17 tháng 12, 2012

Lần họp lớp đầu tiên


14:49 16 thg 12 2012ng khai301 Lượt xem 15




Kết thúc mùa thi tốt nghiệp cấp III (hệ 10 năm), sau những cái bắt tay thật chặt và trao cho nhau những quyển sổ cùng những dòng lưu bút thật cảm động và đầy nhớ thương…kèm theo những tấm ảnh 3x4 chân dung được in thêm từ ảnh thẻ thi tốt nghiệp, các tấm bưu thiếp với lời chúc tốt đẹp theo nghành nghề ước vọng đang chọn*. chúng tôi ra trường mỗi người một phương, ngày ấy vào đại hoc còn khó bởi “ Cổng trường đại học cao vời vợi, mười thằng trèo tới chín thằng rơi” nên số bạn trúng tuyển vào đạị học ngay lần đầu chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số chúng tôi đi học trung cấp, cao đẳng,ng nhân kỹ thuật và đi bộ đội. nhưng qua thư từ các bạn vẫn liên hệ với nhau để rồi khi nên vợ nên chồng tuy không đông đủ nhưng vẫn có bạn cùng lớp 10c đến chúc phúc....





  Sau gần 20 năm, không biết ý tưởng họp lớp xuất phát từ ai,từ khi nào nhưng tôi nhớ vào năm 1996 khi vợ chồng LTM vừa từ liên bang Nga về**tôi được gọi về dự họp lớp10c lần đầu tiên . Buổi họp lớp ấy diễn ra trong một lớp học cũng có đầy đủ bàn, ghế, bảng đen, bục giảng  nhưng không phải là trường lớp học ngày xưa mà các bạn đã mượn địa điểm của trường cấp II Lê Hồng Phong vì trường cấp III bến tre cũ đã bị phá đi  bàn giao cho cơ quan khác mất rồi. Cuộc họp trù bị với  2/3 sỹ số lớp thật cảm động . Sau gần 20 năm gặp lại nhiều bạn tôi không nhận ra nhưng sau ít phút tiếp xúc tôi lại nhìn thấy vẫn những con người ấy, tính cách ấy không thay đổi nhiều theo năm tháng có chăng các bạn đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều mà thôi. Các bạn kể cho nhau nghe chuyện công ăn việc làm ,chuyện gia đình,vợ, chồng, con cái. Ai cũng mừng vì có điều để kể, nhất là các cặp bạn thân lâu ngày gặp lại. Sau bữa cơm tối, các bạn sở tại một số lo nốt công tác hậu cần xe cộ, đồ ăn thức uống cho cuộc gặp mặt chính thức ngày hôm sau, số còn lại cùng chúng tôi vào nhà nghỉ khu A hồ Đại lải tâm sự tiếp(có những cặp đã thức trắng đêm). Có một chi tiết không biết tôi có nhớ chính xác không vì không phải là người trong cuộc rằng LTM sau khi đi dạo đã có điều kiện cầm “ vô lăng dây” của chiếc xe ngựa kéo chở  người ấy đi chơi. Đó là một kỷ niệm đẹp và đầy ý nghĩa phải không ? ( nhưng nếu còn chi tiết nào sai hoặc cần bổ xung mong những người trong cuộc lượng thứ và đính chính hộ).

Ngày hôm sau, khi chiếc xe Hải âu chở thầy, cô và các bạn tới địa điểm dã ngoại tại khu nghỉ dưỡng ban cơ yếu trung ương (khu C) trong hồ Đại lải thì buổi gặp mặt của lớp 10 c sau gần 20 năm gặp lại chính thức bắt đầu. Sau lời phát biểu của ban tổ chức, của thầy cô, bạn bè là chụp ảnh và tặng quà lưu niệm các thầy cô, là bữa tiệc tạm gọi là thịnh soạn vào thời đó. Có lẽ do ghen với tình cảm thầy trò, bè bạn của lớp 10c hay sao ấy mà ông trời dở chứng lúc nắng, lúc mưa bóng mây để chúng tôi mấy phen dắt tay nhau chạy vào lầu bát giác ngắm hồ, ngắm mưa và tâm sự …
Thấm thoắt đã 16 năm rồi, từ sau buổi họp lớp đầu tiên ấy. Đã thành thông lệ cứ đến chủ nhật cuối cùng của tháng 7hàng năm chúng tôi lại gặp nhau. Tuy năm nhiều, năm ít do các bạn đang còn công tác, lại ở nhiều miền quê xa nhưng lớp 10c vẫn duy trì đều đặn để các con chim xa bầy thỉnh thoảng tìm về nơi bến đỗ. Với lớp 10c, mỗi khi các bạn ở nơi xa về thăm không trùng  ngày họp lớp thì đó vẫn là ngày tụ họp của gia đình 10c.
Xin cám ơn sự nhiệt tình, tích cực của các thành viên trong lớp 10c nhất là ban tổ chức các buổi gặp mặt đã tạo nên diện mạo của 10c hôm nay. Xin cám ơn Blog 10c Family đã làm nơi để các bạn xa gần tụ họptrên màn hình để trao đổi tâm tình và trao lại cho nhau những kỷ niệm một thời áo trắng….
CT :* Tôi được PHN tặng 2 lần bưu thiếp bới tấm bưu thiếp đầu tiên không phải nghề trường tôi đang chọn thi. nhưng rồi chính nội dung tấm bưu thiếp đầu tiên ấy lại là cái nghề trường tôi thi và học sau này, là nghề mà tôi phải theo suốt cuộc đời.
   ** Tuy trong suốt cuộc họp đầu tiên ấy LTM thật tự nhiên, bình tĩnh không nói gì nhưng sau này qua báo chí và thông tin bạn bè, chúng tôi mới biết rằng LTM  vừa qua một đại họa, một cú sốc lớn , chút nữa mất mạng nhưng may ơn trời bạn đã tai qua nạn khỏi.

( NXP*HN 15.12.2012)
LTS: : Xin cám ơn sự nhiệt tình, tích cực của các thành viên trong lớp 10C...Xin cám ơn NXP....tâm tình và trao lại cho nhau những kỷ niệm một thời áo trắng….



10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
4000

  • Rock&Stones Rock&Stones
    Hồng Anh hỏi lần họp lớp đầu tiên? Tôi thử trình bày xem đúng không nhé: sau 1977 có nhiều nhóm vẫn gặp nhau nhưng thật tình ai cũng mai miết với cuộ..
    Hồng Anh hỏi lần họp lớp đầu tiên? Tôi thử trình bày xem đúng không nhé: sau 1977 có nhiều nhóm vẫn gặp nhau nhưng thật tình ai cũng mai miết với cuộc sống chua có ý định tụ họp. 1993 Tự Minh về nước,ra Hnoi, tet 1993 đó Lân ở Đức về tổ chức cưới cho cậu em, mời cả lớp lúc đó lớp bắt đâu hỏi nhau về cuộc sông, năm sau thì họp lớp và đi Đại lải nhưng chắc là 1994 chứ không phải 1996. 1995 Ltm ra hanoi thi toi vào Vtau, 1996 lop minh di Tam dao,1997 lớp đi Đền Hung, sau đó Vminh Dminh đi Liên xo sau này có nhưng hôm họp mạt chỉ có 5 người, thật là hắt hưu.
    • Hung Hung
      • Hung
      • 21:47 20 thg 12 2012
      Rock&Stones trình bày: có cuộc gặp mặt chỉ có 5 người là "mô tả" chưa chính xác lắm, tuy nhiên việc đó còn nhiều lý do, nhưng chuyện đó đi vào dĩ vãng rồi, quên đi!
  • Hồng Anh Hồng Anh
    Làm sao khẳng định được đâu là lần đầu tiên???
    • Hung Hung
      • Hung
      • 21:55 20 thg 12 2012
      Đúng rồi! biết bao lần có 2 người "gặp" nhau thì khẳng định thế nào được !!!
  • Rock&Stones Rock&Stones
    Hùng thông cảm nhé, mày tao chút cho nó trẻ....con như 1977; nếu không sợ "tăngsong" thì chiều nay hoặc mai uống với bạn bè cốc bia nhé, sau đó môi ng..
    Hùng thông cảm nhé, mày tao chút cho nó trẻ....con như 1977; nếu không sợ "tăngsong" thì chiều nay hoặc mai uống với bạn bè cốc bia nhé, sau đó môi người lớp 10c lấy một thanh sắt quấn vào chân để còn tìm nhau kẻo sau ngày 21 (tận thế) lại bị lạc nhau đó
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Fortuna hotel
      17h00 * 22.12. 2012
    • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • Rock&Stones Rock&Stones
    Ciao! Chắc không nhận lời đúng hông? Giừ thì hông uống nữa đúng hông ?
    • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
      30 năm nữa thì "mấy chú" phải sài lại "bình sữa" của tuổi lên 2 thui... vì chắc "mém" hất cả rùi mà
  • Hung Hung
    • Hung
    • 19:42 18 thg 12 2012
    Ha ha ha, cuối tuần được bữa bia miễn phí. 30 năm nữa thì chưa biết ai thắng ai thua nhỉ!
    • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
      Tất cả cùng thắng chứ sao nữa
  • Rock&Stones Rock&Stones
    Dumas! sao may không xưng tên, cách đây 30 năm tao nhỏ hơn mày, bây giờ tao yếu hơn mày chứ chục năm trước thì lỗ mũi mày ăn bã trầu rồi đấy; nếu không đúng thì cuối tuần uống bia tao trả nếu mày là số nhiều cũng ok
    • LTM LTM
      • LTM
      • 22:48 18 thg 12 2012
      Thạch còn nhớ 2 thằng mình học võ Judo kg. 2 thằng tập mãi động tác túm cổ quạt chân như trong sách mà kg được
    • Rock&Stones Rock&Stones
      Sao không nhớ, lúc đó Minh to hơn nên mình quật mãi không được... ức đến giờ
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • Hung Hung
    • Hung
    • 13:43 18 thg 12 2012
    TH ... ? Kí hiệu tên nhiều bạn lắm: Thanh Hà, Tiến Hùng, Thọ Hùng, Trọng Hiền... thôi là bạn nào cũng vui nhé! Gắn như bạn Quỳnh Trang thì suy luận quá .
  • LTM LTM
    • LTM
    • 23:04 17 thg 12 2012
    Hùng là Tiến Hùng hay Thọ Hùng vậy? Các bạn nên ghi rõ tên để còn biết mà chào nhau trao đổi với nhau. Tiến Hùng là quản ca của lớp hát hay, đá bó..
    Hùng là Tiến Hùng hay Thọ Hùng vậy? Các bạn nên ghi rõ tên để còn biết mà chào nhau trao đổi với nhau. Tiến Hùng là quản ca của lớp hát hay, đá bóng giỏi, tốt nghiệp Phổ thông Tiến Hùng vào Đai học TDTT rồi về làm giáo viên trường sỹ quan Hóa học. 1 lần Mình gặp lại Tiến Hùng tại Sơn Tây trong một trận bóng đá giữa các trường quân đội, khi ấy mình đang là giáo viên trường sỹ quan Pháo phòng không. còn Võ Thọ Hùng người bạn học giỏi tóan nhanh nhẹn cùng trong đội tuyển tóan của nhà trường. Mình nhớ cuối năm lớp 10, Chi đòan phải viết nhận xét đòan viên vậy là Thọ Hùng đạp xe vào nhà minh. 3 đứa: Đồng Sỹ Minh, Thọ Hùng và LTM ngồi bên hiên nhà đưa từng cuốn lý lịch đòan ra đổ nhận xét, khi ý kiến thống nhất bọn mình mới thận trọng ghi vào lý lịch đòan: bạn A là một đòan viên tốt.... Bạn B có tinh thần trách nhiệm với bạn...bọn mình đã làm việc nghiêm túc từ 2h chiều tới 8h tối mới ghi xong hơn 40 cuốn lý lịch đoan viên để các bạn làm hồ sơ thị Đại học và cao đẳng năm 1977. Nhớ nhất là hôm đó Đồng Sỹ Minh bị nhọt ở mông ngồi nghiêng nghiêng vừa nhăn mắt vừa nhận xét. Thời gian qua nhanh quá, cac bạn ở đâu sao kg về với trang web của lớp
    • 10 C FAMILY 10 C FAMILY
      Nick name
    • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
      Tên giả nhưng mà nói thiệt là ok rùi mà
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • Hung Hung
    • Hung
    • 21:56 17 thg 12 2012
    LTM ơi! H-Nhung hay H-N đây? hỏi PHN xem, hay cũng là H-N
    • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
      Đâu có quan trọng gì Hung ơi...miễn là đêm ngủ cùng bà xã không "nhầm" tên là được phải không
  • Hung Hung
    • Hung
    • 20:22 17 thg 12 2012
    chào
    • Quynh Trang Quynh Trang
      Tiến Hùng / Hùng -Nhung/ H-N...kiểu nào chẳng đúng
  • Rock&Stones Rock&Stones
    Hoa Mai hỏi "em" nào? không phải em Ánh Tuyết đâu, chẳng có em nào hồi đó cả ...Giá như hồi đó là bây giờ... Tất cả chỉ mơ màng là "trong tình yê..
    Hoa Mai hỏi "em" nào? không phải em Ánh Tuyết đâu, chẳng có em nào hồi đó cả ...Giá như hồi đó là bây giờ... Tất cả chỉ mơ màng là "trong tình yêu quê hương có một tấm lòng" thế thôi, như thế liệu có ít quá cho từng người?
  • Hồng Anh Hồng Anh
    Phúc, Thạch , Nhưòng ....các cậu bây gời "nhớn" hơn ngày xưa nhiều đấy Ngày xưa xem các cậu "chơi xà"hay "nhẩy cao" giờ Thể Dục mà chúng tớ .."xương" lắm đấy
    • Rock&Stones Rock&Stones
      Sao không nói ngay từ hồi đó đi. "Ấy" để người ta lang thang mãi, tủi cực vô cùng
    • Hồng Anh Hồng Anh
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
    Tớ nghe loáng thoáng hôm đấy trong hồ Đại Lãi , Mr. Nguyên nhẩy xuống hồ...bơi theo chuyến tầu đưa lớp mình chạy lòng vòng trên hồ ra thăm đảo ...Kỉ niệm tuổi thơ hay thật
    • Rock&Stones Rock&Stones
      Hôm đấy là hôm nào? cái hôm Mr Nguyên bơi theo thuyền cả lớp rồi bị tụt mất quần đùi ấy là khoảng năm 2000
    • Quynh Trang Quynh Trang
      Thẻo nào mấy bạn gái cứ liếc mắt hoài ra đằng sau ...ko biết có con cá nào "đớp" mất cái ấy ko nhẩy
    • Hồng Anh Hồng Anh
      Nguyên bây giờ có mấy "nhóc" rồi?
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000
  • Rock&Stones Rock&Stones
    Nhớ em buồn muốn khóc 10c ah
    • Nguyễn Thị Nguyễn Thị
      Em nào đấy Thạch ơi
    • Hồng Anh Hồng Anh
      Em "Ánh Tuyết" phải ko Thạch ơi
    • Rock&Stones Rock&Stones
      Em nào cũng muốn khóc, em theo không được, khóc kiểu không theo được; em không bật đèn xanh thì khóc kiểu trách móc vì vô tình... "ngốc" quá sao cứ tập chung lên xà mà không nhìn xung quanh xem
    10 C FAMILY Ảnh của 10 C FAMILY
    4000

    Lưu ý đối với những người dùng có thính giác và thị giác yếu:

    Để hoàn tất mẫu đơn này bạn phải nhập một ký tự trong chuỗi mã hoặc một vài số trong chuỗi mã âm thanh. Nếu bạn không thể đọc hoặc nghe chuỗi mã, Yahoo! rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Đại diện Ban Chăm sóc Khách hàng Yahoo! sẽ cần liên lạc với bạn. Vui lòng cung cấp số điện thoại và địa chỉ email của bạn và gửi yêu cầu bằng cách vào trang này - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html Để yêu cầu trợ giúp về đăng ký, vui lòng đọc các Điều khoản Thỏa thuận về Sử dụng Dịch vụ Yahoo! tại trang http://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/ trước khi gửi yêu cầu.



  • Rock&Stones Rock&Stones
    Chào cả nhà, chào hàng xóm!
    Có nhiều điều muốn chia se cùng mọi người nhưng chua biết bắt đầu từ đâu? Thôi vây, có lẽ bắt đầu từ sự lo lắng cho ..
    Chào cả nhà, chào hàng xóm!
    Có nhiều điều muốn chia se cùng mọi người nhưng chua biết bắt đầu từ đâu? Thôi vây, có lẽ bắt đầu từ sự lo lắng cho việc lạc mất tổ ấm nhé: tôi thấy có thông báo từ ngày 17 tháng một năm 2013 Yahoo Viêt nam- Blog sẽ không tiếp tục duy trì, vây đề nghị ban lien lac cần tìm đất "xây nhà" và có thông báo sớm để khỏi bơ vơ nhé :-(
    • Hồng Anh Hồng Anh
      Hòn đá lăn , hòn đá nặng...nhưng quả thật vẫn "cân" được! Còn tình cảm bạn bè , thầy cô...của tuổi thơ chúng ta chẳng cân đo , đông đếm được 10C ơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!