3 tháng 5, 2013

NHỮNG CÔ GIÁO CỦA 10 C VÀ C3 BẾN TRE





Mùa  hè năm 1977, như những cánh chim, chúng tôi rời mái truờng C3 bến tre thân yêu để về với những ngôi trường mới. Phần lớn và đa số các bạn nữ của 10 C đã lựa chọn nghề sư phạm bởi các bạn đã đi theo con đường thật kính trọng và thiêng liêng của những người thầy.
Đã có rất nhiều bài hát ngợi ca về hình ảnh người thầy, người cô,  nhưng mỗi lần mình nghe những bài hát về những cô gái bé nhỏ đã rời bỏ miền quê  xinh đẹp để lên dạy các em nhỏ trên vùng cao mà lòng đầy ngưỡng mộ và thương yêu. Mõi lần nghe  mình lại liên tưởng tới các bạn nữ 10 C đã vào Ngọc Thanh dạy học Thật tuyệt với vì 10 C và Bến tre của chúng ta đã cung cấp cho xã hội nhưng cô giáo thật đẹp. 

Xin tặng các bạn nữ của 10C, của C3 Bến tre – những kỹ sư tâm hồn với sự trân trọng các bài hát sau:





41 nhận xét:

  1. LTM ơi đâu chỉ gửi tặng mấy bài hát là đủ cho các người đẹp 10C hay khoá 74-77 :-)) Cậu phải chăm nôm , săn sóc "Người ta" đều đều chứ không là "mất sach" đấy ...trông ai cũng hơ hớ thế kia mà :-))

    Trả lờiXóa
  2. Tìm và tặng những bài hát đã đủ biết người viết bài đã nặng lòng với Thầy,Cô thế nào rồi. Còn việc "chắm sóc" thì đâu ai dễ công khai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÍ LÍ.ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ THẬT HIỂU LÒNG NHAU.

      Xóa
    2. Khen anh bộ đội Cụ Hồ
      Cả đời cũng ít thưa cô "Anh Hồng"
      Tuốt tuột...cả gái chưa chồng
      Đều mê anh ấy...đợi "bồng" là theo...
      ( khái niệm "bồng" tự thủa xưa tới nay là Okey đấy :-)) Ai chơi những trò chơi dân tộc ngày đi sơ tán đều biết từ này phải không ???)

      Xóa
  3. Tháng 5
    Tháng năm rồi chưa thấy rộn tiếng ve
    Nhưng đã thấy một màu hồng sắc phượng
    Nhìn áo trắng giữa dòng người xuôi ngược
    Chợt bồi hồi tiếc nuối một thời xa
    Bạn, bạn ơi Phượng vẫn thế mà
    Đem cháy hết để rồi lưu luyến mãi
    Về tình bạn, tình yêu ta đã trải
    Thuở ban đầu nhầm lẫn mãi trong tim.
    [img]http://www.google.com.my/search?q=anh+chia+tay+tuoi+hoc+tro&hl=en&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JweHUbjHCOLJiAej_4HQDQ&ved=0CDwQsAQ&biw=1360&bih=640#imgrc=pV7556cnAuH4fM%3A%3Bo-kLeSiYUdfQ3M%3Bhttp%253A%252F%252Fgiadinh.vcmedia.vn%252FImages%252FUploaded%252FShare%252F2010%252F05%252F25%252Faotrang7.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgiadinh.net.vn%252Fxa-hoi%252Fanh-nu-sinh-ha-noi-luu-luyen-chia-tay-tuoi-hoc-tro-2010052502403544.htm%3B495%3B329[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THÁNG NĂM LỘC NỞ KHẮP NƠI.
      VỚI AI TA TỎ NHỮNG LỜI THIẾT THA.

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Nhầm lẫn kiểu...chim ơi hãy nhắc dùm ta.
      đâu là tình bạn đâu là tình yêu...
      ấy mà

      Xóa
    2. Co nghia la CHIM la loai "noi that" so voi cac loai khac???

      Xóa
    3. Là loài nội thất ấy à????

      Xóa
    4. Hồng Anh muốn nói "Penguin"?
      Đấy là "nói thật" hay là ...:-))

      Xóa
  5. Này có lúc tớ nghĩ thỉnh thỏang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu 1 chút có vi phạm gì không Hồng Thắm, Thanh Hà, Xuân Phúc và Hoa mai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi cái đều có thể khi nó nằm trong đầu của bạn,trong trái tim của bạn.Khi hành động thì khác,tùy hoàn cảnh mà có thể có những kết quả khác nhau.Tớ nghĩ cậu gặp lại mối tình đầu trong blog chắc vợ cậu cũng ko ghen đâu mà sợ ...vô tư đi.

      Xóa
  6. Nhân việc 2 lớp trưởng luận về chim minh xin kể câu chuyện mà Phúc kể khi bọn mình học chung lớp 7 (1973): Có 3 cô gái mới lớn cãi nhau về chim không phân thắng bại bèn đưa lên quan xử. Quan hỏi cô thứ nhất: vì sao cãi nhau. cô gái trả lời dạ em nói chim là thịt mà mấy đưa này kg chịu. Quan đưa tay sờ và nói đúng chim là thịt, bay đâu đánh cho 2 đứa kia 2 chục hèo. Cô thứ 2 xinh xắn mếu máo: Dạ nhờ quan xem lại chim là gân. quan kiểm tra và nói: Đúng chim là gân đánh 2 con kia 2 chục hèo cho tao. cô thứ 3 lẳng lơ: dạ nhờ quan xem kỹ chim là xương. Quan lại kiểm tra và kêu đúng chim là xương bay đâu đánh, đánh và chẳng biết đánh ai.
    40 năm trôi qua mình vẫn nhớ Phúc kể câu chuyện này khi mình, Phúc và Long Binh từ nhà mình về gần tới nhà Long bên vườn sắn có hàng rào bằng cành tre khô (xin kg xóa vì đây là tư liệu lịch sử có thật và tớ xin lấy danh dự đòan viên 10 c để thề)

    Trả lờiXóa
  7. Ông quan này 3 lần đều phải có lẽ đây là xuất phát điểm của câu thành ngữ: Ba phải

    Trả lờiXóa
  8. LTM :-))
    "Là chim, Minh thường cất cao đôi cánh mềm
    Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền
    Ngày xưa ai bảo chẳng yêu quá sớm
    Cùng muôn trái tim ngất ngây cuộc đời"

    Trả lờiXóa
  9. Đến đây từ bến Ninh Kiều
    Cần thơ gạo trắng và nhiều trái thơm
    Chào các bạn 10C FAMILY
    :-))
    Tớ đây Phan Huyền Nhung ...cô giáo 10+3 ngày ấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào cô giáo ngày ấy.
      Làm bao chàng ngất ngây.
      Cho tới tận hôm nay.
      Vẫn còn chưa tỉnh thật.
      Giai nhân Tuyên quang và Người đẹp Tây đô chăm về blogmườic chúng mình hơn nữa nhé.Bay thường xuyên hơn nữa đi các bạn,chứ cái bọn chẳng có cánh gì mà lúc nào cũng đòi...cất cao đôi cánh mềm nghe khó chịu ghê...cười...

      Xóa
    2. Ối trời lớp trưởng ơi, bọn nào là bọn không có cánh mà lại đòi cất cao vậy? Phải phạt bọn nó lớp trưởng à nhớ nói Hồng Hải-Hoa Mai ghi sổ đầu bài nhé

      Xóa
    3. Nhờ quản ca hát hộ:
      Anh đi xuống Tây đô thăm bạn hôm nao
      Lấy đôi áo năm xưa duyên dáng Nhung trao
      Nhung nói đùa đây là "kết giao"
      Bạn mặc vào sẽ biết ra sao
      Thương con phà Mỹ Thuận làm sao...

      Xóa
  10. Chào người đẹp, "Đô như Tây" đọc mật khẩu xem nào...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại hỏi điều riêng tư của người ta thế, sẽ biết thế nào là người đẹp " Đô Tây" thôi mà

      Xóa
  11. Thành thật mà nói không phải lớp nào cũng có căn nhà ấm áp như thế này. chỉ 1 ví dụ 50 khóa của Bến tre liệu có bao nhiêu căn nhà thế này và khi có nhà rồi có bao nhiêu căn nhà ấm áp thế này. Không thể coi nhẹ công lao của Hà của Phúc và những thành viên tích cực như lớp trưởng hồng Thắm, Hoa Mai, Việt Thach và cả thương binh Tiến Hùng, Hạ Thành lân... có 1 người bạn hỏi mình: Chi PHN có xinh không? tớ trả lời PHN xinh nhưng nghịch như giặc và nói chung con gái 10 c xinh nhưng quan trọng hơn cái xinh là chân tình và là bạn của bọn mình. Có điều thật đáng quí là cũng con người đó VD Hoa Mai, PHN chẳng hạn nếu các bạn là kỹ sư, nhân viên văn phòng thì cái đẹp chỉ 3-4 nhưng các bạn là cô giáo nên cái đẹp tăng lên 8-9 và nhờ đó cái nghịch ngơm của PHN trong tuổi thơ cũng thành kỷ niệm đáng yêu.

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Huyền Nhung bạn của lớp mình
    Rung rinh bím tóc lung linh nắng hè.
    Con đường chẳng bóng cây che
    Mồ hôi rơi xuống chợt nghe chạnh lòng


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tếu một chút :
      Đợt 30/4 và 01/5 có bạn đưa gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh có ghé thăm địa đạo Củ Chi. Biết chuyện TH hỏi bạn ấy đã giải được câu đố của con gái Củ Chi chưa. Bạn ấy bảo chưa và có nhờ các "nhà thông thái" vào Blog đối hộ(Như kiểu :Da Trắng vỗ Bì Bạch - Rừng Sâu mưa Lâm Thâm.Tuy chưa chuẩn lắm nhưng tạm chấp nhận theo nghĩa)
      câu đố TH đọc là: Con gái Củ Chi chỉ Cu hỏi Củ Chi
      Mời các bạn

      Xóa
    2. Hỡi các nhà văn các nhà thơ của 10 C. Bản chất câu đối của Phúc và Hà năm ở chỗ: Củ chi- chỉ cu- củ chi
      Tìm từ đối lập lại với: Củ chi- Chỉ cu và nhớ là đối với từ tế nhị và tục mà thanh. Tớ nghĩ nhiệm vụ này giao cho lớp trưởng VTHT là hợp lý vì VTHT học tòan diện mà (nói tới đây tớ sợ Thanh Hà lại thêm câu thơ giữa Thanh và giữa tục cũng kẹt vì TH có tài phát ra các câu thơ này)

      Xóa
    3. Đừng đặt nhiệm vụ cho ai cả,ghi nhớ trong đầu rồi gặp hoàn cảnh cụ thể may ra tìm được vế đối chỉnh.Xuất đối dị,đối đối nan...mà.
      Câu đối ấy còn một ý hay nữa là cô gái ấy còn rất ngây thơ,chưa biết củ ấy là củ gì nữa cơ,chứ ko phải đã ma mãnh như ba cô gái trong chuyện kể của cu PHÚC hồi lớp bảy đâu.

      Xóa
    4. Vậy là cô bé ấy chắc ở trong rừng và chưa nhìn thấy người rồi. Quan điểm của TH ra sao?

      Xóa
    5. CÔ GÁI ẤY Ở CỦ CHI,VÀ KHI BẠN ĐỐI NHỚ GHI ĐIỀU NÀY.

      Xóa
  14. Chợt nghĩ câu:
    Con trai 10 c, xệ cu...
    mà không ổn (tục quá)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lợi nghạch ơi tớ không có ý gì trêu cậu đâu nhé

      Xóa
    2. Lờ Tờ Mờ nên nhiều khi rất Tờ Mờ

      Xóa
  15. Hôm qua mình với Phúc, Ngọc Thu, Hòa (10A), Long (học sau bọn mình 1 lớp) về Làng Tiên-Xuân Giang-Đa Phúc thăm lại nơi ngày xưa tớ học. Khi đi qua con đê nhìn mấy bà chở con lợn con và dưới ruộng lúa ven đê có ông đánh dậm tớ chợt nhớ câu chuyện con lợn còi... nhưng thôi chuyện hới bậy nên không kể nữa

    Trả lờiXóa
  16. Tớ nhớ có một nơi có tên là TRONG LÒI.Lòi tức là trong một lùm cây hay rừng gì đó.Ai ở miền Trung chắc biết từ này.Còn loi tròng tức là bị mù,ko có tròng mắt.Vậy có câu đối sau.
    CON TRAI TRONG LÒI LOI TRÒNG TRỐN TRONG LÒI.Nghĩa là con trai nơi ấy chỉ ru rú trong nhà ko đi đâu cả vì bị mù.
    Các bạn thấy có được ko

    Trả lờiXóa
  17. Sito là một đô thị ở tỉnh Napoli ở vùng của Campania. Ở Việt nam cũng có những địa danh, những công ty mang tên xì tơ hoặc sito (Sì tơ). Vậy nên xin phép lớp trưởng và các bạn 10 c được đối cấu đối về Củ chi như sau:

    Chàng trai sì tơ, sờ ti muốn "sì tơ"

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!