7 tháng 6, 2013

Nhật kí Festival Huế - Đà Nẵng***2


Ngày mùng 1 Tháng 6
Đúng 6 giờ ngày mùng 1 tháng 6 ngày tết của thiếu nhi, như khổ thơ của Hồng Anh gửi Blog 10c Family trước khi đoàn lên đường  (đã được đăng trong lời tựa của nhật ký Festival),  đoàn 24 thành viên của gia đình 10C khu vực phía bắc đã tới Huế. Saumàn chào hỏi, đón tiếp nồng hậu tại sân ga, đoàn được đưa về khách sạn Gerbera hotel Hue tại 38 đường Lê Lợi khoảng 7 giờ. Một lệnh phát ra:  tất cả các thành viên có thời gian nhận phòng, tắm, thay quần áo trong vòng 20 phút sau đó xuống ăn sáng để đi thăm chùa Thiên Mụ và Đại Nội trong buổi sáng theo đúng lịch trình (đi sớm, nếu muộn buổi trưa nắng gắtmọi người sẽ không chịu được). Lệnh ra có vẻ quân đội như vậy nhưng được các thành viên  thực hiện theo giờ cao su, nhất là phái nữ. Khoảng 8 giờ kém 10 mới thu quân ở phòng ăn nhỏ, ăn sáng món bún bò Huế (gồm 26 thành viên vì cộng thêm LTM và Nhường từ Ban Mê Thuột xuống Huế từ hôm trước). Vừa ăn vừa nắm thông tin đoàn Việt Thạch,Thọ Hùng và Phan Huyền Nhung. Biết Thạch và Thọ Hùng khoảng 9 giờ đến nơi nên cả đoàn quyết định đợi đi cùng, Trong giai đoạn chờ đợi uống chè, cà phê ở ngoài sân trời tầng 2, các “nàng” tranh thủ tạo dáng chớp mấy tấm hình, mấy chàng Lợi  “ Ngạch”, Nghĩa “Lãm”…tranh thủ nằm thư giãn hút thuốc trên ghế ngả cạnh bể bơi. Khoảng 8 giờ 50 Việt Thạch và Thọ Hùng đến, sau khi nhận phòng thay áo 2 vị  xuống ăn sáng ( mặc dù đã thông báo đã ăn nhẹ trên tàu). Đúng 9 giờ 10 đoàn lên xe chạy ngược sông qua cầu Phú Xuân ( cây cầu mới mà tôi đọc trong một bài văn hồi học phổ thông đã tả về Huế ngày xưa) sang bờ bắc, ngược bờ sông Hương lên chùa Thiên Mụ. Theo đoàn ngoài LTM (vừa là thành viên của 10C Family vừa là Gia chủ, chủ sự cuộc đi của 10C Family đến Huế) còn có anh Tuấn công ty IMG tại Huế và cô hướng dẫn viên xinh đẹp Quỳnh Trâm. Từ lúc lên xe với micro trên tay và giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của người con gái xứ Huế, Quỳnh Trâm làm cho du khách phải chú ý đến vẻ đẹp của Huế, Từ hoa phượng nở đỏ đôi bờ sông Hương đến cây cầu Trường Tiền  anh em với cầu Long Biên ngoài Hà nội do kiến trúc  sư người pháp Ép phen thiết kế, từ kiến trúc các công trình dọc bờ sông Hương đến khách sạn đầu tiên cùng trường nữ sinh Đồng Khánh. Chẳng mấy chốc xe đã đưa đoàn đến cổng chùa Thiên Mụ, đoàn dừng lại chụp ảnh tại cổng chùa với tháp phước duyên  rồi theo cô hướng dẫn viên vào chùa thắp hương tại chính điện sau đó đi vãn cảnh chùa. Ai từng đến  chùa Thiên Mụ đều thấy phong cảnh chùa thật đẹp, ngoài tư liệu và các điển tích về ngôi chùa được Quỳnh Trâm giới thiệu có lẽ điều du khách quan tâm nhất là lúc dừng bước trước chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Audi do Hòa thượng Thích Quảng Đức vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 đã đi từ chùa Ấn Quang đến ngã tư Phan Đình Phùng – Lê Văn Duyệt, Sài gòn Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tưới xăng tự thiêu tại đây để phản đối chính sách bạo tàn kì thị phật giáo và đàn áp tự do tín ngưỡng của chế độ Ngô Đình Diệm bên cạnh đó là hình tượng bất tử của trái tim Hòa Thượng. Do trời nắng gần trưa nên việc đi vãn cảnh chùa cũng bị thu gọn để đảm bảo lịch trình, đoàn chỉ đi lướt và dừng lại chụp hình một chút bên khóm lan đang nở hoa ở độ đẹp nhất. Buồn cười và nhốn nháo nhất là lúc đoàn đi tìm cô Trâm, cô giáo chủ nhiệm. Do mới đi năm 2011 nên cô ra sớm đợi đoàn ở cổng chính còn đoàn theo cô hướng dẫn viên đi theo cổng phụ bên tay trái ra mua sắm ở khu chợ nhỏ gần cổng chùa. Lúc lên xe điểm danh mới phát hiện thiếu cô giáo nên cả lớp tá hỏa đi tìm. Mãi rồi Thanh “Bồng” Tiến Hùng cũng tìm thấy cô đang đợi đoàn ở cổng chính, lúc đó các thành viên mới vội vàng bổ xung số điện thoại di động của cô. Lúc này đoàn chính thức đã đủ 29 người (Phan Huyền Nhung từ cần thơ bay ra Đà Nẵng đã được LTM cho xe đón về đưa thảng đến chùa Thiên Mụ kèm theo cả tư trang). Xe xuôi bờ sông đến làng Kim Long một làng nổi tiếng với nhiều thiếu nữ sinh đẹp, quê gốc và nơi ở hiện nay của mẹ LTM đoàn dừng lại vào thăm nhà, chúc sức khỏe và chụp ảnh cùng mẹ và em gái LTM. Đã lên chức bà nhưng nhiều nàng còn tranh thủ tán, nhất là “người đẹp tây đô” PHN lớn tiếng hỏi bà mẹ LTM xem ưng đứa nào? Rời nhà LTM, xe chạy thẳng về đại nội. Llúc này đã gần 11 giờ trưa, để tránh nắng anh Tuấn công ty IMG đã gọi 6 xe điện chở cả đoàn vào cổng Ngọ Môn. Sau khi nghe giới thiệu xong về ngọ môn, vì phần trên tầng 2( lầu ngũ phụng) của cổng ngọ môn đang được trùng tu nên đoàn không lên “gióng  trống, khua chuông” nữa mà đoàn lên xe đi vào điện Thái Hòa, Thế miếu… việc di chuyển bằng xe điện không cho cảm giác thư thái đi thăm quan nhưng đã giúp đoàn đẩy nhanh được tốc độ, thăm quan được nhiều và nhất là tránh được cái nắng gắt của miền trung. 12 giờ đoàn được đưa vào nhà vườn Ý Thảo ở số 3 Thạch Hãn ăn cơm với món ăn đặc sản cung đình Huế. Buổi trưa hôm đó đoàn lại được dùng một đặc sản của Huế nữa đó là bia huda (nói như cô hướng dẫn viên Quỳnh Trâm).  Nếu đọc theo xuôi có thể dịch là một câu mời nhỏ nhẹ và hơi nũng nịu của cô gái Huế :“ Hãy uống đi anh” và nếu như đọc  ngược lại thì lại là câu khẳng định của dân nhậu là: “anh đã uống hết” để đòi uống thêm. Hơn một giờ chiều đoàn về khách sạn nghỉ đến 4 giờ lại lên xe đi thăm quanTrung tâm văn hóa Huyền Trân nơi có đền công chúa Huyền Trân vì đã xế chiều nên nắng đỡ gắt hơn mọi người sau ít phút nghỉ trưa cũng đỡ mệt. tuy đoàn có nhiều máy ảnh và cả camera nhưng trước  nghệ thuật mời không thể chối từ của các thợ chụp ảnh tại di tích Việt Thạch và Nhung đã yêu cầu thợ chụp và làm kỉ niệm đoàn mỗi người một tấm ảnh chụp chung dưới đôi rồng chầu dài nhất nước ( cho đến hiện nay) và mỗi người một chiếc ca có in hình đoàn chụp tại trung tâm văn hóa Huyền Trân. 5 giờ 10 đoàn lên xe về khu đô thị mới “An Cựu city”nơi Công ty IMG của LTM làm chủ đầu tư. So với năm 2011 khu đô thị đã đổi khác nhiều vì đã có người dân đến ở. Các hoạt động phụ trợ như bể bơi, sân đá bóng… đã tấp nập người ra vào. LTM đón đoàn ở văn phòng, giới thiệu tác phẩm đã góp phần thúc đẩy Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Các bạn đua nhau bình luận, nàng Mai bảoMinh chỉ chỗ nào nàng Mai sẽ vào ở chỗ ấy…?. Do đoàn ca nhạc phục vụ buổi tối đã đến khách sạn, nên anh Tuấn đề nghị đoàn về sớm (báo hại cho nhà hàng đang thuê cùng chỗ văn phòng chưa kịp giới thiệu sản phẩm, khách đã phải nhất loạt đứng dậy ra về). Được gần 40 phút tắm rửa thay quần áo lên phòng họp khách sạn tầng 11 (LTM tổ chức chiêu đãi đoàn tại đây). 7 giờ tối sau khi ổn định chỗ ngồi và  sau lời nói đầu của LTM, cô Trâm đã thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của LTM đối với đoàn. Với cô và lớp không có gì nhiều chỉ có tấm lòng và chút quà nhỏ đúng nghĩa tình thầy trò, bạn bè đồng môn năm xưa đó là “chữ Tâm” với mong muốn bạn tiếp tục thành đạt trong kinh doanh . Tâm kia bạn đã có sẽ mãi có trong công việc và trong cuộc sống “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Thay mặt lớp cô Trâm và lớp trưởng Thanh Hà trao tặng món quà cho nguyên bí thư chi đoàn lớp LTM. Đoàn vừa ăn vừa thưởng thức ca nhạc đến cao trào không biết do rượu đặc sản hay không khí buổi gặp quá ấm nên có ý kiến đề nghị quản ca Tiến Hùng bắt nhịp bài ca truyền thống của trường “Trường ca Bến Tre” sau bài hát lần lượt các “ ca sỹ” Thọ Hùng, Thanh “Bồng”,Đồng Minh,Văn Minh, Việt Thạch, Hoa Mai thể hiện giọng ca “vàng” của mình. Thấy học trò quậy cô Trâm vui lây cũng tham gia hát bài “Người giáo viên nhân dân” làm cho các ca sỹ trong đoàn phục vụ “mắt tròn, mắt dẹt”. Cuối buổi tối đáng ghi nhớ ấy là một vòng tay mở rộng theo nhịp bài hát nối vòng tay lớn với tấm ảnh chụp chung khi món quà “Chữ tâm” đã được mở ra. 9 giờ 50 tiệc tan để cho đoàn nhã nhạc ra về nhưng câu chuyện vẫn còn tiếp tục ở phòng 1008 tầng 10 nơi LTM ở . Hành trình trong ngày 01 tháng 6 chỉ tạm kết thúc lúc 12 giờ khi cả đoàn đi ngủ lấy lại sức cho ngày mai (nhưng vẫn “còn bè lũ 4 tên” chốt chặt cửa phòng 607 để ăn Q, ăn K đến 2 rưỡu sáng ngày mùng 2 gồm những ai chỉ những người trong cuộc mới biết).































































LTS:  Có một việc suốt thời gian chuẩn bị đi Festival đã được trao đổi sôi nổi trên blog đó là : thi thắt khăn quàng đỏ, Cavats đã được mang đi nhưng bí thư quên tổ chức (may quá). Lúc nào có dịp đề nghị đoàn phạt lại bí thư lỗi này.


25 nhận xét:

  1. Nhìn ảnh các anh chị đi chơi vui quá. Nhưng 10C ơi, anh (chị) không chú thích bên dưới từng bức ảnh của các anh chị để người xem biết ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 10c không chú thích một phần quên nhưng chủ yếu là "giữ bí mật" đấy Bình Nguyên ạ,chỉ trong cuộc ngắm mà chịu thôi, thông cảm nhé!:))

      Xóa
    2. Chac rang chang phai the dau
      Chang qua bai viet da xau chuoi roi
      Nguoi trong cuoc ngo boi hoi
      Gan xa liec xeo dam hoi biet ngay
      :))
      Bo doi Cu Ho ,Hong Anh , Quynh Trang, Nguoi dep Tay Do , Hung Nhung, LTM,Thachnguyen Viet,Giai nhan Tuyen Quang, Hoa Mai,...10 C FAMILY du mat ca ma
      :))


      Xóa
    3. Ngày nào ăn cũng như Vua
      Tiếc rằng chẳng có "vợ" Vua đi cùng
      Lần sau nhớ phải "ba cùng"
      Làm Vua cho đã ta cùng lên tiên

      Xóa
  2. Đi chơi về đã mười ngày
    Hình như vẫn cứ say say thế nào
    Ảnh thì mấy cái nháo nhào
    Bài thì chỉ viết lào phào thế ư
    Khoai sao luộc mãi chẳng nhừ
    Phúc ơi xem lại...củ từ...chín chưa
    :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May rằng bài viết nháo nhào
      Chẳng lộ chi tiết khi vào cuộc chơi
      Dù ảnh lộ rõ "mười mươi"
      Không lời chú thích " người đời" biết chăng?
      Dẫu Ấn Độ có sông Hằng
      Phàm trần rũ bụi, liệu tình có mơ?
      Tình duyên kia có Ơ hờ
      Sông Tương đứt đoạn chớ mơ vào lòng....X(

      Xóa
  3. Ảnh tập thể chụp trước chùa Thiên Mụ đẹp thế mà thiếu mặt chàng "sĩ quan tên lửa" ...thì ra gã ấy đang "bận" alô báo cáo với "Kim Chi 69" về sức khoẻ và lịch trình của đoàn ...
    Xưa nay nhất vợ nhì giời
    Bạn ơi mắc lỗi "nhất thời" mà thui
    :))

    Trả lờiXóa
  4. Haiz...
    :]
    Xuân Thu "nàng" biến đâu rồi
    Tiệc chưa kết thúc sao vội về ngay
    Đâu có uống mà sợ say
    Ảnh chung chẳng thấy "mặt mày" Thu ơi
    "Hàng xóm" ấm ức lệ rơi
    Hẹn nhau sao nỡ "bỏ rơi" rồi chuồn
    :((

    Trả lờiXóa
  5. Ôi thât la tuyêt vơi. Bât ngơ va HP nưa minh cung dc tham gia vao Blog cua lơp mươic rôi. Cam ơn Bô đoi cu Hô va Quynh Trang nhe. E rât vui va cam đông khi xem nhăt ky Festival Huê -Đa Năng. cam thây như minh cung như bi cuôn trôi vao đây vây.((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa cùng cũi với nhau
      Nhớn sao không thách trầu cau hả Nàng
      Gặp nhau tim vẫn rộn ràng
      Hoa ơi Hùng muốn tuyển Nàng làm "phi"

      Xóa
    2. Tuyển phi kia để làm gì?
      Nhốt chung một cũi, tôi lên làm "Hoàng"
      Chắc đét luôn =))

      Xóa
    3. Phi con chăng thây cơ sao co "Hoang"

      Xóa
  6. Hoa Mai cung voi Thanh "B"
    Lam luon 1 nhat 3 "b" suong ghe
    Giong ca vang cua 10 C
    Nghe xong ca lop suong te ca nguoi
    :))

    Trả lờiXóa
  7. Cam ơn ngươi đa đăt cho tên
    Ơn nay Voi coi mai không quên
    Mong đươc đoc bai thương xuyên nhe
    Chuc cho tinh hưu mai vưng bên

    Trả lờiXóa
  8. Kí sự bằng Ảnh
    Cho cả chuyến đi
    Phúc ơi post đi
    Mọi người đang ngóng
    Đừng mà lóng ngóng
    Post ảnh "cấm" lên
    Kể cả cái tên
    Đừng ghi ở dưới
    Nhớ ai tung lưới
    Úp chụp thì sao
    Rồi lại lao đao
    Lần sau "bye" nhé
    Nếu ai chụp "ké"
    Nhớ phải cắt luôn
    Trước lúc lên khuôn
    Giấu cho thật kĩ
    Hôm nào mà "bí"
    Đem ảnh đó ra
    "Chọc" ví sẽ ra
    Tiền tiêu mệt nghỉ
    Hoặc là thủ thỉ
    Mua lại ảnh không
    Tớ đã tốn công
    "Chộp" luôn hình "nóng"
    ...
    :=))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...LG "Hóng" theo từng trang nhật ký của 10 đã đoán gần hết tên các anh chị rồi... vậy nên:
      Kể cả cái tên
      Đừng ghi ở dưới
      Thì "đây" cũng dịch
      Sắp.... ra hết rồi
      :)) :)) :)) :)) :))

      Xóa
    2. Khéo ghép nhầm tên với người đấy "KOREA" ơi?

      Xóa
  9. Thương gửi " Người đẹp Tây Đô"

    Từ ngày trở lại đất miền tây
    Chữa bệnh " Dài tim" "bận" tối ngày
    "Dung nhan" đôi đứa cười thích nhỉ
    Liệu "chúng" về nhà có biết tay?
    *
    Chắc "chúng" về nhà đã biết tay
    nên nỗi "Dài tim" chữa suốt ngày
    Mải mê nên nỗi quên Blog
    Lộ rõ điều này "Chúng" có cay ?

    x( Hỡi người đẹp,cô giáo văn khoa có thấu chăng? =))

    Trả lờiXóa
  10. Vào ảnh thấy cô TRÂM còn trẻ thật,nếu cô nhuộm tóc thì trông cũng trạc như
    các bạn nữ lớp mình thôi.
    Người đẹp TÂY ĐÔ...đô như TÂY vậy mà yếu nhỉ.Tim yêu nhiều quá, yêu xa quá nên dài ra chăng.

    Trả lờiXóa
  11. Ký sự Huế ơi,Phai có lời bình và dẫn chứ! sẽ effect hơn nhiều!Một kỷ niệm khó phai! Các bạn đã làm được 1 điều thật kỳ diệu!
    TP.chỉ là "ngoại đạo".Hôm nay,trở về dây trong vòng tay bạn bè một thời áo trắng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi! Thanh Phi ơi,đừng phê bình nữa, bạn chưa để ý 10c family đã viết à:
      Kể cả cái tên
      đừng ghi ở dưới
      ....
      Giấu cho thật kĩ
      ...
      Hôm nào mà bí
      ...
      "chọc ví" sẽ ra...=))

      Xóa
    2. Hôm nay "Lớp mình"
      Đón thêm "bạn mới"
      Mọi người hãy tới
      Cùng hàn huyên đi
      Bạn là "Thanhphi"
      Nghe sao là lạ
      Gặp nhau chẳng lạ
      Là Thọ phải không
      Ngày xưa "sang sông"
      Cùng đò năm ấy
      Bẩy tư bẩy bẩy
      Trông "mẩy" nhất đò
      Đi phải lò dò
      Lăn nhanh phải biết
      ...


      Xóa
    3. 10c Family ơi! đã "bí" sao mà muốn "chọc ví" cho ra thế?
      "Thanh Phi" là thật, nghe làm sao lạ?
      "Thọ Phi" là thường...thường gọi ấy mà :))
      Xin lỗi Thanh Phi nhé, vì 10c Family muốn "THỌ" đấy mà!

      Xóa
  12. "TP.chỉ là "ngoại đạo".Hôm nay,trở về dây trong vòng tay bạn bè một thời áo trắng."
    Ồ chẳng lẽ đây là CV à?

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!