1 tháng 12, 2012

NHÂN CHỨNG & SỰ KIỆN


10:15 30 thg 11 2012Công khai337 Lượt xem 9




Không biết nên đặt tên cho bài viết thế nào bởi những hình ảnh và nội dung trong bài cũng chỉ loanh quanh là tình cảm thầy trò, hay một đám cưới của 2 nguời để bắt đầu một cuộc sống chung xây dựng tương lai....Thôi thì tạm đặt  là "Nhân chứng &...sự kiện"


TỔ ẤM 10C FAMILY

Theo thông lệ , tối 20 tháng 11 năm 2012  ban cán sự lớp và một số thành viên 10C tới thăm , tặng hoa cô TRÂM chủ nhiệm lớp năm cấp 3...Năm nay cũng chính là năm kỉ niệm 50 năm thành lập trường cấp 3 Bến Tre...
Cô trò tay bắt mặt mừng trong ngày lế thiêng liêng QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO 20 THÁNG 11
Cô thực sự vui mừng và cảm động khi chứng kiến sự trưởng thành trong nhiều lĩnh vực của những cô cậu học trò thông minh , nghịch ngợm ngày xưa ...có cả những người đã trở thành đồng nghiệp tiếp tục sự nghiệp trồng người như Xuân Thu , Hồng Hải , Ngọc Thu , Ng Bắc, Hoa Mai ...
Đã xấp xỉ cái tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng cô vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn, mạnh khỏe; "Điẻm tựa-Ông xã" của cô còn vững chãi; Con cháu đuề huề, cơ ngơi bề thế...Chúng tôi thực sự vui mừng và trân trọng...
Cô trò chúng tôi hẹn nhau tới thăm cô Dân chủ nhiệm năm lớp 10 , dự đám cưới Đặng Quốc Giang - học sinh cuối cùng trong 10C FAMILY chuẩn bị đoạn tuyệt với chế độ độc thân để khẳng định mình là người đàn ông đích thực....



IMG_4135


IMG_4138
CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM NĂM LỚP 10 & ĐÁM CƯỚI GIANG Mr.

Chiều 20 tháng 11, mấy đứa chúng tôi đợi mãi , đợi mãi Thạch tại bia hơi HẢI  XỒM -LÊ TRỌNG TẤN ...Cuói cùng rồi "hắn ta " cũng điện thoại: " Tôi vừa thay mặt lớp qua tặng hoa và chúc mừng cô Dân nhân 20 tháng 11 ở láng hạ, đợi tôi nhé , đang tắc đuờng ở  đầu Trường Chinh" Ừm ,Chậm bao nhiêu cũng ok  ...THẠCH Ít nói , nói năng nhỏ nhẹ , nhưng "vị" này khá đấy chứ ...

Trưa 29 tháng 11, trước cổng ASIAN HOTEL chùa Bộc , chúng tôi đang đứng chờ các thành viên của 10C tới dự cưới Giang...Bỗng một chiếc taxi trờ tới ...Thạch xuống xe , mở của sau và...cô DÂN xuất hiện ...chúng tôi ùa tới ôm lấy cô giáo ...tất cả đều xúc động , mừng vui, mắt ngấn lệ...Quả là "gã" Thạch này "tuy không cao nhưng  khiến ai cũng phải ngước nhìn"

Vỗ oà cảm xúc...


Xúc động tình thầy trò...


Nghẹn ngào...

DSC04836
Đồng Sĩ Minh phải không , cô nhận ra em rồi...

DSC04845
Khoảnh khắc nhớ mãi...

Rồi các thành viên trên Phúc Yên cũng tới , cửa xe mở mọi người ùa xuống...có cả cô TRÂM chủ nhiệm năm lớp 8 và 9...Cái tay GIang này "lãi' ra phết , cưới muộn nhất lớp nhưng đám cưới ngoài bạn cũ còn có cả 2 cô giáo chủ nhiệm đến để ghi vào Học bạ và cấp cho Certificate " ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC"
Cậy là bạn chú rể , chúng tôi chiếm hẳn 1 dẫy bàn dài...mội người chẳng mấy chú ý tới ăn uống mà dường như chỉ tập trung cho nói chuyện , thăm hỏi , bình phẩm , hẹn hò...cái cảm giác thiêu thiếu thời gian cho những lần gặp gỡ ...."gặp nhau lần nào cũng vội"

Hân hoan ...

Giao lưu với 10C FAMILY


Cô dâu mới của 10C FAMILY


Nâng cốc & chúc mừng Hạnh Phúc...


Nghe cô giáo "căn dặn"


Nghe chuyên gia hướng dẫn  "quy trình kĩ thuật đêm Tân Hôn"


Lưu luyến....xúc động....

DSC04864

Cảm ơn Thanh Huyền từ Tuyên Quang xa xôi đã về dự , cảm ơn Đồng Minh từ Hải Dương lên, cảm ơn các bạn và cô chủ nhiệm từ Phúc Yên xuống , cảm ơn Loan dù đã "say bò lê bò càng trên xe " vẫn có măt...Cảm ơn Mr.Nguyên  một người bạn không khoa trương diêm dúa ,nhưng thầm lặng , tận tâm với bạn bè .....

Cảm ơn vì tất cả...
Cảm ơn 10C FAMILY...

Xin chía sẻ với tất cả các thành viên của 10C FAMILY vì nhiều lí do đã không có mặt ( may mà cô chủ nhiệm nói là NGHỈ CÓ XIN PHÉP & LÍ DO CHÍNH ĐÁNG, Bạn Mai & Hải ko phải ghi vào sổ ghi đầu bài đâu nhé )
Xin phép và cảm ơn cô dâu chú rể  vì đã sử dụng một số hình ảnh đẹp của đôi uyên ương...xin chúc HAPPY and  LUCKY



10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
4000

  • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
    Mỗi năm hội lớp một lần
    Tình xưa e ấp..."lộ dần" ai ơi
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Ngày xưa tưởng chỉ "nói chơi"
      Ngờ đâu tình nặng...chơi vơi suót đời
  • Violet_Lili Violet_Lili
    Chị vẫn còn lưu giữ đầy ắp những hình ảnh trong trẻo ngày ấy tình cảm gắn bó bây giờ, tuyệt thật! Đêm ngọt ngào chị nhé
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Ngày xưa ảnh hiém lắm , cả thị xã Phúc Yên có mỗi hiệu ảnh nhà "Hà Lễ" / xin lối nhé Việt Hà - bạn đồng môn lớp B, ngày xưa gọi tên con là dứt kh..
      Ngày xưa ảnh hiém lắm , cả thị xã Phúc Yên có mỗi hiệu ảnh nhà "Hà Lễ" / xin lối nhé Việt Hà - bạn đồng môn lớp B, ngày xưa gọi tên con là dứt khoát "đính kèm" tên Bố ..bây gìơ thì không bởi vì ...chẳng có gì chắc chắn cả , nên nhà nước chỉ có danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng" chứ không có Bố Viẹt Nam anh hùng "đâu
      Có nhiều lắm những kỉ niệm không "lượng hoá" được ..."Ôi quá nhiều gã khờ , ngọng nghịu đứng làm thơ..."
      Nhắc lại cho cùng tiếc hùi hụi thôi mà Violet_Liti ơi
      Cảm ơn nhé
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Ngày xưa ảnh hiém lắm , cả thị xã Phúc Yên có mỗi hiệu ảnh nhà "Hà Lễ" / xin lối nhé Việt Hà - bạn đồng môn lớp B, ngày xưa gọi tên con là dứt kh..
      Ngày xưa ảnh hiém lắm , cả thị xã Phúc Yên có mỗi hiệu ảnh nhà "Hà Lễ" / xin lối nhé Việt Hà - bạn đồng môn lớp B, ngày xưa gọi tên con là dứt khoát "đính kèm" tên Bố ..bây gìơ thì không bởi vì ...chẳng có gì chắc chắn cả , nên nhà nước chỉ có danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng" chứ không có Bố Viẹt Nam anh hùng "đâu
      Có nhiều lắm những kỉ niệm không "lượng hoá" được ..."Ôi quá nhiều gã khờ , ngọng nghịu đứng làm thơ..."
      Nhắc lại cho cùng tiếc hùi hụi thôi mà Violet_Liti ơi
      Cảm ơn nhé
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000

    Lưu ý đối với những người dùng có thính giác và thị giác yếu:

    Để hoàn tất mẫu đơn này bạn phải nhập một ký tự trong chuỗi mã hoặc một vài số trong chuỗi mã âm thanh. Nếu bạn không thể đọc hoặc nghe chuỗi mã, Yahoo! rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Đại diện Ban Chăm sóc Khách hàng Yahoo! sẽ cần liên lạc với bạn. Vui lòng cung cấp số điện thoại và địa chỉ email của bạn và gửi yêu cầu bằng cách vào trang này - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html Để yêu cầu trợ giúp về đăng ký, vui lòng đọc các Điều khoản Thỏa thuận về Sử dụng Dịch vụ Yahoo! tại trang http://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/ trước khi gửi yêu cầu.



  • TIGON_TIM TIGON_TIM
    "Nghe chuyên gia hướng dẫn "quy trình kĩ thuật đêm Tân Hôn"
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      "Học thầy không tầy học bạn"Tiếc rằng chỉ chụp được giờ lên lớp về Lý thuyết ...còn giờ Thực hành thì ...có tư liệu nhưng chưa được phép "up" lên cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng
  • Lộc Vừng Lộc Vừng
    Chào bạn. Thấy cái nick 10C...., mình lại tưởng một học sinh PTTH. Vào đây mới biết, đó là những hồi ức đẹp. Chúc mừng gia đình 10C của bạn nhé.
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Kí ức làm cho con người ta sống đẹp hơn với những tình cảm mộc mạc , chân thành nhưng vô cùng thắm thiết ....
      Cảm ơn LỘC VỪNG đã ghé thăm và 'cho quà" 10C FAMILY
  • Gaigia Gaigia
    Tình cảm cô trò thật đẹp, mong rằng 10c Family luôn thành công và tràn đầy niềm vui ..!
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Mẹ của em ở trường , là cô giáo mến thương...
  • binhnguyen binhnguyen
    Ôi!!! Những tình cảm thật là vô cùng đẹp. Thật quý hóa quá đấy ạ. Chúc 10C Family mãi mãi hạnh phúc như thế
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Kí ức tuổi thơ , kỉ niệm mới cập nhật trong đời ...vẫn còn trinh NGUYÊN và yên BÌNH ..
      Cảm ơn nhé BÌNH NGUYÊN
  • Hồng Anh Hồng Anh
    Tình cảm thầy trò thật thiêng liêng , là điểm tựa , là động lực cho mỗi người chúng ta vươn lên trong cuộc sống
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      "... Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi
      Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng
      Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy
      Em yêu phút giây này, thầy..
      "... Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi
      Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng
      Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy
      Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm
      Bạc thêm vì bụi phấn, cho em bài học hay..."
      Thiêng liêng lắm tình cảm thầy trò Bạn à , ....Bây giờ con cháu bọn mình khi lên lớp chỉ biết đến máy chiếu , computer, bút laze, ...hiếm lắm biết đến bảng đen , phấn trắng ....có chăng là ở miền núi xa xôi với những lớp học tranh tre nứa lá , gió mùa đông bắc lạnh buốt luồn qua vách lớp học ...đúng là những kỉ niệm chỉ có trong quá khứ nghèo khó nhưng đượm tình người ...
  • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
    Cổ nhân có câu "có nuôi con mới biết lòng cha mẹ" Khi trở thành nhà giáo để tiếp tục sự nghiệp "trồng người" chúng tôi mới cảm nhận được tình cảm thầy trò thật là thiêng liêng, cao quý ...
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh
      Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã lớn khôn rồi
      Thời gian trôi nhanh mau
      Cầu Kiều thầy đưa qua sông
      Tuổi ..
      Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh
      Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã lớn khôn rồi
      Thời gian trôi nhanh mau
      Cầu Kiều thầy đưa qua sông
      Tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường
      Một con đò sang ngang
      Ôi lòng thấy mênh mang
      Cho em biết yêu cánh cò trong câu ca dao
      Cho em biết yêu bống trắng ăn cơm vàng của cô Tấm ngoan
      và cho em yêu ai hai sương một nắng để làm nên luá vàng
      Bài học làm người em vẫn nhớ ghi
      Công cha ơn nghĩa mẹ ơn thầy
  • Quynh Trang Quynh Trang
    Thưa cô giáo , Lẽ ra hôm cưới em gửi cho kẻ ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC này MỘT CHÙM BÀNG VUÔNG của Trường Sa thay cho cái phong bì như thường lệ mới đúng..
    Thưa cô giáo , Lẽ ra hôm cưới em gửi cho kẻ ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC này MỘT CHÙM BÀNG VUÔNG của Trường Sa thay cho cái phong bì như thường lệ mới đúng Thạch,Phúc và Em còn nhớ mãi câu nói của "hắn" khi đang ngồi uống bia ở đầu Thái Thinh vào một buổi chiều tối năm nào ..."Thôi tao phải về đây , tao phải viết nốt bài cho ngày mai phát ...Khi bọn mình đang ngồi đây uống bia tấn gẫu ... thì có bao nhiêu chiến sĩ đang căng mình trên biên giới phía Bắc để bảo vệ chủ quyền đất nước ..."
    Bái phục , bái phục ..Không phụ công dậy dỗ của thầy cô .không hổ danh là con trai đầu của một sĩ quan cao cấp ...
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Đã nghe Thạch & Phúc kể lại ...Xin phép sửa từ "chiến sĩ" thành "đồng đội của tao" thì chính xác hơn
      Thôi thì , cuối cùng hắn cũng đã bớt chú..

      Đã nghe Thạch & Phúc kể lại ...Xin phép sửa từ "chiến sĩ" thành "đồng đội của tao" thì chính xác hơn
      Thôi thì , cuối cùng hắn cũng đã bớt chút thời gian , sức lực ...cho cuộc sống riêng tư ... XIN CHÚC MỪNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!