7 tháng 6, 2013

Nhat ki Festival Huế - Đà Nẵng ***1

Một chuyến đi dài những 5 đêm 6 ngày ...Tới 2 thành phố lớn nhất miền Trung...Có đến 34 thành viên tham gia ( chưa kể những người "địa phương" phục vụ...)...nhiều máy ảnh , lắm camera...Nhiều "chuyện bây giờ mới kể"...Vậy nên các thành viên của 10C Family cứ từ từ mà nhâm nhi NHẬT KÍ FESTIVAL 10C FAMILY của nhiều tác giả nhé ...vì nếu "sài" một lúc là "bội thực" không tốt cho sức khoẻ "người già"hoặc nhỡ may ngó thấy  những tấm hình "nhậy cảm" lọt lưới , những câu nói "hớ" vì tình cảm "đè nén" trong bấy nhiêu năm nay nổ tung như "túi khí" an toàn của xe hơi ...Bình tĩnh ..bình tĩnh ...Cứ từ từ ...khoai sẽ nhừ hết mà ...:))


Mồng một tháng sáu .Tết của thiếu nhi. Lớp mười c đi. Hội hè tại HUẾ. Dẫu chẳng còn bé. Vẫn như chim ri. Có cô giáo đi. Thích ơi là thích...

Hành trình tới Huế :

31/5/2013... Lo cho nhân vật ở xa nhất của khu vực phía bắc “ Giai nhân Tuyên Quang” 8 giờ tôi đã nhắn tin hỏi “ Đã đi chưa” – “Mới cách nhà 1Km, Khoảng hơn 1 giờ sẽ về tới Phúc Yên”, Giai nhân Tuyên Quang nhắn tin trả lời. Đã đi là yên tâm rồi, bằng mọi cách thế nào H cũng đến ga Hà Nội đúng giờ. Đi mua bánh mỳ và dưa chuột muối, pho mát ăn tối trên tàu tại Big C theo yêu cầu của bộ phận hậu cần đã ( Bộ phận hậu cần trên phúc yên đã chuẩn bị đồ ăn tối mang theo lên tàu rồi). 11 giờ trưa tôi gọi cho ông bạn ở xa thứ 2, ĐSM đang ở Hải Dương “ Đã đi chưa, định đến ga thế nào đấy”. “mình đang chuẩn bị ra xe, lên đến nơi có cháu Nam ra đón ở bến và đưa về ga”. Thế là yên tâm cả 2 người ở hai nơi xa nhất. 11 giờ 15 gọi điện cho Văn Minh, mãi mới thấy Hiền “em dâu lớp” trả lời “anh Minh em đang tắm” tôi trêu có sợ không mà để Minh đi, ở đầu kia Hiền đáp “ cứ cho thoải mái đi anh ạ”. Được lúc sau Văn Minh gọi lại báo lớp đang tập trung gần đông đủ rồi khoảng 12 giờ 15 là xuất phát. 12 giờ nhắn tin cho KTH, H báo đã đến Phúc Yên đang bắt xe taxi vào nhà VM (Chà nàng Kiều về đúng lúc ghê). Tôi gọi lại báo cho TH biết về thời gian đoàn Phúc Yên xuống và cùng thống nhất 12 giờ 30 TH từ cơ quan về qua nhà, khoảng 1h30 chiều TH bắt taxi qua nhà đón tôi, 2 thằng ra ga Hà Nội trước để đón đoàn trên Phúc Yên xuống ( sớm hơn 1 giờ hôm trước chúng tôi dự kiến). 12h30 chuông điện thoại reo, VM báo xe đã đến cầu Thăng Long tôi vội gọi cho TH để báo ra sớm hơn, TH không nghe máy mấy phút sau thấy TH gọi lại “đi ra ngõ đi”. Lễ mễ “tay sách, nách mang” mang 5 bọc (20 cái bánh mỳ dài) cùng một túi (5 lọ dưa chuột mối, 2 hộp pho mát) cùng đồ dùng cá nhân ra ngõ chẳng khác gì “cửu vạn” làm ông bạn TH không nhận ra. May ngõ gần, chỉ đi một hơi ra xe, xếp đồ lên xe thẳng tiến về ga. 

14 giờ tôi với TH ra đến Ga mang đồ vào phòng đợi tàu. 14h15 Gọi cho VM,VM báo xe đang đứng trước cửa ga, để TH trông đồ tôi ra xe đón Cô Trâm và các bạn, trời nắng lại đi vào giữa trưa nên trông ai cũng mệt nhất là nàng Tài và nàng Khánh. Mọi người tíu tít chào hỏi và theo hướng dẫn mang đồ đoàn vào phòng đợi tàu.Vào phòng đợi cô Trâm hỏi:  Thế cô Dân đâu? tôi vội trả lời vì lí do sức khỏe nên cô Dân không tham gia được. Thế còn Việt Thạch, Thọ Hùng có đi không? Tôi lại vội nói: Vì công việc nên 2 bạn sẽ đi vào sau theo chuyến tàu SE8 lúc7 giờ, muộn sau tàu SE5 khoảng 2 tiếng. Sau khi ổn định trong phòng đợi một số thành viên nam giới đi tìm chỗ uống nước. 14 giờ30 không thấy ĐSM đến VM gọi hỏi ĐSM đã đến chưa, té ra ông bạn đã đến và đang ngồi cùng chỗ 2 nàng Ngọc Thu và Thanh Huyền (đang ở quán ăn trưa do H ở Tuyên Quang xuống muộn). lúc này Loan (không đi được ô tô) được cô con gái đèo xe máy cũng đã xuống tới nơi. Như vậy đoàn 24 người phía bắc đã tập hợp đông đủ chỉ chờ giờ lên tàu. Lúc này có Hằng con cô Trâm cùng Đức 10D ( thành viên cũ lớp c) cũng ra ga tiễn đoàn. Có lẽ vì lo lắng nên một số thành viên nữ mang va li to đùng đựng đồ không thực sự thích hợp cho chuyến đi. 15 giờ 25 nhà ga mở cửa cho khách lên tàu, toàn bộ 24 khách của gia đình 10c ngồi ở khu vực giữa toa, chàng “chuyên gia tổ chức tua” Đức cũng theo lên tàu tiễn đoàn và hẹn gặp nhau tại Đà Nẵng.

 Tàu muộn đến hơn 16 giờ chiều tàu mới rời ga Hà Nội, mọi háo hức của chuyến đi đang ở phía trước, các thành viên đều được phát lịch trình chuyến đi. Khách đi trên toa số 9 của tàu SE5 hôm đó được chứng kiến “một hội học sinh già” nhí nhố suốt cả chặng đường từ khi lên tàu cho đến tận lúc xuống tàu tại ga Huế     ( chỉ trừ lúc ngủ gà, ngủ gật). Nhất là anh chàng Bình “Mục” hết quan tâm cô cháu gái đi từ khoái châu vào TP Hồ Chí Minh do không có vé phải mua vé  ngồi ghế phụ cùng toa cho đến lúc tham gia “sòng bạc” mi ni do Thúy Hôi, Thu Cúc khởi xướng. Đến 24 giờ ...nửa đêm mà giọng nói của chàng Nguyên “Tín”, nàng Hội “Nhân” vẫn không chùng xuống như muốn kéo hành khách trong toa dậy. Cùng toa có khách quen nhận ra Lân là bạn của Kim Chi thế là có cuộc hội ngộ làm quen làm cho chàng TH phải nhờ Hội gọi lừa tôi để đổi chỗ. Khi lên tôi đã xin phép cô cho ngồi mỗi hàng một nam một nữ nhưng các nàng rắn quá không thực hiện được. vui và nhí nhố nhất là lúc ăn cơm tối. 

Đúng 6 giờ ngày 01/6 Tàu vào ga Huế ,trên tàu tôi đã nhìn thấy LTM với bó hoa tươi thắm trên tay cùng Tuấn công ty IMG đứng đón đoàn. Khi cô Trâm bước xuống LTM thay mặt đoàn đón đã tặng hoa cho cô và sau đó bắt tay từng người một (do tôi xuống sau cùng nên không kịp chụp cảnh trao hoa này). Chợt nhìn thấy chàng “lãng tử đất ban mê’ té ra Nhường đã xuống Huế từ hôm trước, cả đoàn ra ga đã có xe du lịch 45 chỗ chờ sẵn để chở chúng tôi về khách sạn. Gần 7 giờ sáng đoàn về đến khách sạn Mecuri nay đã đổi tên thành Gerbera hotel Hue tại 38 đường Lê Lợi, chúng tôi nhận 14 phòng (cho cả 2 thành viên Việt Thạch,Thọ Hùng đến Huế lúc 9 giờ và người đẹp “tây đô” đến Huế vào lúc 10 giờ) cùng với LTM chúng tôi đã có đủ 29 thành viên đặt chân đến Huế, mở đầu cho chương trình Festival Huế - Đà Nẵng.










































































21 nhận xét:

  1. Linh Giang bạn tớ đâu rồi
    Mười C update kịp thời rồi nghe
    :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... LG đã đọc ngay khi bài vừa đăng rồi đấy ạ. Tại vì nhường tem vàng cho thành viên của 10C nên bây giờ mới comment đấy ạ. Chúc mừng Festival 10C thành công tốt đẹp :) :)
      [img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-UZHKN3PYXUvaw8FM9BWVEQg-NOUY0Ug4cXIsw2YjFzuqakaw[/img]

      Xóa
    2. Ban be gap nhau tiu tit , tay bat mat mung , co nhung doi mat tim nhau , roi voi quay di voi khuon mat ung hong ...
      "Quota" vo da cap , chong da cho , con cai ok , ho hang dong y ...Co hoi de ban canh nhau trong gan mot tuan le ....cua nhung nguoi ko cung huyet thong , chang trong mot nha ...ma chi cung mot to am dac biet ...10C FAMILY
      Tranh thu di nhe ...co gi da co CO GIAO CHU NHIEM lo cho het ma :))

      Xóa
  2. Cảm ơn "Bộ đội Cụ Hồ"
    Mang lon thượng tá "chạy xô" lên tầu
    Bánh mì , pho mát , mứt dâu
    Tay bia , nách rưọu , vé tầu ngậm môi
    Trước ngực một bị đựng xôi
    Sau lưng cơm nắm , bánh trôi chòng chành
    Thưong anh Phúc "cóc" hiền lành
    Mấy em "nũng niụ" yêu Anh nhất đoàn
    :))
    X(
    =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân dung đặc tả phó đoàn.
      Thương sao thật đúng là ....nàng dâu chung.

      Xóa
  3. Quỳnh Trang mắt mũi thế nào
    Cho tôi trước ngực "một bì đựng xôi"?
    Ngực em thì chẳng có xôi
    Anh ăn "em biếu" "núi đôi"- Trang Ừ.
    Từ từ khoai nó sẽ nhừ
    Ăn nhiều bội thực nó hư mất đời

    Trả lờiXóa
  4. Quỳnh Trang mắt mũi thế nào
    Nhìn rau, gắp thịt bị nào đựng xôi
    "nếu có" chỉ Phúc Yên thôi
    "Em xin biếu bác" "cặp xôi" to đùng
    Xôi đây không phải "Hàng thùng"
    Đem treo trước ngực "anh hùng mỹ nhân":-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lau lam to moi di tau
      Thich nhat la luc "nha tau" phat chan
      Dau rang con chut lan tan
      Dap chung chan nhe , muon man van hon
      :))

      Xóa
    2. Tin mới tin mới ...
      Mấy ngày giời không thấy Hồng Anh online , hôm nay xem VTV1 thấy ở Đức , Tiệp ...mấy nước có vùng bị lụt lớn và chưa dứt ...Điện thoại nói chuyệ với Hồng Anh được biết nươc sđã rút ra khỏi nhà ( hôm trước vào tầng 1 cao những 1.5m) đang dọn đồ , thống kê thiệt hại...( để chính phủ xem xét hỗ trợ )điện nước chưa có vì phải kiểm tra hệ thống an toàn ...Hôm qua thủ tướng Đức đã đến thăm vùng bị lũ lụt , con gái chen chân gần tới chố thử tướng (ai xem ti vi chắc sẽ thấy một cô bé giống hệt mẹ Hồng Anh đang len lỏi trong đám đông đó :)))Trước mắt , mỗi người dân ở tầng 1 bị ngập lụt được hỗ trợ 300 E / 1 người lớn ; Trẻ em là 280E; Cửa hàng đựoc 1000 E...
      Còn các bạn thành viên 10C FAMILY nếu không ủng hộ "xiền" thì có thể alô sang thăm hỏi động viên người ta nhé , số máy đây này
      +491739030632

      Xóa
    3. Đính chính ....nước vào cửa hàng nhà mình 1m ,cửa hàng được hỗ trợ 1500e,người lớn được 400e,trẻ em được 250e.Nhưng khắc phục hậu quả sau lũ lụt mới kinh khủng.Đừng mơ là bán được hàng như QT nghĩ,phải lo mà dọn nhà,sửa nhà,chẳng ai còn nghĩ đến mua sắm nữa.Thành phố đến giờ vẫn tan hoang.Năm nay chính phủ ko còn tiền để đền bù thiệt hại nữa,các cá nhân phải tự lo lấy,hoặc tự làm,hoặc thuê,mà thuê thì phải đợi,các hãng đều nhiều việc,nên mình phải tự làm thôi.

      Xóa
  5. Ngay o ga Ha Noi & ca luc tren tau , Toi thay chang "si quan ten lua" dien thoai lien tuc cho 2 co con gai dang theo hoc o que ngoai Nam Dinh ra ga "nhan qua 1/6" ...That cam dong tinh cam Cha con tay bat mat mung tren san ga Nam Dinh

    Trả lờiXóa
  6. THANH CONG ...
    Dola ccam nhan cua ban to chuc ngay khi tiep don doan tai ga Ha Noi ...moi nguoi dong du , hao huc ...Co ca nhung loi "gian doi" cua anh chang Duc 8C vi khong duoc ngo loi moi tham gia , nghe tin co hoi lop van ra tan ga tien va gui loi trach den ban to chuc ( ko them bat tay!), nhung cuoi cung van hen gap trong Da nang vao sang thu 2...
    2 Chang Tho Hung & Viet Thach thi "noi" di chuyen sau (19 h/ SE1)cung bi kiem tra gat gao qua "dien thoai" de minh chung la ko "that hua"
    Hong Anh / Vu Thi Hong Tham cung dien thoai dung luc doan chuan bi chao ga Ha Noi thang tien co do Hue & Da nang thanh pho bien nang dong , phat trien nhat VN thap ki vua qua ...
    x(

    Trả lờiXóa
  7. Trái đất thật tròn , Hà nội vẫn còn bé lắm ! Lên tầu hết Xuân Thu gặp người quen , lại đến Hạ Thành Lân "bị" nhận mặt , rồi đến Thanh Nguyên cũng chẳng "thoát" :)) :)) :))
    Hội ngộ ngẫu nhiên trên tầu , chén chú chén anh ... Vui lắm với sự háo hức "xem mặt" Kim Chi 69 trong Đà Nẵng rạng sáng thứ 2 X(
    Haiz...
    Lớp mình có những 2 THU
    Giờ thì CHI nhé LÂN bù hết cho
    =))

    Trả lờiXóa
  8. Phải đổi lại là :
    Lớp mình mãi có 2 Thu
    Giờ thêm Chi nhé Lân "gù lưng tôm":)) :-(

    Trả lờiXóa
  9. Trước hết chú chia sẻ với Hồng Anh nhé, tuần trước mẹ quyên tiếng Việt, gõ sai chính tả lại đổ tội cho con mà con không giám cãi, tuần này lại gặp thiên tai, chắc lần đầu cháu gặp phải? nhưng mẹ cháu cũng biết trước nên ngày tết thiếu nhi cũng đã để lại ấn tượng tốt cho con gái rồi. Gần Hai tuần nằm trên gác chắc rau, thịt cũng hết rồi, chẳng hiểu mẹ, con có còn "mì hai tôm" không? đúng là "ghét của nào, Trời trao của nấy" thôi thì "không có cái mình thích thì phải thích cái mình có" vậy, cố cầm hơi qua ngày nhé, nếu hết để chú ủng hộ mấy thùng mỳ mua từ hồi tết chuẩn bị cho mùa lụt này...Vui vậy nhé, thế Thủ tướng trợ cấp 1580E thì có cải thiện được gì không? Cộng đồng người Việt mình thế nào, H.A có choáng không? Để bảo LTM làm nốt bài thơ nhé, thôi lúc này thì "về với ve, với phượng" cũng thấy ấm áp hơn nhiều...chia sẻ chút vậy khóc cũng không giải quyết được gì thì đùa một chút cho vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nha chau co 2 nguoi nhon,1 tre em chu Thachnguyenviet oi
      :))

      Xóa
    2. Thế là được 1880E, nếu chia 4 là 470 E/P còn 1580 chia 3 thì được 527 E/p, Tôi chỉ đọc số thôi, có biết đằng sau viết gì đâu, nói đến cảnh lũ lụt là "nước mắt giàn rụa".... Năm 1982, vỡ đập Đại Lải, nước ngập mênh mông từ ga Phúc Yên vào Xuân Hoà, nhà tôi trên đường đi Xuân Hoà chỉ còn nóc nổi lên, hến và cá trong ao sau nhà đi hết. Sự kiện đó là động lực không thể từ chối việc lụa chọn phương án chuyển nhà về Hà nội

      Xóa
    3. Hến không chân,không cánh, không vi đi bằng cách nào nhỉ?

      Xóa
    4. Lụt chỉ ko có điện thôi.Còn nến nhà bán thoải mái đun,gạo,bún,phở đủ.Chỉ ở trong nhà nên ăn nhiều hơn.Bình thường thỉnh thoảng ăn mì tôm,lụt lại ko ăn bữa nào.Đến khi nước rút,mà địên chưa có,thì bận dọn dẹp nên ăn đồ cứu trợ,ngon như đi nhà hàng tây.

      Xóa
  10. Xem tivi thấy trận lụt này là trận lụt lịch sử của Châu Âu. Khu vực bờ sông Elbe của Đức nơi Hông anh sống mực nước dâng tới 7,6 m đạt kỷ lục cao nhất trong nhiều năm qua. Nhiều thành phố bị nhấn chìm trong đó có tại trấn PIRNA xinh đẹp nơi Hồng Anh ở
    Là người hiểu trận lụt lịch sử 1999 tại Huế(năm 1999, mình và cậu con út về Huế ở khá dài. Một buổi chiều mình thấy sốt ruột nên nói lái xe vào lại Vũng tàu. Suốt 1 chặng đường dài từ phía bắc đèo Hải vân tới qua Quảng Ngãi những con mối rất to bay đập vào kính xe rất nhiều, nhiều như 1 trận mưa mối. Mình nói với lái xe chắc là sắp có mưa to hoặc bão. 2h sáng về tới Vũng tàu thì thấy mọi người đang ngồi xem ti vi về trận lụt lịch sử tại Huế. Khi đó ở Huế nhà mình chưa làm vẫn còn là nhà cấp 4 một tầng. Ba mình phải trèo lên mái nhà gác mấy thanh gỗ kéo cả nhà lên ngồi co ro vừa lạnh vừa đói trong 3 ngày. Nhà cô em gái mình ở ngay bờ sông không kịp sơ tán phải đục ngói thò đầu lên trời...mình chỉ chậm nửa ngày là cha con mình cũng ôm cột nhà buộc dây vào người mà ngủ,khi đó cháu mới 3 tuổi). mình rất cảm thông và chia sẻ với Hồng Anh. Có lẽ việc tìm 1 ngôi nhà ở vị trí cao hơn trong 1 thành phố gần bờ sông cũng là điều cần xem xét. Chúc bạn vượt qua khó khăn

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!