8 tháng 6, 2013

Nhật kí Festival Huế - Đà Nẵng ***4

Ngày 03 Tháng 6
Đà Nẵng thẳng tiến ...

1 giờ 25 phút sáng ngày 03 tháng sáu , đoàn tàu  thống nhất SE5 chạy từ Hà Nội  vào thành phố Hồ Chí Minh từ từ dừng bánh tại Ga Đà nẵng. Do liên hệ trước bằng điện thoại nên bộ phận tiếp đoàn tại ga Đà Nẵng do DHN làm trưởng đoàn đã có mặt ở cửa xuống toa số 4. Do rút kinh nghiệm từ đợt đón tiếp ngày 1 tháng 6 tôi đã có thời gian để chụp ảnh cảnh DHN tặng cô Trâm  bình hoa tươi thắm tại sân ga. Cùng đón đoàn tại ga Đà nẵng ngoài DHN còn có Dũng “Kim” (mà lúc đầu tôi nhầm sang Hiền “đỏ”), Hiền “đỏ” và cả Lý nữa. Bất ngờ nhất đối với đoàn là sự xuất hiện và gia nhập đoàn từ bắc vào là Kim Chi “69” một người thân của “bộ đội tên lửa” HTL. Qua thông tin của đoàn lại gần đúng ngày trường nơi Kim Chi dạy  tổ chức cho giáo viên đi thăm quan Đà Nẵng nên đúng theo cung cách của bộ đội tên lửa bắn rơi B52 trên bầu trời thủ đô năm 1972, “Nàng” Kim Chi (như tự thừa nhận giống món ăn Hàn Quốc: vừa chua,vừa cay,vừa ngòn ngọt và vừa…) rời bệ phóng Thủ đô trước đoàn của mình đi một ngày, bắn đón đầu đoàn anh HTL để rồi đến lúc này đã tìm đúng mục tiêu ( Còn mục tiêu có rơi hay không đợi hồi sau sẽ rõ). Như vậy cho đến lúc này thành viên tham dự Festival tại Đà Nẵng có quân số là 30 người. Ra ngoài sân ga đã có một xe 7 chỗ và một xe 30 chỗ đón đoàn thẳng hướng về đường Dương Đình Nghệ.

          1 giờ 45 phút sáng ngày 03 tháng sáu đoàn xuống xe trước cửa Khách sạn THALASSA HOTEL  (tại 49 Dương Đình Nghệ). Sau ít phút ổn định, trước khi nhận phòng. Đúng chất con nhà lính, người chỉ huy DHN xin phép cô được nói: Cô và các bạn vào đây mọi việc trong quá trình tham quan trong này đã chuẩn bị chu đáo để tránh rắc rối đề nghị tuân theo sự sắp xếp bố trí và chỉ đạo của DHN, không ai được có ý kiến nào khác ( Chà! Quân sự ghê). Sau sự nhất trí và đồng ý của mọi người DHN thông báo chi tiết lịch trình 2 ngày 03 và 04 tháng 6 của đoàn tại Đà Nẵng (có sự thay đổi chút ít so với chương trình đã lên). Người chia phần quên mất phần của mình nên khi tôi và ĐSM đi ngủ thấy chủ nhà khệ nệ bê 2 chiếc đệm đơn đưa vào phòng trải xuống nền, đang chưa biết vì sao thì thấy DHN vào bảo cho ngủ cùng (té ra là vậy).

Mặc dù hẹn 7 giờ tập trung đi ăn sáng và lên tham quan Bà Nà nhưng 6 giờ sáng nhiều thành viên đã xong mọi công tác chuẩn bị xuống phòng khách trò chuyện. 7 giờ 10 xe xuất phát , 7 giờ 22 phút xe dừng trước cửa hàng bún chả cá 109 Nguyễn Chí Thanh để đoàn ăn sáng. Đúng là quán ngon, mỗi người làm một tô ấm bụng lên đường đi tiếp. Quanh co men theo sườn đồi đến 8 giờ 25 phút đoàn đã có mặt tại ga suối Mơ của khu du lịch Bà Nà HILL. Mua vé ,xếp hàng, vào ca bin chúng tôi đến ga trung chuyển Gare De Bà Nà để  tham quan chùa Linh Ứng, Hầm rượu Bà Nà. Có lẽ do đường quanh co, xe 30 chỗ không như xe 50 chỗ nên mấy nàng say xe thấm mệt. 9 giờ 30 đoàn đi bộ đến vườn Thượng Uyển, nàng Loan mệt quá đã ngồi gục trên ghế đá, khi đoàn tiếp tục đi lên chùa Linh Ứng, Loan đã phải bám chặt tay tôi để đi lên. Đến chùa nhìn thấy Hiền, tôi nhờ Hiền “ đỏ” chú ý Loan hộ vì tôi còn chụp ảnh và có nhiệm vụ “khóa đuôi đoàn” (chàng Hiền đã thể hiện xuất sắc vai trò người bảo trợ bất đắc dĩ này). Sau khi vãn cảnh chùa, lên chụp ảnh tại tượng phật, lướt qua hầm rượu…do Loan không đi tiếp được ô tô nên đoàn tách làm 2 đi về ga trung chuyển, đi tiếp cáp treo lên đỉnh Bà Nà Hill. TH, ĐSM Thanh “Bồng” được cử ở lại theo đoàn 2, tôi theo đoàn 1. 10 giờ 30 đoàn thứ nhất lên đến đỉnh Bà Nà Hill, mọi người tản ra tham quan. DHN bảo mọi người xuống khu vui chơi theo thang máy xuống tầng 3 nhưng mỗi nhóm theo một hướng. Đến 11 giờ 45 đoàn thu quân ở phòng ăn tự chọn tầng 2 ga đỉnh Bà Nà Hill. Nhìn mọi người ăn, chẳng cần hướng dẫn mọi người nhập cuộc ngay. Vì đến giờ ăn trưa nên phòng ăn đông, mỗi nhóm kiếm bàn để ăn chứ không tập trung được. 12 giờ 50 cô Trâm bảo tôi ra nói với DHN: mọi người đã thấm mệt nên về nghỉ, DHN phát lệnh thế là mọi người ra về. (lúc này có trục trặc chút ít do tôi đi vệ sinh,TH lại ra trước không có người hướng dẫn nên mọi người ra sân không biết lối xuống. Sau một hồi tìm kiếm rồi mọi việc cũng ổn). Trở về ga đầu tiên “Suối mơ” đoàn lên xe về nhà nghỉ, đi được khoảng nửa đường đột nhiên thấy lục cục dưới gầm xe, tá hỏa vì giữa trưa nắng gắt ai cũng lo sự cố giữa đường không có bóng cây. May quá xe chỉ bục mất một lốp, mảnh vỡ văng lên chắn bùn theo nhịp xe chạy, tuy sót ruột nhưng vì không có chỗ sửa nên anh lái xe cố đưa đoàn về đến khách sạn vào khoảng 2 giờ . Một thông báo ngắn: đoàn nghỉ , khoảng 4 giờ ai có nhu cầu đi tắm ra bãi biển. đến 6 giờ đoàn tập trung đi ăn. Thông báo là vậy nhưng 3 giờ 45 đã có người xuống bãi biển “Mỹ Phước” (trên bãi Mỹ Hạnh) để tắm. 4 giờ 40 tôi ra đến bãi tắm, kịp chụp vài kiểu ảnh của các chàng, nàng rồi lao xuống biển bơi. Đang tắm thấy chàng Đức ( người đã ra ga tiễn đoàn ở Hà nội và hẹn gặp đoàn tại Đà Nẵng) xuất hiện trên cổ lủng lẳng chiếc máy ảnh (đúng chất của người làm du lịch) thông báo lên ngay DHN báo 5 giờ tập trung đi ăn, đã quá 5 giờ biết là tin vịt nên đoàn mặc kệ nhưng rồi 5 giờ 15 người cuối cùng cũng rời khỏi bãi tắm ( buồn cười nhất là lúc tôi chụp ảnh XT đang mặc quần dài sau khi tắm, XT xua tay và bảo cấm không được Pots hình XT đang mặc quần,tôi trêu: nói nhỏ thôi không mọi người tưởng chụp lúc không mặc gì thì ngượng chết). về đến khách sạn đã thấy LTM đang ngồi với DHN và các bạn. 5 giờ 58 phút phu nhân của DHN cùng các con xuất hiện. sau màn chào hỏi làm quen cả đoàn được đưa ra nhà hàng hải sản trên phố Hồ Nghinh dự tiệc chiêu đãi do vợ chồng DHN tổ chức. Sau lời phát biểu trịnh trọng của DHN và lời đáp từ của cô Trâm chủ nhiệm lớp. Cũng như LTM cô Trâm và lớp trưởng thay mặt lớp tặng bạn một chữ “Trí” với mong muốn là quân nhân bạn luôn “trí dũng song toàn” phát triển hơn nữa để phục vụ Quân đội ,phục vụ đất nước. Bữa tiệc đi được nửa chặng đường thì thấy anh chàng Lý thì thụt với mấy bạn và cô giáo chủ nhiệm, té ra vì việc riêng mặc dù rất nhiệt tình với lớp nhưng Lý không thể ở lại cùng lớp ngày hôm sau được, sau bữa tiệc Lý lại ra tàu xuôi về Thành phố Hồ Chí Minh ngay (vé đã đặt rồi). Đến hồi cao trào, DHN lại đứng lên bắt nhịp. Một lần nữa “Trường ca Bến Tre” lại vang lên khuấy động cả một góc phố Hồ Nghinh. Đến giờ đã hẹn 2 xe đến đón đưa đoàn lên thăm chùa Linh Ứng Đà Nẵng, den nha thăp huong bạn cu Tăng Minh Nguyệt, qua nhà DHN và trở về khách sạn lúc 11 giờ . đến lúc này nhiều người đã thấm mệt chỉ còn vài dân nhậu kéo nhau lên sân thượng tầng 7 của Hotel nhậu tiếp cho đến 12 giờ đêm mới kết thúc đồng thời kết thúc ngày Festival thứ ba và là ngày đầu tiên tại Đà Nẵng.  


























































LTS : Theo yêu cầu, nhật kí Festival đăng bài ngày 03 tháng 6 trước để có ảnh tư liệu về Đã Nẵng. Riêng máy ảnh chính chụp 898 ảnh nên hình đưa lên chỉ chọn lọc mong người xem chờ đăng tiếp

        

54 nhận xét:

  1. Thang 6 co ca mung 2
    Sao tui chang thay thua ngai Phuc oi
    :=))

    Trả lờiXóa
  2. Tiệc lớn ,tiệc lớn .Sung sướng,sung sướng. Hoan hô và chúc mừng.
    Hôm qua lớp mình cũng họp gặp mặt mươi năm ra trường - xem ảnh thấy QT vậy Là Ong lớn tuổi hơn chủ nhà chút it.
    Nhìn cô trò vui ,khoẻ mạnh chúc mừng các bạn, nhưng lại .....thương lớp mình quá, kiểu vào chùa nghèo đơn sơ mộc quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chà! Quỳnh Trang có "chị bé" sướng ghê. Bữa nào Quỳnh Trang nhờ chị "Ong Nâu"đi tìm mật ngọt nhé =))

      Xóa
    2. Toi mạng cái tội chủ quan,nhìn mọi người trẻ quá,nhầm kiểu này tạ tội với bạn QT cách nào đây?
      Gặp bao bạn bè Bắc Nam ,rón rén nhất với cậu này,giờ khéo càng khó thêm.

      Xóa
    3. Mèng ơi phải gã đang cười
      Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường

      Xóa
    4. Khéo kẻo người ta nhầm KÉ HỒ đấy QT ơi.

      Xóa
    5. =))
      Là con là chau Ké Hồ ; Đưong nhiên phải giống Bác Hồ ....T ơi

      Xóa
  3. Tiệc nào tiệc nấy quả là vui
    Nhìn tới nhìn lui mãi nói cười
    Nhộn nhịp tưng bừng vui hết thảy
    Cho tôi ngắm mãi chẳng buồn lui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiệc nào tiệc nấy liệu có vui?
      để "Tôi" tìm mãi mới thấy người
      giữa chốn "phồn hoa" cười hết thảy
      Cho tôi "ngắm mãi" chẳng buồn lui
      *Ngắm ai? Ai ngắm?nhìn đâu đó
      .........
      *Cảm ơn BN đã thường xuyên ghé thăm và tặng thơ cho BLog

      Xóa
    2. Thật mừng "BạN" tới "dự" cuộc vui
      Tức cảnh nên thơ,Tặng,tuyệt vời
      Mười C xin nhận tình thân mến
      Mong Người lui tới,tới,tới thôi

      Xóa
  4. Vui thế nhỉ -những cuộc hội ngộ bao giờ cũng là những kỷ niệm đẹp -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn Trần Minh Lê, chúng tôi cũng như các bạn. Ai cũng mong những lần hội ngộ này là những kỷ niệm để đời, nhất là những người đã bước sang tuổi "đầu năm đít chơi vơi" như bọn tôi.

      Xóa
  5. Vui nhất là được gặp nhau Ong nâu ơi , chẳng nhất thiết là mâm cao cỗ đầy ...
    Bạn bè thì chẳng phân biệt giầu nghèo , địa vị xã hội , nghịch ngợm, ngoan ngoãn ...
    Mọi thành viên trong gia đình đều "nhiệt tình" tham gia đấy là sự thành công lớn nhất Ong nâu à
    Lớp tớ cũng dạng "nhà có điều kiện" "Thiên thời , địa lợi nhân hoà " có người thành đạt trên thương trường như LTM ở Huế/ Sài Gòn ; Hay DHN ở Đà Nẵng/ Quảng Nam ...Vậy nên có "hơn" lớp Ong nâu chút chút ...Nhưng điều đó đâu có khó bởi "tương lai" đang ở "lớp trẻ" của Ong nâu ...mà điều này thì chẳng gì đánh đổi được !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Quỳnh Tranh cứ nói thế chứ, giầu nghèo thì khó đánh giá còn nghịch ngơm khác ngoan ngoãn nhièu

      Xóa
    2. Dạ.....thì em cứ nói đại thế mà anh Thach NguyenViet oi
      :=))

      Xóa
    3. PHÚC oi nhẩy CÓC chán chưa
      Tối nay chắc sẽ có "mưa" ảnh , bài
      Bọn tớ vươn cổ đợi dài
      Hôm nay chữa "nóng" Phúc "cài" mưa nghe ...
      :=))

      Xóa
  6. Họp lớp hoành tráng quá 10C ơi ! Vui thế, bao nhiêu năm mới gặp lại nhỉ ! là dịp hàn huyên lý tưởng đấy nhé ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "hoành tráng" thì là nhất nhì đấy Sóc Nâu ơi! còn "Vui thế" thì "thường thường mấy chục năm" rồi đấy Sóc Nâu ạ.Cảm ơn Sóc Nâu ghé thăm nhé.

      Xóa
  7. Hoa Mai đứng giữa đất trời,
    Dơ tay như muốn cắt đời thằng kia.

    (Thằng nào vậy?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao nàng tạo dáng nên thơ
      Cho ai bấm máy ...ngẩn ngơ suốt đời
      Nhắc nhau "đừng phí của giời"
      Minh ơi nếu thích xin mời bay ra
      Phúc Yên nào có đâu xa
      Ok 2 tiếng là ra với nàng
      Hoa Mai chắc cũng sẵn sàng
      Đón Minh về với nhà nàng cùng con
      Đời như thế hoá mà"son"
      Minh ơi cố nhé ...để con Mai mừng

      Xóa
    2. "Sửa sai" tí chút hộ QT:
      Tam Đồng-nào đâu có xa
      Mê Linh, Hà Nội "vào ngay" được mà

      Xóa
    3. Của giời hay của Xê da
      Đều là của quí khó mà chạm vô.
      Thanh bồng bị chủi là ngu
      T H bị trách là tru lạc chuồng (tru=trâu, tiếng nghệ an)

      Muốn ăn tớ cũng phải nhường
      Bởi anh Phúc vẫn là dường cột trên
      Đêm nằm ngước mặt nhìn lên
      Hoa mơ ngon thế đồ hèn là ta.

      Việt Thach nó cứ nhởn nha
      Chắp tay sau đít nhìn ma ăn trầu
      Thương Lơi Ngạch cứ rầu rầu
      Nhớ đừng ăn hết để màu cho tao.

      Hoa Mai đầu vẫn ngẩng cao
      Nếu yếu bóng vía đừng vào cửa quan.
      Thế gian lắm sự gian ngoan
      Hoa Mai vẫn đẹp cho ngàn đứa mơ.

      (Cứ kiêu lên Hoa Mai, cho chúng nó thèm và chọi nhau)

      Xóa
    4. Tớ cũng tham gia chọi theo đề nghị của Thanh Hà

      Xóa
    5. Choi thi khac gioi moi hay
      Neu ma cung gioi thi GAY mat a
      Hoa Mai da noi voi Ha
      Thich Nha Tai Tro ruoc "ba" ve dinh
      Chac chan la Le Tu Minh
      Vi Nam co Khanh tung dinh mat roi ...
      :))

      Xóa
    6. Sao tôi tốt số thế này,
      Gặp ai cũng thấy nói mày được yêu.
      Có lần tôi cũng đánh liều,
      Mới chạm vạt áo nó ra chiêu thẳng giò

      Bây giờ bạn nói mà lo,
      Nhỡ chạm vào nó, nó lại thẳng giò thi sao
      Nhưng mà tôi vẫn ước ao
      Được chạm vào nó xem trời cao thế nào

      Thương thay thân phận cào cào
      Hễ thấy đống lửa là nhảy vào tìm vui,
      Giật mình chợt thấy cháy thui
      Trách mình, giận cá sao chui vào lờ

      Thương thay những kẻ khù khờ
      Muốn làm lòai cá vào "tổ" tìm vui

      Xóa
    7. Khen Minh con mắt tinh đời.
      Hoa Mai ảnh ấy lớp mười chào thua.

      Xóa
    8. ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim MAI đã là cô giáo.Kìa đôi mắt tròn xoe,nhìn ai trông thơ ngây.Hôm nay MAI đứng đây trong niềm mơ ước lớn...

      Xóa
    9. H A nhìn ảnh Thọ Hùng và H M, 2 người cón rất trẻ

      Xóa
    10. Bọn tổ một bé người ngồi bàn trên nên chúng nó trẻ lâu M ạ.

      Xóa
    11. Chắc vì ít mưu như Bí thư & Nữ lớp trưởng
      =))

      Xóa
    12. Nói về mưu thì chắc gì QT đã ít hơn.

      Xóa
  8. HALO.Chào các bạn.Bâz giờ mới tìm thấy laptop,công việc nhiều quá chưa kịp xem nhật ký chuyến đi được.

    Trả lờiXóa
  9. :))
    Làm bao kẻ đợi người chờ
    "Lặn" sâu lâu quá bây giờ mới lên
    Xưa thì mới khẽ gọi tên
    "Đốt" cây hương muỗi là lên tức thơì
    Lỗi thế to bằng cả trời
    "Ạ" đi vì lỗi mải chơi "quên nhà"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bông bống bang bang...
      Thanh Hà đổ bát gạo rang
      Từ xa ngửi thấy cá vàng ngoi lên
      Từ ngày lụt, Cá đã quên
      Cái mùi của thính cái mùi gạo rang

      Thanh Hà buồn, Thanh Hà than
      "Cá ơi nguội hết gao rang của thần"
      Hôm nay hết lụt bần thần
      Cá vàng nổi mà gạo rang nguội rồi.

      Xóa
    2. Mình thích câu:

      Xưa thì mới khẽ gọi tên
      "Đốt" cây hương muỗi là lên tức thơì

      Xóa
    3. Xưa còn rảnh rỗi bạn ơi.
      Nay từ mờ sáng,tối trời luôn tay.

      Xóa
    4. Lụt như thế lại hoá hay
      Bán hàng mệt nghỉ mỏi tay đếm tiền

      Xóa
    5. Hay thật là hay,
      10 C bây giờ,
      Nói chuyện bằng thơ...

      Xóa
  10. Mày tao vốn đã quen rồi
    Bây giờ sao nỡ đồi lời anh em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày tao thì đã xong rồi
      Mai-Minh thì cứ kín lời Anh-Em
      Anh-Em lúc chỉ 2 mình
      Việt Thạch, Phúc biết tai còn làm ngơ
      QT biết được :-( hơ hơ
      "dơ tay như muốn cắt đời thằng kia".

      Xóa
    2. Chà chà anh chàng T H này đáo để thật. Nói là không viết được vậy mà lại còn làm thơ xui dại tôi à. Chờ đấy

      Xóa
  11. Có gì đâu, có gì đâu.
    Mày, Tao, chí tớ đã rất lâu,
    Bây giờ đổi thành Anh, Em nhé.
    Biết thế. Gọi ngay từ ban đầu.

    Trả lờiXóa
  12. Loan gọi anh Phúc đấy thôi,
    Làm cho khối Bạn đứng ngồi không yên.
    Tự Minh cũng chỉ gọi tên
    Phó Đen, Phó Thấp vẫn Duyên hơn khối chàng.

    Trả lờiXóa
  13. Tôi biết thân tôi lính năm đồng
    Làm gì mua được áo "ni lon"
    làm gì có những chiều thứ bảy
    Để đến tặng em những đóa hồng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chà chà P còn nhớ được câu thơ này cơ à? mình đọc nó 36 năm rồi đấy

      Xóa
    2. Bây giờ ai cần áo"ni lon"
      "P" đen, "P" thấp vẫn còn duyên.
      Giai nhân muốn ... anh em đấy
      Muốn Bộ Đội tặng "hoa súng" mà. :-(

      Xóa
    3. Mình với bạn có thời binh nhì "linh năm đồng" mới nhập ngũ ngày xưa mà sao quên được

      Xóa
  14. Trẫm thưởng cho Thần Cóc qủa không nhầm. " Ngồi xe Ngựa" thì quên mất rồi.Trẫm thất vọng.

    Trả lờiXóa
  15. Trời ơi có thấu
    Nỗi lòng này chăng
    Ai ngồi xe ngựa
    "Để" quên "gác" rồi?
    * Xin lỗi nếu xưng "Trẫm" chỉ có "Võ Tắc Thiên"nếu vậy thì "Em xin" =))

    Trả lờiXóa
  16. Các chàng,nàng được dịp thoát cảnh cá chậu chim lồng tán nhau đã ghê.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thèm lắm đấy nhỉ Hồng Anh
      =))

      Xóa
    2. Không tán nhau được ở ngoài.
      Tớ tán trên mạng kém ai đâu nào.

      Xóa
  17. Đức cận mày muốn làm gì?
    Dơ tay định tóm cái chi thế mày???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đức cận vốn đã cận rồi
      Nhìn rau gắp thịt nó đòi "Tí tho"
      M nhìn thấy thế mà lo
      Đức ơi sao giám "tí tho" thế mày

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!