Xóa
    2. Nhanh mà OGTN :D
      http://3.bp.blogspot.com/-vKaajkpXe_0/VF8HjFUtiAI/AAAAAAAACzg/wCH5mZTh41s/s1600/Screenshot_2014-11-09-12-32-48.png

      Xóa
  45. Tớ không đi Châu âu đâu mà tớ hỏi HA vì con gái tớ hiện đang học tại Amstedam vậy từ chỗ ở HA đến chỗ đó qúa xa chạy xuyên suốt chiều dài hai nước rồi Tớ tưởng đâu cậu ở gần thì chạy sang coi dùm tớ xem tình hình ăn ở học tập của nó thế nào thôi

    Trả lờiXóa
  46. Em còn đủ sức xơi không ?
    Thịt anh xương của Hùng Nhung ngon mềm.
    Anh Quỳnh Trang quảng cáo rồi .
    Liều xơi một bữa lần sau là nghiền .

    Trả lờiXóa
  47. Gặp nhau làn nào cũng ít thế - Thời gian ơi , Bao nhiêu là kỷ niệm ...

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!